PLS : Thật là một lũ chó !
Ới ông Đinh La Thăng ơi là ông Đinh La Thăng ơi ! Những người trung hậu như ông chắc là bị vào tù hết cả rồi, chỉ còn bọn lang sói chúng đang hoành hành ngoài xã hội ! Ới ông Nguyễn Phú Trọng ơi là ông Nguyễn Phú Trọng ơi ! Ới ông Nguyễn Xuân Phúc ơi là ông Nguyễn Xuân Phúc ơi ! Ới ông Tô Lâm ơi là ông Tô Lâm ơi ! Sao mà phụ nữ trẻ em ở Việt Nam họ khổ sở như thế này ?
Theo đó, sau khi tiến hành điều tra Cơ
quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã quyết định khởi tố bị can đối với
bà Trần Thị Kiều Tiên (mẹ kế cháu T.) về hành vi bạo hành trẻ em. Tuy
nhiên, do giữa Cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang
chưa thống nhất một số tình tiết, chứng cứ vụ việc, nên Cơ quan chức
năng đang tiếp tục làm rõ.
 |
Vết thương ở tay và mặt cháu T. |
Trong một diễn biến khác của vụ việc,
theo giấy xác nhận của giáo viên chủ nhiệm bé T., thì bé T. đã nghỉ học
từ ngày 27-11-2017 đến nay và bỏ luôn cả thi học kỳ I, mà không có đơn,
hay lời xin phép nào.
Chị Huỳnh Thị Bích Vân (mẹ ruột của bé
T.), cho biết, vào thời điểm nhiều cơ quan truyền thông vào cuộc vụ bé
T. bị bạo hành, chị nhận được tin nhắn đe dọa, thách thức từ một nick
facebook là Nguyễn Tiên với những lời lẽ vô văn hóa... Nhiều người gần
nhà nơi Hòa đang sinh sống khẳng định thỉnh thoảng nghe cháu T. khóc.
 |
Giấy xác nhận của nhà trường về việc cháu T. đã nghỉ học từ ngày 27-11-2017. |
Trao đổi với báo chí, ông Cao Hùng
Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú (huyên Châu Thành) – Cơ quan ký
quyết định cách ly bé T. ra khỏi gia đình cha ruột và mẹ kế, cho biết,
cháu T. hiện đang sống với bà nội, cha ruột và mẹ kế. Đồng thời, ông
khẳng định việc cháu T. sống với cha ruột, mẹ kế là hợp pháp vì thời
hiệu cách ly theo quyết định của xã trước đó đã hết. Trước thắc mắc, tại
sao không gia hạn hoặc ra quyết định cách ly mới, ông Cường cho rằng do
thẩm quyền của xã có giới hạn nên đã xin và chờ UBND huyện Châu Thành
cho ý kiến để thực hiện tiếp.
Trước đó, ngày 24-11, nhiều giáo viên
Trường tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp (xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh
Kiên Giang) thấy bé T. có dấu hiệu sốt, liên tục gục đầu xuống bàn trong
giờ học. Các giáo viên đến chăm sóc thì phát hiện các vết thương, bỏng
trên người cháu T. Nhà trường báo với Cơ quan chức năng để tiến hành làm
rõ nguyên nhân gây ra các vết thương.
Khi làm việc với ngành chức năng, ông Nguyễn Văn Hòa (cha ruột cháu T.)
và bà Trần Thị Kiều Tiên (mẹ kế cháu T.) điều khẳng định, rất thương yêu
cháu T. và các vết thương trên người cháu là do ngã vào bếp nướng điện,
mỡ bắn vào người.
Trần Lĩnh
http://cand.com.vn/doi-song/Them-tinh-tiet-moi-trong-vu-be-gai-nghi-bi-bao-hanh-o-Kien-Giang-475042/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire