samedi 7 février 2026

Cách chữa dị ứng phấn hoa (3) une fois pour toutes !

 Thưa các bác tôi vẫn còn sung sướng quá chừng luôn, vì bắt đầu mùa phấn hoa mà hôm nay tôi ở trong nhà được yên ổn chẳng có ngứa mắt sổ mũi gì nữa ! Thật cứ như là trong một giấc mơ (nhưng tôi không dám mở cửa sổ ra vì vừa mới định mở cửa thông gió thì thấy bụi bay vèo vèo tôi lại đóng sập cửa lại sau đó phun nước khắp nhà !!!)!

Ôi giời ơi tôi nghĩ cái phát minh này của tôi thật là đáng được một cái giải thưởng Y khoa (nhưng mà tôi cóc thèm giải Nobel nữa, vì bọn trao giải toàn là môt lũ bịp bợm - cái đồ trí thức tồi imposteurs lưu manh giả danh trí thức !!). Bởi vì, các bác thử tưởng tượng xem, mỗi năm trong vòng 4, 5 tháng trời, dân chúng ở bên Tây này cực khổ vì dị ứng phấn hoa, mất ngủ, phát điên, uống bao nhiêu là thuốc đổ tiền nuôi béo bọn Big Pharma (gớm học bác sĩ dược sĩ cả chục năm trời cũng chỉ toi cơm !!). Rồi chúng khuyên những là tắm táp gội đầu hút bụi giặt quần áo thay khăn trải giường, vv. và vv. Nhưng mà tất cả những cách ấy đều cóc xài được, bởi vì hễ cứ mở cửa sổ ra là bao nhiêu phấn hoa ập ngay vào nhà ! Chúng lại còn nói rằng độ ẩm cao (humidité) làm sinh bệnh tật nên phải giảm độ ẩm mở cửa thông gió mỗi ngày blablabla ! (Hehe đấy là chuyện khác, cũng không phải sai, nhưng vào mùa phấn hoa thì cách ấy làm cho phấn hoa bay vào đầy nhà và chui vào mắt mũi gây dị ứng rất mạnh!) Nói chung là toàn khuyên láo để nuôi bệnh ăn tiền !

Vậy thì việc tăng độ ẩm trong nhà giải quyết lập tức tất cả những vấn đề ấy, các bác thử tưởng tượng xem !! Cho nên cái cách của ông thày giáo dạy thể thao rất là hiệu quả, vì nó làm tăng độ ẩm trên mặt (và tôi đoán là bụi sẽ bị dính vào mặt, và bớt bay vào mũi). Và nó hiệu quả hơn cách rửa mũi của tôi, vì nó phòng tránh việc bụi chui vào mũi, còn cách rửa mũi của tôi thì cũng giảm bớt bụi đọng trong mũi, giảm viêm nhiễm, nhưng mà phòng bệnh thì vẫn hơn chữa bệnh !! Bởi vì trước đây tôi cũng suy nghĩ một chút, xem vì sao rửa mặt lại đỡ bị dị ứng, chẳng nhẽ bụi dính trên mặt mình nó lại di chuyển chui vào mũi mình ? Hehe, nhưng thực ra việc rửa mặt hiệu quả là do nó tăng độ ẩm khiến bụi dính lên mặt chứ bụi nó chẳng đi đâu cả !

Và phát hiện này của tôi cũng trả lời được một thắc mắc từ lâu của tôi, đó là vì sao mà Việt Nam cũng có (rất nhiều) hoa mà dân mình không bị dị ứng phấn hoa ? Hehe đó là vì khí hậu bên mình rất ẩm, cho nên bụi rơi xuống đất, mình hút đi là sạch, chứ bụi phấn bên Tây này nó nhẹ như bông, nó bay xà quần ở trong không khí rất khô, hút bụi cũng không ăn thua (nhưng tôi nghĩ là lau nhà thì hiệu quả hơn vì nó cũng sẽ làm tăng độ ẩm) !

Và tôi nghĩ là tôi đã không lợi dụng được lời khuyên của cha tôi sớm hơn vì ông không nói đến phấn hoa, mà chỉ nói đến không khí khô (bởi vì ổng chưa từng nghe nói chuyện phấn hoa), cho nên tôi không có liên hệ được hai vấn đề ấy với nhau, mãi đến bây giờ mới hiểu ra ! Ôi tôi nghĩ là tôi đang cảm thấy hưng phấn như GS NBC khi ông ấy giải quyết bổ đề cơ bản, vì tôi cũng liên hệ được hai lĩnh vực rất khác nhau là phấn hoa và độ ẩm của không khí, và tạo nên được một cái "đột phá" (percée) trong điều trị chữa bệnh dị ứng, các bác có đồng ý không ?

Ôi tôi đang vui mừng quá muốn hát một bài ! Thôi tôi lại tạm dừng ở đây cho bớt kích động ! Bisous các bác ! Chúc các bác chuẩn bị cúng ông Táo mọi việc được tốt đẹp ! 😂😘💖

 

Hướng Dẫn Chi Tiết Bài Cúng Tất Niên Theo Phong Tục Việt – Nhang sạch Thảo  Mộc An An 

Cách chữa dị ứng phấn hoa (2) une fois pour toutes !

 Thưa các bác, tôi vừa phát hiện ra phương pháp chữa dị ứng phấn hoa, một lần và mãi mãi !!! (Hehe tôi hy vọng thế!) Ôi tôi vẫn còn đang rất là kích động, tôi không biết là tôi có thể kể cho các bác nghe được không !! Youpiiiiiiii ! Waouh ! Génial !!!! 

Oh là là tôi không biết làm sao kể cho các bác nghe luôn ! Đó là vì mấy bữa nay trời bắt đầu ấm lên, trời đẹp, cây cỏ bắt đầu đâm chồi, tức là bắt đầu mùa phấn hoa ! Sáng nay tôi thức dậy uống cà phê, tôi ngứa mắt hắt hơi sổ mũi liên tục, phải đi rửa mặt hết mấy lần, thật là khổ ! Sau đó tôi ngồi phơi nắng ở trong bếp (vì ở bên này hiếm khi có mặt trời lắm, tôi bị thiếu vitamine D với lại calcium!). Tôi nhìn ánh nắng mặt trời, thấy bao nhiêu là bụi bay, tôi nghĩ bụng bụi này mà chui vào mắt mũi mình thì rửa mặt biết bao nhiêu lần cho đủ ?

Thế là tôi sực nhớ ra một lời khuyên của cha tôi từ rất lâu rồi ! Đấy là từ hồi ổng còn trẻ, ông ấy đi du lich sang Pháp, ở khách sạn và bị hắt hơi ngứa mũi và chảy máu cam hoài, ổng mới nhận thấy là không khí ở bên Pháp rất khô so với Việt Nam, nên nó làm ổng khó chịu ! Ông ấy (vốn là một kỹ sư cự phách) bèn nghĩ ra ngay một cách là đặt một đĩa nước ở trong phòng để tăng hơi ẩm, thế là khỏi luôn ! Tôi thật bực mình vì sao mà mãi không hiểu ra lời khuyên rất là quý giá này ! Merci papa, je t'aime si fort !

Thế là tôi bèn làm thử ngay, tôi bắc một nồi nước lên bếp và đun sôi trong vài phút, rồi tắt bếp và cứ để như vậy ! Sau đó tôi bèn ngồi nhìn nắng để xem hiệu quả ra sao ! Các bác không thể tưởng tượng được đâu ! Tôi thấy bụi bắt đầu bay lững lờ, rồi sau chừng 10 phút thì biến mất sạch (chúng rơi xuống đất vì nặng). Oh là là, sau đó là tôi yên thân luôn, chẳng có sổ mũi ngứa mắt gì nữa, đang hân hoan sung sướng ngồi viết blog cho các bác đọc ! Ối giời ơi tôi vẫn còn bị kích động quá, không thể viết tiếp phần kết luận được nữa ! Vậy thôi các bác chờ chút nha ! (Vấn đề chính là hơi ẩm, tôi sẽ so sánh nó với khí hậu ẩm của Việt Nam !) 

Bisous các bác !

 

L'eau bouillante dans la casserole est placée sur une cuisinière à gaz. |  Vecteur Premium