dimanche 15 février 2026

"Dưới ánh mặt trời của những nền độc lập"

Thưa các bác, hôm nay tôi xin kể cho các bác nghe câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết của Ahmadou Kourouma, "Sous les soleils des indépendances",  mà như mọi tác phẩm văn học lớn của nhân loại, đấy đều là những câu chuyện tình yêu. 

Vậy là chuyện bắt đầu ở một nước châu Phi. Nhà vua Fama cưới hoàng hậu Salimata, là một nàng thiếu nữ rất xinh đẹp đáng yêu, và lại có tài nấu món cơm chiên rất ngon, khiến vua mê mệt. Hai người rất yêu nhau, và mặc dù hoàng hậu không sinh được con, nhà vua vẫn không lập hậu cung vì chỉ yêu nàng mà thôi. Hoàng hậu ngày ngày cúng bái nhảy múa để cầu khấn sinh được hoàng tử nối dõi.

Khi mà xứ châu Phi giành được độc lập, thì nhà vua mất ngôi và mất tất cả tiền bạc của cải, hai vợ chồng trở thành thường dân, vẫn tiếp tục yêu nhau say đắm. Nhà vua phải đi ăn chực ở các đám giỗ để đỡ tiền, hoàng hậu thì ra chợ bán món cơm chiên ngon tuyệt của nàng. Hoàng hậu vẫn rất thèm có con, và khi nàng thấy bọn trẻ con bẩn thỉu nheo nhóc ở chợ, thì nàng bèn tóm lấy chúng và hỉ mũi rửa mặt lau chùi cho chúng ! Nàng vẫn rất yêu vua, nhưng thi thoảng khi ở chợ bị hiếp đáp, bắt nạt quá đáng, thì nàng khóc lóc chạy về nhà nhiếc vua rằng, "người đâu mà vô dụng cả ban ngày, vô dụng cả ban đêm" !

 Nàng vẫn tiếp tục cúng bái với ông thày cúng (rất khoẻ mạnh đẹp trai) để cầu con, và rốt cuộc là có bầu với ổng, thế là được thoả nguyện, và bỏ vua đi theo thày cúng. Đoạn còn lại hơi buồn, tôi định không kể cho các bác nghe, nhưng thôi hôm nay không phải là ngày Saint-Valentin nữa, nên tôi lại kể luôn. Sau đó thì nhà vua chết đi và trở thành ma, đi lang thang khắp nơi. Sau đó chắc là để an ủi độc giả, tác giả kể rằng cuối cùng ổng trở về quê hương và quyết định làm nên hạnh phúc của một bà mẹ bằng cách đầu thai làm con trai bà ấy !

(Hôm qua tôi bận đi chợ chuẩn bị cúng Tất niên, sau đó tôi về nhà sắp xếp dọn dẹp nấu nướng mệt quá, không viết blog kể chuyện tình yêu được nữa, nhưng tôi vẫn nhớ đến các bác đấy ! 😛)

Bisous các bác, chúc các bác luôn vui khoẻ, yêu đời, yêu người ! 😍💞💖😘😚

 "La Conteuse" de Kathleen A. Wilson 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/feuilletez-les-soleils-des-independances-d-ahmadou-kourouma-avec-les-oreilles-9065473 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire