jeudi 12 février 2026

Cách chữa viêm mũi dị ứng (tăng độ ẩm) (2)

 Thưa các bác, tôi đã tìm ra một cách rất hay để làm ẩm không khí trong phòng !!

Tôi đem cái máy pha cà phê đặt vào trong phòng hihi ! Tôi dùng nó để đun nước nóng, thế là tôi vừa có nước nóng để uống trà, café, tisanes các loại, và phòng thì luôn luôn đủ ẩm ! Ôi giời ơi tôi thật là sung sướng quá chừng luôn, từ mấy ngày nay tôi không còn biết sổ mũi, hắt hơi, ho hen là gì nữa ! Ngủ thì say tít như một cô chuột sóc ! Cuộc đời thật đẹp khi ta biết cách sống cho có chất lượng ! (Đời rất khổ khi tình dang dở !) Hahaha, hihihi !!!

Nhưng các bác biết không, tôi hơi bị stress khi tôi nghĩ tới cái ngày Saint-Valentine sắp tới ! Vấn đề là, tôi có nhiều người yêu ở nhiều nơi, nếu là sinh nhật họ thì không sao, vì các anh ấy sinh vào các ngày khác nhau, nên tôi có thể chúc mừng sinh nhật từng anh một mà không ai biết. Bây giờ đúng vào cái ngày lễ Tình yêu này, mà tôi lại đi chúc mừng tất cả cùng một lúc thì chắc là sẽ làm một cú fiasco kinh dị !! Tôi đang hoảng quá không biết làm sao bây giờ ??? Các bác lại có kế gì hiến cho tôi với ?!!

Bisous các bác ! Ilya ! 😍😘💖

Amour suspendu sous une lune brillante - Carte d'amour et st valentin



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire