Coucou các bác, PLS xin ôm hôn tất cả các bác,
Paris lại đang canicule, nhưng lần này tôi đã chuẩn bị tốt hơn. Tôi đã cố gắng đi bơi đầu tuần, ngay trước canicule, để tránh bọn dân cùng khổ, nhưng mà tưởng mình khôn, hoá ra hồ bơi họ còn khôn hơn, họ đóng cửa luôn, viện cớ là họ phải chuẩn bị cho một tuần bơi miễn phí rất là cực khổ. Thế nhưng lại không thông báo cho mình trước, mặc dù trước khi đi tôi đã kiểm tra giờ mở cửa trên Internet cho đến phút cuối cùng. Nhưng mấy bà ở hồ bơi mấy bả không rành mấy vụ Internet ấy, cho nên mấy bả không biết gì cả, cho nên thôi mình cũng không giận bạn mình.
Nhưng mà các bác tưởng tượng xem, tôi lại bị một phen đi bộ trời nóng, mà lần này thậm chí không vào được để mà tắm vòi sen !! Thế là tôi rầu rĩ đi vào siêu thị, hy vọng có máy lạnh. Nhưng mà các bác không thể tưởng tượng là nước Pháp bây giờ nó tệ hại đến mức nào đâu, chúng không cho dùng máy lạnh, viện cớ bảo vệ môi trường gì ấy, cho nên đợt nóng trước mấy ngàn cụ già đã ra đi mất, lần này chắc cũng vậy. Nhưng thực ra tôi biết chúng cố tình làm như vậy, để giải quyết vấn đề người già đông, tốn tiền lương hưu. Cho nên ở bên này mà cụ già vào bệnh viện thì chúng không điều trị nữa, còn già quá thì chúng không cho ăn cho uống nữa, thì khoảng 6 ngày là các cụ đi. Tôi không có hề bịa chuyện nói oan cho chúng đâu, đấy là luật pháp minh bạch của nhà nước đấy. Cho nên lúc nào tôi cũng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để chạy về Việt Nam tị nạn y tế.
Thế nhưng mà "vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn". Tôi bèn đi đến gian hàng bán đồ đông lạnh, đứng đấy cho mát. Tôi còn làm bộ mở tủ lạnh ra đứng xem kem (nhưng mà không mua), cho nó mát, mặc dù thấy chúng để bảng là không được mở cửa tủ lạnh vv. và vv.
May thay tôi cũng sắp thoát nàn, vì chúng tôi sắp sửa đi nghỉ hè ! Đấy là lý do tôi viết bài này để thông báo cho các bác biết. Tôi đi cũng hơi lâu lâu, mặc dù tiền bạc ngày càng hẻo, chỉ vì tiền mà gấu ó chửi nhau không ra gì ! Nhưng mà tôi cũng phải ráng đi cho chuyện nào nó xong chuyện nấy. Đi nghỉ về rồi thì tôi sẽ kiếm một công việc chân tay để làm, vì những việc ấy bao giờ họ cũng cần người, chứ cũng không dám mong những là công việc trí óc với lại thanh cao nữa. Và nói chung đối với tôi thì "lao động là vinh quang", và thường tôi rất yêu các bà bạn nghèo của tôi, họ tốt bụng lắm ! Như vậy tôi hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề tài chính tạm thời. Còn nếu khó khăn quá, thì tôi phải tính chuyện về Việt Nam thật !
Ôm hôn các bác, chúc các bác luôn nhớ chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi và lao động tốt !
🏖💞😚😘
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire