dimanche 9 août 2026

Đi nghỉ hè về

Thưa các bác, 

PLS tôi đi nghỉ hè về cũng được hơi lâu rồi, nhưng con gái tôi bị mắc bệnh thuỷ đậu, nên tôi bận chăm sóc nàng rất căng. Bây giờ thì đã qua cơn khó khăn, nhưng mà người nàng hiện đang lốm đốm như rắc đậu đen.

Trong khi đi nghỉ thì tôi bị nhiễm trùng đường tiểu, rất là kinh khủng, phải uống kháng sinh hết một tuần liền, nhưng hiện giờ tôi vẫn còn kiệt sức chưa kể cho các bác nghe đầu đuôi câu chuyện được. Nói chung là kỳ nghỉ này của hai mẹ con thật là gian nan.

Tuy nhiên lần này tôi đi nghỉ ở Cam Ranh, biển đẹp mê ly, nghe nói là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Tôi nghe nói là Phú Quốc đẹp lắm, nhưng tôi không tin là có thể đẹp hơn Cam Ranh được. (Dân Cam Ranh khoe là sân bay Quốc tế của họ còn lớn hơn sân bay TSN, chỉ thua sân bay Long Thành mà thôi !) Đồ ăn thì rất ngon, mấy chục năm rồi tôi mới lại được ăn một bữa hải sản tôm hùm ngon đến thế. Cho nên là tôi cũng ráng ngày ngày ra biển bơi lội, nước trong vắt, cát trắng, mặt trời rọi xuống đáy biển lung linh... Tôi nghĩ là trong tử vi của tôi có sao Thiên Mã ở cung Mệnh, cho nên tôi đi du lịch toàn là những nơi cảnh đẹp thần tiên cả ! Lúc về thì tôi đi China Air, vé rất rẻ, ghé qua Bắc Kinh một đêm, ăn món mì vằn thắn (soupe Wonton) ngon đến nỗi chắc lần sau phải ghé lại để ăn món ấy (còn vịt quay thì cũng bình thường).

Cho nên tôi tính là những lần tới khi về Việt Nam tôi sẽ đi Cam Ranh cho tiện, nếu không phải là mùa mưa, vì nghe nói mùa mưa nước dâng lên ngập các bãi biển không tắm được nữa. Đồ ăn ở Cam Ranh ngon hơn ở Đà Nẵng và Phan Thiết, nhất là món hải sản, và món gà vùng ấy cũng nổi tiếng đặc sản, mẹ con tôi ăn món gà xối mỡ ngon quá chừng luôn !

Nhưng mà tôi và con gái vẫn hơi mệt và sắp tới Paris lại bị canicule nữa. Cho nên tôi vẫn đang nghỉ ngơi chăm sóc cả nhà. Ngoài ra thì con gái tôi đã đậu vào một trường ĐH rất là danh giá ở Paris nhưng thôi tôi xin giữ bí mật vì sao hồi này tôi hay bị xui xẻo dữ lắm, tôi sợ là do khoe khoang nhiều quá !

Vậy lần sau tôi sẽ viết bài về việc thiếu Kẽm (Zinc) khiến cho bên Tây nhiều người mắc bệnh tâm thần. Kẽm có trong hải sản, mà bên Tây hải sản đắt nên dân nghèo không ăn, vì vậy mà bị tâm thần, trầm cảm.

PLS tôi xin tạm dừng tại đây và ôm hôn các bác !

 

Công thức làm sò huyết sốt Thái lạ miệng, bắt miệng vô cùng 

 

Đặc sản Cam Ranh: 14 món ngon nên thử và mua làm quà 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire