Thưa các bác,
Tôi suýt nữa thì đi biểu tình, nhưng mà mấy ngày liền trời mưa gió rầm rầm (bão Austen) cho nên tôi nghĩ đấy là ý Phật không muốn cho tôi đi nên tôi lại thôi. Tôi lại ngồi ở nhà và cầu Trời khấn Phật cho bọn trẻ.
Tôi cũng cầu khấn cho ông Ken Paxton ở Texas. Ông ấy có vẻ gặp khó khăn. Thấy bọn sinh viên ĐH Texas có vẻ ủng hộ cái thằng Talarico tâm thần xảo trá, tôi cũng cảm thấy phiền lòng. Chúng muốn Healthcare miễn phí, hình như vậy, nhưng tôi đảm bảo cái gì miễn phí thì nó là đồ dỏm. Vì bên Tây này dịch vụ y tế miễn phí cho nên đến khi hết tiền chúng muốn giết mình chết bớt đi ! Bọn trẻ ngu ngốc không hiểu ! Đôi khi tôi cảm thấy phiền lòng, không biết chúng ta đã giáo dục con cái ra sao, mà cha mẹ chịu cực khổ khó khăn, nhưng con cái lại không hiểu và chỉ muốn những gì dễ dàng, và làm những điều nguy hiểm.
Ngoài ra thì tôi thông báo cho các bác biết là do Tử Vi của tôi, cho nên người nào yêu tôi thì họ thành công, mà người nào bỏ tôi thì sau đấy họ sẽ khốn đốn ! Biết làm sao được ? Làm sao mà lại bắt người ta yêu mình được ?
Tôi thì cũng chỉ muốn giúp mọi người thôi. Ví dụ như đây tôi chỉ cho các bác bài giảm béo cực kỳ hiệu quả. (Đây là bài thuốc quý của châu Phi mà tôi học được !) Các bác có biết thức ăn gì làm đốt mỡ và cắt cơn đói không ? Đó là củ khoai từ (igname trong tiếng Pháp), hay là củ mài, thậm chí là khoai môn. Nếu các bác ăn nó buổi tối thì cả đêm nó sẽ đốt mỡ và cắt cơn đói nên các bác không cảm thấy đói vào buổi sáng. Bài thuốc này được tôi khuyến cáo cho một gia đình béo, chỉ sau một tháng là tất cả mọi người trở nên bình thường, kể cả bà giúp việc cũng bớt béo, chỉ có bà mẹ béo phì thì vẫn hơi béo, nhưng bụng xẹp hẳn xuống và trông gọn gàng hơn hẳn. Củ khoai từ này nó đặc biệt là không gây tiểu đường. Các bác mà ăn củ từ buổi tối, thì ban ngày các bác có ăn cái gì và ăn bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào béo được. (Củ mài của châu Phi nấu canh hoặc nấu với cà ri ăn rất ngon, ngon như là món khoai môn của mình vậy !)
Bisous các bác, chúc các bác luôn gọn gàng, vui khoẻ. (Trời cuối thu mưa gió nên mọi người bị trầm cảm, phải bổ sung kẽm vào ! Hôm bữa tôi ăn món blanquette de veau (thịt bê) tự nấu lấy ngon quá chừng luôn !)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire