Thưa các bác, PLS của các bác đã tìm được công ăn việc làm hợp với sở trường, cho nên không phải đi làm phòng khách sạn, nhưng mà cũng bận tối tăm mặt mũi. Tôi hy vọng các bác khoẻ, tự chăm sóc bản thân.
Số phận khiến cho tôi được phục vụ một nàng công chúa của Việt Nam con cháu nhiều đời của vua Hàm Nghi, thật là vinh hạnh. Tuy nhiên tình hình bên Pháp đang nước sôi lửa bỏng. Tôi thật cũng muốn bỏ việc mà đi biểu tình với bọn trẻ, nhưng sợ lại thất nghiệp nữa thì đói. Với lại cảnh sát họ đánh người biểu tình rất dữ (nghe nói Pháp tuyển toàn côn đồ thứ dữ làm cảnh sát), tôi mà lơ ngơ ở đấy họ đập cho một nhát bể mắt kiếng cũng rất phiền rồi, chưa nói gãy tay gãy chân dập mũi chột mắt, thân gái sắp già này chắc là không chịu nổi. Đành ngồi nhà cầu Trời khấn Phật phù hộ cho bọn sinh viên học sinh biểu tình.
Tôi nghe anh Elon chê trách bọn chúng, ông Trump thì quyết không chung sống với Cộng sản, tôi buồn quá, nghĩ thế này thì chắc mình phải xa nhau, duyên nợ đến đây là hết chăng ? Tuy bọn trẻ điên tiết đập phá rất hăng, nhưng tôi nghĩ đã thối nát đến thế thì đập mẹ nó đi cho rồi !!! Tôi có làm việc ở trong nghành, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi rất thương bọn trẻ, còn ông Trump và anh Elon thì công nhận là nhiều lúc hai chàng ngu ngốc khiến cho mình kinh ngạc luôn ! Ở bên Mỹ có hai ông ấy ra tay nên mới giữ được phép tắc, nhưng còn kỳ bầu cử Midterms vẫn còn gian nan lắm. Ở bên châu Âu này toàn mafia lên nắm quyền, chúng bóp hầu bóp họng mọi người không ai sống nổi. Bọn trẻ vì chính nghĩa mà nổi dậy, lẽ ra phải giúp chúng, thì lại ý kiến ý cò chê bai nghe chán hết cả tai.
PLS này đang suy nghĩ tính kế để tham gia biểu tình, việc thì khó nhưng chắc phải làm. Tôi sẽ cố gắng giữ thông tin liên lạc, nhưng nếu các bác không thấy tôi đâu thì các bác khấn Phật cho tôi một câu, tôi xin đa tạ.
PLS xin ôm hôn và kính chào các bác !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire