samedi 30 mai 2026

Bình luận về sức khoẻ TT


Hi các bác, 

Tôi đang định phát triển lý thuyết về tình yêu và đem áp dụng vào việc phân tích tình yêu của anh EM (hehe hy vọng bọn IA chúng không nhận ra tên ảnh để mà kiểm duyệt mình!), bởi vì ảnh có nhiều vợ, tình nhân, bồ, bồ nhí, người yêu vv. nên việc phân tích sẽ dễ dàng hơn, nhất là về chuyện hợp tuổi. Nhưng mà sáng nay tôi đọc được bài báo cáo về sức khoẻ TT, nên tôi lại thích viết về chuyện đó hơn. (Các bác cứ chờ nghen !)

Vậy thời thưa các bác, tôi xin thông báo ngay cho các bác biết là, nếu các bác để ý, thì sẽ thấy những người béo như là ông TT hay là anh EM là họ đều thông minh xuất chúng, có phải không ạ ? Đó là vì, theo nghiên cứu khoa học thì 70% bộ não của chúng ta là chất béo, nên những người béo óc họ hoạt động tốt. Còn những người già thiếu chất béo, gày tong teo thì hay bị Alzeimer. Các cô người mẫu ăn kiêng dữ quá thì nổi tiếng ngu ngốc, thậm chí nếu trước đó có thông minh (như cô Nguyễn Thị Loan nhà mình) mà có ăn kiêng để giảm béo thì cũng trở nên kém thông minh đi. Riêng tôi đây người lúc nào cũng doi doi, không phải do ăn kiêng mà do ăn nhiều cơm (gluten free) và hoạt động thể chất nhiều, chứ tôi ăn bơ sữa kem tươi thoải mái luôn, mỡ gà mỡ vịt, chẳng có kiêng gì cả, cho nên tuy thon thả nhưng mà tôi vẫn thông minh hơn người (tôi đoán thế !).

Cho nên là nếu các bác nghe lời bác sĩ mà kiêng ăn chất béo, là các bác tự làm cho mình ngu ngốc đi ! Đấy là vì, có anh ở trên X-Twitter ảnh nhận xét rất chí lí rằng, bác sĩ ngày nay họ không nghĩ đến sức khoẻ và lợi ích của bệnh nhân nữa, mà họ chỉ nghĩ đến tiền thôi, cho nên những lời khuyên của họ rất là láo, họ chỉ tìm cách làm cho mình bệnh để bán thuốc được nhiều tiền, cho nên là các bác mà nghe lời họ quá là các bác dại. "Khôn nhờ, dại chịu" thôi chứ biết làm thế nào, tôi nói hoài mà các bác nghe mãi không thủng, thôi thì "đời cua, cua máy, đời cáy, cáy đào". Tôi đây mỗi lần phải đi bác sĩ là tôi sợ luôn, vì họ lúc nào cũng chỉ chực đem chích vaccin cho mình ! Cho nên mặc dù là tháng nào tôi cũng đóng tiền bảo hiểm y tế bao nhiêu là tiền, nhưng mà tôi cũng chỉ tự chữa bệnh bằng cây nhà lá vườn thôi, y như thời ở quê hương, và nếu có dịp về Việt Nam thì tôi mới đi khám bác sĩ.

(à suivre) 🌿🌾💞😚😘

Les herbes aromatiques au Vietnam – 360 ... 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire