samedi 13 juin 2026

PLS luận về tinh yêu (5) - Luận về hợp tuổi

 Hi các bác, tôi hy vọng các bác đều vui khoẻ, nhớ uống nhiều nước, ăn cháo, luyện tập chút ít và phơi nắng mỗi ngày để có Vitamine D và calcium để mà ngủ ngon !

Tôi định nói tiếp chuyện tình yêu của mấy ông nghệ sĩ, vì tôi chỉ khoái mấy chuyện đó, nhưng mà đời thường không cho tôi được làm những gì mình thích và ở gần những người mình yêu, cho nên là tôi đành xếp bớt chuyện bút nghiên để mà lo cơm áo. Nhưng có vài chuyện cũng gấp hay là khẩn cấp thì tôi làm trước.

Vậy tóm lại là, những chuyện tình yêu nghệ sĩ thì chỉ toàn là đau khổ (nếu không thì họ đã chẳng suốt ngày sáng tác như vậy), vì lý do lớn nhất là con người thiếu tình thương với nhau, nhưng tôi thì biết là một lý do còn lớn hơn nữa, đó là do họ không hợp tuổi. Đấy là lý do tại sao ngày xưa ông bà cha mẹ mình kén chọn tuổi cho con rất kỹ, và quả là ông bà cũng có lý của họ, chứ lấy nhau đẻ con ra mà lại tan tác rồi tan đàn xẻ nghé, thì tôi thấy rất là kinh khủng ! (Nếu mà như thế thì tôi thề với các bác là tôi đéo cần tình yêu, tôi chỉ cần cha cho các con tôi mà thôi !) 

 

Mozzarella de bufflonne fabriquée en Suisse 

Vậy chuyện tôi cần nói gấp là chuyện hợp tuổi của anh EM và các bà vợ và bồ đủ kiểu của ảnh. Đấy là vì ảnh vừa mới trở thành Đại tỷ phú do vụ SpaceX niêm yết trên sàn Nasdaq, và tôi thì cũng chẳng hiểu gì lắm mấy chuyện ấy, nhưng mà các bác phải thấy ngay là như vậy thì anh E ảnh trở nên còn quý hơn cả vàng, hơn cả tiền, ví nếu mà không có ảnh nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Cho nên tôi nghĩ là các bác cũng như tôi sẽ đều lo lắng chuyện làm sao cho ảnh sống lâu sống khoẻ để mà tất cả nhân loại đều được hưởng những thành quả lao động của ảnh !

Vậy tôi phải nói ngay cho các bác biết là tôi chịu hết nổi việc ảnh chung sống "già nhân ngãi, non vợ chồng" với con mẹ Sh. Z. (hehe tôi không dám nói rõ tên mụ ra vì sợ kiểm duyệt). Hai anh chị tuổi khắc kinh khủng đến nỗi lúc nào tôi cũng sợ ảnh đứt bóng ! Mới đây nghe nói ảnh không thể ngủ được nữa và phải uống thuốc ngủ triền miên. Các bác thử tưởng tượng xem không ngủ thì các bác sống được bao lâu ??? Hồi xưa tôi nghe nói vụ ông bác sĩ Ivan Pavlov mà ổng thử nghiệm (rất là độc ác) là không cho một con chó ngủ trong vòng hai tuần thì nó chết. Vậy mà cái con nhỏ đó nó đang làm đủ mọi cách để trở thành vợ chính thức của ảnh (hừ hừ !)

(còn tiếp) 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire