lundi 15 juin 2026

PLS luận về tình yêu (6) - Luận về tướng số

 Hi các bác, các bác có ăn ngủ khoẻ không ? 

Tôi thấy giữa tháng sáu rồi, sắp sang hè rồi, tưởng được yên ổn vụ phấn hoa rồi, nhưng mà do thời tiết thay đổi thế nào đấy (tuần trước đột ngột trở lạnh, tuần này rất nóng), cho nên là dân chúng mẫn cảm lại mất ngủ phát điên. Tôi biết thế là vì quanh nhà tôi có vài bà mẫn cảm, khi thấy mấy bả điên khùng la hét chồng con, hoặc ra vườn vặt hết cây lớn cây nhỏ, sừng sộ kiếm chuyện với mình, là tôi rút lui vào cố thủ, không dám ló mặt ra nữa. Trên thế giới thì lại có các vụ đâm chém cắt cổ nhau. Hoặc là có anh người yêu thì ảnh đòi bỏ mình, chê mình không yêu ảnh thật lòng true love, hoặc khen mình là "em rất tốt nhưng anh rất tiếc" ! Có ông lo lắng cho sức khoẻ tâm thần của tôi hehe, nhưng các bác đừng lo chuyện bò trắng răng, tôi đây con gái của bậc đại trí thức như bố tôi, thì tôi đéo có sợ thằng nào, chúng có giỏi xông vào chiến đấu với tôi xem ai chạy trước ?

Trở lại chuyện tuổi tác của anh EM và hậu cung của ảnh. Thế thì nếu các bác để ý thì thấy ảnh có rất nhiều cô vợ và bồ tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Không biết vì sao mà ảnh lại thích họ, chứ tôi đoán là họ thích ảnh, vì hổ thì khoái ăn thịt heo, mà ảnh thì "nào là bơ là sữa và nung núc và trắng toát" ! (Đấy là tôi trích dẫn lời lẽ của các bậc văn nhân Ả rập ca tụng các nhan sắc Hồi giáo của họ.) Nhưng mà khắc địa chi như vậy thì cũng chưa trầm trọng lắm, chỉ là khắc khẩu tối ngày chửi nhau thôi. Còn khắc ngũ hành mới là nặng (kim khắc hoả). Cho nên thời gian mà ảnh sống với các bà ấy thì đều bị tai nạn suýt chết, nào những là gãy cổ với lại trầm cảm nặng, hoặc là chích ba mũi ARNm vào, vv. Cho nên thấy đang chung sống sắp sửa cưới xin gì đấy với con mẹ Sh. Z. thì ảnh bị mất ngủ triền miên, tôi cũng muốn cứu mà không biết làm cách nào cho được.

 Nhưng tất nhiên là tuổi Dần rất tốt vì họ hùng mạnh và đem lại thành công cho mọi người xung quanh, chắc vì vậy mà ảnh khoái mấy bả. Nhưng tôi nói nếu vậy thì tôi thấy con nhỏ Ash St Cl là hợp tuổi với ảnh nhất, và cũng là Dần, thì không hiểu sao hai bên lại xa nhau, chắc là vì con nhỏ đó nó còn trẻ và ngu ngốc quá. Nó đã xáp tới được gần ảnh (là chuyện rất khó), rồi lại những chuyện hoa nguyệt, tựa mạn thuyền rồng, rồi lại có con với ảnh (một cách tự nhiên, trong khi các cô khác toàn phải thụ tinh nhân tạo), vv. Nó lại còn có vẻ rất mê ảnh, từ chối tiền khủng, và quyết giành giật ảnh với con mẹ Sh. Z. Kể ra cứ kiên nhẫn tí, chung sống chiều chuộng ảnh, thì lâu lâu mọi người tự khắc coi cổ là vợ ảnh. Nhưng cũng như bọn trẻ ngày nay, chúng muốn tất cả và ngay lập tức (tout et tout de suite), bởi vì thực ra là chúng không biết mình muốn gì. Cho nên cái con nhỏ đó nó lại có cái tham vọng là muốn làm "mẫu nghi thiên hạ". Để làm gì cơ chứ ? Trời ơi các bác tưởng tượng đến lúc nó theo ảnh đến các cuộc chiêu đãi quốc tế, nói chuyện với TT Trump hay là ông Thủ tướng Do Thái đi nghen, mà nó nói năng ngu ngốc nhảm nhí thì có mà anh E ảnh độn thổ à ?
💞😚😘


(Còn tiếp)

Les tigres sauvages sont plus nombreux ... 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire