Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ...
(TDK)
(Des gouttes de sueur tombent
Les après-midi de juin
L'eau est comme en ébullition
Même les poissons-drapeaux meurent...)
PLS xin kính chào các bác,
Thật đúng là một buổi trưa tháng Sáu, PLS của các bác đang ngáp ngáp như một cô cá cờ ! Đấy là cứ khoảng nửa tiếng tôi lại phải tưới nước lạnh lên chân rồi ngồi trước quạt cho mát. Thậm chí không dám bật máy tính lên để mà đọc bài viết bài nữa luôn, vì máy làm mình nóng thêm ! Tôi mới tìm ra phương pháp mới là kê vài cuốn sách to lên đùi rồi đặt máy lên để cho đỡ nóng. Nói chung là đầu óc lâng lâng, người thì uể oải. May mà tuần trước tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, đi siêu thị mua đồ tích trữ để những ngày nóng không phải đi ra khỏi nhà. May quá tôi lại mua được một chục quả sấu xanh của Hà Nội (và rất nhiều vải thiều, mùa đang rộ). Cho nên mấy bữa nay được ăn canh thịt nạc dầm sấu, canh bầu nấu tôm khô, vv. rồi lại ăn vải thiều ướp lạnh. Thiệt tình, tôi thấy mình sướng hơn cả (Đại) tỉ phú ! Giá mà trời bớt nóng hơn một chút thì hay !
Nhưng tính tôi thường hễ khi không biết làm gì thì tôi lại học tốt. Hàng ngày tôi lấy vở ra ngồi chép tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Latin, trình độ cứ thăng tiến vù vù ! Có nhiều bác cứ ngạc nhiên thấy tôi thông minh giỏi giang phi thường như vậy, nhưng thực ra đời tôi chỉ có làm mỗi một việc ấy thôi mà ! Nói chung đấy là một bí quyết mà bọn dốt không tin tôi, nhưng người nào nghe tôi thì họ giỏi. Vì các bác biết đấy, anh EM ảnh làm robot Optimus bao nhiêu lâu nay chỉ có khó nhất là mấy ngón tay thôi, mà bao nhiêu kỹ sư của ảnh vẫn còn mướt mồ hôi mà chưa ra ngô ra khoai gì cả ! Đấy là do những ngón tay của mình nó liên quan mật thiết đến não bộ. Rất nhiều nhà bác học như là Rousseau hay Descartes đều nhận xét về mối liên hệ giữa việc làm dùng tay và hoạt động trí óc. Tôi đang định gợi ý cho ảnh là cứ làm sao cho ra một lũ robot sử dụng các ngón tay thật tốt, thì chúng làm hộ mình mọi việc luôn, thì khỏi phải làm cái vụ Neuralink chẳng đi đến đâu (vì cô bồ Sh. Z. của ảnh là một cô dốt !).
Nhưng mà các bác biết không, do ngồi suy nghĩ mãi như vậy đột nhiên tôi bèn nảy ra một ý rất hay. Đấy là ở trên mạng X thường có bao nhiêu là cô tỏ tình chân thật của họ với anh EM, rồi tôi thường thấy ảnh hay hỏi họ là : " Nếu anh mất sạch tất cả tiền thì em có còn yêu và lấy anh không ?". Về phần tôi, thì tôi cho đó là một câu hỏi dở, vì nó sẽ cho ra những câu trả lời rất dở ! Tất nhiên là cô nào cũng nói xạo là, có có, em vẫn còn yêu anh, vv. Còn về việc lấy một anh không một đồng xu dính túi, chỉ có trên răng dưới dái, thì tôi hỏi các bác chứ, nếu đấy là các bác, thì các bác có lấy không ?
Cho nên tôi muốn đặt lại câu hỏi đó cho nó hay hơn và pertinent hơn, đó là : "Nếu mà em trở nên rất giàu có, triệu phú, tỉ phú, vv. thì em có còn yêu và lấy anh không ?" Hehe cô nào trả lời được câu này mà không nói xạo thì tôi khen cô ấy giỏi. Còn câu trả lời của tôi thì là : "Cũng có thể đấy, nhưng mà nếu như vậy thì anh còn phải cố gắng nhiều !" Còn thực tế thì các bác cũng thấy là bao nhiêu cô bồ của ảnh khi đã trở thành triệu phú nhờ tiền trợ cấp của ảnh, là họ bỏ anh ngay và luôn, đúng không ? Hehe, tiền không mua được mọi thứ, nhưng nó rất quý, đừng chê nó chứ !
Bisous các bác, tôi định chúc các bác luôn có đủ tiền để được ăn no mặc ấm, nhưng trời đang nóng quá, nên thôi ! Chúc các bác được vui khoẻ, mát mẻ !
🌞💞😚😘
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire