lundi 6 novembre 2023

Valse Parisienne - Ian Hughes

 "Lần thâu gió mát trăng thanh
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi
Râu hùm, hàm én, mày ngài
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao..."

Hehe ảnh có sang chơi thiệt, nhưng mà ảnh về luôn rồi ! Nhưng thôi các bác đừng giận ảnh, không phải lỗi tại ảnh, các bác theo blog của tôi từ lâu rồi thì biết tính tôi, có hơi dở hơi một tí ! Tại tôi nghe lời ông Trump khuyên là, đã mơ thì phải mơ lớn (dream big), nhưng tôi cũng vẫn luôn nhớ lời dặn của bác Đông A là, có chèo thuyền thì đừng cố chèo ngược chèo xuôi, đằng nào thì cũng chỉ chèo trong bể khổ mà thôi !

Thế thôi tôi lại mời các bác nghe nhạc, xong rồi tôi lại đi lo công chuyện chứ không thì đói chết ! Bisous các bác !

 



mardi 12 septembre 2023

Esméralda Variation

 

 

Thưa các bác, chẳng hay các bác có được mạnh giỏi không ?

Khi xưa lúc còn là thiếu nữ, tôi có đọc các tác phẩm của V. Hugo, tại vì Việt Nam Cộng Sản của mình ưa thích văn học nghèo khổ kiểu này nên dịch nhiều tác phẩm của ổng, đọc toàn những chuyện khổ sở kinh dị khiến tôi phát ớn luôn, sau này tôi không còn muốn đọc gì xem gì dính dáng tới V. Hugo nữa, kể cả tiểu thuyết, kịch, thơ, ... Chỉ khi nào bị bắt đọc thì mới phải đọc thôi !

"Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao"


Thời tôi mới nhớ lại, khi đọc "Nhà thờ Đức Bà Paris" xong, tôi mới nghĩ ngợi và hỏi mẹ tôi rằng, trong số tất cả những người đàn ông phải lòng Esmeralda, thì ai là người yêu nàng nhất ? Bà mới bảo : "Thì là anh Quasimodo chứ còn ai nữa ?" Tôi hơi bối rối, nghĩ rằng có lẽ phải đặt câu hỏi một cách khác, nhưng cảm thấy hơi ngại, nên thôi.

Bây giờ đã hơn nửa đời ngưởi rồi, tôi mới nghĩ ra, có lẽ lúc đó tôi nên hỏi là : "Trong số tất cả những người đàn ông  yêu mình ấy, thì nên lấy ông nào nhất ?" Nhưng bây giờ thì tôi có thể tự mình trả lời câu hỏi ấy mà không cần hỏi mẹ tôi nữa !

Thì tất nhiên là nên lấy ông linh mục Claude Frollo chứ còn gì nữa ? Ông ấy là trụ trì ở Nhà Thờ Đức Bà Paris, thì chắc cũng phải cỡ Tổng Giám mục, thông minh uyên bác, quyền thế nghiêng trời, mà Nhà thờ Vatican là  nhà nước giàu có nhất nhờ tiền cúng dường của dân Công giáo trên toàn thế giới ! Cứ ở yên trong nhà thờ thì được ông ấy che chở cho, mà đẻ ra bao nhiêu con thì ông ấy nuôi tất ! Tốt thế rồi còn muốn gì nữa ?

Khổ nỗi, gái trẻ chúng không ưa các anh già, mà anh này thì suốt ngày ảnh cứ ghen lồng ghen lộn lên, nên mới ra nông nỗi !!!

PLS tôi nay kính các bác, rồi tôi lại lên núi nằm tiếp !

jeudi 31 août 2023

Les Parapluies de Cherbourg


(I will wait for you, en version anglaise.)

Depuis quelques jours je vis dans le silence
Des quatre murs, de mon amour
Depuis ton départ l'ombre de ton absence
Me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour
Je ne vois plus personne j'ai fait le vide autour de moi
Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi
J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusions
De notre amour, écoute la chanson :

Non je ne pourrai jamais vivre sans toi
Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai
Un instant sans toi et je n'existe pas
oh mon amour ne me quitte pas 

Mon amour je t'attendrai toute ma vie
Reste près de moi, reviens, je t'en supplie
J'ai besoin de toi, je veux vivre pour toi
Oh mon amour ne me quitte pas

Ils se sont séparés sur le quai d'une gare
Ils se sont éloignés dans un dernier regard 

Oh je t'aime ne me quitte pas !
 
 



 

mercredi 23 août 2023

Un Italiano vero

 

💓💙💜


Lasciatemi cantareCon la chitarra in manoLasciatemi cantareSono un italiano
 
Buongiorno Italia, gli spaghetti al denteE un partigiano come presidenteCon l'autoradio sempre nella mano destraUn canarino sopra la finestra
 
Buongiorno Italia con i tuoi artistiCon troppa America sui manifestiCon le canzoni, con amoreCon il cuoreCon più donne e sempre meno suore
 
Buongiorno Italia, buongiorno MariaCon gli occhi pieni di malinconiaBuongiorno DioLo sai che ci sono anch'io
Lasciatemi cantareCon la chitarra in manoLasciatemi cantareUna canzone piano piano
 
Lasciatemi cantarePerché ne sono fieroSono un italianoUn italiano vero
 
Buongiorno Italia che non si spaventaCon la crema da barba alla mentaCon un vestito gessato sul bluE la moviola la domenica in TV
 
Buongiorno Italia col caffè ristrettoLe calze nuove nel primo cassettoCon la bandiera in tintoriaE una Seicento giù di carrozzeria
 
Lasciatemi cantareCon la chitarra in manoLasciatemi cantareUna canzone piano piano
Lasciatemi cantarePerché ne sono fieroSono un italianoUn italiano vero

vendredi 28 avril 2023

Saint Georges terrassant le dragon

 Paolo Uccello 047b.jpg

Thưa các bác, tôi đọc Twitter thấy các bạn complotistes kể chuyện, một hôm đi thăm nhà dưỡng lão (EHPAD) dành cho các cụ linh mục về hưu. Có một cụ 98 tuổi còn rất là đẹp lão (nói trộm vía cụ), có lời nhắn với anh Macron. Cụ nói : "Macron, mày nghe tao nói không ? Đức Bà sẽ không trả thù mày (về cái vụ đốt nhà thờ Đức Bà đó), vì đấy không phải là bản tính của Ngài, nhưng Thánh Georges thì sẽ không tha cho mày đâu !" (Hehe tôi đoán được Thánh Georges là ai đấy !)

Kính chúc các bác một kỳ nghỉ xuân vui khoẻ !

dimanche 23 avril 2023

Bác Hồng Tiệm và bà Dương Thu Hương

Em xin kính chào bác Tiệm cùng các bác !

 [ https://www.dailymotion.com/video/x1aerdm ]

Bác Hồng Tiệm, bà DTH nói tiếng Pháp dở ẹt à, hihi, em nghe mà dựng cả tóc gáy lên ! (Chả biết hồi xưa ông Nguyễn Đình Thi có nói như vậy không chứ bố em hồi còn sống nói khá hơn nhiều !).

Bà ấy nói về chuyện lúc nào bả cũng cảm thấy điên (la rage), chừng nào còn Cộng Sản Hà Nội là bả còn điên (hết Cộng Sản rồi, thôi đừng điên nữa !). Bả kể chuyện bả viết "Đồi bạch đàn" và cuốn gì nữa về hậu cung của trái tim ấy (em chán quá, em chả đọc, chắc lại nhớ ông NĐT !), bà ấy lấy cảm hứng từ chuyện cháu bả bỏ nhà đi. Bả kể chuyện ông Trần Độ, ông Hoàng Minh Chính đi tù cả hai chế độ, thực dân và cộng sản, rồi so sánh nhà tù CS và nhà tù thực dân, thấy thực dân vẫn tốt hơn, bả dẫn chứng cả ông Phan Chu Trinh và ông gì nữa em quên rồi (nhưng sao lại không dẫn chứng ông Nguyễn An Ninh ? Sao không dẫn chứng bọn lính Pháp pédophiles sang Việt Nam hãm hiếp bao nhiêu là bé trai, làm chết bao nhiêu người vụ dịch tả ở Hà Nội, rồi cái nạn đói năm 45 ấy ?). Bả so sánh dở ẹt à, thấy mà ghê ! Bả cũng nói về Phật giáo, chê Phật giáo chủ trương nhẫn nhịn quá đáng, nhưng cứ khen đó rồi lại chê đó (chắc hồi xưa quen thói ăn hiếp ông NĐT). Khen dân Việt Nam chống ngoại xâm giỏi nhưng chống nội xâm dở (nội xâm là CS Hà Nội đó !). Và nói chung là nói chuyện chính trị thì nhiều mà văn chương thì ít. Hồi xưa ông Thiệp cũng có nhận xét như vậy.

Bác Hồng Tiệm, cái thời anh Macron này là cái thời mạt rệp, toàn bọn du đãng bất lương lên ngôi, bắt dân chúng chích vaxxin người trẻ họ chết nhiều lắm, đuổi việc dân ngành Y không cho ăn lương, không cho trợ cấp, không cho đổi việc, cả hơn năm nay rồi, không biết họ sống thế nào ? Đấy là cái thằng khốn bất nhân, cho nên mấy cái giải thưởng thời này cũng là giải mạt mà thôi. Bà DTH cũng ứng cử giải Nobel mà nghe nói không vượt qua vòng loại. Mà bà ấy có đoạt giải Nobel đi nữa thì em cũng không đọc, vì em thấy bà ấy tâm hồn không đẹp, tham sân si lắm, đọc văn bả cho nó căng thẳng thần kinh ra. Nhưng nói chung nàng cứ chăm chỉ viết văn, đoạt giải nọ giải kia thì cũng tốt, chú khoẻ thì anh mừng !

Bác có rảnh thì bác đọc bả rồi bình luận cho em nghe xem có gì hay không ? 

Kính bác, em kính chúc bác luôn vui khoẻ !

dimanche 1 janvier 2023

Felix annus ad bonam salutem !

Phulangsa tôi xin kính chào các bác, kính chúc các bác một năm mới tốt lành, sức khoẻ tốt !

(Người Pháp họ đang chúc nhau là, thôi năm mới thì chắc là nó thối nát như năm ngoái rồi, khỏi cần chúc nữa, chỉ xin chúc mọi người có được sức khoẻ tốt, bởi vì bây giờ bệnh viện tồi tệ lắm, bác sĩ thì thiếu, cho nên phải cố mà giữ gìn sức khoẻ, để khỏi phải đi khám bệnh !!!)    

Do vobis basia mille !


čestitka (3) 

https://ggg.hr/felix-dies-nativitatis-et-annus-novus/