mardi 21 juillet 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết giữ kín điểm thi!

PLS : Tôi đồng ý với ông Bùi Văn Ga, 'tính riêng tư của thí sinh là điều quan trọng", bên Pháp người ta cũng làm như vậy đấy. Để minh bạch thì các bác chỉ cần theo dõi tỉ lệ đậu, phổ điểm là đủ, cần gì phải công bố điểm của từng thí sinh cho toàn xã hội? Các bác bỏ bớt cái tính tò mò tọc mạch đời tư cá nhân đi ! Thí sinh cũng bớt mặc cảm còn cha mẹ thì bớt cái tính vênh váo, hình thức đi.




Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết giữ kín điểm thi!



Năm 2014, dữ liệu điểm thi, phổ điểm thi tuyển sinh đại học, cao đẳng được công bố công khai cho toàn xã hội biết. Sau lần công bố đó, dư luận đánh giá cao tính khách quan của kỳ tuyển sinh, các chuyên gia nhìn vào đó cũng đã đưa ra một số những nhận định để giúp cho kỳ thi tới được hoàn thiện hơn.
Tuy nhiên, với Kỳ thi THPT quốc gia 2015 này, dư luận cũng đang rất quan tâm việc thí sinh tra cứu điểm thi, xã hội chờ đợi Bộ GD&ĐT công khai công bố dữ liệu điểm thi để đánh giá khách quan kỳ thi “hai chung” lần đầu tiên này.
Ảnh minh họa. Xuân Trung
Tuy nhiên, dường như có vẻ những thông tin về điểm thi mà các cụm thi trong cả nước trước đó đã công bố cho báo chí đã bị Bộ GD&ĐT “tuýt còi” bằng công văn  số 3560 do Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký.
Tại Khoản 2, Điều 28 Quy chế thi THPT quốc gia năm 2015 có quy định:
“Sau khi duyệt kết quả thi và gửi dữ liệu thi về Bộ GD&ĐT, chủ tịch hội đồng thi chỉ đạo ban thư ký hội đồng thi in giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh có đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng (theo mẫu thống nhất do Bộ GD&ĐT quy định), ký tên, đóng dấu và gửi cho các sở GD&ĐT nơi thí sinh đăng ký dự thi”.
Ở đây được hiểu, dữ liệu kết quả điểm thi đầu tiên là từ các cụm thi xử lý rồi gửi về Bộ GD&ĐT và trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT sẽ tổng hợp lại để công bố.
Nhiều người đặt câu hỏi, nếu dữ liệu điểm thi các cụm thi không chính xác, không đầy đủ thông tin thì tại sao trong Quy chế lại cho các cụm thi in giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh sau khi gửi dữ liệu cho bộ? 
Cho tới ngày 17/7, Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Phương đã ký công văn số 3608 về việc cung cấp đường dữ liệu điểm thi THPT quốc gia năm 2015. 
Theo đó, để đảm bảo với nội dung đổi mới và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh nhận kết quả thi, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi thông qua ba phương thức:
- Thí sinh nhận giấy kết quả thi tại nơi đăng ký dự thi.
- Thí sinh tra cứu kết quả thi qua Website của Bộ GD&ĐT. 
- Và thí sinh cũng có thể tra cứu kết quả qua các Báo điện tử.
Việc tra cứu điểm thi là quyền đương nhiên của thí sinh phải có.
Tuy nhiên, cái cần công bố là dữ liệu điểm thi của cả Kỳ thi THPT quốc gia thì dường như Bộ GD&ĐT “ngại” dư luận?
Tối ngày 20/7, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Viết Khuyến  - Nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, dữ liệu điểm thi là cái cần phải được công khai minh bạch.
"Đây không phải là điều gì bí mật cả, cũng không phải là bí mật quốc gia, bí mật quốc là đề thi chứ không phải là dữ liệu điểm thi. Bộ Giáo dục cần công khai khách quan dữ liệu điểm này" ông Khuyến đề nghị.
Thực tế,từ dữ liệu điểm thi của thí sinh, xã hội sẽ thấy được kỳ thi vừa qua được ở chỗ nào, cần hoàn thiện tiếp như thế nào, phổ điểm kỳ thi sẽ như thế nào, liệu phổ điểm có đáp ứng được yêu cầu phân loại thí sinh hay không? Tất cả phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu điểm thi của thí sinh mà cần được Bộ GD&ĐT sớm công khai.
Bộ Giáo dục nói gì?
Sáng nay (21/7), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho rằng, hiện tại công tác chấm thi đã xong, ngày hôm qua (20/7) các cụm thi đã gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT, trong sáng nay Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã tiến hành các công tác xử lí điểm thi để chuẩn bị công bố.
Đánh giá sơ bộ, Thứ trưởng Ga cho rằng kết quả của kỳ thi quốc gia vừa qua tốt hơn kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng trước đó. Với cấu trúc đề thi 60% kiến thức cơ bản thì những thí sinh có học lực khá, giỏi đều có thể làm được phần này.

Bộ Giáo dục cấm các cụm thi công bố kết quả thi

(GDVN) - Đó là một trong những chỉ đạo mới nhất từ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga về công tác chấm chi, công bố điểm Kỳ thi THPT quốc gia 2015.
Tuy nhiên, kết quả đối với phổ thông điểm thi có thể thấp hơn kỳ thi tốt nghiệp năm trước, vì đề thi năm nay có kiến thức nâng cao, đòi hỏi thí sinh phải có trình độ nhất định mới làm được.
Đánh giá tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì có những thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống), như vậy với thí sinh bị điểm liệt sẽ không được tốt nghiệp và không được xét vào đại học.
Về những băn khoăn của dư luận trong việc Bộ GD&ĐT độc quyền công bố điểm thi, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, do tính chất của kỳ thi năm nay khác với mọi năm nên việc công bố cũng sẽ khác.
Như mọi năm, trường nào thi sẽ công bố điểm của trường đó, còn năm nay với hơn 1 triệu thí sinh, kết quả này sẽ được nhập chung vào dữ liệu của Bộ GD&ĐT.
Việc công bố kết quả thô dữ liệu thì thí sinh cũng chưa biết mình đậu hay không, vì còn phụ thuộc vào hội đồng xét tốt nghiệp phổ thông và kết quả rèn luyện tại trường phổ thông. Do đó, theo ông Ga, việc công bố điểm trước là không cần thiết.
“Nếu công bố dữ liệu thô như vậy sẽ có một số trường sẽ dùng dữ liệu thô này để gửi giấy báo đối với những thí sinh không có nguyện vọng vào trường mình, điều này rất phản cảm. Cũng có thể có một số cá nhân lợi dụng việc công bố dữ liệu thô này với mục đích khác.
Vì vậy Bộ GD&ĐT quyết định quản lí trực tiếp cơ sở dữ liệu này để đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối trên hệ thống” ông Ga nói.
Ông Bùi Văn Ga cũng cho rằng, việc truy cập cơ sở dữ liệu trên hệ thống của Bộ là hoàn toàn miễn phí. Các đơn vị báo chí được quyền nhúng dẫn đường link tra cứu, không ưu tiên bên nào.
“Việc công bố cho xã hội biết về dữ liệu kỳ thi như tỷ lệ thí sinh trúng tuyển cả nước, tỷ lệ  tốt nghiệp THPT, tỷ lệ tốt nghiệp ở các địa phương, tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp ở các cụm do đại học chủ trì, tỷ lệ tốt nghiệp do các Sở GD&ĐT chủ trì…tất cả điều này sẽ được công bố công khai” ông Bùi Văn Ga khẳng định.
Tuy nhiên, việc công bố danh sách các thí sinh trúng tuyển trong số hơn 1 triệu thí sinh dự thi như vậy theo ông Ga là không cần thiết, vì mỗi thí sinh sẽ được cấp 1 mã số báo danh, mật khẩu để biết thông tin của mình. 
“Điều này có thể ảnh hưởng tới cá nhân các em, với những em điểm cao sẽ rất phấn khởi, nhưng với những em điểm thấp, kết quả bị liệt thì sẽ có những mặc cảm nhất định. Nếu thí sinh không truy cập được thì điểm thi sẽ gửi giấy báo kết quả thi về cho thí sinh” ông Ga cho biết.
Đối với kết quả tốt nghiệp tại các Sở GD&ĐT và kết quả trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sẽ được công khai cơ sở dữ liệu như năm 2014 (các trường đại học sau khi đã xét thí sinh trúng tuyển vào trường thì công bố công khai các cơ sở dữ liệu đó tới các cơ quan thông tấn báo chí).
Tương tự, các Sở GD&ĐT sau khi xét tốt nghiệp xong thì cơ sở dữ liệu đó cũng sẽ được công khai. Còn kết quả dữ liệu thô thì Bộ GD&ĐT thống nhất quản lí. 
Trong khi đó, ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (bộ GD&ĐT) trao đổi thêm, hiện tất cả các dữ liệu gốc mà được gửi lên bộ vẫn đang nằm tại các cụm thi – đó là một kênh lưu trữ.
Tất cả dữ liệu đó được xây dựng thành cơ sở dữ liệu dùng chung. Ông Trinh cho rằng, đằng sau việc có được cơ sở dữ liệu đó có những việc “lộn xộn” khác. “Với dữ liệu của hơn 1 triệu thí sinh thì tính bảo mật rất quan trọng.
Điều lo ngại về chuyện có tắc nghẽn cổng tra cứu hay không, đương nhiên khi xây dựng chúng tôi phải tính toán để bảo đảm” ông Trinh cho biết.
Trao đổi thêm, ông Trinh khẳng định, việc cơ sở dữ liệu thô không phải là chưa chính xác mà đây là chưa phân tích, đánh giá ở góc độ này, góc độ kia. “Đây là cơ sở dữ liệu cuối cùng và đủ độ tin cậy để sử dụng” ông Trinh khẳng định.
Trước băn khoăn của một số báo đài cho rằng, mọi thông tin dữ liệu về kỳ thi quốc gia vừa qua có thể công khai được và điều đó có lợi cho thí sinh. Ông Mai Văn Trinh cho rằng, hoàn toàn công khai, chỉ là chọn hình thức công khai khác?
“Tất cả các thí sinh đều có thể biết kết quả thi của mình là công khai. Chúng ta đang đổi mới giáo dục, tính riêng tư của thí sinh là điều quan trọng.
Việc phân tích cặn kẽ kết quả kỳ thi này: phổ điểm các môn, đánh giá chất lượng các môn sẽ công khai và làm kĩ để điều chỉnh trở lại quá trình dạy học tại nhà trường. Công khai chủ yếu ở góc độ khoa học để điều chỉnh  quá trình dạy học, chúng tôi sẽ làm việc này” ông Trinh khẳng định.
Như thế, cho dù có giải thích thế nào thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến thời điểm này vẫn quyết định không công khai điểm thi quốc gia. Chỉ duy nhất thí sinh có thể tự xem điểm của mình mà thôi.
Các đóng góp, ý kiến từ các chuyên gia giáo dục cho cuộc thi này có thể sẽ phải dùng con đường khác, bởi không ai có thể tiếp cận với dữ liệu điểm thi, mà đó lại là yếu tố mấu chốt cho thấy sự minh bạch, thành công của kỳ thi như thế nào?
















































































































































































































http://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-duc-va-dao-tao-quyet-giu-kin-diem-thi-post160258.gd#comments

Nhiệt kế lòng dân - Về tướng Phùng Quang Thanh

PLS : Về ông Phùng Quang Thanh thì tôi nghĩ thế này :

Nếu ông ấy mà bị ám sát chết thật rồi, thì chắc chắn là do Trung Quốc ra tay, và tôi suy luận ra luôn là ông Nguyễn Bá Thanh cũng chết vì tay Trung Quốc. Trong trường hợp đó, các bác phải cảnh giác cao độ là Trung Quốc sắp tấn công Việt Nam đấy.


Vì sao mà TQ ra tay? Nếu các bác để ý kỹ một chút, thì sẽ thấy là ông PQT cũng không thân TQ lắm đâu, đặc biệt là mới đây, ông ấy xoay sang phương Tây, đón tiếp bộ trưởng quốc phòng Mỹ, và sang Pháp ắt hẳn là hợp tác với bộ quốc phòng Pháp. Và như vậy thì các bác phải thấy là TQ có khả năng can thiệp vào nội bộ của ta đến mức nào ! Bọn mafia Tam Hoàng đấy, chứ không phải vừa đâu.

Tôi tạm đăng đến đây, rồi sẽ viết tiếp.


Nói chung, là TQ sẽ luôn tìm cách thao túng các nước xung quanh, như là Việt Nam và Campuchia chẳng hạn. Nếu các bác không muốn phụ thuộc vào họ, thì điều kiện tiên quyết là các bác phải không được nhận tiền của họ. Cho nên đừng có thấy trao đổi thương mại với TQ cả trăm tỉ đô la mà ham ! Cái bọn mafia ấy, chúng nó thả con săn sắt, bắt con cá rô, chúng ta không có làm ăn với mafia ! Các bác cứ để ý, những ai ủng hộ làm ăn với TQ, thì đấy mới đúng là bọn theo TQ thật đấy. 

Nhưng mà các bác có muốn rút chân ra, thì cũng phải rút từ từ, không chúng nó điên lên chúng nó choảng các bác, thì chỉ có chúng lợi mà mình thì bị hại. Các bác cứ duy trì làm ăn với Trung Quốc, đặc biệt là vẫn phải xuất khẩu gạo, trái cây nuôi chúng nó, để dân của chúng không bị đói mà lại biết ơn mình. Nhưng nếu chiến tranh xảy ra, thì phải lập tức cắt ngay cái khoản lương thực ấy !




Nhiệt kế lòng dân


Sáng ra, đọc báo lề dân nào cũng thấy người ta bàn tán về số mệnh của Phùng tướng quân. Một cách chính thức, ông vẫn còn ở bệnh viện và đàm đạo cùng sĩ quan cấp dưới, gửi điện chúc mừng đến quân đội (1); còn tin ngoài đảng thì cho biết ông hoặc đã qua đời, hoặc đang trong cơn hấp hối. Nhưng ở đây, tôi thấy phản ứng của công chúng (cư dân mạng) trước bản tin về ông PQT rất thú vị vì nó cho thấy một thước đo lòng dân khá chính xác.
Không như các báo Việt Nam loan tin, hãng thông tấn Đức DPA không hề xin lỗi hay đính chính về bản tin ông PQT đã qua đời hôm 19/7. DPA chỉ thay đổi bản tin bằng một bản tin khác cho rằng phía Chính phủ VN bác bỏ nguồn tin đầu tiên của DPA (2).


Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng VN.

Phóng viên của đài RFI có liên lạc với DPA, bệnh viện Georges Pompidou, và một nhân vật X, tất cả đều xác nhận là DPA đưa tin đúng (2).


Phải nói trường hợp ông PQT là một cách đo nhiệt kế lòng dân rất hay. Phản ứng của người dân trước cái tin ông PQT qua đời rất khác với phản ứng trước tin tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Đối với tướng Giáp, tuyệt đại đa số bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc một đại công thần của chế độ. Ông Giáp cũng là người mà Tàu cộng không ưa. Nhưng đối với ông PQT, cũng 4 sao và cũng bộ trưởng, nhưng bản tin ông qua đời không làm công chúng mạng xúc động; ngược lại, phản ứng chung của cư dân mạng là ... vui mừng! Một số khác thì dửng dưng, không quan tâm đến tình trạng sống hay chết của ngài đại tướng. Sự khác biệt về phản ứng của cư dân mạng rất đáng là một đề tài cho nghiên cứu về truyền thông.

Có lẽ ít ai biết rằng ông là người có công hiện đại hoá quân đội. Đằng sau hậu trường, ông miệt mài thuyết phục Chính phủ mua thêm vũ khí để đối phó với kẻ thù. Tuy ông có vẻ thành công trong việc thuyết phục Chính phủ, nhưng lại thất bại trong việc thuyết phục người dân. Những nỗ lực hiện đại hoá quân đội không đủ khoả lấp mối quan tâm đến sự an ninh của ngư dân và sự phẫn nộ của người dân trước sự lộng hành và ăn cướp của Tàu trên Biển Đông.

Tôi nghĩ sự tương phản về tấm lòng của người dân trước hai ông tướng 4 sao có liên quan đến yếu tố Tàu. Nói đến ông PQT người ta nghĩ ngay đến tính cách thân Tàu của ông. Báo Tàu cũng chẳng giấu giếm gì tấm lòng thân thiện ông dành cho Tàu. Ông tỏ ra rất lo ngại người dân ghét Tàu. Mà, gần 80% dân Việt không ưa Tàu. Nhắc đến ông ngày nay ai cũng liên tưởng đến chữ "tâm tư" vốn đã trở thành trademark của ông. Cái tâm tư của ông cùng tình cảm ông dành cho các đồng chí "4 tốt" đã vô tình đặt ông ở một vị trí rất xa trung tâm của lòng dân tộc.

Chú thích



Trao đổi với một nhà báo của RFI, phóng viên DPA nói: “Không, chúng tôi không hề nói rằng tin của mình sai. DPA chỉ đưa lại thông tin của phía Việt Nam, bác bỏ thông tin ông Phùng Quang Thanh qua đời. Nhưng trong đoạn thứ tư ngay sau đó, chúng tôi đã nhắc lại nguồn tin từ bệnh viện Pháp cho biết ông Thanh đã chết.” Khi phóng viên RFI liên lạc bệnh viện Georges Pompidou thì họ nói đây là tin riêng, và xác nhận bản tin trước đây “Đúng thế, đó là nguồn tin riêng, giấu tên nhưng rất đáng tin cậy. Cô có thể liên lạc với người này (tạm gọi là X), để xác minh.” Phóng viên RFI liên lạc nhân vật X, và sau đây là trao đổi:

“PV: Thưa ông, thông tin ông Phùng Quang Thanh qua đời đã đưa hôm qua là sự thật?

X: Vâng, văn phòng Bangkok và Paris phải phối hợp chặt chẽ để đưa ra bản tin hôm Chủ nhật.

PV: Nhưng hôm nay DPA lại đăng thêm bản tin về việc VN cải chính ?

X: Chúng tôi tạm thời chấp nhận thiệt thòi, và thời gian sẽ chứng minh là ai đúng. Rồi cũng phải đưa về thôi. Không lâu lắm đâu cô ạ. Cũng xin nói thêm là chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy căng thẳng như ngày hôm nay”



http://www.ijavn.org/2015/07/nhiet-ke-long-dan.html

lundi 20 juillet 2015

Truyện thơ cổ tích - Hoàng Yến







"Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu" !

Cảm ơn bác Hoàng Yến, ôm hôn bác :-)

vendredi 17 juillet 2015

Conte de ma fille - La famille de souris

C'est une conversation pendant une promenade quotidienne avec Uyen.

- Maman, j'adore les souris !
- Ah, hmm.
-Tu ne les aime pas maman ?
- Ah, hmm, non.
- Pourquoi, maman ?
- Parce que, elles sont sales, tu sais, tout ce qui est souris, rats ... je n'aime pas parce qu'ils sont très sales, avec toutes sortes de microbes qui donnent toutes sortes de maladies.
- Mais celles-là, elles sont propres, très propres ! Oh comme ils sont mignons ! Oh ils sont trop mignons, le papa et la maman et les deux bébés souris ! Oh je les adore !

En fait, Uyen m'a déjà raconté qu'il y avait deux souris dans sa classe, la maîtresse et les élèves s'en occupent chaque jour, et pendant les vacances, la maîtresse les emmène à sa maison pour les nourrir. Au début, la maîtresse a acheté un couple de souris, de couleur noire et blanche, et les élèves ont nommé la femelle Souricette et le mâle Soucello. Après un certain temps, ils se rendent compte que toutes les deux sont des mâles, parce qu'elles se battent tout le temps, et font trop de bruit dans la classe, et cela empêche les élèves de suivre la leçon, alors la maîtresse a décidé d'échanger une souris mâle contre une femelle, ce qu'elle a fait. Et voici la suite de l'histoire.

- Alors, cette fois, c'est bien une femelle, vous en êtes sûrs ?
- Mais oui maman, on en est sûrs, car elle a donné deux bébés souris.
- Ah c'est super ! Et tu as vu la maman enceinte alors ? (Je suis ravie).
- Mais non, c'est qu'elle a déjà eu les deux bébés avant d'arriver, car la maîtresse voulait être sûr que c'est une femelle.
- Ah d'accord, mais dans ce cas-là, Soucello n'est pas le papa des deux souriceaux alors ?
- Mais si, il est leur papa !
- Comment ça ?
- Parce qu'il est très gentil avec eux, très, très gentil.
- Ah, hmm, d'accord !
- (Uyen hésite un peu) Mais maman, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il est le papa de l'un des deux souriceaux seulement.
- Ouais, c'est tout à fait possible ! (Je ne continue plus car ça devient de plus en plus compliqué !)
- Maman, j'aurais dû te raconter tout ça avant, comme ça je n'ai pas oublié. Mais je n'ai pas fait car tu ne m'écoutais pas !
- Comment ça ? Je ne t'écoute pas ?
- Si, tu m'écoute, mais tu n'écoutes pas vraiment, tu dis "Ah, ouais, hmm, hein ..."

(Oh là là, la vie est difficile !)

Résultat de recherche d'images pour "les souris"
http://www.gurumed.org/2012/10/15/les-souris-apprennent-elles-chanter-la-manire-des-humains/

jeudi 16 juillet 2015

‘Bãi tắm’ miễn phí dài hàng km ở ngay Hà Nội

PLS : Hay quá, thích quá :-) Y như những bãi tắm ở bên bờ sông Seine giữa thủ đô Paris chứ còn gì nữa ! Còn hay hơn ấy, vì có thể bơi được không nguy hiểm. Trẻ con tha hồ tập bơi cho khỏe đẹp nhé !

Cảm ơn Công ty thủy lợi Hồng Vân :-D


‘Bãi tắm’ miễn phí dài hàng km ở ngay Hà Nội

Mỗi buổi chiều, người dân làng Hạ Thái (Thanh Trì, Hà Nội) lại đổ ra mương nước phục vụ nông nghiệp để tắm mát. Có thời điểm, bãi tắm dài nhiều km này chật kín người.
Video: Bãi biển đặc biệt của người dân ngoại thành Hà Nội
Bãi tắm, miễn phí, Hà Nội, làng Hạ Thái, kín người
Mương nước Hồng Vân dài hàng chục km do Công ty thủy lợi Hồng Vân xây xựng. Nước tưới lấy từ sông Hồng địa phận Thường Tín, dẫn dài dài tới huyện Phú Xuyên để phục vụ cho toàn vùng. Con mương hiện được người dân tận dụng làm nơi “nghỉ mát” mỗi ngày.
Bãi tắm, miễn phí, Hà Nội, làng Hạ Thái, kín người
Hai bên bờ, người dân làng Hạ Thái (Duyên Thái, Thường Tín) chiều đến thường đổ về bơi lội, vùng vẫy trong làn nước mát. Chị Hà, một người phụ nữ sống gần đó cho biết, do là làng quê, trong vòng bán kính 10 km không có bể bơi nên có nơi giải nhiệt sạch sẽ như thế này không hề dễ.

Bãi tắm, miễn phí, Hà Nội, làng Hạ Thái, kín người
Công trình khánh thành năm 2012. Hầu như ngày hè nào cũng đông đúc, đặc biệt những hôm nắng nóng.
Bãi tắm, miễn phí, Hà Nội, làng Hạ Thái, kín người
Nơi sâu nhất khoảng 2 m. Nhiều em nhỏ được trang bị áo phao chu đáo. Người dân nơi đây khẳng định chưa xảy ra tai nạn nào liên quan đến sự cố đuối nước.

Bãi tắm, miễn phí, Hà Nội, làng Hạ Thái, kín người
Nhảy và quậy với ao hồ đã là thói quen khó bỏ của nhiều thanh niên trong làng.

Bãi tắm, miễn phí, Hà Nội, làng Hạ Thái, kín người
Một chiếc cầu bêtông nối hai bờ là điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ.

Bãi tắm, miễn phí, Hà Nội, làng Hạ Thái, kín người
Ngoài ra còn có các gia đình cho trẻ em đi bơi mỗi dịp cuối tuần.

Bãi tắm, miễn phí, Hà Nội, làng Hạ Thái, kín người
Anh Tuấn (người làng Hạ Thái) cho biết, nước rất sạch, không gây mẩn ngứa.

Bãi tắm, miễn phí, Hà Nội, làng Hạ Thái, kín người
14h chiều là thời điểm người dân đổ ra khu vực này đông nhất. Đợt nóng kỷ lục 40 độ C cách đây ít tuần từng khiến con mương đông nghịt người.
Bãi tắm, miễn phí, Hà Nội, làng Hạ Thái, kín người
Xe đỗ dài dọc bờ mương như một khu du lịch nghỉ mát thực sự.

Bãi tắm, miễn phí, Hà Nội, làng Hạ Thái, kín người
Chúng tôi không có điều kiện đi biển hoặc các công viên nước ở nội thành nên có được chỗ tắm an toàn như thế này là một điều tuyệt vời”, ông Đạm, người dân trong vùng tâm sự.
———


https://kimdunghn.wordpress.com/2015/07/16/bai-tam-mien-phi-dai-hang-km-o-ngay-ha-noi/#more-20913

Ilona Mitrecey - Un monde parfait


Ce matin j'imagine un dessin sans nuage
Avec quelques couleurs comme vient mon pinceau
Du bleu, du rouge je me sens sage comme une image
Avec quelques maisons et quelques animaux

Ce matin j'imagine un pays sans nuage,
Où tous les perroquets ne vivent plus en cage
Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qui me plait
Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait...

{Refrain:}
Un oiseau, un enfant, une chèvre
Le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres
Un crocodile, une vache, du soleil
Et ce soir je m'endors au pays des merveilles
Un oiseau, un crayon, une chèvre
Le bleu du ciel, un peu de sucre, un peu de sel
Un crocodile, quelques fleurs, une abeille
Et ce soir je m'endors au pays des merveilles

Ce matin j'imagine un dessin sans étoile
De toute les couleurs un dessin sans contour
Quand ça m' plait plus j'efface tout et je recommence
Avec d'autres maisons et d'autres animaux

Ce matin j'imagine un pays sans nuage,
Où tous les perroquets ne vivent plus en cage
Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qui me plait
Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait...

Ce matin j'imagine un dessin sans étoile
De toute les couleurs un dessin sans contour
Quand ça m' plait plus j'efface tout et je recommence
Avec d'autres maisons et d'autres animaux




Một thế giới hoàn hảo



Sáng nay em tưởng tượng một bức vẽ không có mây
Với vài màu sắc như là từ cây cọ của em tuôn ra
Màu xanh da trời, màu đỏ, em cảm thấy mình ngoan như trong tranh
Với vài ngôi nhà và vài con thú

Sáng nay em tưởng tượng một đất nước không có mây,
Ở đó tất cả lũ chim vẹt không phải sống trong lồng nữa
Vẹt vàng, vẹt xanh lá cây, vẹt trắng, em vẽ như là em thích
Bởi vì em tưởng tượng là một thế giới hoàn hảo là như vậy...

Một chú chim, một đứa trẻ, một con dê
Màu xanh da trời, một nụ cười xinh trên khóe môi
Một con cá sấu, một cô bò cái, ánh nắng mặt trời
Thế là tối nay em ngủ thiếp đi trong thế giới tuyệt vời
Một chú chim, một cây bút chì, một con dê
Màu xanh da trời, một chút đường, một chút muối
Một con cá sấu, vài bông hoa, một con ong
Và thế là tối nay em ngủ thiếp đi trong thế giới kỳ diệu.

Sáng nay em tưởng tượng ra một bức vẽ không có sao
Có đủ mọi màu sắc, một bức tranh không có đường viền
Khi em không thấy thích nữa thì em xóa hết đi và vẽ lại
Với những ngôi nhà khác và những con thú khác.

Phulangsa chuẩn bị đối phó chiến tranh



Một là, nhờ Mỹ rủ Campuchia ký kết một số hiệp định thương mại. Không nên để Campuchia nghèo quá ảnh sẽ trở thành Chí Phèo của ASEAN.

Hai là, tăng cường hợp tác với Thái Lan, họ cũng đàng hoàng và không ưa gì Campuchia, nếu Campuchia quậy quá thì mình cùng nhau trị chúng.

Ba là, nếu Trung Quốc đánh sang, thì ta chạy, đừng cố giết chúng làm gì, và lập tức ngưng xuất khẩu gạo sang TQ, và tiêu hủy ngay lập tức số gạo còn tồn đọng ở biên giới. Quân và dân Trung Quốc chỉ cần đói ăn ba ngày thôi là chúng chết, không cầm cự được lâu đâu. Trong thời gian đó vận động quốc tế ủng hộ Việt Nam. Họ sẽ thấy Trung Quốc là mối nguy hiểm cho thế giới, họ sẽ có thái độ, chính sách phù hợp.

Bốn là, dặn anh Putin, nếu lần này anh vẫn không có kế sách cứu chúng em, thì em giao cảng Cam Ranh cho Mỹ ngay và luôn, và mãi mãi.

Năm là, chỉ cần cứu mạng người, về mặt kinh tế, ta hợp tác với Mỹ rồi, thì ta sẽ xây dựng lại mọi thứ sau chiến tranh, không lo nghèo đâu.

Résultat de recherche d'images pour "vo nguyen giap"

mercredi 15 juillet 2015

Việt nam đang chuẩn bị đối phó với chiến tranh?

PLS : Các bác nghĩ sao? Tình hình giống như năm 1979, khi ông Lê Duẩn định đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa, xem ra ta cũng nên thông cảm cho ông ấy nhỉ?

Nếu mà Trung Quốc đánh thật, thì quả là chúng mặt dày mày dạn không còn gì để nói. Sợ rằng tình hình kinh tế của chúng bi đát, chúng sẵn sàng làm càn đấy. Tất nhiên là nếu phải đánh, thì ta sẽ đánh một trận ra trò, lấy lại tất cả vùng thác Bản Giốc với ải Nam Quan, nhân tiện biết rõ kỳ này anh Nga với lại anh Mỹ, anh nào yêu mình thật lòng !

Tôi thì tôi chủ hòa. Vì rằng chiến tranh xong, TQ bớt dân nghèo đi, chúng sẽ mạnh lên đấy. Trong khi mà kỳ này chúng sắp tan vỡ rồi, ta ráng nhịn cho chúng tiêu luôn đi. Thôi các bác lại rước ông Phùng Quang Thanh về, ta lại o bế chúng. Muốn Hoàng Sa thì cho Hoàng Sa, muốn Trường Sa cho luôn (hihi, quốc tế sẽ lo vụ đó). Thêm nữa xưa nay ta giết nhiều người rồi, phúc đức kém nên dân mới nghèo khổ mãi, đừng có để TQ mượn tay giết người nữa.

Hay kỳ này mình thử năn nỉ Mỹ, anh ơi anh nhiều tiền thế, anh cứu em, anh tặng cho Campuchia vài món quà bự, để chúng bớt nghe lời Trung Quốc mà oánh chúng em !


Việt nam đang chuẩn bị đối phó với chiến tranh?





Việt nam đang chuẩn bị đối phó với chiến tranh?
Mấy ngày vừa qua loa phường Bách khoa nơi tôi đang cư trú đã đọc danh sách tuyển quân. Đây là 1 điều lạ vì thông lệ Việt Nam chỉ tuyển mỗi năm hai lần vào mùa Xuân và Thu. Tôi có hỏi bạn bè ở một số địa phương thì họ cũng cho biết ở đó đang chuẩn bị tuyển lính.


Tin tức trên mạng mấy ngày nay cho thấy các phương tiện chiến tranh đang được tấp nập chuyển về khu vực Đà Nẵng.
Phai chăng chiến tranh sắp xảy ra? Chúng ta phải làm gì?


Chú thích : : Các trang mạng xã hội đưa hình ảnh mấy ngày qua nhiều chuyến xe lưa chuyên dung kéo dai chạy theo hướng Bắc  Nam đã chở nhiều xe tăng, xe thiết giáp và vũ khí hạng năng phủ bạt kin (Chú thích của Tiếng Dân)

Nguồn : Tiếng Dân


http://danquyenvn.blogspot.fr/2015/07/viet-nam-ang-chuan-bi-oi-pho-voi-chien.html

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Điều tra việc hung thủ định tự tử


PLS : Khiếp tôi thương cái thằng Nguyễn Hải Dương này quá, mẹ nó thì mong nó bị xử tử luôn, gia đình thì không mời luật sư bào chữa ! Các bác xử thế nào cho hợp tình hợp lý, chứ các bác xử để thỏa mãn căm thù thôi là không được, vẫn không giải quyết được vấn đề đâu. Khi tôi nghĩ đến bao nhiêu chàng trai, cô gái... vì thất tình mà tự tử, chẳng ai thèm đoái hoài tới họ, chẳng ai kết tội những kẻ đẩy họ vào chỗ chết lấy một lời, thì tôi nghĩ cái thằng Hải Dương này coi như nó trả thù thay cho họ vậy thôi. Con người với nhau thì phải tử tế với nhau chứ. Ở bên Tây, có vụ ông kia bị trầm cảm lên cơn giết cả nhà, hay là một thằng bé 16 tuổi giết hết cả bố mẹ và hai em sinh đôi của nó, đều là do những bức bối tinh thần gây nên cả. Đừng có đẩy người khác vào đường cùng, để cho họ phạm tội ác.

Có bác nhà báo nào đọc blog tôi, thì tôi gửi lời an ủi thằng Hải Dương rằng : "Việc đã rồi thì đành phải chịu thôi, nhưng lẽ ra em không cần làm thế. Của cải quý nhất ở trên đời là cái tính mạng của con người, em khỏe mạnh, thông minh, đẹp trai, cô này bỏ thì có cô khác ẵm liền, cô này chê thì cô khác quý, cô Ánh Linh mà gia đình không có tiền thì cũng chưa xứng với em đâu. Cả nhà có thương em thì ăn chay niệm Phật đi, nếu mà may ra thoát tử hình, thì mai mốt đừng có đi giết người nữa !"



Vụ thảm sát ở Bình Phước: Điều tra việc hung thủ định tự tử


Liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước, gia đình bị can Nguyễn Hải Dương cho biết không thuê luật sư bào chữa cho Dương.

Hung thủ vụ thảm sát ở Bình Phước
Hung thủ vụ thảm sát ở Bình Phước
Chiều 15-7, trao đổi với phóng viên Báo, ông Nguyễn Phú Hải (SN 1968, cha của bị can Nguyễn Hải Dương, 1 trong 2 đối tượng gây ra vụ thảm sát làm 6 người chết ở Bình Phước) cho biết vợ chồng ông cùng với con gái đang tạm trú tại TP HCM để tránh dư luận không tốt ở quê nhà.
Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước có đến gặp vợ chồng ông để làm rõ vấn đề liên quan đến việc Dương có ý định tự tử sau khi gây án.
Cũng theo ông Hải, trước khi xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng này, Dương có tâm sự với cha rằng đã bị Lê Thị Ánh Linh phụ tình sau hơn 5 năm yêu nhau. Gần đây, Linh đã cắt đứt mọi liên lạc với Dương như chặn cuộc gọi điện thoại và cả mạng xã hội (Facebook).
“Tôi chỉ thấy nó có vẻ buồn sau khi con Linh quyết chia tay mà không có biểu hiện gì lạ thường hay thù hận gì. Tôi cứ nghĩ nó sẽ bớt buồn để đi tìm bạn gái khác chứ đâu ngờ xảy ra chuyện đau lòng này. Chính vì vậy mà tôi cũng không biết trả lời như thế nào với công an về chuyện nó muốn tự tử sau khi gây án" - ông Hải nói và cho biết không có ý định thuê luật sư bào chữa cho Dương.
Hiện trường vụ án thảm sát tại Bình Phước, thảm sát 6 người ở Bình Phước


Tin tức nguồn: http://www.xaluan.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1199698#ixzz3fyjHYWEb
doc tin tuc xaluan.com