mardi 31 octobre 2017

MUV 2017 (4) - Trang phục dân tộc

Hi Loan và các bạn,

Hai các bộ trang phục này nó làm mình kiệt sức, cạn lời luôn ! Mình sẽ phân tích dưới đây cho các bạn xem. Nhưng trước tiên, mình nhận xét là các bộ trang phục của Nguyễn Thị Thành ở Miss Eco và của Hà Thu ở Miss Earth đều đẹp, gợi cảm, không hiểu sao mấy bộ trang phục của MUV này nó mô ve gu thế !! Bộ trang phục lá dừa của Thành nó có nét duyên dáng của cây dừa, của thiên nhiên, bộ của Hà Thu "Chiến binh hoa" nó có nét vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại xinh đẹp, ngụ ý là một cô gái xinh đẹp như hoa và mạnh mẽ. Cả hai bộ ấy đều hở đùi rất nhiều và cả hai cô đều có cặp đùi cực đẹp, tròn căng nổi múi rõ nét lên, tức là khoe được nét đẹp của các cô ấy !


(còn tiếp)
Résultat de recherche d'images pour ""Trung nu vuong" miss univers vietnam"
http://hoahauhoanvuvietnam.com/Administration/trang-phuc-dan-toc-hon-viet-duoc-chon-cho-dai-dien-viet-nam-tai-miss-universe-2017-255-56-2-article.html

Á hậu Lệ Hằng trong trang phục Hồn Việt của Nguyễn Hữu Bình.



Còn hai bộ này của MUV, trước tiên là nó không hề gợi cảm, nó không khoe được món gì đẹp hết ! Về vẻ rực rỡ, nghệ thuật, nó cũng khá tầm thường, không thấy tay nghề của nghệ sĩ, chỉ là mấy dải vải nhiều màu sắc. Về ý nghĩa thì nó thật là thảm hoạ, nó cho thấy phông văn hoá khá thấp của nghệ nhân (và của giám khảo) !


Bộ "Trưng nữ vương" lấy cảm hứng từ trống dồng, nhưng hai con chim đẹp nhẹ nhàng bay bổng của trống đồng nó dựng đứng lên trông không có giống đang bay, mà mỏ của chúng thì cắm vào đúng chỗ ấy của người đẹp, lại được che bởi hai cái trống đồng lớn nhỏ !!! Hai cái ngà voi cong gợi lên ngà voi ma mút, là một cảm giác hơi kinh khủng (thấy khổng tượng ma mút bao giờ chưa ?), ngoài ra nó còn liên quan đến ý dân Việt Nam khoái ngà voi, chuyên giết voi lấy ngà ! Khi bước đi cặp ngà sẽ lúc lắc nặng nề trông giống như voi đi à ? Cái mấn trên đầu thì rất thảm, thà đừng đội còn hơn. Đội cái gì lên đầu, thì hoặc là nó phải duyên dáng, hoặc nó phải rực rỡ hoành tráng, chứ cái mấn cứng quèo ấy nó hoàn toàn vô duyên ! Tôi gợi ý giả như hình ảnh trống đồng được dùng làm mấn đội lên đầu, có gắn bên trên hai con chim đang bay, thì có phải đẹp thanh thoát hơn vạn lần hay không ? Còn hai cái ngà voi ấy thì bỏ đi, thay bằng sáu lá cờ lệnh thì nó có phải uy nghi rực rỡ hơn không ?


Màu đỏ đen cũng không đẹp, sao không thử dùng màu tím sậm, hay xanh dương sậm chẳng hạn ? Các bác hỏi nghệ sĩ sân khấu tuồng cổ đi, họ chọn màu, phối màu rất đẹp, rất bắt mắt trên sân khấu !

(còn tiếp)


Bộ thứ hai "Hồn Việt" thì tôi thấy nó đuồn đuột y như dáng người của cô Lệ Hằng ! Màu sắc cũng rất tầm thường, xấu xí, và tại sao cái quạt lại là hồn Việt đội lên đầu ? Hai cái nón lại treo ở hai bên ? Thậm chí nón cũng không hề được trang trí, hoa lá hay bài thơ gì hết ! Nó có cho thấy tài hoa của người nghệ sĩ không ? Nó có cái gì duyên dáng, mềm mại, thanh tao, gợi cảm hay rực rỡ không ? Nó gợi lên cảm xúc gì, ý tưởng gì ? Nó cho thấy sự rỗng tuếch hoàn toàn của đầu óc và của tâm hồn quý vị đấy ! Hélas ! Bọn này chắc chúng chẳng còn học hành gì nữa ! Lại còn cái bộ bánh mì nó mới thực là thô thiển chứ ! Nó làm tôi nghĩ đến nhân vật Lỗ Trí Thâm của Tàu ấy !


(còn tiếp)

Nghệ thuật nó phải gợi lên ý tưởng hay là cảm xúc. Nó cũng có ý nghĩa biểu tượng nữa. Cái trống đồng Đông Sơn của mình ấy, Trung Quốc nhận vơ là của họ, nhưng nhìn những hình ảnh con cò, con cóc, nhà sàn, vv. là của nền nông nghiệp có đầm lầy, lúa nước, Trung Quốc làm đéo gì mà có ? Chúng ở xứ khô trồng lúa khô, lúa mì ấy chứ ! Nếu trống đồng là của Trung Quốc thì nghệ nhân của họ sẽ điêu khắc những hình ảnh gắn liền với đời sống văn hoá của họ, chứ sao lại lấy hình ảnh của Việt Nam ? Nhìn cái trống đồng thấy được tài hoa của người nghệ sĩ Việt Nam từ thời xửa thời xưa, các vị nhìn ngắm đi mà suy ngẫm. Người nghệ sĩ chọn một chi tiết gì, hình ảnh gì thì nó phải đẹp, phải giàu ý nghĩa, phải gợi xúc động. Những bộ trang phục cải lương, tuồng cổ của ta chẳng hạn, các vị cứ chê sến, chê cải lương, chứ nó tồn tại được bao nhiêu đời rồi thì tức là nó phải trải qua sàng lọc, chính là nó lưu giữ được nét đẹp nét hồn Việt, nhìn vào đó ta thấy được văn hoá của các thế hệ trước. Làm nghệ sĩ là phải có văn hoá, phải chịu khó nghiên cứu văn hoá !

Bonne nuit mes amis ! Ngày mai tôi sẽ nói về việc ăn cháo gạo lứt để giảm cân và giữ gìn sức khoẻ. Loan có thấy khẩu hiệu của Hà Thu là "đẹp và khoẻ" không ? Cho nên cổ tuy nhỏ con nhưng mà đẹp khoẻ mạnh, khoẻ khoắn nên ai cũng thích. Chứ đẹp bệnh đẹp nhịn ăn là khó thuyết phục mọi người lắm. Loan phải vừa làm việc vừa ra sức trau giồi sức khoẻ thể chất lẫn tâm thần chứ ?!

MUV 2017 (3)

PLS : Hi Loan và các bạn. Loan làm mình rất lo lắng đó nha ! Mình cảm thấy cái ban cố vấn của MUV thật là tệ, không phải vô cớ mà thí sinh của họ thi rớt ròng rã từ năm này sang năm khác. Mình sẽ bình luận dưới đây. Nhưng mình muốn hỏi Loan, vì sao mà Loan không hỏi ý kiến những người đã đoạt giải cao của các kỳ thi quốc tế ? Mình đề nghị Loan hỏi ý kiến anh Ngọc Tình và cô Nguyễn Thị Thành. Loan hỏi họ xin họ nhận xét thẳng thắn về ưu khuyết điểm của Loan, và có lời khuyên gì không ? Thành trình diễn rất tuyệt vời ở Miss Eco, Loan phải hỏi cổ cho ý kiến về phần trình diễn (đặc biệt là phần trình diễn bikini ấy, cổ trình diễn rất mạnh mẽ, khoẻ khoắn, bước chân nhún nhảy đi theo nhạc rất là quyến rũ !). Thành ơi Thành ơi, nếu mà Thành có cảm thấy biết ơn PLS này vì mình đã giành ra thời gian để theo dõi ủng hộ Thành, thì xin Thành cho Loan vài lời khuyên ! Cái cô Loan này cổ không biết nghe lời phải của người tốt, cổ toàn thích nghe bọn đểu cáng láo xược thẩm mỹ kém không à ! Xin anh Ngọc Tình cho vài lời khuyên giúp đỡ chị em, anh có thấy Loan đẹp không ? Có khuyết điểm gì cần sửa không ?

Hoa Hậu phải rạng rỡ hạnh phúc cô Loan ạ ! Bises !


https://www.facebook.com/NguyenThiLoanFanpage/photos/a.838848906152520.1073741828.821803917857019/1553576811346389/?type=3&theater


PHẦN GIỚI THIỆU CỦA LOAN NGUYỄN TRÊN TRANG WEB CHÍNH CỦA MISS UNIVERSE]
English Version
Nguyen Loan had grown up in a farmer family in a poor village of Vietnam. At a very young age, she did not have much time with her family and soon left home when she was 14 to live her independent life. Working and serving in the army at an early age helped her to live responsibly, disciplined and more mature than others her age. As she grew older and became more developed, she worked as a handmade embroiderer, a tutor, a model, a business women and an MC. It took seven years to compete in beauty contests and to compete at the Miss Universe competition this year. She had a lot of opportunities with charity projects and is currently building a school for children. Loan hopes to bring home the crown to Vietnam and prove that nothing is impossible if you work hard.
Vietnamese Version
Nguyễn Thị Loan lớn lên trong một gia đình nông dân ở một làng quê nghèo của Việt Nam. Khi còn nhỏ tuổi, cô ấy không có được nhiều thời gian ở cùng gia đình mà đã sớm rời gia đình khi mới 14 tuổi để sống tự lập. Làm việc và phục vụ trong quân đội từ rất trẻ giúp cô sống có trách nhiệm, kỷ luật và chín chắn hơn so với những người cùng trang lứa.
Khi cô lớn hơn và ở một mức phát triển hơn, cô đã làm qua những công việc như thợ thêu tay, gia sư, người mẫu, doanh nhân và người dẫn chương trình. Cô đã trải qua nhiều năm tham gia các cuộc thi sắc đẹp và đến với Miss Universe năm nay.
Cô có nhiều cơ hội để làm những dự án vì cộng đồng và hiện đang xây trường học cho trẻ em. Loan hy vọng mang về chiếc vương miện cho Vietnam để minh chứng rằng không gì là không thể nếu chúng ta làm việc chăm chỉ.

Bình luận :

Tấm hình này được làn da nâu, đủ độ gày và trang điểm đẹp, trang sức đẹp. Ngoài ra thì nó không đẹp. Trước tiên mình lưu ý Loan lần thứ một trăm là Loan tránh những thứ lệch một bên (áo lệch vai, tóc lệch) vì nó là con dao hai lưỡi. Định nghĩa cơ bản nhất của toán học về vẻ đẹp thì đẹp là cân đối (GS NBC nói). Tất cả những gì không cân đối (như thọt chân, chột mắt, vv.) thì nó không đẹp và gây sợ hãi. Người đẹp thực sự họ rất cân đối và có ý thức rất cao về sự cân đối. Mỗi bài tập của dân múa bao giờ cũng phải tập hai bên trái và phải chứ không bao giờ tập chỉ một bên. Bây giờ, nếu Loan là người đẹp cân đối hoàn hảo, thì Loan có thể thi thoảng (rất ít thôi), phá cách ăn mặc không cân xứng để nhấn mạnh vào cái sự cân đối của mình. Nhưng thực sự là Loan không được như vậy, cứ sểnh ra là Loan khom xuống, nghiêng người, lấy tóc che mặt, gây ra cảm giác rất khó chịu về sự mất cân đối. Vậy mình yêu cầu Loan tuyệt đối không bao giờ mặc áo lệch vai !

Kế đến, sự mất cân đối bên ngoài nó cho thấy vấn đề về tâm thần ở bên trong. Ở bên Pháp này từ "mất cân bằng" (déséquilibré) là để chỉ người bị tâm thần. Khi Loan có vẻ bề ngoài mất cân đối, nó lộ ra là bên trong Loan cũng không được cân bằng. Và rõ ràng là Loan cũng từng bị mất cân bằng, do cái vụ nhịn ăn giảm cân cấp tốc ấy. Loan tự hành hạ bản thân dữ quá, nên Loan không có được cái vẻ thư thái hạnh phúc. Trong bài giới thiệu này, Loan nói nhiều đến sự chăm chỉ, đúng vậy, đó là nền tảng của mọi thành công. Nhưng sự chăm chỉ đó nó phải đúng hướng, nó phải được hướng dẫn bởi một tư tưởng tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc (tới điều gì cao quý, chứ không phải hướng tới tiền, ví dụ vậy !)

(còn tiếp)


Hình này Loan chụp để hở răng mà lại không cười, trông nó kỳ lắm, trông nó như là một cú nhe răng, hay là răng hô môi ngắn nên môi bị hớt lên không che được răng đi vậy ! Đừng có để há miệng hở răng như vậy ! Loan có thể cười mỉm, hoặc thậm chí không cười thì ánh mắt cũng phải có nét cười. Mình không thích Loan luyện catwalk nữa vì nó làm tăng độ lạnh lùng vô cảm "sang chảnh" của Loan lên, trong khi mà ngoài đời thì tính cách của Loan khác hẳn, nồng nhiệt, vui vẻ và hay đùa. Tập múa đi, múa mỗi ngày, múa theo một điệu nhạc thật hay, thật rộn ràng, say sưa biểu cảm.

So với Hoa Hậu Thuỳ Dung chẳng hạn thì các nét của TD có khi không đẹp bằng Loan, nhưng mắt cổ dài, ánh mắt biểu cảm hơn, nụ cười rộng miệng rất sáng, rất quyến rũ. Loan không có được những điểm nhấn này, là không quyến rũ bằng cổ, và hay bị chê là thiếu thu hút. Nhưng các đường nét của Loan hài hoà, vẻ hài hoà là rất tuyệt vời đấy. Nhưng Loan phải tạo thêm một chút điểm nhấn. Mắt phải trang điểm kỹ cho ánh mắt mạnh mẽ, sắc sảo, môi phải tô cho dày mọng lên, đặc biệt là môi dưới. Đôi môi ở đây không dày, mà cũng không bóng mọng, nên rất thiếu quyến rũ. Một đôi môi mọng thì nó mới gợi cảm giác thèm hôn cho các ông, Loan không biết à ? Nhiều cô trẻ trung môi đỏ sẵn là cổ không thoa son môi, mà chỉ phủ lên một lớp bóng môi mà thôi.

Vậy mình kết luận là tấm hình này biểu cảm kém. Mình gợi ý Loan là không nên tập trung vào bản thân quá nhiều, nên chú ý vào bối cảnh xung quanh nữa. Mình lấy lại ví dụ là một đĩa ốc trên đó có vài con ốc luộc trụi lủi và một đĩa ốc có trang trí hấp dẫn bắt mắt là nó khác nhau (nhưng mà một đĩa ốc trang trí đẹp với vài con ốc thối thì ta cũng chẳng xơi ! ).  Mặc dù đã thi MW, MU thì tất cả các cô đều đẹp cực, đừng có vác cái thân hình xấu xí đi lừa bịp thiên hạ, nhưng đẹp không thôi chưa đủ, mà phải dùng các thứ trang phục, phụ trang làm tôn vẻ đẹp của mình lên. Phải dùng nghệ thuật để tăng vẻ đẹp, vẻ duyên dáng của mình lên.


(còn tiếp)


Còn cái bài giới thiệu, mình đọc mình thấy buồn. Có vẻ như trong tất cả những năm ấy, Loan chỉ toàn là khổ sở, cố gắng, không có niềm vui nào. Nếu Loan có tiến bộ, thì điều đó phải được thấy chứ ? Phải có những thành công chứ ? Vì sao Loan không nói đến những năm học Đại học ? Mình có cảm tưởng là Loan học dốt hoặc không ra trường được nên phải giấu đi, trong khi lẽ ra nó phải là niềm tự hào của Loan ! (Nè nếu Loan học dốt thì đó là do khả năng tập trung kém, tập chép bài mỗi ngày đi nó sẽ tăng khả năng tập trung nhanh lắm đấy !) Cuộc sống của Loan có nhiều niềm vui không ? Loan có quan tâm đến những người xung quanh không ? Đừng chỉ tập trung vào bản thân nhiều quá, khi ta thành công thì ta phải chia sẻ niềm vui với mọi người, chia sẻ tình cảm thương yêu. Còn nếu Loan cố gắng dữ như vậy mà không có được niềm vui nào, thì Loan cố gắng sai cách đấy. Như PLS này, đi bơi về cũng thấy vui, ăn cái gì ngon cũng thấy vui, nhìn bọn trẻ con xinh đẹp đáng yêu múa cũng thấy vui, lặn dưới nước thấy con mình bơi như cá cũng thích quá, nghĩ rằng mình may mắn thấy được những điều thật đẹp. Cuộc sống của Loan có gì đẹp không ? Nếu Loan trở thành Miss Universe thì Loan có thể chia sẻ niềm hạnh phúc cho mọi người không ? Hay là Loan chỉ đi xây trường và cố gắng, cố gắng ? Loan tưởng bọn trẻ con nghèo cần trường à ? Chúng chỉ cần một miếng ăn ngon, được no ấm, được thương yêu, sau này chúng sẽ thông minh khoẻ mạnh và tự nuôi mình, đóng góp cho xã hội.

Đấy là Loan bị ảnh hưởng bởi những giá trị giả của bọn Việt Nam văn hoá kém, tính cách tồi tàn. Cô Huyền My rớt top cổ khóc là cảm xúc rất tự nhiên, rất dễ thông cảm, thế mà các anh chị già văn hoá thấp đạo đức giả cứ lôi ra chửi mắng mãi. Tôi đảm bảo mấy cô Giáng My, Lý Nhã Kỳ phải là bồ của những ông cỡ như Hoàng Trung Hải hay Lê Trương Hải Hiếu trở lên. Chẳng có cái đéo gì mà vinh dự đâu, không phải tự nhiên mà giàu, bây giờ lại muốn lên làm cha mẹ thiên hạ nữa mới ghê chứ !

Loan học tập quốc tế đi nha, tìm lại những giá trị thực, những gì đẹp đẽ, hạnh phúc, mạnh mẽ, tự nhiên ! Bisous !





Hoa Hậu của thế giới

Hello friends,

Nhìn xem cô nào cũng xinh đẹp cực kỳ từ đầu đến chân không ? Loan nhìn xem các cô ấy tươi cười hớn hở đáng yêu không ? Loan coi chừng những tấm hình Loan không cười trông rất lạnh lùng sắt đá đó nghen !

Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and shoes
https://www.facebook.com/1804173726468360/photos/pcb.2014480805437650/2014480575437673/?type=3&theater

Chúc Loan và các bạn luôn tươi cười hạnh phúc !

Anh Ted Osiuuuuuuuuuus ! Chiến đấu, chiến đấu tiếp !

PLS : Thank you so much Mr Ted Osius ! All my best wishes for you and for your family ! :-)


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ chào kết thúc nhiệm kỳ


Ngày 30/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Ted Osius đã có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước việc Đại sứ Ted Osius sẽ tiếp tục có những đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung, lĩnh vực hợp tác giáo dục - đào tạo nói riêng, trong cương vị Phó Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp tích cực và vai trò quan trọng của Đại sứ Ted Osius trong quá trình thúc đẩy quan hệ hai nước. Đại sứ Ted Osius đã tham gia tổ chức nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhiều nhất trong nhiệm kỳ một Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ trước tới nay, trong đó có chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (7/2015), chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama (7/2016), chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (5/2017) và chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Donald Trump. Cùng với đó là những đóng góp quan trọng góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trong nhiệm kỳ của Đại sứ Ted Osius, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ tăng hơn 47%. Chủ tịch nước bày tỏ ghi nhận việc Hoa Kỳ đang hoàn tất Dự án tẩy độc sân bay Đà Nẵng và cam kết tiếp tục tẩy độc sân bay Biên Hòa; nhấn mạnh đây là những dự án rất có ý nghĩa đối với quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Ted Osius, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng trước việc hai bên đã tích cực hợp tác trong các vấn đề khu vực, quốc tế, cụ thể là các lĩnh vực an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với thảm họa, thiên tai... cũng như phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, quốc tế; cảm ơn Hoa Kỳ đã chuyển giao một số tàu cho Cảnh sát biển Việt Nam, giúp Cảnh sát biển Việt Nam nâng cao khả năng thực thi pháp luật trên biển; đánh giá cao Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam bước đầu tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, giáo dục là quốc sách hàng đầu của Việt Nam, trong đó Việt Nam tập trung phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phấn đấu đến năm 2030 nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Đại sứ Ted Osius trên cương vị mới là Phó Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Ted Osius bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách; vui mừng được ở lại Việt Nam trên cương vị mới, qua đó tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam. Đại sứ Ted Osius cũng cho biết, Đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Việt Nam đang rất mong đợi đến Việt Nam và mong muốn sớm được trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước khi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Trao đổi về chuyến thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 của Tổng thống Donal Trump, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Việt Nam sẵn sàng chào đón Tổng thống Donal Trump, hai bên sẽ trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau, với mong muốn chung là thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển, đáp ứng mong muốn chung của nhân dân hai nước.

Đại sứ Ted Osius bày tỏ ngưỡng mộ công tác chuẩn bị, tổ chức Năm APEC 2017 của Việt Nam; nhấn mạnh việc các sự kiện của APEC được tổ chức tại nhiều địa phương khác nhau đã thể hiện sự năng động, tích cực của Việt Nam, thông qua đó các nhà lãnh đạo, quan chức cấp cao, doanh nghiệp nước ngoài… có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn, rõ nét hơn về đất nước, con người Việt Nam. Đại sứ Ted Osius cho biết, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã triển khai rất kỹ lưỡng công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump; tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ là một dấu mốc quan trọng đưa quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam ngày càng phát triển.
Đức Dũng (TTXVN)
https://baotintuc.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tiep-dai-su-hoa-ky-chao-ket-thuc-nhiem-ky-20171030144451546.htm

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius

18:53, 31/10/2017
 
 
(Chinhphu.vn) - Ngày 31/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng Đại sứ Ted Osius có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, nổi bật là tổ chức nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước với số chuyến thăm nhiều nhất trong nhiệm kỳ một đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ trước đến nay. Trong đó, có chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 7/2015), chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama (tháng 7/2016), chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (tháng 5/2017) và chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Donald Trump.
Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Ted Osius trong nhiệm kỳ cho quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có xây dựng lòng tin và đưa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu diện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, cùng có lợi; thúc đẩy đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trọng tâm cho quan hệ; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo thành công, đặc biệt trong khắc phục hậu quả chiến tranh; đóng góp quan trọng góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Phó Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump, tin rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.
Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cảm ơn Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã dành thời gian tiếp, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành của Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để thúc đẩy quan hệ song phương. Đại sứ đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước trong thời gian qua trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Đại sứ Ted Osius đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các diễn đàn đa phương, bày tỏ ngưỡng mộ công tác chuẩn bị, tổ chức Năm APEC 2017 của Việt Nam; nhấn mạnh việc các sự kiện của APEC được tổ chức tại nhiều địa phương khác nhau đã thể hiện sự năng động, tích cực của Việt Nam.
Đại sứ hy vọng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Donald Trump sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, duy trì cam kết của Hoa Kỳ tại khu vực; cho biết Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để tổ chức chuyến thăm thành công.
Bày tỏ tình cảm sâu sắc với Việt Nam, Đại sứ Ted Osius hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước dù ở bất kì vị trí và cương vị nào trong tương lai.
Đào Chihttp://baochinhphu.vn/doi-ngoai/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-tiep-dai-su-hoa-ky-ted-osius/320567.vgp

Hoa Hậu Thùy Dung

Hi Thuỳ Dung và các bạn,

Thuỳ Dung đẹp quá, xét cả về hình thể và gương mặt, Thuỳ Dung là Hoa Hậu Việt Nam đẹp nhất từ trước tới nay, đẹp hơn cả Nguyễn Thị Loan đấy, Loan chỉ hơn được TD mỗi làn da nâu mà thôi. Thân hình bơi lội đẹp cân đối cực kỳ, mắt dài miệng cười đẹp như vậy, nếu TD chuẩn bị tốt thì đăng quang MS là trong tầm tay đấy ! Việt Nam ít có được những nhan sắc hoàn hảo, đúng chuẩn quốc tế như vậy ! TD nên đi thi để cho người Việt Nam được tự hào và họ biết thế nào là đẹp chứ ? Thu xếp việc gia đình đi, thi có hơn một tháng thôi mà, không thi đi sau này lại tiếc, thời thanh xuân qua nhanh ! Thùy Dung ráng lên nghen !

Chúc Thuỳ Dung vui khoẻ, mạnh mẽ, hạnh phúc !



http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/a-hau-khanh-phuong-se-thay-thuy-dung-thi-hoa-hau-sieu-quoc-gia-74900.html

Mua giải

Hello everyone,

Ôi tôi tưởng anh Ngọc Tình chọn cô HH Đại Dương tôi thất vọng về anh ấy quá ! Nhưng tôi cũng chọn cô Huyền Trang giống như ảnh đấy ! :-)

Còn mua giải ấy hả ? Đâu cần phải bố mẹ cổ mua. Chính là cái thẩm mỹ viện ấy nó đi đêm với anh Võ Việt Chung, mua giải rồi sau này nó thẩm mỹ cho cô Ngân Anh tan nát ra để đi thi Miss Supra-international để quảng cáo cho nó chứ còn gì nữa. Cho nên họ chọn một cô thân hình khá (đéo đẹp, cô Diệu Thuỳ ngực 83 mông 94 cũng đéo đẹp) mặt xấu để sau này tha hồ đập đi làm lại ! Mẹ kiếp đồ ăn bẩn, tưởng chúng tao ngu hết à ?

Còn cô Lan Khuê cô ấy không biết thế nào là đẹp nên cổ thi MW rớt không sủi tăm ấy (cái giải dân Việt Nam bầu ấy cho nó ế người ra !) Ngoài ra thì tôi nói cho cô Lan Khuê biết là mắt lé thì có đẹp mấy cũng không thể thành hoa hậu được, hoa hậu quý nhất là đôi mắt đẹp biểu cảm mà cô lé mắt trông nó hoang mang lắm ! Cô Ngân Anh không có một nét nào đẹp, mặt ngắn, miệng móm, mắt cổ lúc nào cũng nhắm tịt lại, mà Hoa Hậu quý nhất là ánh mắt nụ cười thì cổ không cười được, thật là kinh khủng ! Xấu thì cũng chẳng sao nhưng mà đừng có làm khán giả sang chấn như vậy chứ ? Sức khoẻ của cổ rất tồi, dị ứng tùm lum như vậy, làm thế đéo nào mà khoẻ được ? Miệng móm như vậy, chứng tỏ có vấn đề về răng, cha mẹ nuôi con như thế là kém ! Còn trẻ như thế, mà đã phẫu thuật thẩm mỹ, dối trá làm trò tầm bậy tầm bạ, tư cách thế là kém, mà cũng chẳng có thông minh khôn ngoan gì đâu !

Còn anh Phan Anh ăn hết hai mấy tỉ rồi thì cũng nên câm mồm lại đừng có làm thày đời thiên hạ ! Các anh cũng nên học hành nghiên cứu xem thế nào là đẹp để khuyến khích phụ nữ, mẹ, vợ, con gái cách anh để cho các bà các cô ấy rèn luyện cho đẹp người, đẹp nết, sức khoẻ tốt ! Như vậy là anh giúp ích cho xã hội đấy !


Chúc các bác vui khoẻ, chăm luyện tập !

lundi 30 octobre 2017

La danse du potiron

Hi Loan and friends

Bài tập thứ nhất là để khởi động xương sống (mình không có nhạc nhưng có giữ nhịp 4/4 đấy) :


Bài thứ hai là để tập cơ lườn (lần đầu hơi sai, bàn chân chạm đất cũng hơi sai, lẽ ra là cả bàn chân phải áp sát mặt đất, Loan xem tạm, lúc nào rảnh mình sẽ làm lại) :



Trông thì có vẻ đơn giản hén ! :-) Nhưng nếu mở nhạc lên, làm đi làm lại cho tới hết bài nhạc, thay đổi tốc độ, vv. thì tập xong bài hai là thấy cơ lườn ê ẩm đó ! Họ đã tính toán các tư thế động tác sao cho các cơ phải vận động rất căng. Loan có làm thử thì rất cẩn thận từ tốn thôi kẻo trẹo xương sườn xương sống là phiền đó nha ! Tốt nhất là Loan chỉ cho cô giáo dạy múa của Loan xem để cổ làm lại chính xác cho Loan tập !

Chúc Loan và các bạn luyện tập tốt ! Giữ nhịp là hết sức quan trọng !  Bonne soirée et bises !



Lưu ý :

Loan xem cô Hà Thu trình diễn trang phục dân tộc chưa ? Đẹp quá chừng, như là múa ấy, cổ đi lại nhịp nhàng theo nhạc, quay tới quay lui cho mọi người ngắm bộ váy đẹp, chính bản thân cổ trong bộ váy cũng đẹp (nhưng Hà Thu hoạt động nhiều bị gày quá, không biết giám khảo có thông cảm cho không ? :-) ). Loan thấy không, trình diễn là phải như vậy, là người nghệ sĩ ở trên sân khấu, để cho khán giả thưởng thức. Nếu Loan trình diễn không đẹp, vụng về hay bị lỗi, thì Loan sẽ không thể vào top 5 được đâu !

 Mình lưu ý Loan là bên này đang mùa thu đông, những thí sinh châu Âu là họ sẽ không còn làn da rám nắng tắm biển mùa hè nữa ! Không phải ai cũng có tiền đi tới xứ nóng du lịch để mà tắm nắng. Nếu Loan không biết tận dụng được cơ hội này, thì Loan dở thật đấy, không xứng đáng lọt top đâu. Thời gian không còn nhiều nữa, phơi nắng hàng ngày đi, nhớ thoa kem dưỡng da thật là cẩn thận. Loan mà không hiểu điều đó thì Loan không biết thế nào là đẹp cả ! Da Loan càng nâu càng đẹp, nâu sậm nhất có thể vào ! Bọn Việt Nam mà chê Loan gày đen là lúc Loan đẹp nhất đó !

Chúc Loan thông minh sáng suốt, Loan nhìn xem tất cả các cô đăng quang Hoa Hậu trên thế giới, thậm chí là cả top 5, có cô nào để da trắng không ? (trừ Miss International của Nhật !) Không nghe lời PLS này thì bao nhiêu công lao cũng chỉ phí hoài mà thôi !

Bonne préparations !

dimanche 29 octobre 2017

Hoa hậu Đại dương 2014 - Đặng Thu Thảo

Hi all,

Sao mọi người lại chê cô này chứ lúc nào tôi cũng thấy cổ đẹp :  thân hình vòng nào ra vòng nấy (nhưng hơi thiếu cơ bắp và da trắng), vai nở nang bắp tay tròn đẹp chưa ? Mắt dài miệng đẹp, mặt dài thon, đẹp quá trời như vậy mà không rèn luyện đi thi quốc tế thì hơi uổng. Đi tập múa và học tiếng Anh đi cô nương ! Vì cổ và cô Hà Thu mà tôi khoái anh Võ Việt Chung, nhưng mà hồi này chắc ảnh bị suy thoái rồi !

 Đặng thu Thảo BTC Hoa hậu đại dương 3
http://doisongvietnam.vn/hh-dang-thu-thao-to-btc-hoa-hau-dai-duong-chua-bao-gio-ho-tro-sau-khi-dang-quang-31394-7.html

Chúc Thu Thảo khoẻ mạnh xinh đẹp, luôn phấn đấu !

Trình diễn

Coucou,

Hoa hậu thì bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai - Ảnh 1.
 http://tuoitre.vn/hoa-hau-thi-ban-chan-cung-tham-dau-vi-nhung-mui-gai-20171028234531411.htm

Lẽ ra những khoá học trình diễn, múa... Loan phải học liên tục từ lâu rồi chứ không phải sắp đi thi rồi mới chạy lồng lên mà học lấy học để. Học thế thì chẳng có hiệu quả đâu, chỉ tự làm mình căng thẳng mất thời gian vô ích ! Vào những phút cuối cùng này, Loan không thể học gì thêm nữa, chỉ cố gắng nhờ lời khuyên của các chuyên gia lớn để sửa những lỗi thô thiển và phát huy sở trường thôi !

Vậy mình trở lại chuyện ông Sanjo Santos, nếu không có tiền thì đành chịu (nghèo quá như vậy thì cũng khó hén ?) Nhưng ngày xưa chi cả bao nhiêu tỉ cho con Phạm Hương đi thi rớt, mà bây giờ không đủ tiền cho một khoá học với chuyên gia quốc tế cho một nhan sắc lớn hay sao ? Ông ấy có kinh nghiệm về trình diễn, những lời khuyên của ổng sẽ rất đắt giá, nhất là khi giành riêng cho Loan, mà  thậm chí cả Thiên Lý lẽ ra cũng phải biết, phải học. Ổng là người châu Á, nhưng ổng hiểu văn hoá phương Tây, nên những ý kiến của ổng sẽ rất xác đáng đấy ! Không phải vô cớ mà các cô Philippines lọt top tất cả các cuộc thi quốc tế ! Nếu không mời được thì đành chịu, nhưng Loan nhất định phải có chuyên gia về trình diễn để cố vấn, bởi vì mình chưa bao giờ hài lòng về bất cứ màn catwalk nào của Loan cả !

Loan phải trình diễn như một NGHỆ SĨ, chứ không phải như một top model, hiểu không ? Loan phải trình diễn uyển chuyển, nhịp nhàng, biểu cảm, chứ không phải đờ ra và vô hồn như một cái mắc áo !

Một trong những điều làm mình khó chịu nhất là Loan di chuyển mà không theo nhịp của nhạc ! Cô giáo dạy múa của Loan dạy Loan thế nào vậy ? Loan nói cổ dạy Loan một bài như vầy : hai cô trò cùng bước đi theo nhạc của một bài múa, cô đi trước, trò đi sau, lúc đi nhanh, lúc đi chậm, lúc nhịp 4/4, lúc nhịp 2/4 chẳng hạn, bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng, nhịp nhàng nhất có thể, Loan phải nhìn chăm chú vào cổ và hễ cổ đi nhanh hay đi chậm là Loan phải thay đổi tốc độ theo. Một bài nhạc như vậy ít thì 6mn, nhiều thì 10mn.

Nhân tiện, mình cũng không hài lòng về việc Loan chỉ có một cô giáo dạy múa duy nhất !!! ĐA DẠNG, ĐA DẠNG, cô nương ạ ! Đa dạng là tiêu chuẩn then chốt của sự lành mạnh và sáng tạo. Chỉ có một cô giáo thôi, thì cô ấy chỉ có một thế giới quan thôi, nó vẫn còn cá nhân, chật hẹp lắm. Từ hồi mình học múa đến giờ, học ít nhất là 4 cô, toàn là những nghệ sĩ rất giỏi, cả bốn cô ấy để dạy học sinh chỉ có một bài để giữ thẳng xương sống lưng thôi mà mỗi cô nói một cách khác nhau. Cô đầu tiên (giàu cảm xúc nhất), cổ dùng cảm xúc để miêu tả : đứng vươn cao như đứng trên mây, cằm hơi  hướng lên, đặt tay dưới cổ để đón ánh nắng mặt trời. Cô thứ hai dạy làm tròn lưng xuống, rồi vươn cao lồng ngực lên. Cô thứ ba nói, phải tách rời những đốt xương sống ra, đầu như treo lơ lửng trong không trung, vv. Đấy là còn chưa kể vụ giữ xương chậu sao cho luôn vững (để không bao giờ mất thăng bằng), nhiều khi cổ lấy ngón tay ấn vào hông mình để mình giữ xương chậu thẳng. Cho nên khi mình thấy Loan tạo dáng nghiêng người, xương chậu cong queo là mình ghét lắm !! Nếu Loan học nhiều thày cô khác nhau, thì Loan đã không bị những lỗi ấy !

Nhưng dù sao thì 4 năm bóng chuyền nó cũng làm cho Loan trở thành một chuyên gia về chuyển động, chỉ là Loan không tự biết khả năng của chính mình, vận dụng sở trường của mình mà thôi. Lẽ ra chính là Loan phải dạy cho PLS này về chuyển động, chứ không phải là ngược lại, nhưng tại Loan dốt nên Loan cóc biết, hehe. Tuy nhiên, mình rành hơn Loan về phần nghệ thuật nên mình cố hết sức cắt nghĩa cho Loan phần đó, mình tin là Loan sẽ hiểu ngay. Có một lần, cô giáo dạy múa hiện đại của mình bị ốm nên một cô dạy múa cổ điển đến dạy thay. Hai bộ môn ấy thực ra đều có nền tảng chung là nghệ thuật chuyển động, nhưng mà múa cổ điển thì nó có quy tắc rất chặt chẽ phải tuân thủ, còn múa hiện đại thì tha hồ sáng tạo. Thế là cô giáo mới bèn hỏi xem mọi khi tụi mình múa những gì, mọi người làm thử, cô hỏi thêm, hỏi thêm, sau chừng 10mn thì cổ dựng lại nguyên bài múa của cô giáo cũ, làm mình thất kinh luôn, cứ như là thần ấy, mà đó không phải là chuyên ngành của cổ đó nghen !! Cho nên mình tin là Loan hiểu những điều mình nói về chuyển động, chuyên gia mà ! :-) Cố gắng lên cô nương ! Chuyển động đẹp hơn nữa, nghệ thuật hơn nữa, sáng tạo hơn nữa !

(còn tiếp)

Loan phơi nắng đẹp

Hi friends,

Mình đảm bảo với Loan là HHTG hay HHHV thì cũng không thể nào đẹp hơn như thế này được :


Đánh hông mỗi ngày để có vóc dáng sexy tựa nữ thần như Nguyễn Loan - 1
http://us.24h.com.vn/lam-dep/danh-hong-moi-ngay-de-co-voc-dang-sexy-tua-nu-than-nhu-nguyen-loan-c145a913869.html



Loan thử tự ngắm Loan trong hình này từ đầu đến chân mà xem, tất cả đều đẹp một cách hoàn mỹ, hài hoà ! Cả thiên nhiên nữa, bikini ton sur ton với biển :-) Loan cố gắng hết sức đừng để tuột mất cơ hội lần này nghen !

Loan lắng nghe mình nói nè : Loan cố gắng thu xếp khoảng một tuần lễ đi nghỉ ở một khu resort ven biển nào đấy có phòng tập, bể bơi (bể bơi ngoài trời thì tốt, vừa bơi vừa phơi nắng). Mỗi ngày Loan bơi lội, phơi nắng 1h đồng hồ. Thời gian còn lại tập trình diễn, tập múa (đừng tập catwalk nữa, catwalk thế là ổn rồi), trang điểm, tiếng Anh. Loan nhờ các nhà thiết kế gởi đồ cho Loan thử liên tục, khi màu da sẫm hơn thì một số đồ sẽ phải thay đổi màu đấy ! Tiếng Anh thì cứ hàng ngày chép bài nửa trang và đọc to 3 lần như mình nói, là Loan sẽ giao tiếp rất trôi chảy đấy, vì học ngoại ngữ nó còn có phần của tiềm thức nữa.

Về trình diễn thì mình sẽ nói tiếp. Phần trình diễn rất quan trọng, vì nó thu hút khán giả, đem lại nhiều tiền cho nhà tổ chức. Loan mà không mời được ông Sanjo Santos là mình tiếc đấy, có ổng cố vấn, là mình chắc chắn Loan lọt top 5. Mình post phần này rồi viết tiếp nghen. Bises !

(Loan xem cô HH Đại Dương mới chưa ? Mắt cổ bé đến nỗi không thấy đâu, miệng thẩm mỹ trông rất kinh khủng, và không bao giờ thấy cổ cười, không biết răng bị cái gì, chắc đợi đoạt ngôi xong làm răng giả !  Mắt miệng như thế là hỏng, thôi Loan né cái ông Võ Việt Chung ra nghen, mình nhìn lầm người rồi !)


Chú ý :

Nè Loan, khi chụp hình trông Loan thanh mảnh rất đẹp mà sao trong vidéo mình thấy Loan hơi béo cằm có nọng trông xấu.  Để tránh nọng cằm (nhìn như bà mợ ấy), Loan ngủ phải kê gối thấp, không được kê  gối cao nó khiến cho cằm nọng xuống. Và hàng ngày, khi thức dậy chẳng hạn, Loan phải dùng hai bàn tay mát xa phần dưới cằm, xoa từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái, làm chừng 5 phút !

samedi 28 octobre 2017

Đề nghị tước vương miện Hoa Hậu Đại Dương

Xin kính chào các bác !

Nè các bác Bộ Văn Hoá, các bác đừng có để như vậy, thiệt là ngang ngược quá đáng đó nha, thách thức tất cả mọi người ! Các bác để vậy là bọn thẩm mỹ viện chúng sẽ làm hại những cô gái trẻ của Việt Nam để thu tiền đầy túi của chúng đó ! Sao mà lại tham lam quá quắt như vậy ? Gớm thiệt ! Các bác đừng có đi theo vết xe đổ của Venezuela, làm hại phụ nữ là đất nước sụp đổ đấy !

Chúc các bác kiên quyết, mạnh tay !

Đẹp Tây và đẹp ta

Hello các bạn,

Mình thấy Loan mới có một cái comment trả lời antifan rất từ tốn hay quá :-) Cứ tiếp tục như vậy nghen ! Thỉnh thoảng cũng có vài lời với các bạn fans, mình thấy có nhiều bạn yêu Loan lắm đó ! Có một lần Loan trả lời fans hơi dở, Loan nói là Loan rất "respect" comment của bạn ấy. Nhưng trong tất cả comments, Loan chỉ trả lời có mỗi mình bạn ấy, như vậy điều đó ngụ ý là, Loan không "respect" những comments khác, các bạn ấy sẽ buồn đấy. Dù trả lời một người, Loan cũng phải có lời với các bạn khác, ví dụ Loan nói "Love for all of you", hoặc là "thinking of all of you", hoặc là một lời chúc tốt đẹp nào đấy. Loan không thấy là, chỉ viết bài cho Loan thôi mà mình luôn luôn phải chào và chúc tất cả mọi người à ?


Mình nghe Loan nói đi niềng răng mình hơi hoảng hốt đó nha ! Loan phải phân biệt răng hô và răng đầy. Răng hô là khi hồi bé bị suy dinh dưỡng, hàm nhỏ nên răng chìa ra. Răng đầy là răng bình thường, nhưng răng tốt mọc đủ nên trông miệng đầy đầy. Răng đầy như vậy đối với tây là rất đẹp, rất duyên, nụ cười rất hấp dẫn, rạng rỡ, Loan mà sửa đi cho "hết hô" là Loan tự tước đi cơ hội của Loan đấy. Loan cứ thử nhìn miệng và nụ cười của tất cả các cô hoa hậu thế giới mà xem. Nếu vẫn đang niềng thì ngưng lại, đừng kéo thêm nữa. Tây họ chỉ niềng khi răng mọc lộn xộn, bị khểnh chẳng hạn. Răng Loan hơi khểnh một chút nhưng chỉ một chút như vậy thôi thì nó càng chứng tỏ là Loan không thẩm mỹ, nên họ sẽ đánh giá rất cao. Hy vọng là MU thì họ không care chuyện đó như MW !


Mình đề nghị Loan là trước khi định chỉnh sửa bất cứ thứ gì, thì Loan vào bệnh viện lớn của nhà nước, khoa phẫu thuật thẩm mỹ, để tham vấn trước (cô Phi Thanh Vân nữ hoàng thẩm mỹ khuyên đấy). Ở đấy bác sĩ họ đàng hoàng, không hám tiền, làm cho nhiều người nên tay nghề họ cao, chứ bọn thẩm mỹ viện chúng có rứt cả hàm răng của Loan ra chúng cũng dám làm, và khen đẹp. Bọn thẩm mỹ giàu nứt đố đổ vách, Loan biết không ? Đừng để bị lừa, bên Pháp này có tên nha sĩ đi tù 15 năm vì lừa người ta sửa răng, phá răng người ta đấy, khi nào rảnh mình sẽ kể chuyện.

Nếu Loan quan tâm đến sắc đẹp, thì Loan sẽ thấy là đủ vitamine C thì răng sẽ rất trắng, ăn dâu tây vào là thấy ngay, ăn buổi sáng là buổi chiều răng trắng loá lên. Mình uống nước chanh hàng ngày (vì thấy ngon), răng bao giờ cũng trắng sáng, khi nào bận rộn mệt mỏi quên uống, là thấy răng vàng liền. Loan và ML chắc là đi phủ men răng (chứ không cà răng, mình hy vọng vậy), nên lúc chụp hình trông có vẻ đẹp. Nhưng vấn đề của thẩm mỹ là nó chỉ đẹp đúng một kiểu, và trong sinh hoạt, người ta sẽ thấy ngay, và trông nó đơ đơ khó chịu lắm. Có anh bạn Hàn Quốc của Loan ảnh cũng có nói đó, ảnh khen là thích gái Việt Nam hơn gái Hàn Quốc, Loan hỏi sao vậy, gái Hàn Quốc đẹp lắm mà, ảnh ngập ngừng rồi nói, nhưng mà cô nào cũng giống nhau, nhìn ghê lắm ! Chính là cái cảm giác "nhìn ghê" này nó phá hỏng tất cả đấy !

Mình lạy Loan ba lạy, Loan đừng có thẩm mỹ gì nữa nghen, nếu đang làm thì dừng nghen, bỏ của chạy lấy người đi. Loan đẹp tự nhiên trông duyên dáng lắm. Loan nhớ tập cơ miệng, để cười đẹp và miệng tự nhiên, vì Loan sợ răng hô, quen thói nói miệng hơi chúm chúm trông không đẹp đâu (trông căng thẳng). Loan ngắm thật nhiều khuôn miệng của các cô người đẹp quốc tế mà xem, ngắm các cô đoạt giải cao, đừng ngắm các cô thi rớt nghen !

Lát nữa mình đi bơi, chiều về sẽ cố post bài tập bụng cho Loan. Gớm làm chị em gấp quá, chẳng có thời gian chuẩn bị gì cả !

Yêu Loan và các bạn ! Take care and have a nice day !

PS :
Mình định kiếm một cái hình răng Loan trắng quá trông giả, không đẹp, mà không thấy nữa, chắc Loan giấu đi rồi hả ? Màu răng tự nhiên nó phải hơi ngà ngà, như màu viên ngọc trai ấy, nếu Loan ngắm một viên bảo châu tự nhiên, thì Loan sẽ thấy là nó trắng muốt, mà hơi ngà ngà, toả sáng rất là thanh khiết, chứ trắng quá là người ta nói răng trắng ởn như răng chó, không đẹp đâu !


Hình này chuyển động đẹp cực này : (Ngón tay vẫn hơi xấu, hơi co quắp, nhiều khi cô giáo dạy múa phải nhắc tụi mình đưa bàn tay sao cho như thể có ai kéo những đầu ngón tay của mình ra ấy, Loan làm thử xem, sau đó khi buông lỏng sẽ cảm thấy rất dễ chịu ! Môn múa họ rèn cho mình từng động tác, từng tư thế cử chỉ phải hoàn hảo, dễ chịu, thư giãn nhất ! Cho nên dáng điệu của người múa bao giờ cũng rất thoải mái, thảnh thơi là vì vậy!)


https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/a.599139446935600.1073741829.598834896966055/786503134865896/?type=3&theater



 Wouaouh ! Vai tay ngực đẹp tuyệt vời, gương mặt rạng rỡ, làn da đẹp quá (ngọn tóc xấu, phải cuộn tròn hơn). Có bạn dặn Loan là da càng nâu càng đẹp đó nha !  Phơi nắng thêm chút nữa, phơi nắng nhẹ thôi cũng được. Làn da như vậy mà Loan đặt chân đến Las Vegas là sẽ hớp hồn người ta ngay lập tức, không thể nào mà không chú ý được ! Nếu mà Loan suy nghĩ chuyện cô Iris Mittenaere bỏ hết không biết bao nhiêu tiền, mình đoán phải cả chục ngàn euros hoặc hơn ấy, để đi Dubai tắm nắng 2 tuần trước khi thi MU, thì Loan sẽ thấy là làn da nâu rám nắng quan trọng đến chừng nào ! Không nghe lời ta thì chỉ có rớt top khóc nức nở thôi !

 Vai tro dac biet cua Nguyen Thi Loan tai HH Hoan vu Viet Nam
http://kienthuc.net.vn/giai-tri/vai-tro-dac-biet-cua-nguyen-thi-loan-tai-hh-hoan-vu-viet-nam-953054.html#p-1

vendredi 27 octobre 2017

Smoking girls

Good evening guys !


Vừa lên ngôi Miss Grand 2017, người đẹp Peru bị lộ hình xăm và loạt ảnh hút thuốc lá-10
http://2sao.vn/vua-len-ngoi-miss-grand-2017-nguoi-dep-peru-bi-lo-hinh-xam-va-loat-anh-hut-thuoc-la-n-136987.html

ky duyen phunutoday1
http://www.phunutoday.vn/ky-duyen-bi-tuoc-vuong-mien-hoa-hau-vi-hut-thuoc-noi-cong-cong-d112868.html

Hehe, biết vì sao mà cô Kỳ Duyên hút thuốc lá chưa ? Đó là để cho thân hình thon thả, giảm ký, chứ không phải là cổ ăn chơi truỵ lạc đâu. Phụ nữ Pháp thon thả cũng phần lớn là vì hút thuốc lá ! Vì không hút thuốc lá, mà lại không luyện tập, thì làm sao mà nhịn ăn giảm ký được ? Nhịn ăn thì tâm thần bất ổn quá, thì hút thuốc lá nó làm cho mình cảm thấy được an ủi chứ sao ?

Thế đã thấy giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Xiêm La ngu chưa ? Hehe, muốn làm gương cho phụ nữ cả thế giới hút thuốc lá để có hoà bình à ? Hí hí, tổ cha lão Itsirigrozila mặt tái ngắt người quắt queo, lại muốn làm ông trùm hoa hậu chứ ! Thấy Trump ăn khoai hắn cũng vác mai đi đào ! Người Mỹ, người Iceland họ không thèm gửi thí sinh tham dự nữa kia kìa ! Tôi thấy mấy cô Miss Cuba với Miss Bolivia đẹp quá chừng mà mấy cổ rớt đâu mất tiêu luôn ! Thôi chúc các bạn tìm kiếm hoà bình tích cực nghen, hy vọng là các bạn tìm thấy !

:-D :-D

Nè bonus thêm cho hình GS NBC hồi mới bỏ thuốc lá, ổng béo ngơ béo ngác nè :

Résultat de recherche d'images pour "ngo bao chau"
https://www.tinmoi.vn/gs-ngo-bao-chau-ve-viet-nam-day-phuong-phap-hoc-tap-011248009.html

Hugs and kisses ! :-)

Strong beauty

Hello Miss,

We can see who is a beauty queen from far ! :-) You look great, with a slim and sporty body ! Your dress's color fit your tanned skin very much ! My congratulations !


http://tiin.vn/chuyen-muc/dep/a-hau-le-hang-va-a-hau-nguyen-thi-loan-cham-du-an-cong-dong-cua-thi-sinh-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2017.html

Keep beeing concentrated, you'll do it !

Nguyễn Thị Loan: 'Tôi muốn thay đổi vị thế của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới'

PLS : Loan nghe kỹ điều này mình nói nha :

Vì sao mình muốn Loan thi MU ? Có hai điều, điều thứ hai mình sẽ nói khi Loan đặt chân đến Las Vegas, chứ không nói trước,  nó liên quan tới việc quyến rũ đàn ông :-) Điều thứ nhất, quan trọng hơn, mà vì nó mà mình vẫn luôn đồng hành với Loan từ trước đến giờ, chứ bộ Loan tưởng mình mê Loan lắm hả ? : -) (cũng có mê thật !)

Đấy là mình muốn thay đổi quan niệm của người Việt Nam về sắc đẹp của phụ nữ. Mọi người sẽ lại ca bài ca là có vẻ đẹp thuần Việt, thuần Trung Quốc, thuần châu Phi, vv. Nhưng chắc chắn là phải có một mẫu số chung giữa những người phụ nữ đẹp, nếu không thì người đẹp ở nơi này lại được coi là "ugly" ở nơi khác. Chắc Loan cũng phải thừa nhận là, nhan sắc của Loan được quốc tế đánh giá rất cao, nhưng đối với người Việt Nam thì Loan "to béo, thô, đen, xấu xí"  như Loan nói ! Cho nên họ đã dìm Loan suốt 7 năm liền mà Loan không chìm đó thôi ! Nhưng mình muốn người Việt Nam chiêm nghiệm quan niệm của phương Tây về vẻ đẹp của phụ nữ. Họ rất đáng cho mình học hỏi đấy, không phải vô cớ mà họ văn mình hơn phần còn lại của thế giới !

Vậy thì, theo PLS này, quan niệm về vẻ đẹp của phương Tây là chuẩn nhất, vì họ xét vẻ đẹp trước tiên vì lợi ích của người phụ nữ. Cô ấy phải khoẻ mạnh, năng động, thông minh, hào hiệp (generous). Cô ấy được tự do, thoải mái, hạnh phúc và đối xử tử tế với mọi người. Thể thao khiến cổ khoẻ mạnh, sinh hoạt ngoài trời nhiều khiến nước da cổ rám nắng, trong người cảm thấy dễ chịu nên cô ấy vui vẻ, mắt sáng, miệng cười tươi, người khoẻ mạnh như vậy thì hiển nhiên là cổ thông minh, thành công, và cư xử dễ chịu với tất cả mọi người. Cô ấy hạnh phúc, thành công và khiến cho mọi người đều hạnh phúc, phấn chấn, nỗ lực giống cổ !



Trong khi mà, rõ ràng là vẻ đẹp châu Á, Đông Nam Á, khổng giáo của chúng ta thực sự có vấn đề ! Người đẹp của chúng ta rất thụ động, lười, đau khổ, thực sự là kém thông minh, yếu đuối, và dường như chỉ có mỗi một mong ước duy nhất là kiếm được ông chồng giàu, lỡ ổng phá sản đi tù thì lại than là "hồng nhan bạc mệnh". Cô Huyền My nếu bơi lội 800m 2 lần một tuần trong vòng 6 tháng và phơi cho làn da rám nắng thì cổ sẽ lọt top 5 bất kỳ cuộc thi quốc tế nào ! Nhưng mà cổ ít luyện tập, ăn kiêng, giữ da trắng, yếu đuối, ốm bệnh, vv. cho nên nếu tiếp tục như vậy thì cổ sẽ không lọt top nào hết, không việc gì phải đau khổ cả ! (Hihi nhưng mà nàng khóc đỏ cả mũi lên như một cô thỏ trông cực kỳ đáng yêu, mình đánh giá rất cao khả năng cân bằng cảm xúc của HM, cô ấy được giáo dục rất tốt và thực sự là người giàu cảm xúc, chân thành, tử tế ! Nhân tiện chúc mừng bà Thuý Nga đã tổ chức cuộc thi MGI thật tuyệt, mình định viết một bài khen riêng bả nhưng mà bận quá ! Ah ah trừ ra ba tên giám khảo Việt Nam văn hoá thấp nhưng mà đời chẳng có gì là hoàn hảo cả !)

Vậy thì, việc Loan đi thi MU và đoạt giải cao là cực kỳ cần thiết để thay đổi cả một định kiến vô cùng lớn của Việt Nam về phụ nữ. Mình hy vọng Loan hết sức tập trung chú ý cao độ, để tìm hiểu quan niệm về vẻ đẹp của MU, hỏi bạn bè, hỏi ban tổ chức nếu có thể, vv. Mình được dịp đi thi quốc tế như vậy là phải ra sức tìm hiểu, học hỏi. Hãy tự tin, nhưng đừng tự tin quá, bởi vì quan niệm đẹp của Việt Nam khác quá xa thế giới, và chắc chắn là Loan bị ảnh hưởng bởi nó. Loan hãy vượt lên chính mình, và vượt lên định kiến !

Chúc Loan luôn luôn đẹp mọi lúc mọi nơi, xứng đáng là một nhan sắc lớn và một nữ hoàng sắc đẹp !



Nguyễn Thị Loan: 'Tôi muốn thay đổi vị thế của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới'

Sau thành tích top 15 của đàn chị Thùy Lâm 9 năm về trước, Nguyễn Thị Loan đặt mục tiêu lập nên vị trí mới cho nhan sắc Việt khi có cơ hội đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2017.
Gần đây, Nguyễn Thị Loan là người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận khi bất ngờ được chọn làm đại diện Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017. Đây là đấu trường nhan sắc cấp quốc tế thứ 3 mà chân dài Thái Bình tham gia với đầy đủ vốn liếng kinh nghiệm được tích lũy từ trước đó.

Trong cuộc trò chuyện với 2Sao mới đây, Nguyễn Thị Loan đã có những chia sẻ thú vị về hành trình chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp sắp tới. Chân dài 25 tuổi cũng tiết lộ mục tiêu mà cô đặt ra trong lần cuối cùng sải bước trên sân khấu của một cuộc thi hoa hậu quốc tế.

Clip: Nguyễn Thị Loan chia sẻ về cuộc thi Miss Universe 2017.
- Bất ngờ trở thành đại diện Việt Nam thi đấu tại Miss Universe 2017 trong giai đoạn gấp rút, chị được đơn vị giữ bản quyền gửi lời mời hay chị đã "đánh tiếng"?

Nếu ngỏ lời thì tôi đã làm chuyện này từ nửa năm trước chứ không phải bây giờ. Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng đơn vị giữ bản quyền liên lạc với tôi để trao đổi. Họ chia sẻ rằng họ có nhiều "option" khác nhau để lựa chọn người tham gia cuộc thi năm nay. Và tôi cũng bày tỏ quan điểm của riêng tôi khi được hỏi. Phía đơn vị giữ bản quyền lắng nghe suy nghĩ của tôi và đưa ra quyết định lựa chọn chứ không phải tôi ngỏ lời từ trước.

- Cảm xúc của chị như thế nào khi được chọn làm đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp danh giá bậc nhất hành tinh?

Trong năm nay, tôi luôn nghĩ rằng mình không có cơ hội nào để đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới nữa. Như mọi người biết, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đang diễn ra.

Chính vì vậy khi được đơn vị giữ bản quyền trao đổi và lựa chọn, tôi vô cùng bất ngờ. Bởi vì khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tôi mong muốn đạt được ngôi vị cao nhất để bước ra quốc tế. Nhưng không ngờ đến một ngày, tôi lại bị sốc khi ước mơ lỡ dở 2 năm trước bất ngờ trở thành hiện thực.

Việc tham dự cuộc thi Miss Universe năm nay nằm ngoài kế hoạch của tôi, bởi tôi cũng đã có kế hoạch kinh doanh của riêng mình từ giờ cho đến hết năm. Theo kế hoạch, một nhà hàng tôi làm cùng cộng sự sẽ khai trương vào tháng 11 này nhưng vì nhận lời tham dự thi Hoa Hậu mà tôi đành phải vắng mặt.
Nguyễn Thị Loan: Tôi muốn thay đổi vị thế của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới-1
- Cảm nhận của chị ra sao khi nhiều khán giả cho rằng: Nguyễn Thị Loan dành cả tuổi thanh xuân để thi hoa hậu?

Lúc đọc cụm từ này tôi thấy hài hước lắm. Bởi vì trong quan điểm của tôi, tuổi thanh xuân của người phụ nữ dài hơn 27 tuổi, nghĩa là tôi vẫn chưa dùng hết cả số đó (cười lớn).

Cụm từ đó cũng có thể khiến nhiều người hiểu nhầm rằng cả một năm tôi chỉ đi thi hoa hậu thôi. Nhưng điều này không thực sự đúng vì từ đầu năm đến hiện tại, tôi đã đi học, tham gia vào một số kế hoạch với bạn bè, kinh doanh... Việc được chọn đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 tôi cũng chỉ biết và bắt đầu chuẩn bị cách đây khoảng 2 tuần. Nói như vậy để thấy tôi không phải dành tất cả thời gian cho việc đi thi hoa hậu mà còn làm được những công việc khác nữa.

- Trước đây, hình ảnh của Nguyễn Thị Loan được cho là hiền và "sến". Vậy chị đã lên một phương án cải cách hình ảnh nào khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2017?

Tôi thừa nhận trước đây hình ảnh mà mình hướng đến luôn là sự giản dị và mộc mạc. Nhưng khi nhận lời tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2017, tôi đã có một ê-kíp mới để định hình phong cách cho mình.

Không chỉ là những yếu tố bên ngoài, tôi cũng đã được luyện tập về tâm lý, giao tiếp ứng xử..., nghĩa là những kỹ năng tác động đến phần bên trong. Càng về sau, công chúng có thể thấy tôi khác lạ hơn trong những bức hình, ví dụ như biểu cảm ánh mắt. Chính tôi cũng thấy mình tự tin hơn. Những điều này sẽ tạo nên sự tổng hòa với kết quả sẽ là một sự chuyển mình, chuyên nghiệp hơn khi tôi đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Tôi nghĩ đó mới là thế mạnh của mình chứ không chỉ là thân hình bốc lửa hay điều gì khác. Thế mạnh của tôi đó là một câu chuyện của một cô gái trưởng thành. Dù rằng cách đây 7 năm tôi to béo, xấu xí và không có kỹ năng gì, nhưng khi dám nỗ lực và khát vọng thì tôi sẽ làm được.
Nguyễn Thị Loan: Tôi muốn thay đổi vị thế của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới-2
- Đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm qua các cuộc thi quốc tế lớn, những điều khiến chị tâm đắc nhất là gì?

Mỗi cuộc thi sẽ có những tiêu chí khác nhau. Chẳng hạn như Hoa hậu Thế giới đề cao vẻ đẹp của lòng nhân ái, Hoa hậu Hòa bình đề cao những cô gái truyền tải được thông điệp hòa bình, có thế mạnh về truyền thông. Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ lại yêu thích những cô gái tự tin, biết truyền cảm hứng.

Nhưng nhìn chung, cuộc thi trong nước hay quốc tế đều đánh giá cao những cô gái không chỉ có lợi thế sắc vóc mà còn vẻ đẹp nội tâm. Có cơ hội giao tiếp với phương Tây qua 2 cuộc thi trước đó, tôi tích lũy được kinh nghiệm để hiểu được cách họ nhìn về người phụ nữ hiện đại trên một phương diện khác. Tôi sẽ áp dụng kinh nghiệm đó cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

- Đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2017 với sự quyết tâm như vậy, mục tiêu cao nhất chị đặt ra là gì?

Tôi có 2 mục đích khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Thứ nhất là nỗ lực để lọt top sâu, bởi vì cũng đã lâu rồi chưa có ai lọt vào top 15 như chị Thùy Lâm tại Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Tôi muốn thay đổi kết quả của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ trong những năm gần đây.

Thứ hai, tôi muốn khẳng định lại hình ảnh của mình. Trước đây, công chúng biết tới Nguyễn Thị Loan là một người đẹp trân trọng sự giản dị, không phải mang hình ảnh giải trí tốt. Vẫn giữ lại những bản sắc của mình, nhưng tôi muốn đạt đến một cấp độ hình ảnh cao hơn để phù hợp với thị hiếu của công chúng. Đó là một hình ảnh vừa chuyên nghiệp, vừa cá tính những vẫn phải có sự thu hút.
Nguyễn Thị Loan: Tôi muốn thay đổi vị thế của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới-3
- Mỗi cô gái khi thi hoa hậu đều có những tính toán riêng, chẳng hạn như tiến thân, lấy chồng đại gia hay những mục đích khác... Trường hợp của chị thì như thế nào?

Nếu có những mục đích như bạn nói thì tôi đã đạt được rồi. Chẳng hạn như muốn lấy chồng thì chắc cũng có thể lấy được từ lâu (cười lớn). Tôi đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2017 bởi từ nhiều năm trước đã có mong muốn như vậy.

Một trong những điều khiến tôi cảm thấy ngày càng tự tin và hạnh phúc hơn là đạt được những nấc thang mà mình mong muốn trong cuộc sống bằng sự nỗ lực của bản thân. Khi đặt chân được đến với Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ, tôi muốn truyền tải thông điệp tới các cô gái rằng: Nếu có ước mơ thì hãy nỗ lực để đạt được ước mơ ấy. 

- Gần đây, nhiều khán giả cho rằng gương mặt chị sắc sảo hơn xưa. Phải chăng chị đã thay đổi ngoại hình bằng biện pháp "dao kéo"?

Một trong những thay đổi rõ nhất mà mọi người thấy rõ nhất trên gương mặt tôi là khuôn miệng khác lạ. Trước đây, khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2010 tôi có bị hô. Sau đó tôi sử dụng các biện pháp can thiệp để chỉnh lai răng, thay đổi hình dáng của răng một chút để tạo ra một nụ cười mới.

Ngoài ra, trước kia ánh mắt của tôi có vẻ hơi buồn. Chính vì vậy, chuyên gia trang điểm đã phân tích và quyết định đổi cho tôi một tông make-up sắc sảo hơn. Mọi người thường nhìn thấy tôi sau khi make-up và cảm giác nhan sắc đã bước sang một trang mới. Nhưng thực ra đường nét đó chỉ là qua bàn tay của phù thủy make-up mà thôi.

- Chúc chị đạt thành tích cao trong cuộc thi sắp tới!

http://2sao.vn/nguyen-thi-loan-toi-muon-thay-doi-vi-the-cua-viet-nam-tai-hoa-hau-hoan-vu-the-gioi-n-136959.html

Chúc mừng Loan !

Hi Loan and friends,

Nhớ giữ gìn cẩn thận đừng để vấn đề về sức khoẻ, tay chân nghen !

Hình này chụp Loan bàn tay hỏng, nhìn nè, trông cứ như là thiếu ngón ấy :



http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/a-hau-nguyen-thi-loan-duoc-cap-phep-tham-gia-hoa-hau-hoan-vu-the-gioi-2017-37350.html



Loan có biết vì sao bàn tay của dân múa họ phải để đúng như vậy không ? (Các ngón tay duỗi thẳng, ngón tay cái giấu vào lòng bàn tay, có một trong năm ngón tay dường như là hơi mỏi mệt.) Vì bàn tay như vậy thì các cơ được thư giãn, không bị co quắp, vì chỉ một cơ co quắp thôi, thì nó sẽ làm cho thân hình căng thẳng !



Hình này Loan đứng đẹp nè : Trong khi mà Lệ Hằng và Thiên Lý đứng hơi vững chãi, thì Loan đứng vươn lên như thể là chân chỉ hơi chạm nhẹ mặt đất, rất đẹp !




Có bạn Philippines khuyên Loan lời khuyên rất hay, bạn ấy khuyên là, Loan phải làm tốt công việc của riêng mình, và làm việc thật căng (work hard) vì Việt Nam, bạn ấy có giải thích tại sao đấy, mình sẽ kiếm lại comment ấy ! Đấy là vì, nếu chỉ làm vì bản thân mình thôi thì nhiều khi mình chán, nhưng nếu làm vì người khác, mà mình yêu thương, thì sức lực mình sẽ tăng lên gấp bội !

Keep working hard ! (Chờ tí vụ múa nhé, bên này đang nghỉ lễ Các Thánh mình cũng căng quá !)


I realize that I've already showed this comment in another entry :-)

Have a nice day for you all.


jeudi 26 octobre 2017

Miss Universe Vietnam 2017 (2)

Wouaouh ! Đẹp lắm đó nghen ! Ánh mắt nụ cười đẹp lắm !

Keep practising ! (Then now I will write in english in order to help you improving you english ! :-) )


https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/a.598835840299294.1073741827.598834896966055/785991844917025/?type=3&theater

Loan liệu hồn !

PLS :

Loan càng bắt chước con Phạm Hương thì Loan ngày càng ngu giống nó, và sẽ thi rớt đấy ! Cái con PH ấy, mọi người cho là nó đẹp thì sao nó không dám vác mặt đi thi một cuộc thi quốc tế khác ? Tôi đảm bảo một cuộc thi tồi tàn nhất nó cũng rớt, lúc đấy cho tất cả chúng nó câm miệng luôn !

Loan đừng có tự xưng là Loan giành cả tuổi xuân để đi thi hoa hậu ! Không hề ! Loan thi kiểu chụp giựt, bắt cóc bỏ dĩa, ngày thường thì chỉ nghĩ đến kiếm tiền, rất hám tiền nên không chăm sóc gì bản thân cả, mặc mẹ người hâm mộ ! Sắp đi thi rồi mà Loan còn phí thời gian đi gặp chuyên gia tâm lý !  Merde, merde, merde ! Loan có biết vì sao người ta thích hoa hậu khoẻ mạnh không ? Vì cổ sẽ ổn định về cả thể chất lẫn tâm thần. Còn bọn nhịn ăn lười tập là bọn đẹp giả, bắt chước theo chúng là cả xã hội tâm thần hết !

Vấn đề của Loan là Loan không chú tâm cho việc thi hoa hậu thực sự, Loan coi thường nó, Loan không nghĩ rằng một cuộc thi hoa hậu thực sự là để vươn tới chân thiện mỹ, Loan chỉ nghĩ đến danh tiếng và tiền mà thôi ! Đời này vật quý nhất là cái thân mình thôi, điều quý nhất là tình yêu thương giữa con người với nhau, giao tiếp với nhau với tình thương yêu, chứ không phải là nói như bổ củi vào mặt nhau !

Mình yêu cầu Loan là, Loan phải ăn thêm một khẩu phần tinh bột, cụ thể là, một củ khoai lang to mỗi ngày, nửa tiếng trước giờ luyện tập hình thể ! Loan sẽ thấy là củ khoai ấy nó sẽ làm Loan luyện tập hàng tiếng đồng hồ mà không biết mệt, không những tiêu hết năng lượng của củ khoai ấy, mà còn đốt cả mỡ thừa trong cơ thể ! Tất cả sự kém tự tin của Loan là do Loan tự hành hạ bản thân để đẹp không đúng cách. Loan thiếu tinh bột quá, nên thiếu năng lượng, nên cơ thể mệt mỏi không thể nỗ lực được, tâm thần khổ sở ! PLS  này mà bụng đói thì không thể xuống hồ bơi được, có cố bắt mình xuống thì cũng muốn lăn ra ngất xỉu luôn ! Nếu Loan không biết ăn uống, luyện tập đúng cách, thì mình không muốn Loan nổi tiếng, để Loan đi hại người, dạy mọi người những điều ngu xuẩn !



Để giao tiếp tốt, Loan chỉ cần chịu khó ân cần trả lời mọi người, càng nhiều người càng tốt, cố gắng dùng tiếng Anh. Đừng nói những lời tiêu cực khiến người khác bị tổn thương. Có chuyện cổ tích kể là có hai cô, một cô mở mồm là châu ngọc tuôn ra, cô kia mở mồm thì chỉ toàn cóc nhái nhảy ra, Loan biết không ? Đời người chỉ có tình yêu thương là ta có thể trao đi mà không bao giờ hết, chứ còn cho tiền thì khi hết tiền không còn gì để cho nữa. Nhưng một chút tình yêu thương nó có thể thay đổi cả một cuộc đời ! Xem Instargram của cô Kylie xem, hàng ngày cổ đều cho mọi người thông tin hình ảnh về mình, kể chuyện, giao tiếp, thật là một cô gái làm say lòng người !



Để lọt top MU, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày Loan phải tập hình thể ít nhất là 2h đồng hồ, thậm chí là 3h, không kể catwalk (tập múa cũng là tập hình thể đấy), trừ chủ nhật. Vừa tập vừa chăm chút sao cho cơ thể mình đẹp hơn ! Loan đừng tập hông to, mông to nữa, vòng 3 của Loan là quá lớn rồi, sắp xấu mất cân đối rồi đấy ! Lưu ý là dạo về sau này MU không thích các cô béo mà thích hơi gày đấy ! Loan chú ý đến cái vòng eo đẹp, là khi chụp hình nó có một đường trông như là thắt ngang người, nhìn nghiêng nó chỉ thắt vào chút xíu thôi, nhưng mà cái chút xíu ấy là nó giảm 2cm đấy. Chứ eo nhỏ nhờ hông to là eo giả, và nó thực ra rất xấu, và nó sẽ xấu hơn so với một cô thân hình cân đối, chỉ số vàng của vòng ba chỉ là 90cm biết không ? Nói mãi mà đéo hiểu, mệt quá đi !



Loan mà không nghe lời PLS này là Loan rớt đấy !  Và sau MU, mình cũng sẽ vĩnh biệt Loan luôn chứ không thèm đồng hành tiếp nữa !  Loan suy nghĩ cho kỹ, nếu muốn ta đồng hành tiếp về sau thì lần này phải nghe lời ta !

Have a nice day, fighting !



NB :
Về tiếng Anh, thì Loan trả tiền cho một cô giáo lớn tuổi ở khoa Ngữ văn Anh ở trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM ấy, để cổ nói tiếng Anh với Loan 1h30mn mỗi buổi, hai lần một tuần là đủ. Chỉ nói thôi, và chỉ nói tiếng Anh mà thôi. Nếu kiếm được một người Anh hoặc Mỹ thì tốt, vì như vậy sẽ đảm bảo là Loan không nói tiếng Việt trong 3h ấy, nhưng mà phải là một người có văn hoá chứ không phải Tây ba lô ! Hàng ngày, Loan chép 1/2 trang tiếng Anh (ví dụ chép comment của các bạn Philippines ấy, việc chép bài nó khiến óc tập trung cao độ lắm), sau đó Loan đọc lại thật to ba lần, chú ý phát âm đúng, đặc biệt là phát âm rõ các phụ âm cuối, điều này nó thể hiện văn hoá của mình đấy !)


Exemple :
  • ammie_owOn your slash carries the name Vietnam, you are Miss Universe Vietnam 2017 please do your personal best and work very hard for Vietnam. Remember that when you step onto that stage, you represent not just yourself but all the Vietnamese people. Stay healthy, strong, and beautiful as you already also remember to be confidently beautiful! I wish you all the best and good luck! Fighting! 👏🏻😍😘💁🏻👑 🇻🇳



Nguyễn Thị Loan: 'Phạm Hương giúp tôi nhận ra điểm hạn chế của bản thân'

Thứ năm, 26/10/2017 12:29 GMT+7
Quỳnh Như   |  
3 196 chia sẻ
Á hậu cho biết, sự thành công về truyền thông mà Phạm Hương làm được tại Miss Universe 2015 là điều cô cần học hỏi.


Hôm 18/10, công ty Hoàn vũ Sài Gòn - đơn vị giữ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới tại Việt Nam - đã công bố thông tin Nguyễn Thị Loan được đề cử thi Miss Universe 2017. Đơn vị này đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ xin phép Cục Nghệ thuật biểu diễn cho Nguyễn Thị Loan. Trước đó, cô từng lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và gặt hái không ít thành tích khác như: Á hậu 2 các dân tộc Việt Nam 2013, Top 25 Hoa hậu Thế giới 2014, Top 20 Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2016. Thời điểm này, cô tích lũy được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm lẫn sắc vóc.
nguyen-thi-loan-pham-huong-giup-toi-nhan-ra-diem-han-che-cua-ban-than
Cách đây 2 năm, Nguyễn Thị Loan đã mơ ước được trở thành đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Tuy nhiên năm nay cô mới có cơ hội. 
Người đẹp Thái Bình chia sẻ, từ sau Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2016, cô đã không còn nghĩ đến chuyện thi nhan sắc vì muốn tập trung vào sự nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên khoảng một tháng trước, công ty Hoàn vũ Sài Gòn liên lạc mời cô dự thi Miss Universe 2017. Cô kể: "Cách đây hai năm, khi góp mặt vào Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tôi từng có mục tiêu đoạt danh hiệu để ra đấu trường Miss Universe, vậy nhưng năm đó tôi chỉ lọt top 5. Tôi cho rằng mình đã hết cơ hội đến với Miss Universe. Khi được ban tổ chức mời, tôi rất bất ngờ vì ước mơ bấy lâu nay của mình đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đây là sự may mắn ngẫu nhiên mà nó là kết quả tôi có được sau những cố gắng, nỗ lực trong nhiều năm qua".
Nguyễn Thị Loan trình diễn bikini tại Hoa hậu Hòa bình thế giới 2016
Trước thắc mắc việc dành hết 'cả tuổi thanh xuân' với 6 năm miệt mài thi sắc đẹp, Nguyễn Thị Loan cười cho rằng, cô vẫn đi làm và ấp ủ những dự định khác trong công việc, chứ không đơn thuần chỉ nghĩ đến việc thi hoa hậu. Khi còn là một vận động viên bóng chuyền, cô từng không tự tin về ngoại hình khá thô. Tuy nhiên, nhờ trải nghiệm các cuộc thi, cô nhận ra vẻ đẹp của bản thân và mạnh mẽ, bản lĩnh hơn trong cuộc sống.
Chỉ có hơn một tháng để chuẩn bị cho Miss Universe 2017, Nguyễn Thị Loan đang rất bận rộn với lịch học kỹ năng catwalk, giao tiếp, tập luyện hình thể và lên kế hoạch xây dựng, quảng bá hình ảnh. Theo cô, Miss Universe có tiêu chí chọn thí sinh nổi bật về ngoại hình, trí tuệ, đồng thời hướng tới hình mẫu về người phụ nữ truyền cảm hứng. Nguyễn Thị Loan tự nhận định rằng, dù đã tích lũy nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế nhưng cô vẫn có hạn chế về giao tiếp, phong thái trình diễn và chiến lược truyền thông. Hiện tại, cô học thêm khóa đào tạo về tâm lý với các chuyên gia để giúp mình chủ động, tự tin hơn trong giao tiếp. Cô cũng tăng cường tập gym với các bài tập siết eo, nở hông để có body nóng bỏng như thí sinh Mỹ Latin. Ngoài ra, cô cũng học thêm cách make-up để khắc phục nhược điểm về đôi mắt buồn, thiếu chiều sâu. So với 7 năm trước, Nguyễn Thị Loan đã 'lột xác', thay đổi rất nhiều về ngoại hình, đặc biệt là hàm răng sau khi niềng đã cười rạng rỡ hơn. 
nguyen-thi-loan-pham-huong-giup-toi-nhan-ra-diem-han-che-cua-ban-than-1
Ở tuổi 27, người đẹp Thái Bình đã hội tụ được cả bản lĩnh cuộc sống lẫn hình thể đẹp, đủ tiêu chuẩn cho đấu trường nhan sắc sắp tới. 
Khi đặt bàn cân so sánh với Phạm Hương - đại diện Việt Nam từng gây chú ý với bạn bè quốc tế tại Miss Universe 2015, Nguyễn Thị Loan cho biết, cô có vẻ đẹp riêng so với Phạm Hương nên sẽ chọn một hướng đi phù hợp với bản thân. "Hương là một cô gái có tố chất. Dù Hương không lọt vào top nhưng cách cô ấy xây dựng phong cách thời trang, tự tin giao lưu và có thành công về mặt truyền thông là điều tôi cần học hỏi. Cô ấy chính là nguồn cảm hứng để tôi nhận ra nhiều điểm thiếu sót của mình. Bản thân tôi từng dự Miss World, Miss Grand International nhưng tôi chỉ tập trung vào cuộc thi mà không chú trọng đến việc quảng bá hình ảnh. Lần này, tôi sẽ cố gắng làm tốt", Nguyễn Thị Loan bày tỏ quyết tâm. 
Mục tiêu lớn nhất của người đẹp Thái Bình tại Miss Universe 2017 là có tên trong top những thí sinh xuất sắc. Từ sau danh hiệu top 15 của Hoa hậu Thùy Lâm tại Miss Universe 2008, Việt Nam chưa có thí sinh nào phá vỡ được thành tích này. Ngoài ra, Nguyễn Thị Loan cũng mong muốn, thông qua đấu trường nhan sắc sắp tới, cô sẽ chứng tỏ được hình ảnh chuyên nghiệp, cá tính trong lòng công chúng. 
Khi được hỏi việc đi thi sẽ giúp cô có cơ hội lấy chồng đại gia, Nguyễn Thị Loan cười phủ nhận: "Nếu muốn lấy chồng đại gia thì chắc tôi đã lấy lâu rồi. Việc đi thi giống như tôi đang nỗ lực xây dựng những nấc thang mới trong cuộc đời mình".

https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/nguyen-thi-loan-pham-huong-giup-toi-nhan-ra-diem-han-che-cua-ban-than-3661235.html

Giáng My: Huyền My là con gái tôi thì tôi cũng không chọn làm hoa hậu

PLS : Không phải Huyền My không xứng đáng đâu (hehe tôi thì cũng thấy top 10 là đúng với cổ và nói chung đi thi hoa hậu mà đổ bệnh, yếu ớt thì thậm chí không xứng đáng cái giải gì cả !), mà chính là bà ấy, bà Giáng My ạ, bà hoàn toàn không xứng đáng là người cầm cân nảy mực đâu. Bà không đẹp, không khoẻ, khá ít lương tri và không biết đánh giá giá trị thực. Bà ca ngợi cô Ngọc Hân con nhà trí thức tử tế, vậy mà vừa lên Hoa hậu, thậm chí ngay cả bây giờ, cổ vẫn còn phát biểu rất là láo xược. Cổ còn nói là vương miện phải theo hoa hậu, chứ không phải hoa hậu theo vương miện !!! Tức là cổ đã cướp giựt được cái vương miện rồi cổ muốn giày xéo nó thế nào thì giày xéo đó !

Còn bà, cuộc đời của bà, con gái không cha của bà, sự giàu có nhiều khuất tất của bà, thực là không cho phép bà dạy dỗ cũng như đánh giá ai đâu ! Bố khỉ, hoa với chả hậu, chính là bà không thấy được giá trị của những cuộc thi hoa hậu chân chính đấy !

Bà có biết giá trị của cô Huyền My là gì không ? Là cổ tiến bộ không ngừng ! Bà không biết, bởi vì bà không hề tiến bộ, bà y như cái nước Việt Nam chậm phát triển, chậm tiến bộ, vì nó vinh danh những kẻ như bà !

Bye bye !



Giáng My: Huyền My là con gái tôi thì tôi cũng không chọn làm hoa hậu

Mới đây, Hoa hậu Đền Hùng 1992 Giáng My đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh việc chấm thi Miss Grand International 2017.
- Chào chị Giáng My, ở vai trò là một thành viên Ban giám khảo của nước chủ nhà, chị nghĩ sao về những ưu thế mà Á hậu Huyền My có được ở cuộc thi này?
- Những gì mà Huyền My có được tại cuộc thi này là: lợi thế sân nhà, là gương mặt đại diện của nhà tài trợ chính, được người hâm mộ và truyền thông trong nước quan tâm, thành phần ban giám khảo có người Việt trong đó. Tuy nhiên đó là những gì khán giả nhìn thấy thôi. Tôi nhận ra là việc thi trên sân nhà và được người dân quê hương ủng hộ của Huyền My như một con dao hai lưỡi. Huyền My chịu sức ép rất lớn, chỉ cần hơi chủ quan một chút thôi là kết quả ngược hoàn toàn lại.
Mình rất nhạc nhiên vì qua báo chí thấy được Huyền My có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Có huấn luyện viên từ nước ngoài sang giảng dạy đi đứng, ứng xử, quần áo và thậm chí make-up cũng được những chuyên gia hàng đầu thực hiện, tư vấn thì tôi nghĩ không thể xảy ra một sơ sót gì được. Cả hệ thống back-up (hậu phương - PV) rất tốt, chuyên nghiệp. Vậy mà ngay từ những ngày đầu tiên cô ấy đã mắc hàng loạt sai sót như ăn mặc không phù hợp. Trong các hoạt động bình thường như là chụp ảnh dã ngoại thôi mà cũng mặc rất cầu kỳ hay là mặc nhầm lại những trang phục đã từng được rất nhiều người đẹp trong nước diện ở thời điểm rất gần đó, mà những người đó họ lại mặc rất đẹp nữa.
Trong khi đó những thí sinh khác có phong độ khá ổn định, đi ăn trưa thôi mà trang phục, make-up cũng rất chỉn chu, họ không chỉ mặc trang phục cho mình mà còn thể hiện thể diện cho quốc gia, trong khi đó Huyền My mang đôi dép. Tôi nhận ra là bạn ấy có phong độ thi đấu không ổn định. Không thể nói ngày hôm nay không lên sân khấu là không cần make-up. Bản thân hệ thống back-up đã chuyên nghiệp rồi thì mình cũng cần phải có ý thức, giữ hình ảnh thật chỉn chu xứng tầm với cuộc thi quốc tế.
giang my huyen my la con gai toi thi toi cung khong chon lam hoa hau hinh 1
Huyền My được khen ngợi trong phần trình diễn váy dạ hội ở đêm Sơ khảo tối 23/10
- Nhiều người cho rằng việc chị ngồi ghế giám khảo là để ưu ái chấm thi cao cho Huyền My?
- Giám khảo người Việt thì có được 2-3 người nhưng giám khảo nước ngoài cử đến thì 6-7 người. Mình thật sự rất thích Huyền My mặc đầm dạ hội trong đêm Sơ kết. Bộ váy dạ hội như đo ni đóng giày cho Huyền My được mình cho điểm khá cao, so với phần thi bikini mình không thể cho cao được. Kinh nghiệm bao nhiêu cuộc thi nhan sắc rồi, đã là người chấm thi chuyên nghiệp rồi thì mình phải công tâm bởi nếu sai thì người cùng trong ban giám khảo nhìn vào sẽ cười.
- Nếu được chọn ai là hoa hậu chung cuộc chị có chọn Huyền My?
- Chắc chắn là không rồi. Mình nghĩ điều đó không phải là ý kiến của một mình mình. Cho dù Huyền My có là con gái ruột của tôi đi thi chăng nữa tôi cũng không thể chọn cô ấy là hoa hậu. Trong một cuộc thi mà bạn nhìn thấy rõ được từ 5-10 thí sinh nổi bật mà phong độ ổn định từ vòng đầu đến vòng cuối thì tôi nghĩ cái khả năng thiên vị gần như không thể xảy ra. Có may mắn chăng là vì Huyền My thi đấu trên đất nước của mình, được khán giả bình chọn cao thì có thể lọt top cao chút thôi. Điều đó có thể xảy ra với bất kỳ một nước nào. Nhưng với một cuộc thi chuyên nghiệp hơn 70 thí sinh tham dự thì khả năng làm hoa hậu chỉ vì lợi thế sân nhà thì không bao giờ có, nếu vậy năm sau chẳng còn ai đi thi cả.
giang my huyen my la con gai toi thi toi cung khong chon lam hoa hau hinh 2
Giáng My đánh giá rất cao tố chất hoa hậu của đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016 (trái)
Các giám khảo còn lại người ta cũng không để mình làm vậy, mất uy tín người ta thì sao. Những công ty, những tập đoàn tổ chức, tài trợ chương trình các cuộc thi hoa hậu quốc tế họ sẽ chọn những thí sinh nổi trội từ các châu lục để đưa vào. Nhưng người nổi bật nhất sẽ không bao giờ bị ban giám khảo chọn sai cả. Như đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016 đó, từ vòng đầu đến bây giờ lúc nào cũng như một nữ hoàng, ngay cả trong bữa ăn trưa vẫn ăn mặc, cử chỉ đúng phong thái hoa hậu thật sự, đầy sự duyên dáng và rất tự tin. Những người như vậy mới được lựa chọn đi khắp thế giới, đại diện cho hình ảnh một Hoa hậu Hòa bình nên sẽ không có một sự ưu ái nào ở đây, trừ khi Huyền My xứng đáng.
- Trường hợp Huyền My lấy lý do sức khỏe không tốt để ít tham gia các hoạt động chung thì chị thấy có hợp lý?
- Nếu bạn ấy lấy lý do sức khỏe để không thể tham gia các hoạt động chung thì quả là đáng tiếc. Vì bạn ấy còn rất là trẻ và trước khi bước vào cuộc thi này bạn phải chuẩn bị rèn luyện thể lực cho thật tốt. Với cả biết bao nhiêu thí sinh từ khắp các châu lục đến đây thi, thức ăn, thời tiết không quen thuộc như ở nhà mà người ta vẫn chịu đựng được thì có lý do gì mình là đại diện chủ nhà mà lại không chịu được. Bạn ấy có cả một hệ thống theo chăm sóc, ê-kíp hỗ trợ mà nói như vậy thì thật sự đáng tiếc.
Có thể có giám khảo người Việt không có cảm tình với Huyền My lắm nhưng đối với mình, mình đã gặp cô bé ngay sau được giải Á hậu (Hoa hậu Việt Nam 2014 - PV). Hai người đã có chuyến đi từ thiện ở Hà Nội, Huyền My lúc đó chưa có sửa soạn gì. Mình có dõi theo thông tin trên mạng về My thấy rất hoàn hảo. Vậy mà không hiểu vì lý do gì mà bạn ấy lại mắc những lỗi cơ bản và có phong độ không ổn định như thế trong cuộc thi này. Có hai điều mà mình nghĩ đến. Một là Huyền My nghĩ rằng mình là đại diện cho nhà tài trợ chính nên hơi chủ quan, hay trong thời gian này có điều gì lo buồn, mất phong độ. Vì là ban giám khảo nên mình không có liên lạc riêng. Cũng hi vọng sau chương trình này bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Một cuộc thi sẽ làm bạn học hỏi, trưởng thành và ngay cả trong mọi thứ, muốn thành công trong cuộc sống thì không thể đến từ 1-2 shot quay, vài bức hình photoshop kỹ càng mà nó còn đến từ sự cọ xát thực tế với tất cả mọi người xung quanh mình.
- Từ trước đến nay có hoa hậu nào mà chị thấy là giữ hình ảnh và phong độ tốt nhất chưa?
- Một hoa hậu mà tôi cảm thấy có nhiều tiến triển ổn định nhất là Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010. Tôi biết bạn ấy từ khi bạn ấy vừa đăng quang, còn là một cô hoa hậu rất “tồ”, chân quê và ngộ nghĩnh. Từ một cô gái có giọng nói ồ ồ như đàn ông mà bạn ấy có thể trở thành một MC, rồi một nhà thiết kế thời trang và có hẳn một loạt các cửa hàng của riêng mình. Mình rất thích những bạn vượt lên chính mình, ''lột xác'' và thành công trong sự nghiệp. Lý do là bạn ấy yêu lao động, sinh ra trong gia đình tử tế và có học thức. Từ những điều ấy mà bạn có đường hướng chính xác để bạn tiến lên.
Trưởng thành là như thế đấy, cuộc thi tốt là phải hướng người ta đến được những cái tốt đẹp, tử tế hoàn thiện dần chứ không phải những chương trình hoa hậu hướng dẫn họ những điều vớ vẩn như người thứ ba, đánh ghen hay tiếp rượu, bón thức ăn vào miệng cho đàn ông… thì mình tắt ngay. Nó không hướng cho con người ta đến điều tốt đẹp. Người ta hi vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp xúc với những điều tốt đẹp, vậy mà những chương trình trên truyền hình kiểu như vậy, nó rất phí phạm thời gian, không cần thiết để bật tivi lên xem. Không mang lại giá trị cho bản thân người nào cả.
giang my huyen my la con gai toi thi toi cung khong chon lam hoa hau hinh 3
Giáng My cho rằng việc thí sinh cáo bệnh không tham gia các hoạt động bên lề, không sinh hoạt cùng các thí sinh khác tại một cuộc thi nhan sắc quốc tế là một sự thiệt thòi cho đại diện quốc gia đó.
- Nếu được lựa chọn các thử thách cho chương trình gameshow, cuộc thi về nhan sắc chị sẽ chọn những gì?
- Tôi sẽ chọn những thứ mà giúp ích được cho người thi lẫn khán giả. Chọn các thử thách mà thông qua đó người ta được học hỏi, được trưởng thành hơn. Chẳng hạn như trong cuộc thi năm rồi có thử thách Người đẹp của lòng nhân ái, tôi đã khóc trước những phần thi đó. Thi hoa hậu là phải như vậy, là phải hướng đến lợi ích cộng đồng và những điều nhân văn. Cuộc thi đó nó phải hướng dẫn cho những cô gái còn chưa biết gì, còn đang loay hoay chưa biết mình phải làm gì mới tốt và cần thiết cho xã hội thì định hướng cho các bạn. Ít nhất sắc đẹp mang lại giá trị tốt đẹp cho xã hội. Những thứ tốt đẹp đó như những giọt nước mưa trong lành cho xã hội đã quá nhiều những điều tiêu cực.
Một cuộc thi tổ chức ra tốn tiền, tốn công sức, thời gian thì mình phải tận dụng được những cái tài lực sẵn có đó cho những dự án nhân sinh, xã hội giúp ích cho cộng đồng. Còn biết bao nhiêu trẻ em nghèo đói, thiếu ăn thiếu mặc thì tốn tiền làm gì cho một cuộc thi mà chẳng mang lại lợi ích gì cho ai. Mở cuộc thi ra hàng tháng trời, tốn kém biết bao nhiêu thì phải mang lại lợi ích gì đó cho mọi người. Thậm chí những thử thách, những phần thi thiết thực đó còn giúp các người đẹp trưởng thành hơn, trở thành vẻ đẹp có ích cho xã hội. Đó cũng là cách tôi luyện cho các cô trưởng thành hơn. Chứ đi vào cuộc thi mà suốt ngày nghĩ làm sao để đi đôi giày cao hơn, ăn uống cho sang trọng hơn, nhưng bản thân hỏi đến giá trị bên trong thì chẳng biết nói gì cả, toàn nói những điều ngây ngô ngốc nghếch thì không có giá trị.
- Hiện nay có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp, thậm chí có ý kiến còn cho rằng ít ai có thể nhớ hết tên các người đẹp từng đăng quang tại Việt Nam trong một năm trở lại đây. Chị thấy tín hiệu này thế nào?
- Thời tôi đi thi thì các cuộc thi nhan sắc vẫn còn rất ít, mấy chục ngàn người đi thi mà chỉ có rất ít người được chọn nên vương miện, danh hiệu danh giá lắm. Tôi còn nhớ ngày ấy mình mang cả quyển sách lịch sử to đùng để học mỗi ngày, lo cho kiến thức bên trong vì tin rằng giám khảo sẽ hỏi nhiều về kiến thức lịch sử. Thế rồi tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì về nhan sắc vì không có lấy cả một thỏi son và không có đến một bài báo để viết.
Còn bây giờ thì đúng là có rất nhiều cuộc thi, nhiều danh hiệu nghe rất kêu, rất lớn, có cả hệ thống back-up rất lớn về quần áo, make-up rất lớn nhưng chẳng có sự chuẩn bị gì về kiến thức. Nhiều người đạt danh hiệu cao lắm, nghe to tát vô cùng nhưng khi nhìn thấy hoa hậu thì giật cả mình. Hiện nay người ta lợi dụng điều đó làm danh cho mình, để làm thương mại quá nhiều. Bây giờ có thể nói là thời kỳ quá độ của rất nhiều thứ. Quá nhiều giá trị về nhan sắc, đạo đức, mình không biết Bộ Văn hóa có quản lý về những vấn đề về giấy phép nhưng hiện nay tất cả những cuộc chơi về nhan sắc không nhớ nổi người nào đã từng đoạt giải. Nó đang bị như vậy.
- Làm giám khảo nhiều cuộc thi vậy rồi chị có định tổ chức hẳn một cuộc thi theo ý mình không?
- Như đã nói là các cuộc thi và danh hiệu đã bão hòa nên tôi không muốn tổ chức thi hoa hậu nữa. Mà tôi muốn tổ chức các chương trình mang tính cộng đồng lớn hơn. Không cần mang chữ hoa hậu đâu. Bác Hồ nói một câu rất hay là "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" nên tôi muốn có những chương trình mang tính giáo dục cao. Thí dụ như các nghệ sĩ tham gia bảo vệ môi trường, kêu gọi từ thiện, gây quỹ một cách liên tục để làm gương cho mọi người, làm liên tục như một làn sóng. Hiện nay chúng ta nên tập trung vào những cái xã hội đang cần như giải quyết thực phẩm độc hại, ăn cái gì cũng lo lắng. Trong khi đó thì lo các cuộc thi hào nhoáng còn bên dưới mục rỗng. Làm thế nào cho thế hệ trẻ không đi theo những cái hào nhoáng bên ngoài, quá sáo rỗng.
- Cảm ơn những chia sẻ của Hoa hậu Giáng My!./.

http://vov.vn/van-hoa/nghe-si/giang-my-huyen-my-la-con-gai-toi-thi-toi-cung-khong-chon-lam-hoa-hau-687506.vov

mercredi 25 octobre 2017

Hoa Hậu Hoà Bình Xiêm La

Hi world,

Chúc mừng Huyền My nghen ! :-) Top 10 là hơn Loan rồi còn khóc cái gì ?

Image associée
 https://thepageantplanet.com/profiles/arna-yr-jonsdottir/

Gửi ông Itsiligrizil hay là gì ấy tôi quên mất rồi :


Nè ông, Hoa hậu của ông thì tất nhiên là đẹp, nhưng chắc là tôi với ông không cùng gu với nhau, ngắm những nhan sắc ấy tôi khó chịu lắm ! Đấy là vì các cô ấy không có cái vẻ rạng rỡ, hạnh phúc, dễ thương của một người phụ nữ khoẻ mạnh, sung sướng. Đấy tôi lấy ví dụ cái cô Miss Iceland Arna Ýr Jónsdóttir mà ông chê béo năm ngoái ấy, mà ông muốn trong vòng một tuần liền cô ấy chỉ ăn salade và uống nước lã ấy, tôi lấy giả dụ là cổ làm đúng như ông nói, rồi lên Hoa hậu vì giảm được một chục ký trong vòng một tuần đi, thì cái nhan sắc của cổ lúc đó cũng te tua tơi tả, đau khổ, tâm thần bấn loạn lắm. Cô Ariska của ông lúc nào mặt mũi cũng rầu rầu đau khổ. Tôi biết là ông ưa các cô gày, nhịn ăn mà lại phẫu thuật thẩm mỹ. Vì sao phụ nữ đau khổ lại khiến cho thế giới hoà bình thì tôi không hiểu nổi, tôi thì nghĩ là ngược lại cơ ! Còn nếu mà tất cả chỉ vì tiền, để ông được làm tỉ phú, thì tôi cũng mong ông mau mau vét đầy cái túi tham của ông rồi dẹp tiệm cái cuộc thi ấy đi, thì khi ấy thế giới sẽ có thể có hoà bình đấy ! Thôi hết tổ chức ở Việt Nam rồi thì từ nay mình vĩnh biệt nhau nghen  ! :-)

Nè nhắn thêm ông là, đừng có nhân danh hoà bình mà đi hành hạ phụ nữ kiếm tiền, nó tồi lắm, kém đạo đức lắm, y như là một lão Tú ông ấy !


Chúc Huyền My thành công rực rỡ !

Hi Huyền My and world,

Chúc Huyền My may mắn, thi đấu tốt, đoạt giải cao nhất nghen ! :-) Body đẹp quá, đùi nổi múi nào ra múi nấy kìa ! Đùi phải săn chắc như vậy thì bụng mới thon, mông mới đẹp ! Không nghe lời ta phơi nắng cho da nâu, da nâu nhìn mới bốc, hấp dẫn khán giả, thấy cô Miss Cuba không ? Tuy nhiên MGI là giải châu Á, giám khảo người Việt lại đông, để xem họ chọn thế nào ? :-)

Good afternoon my friends !


https://www.facebook.com/NguyenThiLoanFanpage/photos/pb.821803917857019.-2207520000.1508934528./1547507158620021/?type=3&theater

Chúc mừng H'Ăng Niê

Hi friends,

Trong 3 cô thì vào thời điểm này cô H'Ăng Niê vẫn là đẹp nhất. Mặc dù cái cô đứng ở giữa có thân hình rất cân đối, hứa hẹn sẽ rất là đẹp đấy, nhưng cô ấy vẫn còn hơi thiếu luyện tập. Nếu mà cổ tăng cân lên (2-3kg) và siết eo lại để có số đo chừng 86-62-93 thì trông cổ sẽ đẹp cực ấy ! Nhưng mà cứ bán lúa non thì chưa biết thế nào ! Lỡ nàng lười cóc muốn luyện tập thì sao ?

Nói chung là top 3 rất đẹp, và tôi thấy còn có nhiều cô đẹp cân đối lắm, có cô Minh Uyên trông cũng rất hấp dẫn số đo chuẩn cổ đâu mất rồi ?


Co gai E de 6 nam di thi hoa hau lot top 3 mac bikini dep nhat hinh anh 6
https://news.zing.vn/co-gai-e-de-6-nam-di-thi-hoa-hau-lot-top-3-mac-bikini-dep-nhat-post790198.html



Co gai E de 6 nam di thi hoa hau lot top 3 mac bikini dep nhat hinh anh 3

H'Ăng Niê cười đẹp mắt đẹp trang điểm đẹp rồi đấy, nhưng để tóc vẫn còn bị lỗi. HAN thử lấy ngón tay che cái góc nhọn tạo nên bởi tóc ở góc trán bên trái trên hình mà xem, nó sẽ tạo ra ngay một dáng trái xoan rất đẹp cho khuôn mặt.  Suy nghĩ kỹ đi nghen !

Bonne journée mes potes ! :-)