mercredi 31 mai 2017

Người phụ nữ sang Pháp đòi con tiếp tục thắng kiện

PLS : Đấy là một thằng Pháp biến thái, Huyền phải cẩn thận đấy !

Người phụ nữ sang Pháp đòi con tiếp tục thắng kiện

Chị Huyền được TAND TP HCM chấp nhận toàn bộ yêu cầu, công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án Pháp - buộc bạn trai cũ trả lại con gái.

Chiều 31/5, sau một tuần nghị án, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) chấp nhận toàn bộ yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (32 tuổi, quê Khánh Hòa) về việc "công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án Pháp tại Việt Nam, buộc ông Azais (42 tuổi, quốc tịch Pháp) trả lại con gái".
Trong bản án hồi tháng 6 năm ngoái của Tòa sơ thẩm, thẩm quyền rộng Albi (trụ sở tại Tòa án Tư pháp ở Albi), tòa buộc ông Azais (bạn trai cũ của chị) phải trả lại con gái sau hơn một năm bí mật mang bé đi.
"Bằng việc chia cách bất ngờ cô bé khỏi mẹ trong thời kỳ bú sữa, việc đưa cô bé đi xa hàng nghìn km, giấu người mẹ địa chỉ của cô bé, ông Azais đã vi phạm nghiêm trọng về mối quan hệ giữa mẹ và con, vi phạm các quy định của Bộ luật dân sự và tạo ra một chấn thương tâm lý thực sự cho đứa trẻ khi đang là một em bé", bản án nêu.
nguoi-phu-nu-sang-phap-doi-con-tiep-tuc-thang-kien
Chị Huyền cùng luật sư sau phiên xử. Ảnh: X. D. 
Tòa án Pháp cũng ghi nhận những chứng cứ chị Huyền  cung cấp cho thấy chị "đủ tin cậy để bé Sarah có thể sống an tâm cạnh người mẹ đầy tình yêu thương".
Về phần ông Zais, tòa cho rằng, hộ chiếu của ông thể hiện "ít nhất một nửa thời gian sống tại Việt Nam và đang điều hành một công ty tại đây". Ông không chứng minh được sẽ ở lại Pháp để tự chăm sóc con gái. "Đến mức con gái được bà nội thường xuyên nuôi dưỡng". 
"Để đảm bảo lợi ích cho đứa trẻ chưa đủ 2 tuổi thì việc trở về Việt Nam và sống với mẹ là cần thiết, nên quyết định nơi thường trú của đứa bé là nơi đăng ký thường trú của bà Nguyễn (chị Huyền) ở Việt Nam", bản án nêu và buộc ông Azais ngay lập tức giao trả đứa bé và hộ chiếu của con cho chị Huyền.
Tòa cũng chấp thuận đề nghị của người mẹ, cho ông đến thăm con vào tất cả các thứ 7 hàng tuần (từ 9 đến 18h) tại nơi đăng ký thường trú và một năm một lần tại Pháp - với điều kiện ông Azais phải thanh toán chi phí đi lại.
Tuy nhiên, ông Azais không thực thi phán quyết này dù đã cùng con gái quay lại Việt Nam và sống tại phường Thảo Điền, quận 2. Nhiều lần tìm đến nhà bạn trai cũ để gặp con không được, chị Huyền làm đơn yêu cầu TAND TP HCM cho thi hành phán quyết của tòa Pháp tại Việt Nam.
Chị Huyền chia tay ông Azais khi đang mang thai tháng thứ 6. Người tình ngoại quốc sau đó đã bí mật làm hộ chiếu cho con mang quốc tịch Pháp rồi mang đứa bé đi. Sau thời gian dài không được gặp con, chị Huyền một mình sang Pháp kiện bạn trai đòi con.
Hải Duyên


http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nguoi-phu-nu-sang-phap-doi-con-tiep-tuc-thang-kien-3593065.html

Dặn dò Loan (và Thành)

Thành thì cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi nghe em ! :-) Chúc em mau khỏe (nè tôi thấy hình ảnh Face của con PH trên Face của Thành hoài, tôi đã bảo, coi chừng lại xui đó nghen :-) )

Dù sao thì hai cô cũng dỏng tai lên mà nghe lời tôi chứ hả? Tôi đã nói rồi, sức khỏe là quan trọng nhất. Hồi tôi đi học ở bên Pháp này (và ở đâu cũng vậy), học không phải là xuất sắc nhất (nhưng cũng ở trong top 10), chỉ có điều mình không bao giờ ốm, (gần như) không nghỉ học ngày nào, séminaires hội thảo là mình đi dự tất cả, ký tên đầy đủ, thày cô lúc nào cũng trông thấy mặt mình. Đến khi thi, bạn thì lăn ra ốm, bạn thì đi bệnh viện, bạn thì chán quá bỏ, thế là mình lên hạng nhất, nếu có phải xin xỏ gì thì bao giờ thày cô cũng cho, vì thày cô nhớ cái mặt mình :-D

Nè mình mới đọc báo thấy có cái bệnh gọi là bệnh "lõm ngực", thì mình đoán là các cô HH của mình bị cái bệnh ấy, chứ ngực có lép thì cũng phải được trên 80cm, dưới 80cm đích thị là ngực lõm. Bệnh lõm ngực nó khiến cho tim phổi bị đẩy lung tung, nên sức khỏe rất là kém, tính tình chắc cũng kinh dị lắm ! Vậy khỏi bệnh rồi thì Thành luyện tập cho lồng ngực nở nang ra nghen ! Thế mới biết Tây họ khôn thật, họ chọn các cô nở nang, ngực bằng mông, là có lý do của họ. Phổi nó không những cung cấp oxy cho cơ thể, mà nó còn tạo ra hồng cầu đấy ! Thôi các bác từ nay chọn HH đừng có chọn các cô ngực lép nữa nha, xui xẻo lắm, phải từ 83, 84cm trở lên !

Hí hí hí, trở lại chuyện thi HH tôi mới nghĩ đến cuộc thi HHHVVN năm nay phải chuyển dời lịch thi, tôi mới lại cười lăn cười bò ! Đếch có thí sinh, đếch ai quan tâm chứ còn gì nữa ! Năm ngoái nhờ cô Loan mọi người mới quan tâm nhiệt tình, thì cho cổ rớt, rồi sau đó còn lợi dụng cổ mãi, đem ra nhử nhử dứ dứ mãi, rồi rốt cuộc đưa cô Lệ Hằng xấu ỉn đi thi ! Muốn tiền thì không có tiếng, vậy thôi, năm nay lại kiếm cô dạ xoa nào sẵn sàng bỏ ra vài tỉ đi mà thi, tổ chức làm quái gì cho nó mệt xác ! PLS này phán như thánh phán, lão Đăng Chương mất chức rồi thấy chưa? Ta đã chẳng thèm nói nhiều, để khỏi hất đi chén cơm của lão ấy, nhưng mà lại cứ bướng như lừa, húc đầu vào đá, thách thức tất cả mọi người, nên mới ra nông nỗi ! Bây giờ thì về chăn gà đi nha anh Chương !


Bây giờ lại bắt đầu gợi ý, gợi ý là lại đưa cô Loan đi thi HHHV năm nay ! Này mình dặn Loan này, lại đem Loan ra làm mồi nhử khán giả đấy, đừng có tưởng bở ! Tuy rằng trong khóa huấn luyện mình dành cho Loan, vẫn còn thiếu phần nghệ thuật (để trở nên xinh đẹp). Mấy lần trước Loan làm ăn kiểu chụp giựt, bắt cóc bỏ dĩa quá nên mình phải cố sức lo sửa lỗi cho Loan chứ chưa giảng được phần này. Nếu mà Loan có dịp đi thi thì thông báo sớm để mình huấn luyện phần này. Mình rất tiếc là Loan không nghe lời mình đi học múa đấy. Dân nghệ thuật họ có cách làm của họ để luôn giữ được lòng say mê luyện tập và đạt gần tới sự hoàn hảo, mà tất cả mọi ngành khác đều phải nên học tập. Lẽ ra Loan phải không ngừng học múa, học hết thày này học sang thày khác. Cô giáo dạy múa của mình hiện nay đồng thời cũng đang là diễn viên trình diễn. Nếu mà Loan thấy được cô ấy đòi hỏi cao như thế nào, và cô ấy rất nhạy cảm đối với tất cả những gì là đẹp và uyển chuyển và hấp dẫn quyến rũ khán giả ! Múa cũng chính là một môn thể thao đấy ! Hồi Loan học múa, chỉ để tập có một bài múa nhỏ, trong chừng nửa tiếng một tiếng đồng hồ thôi, Loan có thấy là Loan phải chuyển động, chạy nhảy rất nhiều, toát mồ hôi đầm đìa, mệt phờ cả người ra không? So với nó thì mấy cái máy tập gym kéo kéo đẩy đẩy thì đã là gì? Một giờ tập múa phải đáng giá bằng 2h tập gym !

Loan có thấy bà vợ ông Macron hơn chồng cả mấy chục tuổi mà ổng vẫn mê mệt không? Loan có thấy bà ấy rất gọn gàng, cơ bắp, da nâu không? Đấy là bởi vì bả là cô giáo dạy văn, bà ấy biết thế nào là đẹp, và bà ấy đã tự làm cho mình rất là xinh đẹp, vừa mắt đàn ông, và không phải chỉ có ông chồng, mà người ta nói là tất cả các ông khác đều mê bả lắm !

nguyen thi loan se chien tiep o hoa hau hoan vu 2017 tai sao khong

http://vietnammoi.vn/nguyen-thi-loan-se-chinh-chien-va-gianh-thang-loi-o-miss-universe-2017-tai-sao-khong-33560.html

(còn tiếp)

mardi 30 mai 2017

Gánh nặng lớn nhất với tăng trưởng

PLS : Tôi không đồng ý với ông Lê Xuân Thành này, các bác phải cẩn thận đấy ! Lý lẽ của ổng không được thuyết phục, mà mục đích của ổng (muốn đẩy tăng trưởng lên cao) là rất đáng ngờ ! Tôi thấy ông Xuân Phúc có vẻ nghe lời của mấy ông này nên muốn cố gắng đạt mức tăng trưởng do QH đề ra, nhưng mà coi chừng đừng cố quá kẻo mà quá cố !

Tôi cho là một ông chuyên gia kinh tế thứ thiệt thì lý lẽ phải xuất sắc và đầy đủ hơn thế, mà ngay cả như ông Thống đốc ngân hàng Lê Minh Hưng có đồng ý với ổng, thì tôi lưu ý các bác đấy mới cũng chỉ là hai chuyên gia Việt Nam, các bác cần có ý kiến của chuyên gia nước ngoài nữa !

Dấu bémol đầu tiên là, dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, ông ấy cố gắng đạt tăng trưởng cao quá nên mới bị hở cơ dính mấy vụ Formosa và trúng thầu Trung Quốc. Đấy gọi là "hoạnh phát, hoạnh phá" đấy ! Tôi nhận thấy là có những kẻ (ông Hoàng Trung Hải chăng?) có vẻ ra sức xúi giục ta đạt tăng trưởng cho thật cao, để hòng "cất cánh", trong khi mà, để đạt được tăng trưởng cao như vậy, có vẻ như ta phải tìm đến nhờ vả bọn Trung Quốc rất nhiều, đó là tăng trưởng giả ! Vì sao chúng lại thúc giục ta tăng trưởng dữ vậy, trong khi mà tăng trưởng hơn 6% đối với thế giới là đã rất cao rồi? Nếu cứ giữ vững như vậy, là tăng trưởng tốt và rất chắc chắn ! Nếu ta hợp tác kinh tế thương mại với Hoa Kỳ được tốt đẹp, thì kinh tế chỉ có đi lên, chứ không đi xuống. Tại sao lại hối thúc tăng trưởng đúng vào lúc này, khi mà mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt đẹp, và ông Xuân Phúc đi thăm Mỹ hứa hẹn một tương lai rất là sáng sủa và chắc chắn cho Việt Nam ?


Tôi nhắc lại cho các bác, là ông Trần Đại Quang đi Trung Quốc ký kết 5 văn kiện cả thảy, mà lúc đầu giấu nội dung đi. Đến khi tôi hỏi đấy là những văn kiện gì, thì họ thông báo ra 3 cái, còn 2 cái giấu đi ấy mới là hay đấy ! Các bác không để ý đến chuyện ấy à? Việt Nam ký kết với Trung Quốc cái gì thì nhân dân phải biết chứ?

Còn việc "cất cánh" ấy, thì chúng ta sẽ cất cánh nhờ vào cách mạng 4.0 ! Các bác cứ lo dạy toán phổ thông cho thật hay vào, còn ông Tuấn Hoa ổng lo GD Đại học dạy toán kém, thì cho bọn ĐH chết ! ĐH nước ngoài họ sẽ vớt hết học sinh giỏi toán của ta, vì họ cần lắm ! Ở bên Pháp này, học sinh rất dở toán, sợ toán (liệu GS NTZ có tội lỗi gì không? Hihi em đùa đấy, em đùa đấy !), cho nên là kinh tế của họ rất khó phát triển. Cho nên ông Phùng Xuân Nhạ ổng cải tiến cải lùi gì ấy, ổng đòi bỏ thi Tốt nghiệp phổ thông, làm tôi run gần chết. Ông làm sao cho học sinh Việt Nam lười học đi, không còn hiếu học nữa, thì coi như ông tiêu diệt luôn cả GDVN đó nghen !

Gánh nặng lớn nhất với tăng trưởng


(Chinhphu.vn) – Ý kiến chuyên gia cho rằng nợ xấu lớn trong hệ thống ngân hàng là gánh nặng lớn nhất đang kéo tăng trưởng đi xuống.
TS Nguyễn Xuân Thành.

Trong bối cảnh tăng trưởng GDP quý I chỉ đạt 5,1%, thấp hơn cùng kỳ (5,48%), Chính phủ đã khẳng định quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7% như Quốc hội đã đề ra. Mặc dù, đây là nhiệm vụ rất khó khăn bởi theo tính toán, để đạt mức tăng trưởng cả năm 6,7%, thì trong các quý còn lại phải tăng trung bình 7%. 

Không thể cất cánh nếu GDP không tăng liên tục trên 6%

Theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Xuân Thành, GDP trong vai trò là thước đo tăng trưởng kinh tế (thậm chí còn được dùng là thước đo phát triển kinh tế) có nhiều khiếm khuyết, nhưng trong khi các nhà nghiên cứu chưa đi đến được một thước đo tốt hơn thì GDP vẫn phải được dùng.
“Từ khoảng 1960 đến nay, không có nước nào thoát nghèo, đi lên thu nhập trung bình rồi thu nhập cao mà không tăng trưởng GDP từ 6%/năm trở lên liên tục trong thời gian dài. Tăng trưởng nhanh trong dài hạn là câu trả lời cho sự khác biệt giữa các nước đã giàu lên và những nước ở mức nghèo hay trung bình thấp”, TS Nguyễn Xuân Thành phân tích.
Theo chuyên gia này, nếu chấp nhận tăng trưởng GDP thấp (đối với Việt Nam là dưới 6%/năm) thì sẽ tiếp tục tụt hậu. Tuy nhiên, vấn đề không phải là không cần tập trung vào tăng trưởng GDP nhanh, mà là cách làm để đạt tăng trưởng GDP nhanh. “Tăng trưởng thấp là kết quả của sự kém hiệu quả trong sử dụng nguồn lực trực tiếp và gián tiếp”, ông Thành nhận định.
Vị chuyên gia đề xuất, để cải thiện tăng trưởng trong ngắn và trung hạn phải xử lý các vấn đề nợ xấu, cải thiện đầu tư công và đầu tư doanh nghiệp nhà nước; còn trong dài hạn là cải thiện chất lượng thể chế để tăng năng suất.
Đặc biệt, TS Nguyễn Xuân Thành cho rằng nợ xấu lớn trong hệ thống ngân hàng là gánh nặng lớn nhất đang kéo tăng trưởng đi xuống, vì nợ xấu “vẫn nằm đó có nghĩa là nền kinh tế vẫn phải dùng nguồn lực khan hiếm để nuôi”.
Quan điểm này khá tương đồng với quan điểm của Ngân hàng Nhà nước. Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, mặc dù ngành ngân hàng đã rất tích cực huy động vốn để đảm bảo đáp ứng cho nền kinh tế, song một phần lớn nguồn lực vẫn còn chưa được khơi thông, đang nằm ở các khoản nợ xấu và các tài sản bảo đảm chưa được xử lý.
Để giải quyết vấn đề trên, hiện Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu.

Tái cơ cấu vẫn là cái gốc
Ngày 22/5, ngay sau phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về các kịch bản tăng trưởng năm 2017.
Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Trưởng ngành, theo lĩnh vực công tác được phân công, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên giao ban, cập nhật tình hình và chủ động có giải pháp phù hợp, phấn đấu thực hiện được mục tiêu đề ra cho từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%.
Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước báo cáo cụ thể những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng đồng thời phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
Giải thích rõ hơn mục tiêu của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phân tích, tăng trưởng GDP năm 2016 chỉ đạt 6,21%, nên nếu năm nay không đạt tăng trưởng cao hơn thì mục tiêu đặt ra trong 5 năm sẽ rất khó đạt.
“Cần phải nhìn nhận thận trọng, hiện tại nếu so với các nước trong khu vực và quốc tế, Việt Nam đã thua kém, nếu không tăng tốc phát triển nhanh hơn thì sẽ tụt hậu. Tuy nhiên, tôi lưu ý là muốn phát triển nhanh cũng phải ổn định để phát triển. Đối với Việt Nam, việc tăng trưởng GDP có nhiều ý nghĩa như tạo việc làm cho xã hội, có nguồn lực chi tiêu ngân sách an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị-xã hội”, Bộ trưởng nói.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, tái cơ cấu nền kinh tế là mục tiêu quan trọng của Chính phủ, đó mới là gốc vấn đề. Thực tế cùng với nỗ lực tăng trưởng, Chính phủ vẫn đang nỗ lực thực hiện chủ trương chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, hướng vào chất lượng tăng trưởng chứ không phải chỉ chạy theo con số tăng trưởng. Chính phủ đã có chương trình hành động, các nghị quyết đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực trong toàn nền kinh tế để phát triển nhanh và bền vững.
Làm rõ hơn về các cơ sở để Chính phủ quyết tâm đạt mục tiêu đề ra, Bộ trưởng cho biết tình hình quốc tế gần đây có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực. Các yếu tố dự báo tình hình kinh tế thế giới trong ngắn hạn tốt, có tác động đến kinh tế Việt Nam bởi nền kinh tế mở, hội nhập sâu rộng với quốc tế.
Tình hình trong nước không còn khó khăn như năm ngoái như dịch bệnh, xâm nhập mặn, lũ lụt… Cùng với đó, nông nghiệp phục hồi tốt kèm theo chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ.
Thêm vào đó, các dòng đầu tư gồm cả đầu tư nước ngoài, trong nước tăng tốt, thu ngân sách các địa phương, xuất khẩu tăng trưởng khả quan, du lịch phát triển. Còn về công nghiệp, các ngành chế biến, chế tạo có nhiều dấu hiệu tăng trưởng tốt. Đó là những cơ sở thuận lợi để đạt được mục tiêu đề ra, dù cũng không dễ dàng và cần có giải pháp đồng bộ.
Thành Đạt

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Ganh-nang-lon-nhat-voi-tang-truong/307410.vgp

Dặn dò Thành (và Loan)

Hi there,

Tôi đoán là cô Thành bị mổ ruột thừa :-) Tôi quên mất không căn dặn là phải tránh ôm đồm nhiều việc căng thẳng quá, thường sẽ bị viêm ruột thừa, không hiểu là vì sao ! Cho nên có lắm kẻ cứ dồn việc cho mình, bắt mình làm việc quần quật, là tôi ghét lắm ! Từ tốn thong dong thôi chứ ! Có làm việc cũng phải có nghỉ ngơi, để tái tạo sức lao động chứ ! Nhưng thôi, mổ xong thì coi như được yên thân, nhưng phải coi chừng vết mổ tạo thành sẹo rất là xấu xí đấy !

Có thành công là phải có thất bại, Thành cứ yên tâm mà điều trị đi ! Có một ông nhà văn châu Phi rất là nổi tiếng, hình như là Ahmadou Kourouma thì phải, ông ấy nói là, người nghèo tha thứ tất cả mọi thứ, trừ sự thất bại :-) Điều ấy cũng có thể có nghĩa là, bọn nào sợ thất bại thì chúng sẽ luôn luôn nghèo !

Còn cô Lý Nhã Kỳ, ai thấy cô ấy đẹp chứ mình thấy chụp hình mặt cô ấy lúc nào cũng đần ra như một cô ngỗng cái ! Tuổi thì chắc cũng còn trẻ nhưng người lúc nào trông cũng rất đẫy đà nặng nề, nhìn rất mợ ! Ở bên Tây này có các bà Việt Kiều giàu có, mấy bả đi phẫu thuật thẩm mỹ, nên bảy chục tuổi rồi mà trông còn trẻ hơn mình mới có bốn mấy ! Nhưng mà các bà ấy chuyển động rất là từ từ, chậm chạp, ngơ ngác ! Các bạn thử tưởng tượng xem, một cô trông trẻ trung mà cô ấy cử động lừ đừ như một bà già !!! Nhìn rất hãi, cứ như là phim kinh dị ấy !

Bisous các bạn, chúng các bạn một ngày khỏe mạnh, năng động !

Chúc Thành bon rétablissement (nghĩa là mau khỏe), soigne-toi bien (nghĩa là nhớ tự chăm sóc mình tốt nhé ) !

PS :

Hi Thành,

Mình quên mất không dặn Thành điều này. Nếu đúng là gấp thật, phải mổ ruột thừa thì đành phải mổ, còn không thì ráng bay về Việt Nam mổ tốt hơn. Bởi vì có thể là người Việt mình không tin, nhưng mà bác sĩ phẫu thuật của VN giỏi hơn bác sĩ Pháp đấy ! Pháp họ giỏi họ tốt đủ mọi thứ, nhưng bác sĩ phẫu thuật của họ không được thực hành nhiều, vì luật pháp của họ cấm cản nhiều thứ lắm, cho nên họ không có giỏi lắm đâu. Nói vậy thôi Thành cũng đừng quá sợ, vì họ làm việc theo các quy trình cẩn thận lắm. Chúc Thành chữa bệnh mau lành nghen ! 

lundi 29 mai 2017

Phân tích tâm sinh lý Đô Nan Trăm - 5 & Việt Nam Cộng Hòa

25- Nè các bạn VNCH, mình nói cho các bạn biết là các bạn còn tham nhũng bằng mười bằng trăm Cộng sản, cho nên các bạn mới mất nước vào tay Việt Cộng, còn Mỹ cũng không nuôi nổi các bạn ! Tôi nghe chuyện ông Nguyễn Cao Kỳ cùng với các tướng buôn ma túy bằng trực thăng riêng mà tôi muốn ói luôn ! Chính các bạn để cho bọn Hoa Kiều thao túng cho nên nền kinh tế mới tan vỡ, bây giờ lại muốn Cộng Sản giống các bạn, để cho mất luôn đất nước vào tay Trung Quốc à? Thôi các bạn cứ để yên cho chuyên chính vô sản lãnh đạo, ít nhất là họ còn có bonne cause (chính nghĩa). Người nào bảo vệ chính nghĩa thì họ cũng đều hơi nghèo nghèo, chứ bọn giàu toàn là mafia cả đấy !

Còn phụ nữ của các bạn thì sao? Bà Trần Lệ Xuân mà các bạn ca tụng lên tận mây xanh ấy, tôi thấy bả xấu một cách khủng khiếp, người thấp bé, vai xo ngực lép, mặt thì tóp phần dưới mà mắt thì nguếch xuống, đấy không phải là tướng mệnh phụ phu nhân cho nên lên đến chức Đệ nhất phu nhân rồi mà chồng còn bị ám sát đấy ! Học hành thì chẳng ra gì, chỉ được nói mấy ngoại ngữ loại tầm tầm thôi, chẳng có đầu óc gì cả ! Bà Nam Phương hoàng hậu mới gọi là đẹp, cao to nở nang cân đối, gương mặt trái xoan tuyệt đẹp, mắt xếch (xa nhau), cho nên ông Bảo Đại bỏ bà ấy mới mất cả ngôi vua đấy, thấy không?

Mới đây tôi lại đọc hồi ký của bà vợ ông tướng VNCH nào ấy, tôi quên mất rồi ! Nàng kể chuyện lâm ly bi đát lắm, nhưng tôi thấy ông chồng chết là lỗi của bả, đang lúc đánh nhau sinh tử, còn bị vợ con bìu ríu, lẽ ra bả phải đưa con đi để chồng được rảnh rang đầu óc, thì bả vì "yêu chồng" nên nhất định không đi, cuối cùng ông chồng phải tự tử chết ! Ổng chết rồi mà khi quân lính gọi điện đến, bả còn giấu để khuyến khích anh em "tử thủ", không cho họ đầu hàng, thật là một mụ đàn bà dã man, để ta xem con cái của mụ bị thất đức như thế nào !

Cho nên tôi đã nói rồi, quan niệm của các bác về phụ nữ là sai trái lắm, cho nên đàn ông các bác mới hư hỏng ! Tôi cũng chỉ chê các bạn Nhật mỗi một điều là chọn Hoa Hậu không có được khỏe mạnh tự nhiên, cho nên phụ nữ Nhật họ mới bắt chước theo, họ mới lãnh cảm hết, không đẻ được con nữa, dân số già đi, thấy không? Còn VNCH các bác, toàn ca tụng những người phụ nữ yếu đuối, ngu ngốc, lười luyện tập, cho nên cuối cùng các bác mới chết ! Thôi các bác tự ngồi nghiền ngẫm lỗi của mình đi, để yên cho ông Xuân Phúc công du bên Mỹ được thành công tốt đẹp ! Tôi còn muốn chê cái nền giáo dục của các bác nữa mà tại tôi chưa có rảnh !


26- Có một lão Bùi Quang Vơm nào đấy đầu óc rất là bi quan, yếm thế, cùng vài lão khác đã phán sớm rằng chuyến đi của ông Xuân Phúc là một "thất bại". Nói chung là tôi đồng tình đối thoại, vì bọn ngốc cũng có giá trị của chúng. Ngốc cũng có một sự nhất quán, đấy là chúng luôn luôn ngốc, và điều duy nhất ta cần làm đó là làm/hiểu ngược lại cái điều chúng nói, thế là lại thành ra đúng !

Cho nên trong trường hợp này, cho đến giờ này, tôi cho rằng chuyến đi của ông Phúc đã là một thành công, tức là tôi đồng ý với ý kiến của ông GS Nguyễn Mạnh Hùng trên BBC. Tôi chỉ không đồng ý với ông Hùng ở chỗ, ông Hùng cho rằng, ông Phúc cần phải làm cho ông Trump "thích" mình, thì đất nước sẽ được lợi. Tôi cho là không cần phải thế, không có cái gì phù du và hay thay đổi bằng ý thích của ông Trump. Ông Phúc chỉ cần lưu ý ông Trump là, vai trò của Việt Nam rất quan trọng cho hòa bình ổn định của khu vực và an ninh lương thực của thế giới.


27- Thực ra có một vấn đề khác mà tôi muốn đề nghị, đó là nhờ Mỹ giúp vốn và gửi cố vấn sang cho ngành giáo dục của ta, nhưng mà tôi hơi ngần ngại, vì tôi sợ rằng, ông Trump vốn không phải là học giỏi lắm ở trường, thì sợ rằng ông ấy không thích đổ tiền vào giáo dục. Vậy mà, chừng nào giáo dục của Việt Nam chưa khá hơn, đặc biệt là về mặt thể chất cho học sinh, thì tôi sợ rằng bao nhiêu tiền của đổ vào cũng sẽ trôi tuột đi mà thôi. Điều đó thật là hết sức đáng tiếc, vì tôi ở bên này tôi biết, sinh viên Việt Nam sang đây học rất tốt, so với sinh viên các nước khác, thậm chí là cả sinh viên Pháp. Quả là chúng có thông minh thật, và chăm chỉ cần cù. Đấy là nguồn vốn lớn và quý giá nhất của Việt Nam, thế mà các bác không phát triển được thì là các bác dở thật đấy !!! Tôi đề nghị các bác cấp học bổng cho sinh viên Sư Phạm và tăng lương cho giáo viên ! Nếu chính sách xóa bỏ biên chế cho GV của ông Nhạ khiến cho lương giáo viên tăng được thì tôi đồng ý !

(còn tiếp)


dimanche 28 mai 2017

Thư giãn hài

 (Thưa các bác, bài này tôi viết từ hôm thứ sáu nhưng internet bị đứt nên không gửi đi được !)


Tôi nghe nói ông Xuân Phúc thăm Mỹ xong lại đi thăm Nhật, sợ các bác phải lo chuẩn bị căng thẳng nên kể chuyện hài cho các bác thư giãn :-)

Hồi xưa tôi thuê nhà ở khu A75 (nói tên ra ở Sài Gòn ai cũng biết, hồi về Sài Gòn, qua Hải Quan, khai số nhà, anh Hải quan hỏi, ở khu A75 hả? ). Khu ấy toàn gia đình các anh từ thiếu tá trở lên, anh nào anh nấy đều tăm tắp, rám nắng, săn chắc, khỏe mạnh, đẹp trai lắm, lại hay lam hay làm, nhanh thoăn thoắt, thế mà cứ bị vợ chửi sa sả. Có anh thì thầm bảo tôi rằng, vợ anh nó hung dữ lắm, chứ không được hiền dịu như em đâu :-) :-p Có dịp tôi mới hỏi vợ ảnh, anh ấy đẹp trai như vậy chị không sợ ảnh có bồ à? Chị ấy nói : không sợ, mình có bảo lão ấy là nếu có léng phéng cô nào, thì mình sẽ cầm dao phay chém vào chân, không chém vào chỗ nào hiểm lỡ lão ấy chết là mình đi tù, chỉ chém vào bắp chân thôi, thế là lão ấy sợ lắm !

Hồi ấy con trai tôi mới chừng được mười mấy tháng, đang tập đi, chiều chiều cậu ấy thích được mẹ dắt đi dạo lòng vòng trong xóm, ném đá xuống những vũng nước. Một hôm tôi bắt gặp ở một góc phố có một nhóm tấu hài quây sân khấu biểu diễn, tôi bèn đứng lại xem.

Có hai anh đang tấu hài, một anh cao to mặc đồ vét thắt cà vạt, anh kia nhỏ bé trông ăn mặc lôi thôi hơn. Anh cao to nói, trời ơi bà con tới xem đông quá, tụi mình gặp hên rồi, bây giờ tụi tôi xin biểu diễn ảo thuật cho bà con xem nha ! Ảnh hỏi anh nhỏ bé, mày có 5000 đồng không cho tao mượn biểu diễn coi ! Anh kia càu nhàu, coi láng o đẹp trai như vậy mà tờ 5000 cũng phải đi mượn, ảnh moi tất cả các túi, cuối cùng cũng kiếm được tờ 5 ngàn, đưa anh kia. Anh kia giơ tờ tiền lên nói : "Bà con nhìn nè, đây là tờ năm ngàn của tôi...", anh kia nói : "của tôi chớ !", anh này bảo, thì tao nói vậy thôi. Ảnh lại nói : "Bà con nhìn nè, đây là tờ năm ngàn của tôi...", anh kia lại cãi, cãi qua cãi lại một hồi, anh to con thỏa hiệp : "thôi bây giờ tao nói đây là tờ năm ngàn, không nói của ai, được chưa?" lúc đó anh kia mới chịu.

Sau đó ảnh giơ tờ năm ngàn lên, nói là sẽ làm cho nó biến mất, làm anh nhỏ con hơi sợ, ảnh bèn trấn an là, đây là ảo thuật thôi mà, tao làm nó biến mất rồi lại làm nó hiện ra trở lại ! Thế là ảnh làm nó biến mất, bốc khói. Nhưng đến lúc làm cho nó hiện ra trở lại thì mãi mà không làm được. Anh nhỏ con tức quá, chửi anh to con. Anh to con giận quá bảo, có 5 ngàn đồng, mày làm gì dữ vậy, mày muốn đánh nhau hả? Anh nhỏ con muốn đánh nhau thật. Anh to con nói, chờ chút để tao cởi áo ra, chứ tao có mỗi một bộ đồ đẹp đánh nhau rách áo lấy gì mà đi diễn ! Thế là ảnh làm bộ rất hung hăng, cởi phăng áo vét ra. Đến đây thì bà con cười ồ lên, vì bên trong áo vét, cái áo sơ mi đẹp của ảnh bị thủng lỗ te tua đằng sau lưng.

Tôi buồn cười gần chết, nhưng mà thằng con trai đứng một chỗ mãi chán, đòi đi nơi khác, thế là tôi bỏ đi, chẳng kịp cho tiền (đi chơi cũng đâu có mang tiền theo), đến bây giờ trong bụng vẫn còn áy náy, khán giả nào mà cũng như tôi thì hai anh ấy chắc phải diễn hài rách rưới mãi !

(Thực ra thì chính em cũng rách rưới lắm, chỉ có mọi người nhìn vào ai cũng tưởng là mình giàu sang !!)

Tuổi 76, bác sĩ Trần Đông A vẫn khỏe như chàng trai

PLS : Hehe, bác Đông A, nhìn xa trông bác giống một chàng trai thiệt :-) Nhưng sao bác lại đội cái nón casquette lộn ngược ra đằng sau như một thằng voyou vậy? :-D Để em thử cố gắng học cái bài đi ngủ sớm của bác xem sao, coi bộ hơi khó, nhưng đúng là em hơi bị thiếu máu thật (thiếu sắt và huyết áp thấp).

(Thưa các bác, mấy ngày nay tôi im hơi lặng tiếng là vì không có internet ! Bọn Orange mỗi tháng xơi của mình gần năm chục ơ rô, thế mà bắc cầu nghỉ lễ Thăng Thiên (l'Ascension), chắc là bọn tin học viên chúng chuồn đi nghỉ lễ cả làm mình chịu sầu luôn !)


Tuổi 76, bác sĩ Trần Đông A vẫn khỏe như chàng trai

26/05/2017 12:10 GMT+7 
TTO - Dù đã 76 tuổi nhưng GS.TS. BS Trần Đông A vẫn tráng kiện, đi lại nhanh nhẹn, vẫn chạy bộ, đánh tennis và giảng dạy cho sinh viên trường y và làm cố vấn chuyên môn cho Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM).
Tuổi 76, bác sĩ Trần Đông A vẫn khỏe như chàng trai
Giáo sư Trần Đông A 76 tuổi nhưng thể lực phi thường nhờ vận động trí óc và thể lực mỗi ngày - Ảnh: H.KHOA
PV Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi cùng GS Trần Đông A về bí quyết giữ gìn sức khỏe.
“Bí quyết giữ gìn sức khỏe của tôi không khác với những thông tin mà khoa học ngày nay đã xác định được. Tôi chỉ làm theo một cách kỷ luật, rất đúng và luôn làm đúng"
GS Trần Đông A
* Thưa giáo sư, một ngày làm việc hiện nay của ông như thế nào?
- Tôi đi ngủ sớm và cũng dậy sớm.
Khoảng 3h sáng tôi đã dậy đọc sách, viết sách, đọc thông tin trên mạng vì ngày nay thời đại của y học qua mạng, ngày nào cũng phải cập nhật thông tin mới về y học.
5h tôi bắt đầu tập thể dục (có thể đánh tennis khoảng một giờ hoặc chạy bộ khoảng 30 phút, sau đó tập hết tất cả các cơ bắp, tập hít đất…), 6h ăn sáng tại nhà.
Hằng ngày tôi vẫn luôn có mặt tại bệnh viện trước 7h để họp giao ban bệnh viện, hội chẩn với các bác sĩ, dạy các sinh viên y khoa tại bệnh viện và rời bệnh viện lúc 16h chiều.
17h tắm rửa, sau đó đọc báo, nghe nhạc, 18h ăn cơm và 20h đi ngủ.
* GS đã hình thành thói quen tập thể dục từ khi nào?
- Lúc nhỏ tôi tập chỉ vì yêu thích. Lớp 9 tôi đã đạt huy chương vàng về môn chạy bộ. Sau này, nhờ đọc sách tôi mới biết tập thể dục rất tốt cho sức khỏe. Các nhà khoa học trên thế giới mà tôi biết đều luyện tập chăm chỉ.
Khi đi học ở nước ngoài, tôi thấy có những giáo sư đứng mổ rất lâu, có những lúc phải mổ rất khuya và có những ngày phải đứng mổ suốt nhưng nhiều người sống khỏe mạnh trên 90 tuổi, có người sống khỏe đến gần 100 tuổi, đều nhờ luyện tập. Tôi đã học tập các nhà khoa học này vì muốn làm việc gì cũng phải có sức khỏe về thể lực và trí lực.
Khoa học cho thấy ngồi nhiều, nằm nhiều đều không tốt, đặc biệt ngồi nhiều, làm việc nhiều trên máy vi tính. Nên người ta khuyên ngồi một giờ phải đứng dậy, sau đó mới ngồi lại, nếu không sẽ dễ bị các bệnh văn phòng trong đó có bệnh đốt sống cổ, đốt sống lưng, mắt…
* Vì sao giáo sư phải... khổ luyện như vậy?
- Sức khỏe về thể chất và tinh thần của một bác sĩ phẫu thuật nhiều khi liên quan đến mạng sống của người khác. Do vậy, muốn thành công trong nghề phẫu thuật trước tiên phải biết luyện tập và giữ gìn sức khỏe.
Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, những phương tiện chẩn đoán hình ảnh, người ta đã cắt nghĩa được một số hiện tượng (y học chứng cứ) mà thời gian trước người ta chỉ cảm thấy.
Ví dụ, người ta đã biết rõ trong cơ thể mình mọi cơ quan, các tế bào đều có khuynh hướng chết đi và tái tạo, ngoại trừ tế bào não và sự tái tạo này thường xảy ra vào ban đêm.
Các tế bào tái tạo tốt nhất khi ngủ trước 12h đêm. Cho nên ngủ trước 12h đêm bằng 2 giờ ngủ sau 12h đêm.
Một tế bào rất quan trọng trong cơ thể là hồng cầu vì hồng cầu mang oxy, trong khi mọi tế bào làm việc đều cần oxy. Hồng cầu được tái tạo trước 12h đêm đời sống của nó dài hơn, có thể đến 120 ngày trong khi bình thường chỉ có 90 ngày.
Điều đó đã lý giải về những người ngủ đủ giờ mà thức khuya (ví dụ 2h sáng đi ngủ đến 10h sáng mới dậy) thường trông xanh xao do những hồng cầu bị chết sớm. Do vậy, trong mọi trường hợp cố gắng đi ngủ trước 11h, còn càng ngủ sớm càng tốt.
Bản thân tôi đi ngủ lúc 8h tối. Tại sao tôi lại có thói quen ngủ sớm? Vì khi còn là một bác sĩ phẫu thuật tôi thường bị gọi đi phẫu thuật cho các ca bệnh khó vào ban đêm. Khi đó tôi rất buồn ngủ, đã phải lấy vòi nước xả xuống đầu cho tỉnh ngủ, nên tôi tập đi ngủ sớm để nếu đến 1-2h đêm có bị gọi đi mổ, tôi cũng đã ngủ được một giấc nên sẽ tỉnh táo.
* Giáo sư còn “bí quyết” nào để giữ gìn sức khỏe được như ngày hôm nay?
- Bí quyết giữ gìn sức khỏe của tôi không khác với những thông tin mà khoa học ngày nay đã xác định được. Tôi chỉ làm theo một cách kỷ luật, rất đúng và luôn làm đúng.
Ví dụ như những ngày trước tôi phải đi công tác nước ngoài nhiều, là đại biểu quốc hội hai nhiệm kỳ nhưng dù ở đâu, thời tiết nóng hay lạnh thì đúng 5h tôi vẫn tập thể dục. Một tháng trước, tôi vẫn thức đêm cùng các bác sĩ trong bệnh viện để theo dõi người bệnh sau ghép gan nhưng sáng hôm sau tôi vẫn dậy tập thể dục như bao ngày bình thường khác.
Muốn được như vậy, tôi phải tự tập thói quen bất cứ khi nào muốn ngủ phải ngủ được ngay. Mà muốn dễ ngủ phải luôn nghĩ tích cực, không nghĩ tiêu cực, không nên để những vấn đề “gay cấn” xảy ra vào buổi tối. Mình phải làm chủ mình trước những vấn đề đó.
Ngoài ra, cần phải biết sắp xếp công việc, không để công việc rối lên. Tôi thường có thói quen ghi chép vào sổ tay những công việc nào làm trước, công việc nào làm sau và luôn để một khoảng trống cho những công việc bất thường có thể xảy ra.
Thăng bằng thể lực và tâm lý
GS Trần Đông A cho rằng cuộc sống hiện đại càng bận rộn thì càng phải có một cuộc sống tinh thần tốt mới cân bằng được. Bên cạnh công việc, con người cần có những giải trí, chứ làm việc mệt mỏi quá sẽ dẫn đến sợ công việc. Việc giữ thăng bằng về thể lực, tâm lý là luôn quan trọng.
Tuy nhiên cần phân biệt giải trí với hưởng thụ. Giải trí mang tính tích cực, được làm những thứ mình thích như đi du lịch, nghe nhạc... khác với hưởng thụ (nhậu nhẹt thái quá...).
Khi giải trí xong mình sẽ thấy phấn khởi, thích thú, điều này sẽ kích thích tất cả các cơ quan làm việc, giúp tái tạo cơ thể.
Tuổi 76, bác sĩ Trần Đông A vẫn khỏe như chàng trai
Bác sĩ Trần Đông A trao đổi nghiệp vụ cùng các sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) - Ảnh: D.PHAN
Vận động trí não giúp cơ thể khỏe
Theo GS Trần Đông A, vận động rất quan trọng với tất cả mọi người dù người đó bao nhiêu tuổi. Vận động thể lực, vận động trí lực không bao giờ là trễ.
Ngoài ra, cần phải ăn đúng, ăn cân bằng ngoài việc tập đi ngủ sớm. Hiện đang có khuynh hướng ăn sai dinh dưỡng dẫn đến suy dinh dưỡng hoặc dư dinh dưỡng (béo phì), gây ra nhiều bệnh tật.
Ăn cân bằng là ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng như tinh bột, đạm, rau, củ, chất béo gồm mỡ động vật và dầu thực vật.
Mỗi người có một bản đồ gen khác nhau cho nên tùy mỗi người, mỗi công việc sẽ có một chế độ ăn cân bằng riêng. Ăn vào mà cảm thấy khỏe hơn, có cân nặng chuẩn thì nên duy trì chế độ ăn đó. Nên ăn đều đặn, đúng giờ.
Hiện chúng ta chỉ được nghỉ trưa một giờ đồng hồ. Do vậy, bữa ăn sáng và tối là hai bữa ăn chính, còn bữa trưa nếu ăn nhiều làm việc sẽ không hiệu quả, nhất là làm việc bằng trí não.
Trong một hội nghị thế giới về rượu và sức khỏe, người ta đã đưa ra những khuyến cáo là ăn đúng, vận động và uống một lon bia mỗi ngày là cách không cần phải đến bác sĩ.
THÙY DƯƠNG thực hiện (thuyduong@tuoitre.com.vn)

http://tuoitre.vn/tin/song-khoe/20170526/tuoi-76-bac-si-tran-dong-a-van-khoe-nhu-chang-trai/1320894.html 

vendredi 26 mai 2017

Phân tích tâm sinh lý Đô Nan Trăm - 4

22- Các bác có thấy là Trung Quốc đang bỏ lệnh cấm vận thịt heo của Việt Nam không? Hehe, không có chuyến thăm Mỹ của ông Xuân Phúc thì tại sao lại đột nhiên tử tế thế? Nhập thịt heo của Việt Nam là khôn đấy, ông Tập Cận Bình ạ ! Dân Trung Quốc đói bỏ cha đi, mà lại còn cấm nhập thịt nhập gạo, đấy là bọn mafia nó cấm chứ còn gì nữa? Chỉ có điều là dân Việt Nam ta chớ vội vui mừng, coi chừng chúng biến Việt Nam ta thành cái chuồng lợn của chúng, còn dân Việt Nam thì thành người chăn lợn cả !

23- Ông Trump lại vừa tặng Việt Nam một cái tàu tuần tra bự, cũng dễ thương đấy chứ nhỉ? :-) Nghe nói lại còn quyết định không dùng biện pháp quân sự với Triều Tiên nữa ! Ông làm đúng đó ông Trump, đánh bọn ấy làm gì? Thực ra chính là chúng bị Trung Quốc thao túng đấy, y như là Việt Nam trước đây ấy. Nếu giúp họ một chút, để cho bán đảo Triều Tiên ổn hơn, thì uy tín của Hàn Quốc sẽ vững chắc hơn. Hàn Quốc cũng rất phát triển, giàu có, nhưng mà vẫn thua Nhật vì đất nước của Nhật rất ổn định, còn Hàn Quốc thì chưa được như vậy. Tôi mà là Hàn Quốc, thì tôi mua gạo, thịt heo, dưa hấu, tôm cá rẻ của Việt Nam tặng cho Triều Tiên, đồng bào với nhau họ sẽ cảm động đấy. Rồi các bác thuyết phục họ là, nghiên cứu hạt nhân nhiều thế, thì sao không nghiên cứu phát triển điện hạt nhân đi, thay vì làm vũ khí? Họ nghiên cứu nhiều từ xưa nay rồi, nếu tìm ra được một công nghệ gì mới an toàn cho điện hạt nhân, thì cả thế giới sẽ cảm ơn họ !

24- Từ lâu tôi đã nhận thấy là chỉ nuôi ăn thôi thì không tốn kém gì nhiều, mà lại được rất nhiều lợi lộc. Những kẻ hung tợn đủ ăn thì chúng cũng bớt hung dữ đi, những con nhà nghèo đủ ăn chúng thông minh học hành tốt sau này giỏi giang hơn người, đóng góp được rất nhiều cho xã hội. Thế mà người nghèo nói chung, và người nghèo Việt Nam nói riêng, nhất là người miền Trung, họ rất hay tiết kiệm tiền ăn. Họ để tiền xây nhà cao cửa rộng, mua xe mua điện thoại hay đi đánh bài đánh bạc gì không rõ, để cho con cái thiếu ăn, khổ sở, không phát triển được, lớn lên thành gánh nặng cho xã hội. Thế mà mấy đồng xu tiết kiệm được do tiền ăn uống thật có đáng là bao !

Các bác để ý xem, những người ăn uống kém, sức khỏe, trí tuệ họ rất kém. Họ hay mắc phải bệnh tật chữa bệnh rất tốn kém tiền của. Vợ chồng nào mà bệnh tật thì cả nhà nghèo rớt mùng tơi, lại đẻ lắm con khiến con cái khổ như súc vật !

Rồi các bác để ý những người giàu sợ béo nhịn ăn, họ cũng ngu ngốc tâm thần kinh khủng ấy ! Cô Kỳ Duyên hoa hậu của các bác cô ấy đang phát điên lên vì ăn kiêng giảm ký, phát biểu nghe rụng rời cả chân tay. Cô Nguyễn Thị Loan cô ấy ngày càng kém thông minh, dở hơi, cô ấy phấn đấu sắp thành con Phạm Hương rồi đấy ! Nhưng khi tôi nghe nói cô ấy tập gym một tuần có hai buổi thôi, thì tôi biết là cô ấy lười quá, nên mới bị béo. Một bà trung niên như tôi đây, còn tập thể thao một tuần hai buổi, một buổi bơi 800m, một buổi tập múa 1h30 phút, chưa kể đi bộ 3km nhiều ngày trong tuần ! Tôi có ăn ngày ăn đêm ăn bơ ăn kem sữa tôi cũng không bao giờ tăng một gờ-ram nào cả ! Vào phòng tập co chân co tay mấy cái thì làm sao đốt calo chuyển hóa năng lượng được? Nhịn đói đến bơ phờ mặt xám ngoét môt thâm xì ra, đầu óc đần độn thần kinh lẫn lộn, tưởng thế là hay lắm lại còn định mở lớp dạy cả thiên hạ chứ !

25- Chuyến đi này của ông Phúc có vẻ đặc biệt quan trọng. Nếu như Vietnam ký được một cái FTA với Mỹ, thì VN sẽ trở thành cầu nối giữa Mỹ và TPP 11, tức là cũng (gần như) là một cái TPP 12 thứ thiệt, nhưng mọi chuyện sẽ còn tốt đẹp hơn cho VN, bởi vì VN vẫn được hưởng mọi lợi ích do TPP mang lại, nhưng vai trò của VN lại còn quan trọng hơn ! Ông Xuân Phúc, ông cứ lo làm việc của ông, để đấy tôi sẽ chiến đấu với tụi VNCH đang hăm he đòi tổ chức biểu tình chống lại ông !

Tôi xin gởi lời kính chúc ông lên đường thượng lộ bình an, chuyến đi đạt được nhiều thành công tốt đẹp !

(còn tiếp)

mardi 23 mai 2017

Phân tích tâm sinh lý Đô Nan Trăm - 3

Hi all,

Các bác tìm lại phần trước của bài này tôi có viết thêm đấy nhé, nhưng phải thận trọng giấu đi, mặc dù Đảng ta cũng chẳng sang được tới bên này cấm đoán tôi đâu, nhất là anh Đăng Chương lại đang bị kiến đốt đít (Thớt có tanh tao ruồi đến đậu/ Gang không mật mỡ kiến bò chi? Anh Đăng Chương hén? ), nhưng có bọn khác còn kinh khủng hơn thế ! :-)

Vậy thời, ông Xuân Phúc sắp sang thăm ông Trump, nên tôi phải vội vội viết bài phân tích gợi ý, nhưng mà tôi chán cái lão Xì Trum ấy cùng với cái giàn hợp xướng trống đánh xuôi kèn thổi ngược của hắn đến tận cổ rồi (vụ giàn hợp xướng là báo nước ngoài nói chứ không phải tôi nhé !) Biết nói gì đây?!!

Thực ra ông Trump ấy cứ quậy tưng bừng lên thì tôi lại được hưởng lợi, cho nên thôi được, hắn muốn làm gì thì làm ! Ví dụ như ổng làm cho bao nhiêu tỉ phú Mỹ mất bao nhiêu tỉ đô ấy là tôi khoái lắm, phân chia lại của cải cho nhân loại đi chứ? Có tàu thuyền cũ sứt mẻ gì cứ đem sang Việt Nam, chúng tớ xài cho ! Mỹ thì xấu nhưng đồ của chúng thì tốt ! :-) Nhưng mà ông Trump ơi, mình đã lên đến chức minh quân rồi, thì mình phải cư xử cho ra vẻ bậc minh quân chứ?

13- Trump sang thăm Israel, mong tạo lập được hòa bình cho Palestine và Israel, cũng tốt thôi, nghe hay đấy ! Nhưng ai mà không mong muốn hòa bình cơ chứ? Nếu cái tài sản nhỏ bé của Trump mà tạo ra được hòa bình cho thế giới, thì thế giới đã có hòa bình từ lâu rồi ! Chỉ sợ lực bất tòng tâm ! Để có hòa bình, thì cần ít tiền thôi nhưng cần nhiều trí tuệ và lòng tử tế hơn thế !

14- Vậy kỳ này sang Mỹ, các bác cùng ông Xuân Phúc phải thuyết phục ông Trump rằng, để thế giới có hòa bình, thì cần đến nước Việt Nam này. Việt Nam có đồng ruộng mênh mông phì nhiêu, biển dài sông rộng, đất nước mà thanh bình phát triển thì nuôi được cả thế giới ấy chứ ! Tại sao lại để cho cái thằng ba Tàu ba trợn ấy chèn ép chúng tớ, cướp bóc của chúng tớ, chơi đểu chúng tớ, kìm hãm chúng tớ?

15- Thế giới chiến tranh lầm than khổ sở chỉ là vì dân nghèo đói ăn ! Dân nghèo đói ăn là bởi có bọn vô lương tâm vì muốn dọng tiền đầy túi mà đi cướp của cướp công người khác. Bọn thanh niên trẻ khỏe mà cứ để chúng đói thì chúng xơi cả thịt người ấy chứ ! Thế các ông khoe nước các ông giàu có hơn người, sao các ông để cho dân đói? Tôi đảm bảo với các ông dân mà ăn no ngày ba bữa thì không có thằng nào muốn đi đánh nhau cả !

Cho nên nhiệm vụ của Việt Nam là phải sản xuất lương thực rẻ tiền ngon và lành để xuất khẩu cho thế giới, thế giới góp thêm tiền phụ giúp, bán cho những nước nghèo ấy. Chỉ bán những thứ rẻ tiền nhất thôi, gạo, cá khô thôi, nuôi ăn bọn nghèo khắp thế giới ! Nuôi chừng chục năm chúng bớt đói khát, khỏe mạnh hơn, thì chúng sẽ tự đi làm kiếm ăn. Dân nghèo đủ ăn thì các bác nào muốn giàu thì cứ việc làm giàu, đừng có giật miếng ăn ra khỏi miệng chúng tôi là được !

16- Các bác có đọc cái thông cáo của Nhà Trắng về chuyến thăm của TT Phúc không?
http://nld.com.vn/chinh-tri/tong-thong-trump-tiep-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tai-nha-trang-20170524145218629.htm

Tôi bắt đầu hơi nể nể rồi đó nghen, tôi nghĩ là ông Trump có một phẩm chất tốt nữa (ngoài khả năng thương lượng), đó là ông ấy có ý tưởng tốt. Chắc là các bạn Nga cũng nhận ra điều ấy rồi cho nên các bạn ấy nói là các bạn ấy để cho phía Mỹ đề xướng ý kiến (về việc phát triển quan hệ của họ). Nhưng tôi, thì tôi vẫn muốn có ý kiến của mình chứ ! :-)

Vậy Mỹ nói như thế này : "Tổng thống Trump mong muốn hai bên sẽ thảo luận về các cách thức để thúc đẩy quan hệ song phương và làm sâu sắc thêm hợp tác khu vực với 1 trong những đối tác quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á."

Điều này rất lọt tai hợp ý tôi, và tôi cho là họ có nghĩ đến lợi ích của Việt Nam đấy, tức là họ tỏ ra là một người thương lượng tốt. Tăng cường hợp tác song phương Việt-Mỹ sẽ làm cho Trung Quốc phải ngán mình, tăng cường hợp tác khu vực sẽ làm tăng uy tín của Việt Nam trong khu vực, và một khi mình có uy tín ở trong khu vực, thì uy tín trên thế giới sẽ chắc chắn hơn (người ta sẽ dễ cho mình vay tiền hơn !!) Nói chung viễn cảnh rất tốt về mặt thương mại, đó là thế mạnh của Trump và tôi hy vọng là ta sẽ lợi dụng được. Vấn đề là để đổi lại những lợi thế ấy, thì Mỹ muốn mình làm gì? :-)

17- Tôi cho là ta không phải quá lo sợ về mặt nhân quyền đâu. Cái hội Nhân quyền ấy mới đây có một phát biểu về Syrie nghe rất tầm bậy tầm bạ, chứng tỏ chúng rất dốt. Tôi gợi ý các bác là muốn chống lại các bạn kêu đòi nhân quyền thì các bác phải "mỵ dân" :-D :-D, tức là nịnh dân ấy ! Cho nên các bác thấy ông nào được lòng dân chúng, mà lại hiền hậu (như ông Nguyễn Tấn Dũng ấy), trung hậu (như ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Đức Chung ấy), thì các bác cho các ông ấy xuất hiện nhiều nhiều vào, các bác sẽ không bị thiệt thòi gì cả, chỉ có lợi mà thôi ! Nhân tiện, các bác kéo ông Thăng khỏi TP HCM là các bạn Nhật bắt đầu kêu gào, thấy không? Ông ĐLT không hợp kinh tế đâu, cho ông ấy chỉ huy chiến trường ấy, cho ông ấy vào làm phó cho ông Thiện Nhân tốt hơn !

18- Nhân tiện nói đến Nhật, thì tôi gợi ý các bác là, muốn hợp tác tốt với Mỹ thì phải nhờ Nhật làm trung gian, họ hiểu Mỹ hơn mình. Khi các bác suy nghĩ tìm ra các cách thức để phát triển quan hệ với Mỹ, thì hỏi ý kiến Nhật xem họ thấy như vậy có tốt không, có muốn khuyên gì thêm cho mình không? Có sự hợp tác của Nhật thì cũng như là có sự đảm bảo rất uy tín, rất mạnh. Hồi xưa tôi không rõ ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm như thế nào, nhưng có vẻ là ta đã có được nhiều nguồn vay tiền để phát triển đất nước. Nhiều bác cứ tức tối về chuyện ta vay tiền, tất nhiên là cũng không nên vay tùm lum, nhưng mà các bác tưởng ai người ta cũng cho vay tiền đấy à? Người ta phải thấy mình chắc ăn người ta mới cho vay. Tôi đây tuy thiếu tiền, nhưng có nhiều người mời vay tiền, mà tôi không thèm vay ấy chứ ! :-) Ấy là vì tôi chưa biết dùng tiền ấy vào việc gì, vay rồi không trả được thì lại bán rẻ uy tín của mình hay sao? Nhưng tôi nghĩ là vào lúc này, thì Việt Nam cần nhiều nguồn vốn để phát triển đất nước, đây chính là cơ hội thoát Trung, các bác tính toán cho cẩn thận vào !

19- Một đặc điểm khác nữa của ông Trump là hay nói một đằng làm một nẻo, ví dụ nói căng với Trung Quốc xong rồi lại thân thiện với họ. Một ví dụ khác cụ thể hơn là đi Israël rao giảng hòa bình nhưng lại bán một hợp đồng vũ khí khủng cho Ả Rập Xê Út. Tôi chờ suốt mấy ngày nay mà tịnh không thấy báo chí thế giới bình luận gì về vụ này, kỳ lạ thật ! Mấy trăm tỉ đô la sản xuất vũ khí như thế thì đủ để chuẩn bị cho cả chiến tranh thế giới à? Theo phỏng đoán của tôi thì bọn Hồi giáo cực đoan sẽ mọc dậy và tấn công châu Âu mạnh hơn trong thời gian tới !

Tuy vậy thành ngữ Pháp có câu "trong sự hỗn loạn có một trật tự" (Il y a un ordre dans le désordre), và cách Trump phát biểu loạn xạ có thể là một cách tung hỏa mù, nhưng trong các quyết định của ông ấy cũng có một sự nhất quán. Đó là ông ấy phải được lợi, thật đúng là bản chất của Trump, tất nhiên là mình cũng thông cảm thôi. Nhưng điều đó có nghĩa là, chừng nào chưa thấy được lợi ích của Trump ở đâu, thì chớ vội tin lời ổng hứa hẹn !

20- Lợi ích của Trump, chắc chắn là tự do hàng hải ở trên biển Đông, đúng như lời GS NBC nói, và đó là điều mà anh hàng xóm bành trướng to xác ít học của chúng ta sẽ không bao giờ đảm bảo được hehe. Các bác phải thuyết phục Trump rằng VN bảo vệ chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và cam kết ủng hộ đảm bảo tự do hàng hải (nhờ Nhật nói giúp). Tình thân thiết của Việt Nam với Nhật Bản rất là lợi hại (xin nghiêng mình cảm ơn các bạn Nhật) vì nó góp phần củng cố thêm uy tín mà chúng ta còn hơi thiêu thiếu !!

21- Cái cách mà Trump nói một đằng làm một nẻo cũng cho thấy là ông ấy thiên về trí tuệ cảm xúc. Những người mạnh về lý trí, như GS NBC thân yêu của chúng ta, thì họ không bao giờ nói sai, nói xạo (cho nên nếu thấy GS nói điều gì kỳ lạ, không đúng, thì đấy thường là do các bạn dẻo mỏ của ổng nhanh nhẩu đoảng nói giùm). Những người thiên về cảm xúc, thì điểm yếu của họ là nếu ta làm cho họ xúc động, thì họ có thể quyết định làm một điều mà lẽ ra họ không làm :-) Cho nên mình phải tỏ vẻ dễ thương, đáng yêu, duyên dáng mà nói rằng, Việt Nam chúng tôi chỉ muốn làm điều tốt thôi mà, chúng tôi chỉ muốn nuôi hộ cái đám da đen nghèo khổ quậy phá ở phố Harlem của các ông thôi mà, và muốn cùng Liên hợp quốc cứu đói cho lục địa Châu Phi, thế mà cái bọn Trung Quốc độc ác tham lam ấy, chúng làm cho chúng tôi khốn đốn, nào là cướp biển, cướp đảo, thao túng kinh tế... lúc nào cũng chỉ chực nuốt trọng cả cái đất nước bé bỏng xinh đẹp hiền hòa này. Bây giờ nếu có các ông hiện diện ở đây, thì chúng sẽ không dám làm thế nữa ! Thật là quý quá!

(Nhưng mà tôi thấy là các bác không nên nói nhiều về chuyện khắc phục hậu quả chiến tranh, chuyện ấy cứ để các hội đoàn người ta lo, còn ở mức độ chính phủ, thì hợp tác kinh tế với Mỹ, một cái FTA chẳng hạn, là tốt lắm rồi. Việt Nam mà giàu lên thì ta sẽ tự lo khắc phục hậu quả chiến tranh, đừng có đem chuyện ấy ra nhiếc móc mãi kẻo Trump giận. Các bác cứ lo kiện cá nhân cái công ty sản xuất chất độc da cam ấy là được !)

(còn tiếp)

vendredi 19 mai 2017

TA RA TRẬN HÔM NAY

Thưa các bác,

Đã lỡ nghe nhạc đỏ rồi thì các bác nghe thử bài này luôn xem sao (thi thoảng lặn ngụp lại mò được một viên bảo châu như thế chứ ! :-) )


(nghe ở đây âm thanh tốt hơn ạ : http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/ta-ra-tran-hom-nay-673.html)

Các bác có biết vì sao tôi thích bài này không? :-) Nhạc rất hay, lời tình cảm, mà anh ca sĩ hát rất duyên. Giá mà tôi có thời gian phân tích dài dòng cho các bác nghe thì bài viết sẽ chất lượng hơn ! Nhưng phải thời buổi người khôn của khó, kẻ thì no đủ tích trữ mà người thì đói vàng cả mặt ra, cho nên tôi phải hùng hục quần quật kiếm ăn, không còn lòng nào mà phân tích thơ ca nữa !

Vậy thời, bài hát giai điệu rộn ràng vui vẻ, khiến ta tưởng tượng ra một anh chiến sĩ khỏe mạnh trẻ trung. Chắc là anh ấy phải đẹp trai, vì anh ấy nhạy cảm lắm, anh ấy quan sát xung quanh, thấy cây lá rung rinh, nhìn xuống suối thì thấy dấu bom đạn cày phá, nên trong lòng xúc động.

Anh ca sĩ hát cũng rất truyền cảm, sao thời nay ít thấy ca sĩ hát được như vậy. Các bác có để ý thấy ảnh hát "nhìn suổổổốốốối khe..." rất là gợi cảm không?

Đến đây thì không hiểu tại sao tôi lại nhớ cái bài thơ "suối khe" của GS NTZ mà hồi xưa ổng vừa đăng lên rồi vội xóa đi trong chớp mắt ấy :-D :-D Đời thì buồn mà sao mình nhìn cái gì cũng thấy buồn cười như thế chứ !! Cho nên có anh nói là tôi bị "déconnectée", nghĩa là bị "đứt nối" ấy, chẳng biết có phải không?

Chúc các bác một buổi trưa vui vẻ :-)

Miền Nam nhớ mãi ơn Người

Các bác nghe thử xem, hay ra phết ! :-) Phải nghe thử xem Cộng sản mơ ước gì chứ? :-D (Nghe nói ca sĩ Ngọc Bé là một cô Cộng sản Việt Nam lai Pháp da màu sau đó trở thành Việt kiều) :


http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/mien-nam-nho-mai-on-nguoi-2782.html

Tháng Năm nhớ Bác ! :-)








Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người


Tình Người như "Tiến quân ca" giục lòng vươn cánh bay xa...

dimanche 14 mai 2017

Ciné-concert

( Source : Ciné Soviet, Conservatoire de Montreuil)


Đố các bác biết con gái tôi đứng ở đâu đấy ! :-) (Gợi ý : đấy là một cô hơi mũm mĩm). Tôi bị hụt mất hai đoạn quay cô ấy múa cận cảnh đẹp tuyệt vời, vì cái máy chụp hình già nua của tôi nó sắp bị đứt hơi, lúc bấm nút thu mà nó cứ không thu. Để lần tới chiếu lại tôi sẽ cố quay được cho các bác xem ! Ôi cô ấy học rất là giỏi toán nhưng tôi nghĩ chắc phải cho nàng theo nghề múa quá ! :-)

samedi 13 mai 2017

Ông Nguyễn Sự : Tôi nổi điên vì phát biểu của lãnh đạo Tổng cục Du lịch về Sơn Trà

PLS : Bọn ớn thật đó ! Cứ đất nước có được cái gì quý giá thì chúng chiếm làm của riêng rồi đập cho tan nát ra ! Cái Bộ Du lịch Văn hóa này có một cái vấn đề gì đó nha ! Các bác phải coi chừng, du lịch, hoa hậu bắt đầu sinh ra tiền, cứ chỗ nào có tiền là bọn lưu manh mò tới đó. Kiểu này chắc lại các anh Trung Quốc núp đằng sau giật dây rồi ! Nhân tiện, xin cho hỏi ông Trần Đại Quang đi Trung Quốc ký 5 cái văn kiện gì mà lại giấu kín như bưng vậy ?
 

Ông Nguyễn Sự: Tôi nổi điên vì phát biểu của lãnh đạo Tổng cục Du lịch về Sơn Trà

HẢI CHÂU (ghi) |
Ông Nguyễn Sự: Tôi nổi điên vì phát biểu của lãnh đạo Tổng cục Du lịch về Sơn Trà
Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hội An (Ảnh: HC)

“Thấy thái độ và phát biểu của đoàn công tác Tổng cục Du lịch khi họp giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về quy hoạch Khu du lịch quốc gia Sơn Trà mà tôi tức ngược lên tới ngực!” – ông Nguyễn Sự nói đầy bức xúc.

“Đọc bài trên Infonet, thấy thái độ của ông Hà Văn Siêu và đoàn công tác của Tổng cục Du lịch khi họp giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về quy hoạch Khu du lịch quốc gia ở Sơn Trà, thêm câu phát biểu họ không cần thấy Voọc chà vá chân nâu nhưng quy hoạch của họ vẫn tốt mà tôi tức ngược lên tới ngực!” – Đó là câu mở đầu của ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hội An (Quảng Nam) khi gọi điện cho PV Infonet lúc 6h10 tối 12/5.
Ông cho hay, mấy tháng qua ông theo dõi rất sát các diễn biến chung quanh vụ 40 móng biệt thự ở khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa cũng như quy hoạch khu du lịch quốc gia ở Sơn Trà.
Tuy nhiên ông đã từ chối đề nghị phỏng vấn của khá nhiều báo, vì ông nghĩ mình ở Hội An, không nên can thiệp vào việc của Đà Nẵng.
Nhưng đến khi đọc bài tường thuật buổi làm việc của Tổng cục Du lịch với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chiều 11/5 thì ông không thể im lặng được nữa mà gọi điện cho PV Infonet bày tỏ bức xúc:
Ông Nguyễn Sự: Tôi đọc bài báo mà muốn nổi điên với thái độ của ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng như đoàn công tác đi theo ông.
Đó là thái độ mà tôi cho là rất không được, không chỉ coi thường những người của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đang ngồi dự họp mà còn coi thường cán bộ, nhân dân Đà Nẵng, coi thường những ai yêu mến và biết trân quý báu vật Sơn Trà.
“Quy hoạch của chúng tôi là đúng quy trình, các anh có nói gì thì cũng không điều chỉnh!” - Phát biểu như thế là rất coi thường. Quy trình là do anh đặt ra chứ ai? Tôi nói ở đây là nói về bản chất vấn đề chứ anh đừng đem cái quy trình của anh ra nói với tôi.
Mà bản chất vấn đề ở đây là gì? Là anh ứng xử với tự nhiên, ứng xử với vùng đất và con người chứ đừng nói chuyện quy trình.
Quy trình là chuyện hành chính của các anh, còn anh hiểu gì về biển, hiểu gì về rừng Sơn Trà mà anh dám nói quy hoạch của anh là đúng quy trình?
Anh quy hoạch cái gì mặc kệ anh, nhưng anh hiểu gì về dân Đà Nẵng, về sự phát triển của Đà Nẵng, cũng như Sơn Trà mà anh làm kiểu đó? Mọi thứ quy hoạch có phải nhất nhất đều trúng hết đâu.
Dù với động cơ trong sáng đến mức độ nào đi nữa thì quy hoạch cũng không phải là trúng hết. Sai thì phải sửa.
Đây đâu phải là đất đai, rừng núi của cá nhân anh mà anh muốn quy hoạch kiểu gì thì quy hoạch!
Chưa kể quy hoạch đâu phải là cái gì bất biến. Quy hoạch chỉ mang tính định hướng, có khi chỉ phù hợp trong một giai đoạn nhất định, do những giới hạn về tầm nhìn khi tiến hành quy hoạch.
Và khi thấy có bất hợp lý thì phải điều chỉnh ngay quy hoạch đó. Tư duy quy hoạch là phải như vậy, chứ không phải theo kiểu đã quy hoạch rồi là giữ nguyên, có nát bét ra cũng cứ để im như vậy.
Quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể chỉ mang tính định hướng, chỉ khi nào quy hoạch 1/1000 mới mang tính định lượng.
Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Sơn Trà mới là quy hoạch tổng thể nên định hướng hoàn toàn có thể thay đổi, điều chỉnh nếu không phù hợp chứ không có vấn đề gì hết. Nguyên tắc là như vậy!
PV Infonet: Với câu nói "Chúng tôi không cần thấy Voọc chà vá chân nâu nhưng bản quy hoạch của chúng tôi vẫn tốt!”, có thể thấy quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà do Tổng cục Du lịch chủ trì và Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thực hiện được tiến hành hời hợt và thiếu trách nhiệm!
Ông Nguyễn Sự: Đúng vậy! Nhưng nói về Sơn Trà thì không chỉ có loài Voọc chà vá chân nâu mà theo tôi còn phải thấy điều lớn hơn kia. Rừng Sơn Trà có gần 1.000 loại cây đặc hữu và 1.000 loài động vật sống ở đó.
Mọi loài động, thực vật ở Sơn Trà, dù con Voọc chà vá chân nâu hay con khỉ, con trăn… thì đều tạo ra sự cân bằng sinh thái cho môi trường sống và sự phát triển của cả vùng Bắc sông Thu Bồn, bao gồm cả Đà Nẵng và Điện Bàn, Hội An (Quảng Nam).
Thứ hai, bản thân rừng Sơn Trà là “máy điều hòa” khí hậu cho cả TP Đà Nẵng. Cùng với núi Hải Vân thì vào mùa lạnh, rừng Sơn Trà còn có chức năng ngăn không khí lạnh từ phía Bắc tràn vào.
Mùa hè, rừng Sơn Trà cũng giúp Đà Nẵng bớt nóng vì che chắn gió Lào từ ngoài đèo Hải Vân đổ vào. Nếu không có mũi Sơn Trà và Cù lao Chàm thì gió nóng, gió lạnh thổi tốc luôn cả Đà Nẵng, Hội An.
Như vậy, nếu cày hết rừng Sơn Trà thì hủy diệt môi trường sống của cả vùng Bắc sông Thu Bồn chứ không riêng gì bán đảo Sơn Trà hay TP Đà Nẵng.
Điểm thứ ba càng lớn hơn, xét cho cùng thì Sơn Trà là một trong những “linh khí” của Đà Nẵng và Quảng Nam.
Hiện dư luận đang nói nhiều về Voọc chà vá chân nâu, đây là một loài linh trưởng rất đẹp, có nguy cơ bị tuyệt chủng nên được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam để bảo vệ.
Nhưng Sơn Trà không chỉ có Voọc chà vá mà Sơn Trà còn có hàng loạt vấn đề lớn.
Trong đó có vấn đề quốc phòng an ninh, chiến lược phòng thủ quốc gia. Không chỉ trong thời kỳ hiện nay mà bất cứ với thời kỳ nào thì Sơn Trà cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, là nơi trấn ải trong chiến lược phòng thủ ở Biển Đông của đất nước này.

Còn xét về mặt kinh tế, hiện có một loạt dự án, cứ cho là 20 dự án, lên Sơn Trà. Số dự án đó lên, ngoài việc phá rừng ra thì ai là người hưởng lợi từ Sơn Trà? Chỉ có 20 dự án đó hưởng lợi thôi. Đưa tất cả các dự án đó lên Sơn Trà thì chỉ nộp thuế, còn toàn bộ tiền lãi họ bỏ túi hết, dân không được hưởng một cái gì, mà cũng không ai lên được Sơn Trà cả vì các dự án đó chiếm hết rồi.
Còn nếu giữ được Sơn Trà và tổ chức du lịch theo kiểu sinh thái, gần gũi thiên nhiên, bảo vệ môi trường thì nhân dân Đà Nẵng sẽ hưởng lợi. Tức là du khách ở dưới này, lên Sơn Trà ngắm cảnh, thưởng ngoạn một ngày đêm gì đó rồi quay xuống. Như vậy thì người dân bán được chai nước, gói thuốc, miếng ăn, xe taxi chở được, xe ôm chở được…
Nếu Sơn Trà bị cày trụi thì không chỉ dân Đà Nẵng mà dân Hội An, Điện Bàn cũng “chết” theo. Còn giữ được Sơn Trà với các loài động, thực vật ở đó, khách đến ngủ ở Hội An một ngày, chạy lên tham quan Sơn Trà thì còn quay về ở Hội An thêm được một ngày nữa. Nếu các dự án chiếm hết trên đó thì lấy chỗ đâu cho họ lên? Cũng như có Cù lao Chàm thì khách đến Đà Nẵng, ra Cù lao Chàm ở một ngày, tối vô Đà Nẵng ở lại để mai ra sân bay. Như vậy Đà Nẵng cũng hưởng lợi, nếu không có Cù lao Chàm thì Đà Nẵng đâu có được thêm ngày khách đó.
Nên tôi nói vấn đề Sơn Trà là vấn đề của cả vùng Bắc sông Thu Bồn là vì vậy. Và xét về góc độ kinh tế thì tôi thấy việc đưa hàng loạt dự án du lịch lên Sơn Trà cũng là một sai lầm, mà phải để Sơn Trà cho cộng đồng hưởng lợi từ tài nguyên của trời đất ban tặng cho họ chứ không phải ban tặng cho nhà đầu tư mấy dự án đó.
(Trong cuộc điện thoại cho PV Infonet tối 12/5, ông Nguyễn Sự còn đề xuất một số giải pháp để TP Đà Nẵng có thể giữ được Sơn Trà. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi ở phần sau).
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu xem xét quy hoạch Sơn Trà thực sự khoa học và cầu thị
Ngày 12/5, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ VH-TT-DL và UBND TP Đà Nẵng truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khẩn trương xem xét một cách thực sự khoa học và cầu thị đối với kiến nghị điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Sơn Trà của Hiệp hội du lịch Đà Nẵng; kịp thời thông tin đầy đủ cho công luận và báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/5.
Được biết, “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Tổng cục Du lịch chủ trì, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là đơn vị thực hiện.
Quy hoạch này được tiến hành từ năm 2013 và đến ngày 9/11/2016 thì chính thức ban hành theo Quyết định 2163/QĐ-TTP của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký.
Ngày 21/3, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh có văn bản 21-3/CTHHDLĐN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quy hoạch này.
Ngày 3/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, giao Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với UBND TP Đà Nẵng xem xét, xử lý các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về Khu du lịch quốc gia Sơn Trà theo quy định; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng xem xét.
Ngày 11/5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Du lịch vào làm việc với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng để giải quyết các kiến nghị nêu trên.
Tuy nhiên đoàn công tác của Tổng cục Du lịch đã “cấm cửa” báo chí tham dự đưa tin về cuộc họp, dù vấn đề Sơn Trà đang rất nóng, được dư luận Đà Nẵng cũng như cả nước hết sức quan tâm.
Bình luận về việc này, ông Nguyễn Sự cho rằng, nếu Tổng cục Du lịch làm việc một cách đường đường chính chính, quang minh chính đại và quy hoạch Khu du lịch quốc gia Sơn Trà thực sự đúng đắn thì không việc gì phải “cấm cửa” báo chí. Thay vào đó, họ phải mời báo chí cùng tham dự để qua đó công bố rộng rãi cho công luận biết về sự đúng đắn của mình.
Theo ông Nguyễn Sự, việc Tổng cục Du lịch “cấm cửa” báo chí là cách hành xử rất ấu trĩ và thô thiển, khiến dư luận không khỏi đặt vấn đề quy hoạch Khu du lịch quốc gia Sơn Trà được thực hiện vì lợi ích nhóm nhằm đưa một số tập đoàn kết hợp với quan chức lên “chiếm cứ” ở Sơn Trà; hoặc Tổng cục Du lịch đã nhận ra những sai lầm trong quy hoạch này nhưng không dám chính thức thừa nhận mà vẫn tỏ thái độ rất kẻ cả khi làm việc với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.
Do vậy ông Nguyễn Sự cho rằng, việc các thành viên Thường trực Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng không ký biên bản buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng cục Du lịch chiều 11/5 là đúng.
Thậm chí, nếu là ông thì ông đã bỏ về giữa chừng để phản đối kiểu làm việc của đoàn công tác Tổng cục Du lịch, chứ không đợi đến khi tuyên bố kết thúc cuộc họp.

http://soha.vn/ong-nguyen-su-toi-noi-dien-vi-phat-bieu-cua-lanh-dao-tong-cuc-du-lich-ve-son-tra-20170513104416619.htm

vendredi 12 mai 2017

Le train crépusculaire


Tưởng nhớ nhà thơ Việt Phương...


Mưa thu bay bay sắt se lòng ướt vai mềm...

MỈA MAI THAY HAI CHỮ "ĐỒNG BÀO"

PLS : Đồng bào chó gì, lúc nào cũng chỉ chực giết nhau, đâu có thua kém gì bọn Trung Quốc ! Cứ bảo vì sao trẻ em nhà nghèo lê la không có được miếng ăn ! Đến lúc sau này chúng học giỏi, được giải Fields này nọ, thì lại kêu gào chửi bới đòi chúng nó phải làm từ thiện, phục vụ mình !

Coi chừng kiếp sau bà thành con lợn thối đó nhe bà !

MỈA MAI THAY HAI CHỮ "ĐỒNG BÀO"

MỈA MAI THAY HAI CHỮ "ĐỒNG BÀO"
Người phụ nữ nhỏ bé là nạn nhân đang ngồi cạnh hàng thịt vừa bị thủ phạm (người phụ nữ to béo ảnh chụp giơ tay) hắt cả can dầu luyn trộn phân vào.

Lý do: Người phụ nữ kia mang thịt lợn từ quê lên bán với giá rẻ hơn (40-50k/kg) so với giá người phụ nữ to béo kia bán (80-100k/kg) để hòng gỡ vốn nuôi lợn.

Sự việc xảy ra ở chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng sáng ngày 11/5/2017.

Để xem vụ này có phải là khủng bố và huỷ hoại tài sản không hay lại chìm xuồng.

Điều cực kỳ vô lý là mặc dù giá lợn hơi có cực kỳ rẻ mạt nhưng giá thịt lợn bán tại chợ ở các thành phố vẫn cực kỳ cao (100k/kg) như lúc giá lợn hơi vẫn được giá. Vậy chính phủ kiến tạo có kêu gào, thậm chí ở Hà Tĩnh còn ra công văn ép công đoàn viên mua theo định mức hàng tháng, thì người chăn nuôi và người tiêu dùng đâu có được hưởng lợi tí nào mà chỉ béo người bán hàng ở chợ.

Đạp lên nhau mà sống là phương châm quá phổ biến ở cái xã hội thời thổ_tả này.
 






https://xuandienhannom.blogspot.fr/2017/05/mia-mai-thay-hai-chu-ong-bao.html

jeudi 11 mai 2017

Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới

PLS : Em công nhận với bác Đào là mấy bữa nay đọc tin vụ này em cũng "tim đập chân run" thiệt. Lại còn cái cô Thu Hằng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao gì ấy, cô ấy tuyên bố đòi tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, mà không đả động một tiếng đến quần đảo Hoàng Sa !!! Em nhắc lại lưu ý các bác là ông Quang này nét mặt của ổng rất Tàu, mà ổng lại còn mang họ Trần, coi chừng là con cháu của Trần Thủ Độ đó nghen !

Bác Trọng, em là em ưa cái ông tướng Công an Tiến sĩ luật Nguyễn Đức Chung ấy, chứ không phải ông này, bác đừng có cho ông này làm Tổng Bí Thư nghen !





Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Việt Nam- Trung Quốc ngày càng phát triển lành mạnh, ổn định.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta sáng nay (11/5) sẽ lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” từ ngày 11 đến 15/5.
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Quốc hội khóa XIV bầu ra Ban Lãnh đạo mới và là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước. 
dua quan he viet nam trung quoc len tam cao moi hinh 1
Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước (Ảnh: TTXVN)
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Nhận thức về tầm quan trọng của mối quan hệ ổn định, hữu nghị giữa hai nước láng giềng Xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo cấp cao hai bên đã thường xuyên tiếp xúc, trao đổi và liên tục củng cố khuôn khổ quan hệ hai nước.
Trong đó nổi bật là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1/2017) và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (9/2016); cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quôc Tập Cận Bình nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC tại Peru (11/2016); chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Ủy viên trưởng Nhân Đại Trung Quốc Trương Đức Giang (11/2016) và nhiều chuyến thăm cấp Phó Thủ tướng, ủy viên Quốc vụ.
Thông qua các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí kiên trì tôn trọng lẫn nhau, tăng cường trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi, kiểm soát và xử lý thỏa đáng các bất đồng còn tồn tại và các vấn đề nảy sinh. Qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định.
Một điểm sáng đặc biệt trong quan hệ hai nước đó là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Trong những năm qua, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng, nhập siêu của Việt Nam đối với Trung Quốc có xu hướng giảm. Trong đó, kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt hơn 72 tỷ USD, tăng 7,9% so với năm 2015. Hai nước phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2017.
Về đầu tư, đến tháng 3 năm nay, Trung Quốc có 1.615 dự án đầu tư tại Việt Nam, với số vốn hơn 11 tỷ USD, đứng thứ 8 trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Đầu tư của Trung Quốc chủ yếu tập trung ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất, phân phối điện, khí, nước… Phía Trung Quốc đang muốn thúc đẩy hợp tác về năng lực sản xuất, hợp tác kinh tế qua biên giới...
Cùng với đó, quan hệ trao đổi, hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch được thúc đẩy tích cực. Trong đó, hai bên tổ chức nhiều đoàn biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, thể thao, triển khai hiệu quả “Thỏa thuận về hợp tác Thể dục thể thao”. Hàng năm, Trung Quốc cung cấp 150 suất học bổng toàn phần, 100 suất học bổng bán phần cho Việt Nam. Đồng thời, Trung Quốc là thị trường du lịch lớn, đứng đầu về lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam. Năm 2016 có 2,7 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Việt Nam và 2,2 triệu lượt du khách Việt Nam đi Trung Quốc, đứng đầu trong số các nước ASEAN. Riêng 3 tháng đầu năm nay, có gần 950.000 lượt du khách Trung Quốc đến Việt Nam (tăng 163% so với cùng kỳ năm ngoái).
Giao lưu nhân dân Việt Nam - Trung Quốc diễn ra sôi nổi, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Hai bên đã tổ chức được 16 cuộc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung, mới đây là Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ 3 (tháng 11/2016) đã được tổ chức thành công tại Việt Nam. Quan hệ giữa các địa phương hai bên cũng được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng như trao đổi đoàn các cấp, ký kết các văn bản hợp tác...
Đặc biệt, trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và con đường” tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh. Sau ba năm đưa ra sáng kiến “Vành đai và Con đường”, Trung Quốc đã đạt được một số bước tiến quan trọng, vận động sự ủng hộ quốc tế, chuẩn bị tài chính, khuôn khổ pháp lý và triển khai các dự án cụ thể, đặt nền tảng để cụ thể hóa sáng kiến thành một khuôn khố hợp tác chính thức với bước đầu là tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”. Diễn đàn lần này có chủ đề “Vành đai và Con đường: Hợp tác vì thịnh vượng chung”.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” nhằm duy trì đà phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường quan hệ tin cậy chính trị giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư... tăng cường thông tin về chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam cho cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc. Qua đó củng cố nhận thức chung cấp cao về giữ gìn hòa bình, ổn định, thúc đẩy đàm phán về vấn đề trên biển đạt tiến triển thực chất. Đồng thời thể hiện thiện chí của Việt Nam đối với các sáng kiến và nỗ lực nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, kết nối khu vực.
Chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang  được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị, đưa quan hệ Việt Nam- Trung Quốc ngày càng phát triển lành mạnh, ổn định, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước, vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới../.




Việt Cường/VOV

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực

Dân trí Năm 2016 và đầu năm 2017, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều tiến triển mới, hai bên tiếp tục tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.
 >> Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân lên đường thăm Trung Quốc


Hợp tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, lành mạnh
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 11-15/5/2017. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Quốc hội khoá XIV bầu ra Ban lãnh đạo mới và là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Đại Quang trên cương vị là Chủ tịch nước.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt - Trung thời gian qua tiếp tục xu thế phát triển tích cực, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên và đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh.
Ngày 11/5, sau lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ có cuộc hội đàm. Hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác, tham quan khu trưng bày Triển lãm ảnh đất nước, con người Việt Nam qua con mắt các nhiếp ảnh gia Trung Quốc.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân lên đường thăm chính thức cấp Nhà nước tới Trung Quốc sáng 11/5 (ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân lên đường thăm chính thức cấp Nhà nước tới Trung Quốc sáng 11/5 (ảnh: TTXVN)
Ngày 12/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Chủ tịch nước dự tọa đàm Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng tham dự một số hoạt động khác như: Tiếp một số nhân sỹ Trung Quốc, Hội hữu nghị Trung - Việt, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
Tiếp đó, trong ngày 13/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới thăm tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc và dự tọa đàm Hợp tác thương mại, du lịch giữa các doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Phúc Kiến. Chủ tịch nước thăm Trung tâm dịch vụ Hành chính Phúc Châu, thăm khu phố cổ Phúc Châu và tiếp các doanh nghiệp tỉnh Phúc Kiến.
Ngày 14/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Diễn đàn lần này có chủ đề “Vành đai và Con đường: Hợp tác vì thịnh vượng chung”. Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo cấp cao của 28 quốc gia.
Trong khuôn khổ Diễn đàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số nước tham dự, tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc.
Ngày 15/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Hội nghị bàn tròn thượng đỉnh Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tại Trung Quốc.
Tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quóc
Năm 2016 và đầu năm 2017, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều tiến triển mới, hai bên tiếp tục tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.
Nổi bật là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 1/2017; chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 9/2016; cuộc gặp gỡ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC tại Peru tháng 11/2016; cuộc gặp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 11 tại Mông Cổ tháng 7/2016...
Quan hệ Việt - Trung thời gian qua tiếp tục xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều tiến triển mới
Quan hệ Việt - Trung thời gian qua tiếp tục xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều tiến triển mới
Thông qua các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí kiên trì ổn định, tôn trọng lẫn nhau, tăng cường trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi, kiểm soát và xử lý thỏa đáng các bất đồng còn tồn tại và các vấn đề nảy sinh, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định...
Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt gần 72 tỷ USD, tăng 7,9% so với năm 2015. Tính đến tháng 3/2017, Trung Quốc có hơn 1.600 dự án với tổng số vốn trên 11 tỷ USD, đứng thứ 8/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam. Tình hình biên giới trên bộ và Vịnh Bắc Bộ cơ bản ổn định, đường biên mốc giới được giữ vững, an ninh chủ quyền quốc gia và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được đảm bảo. Hai bên đã tiến hành Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban liên hợp biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc (tháng 1/2017), ký kết Bản ghi nhớ về triển khai hợp tác thả giống nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong Vịnh Bắc Bộ.
Về tình hình Biển Đông, từ đầu năm 2017 đến nay không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng trên thực địa, nhưng tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn, khó lường. Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục duy trì trao đổi về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt được và “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”.
Hai bên sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt - Trung và các cơ chế đàm phán trên biển, kiên trì tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Hai bên tiếp tục thực hiện toàn diện và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), trên cơ sở hiệp thương thống nhất, sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hoà bình, ổn định ở Biển Đông.
Châu Như Quỳnh
https://nvphamvietdao5.blogspot.fr/2017/05/oc-thong-tin-duoi-ay-ma-thay-tim-ap.html