jeudi 31 décembre 2015

Bonne année 2016 !



Chim và đứa trẻ


Như một đứa trẻ mắt ngời ánh sáng
Nhìn ngắm đàn chim xa
Như chim xanh lượn bay trên mặt đất
Thế giới này thật đẹp phải không !

Đẹp làm sao con thuyền nhảy múa trên làn sóng
Say cuộc sống, say tình yêu và gió
Đẹp làm sao bài hát sinh ra từ sóng
Buông mình trên cát trắng !

Màu trắng ngây thơ, màu máu của nhà thơ
Bằng bài hát, sáng tác nên tình yêu
Để cuộc sống khoác áo màu lễ hội
Và đêm thì sẽ chuyển sang ngày.

Mỗi ngày khi hừng đông ló rạng
Đánh thức thành phố đang ngái ngủ
Những buổi sáng bao giấc mơ lướt qua
Tặng chúng ta một thế giới tình yêu.

Tình yêu là anh, tình yêu là em.
Chim xanh là anh, đứa trẻ là em.

Em chỉ là một cô bé trong bóng tối
Nhìn ngắm ngôi sao ban chiều rực sáng
Anh là vì sao của em quay vòng quanh em
Hãy đến thắp sáng cho em mặt trời đã tắt.

Đen tối như nghèo khổ, con người và chiến tranh,
Họ tưởng họ nắm giữ được thời gian !
Xứ sở tình yêu không biên giới
Đối với những ai có trái tim trẻ thơ.

Như một đứa trẻ mắt ngời ánh sáng
Nhìn ngắm đàn chim xa
Như chim xanh lượn bay trên mặt đất
Chúng ta sẽ tìm thấy thế giới tình yêu.

Tình yêu là anh, tình yêu là em.
Chim xanh là anh, đứa trẻ là em.



L'oiseau et l'enfant


Comme un enfant aux yeux de lumière,
Qui voit passer au loin les oiseaux,
Comme l'oiseau bleu survolant la terre,
Vois comme le monde... le monde est beau !

Beau le bateau dansant sur les vagues,
Ivre de vie, d'amour et de vents,
Belle la chanson naissante des vagues,
Abandonnée au sable blanc.

Blanc innocent, le sang du poète,
Qui en chantant, invente l'amour,
Pour que la vie s'habille de fête,
Et que la nuit se change en jour.

Jours d'une vie où l'aube se lève,
Pour réveiller la ville aux yeux lourds,
Où les matins effeuillent les rêves,
Pour nous donner un monde d'amour.

L'amour c'est toi, l'amour c'est moi.
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi.

Moi, je ne suis qu'une fille de l'ombre,
Qui voit briller l'étoile du soir,
Toi mon étoile qui tisse ma ronde,
Viens allumer mon soleil noir.

Noirs la misère, les hommes et la guerre,
Qui croient tenir les rênes du temps,
Pays d'amour n'a pas de frontière,
Pour ceux qui ont un coeur d'enfant.

Comme un enfant aux yeux de lumière,
Qui voit passer au loin les oiseaux,
Comme l'oiseau bleu survolant la terre,
Nous trouverons ce monde d'amour.

L'amour c'est toi, l'amour c'est moi.
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi.

Croissance: les leçons du Vietnam

PLS   :-)


Cette année, le Vietnam sera sans doute le pays d'Asie du Sud-Est à afficher la croissance la plus dynamique.

Cette nouvelle n'est pas le fruit d'un miracle: le Vietnam applique simplement à lettre les formules économiques qui mènent à une augmentation du PIB — la demande en investissements, le développement d'une industrie orientée vers les exportations et l'encouragement de la demande intérieure.
La croissance vietnamienne a fait un bond au dernier trimestre 2015 pour atteindre 7%. Selon le bureau national des statistiques, il s'agit d'une progression de 7,01% en glissement annuel.
Au troisième trimestre, le PIB national avait déjà augmenté de 6,87% et, au total, la croissance annuelle de l'économie vietnamienne a atteint 6,68% — ce qui dépasse de loin les prévisions du gouvernement au début de l'année (6,2%). Cette hausse s'explique principalement par le développement de la production industrielle et de nouveaux investissements étrangers.
La croissance du PIB s'était chiffrée à 6% en 2014 contre seulement 5,42% en 2013. Selon Jonathan Dunn, représentant du FMI au Vietnam, la croissance vietnamienne a accéléré et se maintient actuellement à un niveau élevé grâce, premièrement, aux exportations des entreprises qui ont reçu des investissements étrangers, et deuxièmement à la demande intérieure.
Cette année, la Banque du Vietnam a dévalué trois fois la monnaie nationale afin d'encourager les exportations.
La croissance vietnamienne devrait dépasser celle des six pays d'Asie du Sud-Est en 2015, estiment les analystes de la Banque asiatique de développement. Les exportations du pays ont progressé de 8,1% pour atteindre 162,4 milliards de dollars cette année (les entreprises étrangères assurent 71% de ce volume).
Les exportations n'ont pourtant pas été à la hauteur des attentes du gouvernement, qui envisageait une croissance de 10%. Ce résultat s'explique par la chute des prix des matières premières.
Le Vietnam est l'un des partenaires principaux des États-Unis dans la région et, malgré la crise économique mondiale de 2008 qui a quelque peu affecté le commerce entre les deux pays, il reste l'un des exportateurs-clés de produits agricoles et d'énergie (tout d'abord de pétrole brut) sur le marché américain. Le dynamisme de l'économie américaine est donc très important pour la santé économique du Vietnam.
Bien que l'économie vietnamienne soit essentiellement basée sur les matières premières — le pays est un des leaders mondiaux dans le domaine du thé, du café, des fruits de mer, du maïs et de certains fruits exotiques —, les secteurs industriels à forte valeur ajoutée se développent eux aussi très activement ces dernières années.
C'est le cas, par exemple, de la construction navale: aujourd'hui, le pays couvre ses propres besoins en la matière mais exporte également une partie de sa production à l'étranger.
L'industrie du bois progresse, elle aussi, de manière considérable. Les investissements étrangers dans ce secteur ne cessent de croître — les entreprises principales se trouvent au centre et au sud du pays. Une partie importante des meubles produits par le Vietnam est ensuite exportée vers 120 pays. Les États-Unis arrivent en tête des principaux importateurs, suivis par le Japon et l'UE.
La croissance dynamique du tourisme se traduit par l'implantation de chaînes d'hôtels de niveau international, l'augmentation de la qualité des services, l'injection de capitaux étrangers dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, ainsi que l'ouverture de nouveaux lieux de divertissement et de repos.
La croissance de la production industrielle vietnamienne s'est ainsi chiffrée à 9,8% en 2015 (10,6% dans le secteur de la transformation). Les investissements étrangers ont augmenté de 17,4% pour atteindre le record de 14,5 milliards de dollars.
Les importations vietnamiennes, elles, ont progressé de 12% en 2015. Le déficit du commerce extérieur s'élevait en décembre à 300 millions de dollars — alors qu'en novembre on relevait un excédent de 263 millions de dollars.
D'après la banque centrale, au 21 décembre 2015 le volume total des crédits avait augmenté de 17,2% par rapport au début de l'année. Qui plus est, ce chiffre pourrait même atteindre la barre des 18% pendant les dix derniers jours de l'année.
De janvier à décembre 2015 le secteur de la vente au détail a progressé de 9,5% en glissement annuel. L'inflation est également au plus bas depuis 15 ans, à 0,63%.
En 2016, la croissance économique devrait se chiffrer à 6,7%. Selon l'agence Bloomberg, le gouvernement vietnamien envisage de faciliter et d'améliorer le travail des hommes d'affaires, ainsi que d'accorder une attention particulière au secteur privé. Nguyễn Tấn Dũng, premier ministre vietnamien, a promis au parlement il y a trois semaines d'augmenter la productivité du pays entre 2016 et 2020.
Les positions du Vietnam ne semblent pas moins solides si on les compare avec d'autres économies asiatiques émergentes. Ainsi, la croissance indienne devrait atteindre 7,1% en 2015 et s'est même chiffrée à 7,4% au troisième trimestre.
D'après les statistiques officielles, l'économie chinoise progressera cette année de 6,9 ou 7%, alors que la croissance du PIB de l'Indonésie, autre économie importante de la région, sera inférieure à 4,8% (4,73%).


Lire la suite: http://fr.sputniknews.com/presse/20151231/1020681630/vietnam-economie.html#ixzz3vtUOh5iK


dimanche 27 décembre 2015

Nguyễn Sinh Hùng


Hi các bác, các bác nghĩ sao về tin ông NSH sẽ lên làm Tổng Bí Thư ? Tôi thì hết bàn nổi về Hoa Hậu nữa luôn.

Từ cái hồi bầu cô Phạm Hương làm HHHVVN, là tôi đã nghĩ bụng, sao lại bầu một con ranh xương xẩu xẹp lép cứ như là thừa testostérone, mặt thẩm mỹ tan nát, tính tình dối trá bịp bợm lên làm biểu tượng của đất nước như vậy, làm cho cả nước xui xẻo ? (Một cô vốn gốc nghèo khổ, không nổi tiếng lắm, đột nhiên có tiền xây nhà to, thành giảng viên Đại học, ăn xài hàng hiệu thoải mái, mua một phát hết cả truyền thông, đố các bác biết tiền từ đâu ra ? )

Thì tôi cũng nghĩ thôi cô ấy đi thi thế nào cũng xịt, thế là xong, thì ta sẽ hết xui. Đương kim HHVN của ta vẫn là cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đương kim HH hội nhập thế giới của ta vẫn là cô Nguyễn Thị Loan, vì vẫn chưa ai qua mặt được cổ ở Miss World cả; Hai cô xinh đẹp khỏe mạnh, thông minh, tử tế như vậy còn đương nhiệm thì ta vẫn ổn.


Tuy nhiên trong thời gian đó thì ta đành phải chịu xui, và tôi thấy người xui đầu tiên chính là ông Thủ tướng, hehe, ổng có vẻ xui không ngóc đầu lên được, tôi cũng hy vọng là từ bây giờ ổng sẽ đỡ xui. Vậy mà bây giờ tin tức đưa lên là ông NSH thành Tổng Bí thư, còn các ông Trọng, Dũng, Sang thì sẽ rút.

Đấy là sai lầm to lớn của các bác đấy. Công lao ba ông kia hội nhập phương Tây tới nay, vào tay ông Hùng là đổ xuống sông xuống biển. Ông ấy để lão Tập Cận Bình phát biểu ở Quốc hội, không dám hó hé lời nào là tôi biết rồi; ông ấy lại mới đi dâng hoa lão Mao Trạch Đông kìa, bọn Trung Quốc đang khoe chính lão ấy ra lệnh đánh Hoàng Sa đấy ( cũng không có gì mới!)


Tôi mời các bác căng óc tìm kế cứu nguy ! Tôi thì đề nghị là ông Trọng tạm thời làm tiếp, vì Việt Nam đang tăng trưởng tốt (trừ phi là nói láo, nhưng nếu nói láo thì rồi cũng lộ ra thôi), đất nước đang phát triển, các bác đột ngột quay lại theo Trung Quốc, thì cả nước lại ăn cám !

Tôi đề nghị ông Trương Tấn Sang làm Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Thiện Nhân làm Thủ tướng, bà Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội.




samedi 26 décembre 2015

Để dành cho buổi tối

HoangHonCali
Hoàng hôn ở Cali - ảnh đh.



Anh không biết em còn thức hay ngủ
Thật lạ lùng
Khi đầu óc gần như đang say
Anh lại nhớ đến em

Ở đây có  khu vườn thênh thang
Có con phố buồn hiu hắt
Nhưng không ngọt ngào như chiếc kẹo
Để dành cho đêm

Chiều đi qua bằng cơn mưa nhẹ
Nỗi buồn ngồi lại bằng những bài thơ
Câu hỏi ngu ngơ như là đang nhớ
Tiếng cười trôi vào chiếc áo lạnh mùa đông

Cợt đùa theo lời vấn an em
Mỉm cười cố che niềm bối rối
Vùng đất chiêm bao anh tưởng nhầm đất mới
Buổi chiều ngồi nhìn hoàng hôn trên cánh bay

Như lời nói đã cạn ý
Trong viên kẹo để dành cho buổi tối...


ĐẶNG HIỀN
Dec-11-2015

http://hopluu.net/p133a2727/de-danh-cho-buoi-toi

Les douceurs que je garde pour le soir


J'ignore si tu dors déjà
Il est étrange que je songe à toi
Chaque fois que ma tête sombre dans l'ivresse.

Ici j'ai un vaste jardin
Et une rue grièvement morne
Ce n'est pas comme ces douceurs de bonbons
Que je garde pour le soir.

L'après-midi s'en va avec une douce pluie
Le chagrin reste caché dans mes poèmes
A une question naïve comme la langueur,
Les rires se faufilent dans mon manteau

Plaisanter pour te rassurer
Sourire pour cacher mon embarras
Cette contrée de rêve que je croyais la Nouvelle Terre
Quand je contemple le crépuscule volant sur les ailes.

Comme des idées qui se fondent
Dans ces bonbons que je garde pour le soir.

Miss World & Miss Universe (2)


Xin kính chào các bác, các bác ăn mừng Giáng sinh có vui vẻ không?

Rốt cuộc là cuối cùng chúng tôi lại được ăn món tôm hùm (tiếng Pháp là homard, chắc phải gọi là tôm he thì mới đúng, để phân biệt với tôm hùm thật là langouste, là cái con khổng lồ mà cô Ánh Viên ăn hết trong một bữa ấy). Đấy là vì vào cuối buổi, chắc là sợ mấy ngày lễ đóng cửa thì tôm chết nên họ bán giảm giá 25 euros/kg, tuy với tôi là vẫn còn hơi đắt nhưng mà ngon quá, miam miam !


Thế tôi lại nói tiếp chuyện nhan sắc hoa hậu cho các bác thưởng thức !

Tiêu chí sắc đẹp của phương Tây thực ra rất giản dị và rõ ràng. Các tiêu chí ấy không phải họ tự chế ra mà là họ đúc kết được bằng khoa học và nghệ thuật, dựa trên quan sát những người mà qua các thời đại được mọi người coi là đẹp. Tất cả các tiêu chuẩn đều nhắm tới sức khỏe, còn về phương diện nghệ thuật, thì từ thời cổ Hy Lạp, người ta vẫn giữ lại một chuẩn mực lớn là cái gì đẹp thì nó phải có forme, từ này có nghĩa là "hình dạng", "hình thể". Cái gì không có forme, thì tức là nó bị "déformé", tức là nó bị biến dạng, dị dạng, thì là nó không đẹp. Ví dụ như ngực đẹp thì phải tròn căng, mông đẹp thì cũng phải tròn đầy, mặt đẹp thì phải thon dài, vv. Cho nên một bộ ngực phẳng lỳ thì chỉ đơn giản là nó xấu.


Tôi trở lại tiêu chí quan trọng nhất là sức khỏe. Như vậy tiêu chuẩn đầu tiên của các cuộc thi HH là chiều cao (những HH đầu tiên vẫn còn thấp vì thời ấy các cụ ăn uống kém nên còn thấp, sau này mới cao dần lên). Tôi nghĩ rằng tiêu chí này liên quan mật thiết đến sự nuôi nấng của cha mẹ lúc nhỏ. Nếu cha mẹ nuôi tốt, thì con sẽ khỏe mạnh phát triển tốt và có chiều cao tốt (ví dụ như nếu uống toàn sữa quá đát thì chắc là sẽ không được cao lắm).


Tiêu chí kế tiếp là ba vòng, với chỉ số vàng là 90-60-90 là thể hiện nỗ lực cá nhân của cô gái đó. Cô ấy phải chăm chỉ luyện tập thể chất nhiều thì cô ấy mới có được số đo gần với ba vòng ấy, chứ bố mẹ không làm gì được mà tiền có đổ vào thì cũng chịu. Như vậy một cô HH có số đo ba vòng đẹp thì chắc chắn không phải là một cô HH lười. Một cô lười có thể nhịn ăn để có vòng eo 60cm, nhưng cô ấy sẽ không thể có được 2 vòng kia là 90cm. Ngược lại, một cô béo mà lười luyện tập, thì mông ngực sẽ đầy đặn nhưng cô ấy sẽ có vòng 2 rất to và trông như một cô ngỗng cái. Và nếu cô ấy luyện tập chuyên cần để có được vòng eo 60 phân mà không hề nhịn ăn, thì người cô ấy sẽ rất săn chắc và cơ bắp, cho nên cơ bắp khỏe đẹp gần như là điều kiện đủ của một thân hình đẹp, trong khi những tiêu chí nói trên thì là điều kiện cần (cho nên mấy mụ nhiếc các cô vai u thịt bắp thì nên câm mồm lại !)

Viên ngọc trai đen bí ẩn của chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014

NB : Cô H'Ăng Niê có tất cả cơ hội để đoạt giải cao trong một cuộc thi như Miss Supranational chẳng hạn, nếu mà cô ấy bơi cật lực để cao thêm 1cm nữa (và đạt được chiều cao 1m72), và tăng thêm 2kg nữa, khi đó cổ sẽ có 3 vòng là 86-61-92 rất đẹp. Cô ấy cũng nên để tóc sao cho khuôn mặt có vẻ dài hơn (các đường nét của cổ mắt dài, miệng rộng, mũi cao và dài, tóc dày dặn, là đẹp ; quai hàm rộng nhưng không rộng quá, trông phúc hậu; và sức khỏe phải tốt hơn để nụ cười tươi hơn, thì cổ sẽ rất đẹp rất chuẩn đấy). Cô ấy nên tham gia cuộc thi Hoa khôi áo dài năm nay.

Tôi rất tiếc cho cô Lệ Quyên vì cô ấy đẹp, lọt top 30 kia mà, nhưng mà cổ rớt là vì cái làn da trắng bóc của cổ.

(còn tiếp)



vendredi 25 décembre 2015

Hà Nội: Cả trăm người trắng đêm đội mưa chờ tiêm vắc-xin cho con

PLS : Tổ cha bà Kim Tiến !



Hà Nội: Cả trăm người trắng đêm đội mưa chờ tiêm vắc-xin cho con

Tác giả: Phạm Việt Hưng
.KD: Khốn khổ cho người Việt. Xếp hàng xin học cho con. Xếp hàng để con được tiêm văc xin. Đúng là xếp hàng cả ngày!
———–
Vì chờ đợi một liều vắc-xin cho con, có người đã phải đứng liên tục 12 tiếng không rời vị trí. Nếu thuận lợi, họ chỉ phải đứng tổng cộng… 17 tiếng để lấy được số thứ tự vào trung tâm tiêm chủng. Việc xảy ra ngay tại Hà Nội.

 >> Sốc với cảnh biển người vật vã xếp hàng chờ… vắc xin!
 >> Bé trai tử vong sau tiêm vắc-xin Quinvaxem do sốc phản vệ
 >> Bé 3 ngày tuổi tử vong sau tiêm vắc-xin vì không tìm thấy bác sĩ?

Nửa đêm trời đổ mưa sầm sập nhưng không ai rời vị trí
Nửa đêm trời đổ mưa sầm sập nhưng không ai rời vị trí
Từ chiều 24/12 cho đến rạng sáng ngày 25/12, trong lúc hàng vạn người đổ ra đường chào mừng ngày Chúa giáng sinh, thì tại Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (Polyvac), địa chỉ tại 182 Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội), hàng trăm người đã đứng chờ đợi với hy vọng có được một suất tiêm chủng cho con em mình.
Trò chuyện với anh Phan Văn Công (Hà Đông, Hà Nội) vào lúc 2 giờ sáng ngày 25/12, anh cho biết: Do nghe thông tin Trung tâm Polyvac có vắc-xin về, anh và vợ đã đứng từ 3 giờ chiều để xếp hàng chờ đợi, với hy vọng sẽ có một liều vắc-xin cho đứa con thứ hai đã sáu tháng tuổi. Do gia đình chỉ có hai vợ chồng nên đến 8 giờ tối, chị vợ buộc phải về với con để một mình anh ở lại “trực chiến”. Anh cho biết, lúc cao điểm, khu vực này có khoảng 200 người xếp hàng chờ đợi cùng lúc.
Cũng theo anh Công, đứng xếp hàng cùng anh còn có một gia đình từ tỉnh Thái Bình gồm bốn người lớn là hai vợ chồng, mẹ đẻ và một người em vợ. Họ đi đến đây từ hôm trước, phải thuê nhà trọ ở gần đây và thay phiên nhau đứng để chờ đợi liều vắc-xin cho đứa con duy nhất trong nhà.
Những người ngồi vòng trong cùng, sát cổng nhất đã phải ngồi trung bình khoảng 12 tiếng.
Những người ngồi vòng trong cùng, sát cổng nhất đã phải ngồi trung bình khoảng 12 tiếng.
Càng về đêm trời càng lạnh. Khi chúng tôi đang trao đổi với anh Công thì trời bắt đầu đổ mưa sầm sập. Lúc này chỉ còn khoảng 100 người. Nhưng tất cả mọi người đều không rời vị trí. Những cái ô to, ô nhỏ được căng ra. Bà bán nước ở cổng 182 Lương Thế Vinh nhanh tay bán áo mưa mỏng với giá 10 nghìn đồng/chiếc cho mọi người có nhu cầu.
Anh Công cho biết, cả ngày nay anh đứng đây và thấy, hàng nước chè ở cổng 182 Lương Thế Vinh hôm nay có doanh thu cả triệu đồng từ việc bán đồ ăn, thức uống mà chủ yếu là trà đá và bánh mỳ trứng hoặc bánh mỳ kẹp xúc xích rán.
Tẩ cả đều kiên trì bám trụ mặc mưa rét.
Tẩt cả đều kiên trì bám trụ mặc mưa rét.
Địa chỉ 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội vốn được biết đến là một trung tâm thông tin – thư viện của Đại học Quốc gia Hà Nội. Khuôn viên ở địa chỉ này rất rộng và trung tâm Polyvac thì nằm luôn ở trong khu vực này.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bảo vệ của cơ sở này cho biết: Thông thường, 7 giờ sáng thì phòng khám của Trung tâm Polyvac mới mở cửa. Điều đó có nghĩa là, những người như anh Công sẽ phải chờ đợi 17 tiếng trước khi trung tâm này mở cửa và thực hiện tiêm chủng.
Ban đầu, khi những người bảo vệ ở 182 Lương Thế Vinh chưa đóng cổng ra vào thì tất cả mọi người đều tràn vào sân. Nhưng, do quy định đóng cửa vào lúc 11 giờ đêm nên đến giờ đó tất cả đều bị lùa ra ngoài.

Anh Công: Theo danh sách tự thống nhất, anh đứng vị trí thứ 55 dù anh đã chờ đợi hơn 12 tiếng.
Anh Công: Theo danh sách tự thống nhất, anh đứng vị trí thứ 55 dù anh đã chờ đợi hơn 12 tiếng.
Bà Nguyễn Thị Xá, một người ngồi bệt gần cửa ra vào cho biết, nhà bà ở gần đây và bà đợi để lấy số thứ tự cho cháu bà đi tiêm từ lúc chiều. Bà có con rể là người Nhật Bản, nếu sang được nước Nhật thì việc tiêm chủng có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng do cháu bà không kịp làm giấy tờ nên buộc lòng bà phải ngồi ở đây chờ đợi để cháu bà được tiêm đúng lịch.
Anh Lương, một người bố khác đến từ tỉnh Hưng Yên, khi trò chuyện cùng chúng tôi, anh từ chối ghi hình và chụp ảnh, thì cho biết: Anh đến đây một mình từ chiều hôm trước (24/12) và đợi để lấy số, sáng hôm sau, vợ con anh sẽ có xe đưa lên sau. Anh cũng cho biết, gia đình anh chưa thật yên tâm với chất lượng vắc-xin tại địa phương nên anh buộc lòng phải lên Thủ đô với niềm tin chất lượng vắc-xin sẽ đảm bảo hơn ở quê.
Tất cả mọi người đứng kín đặc trước cổng trung tâm Polyvac nhưng khá trật tự, hầu hết mọi người đều dùng điện thoại để “giết” thời gian. Thỉnh thoảng lại có người kể một câu chuyện đùa thì cả đám đông cùng bật cười, sau đó, tất cả những gương mặt đó lại trở về với dáng vẻ lo âu thường trực.
Không lo sao được, khi tất cả mọi người đều “kháo” nhau là mỗi buổi chỉ phát ra 70 số thứ tự. Nghĩa là, nếu chờ đợi cả hai buổi thì cũng chỉ có 140 mũi tiêm dành cho công tác tiêm chủng, số còn lại chắc không được thực hiện tiêm chủng mà phải tiếp tục chờ đợi.
Tuy vậy, không một ai rời vị trí. Tất cả vẫn nuôi một niềm hy vọng rằng cơ may có thể đến bất cứ lúc nào.
———–

https://kimdunghn.wordpress.com/2015/12/25/ha-noi-ca-tram-nguoi-trang-dem-doi-mua-cho-tiem-vac-xin-cho-con/

jeudi 24 décembre 2015

Miss World & Miss Univers


Hi các bác,

Năm nay nhà tôi ăn Réveillon de Noël mà không có món tôm hùm, là vì nó quá đắt, 45 euros/kg, ăn thế thì bằng ăn vàng à? Cho nên chúng tôi sẽ đổi sang ăn món lườn vịt, và nếu tình hình tôm hùm không thay đổi, thì bữa Réveillon du Nouvel An chúng tôi sẽ ăn món gà trống thiến nấu với hạt dẻ và kem tươi.

Còn bây giờ thì tôi viết vài dòng về các cuộc thi nhan sắc để hầu chuyện các bác.

Ôi tôi vẫn còn hài lòng thích thú về nhan sắc của các cô HHTG và HV năm nay, các cô ấy đẹp quá, thích quá ! Nhưng tôi phải nói rằng là cô HH Philippines mặt hơi ngắn, tai hơi nhỏ, vòng ngực cũng không phải là xuất sắc (nhưng 86cm trở lên là đẹp rồi), cho nên tôi thấy cô Mireia Lalaguna đẹp hoàn mỹ hơn. Nhưng cô Pia Wutzbach tất nhiên là cũng cực đẹp, ngay khi tôi xem cái vidéo clip các cô HHHV trình diễn áo tắm là tôi đã chọn cô ấy rồi. Tôi cũng biết là cô HH Pháp rất đẹp vì tôi đã xem cô ấy trình diễn ở cuộc thi Miss France cách đây 2, 3 năm.

Thường thì tôi thấy là các cô HHTG đẹp hơn các cô HHHV, mặc dù các cô HHHV trông hấp dẫn, bắt mắt hơn. Cô Rolène Strauss năm ngoái tôi không thích bằng cô HHTG năm nay, vì cô ấy mặt cũng hơi ngắn, mũi hơi nhỏ (mũi to dài một chút trông sang hơn), mắt cũng hơi nhỏ, may mà ánh mắt và màu mắt rạng rỡ mê hoặc bù lại, chứ nếu không thì gương mặt của cô ấy không thật đẹp. Nhưng thân hình cô ấy thì cực đẹp và đẹp cân đối hài hòa hơn cô HHHV năm ngoái là cô Paulina Vega, mặc dù tôi biết là rất nhiều người Việt Nam sẽ không đồng ý với tôi. Đó là bởi vì cô Paulina có vòng hông rộng nên eo thắt lại trông rất bắt mắt, nhưng mà nếu mà hông rộng, thì vòng 3 phải rất lớn thì mông mới đủ đẹp, không thì mông sẽ lép, và quả là vòng 3 của cô Paulina là 96cm là rất lớn (tuy vòng 1 là 90cm chứ không phải là 78cm nhé).

(còn tiếp, hihi tôi cũng biết là ngồi bình phẩm các cô như thế này thì không được lịch sự lắm, sau đó tôi sẽ giấu bài đi, nhưng mà tôi đành phải làm vì các bác dốt quá, không chịu được, tôi phải phân tích cho các bác thấy tiêu chí của vẻ đẹp của phương Tây - rất hợp lý, rất rõ ràng- là như thế nào, chứ không thì các bác cứ dìm các cô đẹp của Việt Nam, chứ còn các bác thích các cô xấu thì cho các bác chết, tôi đếch quan tâm).

mercredi 23 décembre 2015

Miss Univers 2015

Các bác có thấy là cô HH Pháp đẹp nhất không? Nhưng mà cái câu trả lời của cổ tôi thấy nó kinh khủng, khủng khiếp (không biết có bị dịch sai không vì tôi không theo dõi trực tiếp), cho nên quả thực là cô ấy chỉ xứng đáng ở vị trí thứ 5 thôi.

PHOTOS Décou­vrez Miss Univers 2015 et ses quatre dauphines, dont Flora Coque­rel, Miss France 2014
http://www.voici.fr/news-people/photos-star/photos-decouvrez-miss-univers-2015-et-ses-quatre-dauphines-dont-flora-coquerel-miss-france-2014-578492

mardi 22 décembre 2015

Ò ó o ! Gái tiền gái bạc nhà ta đã về !

Xin chúc mừng Hoa hậu bọ chét và Hoa khôi bọ gậy ! Chẳng hay các cô đi du hí có vui vẻ không? (Hehe, tình thực là tôi cũng không ghét bỏ gì cô Lan Khuê, nhưng với vòng mông 88cm mà hông lại to cho nên mông lép kẹp của cô, thì tôi thông báo cho cô biết là cô có đi thi ở bất kỳ cuộc thi quốc tế nào thì cô cũng rớt ! Còn với vòng ngực 78cm của cô Phạm Hương, thì cô có đi đến Las Vegas hay đến tận sao Hỏa đi chăng nữa, thì cô cũng không đậu!). Tôi xem các bác đưa người đẹp đi thi quốc tế mà tôi mắc cỡ thay cho Việt Nam, chẳng lẽ người đẹp Việt Nam chỉ toàn mông teo ngực tóp, chân tay èo uột cứ như là dị dạng hết cả hay sao? (Lại còn hâm hâm nữa !) Có một anh rụt rè bình luận trên mạng rằng là anh ấy thấy cô Phạm Hương cứ méo mó vẹo vọ thế nào ấy :-D :-D Dạ tôi xin thưa rằng anh nói đúng ! Người cổ móp xọp, độn tứ tung cho nên trông méo mó, còn mặt thì thẩm mỹ cho nên nó mất cân đối, nên trông vẹo vọ !

Hehe, thế là 10 tỉ đồng đem đổ tuột xuống cống, chỉ béo bọn chuột cống (là Ban tổ chức và ban giám khảo HHHVVN) và lũ bọ chét bám trên mình bọn chuột cống ấy (là đám fans cuồng của cô Phạm Hương), cùng với bầy linh cẩu là mấy thằng cha con mụ phóng viên thất học, vô văn hóa, ngu xuẩn cùng với lão Tổng biên tập của chúng ! Chuyên viết bài bịp bợm kiếm tiền, ăn bẩn như thế thấy có ngon không ?

Các bác thử suy nghĩ xem đầu tư cho cô Nguyễn Thị Loan đi thi HH Thế giới, và đầu tư cho cô Phạm Hương đi thi HHHV, thì cái nào thông minh hơn? Hehe, tôi khá khen cho ông Tony Toàn, Việt Kiều hải ngoại không biết mấy đời rồi mà vẫn còn về Việt Nam vơ được một mớ tiền của đám dân ngu cu đen ! Ông ăn mặn thế thì có sợ đời con khát nước không ?

Nhưng mà thôi, xưa nay HHHVVN toàn chọn các cô xấu ỉn đi thi, cho nên chúng mới phá sản, sập tiệm rồi. Mà tôi xem top 3 HHHV năm nay, cái cô Á hậu 1 ấy, khi cổ chụp hình bikini trên bãi biển, cô ấy chỉ cần kêu "kà kíu, kà kíu", là người ta tưởng ngay là một cô ngỗng cái. Cô Á hậu 2 thì eo to, ngực nhỏ, người tong teo, cổ rụt. Cho nên tôi đoán là năm sau và năm sau nữa, hai cô ấy lại lần lượt đi thi HHHV nữa, thì bọn nhà Tony Toàn chẳng mấy lúc mà lại phá sản hehe !


Tôi đọc trên mạng, thấy đám fans cuồng của cô PH kêu la thảm thiết : "Thôi rồi!", "Tạch", "Vỡ mộng!", "Thế là hết, huhuhu" mà tôi sướng không chịu được :-D :-D :-D Hihi chúc các bác ăn mừng Giáng sinh vui vẻ, tôi đi kiếm tôm hùm và sâm banh đây ! Xong rồi tôi sẽ viết bài bình luận về nhan sắc của các cô HHTG và HHHV năm nay (Thân hình Loan đẹp hoàn hảo y như thân hình cô HHTG Mireia Lalaguna đấy, Loan có thấy không? Mặt thì thua cổ một chút vì đôi mắt của cô ấy mê hồn quá).

Bisous các bác !

dimanche 20 décembre 2015

Ăn low-cab vừa 'thiểu năng' vừa suy thận

PLS : Oui oui oui !!!


Ăn low-cab vừa 'thiểu năng' vừa suy thận

 - Do công việc văn phòng ngồi nhiều, cả 6 người phòng tôi chị nào cũng phát tướng vòng 2 nên ra sức ăn low-cab để giảm cân. 
Được 4 tuần, có người giảm 3kg, có người giảm 2kg ai cũng mừng ra mặt nhưng đùng cái có chị đọc được thông tin nói rằng ăn kiêng như vậy sẽ làm thiểu năng trí tuệ.
Xin hỏi thực hư thông tin này như thế nào, có căn cứ nào không? Tôi thấy hoang mang quá!
Nguyễn Thị Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội)
Trả lời:
ThS.BS Lê Thị Hải, Viện Dinh dưỡng Quốc gia:
Ăn low-cab là phương pháp ăn kiêng dựa trên nguyên lý loại bỏ hoàn toàn nguồn năng lượng carbohydrate có trong các thực phẩm nhiều tinh bột, đường chế biến giúp giảm cholesterol và giảm lipit dưới dạng mỡ trung tính.
ăn kiêng, ăn low-cab, ăn lowcab giảm cân, giảm cân bằng lowcab
ThS.BS Lê Thị Hải
Tuy nhiên chế độ ăn giảm cân này cũng có nhiều nhược điểm, ảnh hưởng đến sức khỏe vì đây là chế độ dinh dưỡng không cân bằng.
Do ăn quá nhiều đạm, thận sẽ phải làm việc quá tải gây suy thận. Trên thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp người mẫu bị suy thận do ăn kiêng chế độ này. Có nhiều người ăn low-cab thời gian quá lâu, sau đó không thể ăn tiếp bất cứ món gì, dẫn đến suy dinh dưỡng, suy nhược rồi suy kiệt cơ thể, tử vong.
Ngoài ra việc giảm cân nhanh sẽ khiến các cơ bị nhão, giảm cơ. Do đó nếu bạn muốn ăn low-cab chỉ nên áp dụng 2-3 tuần, sau đó nên ăn cân bằng trở lại và nhất thiết phải tập thể dục để có thể chuyển hóa năng lượng.
TS Từ Ngữ, Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam:
Ăn low-cab là sai lầm hoàn toàn. Phương pháp này ra đời từ quan niệm ăn tinh bột chuyển mỡ, ăn thịt thì không.
Tuy nhiên nhu cầu của cơ thể cần tất cả các chất dinh dưỡng, mỗi tế bào được cấu tạo đầy đủ gồm 3 phần: lipid, gluxit và protid. Do đó không thể không ăn tinh bột (chứa gluxit) - nguồn năng lượng chính của cơ thể.
ăn kiêng, ăn low-cab, ăn lowcab giảm cân, giảm cân bằng lowcab
TS Từ Ngữ
Gluxit khi vào cơ thể chuyển hoá thành đường. Đường rất quan trọng cho hoạt động của não bộ. Nếu thiếu đường, não sẽ bị thiếu oxy, năng lượng, ảnh hưởng đến thần kinh.
Ngoài ra đường cũng đóng vai trò quan trọng với gan, nếu không có đường, gan không hoạt động được.
Vì vậy tôi khuyên mọi người không nên tuyệt đối kiêng tinh bột mà chỉ nên hạn chế.

http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/279390/an-low-cab-vu-a-thie-u-nang-vu-a-suy-tha-n.html

Miss World 2015


Hoa Hậu Thế Giới năm nay đẹp mê hồn, hoàn mỹ, ngắm cô ấy mà thấy tâm hồn bay bổng :-)


Nhan sắc của Hoa hậu Thế giới 2015
http://giaitri.vnexpress.net/photo/quoc-te/nhan-sac-cua-hoa-hau-the-gioi-2015-3330662.html
Nhan sắc của Hoa hậu Thế giới 2015

Những khoảnh khắc đẹp trong đêm chung kết Miss World 2015

HHHV năm nay thì mình đoán là HH Pháp hoặc là Philippines :-)

dimanche 13 décembre 2015

Premier cours de français pour macngon (dimanche 13 décembre 2015)

L'école est fermée

L'école est fermée;
Le tableau s'ennuie;
Et les araignées,
Dit-on, étudient
La géométrie
Pour améliorer
L'étoile des toiles :
Toiles d'araignées,
Bien évidemment.

L'école est fermée
Les souris s'instruisent
Les papillons lisent,
Les pupitres luisent,
Ainsi que les bancs.

L'école est fermée,
Mais si l'on écoute
Au fond du silence
Les enfants sont là
Qui parlent tout bas.

Et dans la lumière
Des grains de poussière,
Ils revivent toute
L'année, qui passa
Et qui s'en alla

(Georges Jean)


vendredi 11 décembre 2015

Chàng là tháng mười hai cho thế giới

Afficher l'image d'origine


Chàng từ trong nhã ca như hoa huệ 
chợt nhức nhối bầu trời bết-lê-hem 
những hào quang từ chàng làm nhức nhối 
mắt con người, không dám ngẩng nhìn xem
Chàng từ trong vĩnh cửu thành hữu hạn 
viết bằng máu những giòng chữ yêu thương 
chàng bước xuống đời vai mang biển rộng 
sóng đại dương xô dạt dưới chân buồn
Chàng hai tay giữ địa cầu đứng vững 
đôi mắt soi vào đêm tối mịt mùng 
ngọn hải đăng từ ấy thành miên viễn 
soi sáng đời, soi sáng cõi mênh mông
Chàng là tháng mười hai cho thế giới 
vẽ trang sử bằng lịch sử niềm tin 
thổi dạt khói trong chiều đông ảm đạm 
chàng bước vào trong lốc xoáy màn đêm
Chàng đã cho tôi, người chàng yêu dấu 
đến bên chân, bằng một cái ôm choàng 
bằng đôi mắt không thể nào nhìn thấu 
sự diệu kỳ của tha thứ, ban ơn
Chàng là ai, chàng không cần giải thích 
từ ngàn xưa, và cho đến ngàn đời 
chàng nói chuyện tình yêu như cổ tích 
trở nên vàng, nên ngọc một đêm vui
Chàng đi bằng mây trời hay sóng biển 
xô dạt chàng một giấc mộng ngàn khơi 
nhưng đêm ấy, mãi mãi thành vĩnh viễn 
đấng từ trời, chàng đã trở thành người
 - 11.12.2015

http://damau.org/archives/40252
Image : (Le Tasse en prison par Eugène Delacroix)
http://bergerault-univ-tours.fr/bergerault2001/corriges/doc21/Delacroix%20Le%20Tasse%20Fondation%20Reinhard.jpg

dimanche 6 décembre 2015

Thực

Résultat de recherche d'images pour "crépuscule afrique"  


  Bài thơ tình nào anh dành tặng em
  Khi ráng chiều lộng lẫy
  êm đềm
  Ngả xuống đời
  Mộng mơ cùng tỉnh thức

  Cuộc đời này rất thực
  Và cũng rất “ảo vọng” chân trời

  Ta đã tin cái Đẹp cứu rỗi
  Để rồi vỡ tan một thời nông nổi
  Một thời thơ ngây một thời đánh đổi
  Một thời dâng hiến, một thời xa xôi

  Kỷ niệm trong anh đi suốt cuộc đời
  Rưng rưng máu thịt
  Gian nan không là bi kịch
  Bi kịch giữa buổi kim tiền
   
  Trở về bản thể
  Như tuổi hoa niên
  Với bông trắng mộc miên
  Em mới hiểu ta không bao giờ cách biệt

  Trong giấc mơ em, trong giấc mơ anh
  Có tiếng cười lanh lảnh
  Giữa trời xanh
  Có giọng nói người thương như   
  ngọn lửa

 Đượm mãi hai phương…
(KD-KD 05/01/2014)

Image : http://www.artmajeur.com/fr/artist/feenix/collection/mes-cieux/1144413

samedi 5 décembre 2015

Thế Thảo (5 décembre 2015)

PLS : Hehe, các bác dốt thật ! Tôi nghe nói vụ ông Thế Thảo định cho chặt 6700 cây cổ thụ, tiền do công an Hà Nội và vài anh tỉ phú chặt cây đóng góp, chặt lấy chặt để, chặt nhanh như chớp, là tôi đã phỏng đoán ai nóng ruột muốn đốn cây rồi ! Bây giờ lại cho tướng công an lên làm chủ tịch Hà Nội, rồi các bác ngồi mà xem ổng đốn cây tiếp, xem các bác có trắng mắt ra không ? Ông Thế Thảo ổng biết lắng nghe, mềm mỏng, việc gì mà các bác tức ổng ? Tôi biết bên công an không đốn được cây cho nên tìm cách cho ông Thế Thảo xuống, các bác cứ hè nhau vào diệt ông ấy, bây giờ cho các bác chết ! :-D

Hà Nội lại đốn hạ hàng loạt xà cừ cổ thụ

Gần chục cây xà cừ cổ thụ trên đường Bưởi (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) đã bị chặt hạ trong vài ngày qua. Ghi nhận từ một số người dân sống tại khu vực đường Bưởi cho biết từ ngày 29/11 vừa qua, Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội bắt đầu cho nhân viên tới chặt hạ các cây xà cừ cổ thụ trên tuyến đường này.


chặt cây xanh, Hà Nội, chặt cây cổ thụ, xà cừ
Ông Vũ Hoành (63 tuổi), cho hay các cây xà cừ tại đường Bưởi đều là cây cổ thụ, có tuổi đời tới 50-60 năm. Hiện phần lớn số cây bên phần đường giáp với công trình thi công xây dựng đều đã bị chặt hạ, chỉ còn lại các cây phía giáp với nhà các hộ dân.
chặt cây xanh, Hà Nội, chặt cây cổ thụ, xà cừ
“Mấy ngày nay thấy công nhân rầm rộ đến chặt, xẻ rồi mang cây đi. Trồng mấy chục năm mới được một cây, thế mà chặt một lúc là xong. Chúng tôi sống ở đây lâu, nhìn thấy tiếc lắm, bao giờ mới trồng lại được một cây như thế”  - ông Hoành chia sẻ.
chặt cây xanh, Hà Nội, chặt cây cổ thụ, xà cừ
Được biết việc tiếp tục chặt hạ hàng loạt các cây xà cừ cổ thụ trên nhằm phục vụ thi công tuyến đường Vành đai 2. Trong thời gian tới, khoảng 20 cây xà cừ tại tuyến đường Láng (đoạn từ Cầu Giấy đến siêu thị Trần Anh) sẽ bị đốn hạ.


chặt cây xanh, Hà Nội, chặt cây cổ thụ, xà cừ
Trước đó, vào các tháng 1 và 3-2015, nhiều cây xà cừ khác trên tuyến đường này cũng đã bị chặt hạ để phục vụ cho dự án. Ảnh: Cành lá  còn lại sau khi cây bị chặt hạ.
chặt cây xanh, Hà Nội, chặt cây cổ thụ, xà cừ
 Các cây cổ thụ chỉ còn trơ lại phần thân, đang chờ bị đốn hạ nốt.
chặt cây xanh, Hà Nội, chặt cây cổ thụ, xà cừ
chặt cây xanh, Hà Nội, chặt cây cổ thụ, xà cừ
Trước đó, hàng loạt các cây xà cừ cổ thụ trên tuyến đường này cũng bị chặt hạ để phục vụ dự án. 
Ban Quản lý dự án Đầu tư Phát triển giao thông đô thị Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa lý giải thông tin về việc chặt hạ các cây xà cừ trong phạm vi chỉ giới đường đỏ công trình đường Vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy.
Theo ông Vũ Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Phát triển giao thông đô thị Hà Nội, hiện nay, đơn vị đang tập trung triển khai thi công công trình đường Vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy để đảm bảo thông xe tuyến chính trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Trên tuyến (đoạn Đội Cấn - Bưởi) hiện còn một số cây xanh (8 cây xà cừ) nằm trong phạm vi lòng đường thuộc đường gom trái, gần tường chắn cầu T11. Số cây này đã được Sở Xây dựng cấp phép và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đang tiến hành chặt hạ.
“Đây là số cây xanh buộc phải chặt hạ để thi công công trình vi phạm cây xanh nằm trong lòng đường gom trái xây mới. Khi thi công đường phải tiến hành hạ cốt (từ 0,9-1m) để thi công kết cấu nền và mặt đường mới. Hơn nữa, cây nằm sát tường chắn, nếu không chặt hạ sẽ ảnh hưởng đến kết cấu tường chắn sau này và sẽ không thi công được hệ thống thoát nước mặt đường đồng thời gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông hướng lên, xuống khu vực cầu T11,” ông Vũ Hà cho hay.
Ngoài ra, trên phạm vi đường Láng, đoạn từ Cầu Giấy đến siêu thị Trần Anh còn khoảng 20 cây cũng cần được chặt hạ để thi công tường chắn và đường dẫn đầu cầu của cầu vượt Cầu Giấy (đường lên và xuống cầu vượt Cầu Giấy). Số cây này hiện đang được Ban Quản lý dự án phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội tiến hành các thủ tục chặt hạ nhằm đảm bảo phục vụ thi công công trình.
“Việc chặt hạ số cây xanh nêu trên là bất khả kháng do nằm trong chỉ giới đường đỏ công trình đường Vành đai 2,” ông Vũ Hà khẳng định.
(Theo TTXVN)


http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/276658/ha-noi-lai-don-ha-hang-loat-xa-cu-co-thu.html