dimanche 6 décembre 2015

Thực

Résultat de recherche d'images pour "crépuscule afrique"  


  Bài thơ tình nào anh dành tặng em
  Khi ráng chiều lộng lẫy
  êm đềm
  Ngả xuống đời
  Mộng mơ cùng tỉnh thức

  Cuộc đời này rất thực
  Và cũng rất “ảo vọng” chân trời

  Ta đã tin cái Đẹp cứu rỗi
  Để rồi vỡ tan một thời nông nổi
  Một thời thơ ngây một thời đánh đổi
  Một thời dâng hiến, một thời xa xôi

  Kỷ niệm trong anh đi suốt cuộc đời
  Rưng rưng máu thịt
  Gian nan không là bi kịch
  Bi kịch giữa buổi kim tiền
   
  Trở về bản thể
  Như tuổi hoa niên
  Với bông trắng mộc miên
  Em mới hiểu ta không bao giờ cách biệt

  Trong giấc mơ em, trong giấc mơ anh
  Có tiếng cười lanh lảnh
  Giữa trời xanh
  Có giọng nói người thương như   
  ngọn lửa

 Đượm mãi hai phương…
(KD-KD 05/01/2014)

Image : http://www.artmajeur.com/fr/artist/feenix/collection/mes-cieux/1144413

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire