jeudi 30 décembre 2021

Hoàng Nguyên Vũ - Đã là tiểu tam, thì đừng giao con mình cho nó, nhất là các bé gái!

PLS : Tôi thì thấy là bà mẹ có lỗi lớn nhất. Làm sao mà bà ấy không gặp con gái nhỏ suốt cả năm trời mà bà ấy chịu được ! Ít nhất bà ấy cũng phải rình rập từ xa mà nhìn xem nó có ổn không. Nhà cũng có đủ ông bà, cha mẹ, cô bác... kia mà ? Ly dị rồi thì bà ấy chỉ có chăm con trai nhỏ thôi, bận gì mà bận dữ vậy ? Tôi nghĩ là bận chơi Facebook, hoặc là có bồ mới (coi chừng cha dượng đập chết luôn thằng nhỏ !).  Tội nghiệp con gái bé bỏng, mẹ nó còn bỏ nó thì cuộc đời này nó chẳng có tình thương, nó đi là phải ! Hồi xưa có chuyện thằng bé Đỗ Doãn Lộc cũng 8 tuổi bị bố nó đánh chết, tôi đã tưởng thế là thê thảm nhất rồi, nhưng cái chết của cô bé này còn thê thảm hơn !

 

Hoàng Nguyên Vũ - Đã là tiểu tam, thì đừng giao con mình cho nó, nhất là các bé gái!

 

Khi đã là tiểu tam, có nghĩa là bất chấp, là nhảy xổ vào gia đình người ta bằng mọi giá, là giành giật một gia đình bằng bao nước mắt của người khác. Những kẻ đó, không và không bao giờ thiện tâm được.

Mà không thiện tâm, đừng mơ nó thương người khác. Nhất là khi nó đã có thêm một đứa con, thì mọi chuyện với những đứa trẻ con của người trước, lại càng báo hiệu những sự không ổn.

Vậy, khi chồng đã có tiểu tam và rước tiểu tam về làm vợ, vì sự an toàn của những đứa trẻ, đừng để con mình gần những kẻ đó. Nhất là con gái, ngoài việc an toàn thể chất và tinh thần bị ảnh hưởng, còn cả cái tư tưởng giật chồng người nữa, nên để các bé tránh xa ngay từ đầu.

********



Tôi biết có nhiều tiểu tam bây giờ ngày ngày lên mạng nói đạo lý về hôn nhân, hạnh phúc, chụp hình ưỡn ẹo đủ tư thế không khác gì gái ngành.

Và khi nhảy bổ vào nhà người ta còn hiện nguyên hình, thách thức người vợ, văng tục, thậm chí dùng những lời đe doạ người vợ đang đường đường chính chính.

Bạn tôi gặp nhiều ca như thế rồi và cũng đầy lần hỏi tôi ý kiến. Bạn biết đấy, tôi hiền với Bụt chứ chẳng hiền với ma, nên mấy ả tiểu tam kia ít nhất cũng có một vài bài học nhớ đời trong...ngọt ngào đến xây xẩm.

Thực sự, tôi chúa ghét cái kiểu đó vô cùng. Các cô xinh đẹp và đạo lý thế kia, thì chọn trai tân mà lấy. Chứ nhà người ta đang yên đang ổn thì nhảy xổ vào làm gì? Các cô có hạnh phúc nổi không trong bao lời lẽ oán hận và nước mắt từ người bất hạnh hơn mình?

Hơn nữa, cái thằng đàn ông dám phản bội vợ, bỏ rơi con cái, chấp nhận bao lời lẽ người đời để đến với các cô, thì có cái gì hay ho đâu mà các cô cứ thích sán vào cho bằng được?

Biết rằng có chồng có vợ là nên, nhưng có chồng có vợ bằng mọi thủ đoạn thì không nên chút nào. Không và không bao giờ có hạnh phúc từ sự cướp bóc và dối trá như thế cả.


********

Trở lại câu chuyện của bé An...

Nghĩ nát cả đầu, vẫn không tưởng tượng ra tại sao có một kẻ ác đến mức dùng hết roi mây đến gậy gỗ, đánh một bé gái 8 tuổi trong suốt một năm trời, và đánh cho đến chết?

Tại sao có một người cha vô tâm, và có thể là ác không kém, khi cố tình không nhìn thấy hoặc cũng có thể đồng lõa gây ra những vết thương trên cơ thể đứa con bé bỏng vốn đã chịu nhiều mất mát về hạnh phúc từ nhỏ?

Tại sao có những người ông người bà như ông bà nội cháu bé, ngồi chệm chễ trên nhà cửa tiền bạc sang giàu và không mảy may biết đứa cháu gái bất hạnh của mình, máu mủ ruột rà của mình bị chà đạp đến hủy hoại như vậy?

Và tại sao cả cái tòa nhà ấy, chứng kiến cái cảnh đầy đoạ một đứa nhỏ suốt hơn một năm trời mà vẫn để yên như "chuyện riêng", để rồi hôm nay họ phải chứng kiến trong tòa nhà của họ những ánh nến và hoa trắng cho một đứa trẻ tội nghiệp?

Tại sao một người cha thẩm phán là cha của tiểu tam, không dạy con gái mình cướp chồng là vi phạm pháp luật, để rồi cái ác được nhân lên, đến mức chà đạp lên hạnh phúc và mạng sống của người khác?

Ôi, những cái "ác tinh hoa", ác bởi những tinh hoa, sao nó rùng rợn đến vậy?

********

Tôi không nghĩ cha của bé An vô can và không thể vô can, ít nhất là hành vi không tố giác tội phạm. Tôi cũng không nghĩ tội danh dành cho tiểu tam vốn là con của một thẩm phán kia, lại là tội "hành hạ người khác". Cái này là cố ý giết người. Còn thằng cha kia, ít nhất là không tố giác tội phạm.

Còn các "tinh hoa" khác thì để tòa án lương tâm xử. Làm bác sĩ đi cứu người mà cháu ruột mình bị con dâu tương lai hành hạ và con trai cưng ngó lơ cho đến chết; thì cũng đã là một mức án đủ để khó có thể ngẩng đầu lên trước cái cuộc đời này rồi.

HOÀNGNGUYÊN VŨ 28.12.2021

http://thuymyrfi.blogspot.com/2021/12/hoang-nguyen-vu-la-tieu-tam-thi-ung.html

mercredi 29 décembre 2021

Ý kiến luật sư: Vụ bé 8 tuổi tử vong có dấu hiệu tội giết người

 PLS : Tôi xoá đi cái hình ảnh xác chết bầm giập của bé gái ! Làm sao mà đứa con gái nhỏ bị đánh đập tả tơi như thế trong 2 năm trời mà không ai hay biết ? Không bao giờ có ai đụng vào người nó, tắm cho nó, ôm ấp, vuốt ve, thăm khám cho nó hay sao ? Ông nội nó là Phó Giám đốc bệnh viện cơ mà ? (Bệnh viện Nhiệt đới hả ? thấy cái bệnh viện đó nhiều người chết lắm. Chắc ông nó chữa bệnh Covid 2 năm nay làm chết nhiều người quá nên cháu của hắn phải chịu nghiệp chướng !) 


Tội đấy là tội tra tấn giết người dã man, giết trẻ nhỏ, phải xử luôn thằng bố vô liêm sỉ không giúp đỡ người bị nạn. Đấy là con gái của nó, nó ruồng bỏ vợ con, chia đàn xẻ nghé, rước con người rừng ấy về hành hạ con mình, giao cho con điếm thối ấy nó dạy con gái của mình (muốn con gái lớn lên làm điếm luôn hả ?) Chúng nó mạnh tiền, pháp luật không xử chúng nó, thì các bác cho giang hồ xử chúng nó !

 
Đứa con gái nhỏ như thế, mà nó dùng cây gậy to như cây chùy, đánh gãy xương sườn, dập phổi, dập não nó, mà không ai thấy nó đau đớn, hỏi han gì nó hay sao ? Mà nó bị dọa thế nào mà nó không dám kêu than với ai cả ? Mẹ nó gặp con, ôm con, mà không biết con mình bị đánh đau hay sao ? Các bác đàn ông Việt Nam, các bác không biết làm gì để bảo vệ trẻ nhỏ, những đứa bé gái nhỏ hay sao ? Đời các bác bận việc gì mà nhiều thế, to lớn thế ?

 

Ý kiến luật sư: Vụ bé 8 tuổi tử vong có dấu hiệu tội giết người

Cháu bé 8 tuổi bị đánh tử vong

Qua thông tin, chứng cứ chúng tôi nắm được và báo chí đưa tin thì hành vi của bà kia là có dấu hiệu của tội “Giết người” chứ không phải là tội “Hành hạ người khác”. Và vụ án này nếu chỉ khởi tố một mình bà kia là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Chúng tôi đã tiếp nhận hỗ trợ pháp lý theo yêu cầu của chị Hạnh, mẹ cháu An và bác ruột của cháu. Sáng hôm nay, đơn tố cáo chính thức sẽ gửi đi và GOLD KEY sẽ kiến nghị khẩn cấp đề nghị xem xét thay đổi tội danh cũng như không bỏ lọt tội phạm. Chi tiết thế nào sẽ thông tin sau để đảm bảo tối đa quyền lợi cho gia đình. Hiện mẹ cháu đang bị chấn động tâm lý, hoảng loạn và đau đớn. Bác ruột như người mất hồn dù cố gắng mạnh mẽ, nói chuyện với tôi mà nước mắt cứ chảy.

Đã có thông tin cảnh báo đến chúng tôi mà dưới dân cung cấp là phía các nghi can có thế lực và thân thế rất mạnh. Tuy nhiên, tôi tin rằng, pháp luật và lưới trời không bỏ lọt ai.
Chúng tôi hi vọng việc khởi tố ban đầu tội “Hành hạ người khác” chỉ là biện pháp tạm thời cấp tốc, CQĐT Công an và VKS Quận Bình Thạnh cũng như Công an TP.HCM sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ sự thật, bảo vệ cho linh hồn cháu bé và trẻ em Việt Nam.

Trích một đoạn thương tích mà Báo Tuổi trẻ đưa tin: “Kết quả sơ bộ khi giải phẫu, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu A. tử vong do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù.”

Với các thương tích này thì cháu đã phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần trước trước khi mất. Quá tội nghiệp cho con An ơi!

P/S: Tôi tiếp nhận thông tin gia đình nhờ bảo vệ cách đây mấy ngày thông qua luật sư đồng nghiệp và người dân, nhưng do công việc đang ở miền Trung nên các luật sư tại công ty đã làm việc trước. Hôm qua tôi đã hủy bỏ chuyến đổi vé bay cấp tốc vào chiều hôm qua để tiến hành các thủ tục!

Sài Gòn, 29/12/2021

LS Lê Ngọc Luân

http://www.danchimviet.info/y-kien-luat-su-vu-be-8-tuoi-tu-vong-co-dau-hieu-toi-giet-nguoi/12/2021/24843/

samedi 25 décembre 2021

Joyeux Noël

 Merci  emapatzelmuth ! :-)


Les principaux signes clinique du Covid sont :


1) la diarrhée du cerveau,
2) la panique névrotique d’attraper le virus,
3) la dépendance aux vaxxins ARN-m
4) la peur chronique d’être reconnu dans la rue,
5) l’addiction à BFM télé
6) le délire de se sacrifier pour sauver : jeunes, vieux, et au-delà
7) les hallucinations diabolisant tous les non-vax.

 https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/covid-19-la-haute-autorite-de-sante-recommande-de-reduire-3-mois-le-delai-pour-le


dimanche 19 décembre 2021

Italian Archbishop Vigano: “A Global Coup Has Been Carried Out All Over The World”

 

 

https://welovetrump.com/2021/12/19/italian-archbishop-vigano-a-global-coup-has-been-carried-out-all-over-the-world/


 

 

 

 

 

 

mardi 14 décembre 2021

Le Vaccin

  Icone

https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/silvano-trotta-nous-recoit


:-D :-D :-D Merci Gulli !

dimanche 12 décembre 2021

Miss France 2022

 Diane Leyre, Miss France 2022 :

 Diane Leyre lors de l'élection Miss France 2022 à Caen le 11 décembre 2021

https://www.parismatch.com/People/Miss-France-2022-est-Diane-Leyre-Miss-Ile-de-France-1775725#Diane-Leyre-lors-de-lelection-Miss-France-2022-a-Caen-le-11-decembre-2021

 

Mes félicitations ! Lâu lâu mới có được một cô thật đẹp ! Thân hình của cổ giống hệt cô Nguyễn Thị Loan nhà mình nè :

Diane Leyre lors de l'élection Miss France 2022 à Caen le 11 décembre 2021


Nhân tiện xin chúc mừng cô Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Miss Grand International ! (Thuỳ Tiên xứng đáng đấy nhưng mình không ưa cái cuộc thi Miss Grand ấy, các cô đẹp nhân tạo quá !)

 

Hy vọng các cô sẽ đem lại may mắn tốt lành cho đất nước và cho nhân loại vào năm Nhâm Dần tới ! Mong lắm thay !

mercredi 8 décembre 2021

Yêu cầu “thần tốc” tiêm vắc-xin COVID-19, hạ tiếp độ tuổi tiêm xuống trẻ từ 5 tuổi

 Bộ trưởng Bộ Y tế: Năm 2022 sẽ mở rộng tiêm vắc-xin COVID-19 với trẻ 3 tuổi trở lên

https://trithucvn.org/tin-tuc-vn/bo-truong-bo-y-te-nam-2022-se-mo-rong-tiem-vac-xin-covid-19-voi-tre-3-tuoi-tro-len.html

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tính phương án tiêm vắc-xin COVID-19 với trẻ từ 5 tuổi

https://trithucvn.org/tin-tuc-vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-tinh-phuong-an-tiem-vac-xin-covid-19-voi-tre-tu-5-tuoi.html

 

PLS : Chúng đang tính tiêm vaccin "thần tốc" cho trẻ em, để gắng vơ thật nhiều tiền, trước khi hết dịch đấy ! Các bác nhớ mặt nhớ tên thằng nào giết con các bác để ăn tiền, để sau này xử chúng nó ! Đưa cái quân bất nhân bất nghĩa lên nắm quyền lãnh đạo, thật là phiền, các bác có thấy không ?

Cái biến thể Omicron nó chẳng làm chết một người nào cả ! Các bác sĩ bên Tây họ khuyên nên lây nhiễm nó, sau đó sẽ được miễn nhiễm với tất cả mọi loại virus corona. Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia... dùng thuốc Ivermectine đã dập dịch xong rồi ! Bọn khốn Big Phama đang cố vơ vét cú chót, đem vaccin Covid chích ngừa giết trẻ con đấy ! Để ta xem Trời Phật sẽ trừng trị tụi bay ra sao !!! Tôi xem ánh mắt lão Chính và lão Long đang tối lắm, chắc sắp tới số rồi ! Không lo tu  nhân tích đức đi, lại còn cố giết trẻ em ! Rồi ta xem con cái chúng bay hưởng phúc đức của cha chúng ra sao !


lundi 6 décembre 2021

32-Year-Old Serbian Professional Basketball Player Stevan Jelovac Dies After Suffering Stroke

 So sad !!!

C'est si bienheureux de gagner de l'argent sur la mort des congénères ?


https://welovetrump.com/2021/12/05/32-year-old-serbian-professional-basketball-player-stevan-jelovac-dies-after-suffering-stroke/

Image

dimanche 5 décembre 2021

Paname (Paris)




 J'ai trouvé mille excuses pour ne pas la quitter

Edifié tant de ruses pour être à ses côtés...

mercredi 1 décembre 2021

Rugby : décès de l'internationale écossaise Siobhan Cattigan à 26 ans

 Crise cardiaque, après piqûre Pfizer !



Siobhan Cattigan avait été sélectionnée 19 fois en équipe d'Écosse. Siobhan Cattigan avait été sélectionnée 19 fois en équipe d'Écosse.Siobhan Cattigan avait été sélectionnée 19 fois en équipe d'Écosse.Siobhan Cattigan avait été sélectionnée 19 fois en équipe d'Écosse.https://www.lefigaro.fr/sports/rugby/rugby-deces-de-l-internationale-ecossaise-siobhan-cattigan-a-26-ans-20211201

Lê Phú Khải - Ca dao tục ngữ thời đại dịch

 :-)

 

Lê Phú Khải - Ca dao tục ngữ thời đại dịch

 

Cả thế giới bị đại dịch Covid. Người ta chống Covid có lúc đúng, lúc sai. Sai lập tức được sửa ngay. Không đẩy cuộc sống vào thảm họa xã hội cùng thảm họa Covid-19.

Nhưng không có nước nào, kể cả những nước nghèo, lạc hậu nhất thế giới lại có cách chống Covid dẫn đến thảm họa xã hội như ở nước ta. Hàng chục ngàn người chết. Hàng triệu người phải tháo chạy dọc chiều dài đất nước hàng ngàn dặm bằng đủ mọi phương tiện. Kể cả cõng con đi bộ trong nắng bụi, mưa bão ròng rã cả tháng trời!

Cuộc tháo chạy này chưa từng có trong lịch sử 4.000 năm đất nước! Tháo chạy trong vật vờ đói khát, hoảng hốt, tuyệt vọng. Người Việt đã băng huyết tâm hồn trong cuộc tháo chạy Covid.

Ca dao tục ngữ đã ra đời, vì nó là tâm hồn của dân tộc qua các chặng đường lịch sử.

Thói quen nghề nghiệp của một nhà báo đã khiến tôi ghi chép hàng ngày những câu ca dao xuất hiện trên mạng xã hội hay nghe được trong đời thường. Xin chép lại cho bạn đọc nào chưa có dịp nghe.

Buồn là, trừ nhà thơ Nguyễn Duy, không có nhà thơ nào viết về cuộc tháo chạy mãi mãi để lại nỗi đau trong lịch sử này. Đại dịch đau thương với cả đất nước, cả dân tộc mà những nhà thơ không lên tiếng thì dân gian lên tiếng.

Dân chạy dịch, chạy chết dịch, chết đói nhưng nhà nước lạnh lùng không cho dân chạy trốn cái chết

Ai đưa con sáo sang sông

Gặp chốt kiểm dịch mất công bay về…

*

Cò về thăm chốn cùng quê

Gặp chốt kiểm dịch không về được đâu!

Dân đã khốn đốn vì dịch, lệnh cách ly, phong tỏacàng làm dân khốn đốn thêm

Thân em như thể cánh bèo

Ngược xuôi, xuôi ngược theo chiều cách ly

*

Cái ngủ mày ngủ cho sâu

Mẹ mày dương tính còn lâu mới về…

*

Thân em như cánh chuồn chuồn

Sáng vui bay lượn, chiều buồn cách ly

*

Người đâu gặp gỡ làm chi

Ngày về dương tính cách ly cả phường

Lạnh lùng, máy móc, cứng nhắc phân chia, cách ly F0, F1 cũng lạnh lùng, vô cảm phân chia, cách ly tình cảm yêu thương, đùm bọc của những người thân yêu. Khi khỏe mạnh con người đã cần có tình cảm yêu thương. Khi mắc dịch càng cần có sự chăm sóc vật chất, nâng đỡ tinh thần của người thân yêu.

Lạnh lùng cách ly, ném người mắc dịch vào cô đơn. Dinh dưỡng thiếu thốn. Tinh thần hoảng loạn. Bệnh nhẹ thành nặng. Bệnh nặng thành nguy kịch và tử vong

Khắp nơi con cháu ba kỳ

Đứa thì F1 đứa thì F2…

*

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ F0!

*

Một con ngựa F0, cả tàu F1

*

Đố ai bắt trạch đằng đuôi

Bắt chim đầu cánh, bắt người F0

*

Ai đưa con sáo sang sông

Sáo lỡ dương tính đừng lồng về đây

*

Đôi ta là bạn chăn trâu

Đều là F1 cùng rầu như nhau…

*

Đôi ta như rượu với men

Vì đang trốn dịch “nhịn thèm” được không?!

*

Rằng xa thì thật là xa

Đường vào bệnh viện xót xa hơn nhiều!

Người cao tuổi, người có sẵn những bệnh hiểm trong cơ thể vô cùng mong manh, yếu thế trước Covid, rất dễ bị Covid hạ gục, rất cần được tiêm vaccin hỗ trợ. Nhưng người yếu thế trước Covid cũng là người yếu thế trong xã hội thì cứ chờ đấy. Vaccin hiếm hoi phải dành ưu tiên cho những “ông ngoại” quyền lực. Muốn được chích vaccin sớm thì phải nhờ “ông ngoại”.

Đèo cao thì mặc đèo cao

Em nhờ ông ngoại được vào tiêm ngay

Trong bao trùm dịch bệnh, trong biền biệt cách ly. Người dân chỉ còn biết mượn hồn ca dao nhắc nhau:

Dù ai buôn bán trăm nghề

Hàng không thiết yếu đừng bê ra đường!

*

Ơi cô cắt cỏ bên sông

Đang mùa giãn cách đừng lồng sang đây.

*

Hỡi cô tát nước bên đàng

Làm ơn lấy cái khẩu trang đeo vào!

*

Gió đưa cành trúc la đà

Muốn không dương tính ở nhà đừng đi.

*

Đưa tay em bứt cọng ngò

Anh đang F1 đừng mò vô em!

*

Con ơi mẹ dặn câu này

5K phải nhớ cả ngày lẫn đêm!

*

Con ơi nhớ lấy câu này

Khai giảng chưa biết là ngày nào đâu.

Máy móc, lạnh lùng phong tỏa, cách ly đã biến đám sai nha thành những hung thần còn khủng khiếp hơn hung thần Covid-19.

Ra đường phải ngó tây đông

Thấy đám dân phòng phải tránh cho xa!

*

Trên trời có ông sao Tua

Ở dưới hạ giới có vua dân phòng!

Và hy vọng:

Trông trời trông đất trông mây

Trông sao cho hết những ngày cô-vi.

LÊPHÚ KHẢI

Mùa Covid 2021

http://thuymyrfi.blogspot.com/2021/12/le-phu-khai-ca-dao-tuc-ngu-thoi-ai-dich.html#more