dimanche 30 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (65) - Kỳ vọng

Loan có thể kỳ vọng gì ở Miss World ? Câu trả lời là : ngôi vị cao nhất !

Lý do vì sao mình sẽ giải thích dưới đây.

Vậy thì, sau 10 ngày nỗ lực, bây giờ đã đến lúc ta cùng nhìn lại và làm một tổng kết. Mặc dù vẫn còn chờ kết quả Miss Beach Beauty, nhưng mình nói trước cho Loan biết là nếu Loan thất bại phần này, thì mình sẽ cực kỳ thất vọng, vì lỗi là HOÀN TOÀN tại Loan, và mình yêu cầu Loan từ nay trở đi, phải tập trung cao độ, Loan phải tìm hiểu cho được tiêu chí sắc đẹp của MW là gì, và Loan đã sai lầm ở đâu, và Loan không được phép sai lầm nữa !

Thật vậy thất bại phần thi thời trang không có gì ngạc nhiên, vì thời trang của ta còn rất kém, may ra chỉ được ông VVC, vì nội may đồ sao cho ôm ngực tròn, hở gợi cảm, mà họ còn chưa làm được, may váy, áo dài trông cứ như đồ cho bà bầu VN cả lượt (chứ bà bầu Tây họ cũng không mặc thế!), thì làm sao HH lọt được top Model ? (Xin nhắc lại là phong cách thời trang của Hương Giang là rất Tây, chứ không phải VN);

Trở lại câu hỏi tiêu chí sắc đẹp của MW là gì ? Điều này, Loan đã có thể nhìn thấy được qua các top Miss Sport, Top Model, trang phục da hội và Miss Beach Beauty năm nay. Mình yêu cầu Loan ngắm đi ngắm lại các cô lọt những top này, và cố gắng nhìn ra đâu là điểm chung của các cô ấy, ví dụ trong top Sport, đó là thể lực khỏe và bền bỉ, trop top Model, thì mời Loan lưu ý độ dài váy, độ hở của quần áo và cách kết hợp màu sắc (cực kỳ tinh tế), vv. và Loan so sánh xem Loan khác họ ở chỗ nào ?

Khái quát cao hơn nữa, là bà Julia Morley muốn gì ? Hihi, đó là một cách để nói tiêu chí chung nhất của MW về sắc đẹp là gì ? (tiêu chí ấy sẽ thay đổi một chút mỗi năm tùy vào sự thay đổi về quan điểm về sắc đẹp theo sự tiến hóa của nhân loại, nhưng những nét cơ bản nhất thì vẫn còn). Theo mình, bà JM (tức là nhân loại nói chung, và cả mình), sẽ muốn một nhan sắc như thế này :

http://www.videobuzzy.com/Miss-monde-2009-Kaiane-Aldorino-miss-Gibraltar-1953.news

Đấy là một cô gái tầm thước, khỏe mạnh, gợi cảm, làn da nâu rám nắng lành mạnh, cơ bắp đẹp chứng tỏ rèn luyện thể chất nhiều, thông minh tinh tế chứng tỏ rèn luyện trí óc nhiều (xem clip vidéo cổ trả lời phỏng vấn thông minh xinh đẹp tuyệt vời), duyên dáng nồng ấm chứng tỏ tâm hồn đẹp nhạy cảm.

 Vậy tổng kết lại, điều gì làm nên sắc đẹp, và vẻ đẹp nói chung ? Ta có thể thấy được đó là chính là sự vận động ; Vận động thể chất nhiều tạo nên một cơ thể khỏe mạnh săn chắc, vận động trí óc nhiều tạo nên một trí tuệ mạnh mẽ sắc sảo, vận động về cảm xúc, cảm giác tạo nên một tâm hồn nồng ấm nhạy cảm. Người đẹp là người vận động nhiều và không ngừng, người nào mặc cảm, xấu xí là người trì trệ, bệnh tật, kém vận động ;

Loan thử nhìn lại chính mình xem, Loan là người vận động rất nhiều, liên tục, và không ngừng, đúng không ? Vận động tạo nên giá trị của Loan (và của con người nói chung), đó là một giá trị thực sự, và chính vì thế mà Loan hoàn toàn xứng đáng và có thể kỳ vọng ngôi vị cao nhất ! Chúc Loan vận động không ngừng và thành công nhé ! :-)



samedi 29 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (64) - Nhạy cảm

Hi Loan,

Vì sao mà mình đánh giá cao HH Ấn Độ, thứ nhất là cô ấy xinh đẹp, tất nhiên rồi, HH của một nước lớn như Ấn Độ, cũng là một nền văn hóa lớn, thì dân chúng cũng có gu thị hiếu tốt và xưa nay các HH Ấn Độ đều đáng gờm ; Nhưng đặc biệt là khi mình xem clip tự giới thiệu của cổ, Miss India năm nay có vẻ là một cô gái rất nhạy cảm, yêu nghệ thuật; Cô ấy học cả múa dân tộc và múa ballet, cô ấy giới thiệu về gia đình rất là đằm thắm, khi hỏi cô ấy chọn mỹ phẩm nào mà cô ấy không thể thiếu được nó, thì cô ấy chọn một cái gì ấy mà mình quên rồi, hình như là son bóng môi, bởi vì cô ấy thấy nó "biểu cảm" (expressif). Cô ấy lại còn có một cái hình mặc bikini nằm trên cát giữa mấy cọng lục bình trông rất là "biểu cảm" (Thật đáng tiếc là Loan không chụp một bộ hình bikini trước khi đi cho mọi người nhận xét !)

Đấy có vẻ là một trong những điểm yếu lớn của Loan đấy, Loan thử suy nghĩ mà xem. Mình thấy Loan tình cảm, nhất là yêu trẻ con, nên mình nghĩ là về mặt nhạy cảm thì Loan ổn, nhưng mình thấy là Loan vẫn còn thiếu nhạy cảm về mặt cảm giác, Loan không chú ý đến việc chọn những cảm giác dễ chịu, dễ chịu cho mọi người, và cho chính Loan. Cái áo dạ hội màu vàng giống áo của Diễm Hương, mỗi lần trông thấy nó là mình lộn ruột lên, cảm giác khó chịu vô cùng. Khi Loan trình diễn trước mọi người, Loan không lưu ý tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu hay sao ? Màu vàng nó rực rỡ, nhưng không gợi cảm, nó mang vẻ quyền lực, Loan tưởng tượng xem khi Loan mặc váy ấy, người yêu của Loan sẽ cảm thấy như thế nào ? Anh ấy có thể rất thán phục, ngưỡng mộ Loan, nhưng sẽ không muốn ôm hôn Loan, vì màu vàng trông nó quá quyền lực, đàn ông sẽ chỉ muốn ôm hôn một phụ nữ mềm mại, nhạy cảm. Chính vì vậy mà những người thích Loan ăn mặc như hoàng hậu là những người rất kém về mặt nhạy cảm, cảm xúc. Phụ nữ chúng ta xinh đẹp, là để cho người đàn ông mà chúng ta yêu, và nếu anh ấy là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác, thì vẻ đẹp của chúng ta sẽ làm vui lòng đàn ông nói chung.

Nhạy cảm, nhạy cảm hơn nữa, và luôn luôn giao tiếp bằng cảm xúc ! Loan có cái clip ở MW lúc đang hát thánh ca, tưởng niệm Miss Honduras bị sát hại, trông Loan rất buồn, rất nhạy cảm, cứ chớp chớp mắt mãi để nén khóc, khiến cho anh cameraman cứ quay hình Loan mãi ; Mình biết là Loan nhạy cảm đấy, nhưng Loan cứ nghe lời khuyên của những kẻ vô cảm, nên Loan không bộc lộ tâm hồn của Loan ra được.
 "Chúng ta có trong tâm hồn lòng âu yếm
Nơi run rẩy mọi nỗi đau
Và đôi khi chỉ cần một vuốt ve
Làm rung động, và nảy mầm nước mắt" (Thơ Pháp)

Loan nhìn bộ áo dạ hội của cô Miss India xem, màu sắc lấp lánh, hơi bí ẩn, như một bầu trời đầy sao, và hai bên eo kết hợp màu theo một cách khiến cho phần thân trên eo có dáng tròn rất là mềm mại gợi cảm !

 (Nhưng Miss India có cặp đùi gầy không đẹp, và đấy là một điểm yếu lớn, mình rất hy vọng cặp đùi đầy đặn của Loan sẽ khiến Loang mạnh hơn cổ).
 Photo : Miss World Top Model - Top 20

Miss World Fashion Designer Award - WINNER!

READ MORE @ http://www.missworld.com/News/2014-11-28/Top-Model-Top-20-Announced/
https://www.facebook.com/MissWorld

vendredi 28 novembre 2014

Beauty

http://www.missworld.com/fr/Photos/Jour8Tourenbus%C3%A0imp%C3%A9riale/

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (63) - Bikini

 Hi Loan,

Lưu ý Loan là khi thi bikini, Loan phải trình diễn sao cho không những đẹp, sexy, mà còn phải tạo tư thế sao cho khoe ra những cơ bắp của Loan, càng nhiều càng tốt, ngụ ý là, em phải luyện tập ghê lắm mới có được thân hình đẹp như thế này :-D (Trong các áo dạ hội của Loan, có một cái màu nude hở bụng khoe được đường ngấn giữa bụng rất khéo, chỉ có cô nào có cơ bụng sáu múi thì mới có được đường vạch ấy :-D )  Cố gắng da nâu nhé ! Nhớ vươn cao đầu, không được rụt cổ và buông tay thõng !


Cười giống cười với trẻ con này, tuyệt vời !! Ấo đẹp, bảy sắc cầu vồng :-)
a2-3697-1417139844.jpg
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/nguyen-thi-loan-va-thi-sinh-miss-world-tham-quan-london-3113330.html

jeudi 27 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (62) - Gợi cảm nghệ thuật

Hi Loan, ngày mai mình bận dự séminaire, không ở nhà theo dõi tình hình của Loan được, chúc Loan thi cử thật tốt !

Mình nói thêm một chút về sexy và gợi cảm, trong đó mình coi sexy là quyến rũ về mặt tình dục thể chất, gợi cảm là quyến rũ về mặt tình dục tinh thần, tức là thần thái.

Trước tiên xin nhắc lại cho Loan nhớ là trên mặt trống đồng Đông Sơn có họa tiết những đôi chim đang giao phối, tức là ngay từ thuở xa xôi ấy, tổ tiên của chúng ta đã coi hành vi tình dục là đẹp, và các nghệ sĩ đã thể hiện điều ấy. Bao nhiêu là tác phẩm văn học nghệ thuật của thế giới, Roméo và Juliette chẳng hạn, cũng ca ngợi tình yêu, gắn liền với tình dục, của những đôi lứa yêu nhau. Ngày xưa mình có xem một phim của Trương Nghệ Mưu, kể chuyện Tần Thủy Hoàng đưa đoàn thuyền chở mấy trăm trinh nữ ra biển để chế thuốc trường sinh bất tử, bao nhiêu năm mà vẫn không thành, cho đến khi một nàng trinh nữ trong đoàn phải lòng vị tướng trẻ chỉ huy đoàn thuyền, họ ân ái với nhau và chính khi mà âm dương hòa hợp, thì vị thuốc mới hoàn thành :-), vì đấy chính là điều còn thiếu (sau đó cô gái chôm luôn viên thuốc linh đan, ngậm trong miệng và khi hôn chàng lần cuối thì nhả nó vào miệng chàng, thế là chàng trở thành trường sinh bất tử, còn Tần Thủy Hoàng thì cứ ngồi chờ mốc meo ra :-D)

Kẻ nào mà khinh bỉ, nhục mạ tình dục và ái ân, sỉ nhục phụ nữ bằng những lời lẽ nặng nề, thì mình rất muốn hỏi hắn xem mẹ hắn đã làm thế nào để thụ thai mà sinh ra hắn ? Nếu bà ấy làm chuyện đó mà không có hứng thú gì, chỉ là để duy trì nòi giống thôi, thì còn kinh khủng hơn, và điều đấy sẽ giải thích tại sao mà hắn lại trở nên gớm ghiếc như vậy !

Vậy mình hy vọng thuyết phục được Loan là tình dục rất đẹp, và gợi cảm hứng cho cả nhân loại, vậy thì sẽ thật là đáng tiếc khi một nàng hoa hậu của thế giới, biểu tượng của nhan sắc, lại không hứa hẹn những lạc thú ái ân !

Nhân đây, nếu Loan tham dự Top model, mình muốn Loan luôn nghĩ về điều ấy khi Loan chọn trang phục, nghĩa là ưu tiên hàng đầu là trang phục phải gợi cảm. Muốn vậy Loan phải nghĩ đến khía cạnh tình dục, và tình dục đẹp, cũng như bất kỳ cái gì đẹp, thì nó phải có chút nghệ thuật, nó phải có hồn. Khi lựa chọn trang phục, Loan hãy chọn 2 bộ, rồi cảm nhận xem bộ nào gợi cho Loan nhiều cảm giác, cảm xúc hơn, thì Loan chọn nó. Để cho chắc ăn là nó không tầm thường, Loan hãy kiểm tra bằng cách nghĩ đến một đứa trẻ mẫu giáo, nó sẽ rất thích sexy nhưng nó không thích tầm thường :-)

Loan chọn màu sắc đẹp lắm, thể hiện cá tính của Loan, nhưng mình muốn Loan nỗ lực hơn một chút nữa, để chọn màu gợi cảm hơn, và mình gợi ý Loan hãy luôn mô phỏng tự nhiên. Hình dáng bộ ngực phải tròn căng, hông đùi phải nở nang đầy đặn; Màu sắc thì phải sống động, màu sặc sỡ thì phải giống màu của những bông hoa, của cây lá trong tự nhiên; Khi nắm vững nguyên tắc ấy rồi thì Loan mới có thể phá cách.


Một tác phẩm nghệ thuật thực sự bao giờ cũng có hồn, một bộ trang phục cũng vậy, Loan hãy thử cảm nhận hồn của những tác phẩm của mình, như là bài thi tài năng của Loan ấy (nhân tiện, mình hài lòng vì Loan có dịp làm việc với một nghệ sĩ, hy vọng Loan học được cách ông ấy dùng cảm xúc và sự nhạy cảm của ông ấy). Ví dụ như bộ trang phục dân tộc của Loan, mình cảm thấy là nó có hồn (theo cách của mình chứ không phải theo cách của ông VVC hehe), mình tưởng tượng một cô công chúa rồng con, xinh đẹp đáng yêu, được cha yêu chiều, đến khi lớn lên, nàng trở thành niềm vui và niềm tự hào của cha nàng, và niềm mơ ước của bao chàng rồng trẻ :-)

Bonne nuit, et bon courage !

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (61) - Thành tích tốt

Chúc mừng Loan đạt thành tích thể thao tốt (vượt Miss India !!!) Hú hú hú ! Loan làm mình sướng không chịu được :-D Mấy bữa nay nhà lại hết rượu, chắc lát nữa phải chạy đi mua mấy chai vể để sẵn để ăn mừng, nếu mà Loan cứ tiếp tục tiến phăng phăng như nước lụt thế này :-D Gợi cảm, gợi cảm hơn nữa !

Từ suốt hôm qua đến giờ, mình cứ suy nghĩ về chuyện sexy gợi cảm, nghĩ ra nhiều thứ lắm, nên đâm ra lại rối lên, chưa biết nên bắt đầu ra sao ! Về chuyện các clips giới thiệu của các cô thì thôi mình bỏ qua không bình luận nữa, vì nó không còn thời sự nữa, thi thoảng khi nào cần so sánh mình sẽ nhắc. Nhưng ý chính vẫn là, so với các cô khác, trông Loan mặc áo dài trắng có vẻ thanh khiết quá, và cái vẻ thanh khiết vốn là ưu điểm của các cô VN mình, thì nó lại là một khuyết điểm trầm trọng ở MW. Mỗi lần thấy Loan có vẻ thanh khiết, là mình đứng tim than "thôi rồi" ! Đó là do thi HHVN nhà mình chọn toàn những cô đạo đức tốt, không được "sống thử", cứ như thể "sống thử" thì không có đạo đức tốt ! Thế thì bằng chửi tất cả các cô HHTG ! Hay là xem thế giới có cuộc thi HH trinh nữ nào không thì ta tham dự ? Mà tất nhiên là cô nào đã "sống thử" thì cô ấy đẹp ăn đứt các cô đồng trinh, có hơi đàn ông vào mà lại !! Ôi giời ơi nghĩ mãi đến vỡ cả đầu ! Nhưng mà mình đã tìm ra vài ý tưởng rất hay, để đi đón con về rồi mình sẽ nói tiếp cho Loan nghe. Gợi ý cho Loan là, đối với nhân loại nói chung, và nghệ sĩ nói riêng, tình dục là một trong những điều đẹp đẽ nhất của con người và của cả động vật nữa, chứ không phải là xấu xa như cái tâm hồn méo mó của người Việt Nam mình hay nghĩ đâu !

(còn tiếp)

 Ánh mắt đẹp, dạo này Loan cười thoải mái, rạng rỡ lắm :-)



mercredi 26 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (60) - Gợi cảm, gợi cảm hơn nữa !

Hi Loan, bại trận một cách vinh quang hả ? Đừng buồn, nói chung là Nguyễn Thị Loan mà đã chịu thúc thủ thì các cô VN cũng chẳng có cô nào hơn được :-D

Hình này, mắt dài miệng rộng, xinh ơi là xinh :-) Nói chung mình cảm thấy yên tâm về ngoại hình của Loan rồi, Loan cứ thể hiện nhất quán như vậy, thông minh, xinh đẹp, khỏe mạnh, hơi láu lỉnh và nội lực mạnh. Loan nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ đủ (bị chênh lệch giờ hơi khổ nhỉ ? Mỗi lần mình về VN mất cả tuần lễ mới quen được, nhưng mà đi xem Opéra mà ngủ gật là quê lắm đó nha :-) )

Bây giờ, trong những ngày tới, mình đề nghị Loan cố gắng hết sức một chuyện quan trọng cuối cùng nữa, là Loan phải sexy gợi cảm hơn nữa về mặt thần thái ! Rất khó, rất khó, vì các cô phương Tây các cô ấy có bồ từ hồi còn trẻ, nên các cô ấy sexy một cách tự nhiên; Còn mình ra sức chiến đấu với Loan từ bao lâu nay, mà chưa thấy biến chuyển gì mấy, nhưng chúng mình nhất định không tuyệt vọng :-D

Nguyễn Thị Loan thất bại ở chung kết Miss Sport
http://news.zing.vn/Nguyen-Thi-Loan-that-bai-o-chung-ket-Miss-Sport-post484054.html

 Trước tiên là, Loan hãy để ý ngắm kỹ cô Miss Mongol cùng phòng với Loan, cô ấy khuôn mặt hơi to một chút, nhưng thần thái rất gợi cảm đấy ! Loan nhìn này :



Cô ấy nhìn thẳng vào mình và mỉm cười như là mỉm cười với một đứa trẻ ấy ! Mình nhắc lại cho Loan bài học về quyến rũ đàn ông, là phải quyến rũ họ như thể họ là những đứa trẻ ở mẫu giáo ấy :-) Bởi vì cũng như trẻ con, đàn ông cần rất nhiều âu yếm. Một đứa trẻ ở tuổi ấy bao giờ cũng rất là tinh tế, mình mà xấu xí, xấu tính, giả tạo, là chúng nhận ra ngay !

Mình sẽ căng óc suy nghĩ tiếp về chuyện sexy gợi cảm, Loan cũng vậy nhé !

Chúc Loan nghỉ ngơi tốt và ngủ ngon, big kisses !

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (59) - Xinh tươi

Hình này cười xinh như công chúa :-) Chân mày vừa, không quá đậm, má hồng rồi đấy, có thể thử hồng thêm chút nữa, vì trời lạnh, nhưng cẩn thận đừng hồng quá ! Ánh mắt quyến rũ !

Nón len đẹp, khi cởi nón ra, Loan phải luôn chú ý vuốt lại tóc, vì tóc có thể bị bẹp hoặc xù lên. Tóc đẹp, trên thẳng dưới quăn. Loan dùng shampoing loại gì ? Mình thấy vài cô, hình như Miss Australia, có tóc rất nhẹ, bồng bềnh và óng mượt. Shampoing quan trọng đấy, khi mình ở Pháp về, tóc mình đẹp hơn chị em ở nhà, dùng dầu gội VN một thời gian, thì nó cứng và nặng hơn, kém bồng bềnh hơn, cho nên lần sau đó, mình đem shampoing từ Pháp về, thì tóc lại đẹp (tặng lung tung, mọi người đều khen là dùng nó thì tóc đẹp hơn dùng shampoing sản xuất ở VN, mặc dù đều là của cùng một hãng). Mình thích loại có Aloe Vera, không rõ tiếng Việt gọi là gì, hình như là cây lô hội thì phải. Mình thường dùng Head & Shoulder, mặc dù cũng chẳng có gầu đâu :-), nhưng mình thấy hợp. Tuy nhiên tóc Loan ở đây khá đẹp rồi, chắc cũng không nên thử đồ mới, lỡ lại bị dị ứng thì khổ.


http://www.vnbeauties.com/t57406p564-topic#972928

Hình này ánh mắt cũng đẹp, thông minh và mạnh mẽ, nhưng mà lại bị mắt to mắt bé ! Loan để ý nha, đó là do lỗi tạo dáng. Loan thử nhìn hình khi Loan chụp chung với các cô khác, mà khi Loan ở ngoài bìa, thì Loan hay bị mắt to mắt nhỏ, trong khi mà cô HH ngồi ở bìa bên kia, thì cô ấy nghiêng mặt theo một cách nào đó khiến cho cô ấy trông cân đối, và không bị cảm tưởng mắt to mắt nhỏ, để mình kiếm lại tấm hình ấy, không biết nó ở đâu rồi !
 Hình như là khi chụp khuôn mặt hơi nghiêng thì không được nghiêng đầu, nếu được Loan nhờ người nhà hỏi thử một nhiếp ảnh gia giỏi xem ông ấy có lời khuyên gì không ?



Loan thi đấu tốt nha ! :-)

mardi 25 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (58) - Costume national

Trang phục dân tộc được đấy, màu vàng óng ánh tuyệt đẹp, mình thích chuỗi vòng cổ (hehe cứ cái gì mình thích thì dân VN lại ghét), với những tua rua tròn của nón quai thao. Mặc dù mình không ưa hình tượng rồng vì nó có vẻ đàn ông, nhưng mà cũng may là không thấy con rồng ngoằn ngoèo nào trên áo, mà chỉ có vảy rồng thôi. Với lại mình không thích ý tưởng Loan là hoàng hậu, vì cho cảm giác là Loan già, mình thích tưởng tượng Loan là công chúa, con vua ấy ! Trong truyền thuyết "con rồng, cháu tiên" của mình, thì bà Âu Cơ là tiên, tức là chim cơ mà ! Tại sao lại cứ cho các cô nhà mình mặc áo rồng ? Nhưng thôi không sao, Loan cứ tưởng tượng mình là công chúa con của Lạc Long Quân đi nha, con rồng thì có vảy rồng là đúng rồi !
 
Công chúa thì lúc nào cũng phải cười rất xinh, cười mủm mỉm cũng được, và má hồng nhé !

Nguyễn Thị Loan bất ngờ lọt Top 32 thí sinh cao điểm nhất Miss Sport 7
http://kenh14.vn/star/nguyen-thi-loan-bat-ngo-lot-top-32-thi-sinh-cao-diem-nhat-miss-sport-20141125102336393.chn
 
Chúc mừng Loan lọt top thi đấu Miss Sport :-D Youpiiiiiiiiii ! Loan chuẩn bị thật kỹ, tung hết thần công lực ra thi đấu nha, vì là cô Miss India cũng lọt top này, mà mình thì rất hãi cô ấy, nếu Loan mà qua mặt được cô ấy thì Loan sẽ lọt top 5 đấy. Cô Miss Thailand thì gầy tong teo không có gì đáng sợ cả !
 
Áo khoác đẹp, màu đẹp, người đẹp, dễ thương chưa ! :-) Má hồng hơn chút nữa giùm tôi được không ?
Nguyễn Thị Loan bất ngờ lọt Top 32 thí sinh cao điểm nhất Miss Sport 5

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (57) - Tự giới thiệu (tiếp)

Nói tiếp chuyện giới thiệu bản thân nghen !

Vậy trừ khi mình là nghệ sĩ và được phép sáng tạo phá cách, nếu không thì mình phải theo đúng phong cách cổ điển, vì cái gì đã trở nên kinh điển thì thường nó là một vẻ đẹp đã được thử thách. Vậy để tự giới thiệu bản thân một cách kinh điển, thì Loan nên bắt chước cách giới truyền thông giới thiệu về Loan, sửa lại đôi chút cho vừa ý mình, rồi thêm dấu ấn cá nhân vào.

Nếu mình là Loan, thì mình sẽ giới thiệu như sau :"Xin chào các bạn, tôi tên là NTL, 24 tuổi, tôi đã tốt nghiệp ĐH thương mại Hà nội [chi tiết đắt giá đấy :-), ngụ ý là em rất thông minh - phulangsa nói] và là Á hậu 2 HH các dân tộc Việt Nam. Tôi rất vinh dự và tự hào được đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi HHTG 2014. Tôi sinh ra ở tỉnh Thái Bình, một tỉnh trù phú và đông dân nhất của đồng bằng sông Hồng, ở miền Bắc VN [ngụ ý là nhờ vậy mà em mới được nuôi nấng tốt, xinh đẹp to cao thế này hihi] Năm 14 tuổi, tôi trở thành vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, thuộc đội bóng chuyền của binh chủng phòng không, thuộc Không quân VN [ngụ ý là em rất thể thao và rất khỏe, và là dân nhà binh đấy :-)] Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên mà tôi tham dự là cuộc thi HHVN 2010, và tôi đã dành được danh hiệu HH Biển [dân quốc tế mà nghe đến danh hiệu Miss Beach Beauty là họ biết ngay cô này là người có thân hình đẹp nhất, sexy nhất, cực kỳ danh giá đấy] Sau đó, tôi đã tham gia cuộc thi HH các dân tộc Việt Nam và giành được danh hiệu Á hậu 2 [dân Tây sẽ nói, ối giời ơi, Á hậu 2 mà còn đẹp như thế này thì hai cô kia chắc là đẹp hồn xiêu phách lạc, nên hai cô ấy không thèm đi thi MW mà đi thi HH Sao Kim, Sao Hỏa gì ấy] (...) [rồi Loan muốn khoe cái nhà hàng của Loan thì khoe :-) ]

Loan cũng nên đưa những hình ảnh Loan học múa, luyện tập, biểu diễn thời trang... để cho thấy là Loan quan tâm đến lĩnh vực sắc đẹp (là điều rất quan trọng đối với các cuộc thi HH vì nó làm cho lĩnh vực công nghiệp thời trang, sắc đẹp phát triển, thì họ mới có tiền mà tài trợ cho các cuộc thi HH chứ !) Loan có thể nói thêm là Loan thích kinh doanh và hy vọng sẽ thử sức trong ngành công nghiệp sắc đẹp, là mọi người lại càng ưng ý. Về việc Loan muốn kinh doanh thành công để giúp đỡ những người nghèo thì cũng tốt, nhưng không phải giúp đỡ bằng cách cho tiền họ, điều đó chỉ khuyến khích cái tâm lý thích đi ăn mày ! Loan nên nói rõ thêm là tôi hy vọng là thành công của tôi sẽ khuyến khích phụ nữ làm việc và kinh doanh, và tôi tin rằng đóng góp của phụ nữ là rất quan trọng để xã hội giảm bớt người nghèo và phát triển.

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (56) - Tự giới thiệu

Hi Loan, khỏe không ? Giữ vững nhé ! Đừng bận tâm về những vụ lùm xùm ở nhà, bọn chúng bắt đầu nhận thấy Loan tỏa sáng nên muốn "giây máu ăn phần" đấy. Mai mốt thi xong về ta sẽ tính sổ với bọn chúng !

Nói về các clips tự giới thiệu của các cô HH, sáng nay mình không rảnh nên tạm nói qua. Mình xem clips của các cô châu Á, đối thủ chính của Loan, và một số các cô được Global Beauties đánh giá cao, và các cô mà mình đánh giá cao. Tạm thời mình thông báo cho Loan biết là có nhiều cô khoe là học múa ballet, rất đáng gờm đấy, cho nên là cho dù hiện thời các cô ấy chưa nổi lắm, nhưng mà đến khi trình diễn trên sân khấu, và trình diễn bikini, thì rất có thể các cô ấy sẽ trội hẳn lên đấy ! Cho nên Loan phải hết sức chú ý. Mỗi ngày, nếu có được chừng 10-20 phút dành riêng cho Loan, thì Loan phải dợt lại tất cả các bài múa, các động tác múa, để nhắc nhở cơ thể luôn mềm mại, uyển chuyển.

Về giới thiệu, có vài cô rất duyên dáng, truyền cảm, các cô ấy nói về bản thân, về gia đình, và quá trình cô ấy trở thành HH của đất nước, rồi được cử đi thi HHTG (ví dụ như Miss India). Nhân đây mình so sánh với clip của Loan, có vài đoạn cũng rất hay đấy (đạo diễn cũng không phải là quá dở, hehe), ví dụ như đoạn chơi một món đồ chơi truyền thống và nói chuyện với một bà cụ già, hay là lúc Loan kéo tay một em bé để múa và chơi với nó :-) Nhưng đáng tiếc là người ta không thấy được cả một quá trình rất là hoành tráng của Loan. Có thể là Loan sẽ còn dịp để tự giới thiệu về bản thân, vậy mình muốn Loan rút kinh nghiệm như sau đây (mình post bài này lên rồi viết tiếp).
 
(Áo dài này đẹp !)

http://www.baomoi.com/Hoa-hau-Nguyen-Thi-Loan-thu-quoc-phuc-truoc-khi-du-thi-Miss-World-2014/54/15343073.epi

lundi 24 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (55) - tự hào

Da nâu, vai trần, ngực đầy, tóc đen óng, tự hào về Loan quá đi :-D (Loan xem mấy cô da trắng bên cạnh Loan trông nhợt nhạt hẳn !) Hehe mấy cô Việt Nam ngực lép kẹp mà đi thi thì làm thế nào mà tự tin được cơ chứ ! Loan xem lại đồ trang phục của Loan, phải luôn gợi cảm và hở nhiều như cái váy này thì mới mặc, nếu không đủ thì nói ở nhà gửi gấp sang cho Loan đồ mới.

Hồi chiều mình ngồi xem clip profiles của các cô MW một trận, để mai mình bình luận cho Loan nghe ! Điểm yếu chí tử của các cô VN mình là không có cô nào sexy, vì bị dọa nạt ghê quá ! Loan thì thỉnh thoảng sexy một cách tự nhiên nhưng mà hiếm lắm. Gợi ý cho Loan này, Loan tưởng tượng mình đang hôn một anh mà Loan rất yêu và ảnh cũng yêu Loan. Giữ cảm giác ấy, đặc biệt là khi trình diễn, hoặc khi cảm thấy cần sexy.

http://www.vnbeauties.com/t57406p384-topic#971366

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (54) - Nội lực

Nội lực càng lúc càng lan tỏa, hoan hô Loan :-) Hình này thì mắt phải lại to hơn mắt trái, hihi, (lần trước là mắt trái to hơn mắt phải) chắc là do mắt Loan xếch, mà lại chụp khuôn mặt hơi nghiêng, nhưng không sao đâu, chỉ cần Loan luôn nhớ là phải cân đối !

 
 
 

Mình không khoái mấy cái áo vàng của Loan nhưng mà nếu Loan thích thì thôi cứ mặc, thực ra mình sợ màu vàng trên làn da trắng thôi chứ trên làn da nâu thì cũng được đấy !

Mắt vẽ đẹp lắm, hình nào cũng đẹp, mê ly mê ly :-) Chân mày vẽ màu nhạt hơn có được không (hình áo đỏ) ? Màu nâu đen chẳng hạn ? Có mấy cô người Pháp đều nói với mình là chân mày không nên tô đậm, trông già và cứng, và nổi quá làm các nét trên mặt mờ nhạt đi. Nhưng nét vẽ chân mày của Loan là đẹp.





 
 Hình dưới đây mặt phải thông minh láu lỉnh hơn, không bao giờ được hiền nha :
 
 http://www.baomoi.com/Nhung-hinh-anh-moi-nhat-cua-Nguyen-Thi-Loan-tai-Miss-World/54/15343662.epi

Giáng My gợi cảm

Giáng My mặc đồ gợi cảm rất đẹp nè ! Thấy một chút đường lượn của bộ ngực, váy trong suốt khoe đôi chân đẹp. Nghệ sĩ của mình nên ăn mặc gợi cảm nghệ thuật đi, tạo trào lưu mới cho mấy cô trẻ khỏi sợ không dám sexy !

hoa-hau-giang-my-quyen-ru-chay-bong-tai-lhp-quoc-te-ha-noi7
http://phununews.vn/giai-tri/hoa-hau-giang-my-quyen-ru-chay-bong-tai-lhp-quoc-te-ha-noi-64422.html

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (53) - Mắt đẹp

Ánh mắt đẹp rồi nè ! Nhớ luôn phải giữ ánh mắt mạnh mẽ như vậy nha ! Cười láu lỉnh hơn có được không ? (để trông bớt hiền hơn :-) )

 Chúc mừng Loan phần thi thể thao hít đất đạt điểm tuyệt đối nha :-D Yaouhouhouhouhou ! Điểm 14/20 ở bên Pháp là điểm loại giỏi đấy chứ không phải là khá đâu !
 

http://www.vnbeauties.com/t57406p348-topic#970938

Trông hình Loan mặc đồ thể thao trông lúa một cục, hihi ! Nhưng như vậy mới đúng là Nguyễn Thị Loan chứ ! Trông giản dị, đúng dân thể thao chuyên nghiệp, có một vẻ đáng yêu riêng.

Nhưng Loan cũng nên có một bộ đồ thể thao hở rốn sexy hơn nhé ! Để có vẻ khi thì thế này, khi thì thế khác !

http://vov.vn/van-hoa/nguyen-thi-loan-tu-tin-trong-phan-thi-the-thao-o-miss-world-2014-366640.vov

Aimer


Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau
Aimer c'est monter si haut
Et toucher les ailes des oiseaux
Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau

Aimer c'est voler le temps
Aimer c'est rester vivant
Et brûler au cœur d'un volcan
Aimer c'est c'qu'y a de plus grand

Aimer c'est plus fort que tout
Donner le meilleur de nous
Aimer et sentir son cœur
Aimer pour avoir moins peur

Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau


Aimer c'est monter si haut
Et toucher les ailes des oiseaux
Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau
Aimer c'est voler le temps
Aimer c'est rester vivant
Et brûler au cœur d'un volcan
Aimer c'est c'qu'y a de plus grand
Aimer c'est brûler ses nuits
Aimer c'est payer le prix
Et donner un sens à sa vie
Aimer c'est brûler ses nuits
Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau
Aimer c'est monter si haut
Et toucher les ailes des oiseaux
Aimer c'est ce qu'y a d'plus beau
Aimer…

dimanche 23 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (52) - Clips giới thiệu

Trong hai cái clip giới thiệu của Loan, có một cái làm mình cực kỳ thất vọng, vì nó giống như clip quảng cáo cho cái nhà hàng của Loan ấy ! Khi tham dự một cuộc thi sắc đẹp đỉnh cao như thế này thì phải bớt vụ lợi hơn ! Người ta sẽ hỏi cô ấy đi thi vì muốn trở thành HHTG hay là muốn quảng cáo nhà hàng ? Sao Loan không quay những cảnh Loan luyện tập thể hình, chạy quanh Hồ Gươm, hay là tập múa, hay là đi thăm trẻ con ấy ? Cả một hành trình Loan nỗ lực để đi thi HHTG mà không thể hiện ra được ! Cái cô này cô ấy chuyên dùng sở đoản mà bỏ sở trường !

Clip nói tiếng Anh không tệ, nhưng trông Loan quá hiền, nên kém hấp dẫn ! Global Beauties xếp hạng Loan thuộc nhóm "không gây ấn tượng" là cũng có lý do đấy, Loan suy nghĩ thêm đi ! Trong khi mà nhan sắc của Loan thuộc loại gần như hoàn hảo, Loan nghĩ sao ? Clip ấy mở đầu và kết thúc kém, đạo diễn dở ! Mở đầu đột ngột, Loan đang quay mặt đi đột ngột quay lại, làm người xem hơi bất ngờ, lẽ ra Loan phải quay lại mỉm cười, đợi một chút cho mọi người ngắm mình và sẵn sàng, rồi mới bắt đầu nói ! Khi kết thúc Loan cười không tươi, tay vẫy vẫy yếu ớt, hơi lâu lâu, có vẻ chờ đợi đạo diễn cúp máy ! Lưu ý Loan là khi kết thúc thì bao giờ cũng phải thật ngoạn mục, dồn hết sức tung một cú chót, thì mới ấn tượng ! Giống như khi ca sĩ hát kết thúc phải "trường giọng", chứ không được có vẻ hụt hơi !


Loan nói tiếng Anh rất ổn, phát âm rõ và chuẩn, chắc vì Loan học nói trực tiếp với người nước ngoài, nên giọng không có vẻ Việt Nam như dân mình, ai mà chê Loan là hắn dốt đấy ! Khi nói "see you there" nghe rất là đáng yêu :-) Nhưng Loan cố nói giọng trầm, trong khi mà giọng tự nhiên của Loan cao hơn, thanh hơn, và hơi rung trong cổ họng nghe rất dễ thương (mình thích clip phỏng vấn Loan hồi đoạt HH Biển 2010).

Hồi ở VN mình cũng được dạy phải nói giọng trầm mới hay, nhưng qua Pháp hỏi một bà nghệ sĩ kịch nói người Pháp thì bả bảo không phải ! Giọng trầm trong kịch nói được ưa chuộng vì diễn viên phải nói lâu, nói nhiều nên khán giả nghe không mệt, còn giọng nói nữ tính thì cao hơn, và bà ấy khuyên mình tưởng tượng như đang đeo một cái mặt nạ cách mặt mình vài centimetre, và mình nói vào miệng của cái mặt nạ ấy, thì giọng sẽ tự nhiên nhất, hay nhất; có thể nói cao hơn một chút, ví dụ như nói vào mũi của cái mặt nạ, nhưng nói như vậy thì không nói lâu đươc.

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (51) - Trong suốt

Chán ông Võ Việt Chung !!!

 http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141123/hoa-hau-nguyen-thi-loan-dam-tham-voi-trang-phuc-truyen-thong.aspx

Cái áo dài này đẹp này, nhưng mà phần bụng lẽ ra phải trong suốt hoặc cùng lắm là đắp một hai bông hoa thôi, để hở bụng ra, thì mới quyến rũ gợi cảm, gây ấn tượng, thu hút sự chú ý ! Đồ trong suốt là để khoe da thịt, chứ không thì trong suốt để làm gì? Sao mà ông sợ hở thế không biết !! Ông mà yêu cô nào thì chắc là không dám tỏ tình ! Phần tay và ngực áo thì được đấy, vì vải tiệp màu da, nên cho cảm giác là da trần ! Nói chung nếu đã không dám hở thì phải làm bộ hở, ví dụ mặc đồ tiệp với màu da để cho cảm tưởng là mình ở trần, nhưng mà vẫn không phải là ở trần thật, phải khiêu khích một tí chứ ! Thanh lịch kiểu Pháp là như vậy, cứ tưởng là không có, nhưng mà vẫn có :-)

Ngoải ra thì tôi sẽ thích phần hoa đắp nổi phải ton sur ton với màu quần. Màu vàng ánh kim trên làn da nâu trông nổi lắm, ông sửa lại giùm tôi có kịp không ?

Hoa hậu Nguyễn Thị Loan đằm thắm với trang phục truyền thống 1 3


 Cái áo dài này màu sắc rất tuyệt nhưng hoa văn khiến thân hình trông hơi đuồn đuỗn. Loan có vẻ ưa xẻ ngực kiểu này nhưng mình thì ghét lắm, vì nó không tôn lên bộ ngực, nó không cho thấy được đường nét của bộ ngực, nó cũng không mô phỏng được hình dáng của hai bầu ngực, để gợi tưởng tượng, mà nó khiến cho hai bầu vú dài dài trông rất chán ! Nghệ thuật suy cho cùng là sự mô phỏng tự nhiên, nỗ lực của con người để bắt chước đấng Tạo hóa. Đường áo xẻ ngực lẽ ra phải lượn tròn theo hai bầu vú, như là hai cái bát úp ấy, đấy cũng là kiểu cúp ngực kinh điển, thế mà mình chờ đợi đến tuyệt vọng mà không thấy cái váy nào của Loan như vậy cả !
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan đằm thắm với trang phục truyền thống 1 4
Cái áo dài đen thì đường kẻ ca rô trông rất tầm thường, cái áo dài trắng thì xấu quá xấu luôn !

Ngoài ra thì cô rất đẹp, tóc rất đẹp cô nương ạ !


samedi 22 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (50) - Bay bổng

Ôi giời ơi, đẹp mê hồn ! Cái áo tứ thân cách điệu với cái yếm đẹp quá ! Mình xin rút lại lời chê, màu sắc cũng rất tinh tế ! Dáng điệu của Loan mềm mại quá ! Đôi mắt tuyệt đẹp !

 http://www.nguoiduatin.vn/nhung-hinh-anh-dau-tien-cua-nguyen-thi-loan-tai-anh-a163396.html

Những hình ảnh đầu tiên của Nguyễn Thị Loan tại Anh - Ảnh 8

Những hình ảnh đầu tiên của Nguyễn Thị Loan tại Anh - Ảnh 10

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (49) - Trang điểm & ánh mắt

Áo may khéo, gợi cảm, tuy kín nhưng khoe được hai bầu ngực tròn :-) Màu sắc đẹp, lấp lánh. Tóc để như vậy khoe được khuôn mặt đẹp nhưng có lẽ phải cầu kỳ, bồng bềnh hơn. Loan để ý trang điểm mắt, thường hay thấy mắt  phải nhỏ hơn mắt trái. Mắt Loan hơi xếch, Loan vẽ mắt làm sao cho xếch hơn nữa được không ? (phương Tây họ mê mắt xếch lắm, như bà Carla Bruni vợ ông Sarkozy hồi còn trẻ ấy).
 
Ánh mắt phải mạnh và hút hồn hơn, cô HH phía ngoài bên trái có ánh mắt đẹp, Loan thấy không ? Nếu cần, Loan phải làm bộ nhìn chăm chú, hơi long sòng sọc, xuyên thấu ấy :-) Làm thử vài lần trước gương, rồi gia giảm bớt liều lượng, nhất thiết không được dịu dàng quá. Ánh mắt dịu dàng là yếu ớt, không có nội lực. Phải khí thế hơn :-)
 Hà Thanh
http://dantri.com.vn/giai-tri/nguyen-thi-loan-duyen-dang-ao-tu-than-tai-anh-998597.htm

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (48) - (làm bộ) Thư thái thoải mái

Có một vài hình trông Loan mặt gầy hốc hác làm mình rất hoảng hốt ! Mình biết ngay là Loan sụt ký đi thì mặt sẽ trơ xương ra ! Loan giảm cân nhiều như vậy là sai lầm lớn lắm, lẽ ra Loan 57kg hoặc ít nhất là 56kg là vừa. Loan là người đẹp thì Loan phải biết thế nào là đẹp chứ ! Loan nhìn những cô HH khác mà xem, cô nào cũng óng ả, nét mặt dầy dầy, thân hình đầy đặn, như vậy mới gọi là đẹp ! Cô HH Pháp Á hậu 1 HHTG, cô ấy kể là khi cô ấy mặc áo dạ hội thì bị nghẹt thở vì chật quá ! Vậy mà thân hình cô ấy đẹp cực kỳ, dù là hông không rộng nhưng mông to tròn ! Loan là Loan cứ cố gắng đẹp theo kiểu mấy bà Việt Nam kém duyên nhà mình ! Loan cứ để ý xem, mấy bà gầy gầy, nhịn ăn, tính tình họ khó chịu, khắc nghiệt lắm, ăn mặc đẹp cho cố mà chồng vẫn bỏ đi theo các cô khác. Còn các bà đầy đặn, khỏe mạnh, tính tình vui vẻ thoải mái, có già đến mấy đàn ông họ vẫn mê.

Loan cố gắng gày gò như vậy, là đàn ông họ chê đấy, Loan thử hỏi họ mà xem ! Thế là Loan mất hết gần phân nửa nhân loại yêu thích nhan sắc của Loan rồi ! Phần còn lại là phụ nữ, chỉ trừ các cô đồng tính ra, còn lại may ra cũng chỉ phân nửa trong số họ là thấy Loan gầy gò là đẹp (mình thì không). Vậy Loan thử tính xem Loan còn bao nhiêu người hâm mộ?

Đấy là không kể những người nhịn ăn, họ mắc đủ thứ bệnh, viêm nhiễm, sỏi thận, sỏi mật (mình có cô bạn nhịn ăn mãi, bây giờ phải cắt mật đi, ăn không được ăn, chẳng biết có thọ được không ?) Loan định thuyết phục cả nhân loại này yêu một vẻ đẹp bệnh tật à? Phải công nhận cái dân Việt Nam mình họ ngu lâu khó tả, không biết bị cái chứng gì ấy, đến người thế nào là đẹp mà cũng không biết nữa !
 
Hình này mặt gày gò, trông căng thẳng hoảng hốt ! Một cô HH thì không thể xất bất xang bang như vậy được ! Loan đã thấy cô HHHV người Úc Jennifer Hawkins, cô ấy trình diễn bị tuột mất váy, mà trông cô ấy vẫn đàng hoàng từ tốn, uyển chuyển đi vào cánh gà chưa? (Cô ấy mặc một cái quần string, hai mông tròn xoe trông xinh không chịu được :-D). HH là phải như vậy, không bao giờ hoảng hốt, mất tinh thần !
Nguyễn Thị Loan mặc tứ thân,múa nón quai thao tại Miss World
http://phunutoday.vn/anh-nong/nguyen-thi-loan-mac-tu-thanmua-non-quai-thao-tai-miss-world-60783/trang-5.html

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (47) - Chính và phụ

Hi Loan,

Có vài tên tự xưng là chuyên gia sắc đẹp lên phát biểu inh ỏi trên VNExpress, mình rất muốn hỏi xem chuyên gia ấy có bằng cấp gì, của nước nào cấp ! Kẻ nào nói lời gièm pha để triệt hạ người khác thì hắn chẳng phải là chuyên gia về cái cóc khô gì sất, hắn chỉ muốn tiêu diệt mình mà thôi ! Loan cẩn thận đừng nghe lời nhảm nhí !

http://giaitri.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/nguyen-thi-loan-tro-tai-mua-tai-miss-world-2014-3110791.html

Bộ áo tứ thân múa trông thấp thoáng mờ ảo như là tiên ấy, mình rất thích, mặc dù mình không ưa màu vàng kết hợp với xanh lá cây, mình thấy những màu ấy không tự nhiên. Một con người khỏe mạnh không có những màu sắc ấy, Loan hạn chế những màu ấy, nếu không người ta sẽ tự hỏi không biết cô này có bệnh tật tứ chứng nan y gì không mà lại ưa những màu ốm yếu như vậy ?!

Cái nón quai thao kết đẹp lắm, trông óng ánh và rất thanh nhã, xin gởi lời khen nghệ nhân ! Nhưng Loan cầm nón quai thao phải cầm cho đúng điệu, Loan thử nhớ xem các nghệ sĩ hát quan họ họ cầm nón như thế nào ? Nón buông nhẹ xuống rất là duyên dáng chứ không vênh lên :



Lưu ý Loan là nón quai thao, dù nó có đẹp đến mấy, thì nó cũng là một món đồ phụ tùng, dùng để tôn lên nhan sắc của một cô gái đẹp. Nhan sắc là chính và trang phục, nón quai thao... là phụ. Cho nên Loan không được để cho cái nón quai thao nổi hơn chính mình. Các cụ ngày xưa cầm nón rất khéo, thấp xuống phía dưới để không che hết ngực và eo (còn chân thì áo mớ ba mớ bảy che hết cả rồi, có che nón thêm cũng chẳng sao); Cho nên cái hình này trông Loan đẹp, nón cũng đẹp nhưng mà nón che mất người (Lần sau nếu chụp như vậy (ví dụ nhiếp ảnh gia thích chụp cái nón đẹp), thì Loan giữ nón như vậy nhưng đứng xích sang bên một chút ra vẻ làm điệu, nhưng thực ra là để nhìn thấy một bên người, thì sẽ thấy Loan đẹp hơn) :

Nụ cười tươi, ánh mắt nồng nàn đẹp lắm, tên nào chê là kẻ vô cảm, bất tri ! Chân mày Loan rất đẹp, mày cao và thanh thoát, mày ngài đấy, kẻ nào chê sai thì hắn thối mồm !
(còn tiếp)


vendredi 21 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (46) - Dáng điệu gợi cảm

 http://giaitri.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/trang-phuc-da-hoi-du-thi-miss-world-cua-nguyen-thi-loan-3110358.html

Loạt hình và váy áo, dáng điệu đẹp lắm, tuyệt vời ! (Không biết có photoshop không nữa :-) ) Loan thấy không, dáng điệu của đôi tay rất quan trọng, nó cho thấy là mình cố gắng hoàn hảo để làm đẹp lòng mọi người, nó tỏ ra lòng kính trọng của mình dành cho mọi người, đồng thời cũng tỏ ra được sự tự tin, tự hào của một cô gái đẹp !

Ôi cái hình này, nó trẻ trung quyến rũ mê hồn (Loan thấy làn da nâu lợi hại không ? Đúng là Tây họ khôn hơn mình thật :-) ) :


Loan thấy không, tóc chỉ nên xõa ra một bên vai thôi để khoe tóc đẹp, còn bên vai kia phải để hở để khoe vai đẹp. Lão phóng viên tồi nói Loan có nhược điểm ở chân, hẳn là ý nói chân Loan cơ bắp, và hắn rất là ngu ngốc ! Loan có đôi chân đẹp tuyệt vời nhất Việt Nam mình. Chân mà đùi to bắp chân nhỏ như vậy người ta gọi là chân hươu đấy, tức là đôi chân đẹp nhất, cô nào mà có đôi chân như vậy thì chạy nhanh lắm :-D

Vụ cô HH Honduras bị ám sát làm mình buồn quá ! Tội nghiệp quá, hai chị em xinh đẹp đang tuổi thanh xuân ! Cái đất nước ghê tởm khốn nạn thật ! So với họ thì mình còn phải cảm ơn các ông Cộng sản vì giữ được an ninh trật tự cho dân chúng ! Các cô HH chắc là bị sốc lắm hả ? Xin chia buồn với Miss World !

Nhưng hình này cũng đẹp lắm, xõa tóc hai bên trông cân đối lộng lẫy lắm ! Trên sân khấu như vậy là rất đẹp ! Body đẹp kinh hồn bạt vía :-)

 

jeudi 20 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (45) - Thời trang gợi cảm

Loan tưởng tượng xem, cái váy trắng mà Loan đang cầm trong tay, kiểu cách rất đẹp, nếu mà nó có màu nâu hồng như làn da của Loan, gọi là màu nude, thì nó gợi cảm như thế nào ? Trong khi mà màu trắng thì trông thanh khiết một cách nhạt nhẽo !

Cái áo đen Loan đang mặc là đẹp, tay áo trong suốt, vạt áo có hình một con chim hạc rất là fantaisie.

http://congly.com.vn/van-hoa/hoa-hau/nguyen-thi-loan-dien-dam-nong-bong-du-thi-miss-world-70438.html

mercredi 19 novembre 2014

Happy birthday to you, Mr. PNH !

Bouquet de fixation de main des fleurs
La chanson d'anniversaire

Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères
Que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur
Que l'année entière vous soit douce et légère
Et que l'an fini, nous soyons tous réunis
Pour chanter en chœur :"Bon Anniversaire !"

Pour tante Elisa ou l'oncle Firmin
On a tous chanté ça, nos bouquets à la main
On se dandinait d'un air sans malice
Comme dans Maman les p'tits bateaux
Le cœur y était mais l'œil en coulisse
On cherchait plutôt le fameux gâteau !

Autant de bougies, autant de printemps
Et soudain par magie on arrive à 20 ans
Alors ce jour là, parmi tous les rires,
C'est vous, sur cet air, que l'on attend
On voudrait crâner mais on a beau dire
Cà fait quelquechose quand on entend...

Que l'année entière vous soit douce et légère
Et que l'an fini, nous soyons tous réunis
Pour chanter en chœur :"Bon Anniversaire !"

 Paroles et musique : Jacques Larue - Louis Guglielmi

(Image :  http://fr.dreamstime.com/photographie-stock-bouquet-de-fixation-de-main-des-fleurs-image14948952)



Bài hát mừng sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật, những lời chúc chân thật nhất của chúng em
Mong rằng vài bông hoa này đem hạnh phúc tới cho bác
Cầu cho cả năm đối với bác thật ngọt ngào và êm dịu
Và tất cả chúng ta sẽ họp mặt cuối năm
Để đồng thanh hát :"Chúc mừng sinh nhật!"

Để chúc mừng dì Elisa hay là cậu Firmin
Tất cả chúng em đã cùng hát, với những bó hoa trong tay
Chúng em lắc lư với vẻ không hề láu cá
Như trong bài hát "Mẹ ơi, những chiếc thuyền nhỏ"
Trái tim thì phơi bày ra, nhưng đằng sau cánh gà
Mắt liếc liếc tìm chiếc bánh sinh nhật bự !

Bao nhiêu ngọn nến, bấy nhiêu mùa xuân
Và bỗng nhiên như có phép thuật, bác trở lại tuổi 20
Thế là ngày hôm đó, giữa những tiếng cười rộn rã
Chính là bác, với bài hát này, mà chúng em chờ đợi
Chúng em muốn ra vẻ cứng rắn, nhưng mà dù vậy
Chúng em cảm thấy điều gì ấy, khi mà chúng em nghe nó.

Chúc bác cả một năm ngọt ngào và êm dịu
Và khi năm hết, chúng ta sẽ họp mặt
Để đồng thanh hát :"Chúc mừng sinh nhật !"


mardi 18 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (44) - Ổn rồi

Nếu hiện giờ trông Loan như thế này là đẹp hoàn hảo đó :

http://www.vnbeauties.com/t57406-topic

Da nâu, mặt trái xoan thon thon đẹp tuyệt, body hoàn hảo (tôi vái bà mấy vái, bà đừng có giảm cân nữa !) Ăn mặc đẹp : áo mỏng ôm sát ngực tròn, màu sắc ấm áp, váy ngắn tuyệt vời, thấy đùi đẹp chưa ! Bà cứ giữ nguyên phong cách như vậy giùm tôi. Chân đứng một chân trước một chân sau như vậy rất đẹp, khoe được chân đẹp, Loan đừng bao giờ đứng kiểu chân khép chặt, trông khép nép là bớt gợi cảm đó.

Tay đẹp đó, thấy không, chỉ cần chụm chụm cong cong mấy ngón tay là nó hết buông thõng rồi. Nếu Loan không nhớ nổi, thì Loan tập hai tư thế cố định, là một tay ôm đùi, một tay ôm nhẹ trên hông, tức là tay cao tay thấp, chứ đừng có chống tay hai bên sườn trông có vẻ gây hấn. Cứ luân phiên đổi tay trái cao tay phải thấp rồi ngược lại.

Anh Võ Việt Chung tạo mẫu gợi cảm giàu nữ tính, nhưng khuyết điểm của anh ấy là đồ che kín quá. Loan nói ảnh là anh thiết kế hở tối đa giùm em, tận dụng tối đa đồ trong suốt. Trong suốt cuộc thi, nếu cần phải sẵn sàng gửi cho Loan đồ mới.

Lên đường khỏe mạnh, phấn chấn nha !

lundi 17 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (43) - Sở trường và sở đoản (tiếp)

Cái đầm này, với cái búi vải to đùng bên hông, trông nó không cân đối. Mà mình thì đã giảng cho Loan rã họng về việc đẹp nghĩa là cân đối rồi ! Nếu muốn nhấn phần hông, thì nó chỉ nên là một bông hoa to cỡ như hoa mẫu đơn thôi. Bởi vì nếu không, thì Loan sẽ thu hút sự chú ý lên cái búi vải to ấy, chứ không phải là lên thân hình của Loan :
nhansac.vn-nguyethiloanthuvay4
http://nhansac.vn/hoa-hau/50017/hoa-hau-the-gioi-2014-nguyen-thi-loan-chon-vu-khi-loi-hai-de-du-thi.html


Cái đầm dưới đây, nó quá dài, Loan nhìn trong gương không thấy xấu à? Thêm nữa, theo quy tắc xã hội, đầm dài quá gối là kiểu của các bà già. Loan nói anh tạo mẫu cắt ngắn váy 25cm đi. Mình đã nói với Loan là độ dài váy kinh điển và lịch sự nhất là trên đầu gối, dưới hõm đùi, và hở một chút bắp đùi. Màu áo cũng nhợt nhạt. Nếu mặc nó thì phải cài một cái broche rực rỡ lên ngực áo.
nhansac.vn-nguyethiloanthuvay5


Cái đầm dạ hội này thì gần như là hoàn hảo đấy, tuy là hai bầu ngực vẫn chưa tròn. Nhưng Loan xem cái tay của Loan lại buông thõng kìa (lần này là tay trái, còn tay phải ôm nhẹ đùi như vậy là đẹp. Loan không luyện bài tập hai cánh tay à? Loan không nỗ lực chút nào để làm đẹp trước mặt mọi người, mà cứ đứng buông thõng tay như vậy hay sao ?

nhansac.vn-nguyethiloanthuvay7

Loan có biết cái lỗi lớn nhất của Loan là gì không? Là cứ bỏ sở trường mà đi dùng sở đoản để thi thố với người khác! HH Tài năng mà làm gì, có cô HH tài năng nào thành HHTG chưa? Phí bao nhiêu thời gian luyện tập, trong khi mà thời gian đó lẽ ra dành để luyện tập múa, thì đã có được dáng vẻ đẹp rồi !

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (42) - Sở trường và sở đoản (tiếp)

Loan liệu hồn đấy, Loan vẫn chưa học được bài học làm cho người hâm mộ thất vọng hồi 2010 hay sao ? Loan ăn mặc như thế thì thôi hay là đừng đi thi MW nữa, đỡ tốn tiền? Còn nếu cứ ráng đi để được một bài học đắt giá thì cũng tốt !

Cái váy dạ hội màu vàng và cái váy màu đỏ tía mà mình chê xấu ấy, nó đều có chung đặc điểm là hở mà không thấy gì ! Tức là hở một cách vô ích, hoàn toàn vô dụng. Riêng phần ngực, hở nhiều mà vẫn không thể thấy được hai bầu ngực tròn, nó cứ dài dài và cứng cứng như là hai con cua hóp ấy ! Thêm nữa, tất cả các váy dạ hội của Loan đều hở ngực cùng một kiểu như nhau, anh thợ may tạo mẫu không nghĩ ra kiểu nào khác nữa à?

Cái váy vàng ghê tởm này, với nước da cớm nắng và thân hình gày gò của Loan, Loan thấy nó gợi cảm ở chỗ nào?! Tóc xõa hai bên che hết cả vai trần, thế thì Loan để vai trần để làm gì?

Loan có biết vì sao mà lúc đầu Trương Thị May được xếp hạng rất cao không? Vì da cô ấy sẫm màu đấy, mặc dù đấy là nước da ỉu ỉu, chứ vẫn chưa phải là da nâu giòn rám nắng đâu ! Còn khi cô ấy tới nơi, lập tức tụt hạng mất tăm mất tích, Loan biết là vì sao không ? Vì cô ấy gày gò teo tóp y như Loan bây giờ ấy !


Chừng nào mà các bạn Việt Nam chưa hiểu ra là người đẹp thì phải khỏe mạnh, đầy đặn, vai ngực nở nang, eo đùi cơ bắp, da rám nắng và quyến rũ sexy, thì chừng ấy các bạn đi thi hoa hậu quốc tế còn rớt dài dài, mình cóc thèm quan tâm nữa !

 nhansac.vn-damdahoiNguyenThiLoan1
http://nhansac.vn/hoa-hau/49366/lo-dam-da-hoi-cua-nguyen-thi-loan-dem-chung-ket-hhtg.html

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (41) - Sở trường và sở đoản (tiếp)


Mấy bộ đồ Loan chọn đi thi MW, chỉ trừ bộ váy dạ hội màu đỏ lửa ra, còn lại làm mình buồn quá, đêm qua khó ngủ ! Lại thêm hai cái đầm dạ hội màu vàng và màu đỏ tím sáng nay làm mình choáng váng !

Loan không có chuyên gia nào cố vấn hay sao ? Chỉ một mình Loan cố gắng thôi thì khó khăn lắm ! Mà Loan phải biết là, được cử đi thi HHTG, thì Loan cũng phải là một chuyên gia về sắc đẹp rồi, vậy mà sao Loan chọn đồ như thế? Lại còn đưa hình lên rất trễ, không kịp để mình cho ý kiến, để còn kịp thay đổi !

Mà Loan không có đọc blog của mình sao? Thật là đáng tiếc, vì nó cho thấy là Loan thờ ơ với người hâm mộ của mình đấy ! Tức là có vẻ kém về trí tuệ cảm xúc. Tất nhiên là fan thì đầy ra, nhưng mà Loan cũng phải lưu ý đáp lễ lại họ chứ ! Đấy là chưa kể, mình cũng chẳng muốn nói ra, vì người nào giỏi thì họ sẽ tự nhận thấy, nhưng mình thông báo cho Loan biết, là trong đám bằng cấp vô số kể của mình, có một cái bằng Thạc sĩ của Khoa Văn học và Nghệ thuật của một trường ĐH lớn của Pháp. Eh bien, nếu mà Loan là sinh viên của mình, thì chắc là thầy cũng khá thất vọng về trò đấy.

Mình sẽ nói về những bộ đồ mà Loan chọn, nhưng trước tiên là với 1m76, nặng 55kg, trên những tấm hình mới nhất, Loan quá gầy. trông không còn ngon lành (người Pháp gọi là voluptueux) nữa. Cô HH Philippines năm nay trông rất sexy, nhưng cô ấy cũng hơi thiếu mỡ, nên trông giống đàn ông, mình đã hy vọng Loan sẽ qua mặt cô ấy với mông tròn, ngực đầy. Nhưng mà giảm ký nhiều và đột ngột như thế, thì mình chắc chắn một điều là bộ ngực của Loan sẽ sụp xuống. Còn mông đùi thì... Loan không bao giờ ngắm hình các cô HHTG hay sao? Loan tưởng người gầy gầy tóp tóp xương xẩu là đẹp à?
(còn tiếp)

Hình này váy xấu, người xấu, dáng điệu xấu :
nhansac.vn-nguyethiloanlotrangphucdahoi1
http://nhansac.vn/hoa-hau/49366/lo-dam-da-hoi-cua-nguyen-thi-loan-dem-chung-ket-hhtg.html

Ru tình

Lời yêu ai tha thiết
Lòng em nghe rưng rưng
Ôi giá như anh biết
Thương yêu anh vô cùng !

Từ trong đêm sâu thẳm
Hơi ấm ta tìm nhau
Trong mênh mông vắng lặng
Chia ánh sáng nhiệm màu.

Từ có anh trong đời
Lòng dạt dào niềm vui
Tim em tràn ấm áp
Tình ngọt ngào trên môi.

Hoa trong vườn bừng nở
Đông về còn thắm tươi
Nấn ná mùa hè trước
Tắm ánh nắng mặt trời.

Rồi gió mưa sẽ tới
Rồi tuyết lạnh sẽ rơi
Nhưng ẩn trong lạnh giá
Tình thổn thức ươm chồi.

Yêu anh, yêu anh mãi
Âu yếm anh không rời
Vuốt ve anh đắm đuối
Ru anh suốt một đời.



dimanche 16 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (40) - Lời chúc

Chỉ ít ngày nữa thôi là Miss World 2014 sẽ mở màn, chắc Loan cũng sắp lên đường, mình xin chúc Loan ra đi lần này "thượng lộ bình an, thuận buồm xuôi gió, leo cau tới buồng, mã đáo thành công" ! :-)

Ôi đầm dạ hội tuyệt vời :

http://giaitri.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/nguyen-thi-loan-thu-vay-du-thi-miss-world-3107876.html

Sang Anh rồi nếu Loan không theo dõi được blog của mình nữa thì nhờ ai ở VN đọc giùm nhé, là vì mình sẽ theo dõi chặt chẽ và phân tích kỹ những hình ảnh của Loan. Vội quá nên không có thời gian an ủi ĐTT chứ lẽ ra chúng mình phải cảm ơn ĐTT vì nhờ có cô ấy đi thi ngay trước Loan mà mình rút được bao nhiêu là kinh nghiệm. Một trong những ưu điểm của Thu Thảo là, tuy không đoạt giải nào nhưng so với các cô khác của VN từng đi thi, thì cô ấy nổi bật hơn nhiều, rõ ràng là truyền thông thích cô ấy, cô ấy có nhiều hình ảnh gửi về liên tục. Nếu mà cô ấy giữ được phong độ ấy từ đầu đến cuối, thì chắc là thứ hạng đã khá hơn.

Cho nên mình nhắc lại cho Loan lời khuyên của Hương Giang, đó là hãy là chính mình từ đầu đến cuối. Mình diễn giải thêm điều đó nghĩa là Loan hãy là chính mình cả ngoài đời và trên sân khấu, mang những vẻ duyên dáng dễ thương của Loan ở ngoài đời lên sân khấu. Bình thường, Thu Thảo rất duyên dáng vui vẻ, xem cái hình cô ấy mặc váy ngắn đánh trống dễ thương cực kỳ. Lẽ ra lúc trình diễn cô ấy cũng phải có cái vẻ đáng yêu ngộ nghĩnh y như vậy, thì quan khách bị đốn tim hết, nhưng mà nàng trình diễn với một vẻ thanh khiết trầm trọng vốn không phải là bản chất của nàng.

Cô bé gái nhà mình, mới vào lớp 1 nên trở nên nhút nhát rụt rè. Hôm nọ ở trường thông báo có chụp hình, buổi tối hôm trước nàng bèn tự tay chọn quần áo cho mẹ ủi. Hôm sau hỏi chuyện chụp hình ra sao, nàng kể : ông thợ chụp hình nói với các bạn là "xin mọi người hãy xích sang bên để tôi trông thấy quý cô mặc váy màu bảy sắc cầu vồng", và nàng bẽn lẽn nói thêm "cette demoiselle, c'est moi" (nghĩa là, quý cô đó là con đấy) :-D Chắc là ông ấy đã nhận thấy là cổ đã mặc đồ đẹp để chờ ổng chụp hình. Lời khuyên cho Loan là : ngay từ đầu, phải quyến rũ giới truyền thông ! :-D

samedi 15 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (39) - Tiếng Anh

Nói đến tiếng Anh mình lại nổi cáu với ông Dương Kỳ Anh, ông ấy cứ đổ cho người đẹp VN thi rớt quốc tế vì dở tiếng Anh, làm mấy cổ sợ quá không dám đi thi nữa. Cô ĐTT đi thi MI cô ấy vẫn hòa đồng vui vẻ kìa, mà hồi phổ thông là cổ học tiếng Pháp chứ không phải tiếng Anh nha ! Vui vẻ hòa đồng hay không là do tính cách, chứ còn tiếng Anh giao tiếp thì chỉ cần thuộc lòng chừng 50 câu là OK. Ví dụ như là những câu chào hỏi, chúc tụng, tạm biệt, ôi bạn dễ thương quá, ôi bạn tử tế quá. Còn các bài phỏng vấn, phát biểu, Loan viết sẵn ra giấy, học thuộc lòng, thế là xong, nói ngoại ngữ là mình nói ra những câu thuộc sẵn, chứ không phải là ngồi chọn ý, ghép từ, ghép câu...  Loan cứ ráng phát âm rõ ràng, duyên dáng là được. Chuyên gia ngoại ngữ chính là mình đây, Loan không nghe lời mình vụ này là Loan thiệt đó !

Mà đến cuộc thi rồi, thời gian chỉ chừng 3 tuần lễ thôi, rồi biết bao nhiêu là hoạt động, rồi cô nào cũng bận tâm lo luyện tập, trình diễn, chẳng có ai rảnh mà ngồi tâm sự dài dòng với Loan đâu. Loan cứ vui vẻ, tử tế, lịch sự, sẵn lòng giúp đỡ mọi người là được, cô nào xấu tính thì né cổ ra.

Khi nói chuyện, thì chịu khó hỏi qua hỏi lại. Ví dụ nói đồ ăn nước mình là cơm gạo, còn ở nước bạn thì chủ yếu là món gì? Ôi bạn có nước da đẹp quá, tóc đẹp quá, có bí quyết gì chỉ mình với? Mình học ngành thương mại, còn bạn học ngành gì? Nói chung là những chuyện chung chung thôi, đừng có riêng tư quá. Ở trong chuyện Alice ở xứ thần tiên, có đoạn cô bé Alice nói chuyện với một bà cụ già thì phải, trong chuyện có một con heo con ngửi mùi tiêu nên nó bị hắt hơi, thế là cổ cứ nói, ôi con heo con của bà dễ thương quá, ôi nó hắt xì hơi kìa, ôi tôi chưa bao giờ thấy một con heo con hắt xì hơi, vv. :-D Đại khái cũng như mình nói chuyện với trẻ con, ôi con chó dễ thương quá, mõm nó to chưa kìa, ôi nó vẫy đuôi kìa, khi nào chó vẫy đuôi là nó hài lòng đấy :-D Thực ra điều quan trọng là người ta thích nói chuyện với nhau, còn nói chuyện gì thì từ từ rồi sẽ tìm ra chủ đề chung.

Vậy nha, Loan đừng quá lo chuyện tiếng Anh nữa. Nếu mà lo quá, thì mang theo một cuốn sách tiếng Anh, có chủ đề mà Loan thích, mỗi ngày chép 4 dòng tiếng Anh, là đủ để mình giao tiếp rất ổn.


Les dérives de la " science officielle "

Lettre d'Alexandre Grothendieck

 « Je suis sensible à l'honneur que me fait l'Académie royale des sciences de Suède en décidant d'attribuer le prix Crafoord pour cette année, assorti d'une somme importante, en commun à Pierre Deligne (qui fut mon élève) et à moi-même. Cependant je suis au regret de vous informer que je ne souhaite pas recevoir ce prix (ni d'ailleurs aucun autre), et ceci pour les raisons suivantes.

1. Mon salaire de professeur, et même ma retraite à partir du mois d'octobre prochain, est beaucoup plus que suffisant pour mes besoins matériels et pour ceux dont j'ai la charge ; donc je n'ai aucun besoin d'argent. Pour ce qui est de la distinction accordée à certains de mes travaux de fondements, je suis persuadé que la seule épreuve décisive pour la fécondité d'idées ou d'une vision nouvelles est celle du temps. La fécondité se reconnaît par la progéniture, et non par les honneurs.

2. Je constate par ailleurs que les chercheurs de haut niveau auxquels s'adresse un prix prestigieux comme le prix Crafoord sont tous d'un statut social tel qu'ils ont déjà en abondance et le bien-être matériel et le prestige scientifique, ainsi que tous les pouvoirs et prérogatives qui vont avec. Mais n'est-il pas clair que la surabondance des uns ne peut se faire qu'aux dépens du nécessaire des autres ?

3. Les travaux qui me valent la bienveillante attention de l'Académie royale datent d'il y a vingt-cinq ans, d'une époque où je faisais partie du milieu scientifique et où je partageais pour l'essentiel son esprit et ses valeurs. J'ai quitté ce milieu en 1970 et, sans renoncer pour autant à ma passion pour la recherche scientifique, je me suis éloigné intérieurement de plus en plus du milieu des scientifiques. Or, dans les deux décennies écoulées l'éthique du métier scientifique (tout au moins parmi les mathématiciens) s'est dégradée à un degré tel que le pillage pur et simple entre confrères (et surtout aux dépens de ceux qui ne sont pas en position de pouvoir se défendre) est devenu quasiment une règle générale, et il est en tout cas toléré par tous, y compris dans les cas les plus flagrants et les plus iniques.

Sous ces conditions, accepter d'entrer dans le jeu des prix et récompenses serait aussi donner ma caution à un esprit et à une évolution, dans le monde scientifique, que je reconnais comme profondément malsains, et d'ailleurs condamnés à disparaître à brève échéance tant ils sont suicidaires spirituellement, et même intellectuellement et matériellement.

C'est cette troisième raison qui est pour moi, et de loin, la plus sérieuse. Si j'en fais état, ce n'est nullement dans le but de critiquer les intentions de l'Académie royale dans l'administration des fonds qui lui sont confiés. Je ne doute pas qu'avant la fin du siècle des bouleversements entièrement imprévus vont transformer de fond en comble la notion même que nous avons de la “science”, ses grands objectifs et l'esprit dans lequel s'accomplit le travail scientifique. Nul doute que l'Académie royale fera alors partie des institutions et des personnages qui auront un rôle utile à jouer dans un renouveau sans précédent, après une fin de civilisation également sans précédent...

Je suis désolé de la contrariété que peut représenter pour vous-même et pour l'Académie royale mon refus du prix Crafoord, alors qu'il semblerait qu'une certaine publicité ait d'ores et déjà été donnée à cette attribution, sans l'assurance au préalable de l'accord des lauréats désignés. Pourtant, je n'ai pas manqué de faire mon possible pour donner à connaître dans le milieu scientifique, et tout particulièrement parmi mes anciens amis et élèves dans le monde mathématique, mes dispositions vis-à-vis de ce milieu et de la “science officielle” d'aujourd'hui.

Il s'agit d'une longue réflexion, Récoltes et Semailles, sur ma vie de mathématicien, sur la création (et plus particulièrement la création scientifique) en général, qui est devenue en même temps, inopinément, un “tableau de mœurs” du monde mathématique entre 1950 et aujourd'hui. Un tirage provisoire (en attendant sa parution sous forme de livre), fait par les soins de mon université en deux cents exemplaires, a été distribué presque en totalité parmi mes collègues mathématiciens, et plus particulièrement parmi les géomètres algébristes (qui m'ont fait l'honneur de se souvenir de moi). Pour votre information personnelle, je me permets de vous en envoyer deux fascicules introductifs, sous une enveloppe séparée. »

http://www.lemonde.fr/archives/article/1988/05/04/les-derives-de-la-science-officielle_4097443_1819218.html

vendredi 14 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (38) - Ăn uống

Lưu ý Loan là tất cả mọi người đều đồng ý là đồ ăn Anh rất tệ, hầu như không thể ăn được, ví dụ như họ ăn món cá luộc với sữa hoặc giăm bông phết với mứt trái cây ! Loan phải biết là Loan không ăn được 1 tuần thôi là sẽ thỉu đi ngay, không đẹp nổi nữa đâu. Hy vọng là lúc này Loan mới thấy được giá trị của việc ăn ngon miêng. Vậy Loan nhớ mang theo đồ ăn dự phòng (đừng ăn mì gói nha!) Nếu Loan kiếm được một ít lương khô của quân đội là tốt nhất, nếu không thì đem theo bánh in (ngoài Bắc gọi là bánh khảo) là một món cũng dễ ăn và chắc dạ đấy. Ở bên Pháp, khi nào mình phải đi thi làm bài 7, 8 tiếng đồng hồ liền thì mình mang theo hạt hạnh nhân, ăn sống hoặc rang chín đều ngon, thì mới đủ sức mà cầm cự. Nếu sang Anh ăn uống kém quá thì Loan phải tìm mua món ấy (hạnh nhân tiếng Pháp là Amandes, hình như tiếng Anh là Almonds), và các loại hạt khô, quả khô nói chung.


ĐTT ở MI lúc đầu có vẻ vui vẻ khỏe mạnh, mình đoán là cũng ăn ngon miệng. Là tại vì mình có một bà chị từng đi Nhật chừng chục ngày, đi được vài ngày thì bả chỉ mong về lại Việt Nam để ăn một nắm xôi, vì cứ ăn cá sống với bạch tuộc, súp tàu hũ bả không ăn nổi. Thế mà ngày cuối cùng trông ĐTT buồn hiu, mặc bikini và áo dạ hội lại còn có vẻ gầy (cô ấy cao 1m71 nặng 57kg đó nha).

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (37) - Thời trang



http://tapchithoitrangtre.com.vn/2011/11/10/a-h%E1%BA%ADu-nguy%E1%BB%85n-th%E1%BB%8B-loan-khong-th%E1%BB%83-thi%E1%BA%BFu-jeans-va-thun/

Hình đẹp chưa ! Da nâu mịn màng tự nhiên, má hồng (chứ không phải mới đây trang điểm bự phấn, trông da mặt rất dày, Loan đừng có trát kem nhiều trông có cảm tưởng lớp phấn rất dày). Gương mặt đẹp, tóc đẹp, khoe được ngực đầy, tay đầy, chân dài nè ! Cái áo khoác trông cũng rất nữ tính. Thời trang là phải như vậy, khoe được mình xinh đẹp, chứ đâu phải thời trang sành điệu sang trọng mà lại biến người đẹp thành xấu ! Người đẹp mà mặc đồ trông xấu thì là nhà thiết kế dỏm !

Ở bên Tây, đồ cắt may bao giờ cũng khoe được nét đẹp hình thể. Đồ bikini cho trẻ con cũng ôm tròn, hở nửa mông tròn xoe trông rất gợi cảm :-D Có lần mình thấy một bà bầu sắp sinh mặc váy thun đen bó sát, mông bự mà bụng còn bự hơn, thấy cả rốn lồi qua lớp vải :-D :-D So với họ thì thời trang Việt Nam mình mới gọi là nhà quê !

Mình tiếc cho ĐTT ở cùng phòng với cô HH Thái Lan mà không học được cô ấy bài nào về ăn mặc sexy, khoe hình thể (nhưng mà nàng hở hang quá đáng, chắc là kỳ này quyết liều chết giành HH, nhìn cái hình cổ lúc nhận Á Hậu 2, mắt cụp xuống liếc liếc cô HH có vẻ tức tối thèm khát lắm! Nhưng mà đáng đời vì mình biết là cổ chèn ép ĐTT, có cái hình cổ đội vương miện ngọc trai của ĐTT, trông Thu Thảo có vẻ hổng hài lòng chút nào mà chắc là không dám từ chối, Loan đừng có hiền quá nha :-D ).

Loan nhớ bỏ hết mấy cái đồ lùm xùm, màu vàng và màu trắng thanh khiết ra khỏi vali nha ! Loan cứ mặc những đồ màu thật rực rỡ, hở nhiều vào, đẹp như Loan thì sợ gì !

jeudi 13 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (36) - Catwalk

Loan xem kỹ trong clip này hai đoạn Loan trình diễn bikini lúc Loan giành HH Biển và đoạn mặc bikini đỏ (chắc là ở HH các dân tộc, mình không rõ), nhé :


https://www.youtube.com/watch?v=aplch1lzmwg

Phần Loan bước đi lúc 2010 tự nhiên hơn. Ngay khi cô MC đọc tên Loan, Loan bước lên là đã thấy ngay là cô này rất đẹp rồi, dáng đi nhịp nhàng, uyển chuyển, sải chân dài.

Đoạn trình diễn bikini đỏ dáng người đẹp, trông rất sexy nên mình thích, nhưng dáng đi kém tự nhiên hơn, mặc dù có thể có người sẽ khen là chuyên nghiệp hơn.

Nhưng mình nhận xét là ĐTT ở MI, và Diễm Hương ở MU, và trước kia là cô Hoàng Yến được khen là catwalk đẹp, nhưng mình thấy không đẹp. So với các cô HH khác của thế giới, thì các cô ấy bước đi tự nhiên hơn các cô nhà mình. Có cảm tưởng đấy là dáng đi uyển chuyển tự nhiên của họ mọi lúc mọi nơi, trong khi mà dáng đi catwalk của các cô nhà mình, nếu mà đi bình thường thì nó sẽ rất kỳ.

Vậy Loan có thể kết hợp một cách nào đó để khi Loan trình diễn, Loan sẽ bước đi tự nhiên hơn, giống như hồi 2010, có được không ?

Dưới đây, mời Loan xem clip các cô top 10 của MI bước đi như thế nào. Hơi dài một chút vì đoạn đầu MC đọc tên mấy cổ, nhưng Loan ráng xem hết đoạn cuối cho đến lúc các cô ấy đi vào. Loan xem dáng đi của họ quyến rũ một cách rất tự nhiên, chứ không giả tạo kiểu catwalk. Nhận xét thêm là váy dạ hội của họ ôm sát khoe được hết thân thể đẹp, trong khi mà, ĐTT nhà mình mặc một cái váy lùm xùm chẳng khoe được bất cứ thứ gì, trông cứ như là mua mèo trong bị ấy. Trong khi mà cô ấy cũng có một cái áo dạ hội lấp lánh ôm sát khác trông rất nổi trên sân khấu, thì cô ấy lại không tiếp tục phong cách ấy. Nhận xét thêm nữa là nhìn từ phía sau, Loan có thấy là phần mông đùi của các cô ấy đồ sộ như thế nào không? Trông đẹp chóng cả mặt. Thế mà mình lại mơ ước các cô teo tóp nhà mình đoạt giải quốc tế thì có ảo tưởng lắm không?

http://video.vnexpress.net/sao/cong-bo-top-10-hoa-hau-quoc-te-2014-3105881.html


Phần trình diễn của ĐTT trông hơi buồn bã và yếu đuối, có vẻ mất tinh thần :

http://video.vnexpress.net/sao/dang-thu-thao-trinh-dien-vay-da-hoi-3105840.html

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (35) - Nghệ thuật


http://www.baomoi.com/Khoanh-khac-Hoa-hau-bien-u-buon-voi-voi/132/9191284.epi

Tất cả hình ảnh của Loan trong bộ ảnh này đều tuyệt đẹp, trông Loan suy tư nhưng không buồn đâu ! Ôi nghệ sĩ ! Loan thấy không, cái gì cũng phải có nghệ thuật vào thì nó mới đẹp được ! Mình muốn Loan hỏi xin ý kiến cái ông nhiếp ảnh gia Quốc Huy xem làm thế nào để khi chụp hình, ánh mắt mình nhìn luôn long lanh. Vì rằng không hiểu tại do trang điểm hay thế nào, mà trên sân khấu MI, Đặng Thu Thảo HHĐD có đôi mắt đen kịt, không thấy được ánh sáng trong mắt nữa. Trong khi mà các cô khác, kể cả Loan ở trên sân khấu hồi 2010, thì nhìn thấy ánh sáng ngời lên trong mắt rất đẹp.

Chuyên gia trang điểm vẽ môi của Loan đẹp lắm, môi tròn mọng, màu sắc đẹp tự nhiên ! Tóc cũng đẹp, Loan thấy không ? Loan phải nắm thật vững là cái gì đẹp thì nó phải trông như thế nào. Ví dụ mắt đẹp thì phải long lanh, môi đẹp thì phải mọng, mông đẹp thì phải tròn, eo đẹp thì phải thắt lại (khi tạo dáng nhớ đừng co tay che mất chỗ eo thắt lại), đùi đẹp thì phải đầy đặn, cơ bắp nổi lên, vv.

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (34) - Sở trường và sở đoản

Vì sao mà mình hết lòng mong Loan đoạt thành tích tại HHTG ?

Vì mình mong Loan sẽ trở thành một hình mẫu cho tất cả phụ nữ Việt Nam về sắc đẹp. Nếu vẻ đẹp của Loan lên ngôi, phụ nữ Việt Nam sẽ hiểu rằng, để xinh đẹp, thì phải có lao động : lao động tức là luyện tập chuyên cần để có thân hình khỏe khoắn, ăn uống lành mạnh, có tấm lòng tử tế, và chịu khó trau giồi tri thức (tri thức văn hóa chung và tri thức chuyên biệt trong lĩnh vực của mình, ví dụ như đối với Loan thì đó là lĩnh vực làm đẹp). Đó là tất cả vẻ đẹp của Loan mà mình đã từng nhìn thấy khi Loan đoạt HH Biển 2010.

Vì vậy khó lòng mà tả nổi cho Loan hiểu khi mình thấy Loan muốn tìm đến một vẻ đẹp khác : một vẻ đẹp do tắm trắng, nhịn ăn, ăn mặc sành điệu và bỏ luyện tập (bóng chuyền). Nhưng mình cũng thông cảm cho Loan vì tiêu chuẩn của cả xã hội Việt Nam mình nó thế, Loan khó mà lội ngược dòng, nhất là với tuổi trẻ còn ít kinh nghiệm của Loan. Nhưng mình vẫn mong Loan đủ mạnh mẽ để lội ngược dòng. Loan đã từng đẹp một vẻ đẹp khác, một vẻ đẹp tự nhiên nhất của Loan, với da nâu rám nắng, dáng người thanh thoát săn chắc, ánh mắt long lanh, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ làm cho lòng người xúc động. Mình mong Loan sẽ tìm lại được vẻ đẹp ấy !

(còn tiếp)

mercredi 12 novembre 2014

Miss International - Bài học kinh nghiệm (2)

Hi Loan, rút kinh nghiệm tiếp :

Mời Loan xem hai clip trình diễn áo dạ hội và áo tắm của ĐTT :

http://video.vnexpress.net/sao/dang-thu-thao-trinh-dien-vay-da-hoi-3105840.html


Mình không tìm ra cái clip trình diễn bikini nữa, nhưng nói chung phong cách cũng giống như trình diễn váy dạ hôi, và mình không thích động tác dang hai tay ra, động tác ấy nó không quyến rũ. Các anh nói chung sẽ thích mình ôm các anh ấy chứ không thích mình dang tay ra.
thu-thao-9626-1415702941.jpg
Tất nhiên không phải chỉ vì cái bài trình diễn ấy mà mình mất một danh hiệu, điều ấy rất ngu xuẩn (giống như nói là vì Loan nói ngọng n/l mà không được thứ hạng cao hơn ở HHVN ấy, tổ cha kẻ nào nói dối ăn tiền thì bị thối mồm), nhưng mà bài trình diễn ấy nó cho thấy cả một quá trình ở phía sau.

Trước tiên nó cho thấy là Thu Thảo, và người Việt Nam nói chung, ưa vẻ đẹp thiên thần, thanh khiết đến nỗi mà họ xơi hoài món ấy không chán ! Đặc điểm của thiên thần là không giới tính, các người đẹp của VN có vẻ đẹp không giới tính, tức là không bao giờ sexy ! Khi đi thi thế giới, điều ấy cũng ngụ ý là, mình chê vẻ đẹp sexy, tức là nếu cho mình cầm cân nảy mực, thì các thí sinh sexy nước ngoài rớt hết, hai quan niệm nó đối chọi nhau dữ như vậy, thì quốc tế đời nào người ta chịu !


Một trong những thế mạnh của Thu Thảo là đôi mắt dài long lanh và nụ cười rộng miệng rất tươi, thì trên clip mình không hề thấy, mình thất vọng lắm ! Cô ấy trông rất căng thẳng và không hề cười (chắc là nàng sợ quá), trong khi mà mình chờ đợi một chục nụ cười tươi rói các kiểu ban phát cho mọi người. Khi Thu Thảo bước xuống bậc thang, thì cô ấy nhìn xuống (chắc là để cho khỏi té), và như vậy là cô ấy nhìn xuống phần lớn thời gian, và mình không hề thấy đôi mắt long lanh.

Điều này cho thấy là cô ấy đã không luyện tập nhiều trước đó và không được góp ý. Chính vì vậy mà mình rất hài lòng khi Loan có nhiều hình để mình góp ý. Lẽ ra Thu Thảo phải chờ thêm 1 năm nữa, trong thời gian đó vừa luyện tập vừa tung hình lên để mọi người ngắm và cho lời khuyên. Mình rất mong Loan tung ra một bộ hình bikini cùng với vidéo nữa trước khi đi, để tránh làm những điều sai lầm ở cuộc thi. (à mình có thấy một cái vidéo mặc bikini trình diễn của Loan, mình sắp phân tích nó đấy !)


Có một bộ phim mình xem lâu rồi, kể về một cô gái trẻ đi thi làm người mẫu, cô ấy nghèo và không có gì khác ngoài vẻ đẹp của mình. Trong bài thi cuối cùng là một bài đi xuống một cái cầu thang rất dài, cô ấy rất lo, và cô ấy hỏi ý kiến một người bạn thân của cổ là một ông già mù, xem làm cách nào ông ấy mù như vậy mà đi xuống cầu thang không bị té. Ông ấy bèn mách nước rằng, tất cả các bậc thang đều có độ cao bằng nhau (hihi ở VN mình thì chắc không phải thế !), cho nên cháu chỉ cần nhìn và cảm nhận bậc thang đầu tiên, sau đó cháu cứ bước xuống đúng một độ dài như vậy. Tất nhiên là nàng bèn luyện tập như vậy và khi trình diễn thì cô ấy đã bước xuống cả cái cầu thang dài mấy chục bậc, rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, cười rạng rỡ, và không nhìn xuống chân lần nào.

Vì sao mà dân ta không sexy? Có hai giả thiết, một là các anh VN không thích gái sexy và điều đó chứng tỏ sức khỏe của các anh ấy không tốt lắm. Hoặc giả các anh ấy thích sexy, nhưng các cô nhà mình lại không chịu, thì điều ấy có nghĩa là các cô ấy không yêu người đàn ông của mình lắm. Nếu mà cô ấy yêu anh ấy thật, và thấy anh ấy đáng yêu như vậy, thì có điều gì mà mình lại từ chối để làm vui lòng anh ấy ?! :-)

mardi 11 novembre 2014

Miss International - Bài học kinh nghiệm

Hmm Hmm !

Công nhận là mỗi lần thất trận bao giờ cũng buồn thật !

Tất nhiên là từ đầu mình đã không hy vọng nhiều khi ĐTT đi thi, vì mình thấy cô ấy chuẩn bị gấp gáp quá ! Cô ấy có địa lợi (dân Nhật Bản thích Việt Nam mình), nhân hòa (vì tính tình cô ấy cởi mở vui vẻ), nhưng mà không có thiên thời. Nhưng mà thấy hành trình của nàng có vẻ ngoạn mục quá nên mình đã hy vọng nàng sẽ vào top 10.

Bây giờ là đến lúc rút bài học kinh nghiệm nha ! Mình vẫn thấy Thu Thảo đẹp lắm, tiếc cho cô ấy, nhưng điểm yếu của cô ấy là : hơi thấp, vì chiều cao phải từ 1m72 trở lên thì mới thật là đẹp, và trong khi các thí sinh khác rất cao, thì việc mình có vẻ nhỏ bé đã là một cảm tưởng bất lợi, như thể là mình có cái gì xấu. Loan nghĩ xem, mình phải thông cảm với ban giám khảo chứ, nếu họ chọn top 10, và bị chê xấu, thì họ cũng bị ảnh hưởng tới uy tín chứ ! Trừ phi là cô ấy xinh đẹp quá đi, ai cũng bị thuyết phục mà bỏ qua điểm yếu của nàng (và thường bao giờ cũng là như vậy, cô HH nào cũng có một điểm yếu nào đấy, và đấy chính là cái duyên của nàng, chứ cô nào tưởng mình đẹp hoàn hảo thì sẽ kém duyên).

Nhưng mà chỉ nên có một điểm yếu thôi, chứ nhiều điểm yếu quá, thì duyên nhiều quá, thì cái gì quá cũng đều không tốt, người Pháp nói như vậy. Vậy thì điểm yếu thứ hai của Thu Thảo là da cô ấy quá trắng ! Ôi nói đến đây, thì mình nghĩ tới bộ ảnh mới của Loan, mà mình thất vọng tràn trề. Mình sẽ viết riêng một bài vì sao mà người phương Tây họ không thích da trắng, nhưng trong lúc chờ đợi, mình tuyên bố với Loan rằng, nếu mà Loan vác cái làn da mai mái trông cứ như đang bệnh ấy đi thi HHTG, thì chắc chắn là Loan sẽ không lọt nổi top 16 đâu, có ba đầu sáu tay, quần áo tiền tỉ thì cũng vậy thôi ! Lại còn đôi môi màu cam nữa ! Chứ còn gì nữa, người nào trắng bệch vàng khè thì là họ bệnh chứ còn gì nữa !


Điểm yếu thứ ba là phong cách thanh khiết của cô ấy, và cũng là của cô ĐTT HHVN, thể hiện qua những bộ quần áo che rất kín, và đỉnh điểm là cái áo dạ hội màu trắng, mà đúng cái chỗ khe giữa hai bầu ngực, mà các cô khác đều hở ra, thì áo của Thu Thảo lại vồng lên ở đấy và che cái khe ấy đi. Một cái áo dạ hội khác của cô ấy thì ngực lại làm thành một cục, trong khi mà, tất cả vẻ gợi cảm của bộ ngực là ở hai bầu ngực tròn căng, bồng bềnh ! Ôi giời ơi tôi chán các ông các bà Việt Nam đức hạnh họ chỉ tìm mọi cách để thủ tiêu những ham muốn tình dục, tôi chúc các ông bà thành công, chớ đổ những ức chế tình dục của các ông bà lên đầu người khác nhé !

Mình còn đang điên tiết vụ báo Vietnamnet quảng cáo cho HHVN và nói rằng, cả 20 cô được chọn vào vòng chung kết đều có làn da hoàn hảo, là vì các cô ấy uống một cái thứ của nợ gì ấy để chống nám, chống tàn nhang. Không lẽ mình lại chửi cho ông Tổng biên tập Vietnamnet một bài nữa. Các ông ăn mấy cái đồng quảng cáo ấy ở đâu thì ăn, nhưng còn cái gì liên quan đến sức khỏe phụ nữ thì các ông chừa ra chứ ! Phụ nữ chúng tôi đẻ ra các ông đấy, chăm sóc sức khỏe cho cha con các ông đấy, các ông muốn họ yếu ớt bệnh tật, đẻ khó, mất mạng à? Da đẹp do họ ăn ngon ngủ đủ, vận động nhiều, ăn ở vệ sinh, chứ uống đủ thứ tầm bậy cho hư gan hư thận, rồi không dám phơi nắng cho hen suyễn viêm nhiễm ra, thì các ông thiệt đầu tiên đấy, các ông có biết không? Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, ông có phải là thất phu không? Ông quảng cáo như thế, bao nhiêu phụ nữ thất học họ tưởng là thật, ông có thấy lương tâm của ông nó cắn rứt không? Merde !

lundi 10 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (33) - Áo ngực

Hi Loan, phân tích bộ ảnh mới của Loan nhé :
<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh
http://dantri.com.vn/giai-tri/nguyen-thi-loan-duyen-dang-trong-ta-ao-dai-993077.htm

Hi Loan, phân tích bộ ảnh mới của Loan nhé :

Dáng người rất chuẩn rồi đó, Loan đừng lo nữa. Trong một số hình chụp, có thể nghĩ là hơi béo, nhưng nhìn hình chụp thẳng này, là nhất quyết không béo, eo đẹp lắm rồi đó ! Người phải đầy đặn, eo thon như vậy thì mặc bikini mới đẹp, và cảm thấy tự tin khi ở bên các chị em to cao đầy đặn khác. ĐTT ở MI không bao giờ bị chìm, dù cô ấy hơi thấp, chính là vì cô ấy ngực đầy đùi tròn đấy !

Dáng điệu rất mềm mại, chắc là đã đi học múa rồi :-D

Sau đây là những lỗi khác mà mình rất ghét, mà vẫn thấy lặp lại :

Trang điểm xấu, nhờ Loan chuyển lời mắng chuyên gia trang điểm ! Da vẫn trắng quá, môi màu cam là cái màu kém tự nhiên, kém gợi cảm nhất (mình đảm bảo với Loan là không một anh nào muốn hôn một đôi môi màu cam). Và vì sao mà má không có một chút phấn hồng nào?

Không hiểu sao tóc không có vẻ dày dặn, óng ánh ! Có lẽ chế độ ăn của Loan thiếu chất béo quá chăng ?

Áo dài cổ cao, trông cứng và vướng víu. Mình thấy áo dài của Võ Việt Chung rất đẹp, gợi cảm, và anh ấy cách điệu hơi giống với áo dạ hội trông rất lạ. Nếu có thể, chắc Loan phải gặp anh ấy một ngày để xin cố vấn. Mình rất thích cái áo dài hồng hở cổ của ĐTT ở MI.

CÁI ÁO NGỰC vừa nhọn vừa cứng (aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !) Loan phải biết là vòng ngực của Loan sẽ là vòng ngực đẹp nhất ở HHTG, không có cô nào lại có bộ ngực đầy đặn và cao như Loan cả !!! Loan không được phủ hay độn bất kỳ thứ gì lên bộ ngực của Loan cả !! Loan xem áo của cô Megan Young HHTG, phần ngực áo này (trông cứ như thể là cô ấy KHÔNG mặc áo ngực ấy, gợi cảm vô cùng ) :
 


http://hollywoodlife.com/2013/09/28/miss-world-2013-philippines-megan-young/

Nhưng Loan đừng lo, ngay khi Loan tới London, gặp các cô khác, Loan sẽ có cơ hội để so sánh Loan với họ, và Loan sẽ tự tin ngay ! :-) (Loan có thấy là cả cô HH lẫn cô Á hậu 1 ở đây đều đầy đặn không?)

dimanche 9 novembre 2014

Ballet Beautiful (2)

Salut mes amis !

Phải nói ngay cho Loan biết là các cô Thiên thần của Victoria's Secrets, như là cô Candice Swanepoel hay là cô Miranda Kerr (vợ cũ của anh Orlando Bloom đóng vai chàng Pâris trong phim Troie, mà ảnh còn đẹp trai hơn cả Brad Pitt ấy), mà dân Việt Nam mình chắc là mê tít, nếu mà các cô ấy đi thi HHTG thì chắc là rớt ngay, vì cô Candice Swanepoel thì đùi mảnh dẻ, còn cô Miranda Kerr thì mặt ngắn. Nhưng mà các cô ấy vẫn đẹp tuyệt vời, ai cũng phải công nhận, đúng không? Cho nên phụ nữ ai cũng có thể đẹp được, nhưng hoa hậu thì mới là người đẹp hài hòa nhất. Cho nên mình lưu ý Loan là Loan đẹp hơn các cô ấy, cho nên Loan không phải phấn đấu giống các cô ấy đâu, nhất là về cơ thể. Loan chỉ nên xem điểm mạnh của các cô ấy là gì thì học hỏi một chút thôi. Điểm mạnh của các cô ấy là sexy quyến rũ.

Nhân đây mình rất lo lắng từ lâu nay cái vụ catwalk. Dân ta cứ tưởng catwalk là cách trình diễn hoàn hảo nhất, và chọn các cô người mẫu catwalk đẹp để đi thi hoa hậu. Đồng ý là catwalk tập cho ta những bài cơ bản về chuyển động cân bằng, nhưng thế là hết. Mình rất lo là, Loan tập catwalk giữ vẻ mặt người mẫu vô cảm thành thói quen, đến khi thi hoa hậu, Loan sẽ quen thói giữ vẻ mặt ấy khi chuyển động thì tiêu tùng. Loan phải biết là cái thói quen nó mạnh ghê gớm lắm, khi Loan hơi bối rối một chút, là tất cả các thói quen sẽ hiện ra. Như vậy khi thi hoa hậu, trình diễn căng thẳng, mình gần như chắc chắn là cái vẻ mặt vô cảm, vốn gắn liền với việc catwalk, nó sẽ trở lại mà Loan không kiểm soát được, và điều đó sẽ thật là tai họa !

Cho nên, tạm thời mình đề nghị là, khi nào Loan đi lại trong nhà, hoặc khi Loan tập đi tới đi lui, thì Loan đi nhón chân nhẹ nhàng và tưởng tượng quanh mình là những đứa trẻ con rất đáng yêu (giống như khi Loan ở lớp mẫu giáo ấy). Khi đó Loan sẽ không thể giữ vẻ mặt lạnh lùng làm chúng nó sợ, Loan tưởng tượng là vẻ mặt mình sẽ phải tươi tắn đáng yêu như thế nào để chúng nó thích. Như vậy sẽ tạo nên một thói quen là, ngay khi Loan đi nhón chân, kiễng chân (trên giày cao gót hoặc không giày cao gót), thì Loan sẽ có một vẻ mặt tươi tắn dễ thương !

Mở rộng hơn, là tập múa ballet. Nếu Loan đã tập rồi, thì Loan sẽ thấy một điểm khác biệt rất lớn giữa chuyển động ballet và chuyển động catwalk, là bên ballet phải giữ vẻ mặt rất biểu cảm, cử chỉ rất mềm mại, và chuyển động chậm hơn, uyển chuyển hơn catwalk. Diễm Hương khi trình diễn bikini ở HHHV cô ấy đi rất nhanh nên không uyển chuyển, người ta không ngắm được thân hình của cô ấy, và thực ra thân hình gày gò của cô ấy thì cũng không có gì mà ngắm cả !

Một điểm khác biệt rất lớn khác giữa ballet và các môn thể dục khác, là tất cả các động tác thể dục của ballet đều nhắm tới mục đích cuối cùng là kéo căng tất cả các cơ ra. Khi tập eo, nghiêng lườn sang bên, thì yêu cầu là phần lườn phía trên phải kéo căng nhất có thể. Khi giơ hai tay lên đầu, thì tất cả đầu cổ eo chân phải rướn căng lên cao, vv. Vì thế các động tác ballet không gây đau, nhưng rất hiệu quả. Các cơ sẽ thuôn dài, cơ nào vào đúng chỗ nấy, rất là đẹp. Loan thử làm vài động tác mà xem. Thêm nữa, trong phòng tập múa, có một tấm gương lớn với nhưng tay vịn để giúp tập cử động chính xác, liếc mắt một cái là thấy ngay cử động của mình đẹp hay là chưa đẹp.

Mình xem những hình của Loan, ngả người ra phía sau, cổ rụt lại, là mình biết lúc ấy Loan chưa học múa. Nếu học múa, Loan sẽ biết rằng, khi mình ngả người, nghiêng người, thì tất cả các bộ phận như đầu, cổ, tay, thân mình, đều phải nghiêng theo, như một cây sậy trước gió vậy, chứ không có chuyện lưng nghiêng mà cổ chống cự lại :-D

Bây giờ mình bận hẹn đi chơi với bạn, nên tạm dừng tại đây, lát nữa mình sẽ kiếm tấm hình của Loan để minh họa cho cái điều mình vừa nói :-) Ráng thu xếp tập múa đi nhé ! Cô ĐTT HHĐD đang thi MI được chọn múa trình diễn, là mình biết cô ấy được đánh giá cao, cô ấy cử động chuyện động đẹp đấy. Ngày xưa Dương Quý Phi chỉ vì vài điệu múa mà thu mất hồn Đường Minh Hoàng, Loan có biết không? :-D

See you !

samedi 8 novembre 2014

Ballet Beautiful

Loan ơi, Loan nhất định phải xem hết cái vidéo clip này ("Thiên thần" của Victoria's Secret cô Candice Swanepoel thực hiện các bài tập Ballet Beautiful cùng huấn luyện viên riêng) :

http://vietnamnettv.vn/khoe-dep-7-ngay/bai-tap-giu-dang-cua-thien-than-victorias-secret-a20141106111548010-c108.html

Bài tập giữ dáng của "Thiên thần" Victoria's Secret 

Loan biết không, mình nghĩ rằng Loan ngán luyện tập chắc hẳn là vì những bài tập của Loan nó không đẹp, chắc chỉ là những bài tập máy móc mà thôi, tức là thiếu tính nghệ thuật. Nếu Loan tập những bài tập đẹp như thế này, những cử chỉ cử động đẹp như thế này, thì Loan sẽ tập bao nhiêu cũng không thấy chán !

Mình hy vọng Loan đã nghe lời mình mà đi tập ballet, đây là cơ hội lớn của Loan đấy, mình chỉ được tập vài bài ballet thôi mà mình giữ được xinh đẹp cả đời (ai không thấy đẹp thì kệ :-D ) Loan nhìn thử cô người mẫu Candice Swanepoel xem là đã thấy cổ đẹp lắm rồi, cử chỉ uyển chuyển mềm mại rồi, thế mà Loan thử liếc mắt sang cô huấn luyện viên mà xem, mặc dù cô ấy cố ý chìm đi, để cô người mẫu nổi hơn, nhưng mà cử động của cô ấy đẹp tuyệt vời như thế nào? Cô ấy nói "Hi Candice", vừa nói vừa nhún chân từ bên này chuyển sang bên kia ! So với cô ấy thì cô Candice vẫn còn vụng về lắm ! Thế mà Loan lại định đi thi HHTG mà không bao giờ biết Ballet là gì hay sao ?

HHVN 2014 - bikini (2)

Hello my dear friends,

Mình đã tìm ra được hai người đẹp của mình bữa trước. Nhưng đúng là như mình dự đoán, cô áo đỏ, và cả cô kia, đều có lồng ngực hẹp !! Buồn quá ! Loan có thấy là để kiếm được một thân hình như Loan, hay như Thùy Dung, thật là kiếm đỏ con mắt không ra (ĐTT HHVN cũng có tỷ lệ rất hài hòa, nhưng mình nhắc lại, là cô ấy quá gầy). Và mình khẳng định lại là chỉ có tập thể thao mới có được thân hình đẹp. Lại còn thêm một gương mặt đẹp nữa, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi !
Các thí sinh tham dự vòng chung khảo phía Nam.
http://vietnamnettv.vn/giai-tri/thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-khoe-dang-nong-bong-o-bac-lieu-a20141107155848301-c104.html?utm_source=BoxNhung_vietnamnet.vn&utm_medium=BoxNhung_vietnamnet.vn&utm_campaign=BoxNhung_Bottom

Nhưng phải công nhận là dàn người đẹp miền Nam trông rất hài hòa, tự nhiên, ngắm nhìn thật là mãn nhãn :
Các thí sinh tham dự vòng chung khảo phía Nam.