lundi 27 février 2017

Nhật hoàng Akihito: Vua của triều đại lâu đời nhất thế giới


PLS : Các bác thấy sao? Tôi thấy run quá ! :-)


Xin hai Ngài hãy đem tới một chút ánh sáng văn hóa và văn minh chiếu rọi cho dân tộc tối tăm dân trí thấp này ! :-D

Chắc đây là lần đầu tiên có Vua và Hoàng Hậu tới thăm Việt Nam mình ! Mà lại là Vua của một vương triều lâu đời nhất thế giới chứ ! (Ôi tiếc thương Lý Huệ Tông và Nữ hoàng Lý Chiêu Hoàng, vị Nữ hoàng xinh đẹp cao quý nhất trong lịch sử Việt Nam !)



http://news.zing.vn/nhung-quoc-vuong-va-nu-hoang-thoi-hien-dai-post689556.html


Nhat hoang Akihito: Vua cua trieu dai lau doi nhat the gioi hinh anh 7

vendredi 24 février 2017

Xuất khẩu tiến sĩ, cử nhân: Hàng dỏm thì ai nhận

PLS : Tôi rất ngạc nhiên là GS Nguyễn Đăng Hưng lại phát biểu như vậy đấy ! Dân VN mình không dỏm đến thế đâu, thông minh chăm chỉ, học xong ĐH là cũng có đầu óc, trưởng thành rồi ! ĐH ta đào tạo kém thì ra nước ngoài đào tạo thêm một chút là được, họ sẽ bắt kịp đấy. Chỉ còn thiếu có ngoại ngữ thôi thì ra nước ngoài làm việc học tiếng luôn là quá tuyệt ! Bớt cái trò trộm cắp bất lương đi là ổn ! Tôi thấy chính sách của Bộ LĐ-TB-XH rất hay đấy, xin có lời khen ngợi, chúc các vị thực hiện thành công !



Xuất khẩu tiến sĩ, cử nhân: Hàng dỏm thì ai nhận

Tác giả: Vũ Lan

 Sau bao năm tiêu tốn ngân sách quốc gia đào tạo vội vã bất kể chất lượng bậc thạc và tiến sỹ, nay thấy hàng dỏm lại muốn đẩy ra nước ngoài!
GS Nguyễn Đăng Hưng bày tỏ lo ngại trước đề án xuất khẩu cử nhân sang nước ngoài làm việc của Bộ LĐ-TB-XH.
xuat-khau-tien-si-cu-nhan-hang-dom-thi-ai-nhan_23223212
GS Nguyễn Đăng Hưng. Ảnh nhân vật cung cấp
PV:- Thưa ông, Bộ LĐ-TB-XH đang xây dựng đề án dự thảo Đề án xuất khẩu cử nhân sang nước ngoài làm việc. Cụ thể một số thị trường Bộ hướng tới là Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Slovakia… Ông bình luận ra sao về quyết tâm này? Theo ông, đặt ra vấn đề trên ở thời điểm này đã muộn chưa và vì sao? 
GS Nguyễn Đăng Hưng:- Tôi cho đây là một giải quyết tình thế. Tình thế vì số cử nhân, kỹ sư thất nghiệp tại Việt Nam đã tăng cao đáng kể, một số nước phát triển đang cần gấp chuyên viên có trình độ, khả năng hưởng lợi đang mở ra… Có kế hoạch dài hạn chi đâu mà sớm hay muộn! 
PV:- Việt Nam hiện có hơn 200.000 cử nhân thuộc nhiều nhóm ngành nghề khác nhau đang bị thất nghiệp. Đây chính là động lực khiến Bộ LĐ-TB-XH tính toán tới đề án xuất khẩu nói trên. Tuy  nhiên, nhiều người đặt câu hỏi, bản thân thị trường lao động trong nước không cần thì liệu có xuất khẩu được không. Ông bình luận như thế nào về băn khoăn trên? Để xuất khẩu được số cử nhân dôi dư này, theo ông, phải làm như thế nào? 
GS Nguyễn Đăng Hưng:- Băn khoăn của giới quan sát thị trường nhân lực rất có cơ sở. Thật vậy, tình trạng dư thừa nhân lực tại Việt Nam thường là hậu quả của việc thiếu công ăn việc làm, phát triển kinh tế bị chậm lại, cung nhiều hơn cầu. Tuy nhiên, cũng có một lý do khác không kém phần quan trọng là trình độ giáo dục và đào tạo của các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam chưa đạt.
Ta vẫn thường nghe điệp khúc của các nhà kỹ nghệ đến Việt Nam đầu tư: Chúng tôi phải đào tạo lại vì sinh viên Việt Nam tốt nghiệp không phù hợp, kỹ năng chuyên môn quá kém…
Theo tôi, sẽ không dễ gì đẩy các cử nhân thiếu trình độ này ra nước ngoài vì sau khi phỏng vấn hay trắc nghiệm họ sẽ không được nhận hay phải được đào tạo lại. Các xí nghiệp sẽ phải chuẩn bị kinh phí phụ trội và họ sẽ rất đắn đo khi lên kế hoạch này. 
PV:- Trước đó, cũng có nhiều ý kiến đề xuất xuất khẩu gần 25.000 tiến sĩ và hơn 110.000 thạc sĩ của Việt Nam sang các nước làm việc. Thưa ông, trong trường hợp những tiến sĩ, thạc sĩ cũng muốn được xuất khẩu, đề án nói trên có hạn chế không? Để tham gia được vào đề án này, các thạc sĩ, tiến sĩ phải đạt được những yêu cầu như thế nào?
GS Nguyễn Đăng Hưng:- Thật là một tình huống oái ăm quái gở! Sau bao năm tiêu tốn ngân sách quốc gia đào tạo vội vã bất kể chất lượng bậc thạc và tiến sỹ, nay thấy hàng dỏm không sử dụng được lại muốn đẩy ra nước ngoài!
Nhưng than ôi, đã là hàng dỏm thì ma nào mà chịu xài? Trừ các trường đại học hay các trung tâm nghiên cứu, các công ty, xí nghiệp các nước phát triển không cần bằng cấp cao. Mà thạc sỹ, tiến sỹ có trình độ thì phải có lý lịch khoa học nghiêm túc, công bố khoa học cao cấp. 80% các thạc sỹ, tiến sỹ đào tạo tạo Việt Nam làm sao có được các thứ ấy vì họ nào đâu biết nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế?
Muốn được thâu nhận vào các trường đại học hay các trung tâm nghiên cứu ứng viên phải tham gia tuyển chọn mà điều kiện tối thiểu chính là lý lịch khoa học nghiêm túc, công bố khoa học cao cấp. Ở đây có lẽ phải bó tay vì cái gì dỏm là phải chào thua ngay vậy! 
PV:- Nhìn một cách căn cơ hơn, nếu đã đặt ra vấn đề xuất khẩu lao động có trình độ nhất định sang thị trường nước ngoài, vấn đề đào tạo đại học phải được tính toán, phối hợp với các mục tiêu của đề án nói trên như thế nào? Xin ông phân tích cụ thể.
GS Nguyễn Đăng Hưng:- Phải trở về với giáo dục chân chính, đào tạo chuyên gia có thực chất, tạo điều kiện cho nhân tài tích cực tham gia phát triển đất nước. Mà giáo dục chân chính là không thể coi thường yếu tố nhăn văn, tôn trọng năng khiếu, đề cao chất lượng, bãi bỏ thói chạy theo thành tích chấm dứt nạn sính bằng cấp.
Đã là nhân sự có chất lượng thật sự, thì ở đâu cũng cần, trong nước, công ty nước ngoài hay xí nghiệp quốc tế. Hãy ưu tiên đào tạo chuyên gia có thực chất cho chính quốc gia mình.
Hãy không bao đồng tiêu tốn kinh phí đào tạo, trong lúc ta còn là nước kém phát triển. Nếu có thặng dư nhân sự cao cấp với xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, tình trạng này sẽ được tự động hóa giải mà chẳng cẩn phối hợp chi cả!
PV:- Xin cảm ơn Giáo sư đã trả lời báo Đất Việt!
—————–

https://kimdunghn.wordpress.com/2017/02/24/xuat-khau-tien-si-cu-nhan-hang-dom-thi-ai-nhan/

mardi 21 février 2017

Giáo dục thể chất cần phải thay đổi để không còn là giờ học nhàm chán

PLS : Vâââââââng, ông Vũ Đức Đam, ông Phùng Xuân Nhạ, các ông chậm chạp như rùa bò ấy ! Các ông có muốn tôi cố vấn cho không? Các ông cho học sinh học múa, múa cổ điển hay hiện đại cũng được, thực ra trong vòng 1, 2 năm đầu đều là chuyển động cơ bản. Múa cũng chỉ là thể dục thôi, nhưng mà là thể dục kết hợp với nghệ thuật. Học sinh của các ông sẽ vừa đẹp vừa chuyển động đẹp, các ông nhìn trẻ con Cuba mà xem? Họ đưa múa vào trường học đấy ! Các ông mời giáo viên múa của Cuba sang dạy cho giáo viên thể dục của mình, vừa rẻ vừa hay, vì múa ballet Cuba cũng thuộc top đầu thế giới đấy. Ngoài ra thì cũng hầu như không phải đầu tư vật chất, cứ lấy phòng thể dục ra mà tập thôi, chỉ cần cải tạo lại sàn tập cho chắc chắn để học trò khỏi bị té ngã, chấn thương. Đấy là một môn thể thao không cần dụng cụ, trẻ con hay người lớn học đều được ! Rất lợi hại đấy !




Giáo dục thể chất cần phải thay đổi để không còn là giờ học nhàm chán



Chiều 21/2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về đổi mới công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học.

Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận: Những năm qua, công tác giáo dục thể chất, thể dục, thể thao trong trường học chưa tương xứng với vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động chưa cao. Tầm vóc, thể lực của học sinh, sinh viên Việt Nam còn hạn chế so với các nước trong khu vực, thiếu và yếu kỹ năng tập luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh tai nạn thương tích. Nhiều vụ tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Tính đến năm 2016, cả nước có trên 95% số trường học thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa, 75% số trường có hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa với 71% trong tổng số 14,9 triệu học sinh phổ thông tham gia.

Các hoạt động thể dục, thể thao còn mang tính phong trào, chưa chú trọng vào việc rèn luyện kỹ năng, thói quen luyện tập thể thao thường xuyên của số đông học sinh. Môn học thể dục còn cứng nhắc, chưa đáp ứng theo sở thích, năng khiếu của học sinh, sinh viên.

Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tập luyện thể dục, thể thao còn thiếu thốn, chưa được quan tâm đầu tư. Hiện chỉ có 6,3% trường phổ thông có nhà tập hoặc nhà thi đấu thể thao; 0,4% có bể bơi; 15% có sân tập. Đội ngũ giáo viên thể dục trong trường phổ thông có trên 76.856 người, trong đó chuyên trách chiếm 74%.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, nội dung chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới đã xác định vai trò phù hợp của hoạt động giáo dục thể chất, thể thao từ thời lượng đến phương pháp tổ chức, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất. Nội dung chương trình sẽ thay đổi rất căn bản, giáo dục thể chất phải tạo hứng thú, hấp dẫn và phù hợp, linh hoạt thay vì hình thức, thậm chí khiến cả học sinh và giáo viên có cảm giác "miễn cưỡng'' trong giảng dạy và học tập môn này; khiến giáo dục thể chất đáng lẽ phải là môn giảm tải thì lại đang gây áp lực lớn cho học sinh.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành tổng rà soát đội ngũ giáo viên để có phương án đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa kỹ năng với sự tham gia của cả các trường sư phạm và trường thể thao. Quan trọng nhất là tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo sẽ phải được đưa vào môn học thể chất trong nhà trường - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích những bất cập, hạn chế, giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục thể chất trong trường học. Cụ thể, công tác soạn thảo, xây dựng chương trình môn học giáo dục thể chất chưa cân đối, nhiều nội dung, yêu cầu dành cho người tập thể thao chuyên nghiệp, mang nặng tính kỹ thuật, chưa phù hợp với học sinh. Hoạt động thể thao trong trường còn đơn điệu, cơ sở vật chất nghèo nàn. 

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc, các ý kiến cho rằng cần tập trung giải quyết 3 vấn đề: Chương trình, nội dung học; rà soát, kiện toàn đội ngũ giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là cần thay đổi cách đánh giá học sinh.

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông cho rằng: Cùng với việc tăng thêm thời lượng cho môn giáo dục thể chất, thay đổi quan trọng nhất là môn học này dù bắt buộc nhưng ngoài phần kiến thức, kỹ năng cơ bản thì học sinh được tự chọn môn yêu thích ngay từ lớp 1; hình thành các câu lạc bộ thể dục, thể thao tự chọn. Tinh thần đánh giá học sinh qua sự nỗ lực của chính học sinh giống như Thông tư 22 chứ không phải là chấm điểm.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Vấn đề đổi mới giáo dục thể chất, thể thao trong trường học không phải lần đầu đặt ra nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Đây phải là một nội dung quan trọng của đổi mới chương trình, sách giáo khoa lần này, phải làm quyết liệt, trở thành nhận thức của lãnh đạo ngành giáo dục, thể thao. Giáo dục là toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ. Đổi mới chương trình, sách giáo khoa, bên cạnh phần kiến thức, giáo dục thể chất cho học sinh phải có vị trí tương xứng. Cách dạy, cách học môn thể dục phải thay đổi để không còn là giờ học nhàm chán.

Phó Thủ tướng đặt vấn đề: Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên là rất quan trọng nhưng quan trọng là phương pháp, cách làm. Giả sử, nếu có quy định cụ thể yêu cầu đối với trường đạt chuẩn quốc gia phải đạt tỷ lệ 100% học sinh biết bơi, câu chuyện sẽ khác đi. Ở nông thôn, người dân ở một xã hoàn toàn có thể góp công, góp sức để trẻ em có chỗ đá bóng, tập bơi. Ở thành phố, các trường có thể kêu gọi xã hội hóa, sự hỗ trợ, hợp tác của các liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ thể thao đối với công tác này.

Đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục thể chất cần tận dụng linh hoạt, dân dã, chứ không phải là xây các công trình tập luyện thể thao chuyên nghiệp. Cùng đó, các cuộc thi mang tính phong trào trong giáo dục, ví dụ như hội khỏe Phù Đổng cần thay đổi theo tinh thần kết hợp với các giải thi đấu toàn quốc, lựa chọn những môn thực sự mang tính phong trào, vui, khỏe chứ không ganh đua về thành tích để thể thao không còn là bắt buộc mà là sở thích. Công tác giáo dục thể chất phải được coi là công việc của toàn xã hội - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Nhắc đến câu chuyện vừa xảy ra tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội, Phó Thủ tướng cho rằng, các ngành, các cấp, đặc biệt là ngành giáo dục cần đặc biệt chú ý giáo dục đạo đức trong trường học. Riêng về giáo dục thể chất, Phó Thủ tướng mong muốn việc giáo dục thể chất phải là một nội dung quan trọng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trường học không phải là nơi thi thành tích cao mà cần là nơi phát hiện, ươm mầm cho thành tích cao. Vì vậy, các trường tùy từng điều kiện có thể phải tổ chức các môn học về thể chất mà không nhất thiết phải xây dựng cơ sở vật chất khang trang mới có thể tổ chức dạy và học, đặc biệt trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn - Phó Thủ tướng lưu ý.
Phúc Hằng (TTXVN


sdfgdgf

Lộ diện người yêu vừa trẻ, vừa điển trai của Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan


PLS : Trời ơi, Thổ sinh Kim, "gái hơn hai", cưới ngay, cưới ngay !! (Nếu mà không định đi thi Hoa Hậu nữa !):-D :-D

Thế nào, các bác ngắm một đôi trai gái trẻ trung khỏe khoắn vừa tài vừa sắc như thế này các bác thấy sướng hơn, hay là các bác thích một đôi gái bèo nhèo, trai già khú hơn ? Hehe có những kẻ có lớn mà chẳng có khôn !

@ Loan : Liệu mà ăn mặc cho nó trẻ trung ra kẻo người ta tưởng Loan là bà thím hay bà mợ của ảnh đó nghen ! Má hồng, tóc thơm, thế là chàng say như điếu đổ không dứt ra được nữa !  :-)

Hehe, Loan bị trừng phạt vì tội chuyên ăn mặc trang điểm như bà già ! Hay thật ! :-D Ôi tôi khỏe quá, bây giờ các bác sẽ thấy là nàng sẽ phải ra sức cưa sừng làm nghé mà chẳng cần ai phải dạy dỗ nhắc nhở nữa ! :-D



lo dien nguoi yeu vua tre, vua dien trai cua hoa hau bien nguyen thi loan - 2
http://eva.vn/lang-sao/lo-dien-nguoi-yeu-vua-tre-vua-dien-trai-cua-hoa-hau-bien-nguyen-thi-loan-c20a300216.html

dimanche 19 février 2017

Tặng Lý Chiêu Hoàng


... Trăng khuyết rồi có khi đầy
Ngăn cách rồi cũng sum vầy
Mây bay, bay hoài ngàn năm...



samedi 18 février 2017

Mỹ Linh tuyệt đẹp

PLS : Mỹ Linh quá đẹp ! Mắt to dài lộng lẫy, những đường nét dài thon, dày dày như thế này là tuyệt đẹp đó, đúng là tuyệt sắc giai nhân ! :-)

Mình có lời khuyên Mỹ Linh là nên xin tạm hoãn việc học lại trong một năm (chứ cứ cố vừa học vừa bận rộn như thế thì học dốt cũng chẳng ra sao!). Trong thời gian ấy ML chuẩn bị đi thi Miss World năm nay (thi xong rồi về đi học tiếp, ngày dài tháng rộng, vội gì !), nhớ đàm phán sẵn sàng với bà Thúy Nga.

Mình đảm bảo với ML là nếu ML phơi nắng để có nước da nâu, thì ML chắc chắn sẽ lọt top 5 Miss World (và có thể hơn nữa nếu ML cao được 1m72 trở lên và số đo 3 vòng giữ nguyên như cũ) :-) ML có thấy là cô HH Pháp đoạt ngôi HHHV năm nay có làn da nâu, chụp hình bikini thậm chí da nâu hơn cả cô Nguyễn Thị Loan, trong khi mà trên thực tế, là cô ấy da trắng, còn Loan da nâu không? Bọn nào chưa hiểu được ra điều ấy thì chúng sẽ thi rớt vì sự ngu ngốc của chúng, chứ không phải vì xấu. Cô HH Pháp Iris Mittenaere cô ấy đi phơi nắng tắm biển ở Dubai trong vòng hai tuần rồi bay thẳng sang cuộc thi HHHV đấy ! Có biết tốn bao nhiêu tiền không? Bởi vì ở bên Pháp này đang là mùa đông làm gì có nắng mà phơi? Chứ cô ấy mà cứ để da trắng nhách ra thì chắc chắn là cô Á Hậu 1 sẽ giành ngôi !

Đừng có mà đi thẩm mỹ bất cứ thứ gì nhé ! Cô Diệu Ngọc đi thi MW mà thẩm mỹ tùm lum làm mình sửng sốt luôn ! Mình tưởng cô ấy thông minh hơn thế ! Người Pháp họ đang rất tự hào hớn hở vì cô Miss Univers của họ tự nhiên từ đầu đến chân. Cô ấy rất thông minh. Cô ấy nói rằng thật là đáng tiếc vì có những cô gái rất xinh đẹp rồi mà họ tự làm hỏng đi biết bao là vẻ đẹp của chính mình, chỉ vì họ muốn đẹp hoàn hảo hơn, mà làm gì có sự hoàn hảo tuyệt đối đâu !

hh my linh lai don tim fans bang ve dep khong the choi tu - 1

hh my linh lai don tim fans bang ve dep khong the choi tu - 3

http://eva.vn/thoi-trang/hh-my-linh-lai-don-tim-fans-bang-ve-dep-khong-the-choi-tu-c36a299911.html

17 février

Trên FB tràn ngập những logo tưởng niệm cuộc chiến biên giới 17-2-2019
https://anhbasam.files.wordpress.com/2017/02/h1220.jpg

Báo Nga: Xung đột Trung-Việt 2.000 năm đều bắt đầu từ TQ và luôn luôn kết thúc trong thất bại

PLS : Bọn Trung quốc man rợ ! Nhưng khi tôi đọc bài nói có một tên Trung Quốc bị bắn chết mà vẫn còn ôm bao khoai lang thì tôi lại thấy tội nghiệp nó ! Có lẽ nếu mình cho nó khoai lang từ trước thì nó sẽ bớt độc ác đi, các bác thấy sao ạ?



Báo Nga: Xung đột Trung-Việt 2.000 năm đều bắt đầu từ TQ và luôn luôn kết thúc trong thất bại


Ngày 17/2/1979, quân đội Trung Quốc vượt biên giới Việt Nam, khi đó thậm chí còn chưa có thời gian để chữa lành những vết thương do xâm lược Mỹ gây ra, phát động cuộc tấn công quy mô lớn trên địa bàn các tỉnh phía Bắc của nước cộng hòa. Mục đích của hành động này, theo kế hoạch của Trung Quốc, là "trừng phạt" Việt Nam vì đã tham gia lật đổ chế độ Pol Pot ở Campuchia.
Trong bài bình luận trên tờ Sputnik đăng sáng nay, nhà báo Alexei Syunnerberg khẳng định lịch sử xung đột 2.000 năm Trung - Việt đều bắt nguồn từ Trung Quốc và nước này luôn chuốc lấy thất bại.

Lịch sử cuộc xung đột Trung-Việt đã có hơn hai nghìn năm. Các cuộc xung đột đó luôn luôn bắt đầu bởi phía Trung Quốc và luôn luôn kết thúc trong thất bại.
Bao Nga: Xung dot Trung-Viet 2.000 nam deu bat dau tu TQ va luon luon ket thuc trong that bai
Ảnh tư liệu thời điểm diễn ra Chiến tranh biên giới 1979. Ảnh: Sputnik
Cuộc xung đột năm 1979 có thời gian ngắn nhất, chỉ trong vòng 30 ngày. Nhưng đó là cuộc tấn công xâm lược mạnh nhất của Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam.
Tại thời điểm đó có 85% Quân đội nhân dân Việt Nam hiện diện ở Campuchia. Vì vậy, đáp trả những kẻ xâm lược chỉ có một bộ phận quân thường trực, bộ phận lực lượng quốc phòng địa phương, các đơn vị biên phòng và dân quân tự vệ.
Lãnh đạo Việt Nam không nắm rõ sức mạnh của cuộc xâm lược, cũng như hướng tiến quân của Trung Quốc.
Trong tình hình đó, Liên Xô đã hỗ trợ đầy đủ cho Việt Nam. Nhằm lôi kéo quân đội Trung Quốc từ phía Nam, 6 quân khu của Liên Xô được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
29 sư đoàn súng trường cơ giới của quân đội Liên Xô với sự hỗ trợ của không quân được điều tới biên giới Xô-Trung trong khu vực Mãn Châu.
Phía Đông cũng chuyển tới hai sư đoàn không quân. Một trong số sư đoàn ấy đã được chuyển tới sân bay ở Mông Cổ, chỉ cách Bắc Kinh nửa giờ bay.
Ngoài ra, lãnh đạo quân sự của Liên Xô cũng có động thái khác ủng hộ Việt Nam là cho một số đơn vị xe tăng thực hiện tấn công mô phỏng vào mục tiêu giả định ở gần biên giới, nằm trong tầm quan sát của Trung Quốc
Trong sa mạc Gobi, ngay bên cạnh biên giới giữa Mông Cổ và Trung Quốc, lính nhảy dù của Liên Xô cũng tổ chức tập trận.
Ngay từ đầu tháng 2/1979, khi có thông tin đầu tiên về dự định của Trung Quốc muốn xâm lược Việt Nam, một tàu tuần dương và một tàu khu trục của Hải quân Liên Xô đã được phái đến Biển Đông.
Sau khi cuộc chiến bắt đầu, hải quân Liên Xô bổ sung thêm các tàu khác vào nhóm này, tạo thành một đơn vị lớn.
Trong những ngày hạ tuần tháng 2/1979, nhóm này gồm 13 tàu và tới đầu tháng 3 số lượng tàu Liên Xô ở khu vực này lên đến 30 chiếc.
Liên Xô cũng chuẩn bị cho khả năng để nhóm tàu này đến cảng Đà Nẵng và vịnh Cam Ranh, khi đó đang bắt đầu thành lập căn cứ quân sự của Liên Xô.
Nhờ có sự hiện diện của tàu Liên Xô ở Biển Đông, hải quân Trung Quốc không thể tham gia vào cuộc xâm lược Việt Nam.
Ngoài ra, các tàu của Liên Xô cũng đảm bảo an toàn cho việc cung cấp hàng hoá cho Việt Nam. Chỉ riêng ở Hải Phòng, trong giai đoạn xung đột bốc dỡ hơn 20 tàu hàng và tàu chở dầu.
Đồng thời, các thủy thủ Liên Xô phải đối mặt với chuỗi tàu chiến Mỹ, từ ngày 25/2 ngoài khơi bờ biển Việt Nam, với mục đích mà người Mỹ tuyên bố là 'kiểm soát tình hình'.
Để kiềm chế không cho tàu Mỹ đi vào khu vực chiến đấu, tàu ngầm của Liên Xô chặn đứng con đường tiếp cận của tàu Mỹ. Tàu Mỹ không dám vượt hải tuyến mà Hải quân Liên Xô tạo ra, và đến ngày 6/3 họ phải rút khỏi Biển Đông.
Bao Nga: Xung dot Trung-Viet 2.000 nam deu bat dau tu TQ va luon luon ket thuc trong that bai
Ảnh tư liệu thời điểm diễn ra Chiến tranh biên giới 1979. Ảnh: Spunik
Một nhóm các cố vấn quân sự Liên Xô được gửi thêm đến Việt Nam. Nhóm được thành lập tại Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng Liên Xô vào đầu tháng 2/1979, theo khuyến nghị của Tổng cục trưởng tình báo, từng cảnh báo về khả năng cuộc tấn công của Trung Quốc vào Việt Nam.
Trong số những cố vấn đến nước Việt Nam có cả các chuyên gia trinh sát. Kết quả công việc chung của trinh sát Liên Xô và Việt Nam là có thể nhanh chóng xác định được rằng, lực lượng xâm lược có khoảng 600.000 người.
Bộ phận thường trực của Quân đội nhân dân Việt Nam trên biên giới phía Bắc đang chiến đấu trong vòng vây và đòn tấn công chính của Trung Quốc dự định sẽ giáng vào Lạng Sơn để mở đường tới Hà Nội.
Bao Nga: Xung dot Trung-Viet 2.000 nam deu bat dau tu TQ va luon luon ket thuc trong that bai
Ảnh tư liệu thời điểm diễn ra Chiến tranh biên giới 1979. Ảnh: Spunik
Dựa trên thông tin tình báo này, người đứng đầu nhóm các cố vấn Liên Xô, tướng Gennady Obaturov họp với Tổng bí thư Lê Duẩn đề nghị sử dụng các máy bay của Liên Xô để chuyển lực lượng thiện chiến nhất của Quân đoàn Việt Nam từ Campuchia sang mặt trận phía Bắc.
Ông cũng gợi ý các mục tiêu cụ thể trên đường hành quân của quân xâm lược để bố trí các hệ thống tên lửa "Grad mà Liên Xô đã chuyển giao cho Việt Nam trước đó chưa lâu.
Ông Obaturov giới thiệu với nhà lãnh đạo Việt Nam kế hoạch do các cố vấn Liên Xô lập ra về việc đưa các đơn vị thường trực Việt Nam ra khỏi vòng vây của Trung Quốc.
Liên Xô chấp nhận đề nghị của Tướng Obaturov và lập tức viện trợ cho Việt Nam toàn bộ tất cả những thứ vũ khí và trang thiết bị cần thiết cho cuộc chiến đấu.
Một trong những cố vấn quân sự Liên Xô có mặt tại Việt Nam những ngày ấy, Đại tá Gennady Ivanov cho biết: "Trong thời gian ngắn nhất, Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhận được tất cả những thứ vũ khí cần thiết để phản công.
Bằng máy bay vận tải quân sự của Liên Xô, nhiều hệ thống tên lửa Grad được chuyển sang cho Việt Nam, ngoài ra còn có nhiều máy móc trinh sát điện tử, cũng như các phương tiện khác hỗ trợ chiến đấu".
Bao Nga: Xung dot Trung-Viet 2.000 nam deu bat dau tu TQ va luon luon ket thuc trong that bai
Ảnh tư liệu thời điểm diễn ra Chiến tranh biên giới 1979
Tất cả những điều đó phần lớn quyết định kết cục cuộc chiến, trong đó tất nhiên, vai trò của lực lượng vũ trang anh hùng của Việt Nam là rất quan trọng.
Các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam chặn quân Trung Quốc, không cho kẻ thù tiến sâu hơn 30km vào lãnh thổ Việt Nam. Đến ngày 5/3/1979, Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Đến ngày 18/3 chiến sự hoàn toàn chấm dứt. Một lần nữa, như trong cuộc đấu tranh chống xâm lược Mỹ một vài năm trước đó, Việt Nam bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ của mình.
Tất cả cố vấn quân sự Liên Xô đến Việt Nam để hỗ trợ trong việc đẩy lùi cuộc xâm lược Trung Quốc được trao Huân chương Chiến công của Việt Nam.
Họ không ngay lập tức trở về Tổ quốc mà ở Việt Nam thêm 2 năm để giúp cải cách và nâng cấp Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nhà báo Alexei Syunnerberg sinh năm 1944 tại Matxcơva. Tốt nghiệp Viện Các nước Á-Phi thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva. Chuyên gia về lịch sử và các vấn đề đương đại của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Từ 1989-2009, ông Alexei là Trưởng ban Việt ngữ Sputnik. Ông nhiều lần phỏng vấn các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, tích cực tìm kiếm thông tin về những người Việt Nam đã tham gia Hồng quân chống phát xít trong Thế chiến II. Ông được nhận nhiều giải thưởng Nhà nước của Liên Xô và LB Nga, được Việt Nam trao tặng Huy chương "Hữu nghị" và Huy hiệu Kỷ niệm “Vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam".
Đinh Tùng (theo VTC)


mercredi 15 février 2017

Valentine muộn


Thưa các bác, La Saint-Valentin của các bác ra sao, có được vui vẻ không? :-) Tôi thì cũng phình phường ! Hơi bận rộn bối rối một chút cho nên hôm nay mới viết bài ăn mừng hơi muộn. Để tôi phân tích một bài hát tình yêu cho các bác nghe nhé !


Thế các bác đã nghe bài "Ngày sau sẽ ra sao?" thơ của Minh Kỳ, nhạc Lê Dinh chưa?


(Bài này anh Quang Lê hát cũng hay vừa vừa thôi nhưng tôi thích cái phần nhạc đệm !)

Theo Wikipedia thì Minh Kỳ là một ông hoàng thân đấy. Cho nên thơ của chàng thấy cũng có khác với thơ người thường :-) Tôi thấy cái bài thơ này nó rất giống với chuyện tình của bà Lý Chiêu Hoàng với vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh).

Thì chắc các bác cũng biết câu chuyện lịch sử bà LCH nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Hai người biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ 7, 8 tuổi, hôn nhân là do sắp đặt, nhưng lớn lên cùng nhau rồi thì yêu nhau thật. Cho nên câu mở đầu "Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ" là bắt đầu câu chuyện ấy.


"Rồi yêu thương ai đem ghép cho đôi tim non" (là lão giặc già khốn kiếp Trần Thủ Độ chứ còn ai nữa !) "Ðếm xuân qua cho nhau thấy nao nao" là hai người lớn lên cùng nhau, ngày càng quyến luyến. "Ai thương yêu ai, đó chỉ là tình của mỗi con người", tức là chuyện chúng yêu nhau cũng bình thường thôi, và các bác để ý, Trần Cảnh sau này khi là vua có nói là ổng mồ côi từ nhỏ, công chúa LCH cũng mồ côi cha sớm, hai đứa trẻ cùng thiếu thốn tình cảm mà lại chơi với nhau, hợp nhau thì chắc phải quấn quít nhau lắm.

"Tuổi đang mười sáu mái tóc chớm ngang vai 
Tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào"
Khi lớn lên khoảng 16 tuổi thì công chúa chắc phải xinh đẹp mê hồn lắm, khiến chồng phải say mê đắm đuối.


"Một hôm xếp bút nghiêng đăng trình tôi giã từ 
Tiếng yêu buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư 
Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ " là khi bị lão TTĐ chia uyên rẽ thúy. Chuyện chàng đau khổ như thế nào thì GS VHV đã phân tích rồi. "Nếu ta còn nhớ đến đêm thoáng trong mơ" thì chắc là ai cũng hiểu, tôi khỏi cần giải thích nữa !!


"Ðời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài 
Người đi xây tương lai, dấu tâm tư thương ai 
Như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài"
Đây là nói chuyện vua TTT đi xây tương lai cho nhà Trần, cho nên phải giấu tình yêu, giấu tâm tư của mình đi, cũng như là mây che trăng đi, tức là che thì cũng tối tối nhưng cứ thi thoảng lại sáng lên một tí !!


"Nhưng cớ sao em buồn 
Tình ta ước hẹn nhiều rồi 
Ngày mai ấm lại cuộc đời 
Kể chuyện xa vắng thấy thương nhiều hơn "
Đấy là hai người vẫn còn hy vọng tương lai sẽ lại được cùng nhau, vẫn còn hứa hẹn với nhau : "Thời gian trôi qua mau, giữ tin yêu cho nhau đến mai sau", nhưng mà ai ngờ lão TTĐ lão ấy lại sống dai quá, đến 71 tuổi mới chết, nên hai người không chờ được. Mãi đến khi lão ấy già rồi, bớt tác oai tác quái rồi, thì vua mới dám đem vợ cũ gả cho tướng Lê Phụ Trần, có chúc ông ấy sao cho được "trọn vẹn", tức là vua vẫn có ý tiếc là chuyện xưa của hai người không được trọn vẹn.


Nhưng mà vua quyết định là khép lại chuyện xưa, chắc là để cho vợ có cơ hội được đi lấy chồng :
"Khi núi sông đang mịt mờ 
Người trai nhuốm nhiều tuổi đời 
Chuyện xưa khép chặt vào lòng 
Dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương "

"Tim tôi đơn côi, biết nhau một lần, rồi nhớ trọn đời", không ngờ là Hoàng Hậu lại yêu vua quá, nên khi vua chết rồi thì nàng cũng quyên sinh luôn (có thể là hai người đã hẹn nhau "Đắm say chờ những kiếp sau", cho nên nàng vội theo chàng sang ngay kiếp sau, kẻo có cô nào lại nhanh tay cướp mất).


Tình yêu là nó đau khổ như vậy đấy ! Nhưng các bác đừng buồn quá ! Có khi hai anh chị lấy nhau rồi bây giờ nàng lại đang ngồi hát bài "Bang bang", còn chàng thì đang tìm cách ly dị vợ.

Chúc các bác ngày nào cũng như là ngày Saint-Valentin ! :-)









vendredi 10 février 2017

Le squelette qui est amoureux d'une fée

(Histoire racontée par ma fille)

Le squelette qui est amoureux d'une fée

Résultat de recherche d'images pour "fée"
https://www.google.fr/search?q=squelette+et+f%C3%A9e&biw=819&bih=484&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiklrzqooXSAhXE0RQKHSsWBUcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=f%C3%A9e&imgrc=c9lM_NCSSWan0M:

Il était une fois un squelette qui vivait dans un cimetière avec sa famille. Sa grand-mère faisait du tricot, son grand-père courait dans tous les sens, son père fabriquait des choses avec des os, sa mère faisait la cuisine mais ça ne servait à rien car la nourriture tombait par terre quand ils avalaient, ses cousins et cousines jouaient ensemble. Mais le squelette s'ennuyait et il disait tout le temps : "je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie !"

Et un jour il rencontrait une petite fée. La petite fée transformait des champignons en oiseaux et des oiseaux en champignons. Et le squelette demanda à la petite fée : "Pourquoi tu transformes des champignons en oiseaux et des oiseaux en champignons ?" La petite fée dit : "Parce que ma maîtresse m'a punie, je dois transformer cinq cents champignons en oiseaux et cinq cents oiseaux en champignons, et je m'ennuie !"

Et le squelette dit : "Moi aussi je m'ennuie !" Et la petite fée dit : "On pourrait jouer !" Et le squelette dit : "D'accord !" Alors ils jouaient ensemble dans le cimetière. Et la petite fée dit : "Je dois partir !" Et la petite fée dit au revoir à son nouvel ami et le squelette dit aussi au revoir à sa nouvelle amie. Et c'est comme ça que le squelette est amoureux d'une fée !

Résultat de recherche d'images pour "squelette dessin"
https://www.google.fr/search?q=squelette+et+f%C3%A9e&biw=819&bih=484&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiklrzqooXSAhXE0RQKHSsWBUcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=squelette+dessin&imgrc=BkjSUhM6J47hrM:


jeudi 9 février 2017

Bang bang


Quand j'aperçois des enfants
se poursuivre en s'amusant
et faire semblant de se tuer
je me sens le coeur serré...

mercredi 8 février 2017

Ngô Nhân Dụng: Tại sao cô giáo hành hạ trẻ mầm non?


PLS : Cái lão giặc già Ngô Vô Dụng này ! Tôi thấy lão ấy chịu khó viết bài mặc dù tôi chả thèm đọc, song cũng có lòng thông cảm, hy vọng lão càng viết nhiều càng tiến bộ, thế mà lão ấy đếch tiến bộ gì cả ! Đọc bài nào cũng bốc mùi gớm quá !!!

Này tôi mới đi bơi về còn hơi mệt, nhưng tôi nói ngay cho lão biết, vì sao phụ nữ Việt Nam hung tợn, bạo hành, đấy là tại các ông đấy, chứ đếch phải tại Cộng sản !! Thế ông sống ở nước ngoài là ở nước nào, mà ông không thấy phụ nữ Hồi giáo ở xứ văn minh họ đánh con còn ác chiến bằng mấy phụ nữ Việt Nam, thế ở nước ấy lấy đâu ra Cộng sản mà khiến cho các bà ấy hung tợn thế, nuôi dạy ra tòan bọn khủng bố?!!!


Tổ cha cái lũ ngu, nói rã họng ra cách nào chúng cũng đếch hiểu ! Phụ nữ ngu xuẩn, độc ác, là do bọn đàn ông áp chế các bà ấy, muốn nào những là da trắng, ẻo lả, teo tóp, ngây thơ... Toàn cái loại phụ nữ bệnh tật cả về thể xác lẫn tâm hồn như thế thì làm sao mà họ không độc ác?


Còn cái vụ giết người hồi đầu Cộng sản nắm quyền ấy, thì đếch phải lỗi tại Cộng sản nhé ! Con cái mất dạy là do bố mẹ, thời ấy họ độc ác như vậy là do bọn thực dân phong kiến đàn áp họ trở nên như vậy, chứ cả mấy chục năm nay CS lãnh đạo, làm gì có giết người man rợ kiểu ấy? Thế ông có học lịch sử không, xem họ giết người dã man như thế nào không? Thế hồi ấy làm gì đã có Cộng Sản?

Thôi già rồi thì bớt sân si đi, suy ngẫm, đọc sách đi, thà muộn còn hơn không bao giờ. Sao ở xứ văn minh mà mãi ông chẳng học được tí văn minh nào của họ thế?



(còn nữa, mai nói tiếp !)







Ngô Nhân Dụng: Tại sao cô giáo hành hạ trẻ mầm non?

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017


Các mạng xã hội ở Việt Nam đã phản ứng mạnh mẽ sau khi một đoạn phim (video clip) được đưa lên internet, chiếu cảnh hai cô giáo đánh các em bé học sinh mầm non ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, một cách tàn nhẫn. 
Cuốn phim dài khoảng hai phút, được hàng chục ngàn người truyền đi ngay. Vì thương tâm, vì nổi giận, vì muốn phản kháng hay vì muốn trừng phạt? Mỗi người có hàng ngàn lý do khác nhau! Đoạn đầu phim chiếu cảnh một cô giáo đang cầm dép đập lên đầu, tát vào mặt một học trò con trai, trong khi em bé khóc lóc. Trong cảnh thứ hai, cô giáo kéo lê em học sinh tới nhà vệ sinh, tiếp tục cầm cây gậy đập đầu đứa bé, miệng la mắng “Câm mồm! Câm mồm!” Đoạn cuối là cảnh một cô giáo khác, cũng đang hành hạ học trò. Cô bận đồ thể thao, hai tay đút trong túi quần, cô thúc đầu gối vào bụng một em học trò. Miệng cô quát tháo bảo em bé không được khóc!

Đây là những cảnh có thật, xẩy ra từ ngày 8 tháng Giêng năm 2017, tại lớp mầm non Sen Vàng, thuộc quận Hai Bà Trưng ở Hà Nội nhưng mới lên mạng vào ngày Chúa Nhựt, 5 tháng Hai vừa qua. Đoạn phim do một cô giáo khác chụp lén. Sau khi hàng ngàn người bầy tỏ thái độ giận dữ, các viên chức giáo dục ở Hà Nội điều tra và trừng phạt hai cô giáo. 
Hai cô giáo mới 22 và 23 tuổi. Cả hai cô sau đó đều tỏ lòng ân hận. Cô 22 tuổi đã thú nhận rằng vì cô thấy đứa bé khóc “hơi nhiều” và, “em không kiềm chế được cảm xúc nên có hành vi không đúng với đức tính của nhà giáo.” Cô cũng ngỏ lời xin các phụ huynh học sinh tha lỗi. Sau đó cả hai cô giáo bị cho nghỉ việc!
Mọi người đã biết họ và tên hai cô giáo nhưng chúng tôi không nhắc lại ở đây, vì không muốn họ bị mang tiếng xấu suốt đời, chỉ vì một lỗi lầm khi mới vào đời, tuổi tương đối trẻ. Họ bị đuổi việc, trừng phạt như thế cũng đủ rồi.
Cô giáo trẻ tuổi đã nói với nhà báo, thú nhận việc mình hành hạ học sinh “không đúng với đức tính của nhà giáo.” Tức là cô biết mình phải giữ những đức tính nào cho xứng đáng danh hiệu một nhà giáo. Nhưng thực ra, không phải chỉ những người làm nghề giáo mới nên giữ một tính tốt là không đánh đập học sinh. Những người có giáo dục không ai lại nỡ lòng đánh đập tàn nhẫn một đứa trẻ! Đúng ra, không nên đánh đập bất cứ một con người nào khác.
Không biết cô giáo trẻ tuổi này có nghĩ tới điều đó không? Cô có hiểu rằng khi mình là một con người, mình không nên đánh đập con người khác hay không? Cô có biết rằng khi loài người “văn minh” hơn, thì người ta cũng không chấp nhận việc đánh đập, hành hạ các con vật? Ở nơi tôi đang sống, một người hành hạ con chó con mèo mình nuôi cũng có thể bị truy tố và trừng phạt, cô giáo có biết không?
Khi đặt những câu hỏi như trên, chúng ta thấy không nên bêu xấu các cô giáo bị quay phim lén trong câu chuyện này. Họ đánh đập, bạo hành các em học sinh của họ, họ rất đáng trách, nhưng phải tìm hiểu tại sao họ lại làm như vậy! Vì thực ra chính những cô giáo này cũng là nạn nhân! Từ khi sinh ra đời, lớn lên dưới “ánh sáng chủ nghĩa xã hội” họ phải chứng kiến biết bao nhiêu cảnh bạo hành.
Chỉ cần đọc trên báo chí do đảng cộng sản kiểm soát người ta cũng biết những cảnh công an giao thông đánh đấm túi bụi người đi xe gắn máy, dù họ chỉ phạm một lỗi nhỏ như vượt đèn đò hoặc quên đội nón an toàn. Báo chí cũng thông tin bao nhiêu thanh niên khỏe mạnh bị bắt vào đồn công an, một hai ngày sau đó lăn ra chết bất ngờ, hoặc treo cổ tự vận! Người dân nào cũng biết rằng đó là những nạn nhân bị tra tấn đến chết, nhưng không ai có thể kêu oan. Người Việt nào cũng biết những bà con nông dân đi kêu oan vì mất đất, mất ruộng, đã bị công an ném lựu đạn cay và đánh, đấm như thù hằn. Rồi đến cảnh một làng xúm nhau đánh mấy người bắt trộm chó, đánh chết không tha! Bạo hành trở thành lối sống bình thường, người ta thấy mãi rồi quen! Một chế độ côn đồ chuyên dùng bạo lực tạo nên một xã hội bạo hành.
Đảng Cộng sản đã gieo rắc không khí bạo hành khủng bố từ khi họ chưa cướp được chính quyền, họ tự biện minh bằng “bạo lực cách mạng.” Khi cướp được quyền hành, họ tiếp tục dùng bạo lực để thủ tiêu các mầm mống đối kháng. Việt Cộng đã giết hàng ngàn viên chức xã ấp Việt Nam Cộng Hòa từ trước khi ào ạt đổ quân vào miền Nam.
Trong lịch sử Việt Nam chưa có chính quyền nào tàn bạo như chế độ cộng sản. Các chế độ vua quan phong kiến và thực dân đều thua xa! Cộng sản là bọn nắm quyền duy nhất vu cáo, đấu tố và giết các địa chủ bằng cách chôn sống, chôn sống treo ngược đầu xuống dưới, và chôn đứng nhưng để hở đầu trên mặt đất rồi cho trâu kéo cầy đi qua để lưỡi cầy chém vào đầu! Chỉ dưới chế độ cộng sản mới có những bồi bút làm thơ kêu gọi người Việt Nam giết đồng bào mình:
Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu
Cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!”
Tác giả các câu thơ khát máu đó, Tố Hữu, sau lên làm thủ tướng! Học sinh cả nước Việt Nam phải học thuộc thơ Tố Hữu và thơ Hồ Chí Minh, bị tiêm nhiễm lối suy nghĩ “giết người để cho ruộng đồng lúa tốt, để nhanh chóng nộp thuế” cho nhà nước cộng sản!
Nền giáo dục cộng sản ngay bây giờ còn dạy học sinh những hành động “man rợ” trong cả tài liệu giáo khoa. Trong cuốn sách “Thực hành kỹ năng sống” viết cho học sinh Lớp Một, được Nhà Xuất bản Giáo dục phát hành, đã in những bài dậy “luân lý” chưa bao giờ thấy trên trái đất! Trong một bài nhan đề “Bạn An dũng cảm,” học sinh được nghe chuyện một cô giáo rắc phân gà trên nền nhà và bảo các học sinh hãy thử “nếm phân gà.” Tất nhiên, các học sinh đều ghê sợ, từ chối. Nhưng nhân vật khuôn mẫu là “Bạn An” được cô giáo “động viên và hướng dẫn” nên đã dám nếm thử phân gà! Và Bạn An thấy không sợ ăn phân nữa! Bạn An còn động viên các học sinh khác hãy “dũng cảm” như mình! Cũng trong tập sách trên, còn những bài học dạy trẻ em đi trên tấm thảm rắc mảnh ve chai bể vỡ để học tính dũng cảm. Ngoài việc đi trên mảnh thủy tinh, các em còn được dậy đi trên đinh, lấy kim tiêm tự đâm vào tay, huấn luyện lòng dũng cảm!
Chính nền giáo dục đồi trụy này đã tiêm nhiễm vào đầu óc từ trẻ em đến các nhà giáo, tập quen một phản ứng tự nhiên là sử dụng bạo lực. Chúng ta đã chứng kiến trên mạng những cảnh các học sinh xúm nhau đánh đập bạn cùng lớp ngay trong sân trường! Dư luận tháng trước đã xôn xao vụ một cô giáo ở huyện Thường Tín, Hà Nội,  trừng phạt một học sinh lớp Bốn bằng cách cho 42 em bạn cùng lớp tát tai em bé này, nạn nhân khóc lóc van xin cũng không tha! Nay lại đến cảnh hai cô giáo đập gậy, đập dép vào đầu, thúc đầu gối vào bụng các học sinh mầm non! Rồi ngày mai còn những cảnh nào khác? 
Nhưng cả các cô giáo và các học sinh đều là nạn nhân của một chế độ cuồng tín cổ võ bạo lực! Nhất là trong khi đó chính các nhà giáo lương không đủ sống mà còn bị các vua quan mới khinh rẻ, lợi dụng. Tại Hà Tĩnh, các cô giáo đã bị đưa đi đóng vai hầu bàn trong các bữa tiệc do quan chức địa phương đãi “khách lớn”! Một trong số 21 giáo viên mầm non ở Hồng Lĩnh đã tâm sự: “Trong bữa tiệc, khi chén bia chén rượu vào, sẽ không tránh khỏi những hành động như ôm vai, bá cổ. Tỏ thái độ thì không được, sợ mất lòng quan khách; thậm chí là bị cấp trên phê bình gay gắt!” Khi chuyện này được đưa ra trước quốc hội, ông bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo còn chống chế, biện hộ cho các quan địa phương, nói rằng các cô giáo chỉ đến “cho vui vẻ thôi mà!” Chỉ có trong chế độ cộng sản các nhà giáo mới bị khinh rẻ và làm nhục như thế! 
Cô giáo 22 tuổi trong video clip mới lên mạng đã xin lỗi các phụ huynh học sinh, giải thích rằng cô “không kiềm chế được cảm xúc.”
Nhưng cô muốn nói tới thứ cảm xúc nào trong lòng? Chỉ một cảm xúc tức giận rất cao mới dẫn đến việc bạo hành như đánh đập tới tấp một em bé. Nhưng tại  sao cô tức giận? Cô giận cái gì? Nhìn một đứa bé khóc lóc mà cũng làm cho cô gái 22 tuổi nổi nóng tới vậy hay sao? Nhưng tại sao em bé khóc, nếu không phải đã vì bị cô đánh? Cô đã nuôi con nhỏ bao giờ chưa? Đã thấy các em, các cháu của mình bị đòn rồi khóc bao giờ chưa?
Thực ra cơn giận của con người thường do nhiều động cơ thúc đẩy, hợp lại rồi gây ra. Nguyên nhân trực tiếp là hình ảnh đứa trẻ khóc, bình thường không làm cho chúng ta nổi giận. Nhưng trong lòng chúng ta có thể đã chất chứa những hạt giống giận dữ khác, bao nhiêu nhân duyên tích tụ trong đáy lòng. Có những nỗi bực dọc hàng ngày, nỗi lo lắng vì đời sống thiếu thốn, uất hận vì bị đối xử bất công. Các cô giáo trong cuốn phim hai phút này đã bị bắt đi hầu rượu các quan lớn hay không? Các cô có đang tranh giành lợi lộc hoặc ưu quyền với đồng nghiệp nào không, mà bị họ lén quay phim rồi tung lên mạng? 
Cho nên, khi thấy những cô giáo hành hạ học sinh, chúng ta giận nhưng cũng phải thương. Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Bao nhiêu thầy, cô giáo là nạn nhân của nửa thế kỷ sống với cộng sản! Khi nào đảng cộng sản còn nắm quyền, còn sử dụng bọn công an côn đồ đàn áp những người dân đòi tự do dân chủ, thì không khí bạo hành còn tràn ngập xã hội Việt Nam. Chỉ khi nào chấm dứt chế độ độc tài chuyên chế này thì nền giáo dục nước ta mới trở lại bình thường, với các giá trị nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, với khẩu hiệu thương người như thể thương thân, một chữ nên thầy, một ngày nên nghĩa, tiên học lễ hậu học văn, vân vân!

http://www.diendantheky.net/2017/02/ngo-nhan-dung-tai-sao-co-giao-hanh-ha.html

mardi 7 février 2017

Tài sản của Lý Nhã Kỳ


PLS : Xưa nay mình cũng nghi nghi cô này từ lâu rồi, chắc là bồ của ông bự nào (tưởng là ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng thấy ông Dũng xuống rồi mà nàng vẫn nổi, thì lại đoán là không phải) ! Ăn vụng mà không thèm chùi mép, ngon chưa?

Bravo Hiếu buôn gió ! Subtil đấy ! :-) (Nháy mắt) 

Tiền ở đâu ra thì mình hổng biết à nghen, tất nhiên là ở đít con sư tử (chỉ việc thò tay vào mà lấy) ! Công nhận có mấy nàng đột nhiên giàu có, nổi bần bật, thẩm mỹ tưng bừng, báo chí bưng bê ca tụng quá chừng luôn, làm mình tò mò hết lớn ! Chứ còn Ngọc Trinh có chút tiền ở đâu ra mở quán spa nho nhỏ thì ai cũng biết, đúng không? :-) Thế mà còn bị anh già lừa tình ! Người ta thật thà đàng hoàng như vậy thì chửi người ta, còn mấy con thần nanh đỏ mỏ thì đem ra làm gương cho thiên hạ học tập ! Học cho cố rồi thành nhà báo đó nha mấy em ! 

@ Ngọc Trinh : Ối giời, mình lại đọc tin lão Hoàng Kiều định tung clip giường chiếu gì đấy của NT lên ! Mình dặn NT này : vụ này là NT dính phải Mafia Tam Hoàng rồi ! NT chia tay lão ấy, lão ấy tiếc quá điên lên là coi chừng nguy hiểm tính mạng chứ không phải chơi ! Có gì phải đề phòng cẩn thận đó nghen ! Thôi đừng có ham tiền nữa ! Tiền thì ai mà chẳng thích? Nhưng mà bọn nào rất nhiều tiền thì có thể là bọn chúng rất đểu cáng độc ác đấy, tránh xa xa ra cho nó lành em ạ ! Kiếm anh nào giàu vừa phải thôi, hiền hậu lương thiện tử tế ấy, rồi ra sức nâng khăn sửa túi cho chàng, thế là ổn !



Tài sản của Lý Nhã Kỳ

Đầu năm 2017 báo vietnamnet đưa bài viết ca ngợi về ngôi biệt thự sang trọng dát vàng của Lý Nhã Kỳ.

http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/choang-ngop-vi-nha-khung-cua-ly-nha-ky-354375.html

Ngôi biệt thự xa hoa, tráng lệ này nằm trên khu đất đắt đỏ nhất của Sài Gòn. Giá trị của nó đến hàng triệu USD.

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, là một diễn viên hàng xoàng với vài vai diễn. Lý Nhã Kỳ nổi tiếng bởi những lần xuất hiện với váy áo, trang sức hàng tỷ đồng. Người ta đồn rằng sự giàu có của Lý Nhã Kỳ là do cô là con nuôi của bà tỉ phú Alice Chiu chủ tịch tập đoàn Henyep và quỹ từ thiện Sheen Hok. Rồi lại có thêm bà mẹ nuôi thứ hai là bà Madame Wong chủ tịch tập đoàn kim cương Enigma Hồng Kông.

Trích báo Việt Nam đưa tin.


 Anh nuôi Lý Nhã Kỳ cũng là những người có quyền lực, hết sức giàu có. Đó là người anh nuôi tỷ phú Soofeen Hu - một nghệ nhân nổi tiếng người Trung Quốc gốc Myanmar. Sofeen Hu được xem là ông vua ngọc thế giới, người đã sáng lập ra Viện Bảo tàng những tác phẩm nghệ thuật làm từ ngọc bích tháng 8/2009.

Không dừng lại ở đó, cô còn có thêm người anh nuôi tỷ phú thuộc giới thượng lưu của Philippines là ông Chavit Singson.
Chavit Singson, tên thật là Luis Crisologo Singson, khởi nghiệp là một doanh nhân. Sau đó, ông tham gia chính trường, trở thành một chính khách có tầm ảnh hưởng ở Philippines. Ông đang giữ chức Thống đốc bang Vigan kiêm cố vấn an ninh Chính phủ (Governor Security Adviser)
Lý Nhã Kỳ cũng từng chia sẻ, cô có người chị kết nghĩa là quản lý ở Đài truyền hình Hồng Kông TVB. Hiện nay người chị này đang quản lý trong tay khoảng 700 nghệ sĩ. Cô cho rằng, gặp gỡ chị  là cơ hội để Lý Nhã Kỳ giới thiệu cho mọi người biết đến diễn viên Việt Nam.
Sự giàu có bí ẩn của Lỹ Nhã Kỳ có thể được “phiên dịch nôm na” (chưa có kiểm định) rằng do những mối quan hệ “nặng đô” của cô mà ra. Tuy nhiên, vì sao mà cô có được những mối quan hệ “siêu đẳng cấp này” thì vẫn là một điều gây tò mò.
Hết trích.
Bản thân tác giả bài báo mặc dù liệt kê những mối quan hệ với các tỷ phú quốc tế, cuối cùng tác giả cũng không biết bì sao cô có những mối quan hệ này và giàu có đến vậy.

 Câu chuyện con nuôi của các tỷ phú chỉ là màn kịch che đậy sự thật nào đó. Hẳn trong chúng ta đều hiểu những đứa con nuôi nhận từ khi đỏ hỏn của các nhà tỷ phú khó mà có thể được nuông chiều như vậy, thậm chí con ruôt cũng còn không được. Các tỷ phú nước ngoài không dễ dàng gì cung phụng tiền bạc cho con cái mình ăn chơi xa hoa. Chỉ trừ những tay tỷ phú đỏ xuất thân từ những nước độc tài. Cho nên không thể có chuyện những tỷ phú, mẹ nuôi, anh nuôi mới nhận của Lý Nhã Kỳ có thể dốc tiền cho Kỳ sắm đồ thời trang và nhà cửa hàng triệu USD như thế. Câu chuyện con nuoi tỉ phú chỉ lừa được những người dân ít hiêủ biết trong nước, hàng ngày đọc tin của báo Việt Cộng và hình dung có những chuyện màu nhiệm như thế. Còn với những người sinh sống và hiểu biết, nhất là những người sống bên ngoài chẳng ai tin có chuyện viển vông này cả.

 Về hoạt động kinh doanh kim cương, tư vấn của Lý Nhã Kỳ. Báo chí cho biết tâp đoàn của bà chủ này kinh doanh toàn lỗ vốn.

http://fica.vn/doanh-nghiep/tap-doan-cua-ly-nha-ky-thua-lo-hang-ty-dong-22104.html

 Vậy tiền đâu ra Lý Nhã Kỳ có những tài sản đồ sộ như vậy.?

 Năm 2008 và 2009 Lý Nhã Kỳ bắt đầu có những quan hệ với giới doanh nhân, đầu tiên cô ta chỉ là người quảng bá cho hãng xe ô tô và hàng mỹ phẩm. Đến năm 2009 cô bất ngờ tạo được bước ngoặt khi sang dự Lễ trao giải từ thiện của Liên Đoàn Báo Chí Trung Quốc theo lời mời của bà mẹ nuôi mới nhận lúc đó là bà tỷ phú Alice Chiu.

 Và bắt đầu từ đây, bỗng nhiên Lý Nhã Kỳ trở nên thành một đai gia giàu có lẫy lừng.

 Năm 2008 tổng cục tình báo công an tức tổng cục 5 là Bùi Văn Nam, hiện ông Nam đang là thứ trưởng thứ nhất của bộ công an. Trước đó 2 năm, ông Lê Thanh Hải nhận chức bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh.

Bùi Văn Nam và Lê Thanh Hải có mối quan hệ khăng khít, khi Nam được đôn từ Ninh Bình lên làm thứ trưởng công an vào năm 2013. Lê Thanh Hải đã dẫn đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh ra Bắc chúc mừng.

 Lê Thanh Hải ông trùm đầy quyền lực và tiền bạc đất phía Nam, gắn bó với ông Bùi Văn Nam tổng cục trưởng tình báo công an và sau này là thứ trưởng Bộ Công An. Điều ấy liên quan gì đến khối gia sản bất ngờ mà có của Lý Nhã Kỳ.?

Phải chăng chỉ là trùng hợp thời điểm khi hai vị này gắn kết quan hệ với nhau cùng thăng tiến cũng là lúc Lý Nhã Kỳ cùng bất ngờ có quan hệ với các tỷ phú gốc Trung Quốc và bỗng nhiên có khối tài sản khổng lồ trên trời rơi xuống.

 Câu trả lời nằm ở con trai của Lê Thanh Hải, người con trai có tên là Lê Trương Hiền Hoà.

Về chức vụ Lê Trương Hiền Hoà khá khiêm tốn, anh ta là giám đốc trung tâm phát triển du lịch TPHCM. Nhưng không ai biết được Lê Trương Hiền Hoà còn là cán bộ tổng cục 5, chiến sĩ công an tình báo dưới sự bảo trợ của Bùi Văn Nam. Hiện anh ta vẫn là cán bộ của Tổng Cục 5 dù bên ngoài gắn mác doanh nhân.

Nếu Lê Thanh Hải được Trương Tấn Sang đỡ đầu vụ cướp đất Thủ Thiêm lời hàng tỷ usd tiền chênh lệch đất cùng với  nhóm Đăng Thành Tâm, Đặng Hoàng Yến ( phe ruột của Triết để lại cho Tư Sang ). Thì Bùi Văn Nam được Sang tiến cử làm bí thư Ninh Bình làm bàn đạp lên thứ trưởng Bộ Công An, hòng đoạt chức bộ trưởng công an.

 Không phải chỉ là một người đẹp mà Lý Nhã Kỳ  được chụp ảnh thân thiết với ngài chủ tịch nước Tư Sang và ngài thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.




Lý Nhã Kỳ là bồ của Lê Trương Hiền Hoà từ nhiều năm nay, cô ta là một mắt xích trong một chuỗi tập đoàn khổng lồ ngầm là Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải, Bùi Văn Nam. Một tập đoàn bao trùm về kinh tế, chính trị, an ninh với nhau. Không phải là bồ của Lê Trương Hiền Hoà, liệu các tỷ phú Hoa Kiều kia có nhận Lý Nhã Kỳ làm con nuôi hay không.? Chắc chắn chẳng bao giờ nếu những tỷ phú này không trông thấy thế lực đằng sau Lý Nhã Kỳ.

 Mối quan hệ tình ái với Lê Trương Hiền Hoà đã giúp cho Lý Nhã Kỳ được lựa chọn làm mắt xích để rửa tiền cho tập đoàn Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải, Bùi Văn Nam. Tất nhiên ở cương vị nắm giữ tình báo, việc rửa tiền như thế không thể nào qua mắt được Nam. Bởi thế việc đưa Nam vào mắt xích này là điều đương nhiên mà Lê Thanh Hải, Trương Tấn Sang phải làm. Bùi Văn Nam đã  được Sang và Hải trả công hậu hĩnh bằng tiền bạc và chức thứ trưởng, suýt nên bộ trưởng ở nhiệm kỳ vừa qua.

 Lọt vào một đường dây lớn của những ông trùm đầy quyền lực như thế, khối tài sản mà Lý Nhã Kỳ có , đâu có gì là bí hiểm.

 Nhưng đằng sau đồng tiền kếch sù của Lý Nhã Kỳ có được do làm trung gian rửa  và chuyển tiền cho nhóm Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải, Bùi Văn Nam, còn là một tội ác khủng khiếp đối với đất nước. Đó là nhóm này đã giúp cho những Hoa Kiều quân 5 cướp những khu đất vàng ở TP Hồ Chí Minh như Trương Mỹ Lan và ông chồng là chủ tập đoàn bất động sản Hồng Kông.

 Lý Nhã Kỳ được các bà mẹ nuôi tỷ phú gốc Trung Quốc cho tiền ư? Dễ biết thôi, cho tiền mặt thì 10 ngàn usd trở nên mang vào Việt Nam phải khai báo. Chuyển qua ngân hàng cũng dễ kiểm tra thôi, mã chuyển tiền ngày nào, giờ nào.

 Tuy nhiên một khi tổng cục tình báo của bộ công an đã làm ngơ không biết, thì không một cơ quan hay đơn vị nào trong chế độ Việt Nam dám biết cả.

Số tài sản khổng lồ mà Lý Nhã Kỳ có được, không phải chỉ là tiền cướp đất, cướp tài nguyên quốc gia. Đáng sợ hơn , có khi  nó còn ẩn chứa những hành động bán nước cho thế lực ngoại bang núp đằng sau những bà mẹ tỷ phú gốc Trung Quốc.

http://nguoibuongio1972.blogspot.fr/2017/02/tai-san-cua-ly-nha-ky.html

dimanche 5 février 2017

vendredi 3 février 2017

Miss Universe 2016-2017




Hoa hậu đẹp quyến rũ :-)


7 tiet lo it nguoi biet ve tan hoa hau hoan vu hinh anh 5
http://danviet.vn/dep/7-tiet-lo-it-nguoi-biet-ve-tan-hoa-hau-hoan-vu-742448.html

nhan sac viet dung thu bao nhieu tren bang xep hang the gioi? hinh anh 4
http://danviet.vn/dep/nhan-sac-viet-dung-thu-bao-nhieu-tren-bang-xep-hang-the-gioi-742601.html


https://saostar.vn/the-gioi-sao/chung-ket-miss-universe-2016-le-hang-ra-ve-tay-trang-lo-dien-top-13-xuat-sac-nhat-1071165.html




Khán giả bình luận : "LH có eo bụng to, vai hơi khom, cổ rụt còn các nét khác đều đẹp !"

 PLS : Những nét khác đều đẹp là sao? Tôi xin bổ sung thêm : ngực lép, mông dẹp, chân tay teo tóp không có cơ bắp, đuôi mắt cụp xuống, hàm răng giả cùng với bộ mặt can thiệp thẩm mỹ ! Bầu lên làm Hoa Hậu cho người ta ớn chết đi được !

Loan đẹp nhất đấy Loan biết không ? :-) Chỉ tại Loan đi thi ít tiền quá thôi (Loan thấy nội có một cái váy của cô HHHV đã hơn 200 triệu không? Loan tưởng tượng xem tất cả số tiền cổ chi ra là bao nhiêu?) Chỉ với một chút tiền đi thi thôi mà Loan đứng thứ 12 Miss World, thứ 11 MGI (thực ra là top 10 nếu cô HH Corée du Sud do khán giả bầu đứng thứ 11), thì Loan quá giỏi ! :-) Sao Việt Nam mình tự nhiên lại có được một cô đẹp thế chứ? Thích quá, thích quá ! :-D

Bisous bisous !