mardi 31 janvier 2017

Thủ tướng Canada chúc tết cộng đồng người Việt

PLS  :-) Merci ! Trông chàng có cặp mắt mơ mộng quá chừng luôn ! Chẳng biết có phải là con trai ông Fidel Castro thật không? :-D


Thủ tướng Canada chúc tết cộng đồng người Việt




Nhân dịp Tết Nguyên đán của người dân nhiều nước châu Á, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gửi thư chúc Tết tới cộng đồng người Việt tại Canada và Hiệp hội Canada Việt Nam (VCS).

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: EPA/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong thư, Thủ tướng Trudeau nêu rõ cộng đồng người Việt đã có những đóng góp lớn cho Canada, góp phần tạo nên một đất nước Canada lớn mạnh và đa dạng như ngày nay.

Ông nhấn mạnhnăm 2017 Canada kỷ niệm tròn 150 năm thành lập liên bang, và đây là cơ hội để Canada tôn vinh các nền văn hóa, các truyền thống và niềm tin vốn là những giá trị làm nên một đất nước Canada tươi đẹp và đáng sống.

Qua bức thư ngắn nhưng tràn đầy tình cảm, nhà lãnh đạo Canada thể hiện sự am hiểu phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt Nam. Ông gọi năm Đinh Dậu 2017 là năm “Gà lửa”, đồng thời mô tả Tết Nguyên đán là dịp để các thành viên trong gia đình, các nhóm bạn bè quây quần bên mâm cỗ đặc biệt để cùng ôn lại năm cũ và chào đón Năm mới.

Một điểm ấn tượng trong thư là nhân dịp này, Thủ tướng Trudeau đã gửi lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt đến toàn thể cộng đồng người Việt tại Canada và Hiệp hội CVS.


dimanche 29 janvier 2017

A time for us




Tư bản và Cộng hòa (5) - Trump muốn gì? :-D


Hehe, phần này từ từ tôi sẽ viết sau. Tôi chỉ muốn thông báo cho các bác là tôi đã thêm một phần phân tích quan trọng vào bài "Tư bản và Cộng hòa (3)", mời các bác tìm đọc ạ ! Vì là cái phần phân tích ấy nó liên quan đến bài ấy, cho nên tôi không muốn cắt nó ra thành một bài khác !

Kính chúc các bác du xuân vui vẻ, mạnh khỏe !

samedi 28 janvier 2017

Le petit écureuil qui perd ses noisettes - Conte de ma fille

écureuil roux (Sciurus vulgaris)

Il était une fois un petit écureuil qui se réveillait et il avait faim. Alors il alla chercher ses noisettes et il ne les trouva pas, et il était très triste. Et il décida d'aller chercher ses noisettes.

Il demanda à son ami le hérisson :
- Bonjour Hérisson, as-tu vu mes noisettes ?
Il répondit :
- Oui, j'ai vu tes noisettes. Elles sont allées par là !
- Merci Hérisson !
Et le petit écureuil alla par là.

Il rencontra son ami l'ourson.
- Bonjour Ourson, as-tu vu mes noisettes ?
- Oui, elles sont allées par là !
- Merci Ourson !
Et le petit écureuil alla par là.

Il rencontra son ami l'agneau et sa mère la brebis.
- Bonjour Agneau, bonjour madame Brebis. Avez-vous vu mes noisettes ?
- Oui, elles sont allées par là.
- Merci !
Et il alla par là.

Il rencontra son ami le lapin.
- Bonjour Lapin, as-tu vu mes noisettes ?
Le lapin dit : "Euh, elles sont allées par là."
Mais le petit écureuil sentit la noisette. Et le lapin dit : "Bon d'accord, j'avais les noisettes".
Et le petit écureuil dit : "Pourquoi tu as volé mes noisettes ?"
Et le lapin dit : " Mais non, je ne les ai pas volées, je les ai trouvées, mais je ne les mange pas, je te les rends".
Et le petit écureuil est tout content et dit merci, et mange les noisettes.


Chúc Tết Đinh Dậu


Phoenix en couple et beau paysage

Chúc cho Đinh Dậu năm nay
Phượng Loan hòa hợp vui vầy sớm khuya
Gà ran tiếng gáy ban trưa,
Âm binh quét sạch không chừa một tên
Êm đềm rực rỡ mọi miền
Ấm no hạnh phúc mở mang nước nhà.

Đầu xuân một quẻ đoán ra
Kính chúc các bác cùng là gia khang
Ấm êm sung túc mọi đàng
Thể thao thể dục lại càng khỏe thay
Nghệ thuật chăm luyện mê say
Lao động học tập càng hay càng bền :-)

mercredi 25 janvier 2017

Ảo tưởng pnh

phan như huyên :
Thất nghiệp, tỉ lệ thất nghiệp, tỉ số cung cầu đều là những ý niệm. Ngay từ đầu người ta đã dậy cho trẻ con sự khác biệt, phân biệt giữa mình và người khác, phân biệt ta là ai và thù là ai; sau đó, dậy cho trẻ con thi đua, cạnh tranh, làm sao để sinh tồn, làm sao để bảo vệ, để xâm chiếm..
Đáng lý ra, phải dậy mọi người là một, mọi người là gia đình, và tất cả thế giới này cũng đều là một.
Lẽ ra tôn giáo phải dậy cho con người hòa bình thì họ lại dậy chỉ có họ là nhất, chỉ có chúa của họ là yêu thương, chỉ có allad của họ là tuyệt đối, không theo là chết. Thế rồi họ kết án, phá hoại những người không cùng niềm tin.
Chúng ta đã sai. Chẳng có chúa nào dậy như thế, chẳng có phật nào dậy như vậy, chẳng có allad nào bảo như vậy, chỉ là họ đã bầy ra các chủ nghĩa, bầy ra các tôn giáo, và tệ hơn nữa, để chống phá lẫn nhau.
Muốn cho thế giới hòa bình, muốn cho hết thất nghiệp, chúng ta phải trở về dạy cho nam phụ lão ấu mọi người là một, mọi người là gia đình và tất cả thế giới này cũng đều là một. Khi đã là một, người ta sẵn sàng tạo ra việc làm cho nhau: cần bạn làm cái này, cần bạn giúp cái kia, chẳng cần để dành tiền trong tủ sắt, bởi vì ai cũng là của nhau, lúc nào cũng có nhau.. Thế là nạn thất nghiệp được giải quyết.
Có lý tưởng quá không, hay ảo tưởng quá không..?

PLS : Hehehe, ảo tưởng Thiên Chúa giáo là đây ! Em thì chỉ mong tay làm hàm nhai, làm ra công nào thì đừng có bị ai cướp mất, chứ nào dám nghĩ đến việc nhờ ai làm cái gì cho mình ! Dạy dỗ mà làm chi, ông Nguyễn Huy Thiệp bảo, chẳng ai dạy được ai cái gì cả :-D :-D Con sóc nó kiếm được mấy hạt dẻ, nó còn phải đem vùi giấu đi để khi đói có cái mà ăn, bác có định dạy chúng nó chia sẻ cho nhau không? Con gái em có sáng tác một câu chuyện về một con sóc bị mất hạt dẻ, phải đi kiếm mãi, hỏi tất cả mọi người (tức là thú vật trong rừng ấy), cuối cùng là tìm ra được, hài lòng quá và ăn hạt dẻ (chuyện của cổ bao giờ cũng là happy end) :-)

Nếu có định dạy nhau cái gì, thì em nghĩ nên dạy là, không được cướp đồ của người khác, và luôn phải cảnh giác để người khác không cướp được đồ của mình :-) Dạy dễ dễ thôi chứ dạy khó như bác chúng hiểu lầm tùm lum hết !

mardi 24 janvier 2017

Gửi Hoàng Kiều


Hehe, mình giật tít câu view thôi chứ cóc có cái gì để nói với cái lão cóc già sần sùi ấy cả !

Thông báo cho các bác biết là tôi nghĩ lão ấy là người Trung Quốc chứ không phải là người Việt Nam. Đàn ông Việt Nam họ không có cư xử như vậy !

Tôi thấy thương cô Ngọc Trinh đấy. Cuộc đời của cô ấy nhiều cực khổ, cô ấy có ham tiền một chút là chuyện bình thường, không có gì quá đáng cả. Thực ra tôi thấy cô ấy là người rất là tình cảm. Nhưng mà Ngọc Trinh chê thể thao, sợ cơ bắp không chịu rèn luyện là sai đấy. Đàn ông, nhất là đàn ông trẻ khỏe, họ thích phụ nữ khỏe mạnh, săn chắc. Chứ xinh thế chứ xinh nữa mà cứ yếu ớt thì chỉ vớt được mấy ông già thôi. Mà già thì già, rụng răng rồi chứ họ cũng vẫn còn thèm gân bò lắm !

Tưởng là anh chị có tình cảm với nhau thật, chứ nếu chỉ vì tiền thôi mà ôm cái lão già xấu xí ấy thì hihi đúng là Ngọc Trinh dốt thật !! :-D Thôi rút kinh nghiệm đi nghen. Lúc đầu mình còn nghĩ ảnh già quá rồi, yêu nhau lỡ ảnh đứt bóng giữa đường thì cuộc đời NT cũng lỡ cỡ. Thôi chia tay nhau sớm đi là vừa ! Cái lão Hoàng Kiều ấy sắp ôm cả một đống tiền xuống suối vàng mà hối lộ quỷ sứ ! Mà mình nói cho NT biết, chứ bộ NT tưởng con cháu hắn để cho NT chia của cải của hắn à? Không có dễ xơi đâu em ! Kiếm một anh trẻ khỏe thông minh giỏi giang đi không hay hơn sao? Chúc em khỏe mạnh vui vẻ nghen ! Coi như lần này mình thử nhầm giày, đôi giày đắt tiền nhưng nó già te tua cũ mẻm ra rồi, đi không được ! :-(

bi hoang kieu noi loi chia tay, gia dinh ngoc trinh phan ung the nay hinh anh 2
http://danviet.vn/giai-tri/bi-hoang-kieu-noi-loi-chia-tay-gia-dinh-ngoc-trinh-phan-ung-the-nay-741077.html

Thảm họa văn hóa đọc và những bệnh tật của người Việt Nam thời “A còng”

PLS : Ehehehehehehe ! Tôi hoàn toàn đồng ý với bác Sông Hàn, nhất là ý dân Việt Nam ta hoàn toàn mọi rợ, quá đúng, quá đúng !! :-D :-D Cho nên các bác bảo tôi yêu Tổ quốc thì thấy cũng còn tàm tạm chứ bảo tôi yêu đồng bào là tôi bối rối lắm ! Tôi chẳng có yêu cái bọn mọi rợ ấy được, tôi ớn chúng nó lắm ! Nhưng mà rốt cuộc như vậy thì tôi cũng hoan nghênh Facebook vì nhờ có nó mà bọn chúng tỏ bày tất cả cái bản chất mọi rợ ấy của chúng nó ra cho mọi người biết, chứ không cứ im im, thì mọi người lại tưởng đấy toàn là những anh chị đàng hoàng tử tế lịch sự cả ! Ít nhất thì cũng được cái minh bạch, đúng không?

Thực ra đấy là một chứng tâm thần đấy, nhưng ở Việt Nam ta không có được quan tâm chữa trị, nên chúng hè nhau xông lên Facebook cả ! Nhưng như vậy thì tôi hy vọng là các bác cũng thông cảm với các đồng chí lãnh đạo của ta chứ? Phải lãnh đạo một lũ thú vật như vậy họ cũng mệt nhọc cực khổ bỏ cha, chứ đâu có sung sướng gì? Khó lắm, khó lắm !!



Thảm họa văn hóa đọc và những bệnh tật của người Việt Nam thời “A còng”



Tác giả: Sông Hàn (theo Thuonggiathitruong)
Mạng xã hội đặc biệt là facebook với những Status – lối viết ngắn, nhanh, đơn giản đã vô hình chung biến thành thảm họa của văn hóa đọc đối với người Việt Nam.
——————–
anh-fb-sh
Ảnh minh họa về lối đọc chộp giựt của người Việt
Mạng xã hội, nơi mỗi con người có thể tự do bộc lộ chính mình, thể hiện tư duy, bàn luận về chính trị, kinh tế xã hội. Mạng xã hội nơi mà mỗi người có thể bình luận về sự kiện ông Donald Trump vừa nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, hay xăng sắp tăng thuế…
Bạn nghĩ rằng mình đang đóng góp cho sự văn minh, phát triển? Bạn có sứ mệnh đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng? Bạn phẫn nộ vì một tiến sỹ văn chương nói rằng chơi Facebook là biểu hiện của vô công rỗi nghề.
Nhưng không hẳn, mạng xã hội lật ra một mặt trái rất đỗi… Việt Nam,đó là sự nông nổi, bộp chộp là thói hung hãn, anh hùng rơm là sự thiếu kiến thức đến mức thảm hại.
Những bình luận, like, hay chia sẻ không cần suy nghĩ, không cần kiểm chứng thông tin; rất nhiều vật vã khóc than hay phẫn nộ vì một bức hình giả (hoặc được công nghệ hóa bằng photoshop) rồi công kích, thóa mạ, nhục sỉ lẫn nhau mà không cần bất cứ một bằng chứng nào. Nhiều đến … vô vàn!
Khi cộng đồng mạng cứ thỏa sức bình luận, lăng mạ khổ chủ mà không cần phải kiểm chứng thông tin
Khi cộng đồng mạng cứ thỏa sức bình luận, lăng mạ khổ chủ mà không cần phải kiểm chứng thông tin
Tôi có thể lược qua vài ví dụ:
Trước đây, một người mang tên Hà Đình Sơn đã ngang nhiên bịa đặt rằng Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc có những câu nói không thỏa đáng về Trường Sa, Hoàng Sa. Bẵng đi vài năm, mọi thứ tưởng như đã yên lành thì kẻ nào đó dựng một tấm hình và gán những câu nói bịa đặt này đăng lên facebook.
Hàng ngàn, hàng chục ngàn thậm chí nhiều hơn thế là những lời thóa mạ đã được bung ra hướng thẳng đến Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc – người hầu như dành cả đời để nghiên cứu Hoàng – Trường Sa. Những kẻ này nhân danh lòng yêu nước gằn giọng đòi treo cổ, đòi bắn một vị giáo sư già!
Vẫn chưa hết, sau khi một số facebooker đã tìm cách khắc phục sai lầm nay thì một Giáo sư lịch sử khác – là đồng nghiệp của Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc lại dính tai vạ. Có người đã dán lời, ghép ảnh và một trận cuồng phong với vô vàn ngôn từ thóa mạ nổi lên.
Thậm chí người ta sẵn sàng chia sẻ thông tin về số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, nơi công tác của nạn nhân và kêu gọi cộng đồng mạng “bỏ bom” điện thoại, hay tìm tận nhà để … hỏi tội. Từ Giáo sư, Hiệu trưởng trường Đại học đến cả quan chức hàng đầu một tỉnh, đều đã thành nạn nhân của anh hùng mạng xã hội.
Trước đây ít lâu, tôi có “may mắn” là đọc được một lời chửi tục của một số máy ngoại quốc gửi tới máy cầm tay của một vị quan chức hàng đầu một tỉnh. Vị quan chức này gần như đã phải ứa nước mắt mà nói với tôi rằng: không anh không làm điều đó!
Nhưng điều này còn chưa thể nào khiến bạn ngạc nhiên bằng việc trên mạng xã hội đang chửi Giáo sư Nông Lập Phu là việt gian, bán nước, là thứ giáo sư gì mà … ngu xuẩn, vô học…. Tất nhiên anh hùng mạng xã hội lại đòi “treo cổ” ông này lên. Họ không cần biết Nông Lập Phu là người Trung Quốc đang làm việc tại Quảng Tây!
Tôi không hiểu nếu ông Nông Lập Phu đọc được những dòng thóa mạ của người Việt Nam thì sẽ có cảm xúc thế nào? Với tôi đó đơn giản là sự xấu hổ!
Phải chăng biểu hiện như thế mới là yêu nước?
Không đó là thứ “anh hùng bàn phím” rẻ tiền! Thứ rẻ tiền ấy được xây dựng từ thói bộp chộp, hung hãn và cả những man rợ tư duy đang hằn in trong không ít con người. Điều ngạc nhiên là sự thiểu năng kiến thức và hung hãn đó trải rộng khắp trong và ngoài nước, từ công dân Việt Nam đến những người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ, hay Australia!
Không cần bất cứ một sự “động não” nào, nhiều người đã chứng tỏ mình dễ tin một cách dễ sợ và hung hãn khôn cùng. Họ nhân danh tình yêu quốc gia, dân tộc, nhân danh tình yêu biển đảo và nhân danh cả sự văn minh!
Họ chỉ hăm he có một điều là “bắn bỏ” những ai nói chướng tai họ.
Một hai lần vấp ngã để “nên khôn” thì còn hiểu, nhưng cứ lặp đi lặp lại liên hồi thì phải cắt nghĩa thế nào đây? Hàng ngàn, hàng chục ngàn người cứ mắc phải một cái sai lầm sơ đẳng, một lối bình luận nặng tính thóa mạ người khác một cách vô căn cứ. Vậy là sao?
Ai cắt nghĩa giùm tôi?
Phải chăng không gian mạng, nơi mỗi con người cho mình chỉ là một “nick ảo” thì mới có thể bộc lộ hết thói tính của mình? Họ quên và không biết được rằng: “Tôi tư duy nên tôi tồn tại”.
Mạng xã hội vô hình chung đã phơi bày thứ bệnh lý đáng sợ của nhiều người Việt Nam. Nhiều người trong chúng ta không cần học, càng không cần hiểu, làm tốt chỉ đơn giản một việc là chửi một cách tự động.
Khi nhiều người vô tình trở thành những tên "Chí Phèo" thời công nghệ
Khi nhiều người vô tình trở thành những tên “Chí Phèo” thời công nghệ
Nhiều người chưa hề có văn hóa đọc, chưa hề biết đọc, thì mạng xã hội ập đến, không cần suy nghĩ nhiều, mọi thứ, mọi luồng thông tin nhanh chóng ập đến tai, mắt bạn. Thiếu tri thức, bạn sẽ phản xạ theo bản năng và phơi bày sự bộp chộp, thói hung hãn của mình và bị lợi dụng một cách không thể dễ dàng hơn.
Công dân như vậy, làm sao mà chúng ta kiến tạo quốc gia thịnh vượng cho nổi? Câu tuyên ngôn gần trăm năm trước của Phan Chu Trinh rằng “Chi bằng học”, đến giờ vẫn còn thấm thía khi ta thấy đồng bào ta hung hãn “đòi giết” đồng bào ta trên mạng xã hội.


http://thuonggiathitruong.vn/tham-hoa-van-hoa-doc-va-nhung-benh-tat-cua-nguoi-viet-nam-thoi-cong/

samedi 21 janvier 2017

Đêm họa mi

Résultat de recherche d'images pour "rossignols la nuit"
http://footage.framepool.com/fr/search/rossignol+philom%C3%A8le/



Tình yêu em nói với lòng anh
Còn mang dấu tích chiến tranh
Còn mang bao phút giây ngỡ ngàng
Chỉ có yêu thương đưa ta cùng đi tới.

Ngọt ngào tiếng chim hót đêm thanh
Lời nói âu yếm trao anh
Tình yêu hòa tan vào bóng tối. *

Họa mi, ơi họa mi !
Tình em, ôi tình anh !
Bâng khuâng thời gian dần trôi,
Em mãi ở bên anh.

(* : par PLS)

vendredi 20 janvier 2017

Tạm biệt ngài Obama :-)



© AFP

Ông Obama, ông về vườn đuổi gà cho vợ rồi hả? Tôi xin kính chúc ông bà được luôn mạnh khỏe, hạnh phúc sung sướng, ông để mắt canh chừng ông Trump giùm tôi với !

Ông Obama, ông là một Tổng thống tốt đấy ! Ông và bà Obama đã làm cho cả thế giới được thích thú, dễ chịu, yên ổn trong suốt thời gian ông cầm quyền. Tuy tôi không hiểu vì sao mà ông cứ gây sự với ông Putin (hay là bọn mafia Mỹ thân Ả-rập Xê-út chúng ép ông hả?), nhưng ngoài cái ấy ra thì tôi thấy mọi điều ông làm đều đúng. Tuy là tôi cũng không phải là ưa ông lắm đâu. Tôi cứ phải nhịn ông như nhịn cơm sống vì cái TPP ấy, thế mà bây giờ không những nó đổ bể, mà ông lại còn đưa code bom hạt nhân cho cái lão Trump "mặt màu cam, tóc màu vàng" tính tình ba trời ấy nắm, làm tôi sợ bỏ cha đi !

Thế ông có biết là tôi không ưa ở ông cái gì không? Ông to khỏe, mạnh mẽ, đầy đủ quá nên ông không hiểu những người thiếu thốn khốn khổ đâu. Ông Putin đã sống qua thời chiến tranh đói khổ rồi nên ông ấy hiểu đấy. Cho nên cái nền dân chủ mà ông cổ xúy ấy nó phù hợp cho những người mạnh mẽ, chứ những người yếu đuối là không có chỗ đâu, họ chật vật lắm. Họ cũng muốn được mạnh mẽ như ông lắm, nhưng có phải là trời sinh ra ai cũng được như vậy đâu?

Au revoir M. Obama. Mes meilleurs voeux pour vous et pour votre famille ! :-)


mercredi 18 janvier 2017

Khủng hoảng tuổi thiếu niên


Hi các bác,
Mấy bữa nay tôi đọc tin bọn thiếu niên giết người ở Việt Nam làm tôi đau lòng. Kẻ chết kẻ giết người đã đành, nhưng cách báo chí đưa tin và cách người ta comment làm tôi sợ luôn. Đúng là dân trí nước ta còn thấp thật đấy, mà chắc là nó mới thấp đây thôi chứ ngày xưa không có thấp đến thế. (Tôi đoán là do bây giờ các bác tuyển phóng viên toàn những kẻ ngu dốt, ít học, họ mới lan tỏa cái dân trí thấp nặng mùi của họ cho cả xã hội. Chúng còn bảo anh Đức Mạnh bị khiếm thính, trong khi mà tôi tưởng ảnh bị khiếm thị, vậy chứ ảnh còn bị khiếm cái gì khác nữa không, mà sao ảnh hát được hay vậy?)

Ngày xưa, tôi nghe nói là các cụ dạy con, khi con trai (tôi không rõ con gái thì thế nào) được 13 tuổi thì các cụ thôi không gọi là con nữa (và cũng thôi không đánh đòn nữa), mà gọi là anh (giống như là tiếng Pháp gọi monsieur ấy), tức là xưng hô kính trọng như thể nó đã là người lớn rồi, điều này suy ngẫm lại tôi thấy có rất nhiều ý nghĩa, và tôi rất nể các cụ.

Ở bên Pháp này thì người ta đặc biệt lưu ý các bậc phụ huynh về cái cuộc khủng hoảng lớn của tuổi thiếu niên. Mặc dù trong đời ta còn nhiều cuộc khủng hoảng khác nữa, nhưng cái cuộc khủng hoảng thiếu niên này có vẻ là dữ dội nhất, vì nó là cuộc khủng hoảng đầu tiên, người ta chưa quen, lại kết hợp với tuổi dậy thì và rất nhiều thay đổi lớn khác. Cha mẹ phải lưu ý rất nhiều, và phải chuẩn bị ngay từ thời tiền thiếu niên (pré-adolescence), tức là khoảng 9-10 tuổi, để mà chăm sóc con cho tốt. Người ta đặc biệt lưu ý đối với con trai vì chúng có thể có những hành vi rất là bạo lực (tôi không rõ các bác nam giới ra sao chứ tôi thấy nữ như tôi thời kỳ này cũng vất vả lắm). Thời kỳ khó khăn nhất là từ 13-16 tuổi. Nếu các bác để ý thì sẽ thấy những thằng bé có những vấn đề lớn, như là giết người hay tự tử đều ở khoảng tuổi 16. Tức là sau 3 năm vật lộn chịu hết nổi thì chúng nó đứt cầu chì luôn. Con trai tôi qua thời kỳ ấy rồi thì bây giờ mới êm êm, chứ quả thật có những lúc nó cũng làm tôi hãi lắm.


Thế cho nên theo như tôi hiểu thì ở Việt Nam mình người ta không làm gì để giúp đỡ trẻ vị thành niên ở thời kỳ ấy cả. Cha mẹ nuôi con thì bỏ mặc, quăng quật như súc vật, nhà trường cũng không hề khuyến cáo gì, các chuyên gia tâm lý thì im thin thít, bọn lều báo thì thả sức lùa vịt kiếm tiền. Tôi thương bọn trẻ con Việt Nam quá !

Cho nên tôi dặn các bác, nếu các bác có thấy con trai các bác điên khùng ba trợn, con gái các bác đi hôn ghế các anh đẹp trai vừa đặt đít... thì các bác cũng kệ chúng nó, đừng có chửi mắng chúng nó ! Các bác dồn sức mà lo cho chúng nó ăn uống cho ngon cho tốt, đủ chất, thể dục thể thao, âm nhạc nghệ thuật, chịu khó đưa đón, mời bạn bè chúng về nhà để mà theo dõi. Chúng có học dốt thì kệ chúng, dốt từ đời cha thì dốt sang đời con chứ lại cứ đột ngột muốn cho con mọc mũi sủi tăm, cá thòi lòi mà đòi hóa rồng như cá chép sao được !! Các bác chịu khó chăm sóc con một chút, đừng ham kiếm tiền quá mà bỏ bê con, gây nên nghiệp chướng mà nhất là tội nghiệp chúng nó lắm !


Vài lời tâm huyết, mong các bác bỏ vào tai ! Kính các bác !


mardi 17 janvier 2017

Sầu tím thiệp hồng (3)


Ehehe, bản này thì Đức Mạnh lại hát dở :-D :-D Nè Mỹ Tâm, MT đừng có tài lanh dạy dỗ ảnh làm ảnh bị khớp ! MT phải biết là ảnh hát mà dân nghèo phải móc túi ra vài đồng lẻ để cho ảnh, thì MT không phải là đối thủ của ảnh đâu ! Chán cái cô "vô duyên bẩm sinh" này :-) Chính là cô phải học DM thì có ! MT có thấy là ảnh rất cầu toàn không? Nếu không vừa ý là ảnh đòi làm lại mãi ! Nghệ sĩ thứ thiệt đó !

PS : Tôi định biểu diễn cho các bác bài "Chuyến tàu hoàng hôn" nữa, với lại đang luyện bài "Hướng về Hà Nội" của Hoàng Dương, mà không thấy các bác phản ứng gì với bài "Besame Mucho", nên hơi e ngai. Sợ vài lão thâm độc lại nói kháy tôi là tự biên, tự diễn, tự vỗ tay !! Thực ra mấy kẻ ghen tuông, tị hiềm ấy nói vào tai tôi cái gì là tôi cho nó ra ngay tai kia, chứ chẳng có thèm động lòng gì cả, nhưng nghệ sĩ mà, không được hoan hô thì họ tủi thân lắm ! Xin các bác cho một tràng pháo tay (tức là comment ấy ạ !)

lundi 16 janvier 2017

On écrit sur les murs




Paroles :

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l 'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire

Partout autour de nous,
Y'a des signes d'espoir dans les regards
Donnons leurs écrits car dans la nuit
Tout s'efface même leur trace

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l 'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi

Des mots seulement gravés pour ne pas oublier pour tout changer
Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissages

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l 'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi


Lời bài hát :



Chúng em viết trên bức tường tên của những người chúng em yêu
Những thông điệp cho những ngày sẽ tới
Chúng em viết lên tường với mực chảy trong tĩnh mạch
Chúng em vẽ tất cả những điều chúng em muốn nói

Khắp nơi xung quanh ta
Có những dấu hy vọng trong những ánh mắt
Hãy viết chúng lên bởi vì trong đêm
Mọi thứ ấy sẽ xóa mất thậm chí cả dấu vết

Chúng em viết trên bức tường tên của những người chúng em yêu
Những thông điệp cho những ngày sẽ tới
Chúng em viết lên tường với mực chảy trong tĩnh mạch
Chúng em vẽ tất cả những điều chúng em muốn nói
Chúng em viết lên tường sức mạnh của những giấc mơ
Vẽ hy vọng với những bức tranh tường
Chúng em viết lên tường để tình yêu thức dậy
Một ngày đẹp trên thế giới đang thiếp ngủ

Những lời chỉ khắc lên để đừng quên, để thay đổi mọi thứ
Hãy hòa trộn những khuôn mặt, những nét lai trong một điệp khúc ngày mai.

dimanche 15 janvier 2017

Sầu tím thiệp hồng (2)

@ Mỹ Tâm : Mình chỉ MT nè ! MT hát "đắng cay trong lòng" mà mặt mày hớn hở, quần áo oằm xừ, điệu bộ hiên ngang, nghe nó không có thấm ! Nếu mà trong lòng MT không có thấy đắng cay, thì MT phải đắng cay giùm ảnh. MT phải nhớ cái lúc nghe một giọng ca đẹp run rẩy vì cảm xúc trên một sân khấu cô đơn giữa phông màn lộng gió, mà đắng cay cho tâm hồn nghệ sĩ. Tưởng tượng xem nếu đấy lại là người yêu của mình nữa thì thôi rồi !! Hát như vậy mới gọi là hát, chứ chỉ hát hoành tráng thôi là chưa đủ ! Cho nên ảnh thích cô Phi Vân hơn đấy, thấy không?

(Hehe các bác xem thử vidéo màn MT giao lưu với Đức Mạnh và làm điều ước nhân dịp sinh nhật xem các bác có cười lăn cười bò ra không?)

Đức Mạnh hát hay quá, giọng hát có độ rung rất tinh tế truyền cảm, được nghe lại Mạnh hát mình xúc động quá ! :-) Merci !

Nhưng mà cô Mỹ Tâm hát lại không còn hay lắm nữa, không còn cái nét rung động hôm bữa nữa. Mà dàn nhạc thì tất nhiên là hay nhưng mà mấy anh nào chơi ở dàn nhạc cũ nghe truyền cảm hơn.


http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/video/video-nhac/my-tam-song-ca-sau-tim-thiep-hong-cung-chang-trai-khiem-thi-3528748.html


Mời các bác thưởng thức :-) Bài này với bài "Chuyến tàu hoàng hôn" tôi chơi kiếm được 200 euros đấy (chứ không phải 2 euros nhé !) Nhưng mà anh cameraman trễ giờ đi học ảnh hối mình ghê quá làm nghệ sĩ stressée run tay chơi sai mất mấy nốt !! Các bác nhớ đeo tai nghe vào nhé !

Bonne journée à tous !



vendredi 13 janvier 2017

Tư bản và Cộng hòa (4)

Hi các bác, đầu năm sức khỏe các bác ra sao? Nếu ăn uống có bị sôi bụng thì tôi xin mách các bác một cách chữa trị của miền Nam cực kỳ hiệu quả, trăm lần như một (nếu dùng không khỏi thì chắc không phải bị sôi bụng mà là bị trúng độc) : lấy 2 củ cà rốt vừa, gọt vỏ, rửa sạch, cắt khoanh, nấu sôi trong 1 litre nước và chút muối. Sau đó uống nước ấy suốt ngày, cà rốt cũng có thể ăn luôn cho khỏi phí, nếu mệt quá không ăn được thì tất nhiên là vứt luôn. Thế là bụng rất êm, dễ chịu lắm ! (Xin các bác sĩ đừng ý kiến ý cò !)

Tôi đang định tăng tần suất của blog tôi lên, để phòng trường hợp các bác thấy blog của tôi hay quá, thích đọc nó quá ! Nhưng mà tôi phải thú thực với các bác là để viết ra được một bài, thì cũng phải có thời gian, điều kiện phù hợp, phải có cái gì ở trong đầu thì mới viết ra được chứ? Chứ đâu phải như con gà, có sẵn trứng trong bụng, chỉ việc đẻ ra?

Hiện tôi đang chú ý vụ bác Phú Trọng đi Trung Hoa, được đón bằng 17 phát đại bác (không biết mình có nhớ nhầm không?), 15 cái văn kiện và 36 chước (của lão Tập Cận Bình). Theo tôi thì về mối quan hệ Việt Nam-Trung Hoa, thì ta cứ chước chuồn là hơn cả ! Chuồn cho nó lẹ rồi tha hồ mà bay la bay bổng chứ? Yêu đương gì cái bọn mọi rợ ấy?


Và như vậy thì ta phải chuẩn bị sẵn kế hoạch, phải nghiên cứu, tìm hiểu tâm tư tình cảm của bọn tư bản, xem chúng muốn gì ! Và như vậy chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu tác phẩm của anh Thomas Piketty. Nhưng mà các bác chờ tí để tôi ôn lại bài, không biết còn nhớ không nữa !

Bisous các bác, chúc các bác ngủ ngon, thức dậy vui vẻ, tươi mát :-)

Dan mang che anh 'rong Pikachu' gay tranh cai o Hai Phong hinh anh 6
http://news.zing.vn/dan-mang-che-anh-rong-pikachu-gay-tranh-cai-o-hai-phong-post712877.html

Con rồng bébé dễ thương thế mà cũng chê nó xấu được !!

Rồng mồm cá ngão đầy răng trắng ởn thế này thì các bác thích lắm à? Thấy đẹp lắm à?

con-rong-o-hai-phong-quay-tro-lai-phien-ban-cu
http://vietq.vn/con-rong-o-hai-phong-quay-tro-lai-phien-ban-cu-d112999.html


Hi các bác,

Tôi vừa mới bổ sung thêm một đoạn vào bài mà tôi nói về việc anh Piketty phân tích hai quy luật cơ bản của chủ nghĩa tư bản, mời các bác mở ra xem ! Bây giờ thì tôi sẽ đi nấu món miến vịt để ăn trưa, ăn thêm cơm nữa, chứ buổi trưa mà chỉ ăn có miến thôi thì lát nữa đói xanh mặt không nhấc chân tay lên được. Cho nên tôi rất kinh ngạc về việc các cô hoa hậu nhịn ăn cả ngày, chỉ xơi mỗi lòng trắng trứng. Cứ cho là các cô ấy còn trẻ khỏe nên không ngã lăn ra mà xỉu, nhưng mà ăn thế thì đầu óc cũng bí rị như là đầu bò, làm sao mà suy nghĩ được? Cho nên cô Kỳ Duyên cổ mới phải hút thuốc là vì vậy, các bác thấy không?

Bon après-midi, mes chers amis ! :-)

dimanche 8 janvier 2017

Rồng lạ ở Hải Phòng vô cùng xấu !!!???

PLS : Tôi công nhận là các bác dzô dziên thiệt ! Con rồng dễ thương như vậy, việc gì mà phải dỡ nó ra ? Con gái tôi thấy nó rất "mignon" và "sa tête est rigolote", nghĩa là trông nó đáng yêu và cái đầu của nó nhìn tức cười ! Việc gì cứ phải đúng kiểu rồng nhà Mạc với lại nhà Lê? Các bác thật là không có chút đầu óc sáng tạo, độc đáo nào nữa rồi ! Đấy là hậu quả của việc các bác không có dạy nghệ thuật, thể thao gì trong nhà trường nữa. Các bác trở nên vô cảm, văn hóa kém và tính tình khó chịu lắm !!! Tôi cứ nghĩ đến chuyện phải về Việt Nam sống với các bác là tôi chán lắm !! Thôi chắc tôi xin quốc tịch Tây đi cho rồi !

rong la o hai phong
http://www.baogiaothong.vn/rong-la-o-hai-phong-vo-cung-xau-d183667.html

rồng pikachu 3
http://doisongvietnam.vn/rong-pikachu-di-du-lich-khap-noi-giup-dan-kinh-doanh-kiem-bon-tien-15105-6.html

rồng pikachu 4

rồng pikachu 6

samedi 7 janvier 2017

Forbes: 5 động cơ giúp kinh tế Việt Nam tăng tốc năm 2017

PLS : Các ông lãnh đạo của mình cũng giỏi đấy chứ hả ? :-) Hiếm có nước nào tăng trưởng tốt mà an ninh ổn định như vậy. Tăng trưởng như vậy là tốt rồi, không cần cao quá, "hoạnh phát hoạnh phá", các bác cứ giữ vững như vậy là được. Nhớ là luôn phải đảm bảo an ninh lương thực (cho ta và cho thế giới), mình mà nuôi cả thế giới thì có bọn nào định đánh mình thì thế giới họ sẽ bênh mình chứ, đúng không ? :-)

Còn ông Phùng Xuân Nhạ ấy hả? Chờ khi nào ổng kiệt sức hụt hơi thì GS NBC và kiều bào chúng tôi giúp cho. Đừng có tưởng là mình hay mình giỏi mà không thèm nghe lời ai chứ ???



Forbes: 5 động cơ giúp kinh tế Việt Nam tăng tốc năm 2017




(Chinhphu.vn) - Trang web kinh doanh Hoa Kỳ Forbes hôm 5/1 đăng bài của tác giả Ralph Jennings nói về những lý do kinh tế Việt Nam tiếp tục có đà phát triển tích cực.
Forbes cho rằng kinh tế tư nhân của Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn trong năm 2017.

Theo Forbes, dưới đây là những động cơ giúp kinh tế Việt Nam tăng tốc trong năm 2017.
 TPP sẽ được hồi sinh hoặc thay thế
Tổng thống đắc cử Mỹ - Donald Trump được dự báo rút khỏi TPP. Việc này sẽ khiến các nước xuất khẩu như Việt Nam chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số người vẫn lạc quan rằng điều này không xảy ra. Còn nếu không, Việt Nam cũng đã tham gia vào 16 hiệp định thương mại tự do khác, trong đó có cả các cường quốc kinh tế như Nhật Bản hay Trung Quốc.
Việt Nam có thể ký hiệp định song phương với các nước TPP khác nếu Mỹ từ chối phê chuẩn hiệp định này. Việt Nam cũng nằm trong danh sách đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Khối này sẽ bao phủ 30% GDP toàn cầu.
Cơ hội đầu tư cho công ty nước ngoài
Nhà đầu tư nước ngoài đã hưởng lợi từ thuế nhập khẩu thấp, nhờ các hiệp định thương mại. Một số còn được nhiều ưu đãi thuế khác. Năm 2015, Việt Nam đã tăng cường minh bạch về các quy định với đầu tư từ nước ngoài, đồng thời đẩy nhanh tốc độ cấp phép.
Năm ngoái là năm chuyển dịch cho những thay đổi này. Và đến năm 2017, Việt Nam sẽ "bắt đầu hưởng lợi từ hệ thống pháp lý cạnh tranh và có tổ chức hơn. Việc này sẽ có tác động tích cực trong thu hút FDI và giúp Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất lớn trên thế giới", Oscar Mussons - cố vấn kinh doanh quốc tế tại Dezan Shira & Associates cho biết.
Người dân ngày càng có thu nhập cao và chi tiêu nhiều
Đến năm 2020, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ tăng gấp đôi, lên 33 triệu người. Theo Boston Consulting Group, việc này cũng có nghĩa tiêu dùng sẽ tăng theo. Những người thuộc nhóm này có thể kiếm ít nhất 714 USD một tháng, đủ chi cho điện thoại, xe máy, du lịch, chăm sóc y tế. Mức lương ở Việt Nam đang tăng, nhờ sự bùng nổ nhóm việc làm liên quan đến sản xuất theo định hướng xuất khẩu.
Thay mặt hàng xuất khẩu
Sản phẩm công nghệ cao đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Việt Nam, đạt 25% năm 2015, so với chỉ 5% năm 2010. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục. Các khoản đầu tư tỷ USD của các đại gia điện tử như Hon Hai Precision, Intel và Samsung sẽ là lực đẩy cho sự chuyển dịch này.
Điện tử đang thay thế các mặt hàng sản xuất truyền thống trong nhà máy, như dệt may, da giày. Việt Nam muốn tăng kim ngạch xuất khẩu hằng năm thêm 8% - 10% năm nay, Louie Nguyen - biên tập viên tại VietnamAdvisors cho biết. Xu hướng này sẽ mang đến kỹ năng mới, mức lương cao hơn và doanh thu lớn hơn cho các công ty sản xuất hàng giá trị cao.
Doanh nghiệp tư nhân
Việt Nam được đánh giá vẫn còn chậm chạp trong việc đẩy mạnh hoạt động của các công ty tư nhân. Tuy nhiên, hoạt động của doanh nghiệp tư nhân tại đây đang tăng lên, đặc biệt trong các ngành dệt may và sản xuất theo định hướng xuất khẩu.
Các hãng bia, startup trong ngành truyền thông, giải trí và thanh toán đang bùng nổ. Sự xuất hiện của các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước cũng sẽ giúp doanh nghiệp mới giải quyết vấn đề thiếu vốn. 
Hà Thu
Theo Forbes/VNE

Thủ tướng yêu cầu ngành KHCN lắng nghe "hơi thở cuộc sống"

PLS : Hình chụp các ông cười hớn hở trông đẹp đấy :-) Nhưng chẳng lẽ KHCN của Việt Nam ta không có phụ nữ à?



mardi 3 janvier 2017

A des amis qui me connaissent et qui m'aiment

A des amis qui me connaissent et qui m'aiment
Je vous souhaite une bonne année sereine,
de santé, de bonheur, d'énergie ... de tout ce qu'on aime  :-)
Et entre nous, cette connivence qui enbaume notre amitié
et inspire vos pensées en poésie,
Des poèmes qui répandent la bonté
et soutiennent votre amie et lui donnent du courage
quand autour d'elle, l'esprit malveillant fait des ravages.
Alors souhaitons, et croyons
que l'attention et la tendresse rendent la vie belle
telle qu'elle est créée par l'amour éternel.


lundi 2 janvier 2017

Voeux pour une nouvelle année

L'année 2016 a été si bouleversante, presque traumatisante
Que pour 2017 je suis si hésitante
Ne sachant plus que souhaiter
Craignant toujours trop demander.
Un peu de soleil, serait-ce trop cher ?
Quelques gouttes de rosée sur un bouton de rose
Une pensée d'amour
Des mots tendres
Une demi-pointe
Des soubresauts
Une petite fille grandissante
Une danseuse naissante
Une beauté timide et charmante
Enveloppée dans l'amour et la chaleur
Ce sont tous mes voeux !


dimanche 1 janvier 2017

Tư bản và Cộng hòa (3)


Kính chúc các bác một năm mới tốt lành :-)

Năm mới của tôi bắt đầu dưới dấu hiệu của toán học. Tôi mất nửa buổi trưa nay để nghiên cứu hai quy luật cơ bản của chủ nghĩa tư bản do anh Piketty trình bày, với sự giúp đỡ của con trai tôi. Sau khi đã hiểu ra rồi thì tôi phấn khích đến run rẩy cả chân tay, tôi vội chép lại đây hòng khai sáng cho các bác !


Les deux lois fondamentales du capitalisme



Thomas Piketty énonce deux lois fondamentales. La première dispose que la part des revenus du capital dans le revenu national () est égale au taux de rendement moyen du capital () multiplié par le ratio du stock de capital sur le revenu national () : 4.
La seconde loi dispose qu'à long terme, le ratio du stock de capital sur le revenu () tend vers le ratio du taux d'épargne () sur le taux de croissance () : 4.
Piketty estime que le rapport du capital sur le revenu  était de 6 ou 7 au xixe siècle, qu'il a chuté à 2 après la Seconde Guerre mondiale et qu'il retrouve aujourd'hui un niveau proche du xixe siècle avec une valeur de 5 ou 64.
Par ailleurs, Piketty constate que sur une longue période le rendement moyen du capital () est supérieur au taux de croissance de l'économie (). Cela implique que les détenteurs de capital s'enrichissent plus rapidement que le reste de la population4.

Hehe, anh Piketty mà nói đúng thì lý thuyết của lão Simon Kuznets cùng với giải Nobel kinh tế của lão ấy đáng vứt vào sọt rác, và lão Trump sẽ hết thời !

Quy luật thứ nhất

Vậy trước tiên tôi tạm cắt nghĩa cho các bác cái quy luật thứ nhất (cái thứ hai nếu còn sức thì tôi sẽ làm, nếu không thì mình cứ từ từ thôi). Quy luật ấy là (tôi dịch từ Wikipédia) : "Phần thu nhập từ vốn [tư bản - PLS] trong thu nhập quốc gia bằng với tỉ lệ lợi nhuận trung bình của vốn, nhân với tỉ lệ của khối vốn trên thu nhập quốc gia".

Hihi, nghe cứ lùng bùng hết cả đầu óc lên ấy nhỉ? Để tôi lấy ví dụ minh họa rồi các bác sẽ hiểu !

Bây giờ tôi sẽ thay thế các khái niệm ở mức độ quốc gia bằng các khái niệm ở mức độ gia đình cho các bác dễ hiểu. Tôi lấy ví dụ khái niệm quốc gia tương đương với gia đình ông chủ nhà của tôi. Vốn của ổng là cái nhà bự ổng cho thuê (giá khoảng 500 000 euros), thu nhập do vốn (tức là tiền thuê nhà) khoảng 3000 euros một tháng. Vợ ổng đi làm lương chừng 2000 euros một tháng, tiền lương của bả cộng với tiền cho thuê nhà tạo thành tổng thu nhập của gia đình (tương đương với tổng nhu nhập quốc gia), tức là cả thảy là 5000 euros một tháng. (Nếu muốn tính cả năm thì các bác cứ đem những con số ấy nhân lên với 12 tháng !)

Vậy cái quy luật thứ nhất ấy, tôi sẽ phát biểu lại theo kiểu của tôi là : phần thu nhập cho thuê nhà (của ông chủ nhà của tôi) trong tổng thu nhập của gia đình ông ấy bằng với tỉ lệ của lợi nhuận trung bình của vốn (tức là= tiền thuê nhà x 12 tháng chia cho 500 000 euros), nhân với tỉ lệ khối vốn chia cho tổng thu nhập gia đình (tức là 500 000 euros chia cho 5000x12).

Nghe thì lằng nhằng thế, nhưng các bác cứ tạm hiểu như vậy, khi nào chúng ta hiểu xong cả hai quy luật ấy, thì các bác sẽ hiểu ra là ông chủ nhà tôi ổng muốn làm gì để từ từ tăng của cải của ổng lên và giàu như lão Trump ấy.

Còn bây giờ tôi phải đi nghỉ ngơi vì không hiểu sao hễ cứ ngồi tính toán một hồi là tôi bị trầm cảm :-(

Bisous các bác :-)



Vendredi 13 janvier 2017

Thưa các bác tôi lại xin được nói tiếp :

Quy luật thứ hai

La seconde loi dispose qu'à long terme, le ratio du stock de capital sur le revenu () tend vers le ratio du taux d'épargne () sur le taux de croissance () : 4.

PLS tôi xin được dịch ra rằng :

Quy luật thứ hai khẳng định rằng, về lâu dài (theo thời gian), tỉ số của khối vốn trên thu nhập hướng tới tỉ số giữa tỉ lệ tiết kiệm chia cho tỉ lệ tăng trưởng.

(Ôi đọc có mỗi một câu mà nghe thấy buồn, sao mà nó có thể phức tạp loạn xạ lên được như vậy cơ chứ? Thôi chúng ta sẽ từ từ làm theo phương pháp của Descartes, tức là chia một vấn đề lớn ra làm nhiều vấn đề nhỏ để giải quyết chúng một cách tuần tự !)

Vậy chúng ta vẫn nhớ lại rằng khối vốn là cái nhà to của ông chủ nhà tôi, thu nhập là tiền thuê nhà cộng với tiền lương của bà chủ nhà. Thế thì tỉ số giữa hai cái ấy là 500K euros chia cho 5Kx12tháng. Cái tỉ số này nó sẽ hướng tới một cái tỉ số khác. Cái tỉ số khác ấy là tỉ lệ tiết kiệm chia cho tỉ lệ tăng trưởng. Tỉ lệ tiết kiệm là số tiền mà ổng dành ra tiết kiệm trong một năm chia cho tổng thu nhập trong một năm rồi nhân với 100. Còn tỉ lệ tăng trưởng là số tiền dôi ra so với năm trước (tức là tăng trưởng thêm, ví dụ tiền thuê nhà tăng lên hay là bà chủ nhà được thưởng thêm, vv.), số tiền dôi ra ấy chia cho tổng thu nhập của năm cũ rồi nhân với 100 thì ra tỉ lệ tăng trưởng, ví dụ như tỉ lệ tăng trưởng của Việt Nam năm ngoái là 6,2% ấy. Tôi hy vọng là đến đây các bác vẫn ổn chứ ạ?

Thế vì sao mà lại cộng trừ nhân chia tối tăm cả mặt mũi lên như thế thì chỉ có các nhà toán học mới hiểu được. Phần khoa học xã hội và nhân văn của tôi là suy tư về ý nghĩa của cái kết quả ấy !

Kể ra tôi nên viết ngay những suy luận hôm bữa của tôi xuống, chứ hôm nay quả là tôi đã quên là tôi đã suy luận như thế nào rồi :-( Nhưng các bác đừng lo, khi nào nhớ lại thì tôi sẽ viết lại. Bây giờ thì tôi chỉ còn nhớ là, tôi đã suy nghĩ xem ông chủ nhà tôi muốn làm gì (để có thể tăng thu nhập thuê nhà của ổng lên một cách hiệu quả nhất).

Ôi thôi, khi xem lại các ghi chép thì tôi lại hoàn toàn lùng bùng. Thôi các bác lại chờ chút khi nào con trai tôi về thì tôi hỏi lại nó nhé ! Ấy là vì tôi cần một cái công thức, để dựa trên đó tôi mới thuyết phục các bác một các vững chắc về các lý lẽ của tôi được.

Bisous các bác, bonne journée et à la prochaine fois !


Dimanche 29 janvier 2017

Bonjour các bác,

Tôi đã hỏi lại con trai tôi, nó cũng quên tuốt luốt cả, hóa ra mọi người đều như vậy, chứ không phải chỉ có mình mình, lại cứ tưởng là mình dốt chứ ! :-D Nhưng sau một lúc lần mò lại thì nó đã nhớ ra !

Vậy tôi lấy lại cái công thức của anh Piketty như sau : B = s/g

(Đấy là cái công thức ở trong định luật thứ hai của chủ nghĩa tư bản ấy : 
La seconde loi dispose qu'à long terme, le ratio du stock de capital sur le revenu () tend vers le ratio du taux d'épargne () sur le taux de croissance () : . )


Cái công thức này nó chỉ ra tầm quan trọng/quyền lực của vốn tư bản, được ký hiệu là B. Trong đó B là tỉ số của khối vốn trên thu nhập, s là tỉ lệ tiết kiệm, g là tỉ lệ tăng trưởng (tôi có diễn giải định nghĩa ở phần trên rồi, nếu quên thì mời các bác xem lại).



Vậy các bác thấy là, nếu ông chủ nhà muốn cho vốn tư bản của ổng được cao hơn (tức là giàu có quyền lực hơn, như lão Trump ấy), nghĩa là muốn cho B tăng lên, thì theo cái công thức B=s/g ấy, thì ổng sẽ muốn cho hoặc là s tăng lên, hoặc là g giảm xuống, đúng không ạ? (Tức là tử số tăng hoặc là mẫu số giảm ấy !)

s tăng lên nghĩa là ổng sẽ tăng tiết kiệm lên (hoặc/và giảm tổng thu nhập quốc gia xuống); g giảm xuống nghĩa là tăng trưởng giảm.

Tức là ổng sẽ muốn vốn tư bản tăng hoặc tổng thu nhập gia đình giảm, điều đó hướng tới là, về lâu về dài,  hoặc là ổng tiết kiệm hiều hơn hoặc/và tăng trưởng ít hơn.


Ví dụ nếu muốn như vậy, thì ông chủ nhà tôi sẽ làm sao để cho tỉ lệ lợi nhuận trung bình của vốn tăng, tức là tỉ số thu nhập từ vốn chia cho khối vốn tăng, tức là hoặc ổng tăng tiền nhà (thu nhập từ vốn), hoặc/và cứ để nhà càng lúc càng xập xệ mà không cải tạo gì cả, mà vẫn thu tiền thuê nhà như cũ. Hoặc là khi vợ ổng làm ra nhiều tiền thì ổng sẽ thu bớt lại để tiết kiệm không cho bả tiêu xài thoải mái :-D

(Tôi hy vọng không có nhầm lẫn gì, tôi sẽ kiểm tra thêm vài lần nữa).

Phần sau mình sẽ bàn về việc B tăng hay giảm thì điều gì sẽ xảy ra nhé !


Bisous các bác, et bonne journée

(còn tiếp)