samedi 26 février 2022

Bé 3 tuổi nghi bị mẹ và 'cha dượng' bạo hành

PLS : Các bác mà không giúp bà ấy, thì cháu coi chừng mất mạng mà bà cũng không được yên thân ! Thật tội nghiệp cho hai mẹ con nhà bé Vân An, mẹ con nhà bé Sarah Thiên Kim, nhà nước, hội đoàn, công quyền, hàng xóm đéo có ai quan tâm đến cảnh mẹ yếu con thơ ! Sống một cuộc đời trơ lỳ vô cảm như thế mà cũng sống được ! 

Đâm ra tôi nghĩ, cái vụ vaccin ARNm ấy, nghe nói nó gây truỵ tim, đông máu, chết người, lại còn gây vô sinh nữa, vv. có lẽ cũng không phải là quá tệ ! Sống vô cảm như thế thì chết bớt đi cũng được, mà đẻ con ra rồi bạo hành giết chết chúng nó như thế, thì triệt sản vô sinh đi chứ đẻ làm gì ? Rồi tha hồ mà ăn no béo mầm, hú hí làm tình thoải mái, khỏi phải lo ngừa thai, cũng khỏi lo dính bầu, đẻ con, chăm con, rồi lại đánh con, giết con, vv. Coi bộ nhân loại của chúng ta cũng chỉ xứng đáng như vậy mà thôi ! 

Tôi là tôi thích ông Putin, ông ấy yêu trẻ, thương phụ nữ, kính trọng các bà mẹ, bảo vệ gia đình. Tôi chỉ cần thế thôi là đủ.

 

Bé 3 tuổi nghi bị mẹ và 'cha dượng' bạo hành

Khi đến thăm cháu, bà ngoại Thân phát hiện trên cơ thể bé xuất hiện nhiều thương tích, trên đầu có vết thương phải khâu 10 mũi. Nghi bé bị bạo hành, bà này trình báo công an.

Ngày 22/6, Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết, cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ bé trai 3 tuổi nghi bị mẹ ruột và “cha dượng” bạo hành cho Công an thị xã Dĩ An điều tra theo thẩm quyền. Nạn nhân là bé Thân, con của chị Nguyễn Thị Thanh Nhân (19 tuổi).

Bé Thân bị thương ở tai, nghi do bạo hành. Ảnh: D.Văn.

Theo công an, bà Hoàng Thị Hiền (bà ngoại của bé Thân) trình báo cháu ngoại 3 tuổi của bà bị Nhân và người tình của Nhân là Trần Thanh Quýt (35 tuổi, ngụ TP.HCM) bạo hành.

Bà Hiền trình báo rằng nhiều lần chứng kiến cảnh bé Thân bị Nhân và Quýt đánh đập. Sợ cháu ngoại bị tổn thương, bà nhiều lần ngỏ ý đưa cháu về nuôi nhưng Nhân không đồng ý.

Vết thương trên đầu bé Thân. Ảnh: D.Văn.

Khoảng 1 tuần trước, khi đến thăm cháu, bà Hiền phát hiện trên đầu của bé Thân có vết thương lớn, phải khâu 10 mũi. Thấy cơ thể bé xuất hiện thêm nhiều thương tích khác nên bà Hiền quyết định trình báo lên cơ quan công an.

Theo đơn trình báo của bà ngoại bé trai, khoảng 2 năm trước, Nhân có tình cảm với anh Quýt và 2 người sống chung như vợ chồng. Trong khi sinh sống, Quýt nhiều lần đánh đập con riêng của Nhân.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

news.zing.vn

https://baonghean.vn/be-3-tuoi-nghi-bi-me-va-cha-duong-bao-hanh-203007.html 

DJ Son Live - Saturday 26 february 2022

 


jeudi 24 février 2022

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết: Xử lý nghiêm với những người thờ ơ

PLS : Phải xử cả họ hàng hai bên nội ngoại vì họ đã không giúp đỡ hai mẹ con bé Vân An trong cảnh khốn cùng, trong cơn khổ nạn !!! 

 

02/01/2022 14:47

Baoquocte.vn. 
 
Luật đã có quy định rất rõ chế tài xử lý người biết mà bỏ mặc cháu bé bị bạo hành, nên chăng cần xử lý nghiêm khắc với ban quản lý chung cư, hàng xóm… để gióng hồi chuông cảnh báo.
 
Từ câu chuyện bé gái 8 tuổi bị bạo hành, nghĩ về quyền trẻ em
Vụ việc bé gái A. 8 tuổi bị bạo hành và tử vong một cách đau đớn khiến xã hội bàng hoàng. (Ảnh minh họa)

Những ngày qua, vụ việc bé gái A. 8 tuổi bị bạo hành và tử vong một cách đau đớn khiến cả xã hội bàng hoàng. Không cần nhắc lại hành vi của kẻ làm ác - "mẹ kế" và cả cha ruột của bé, bởi những hành động đó đã rõ vi phạm, chắc chắn sẽ nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Thế nhưng thật đáng buồn khi sự việc xảy ra giữa trung tâm thành phố lớn của cả nước, nơi không hề thiếu kênh để phản ánh, báo cáo về việc bạo hành trẻ em. Càng đáng buồn hơn khi Việt Nam là nước đầu tiên của châu Á và là nước thứ 2 trên thế giới ký và phê chuẩn công ước về quyền trẻ em.

Sau khi vụ việc xảy ra, rất nhiều người cùng tự vấn rằng nếu mọi người quan tâm nhau một chút, có thể cháu bé đã không chết. Những cư dân hàng xóm, ban quản lý chung cư nơi bé sinh sống cần tự vấn lại lương tâm của mình bởi theo nhiều thông tin trong đó có cả lời khai của mẹ kế thì bé A. bị đánh bằng roi mây nhiều lần nên cơ thể chi chít vết bầm tím mới, cũ. Thậm chí, những khi roi mây gãy, Trang dùng gậy gỗ để đánh bé A.

Hàng xóm tại khu chung cư cao cấp, nơi xảy ra sự việc chia sẻ rằng thường xuyên nghe tiếng kêu khóc của trẻ, tiếng la hét của người lớn vang ra từ căn hộ trong thời gian dài. Họ nói từng báo bảo vệ, ban quản lý... rồi chỉ dừng lại ở đó. Nếu mọi người xung quanh đừng bàng quan mà quyết liệt hơn khi biết tình trạng bạo hành bé kéo dài thì chắc không có cái chết tức tưởi, đau đớn của bé.

Mới đây, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, bà Rana Flowers, cũng đã lên tiếng về vụ việc này trong đó nhấn mạnh rằng cần một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn và sự không khoan nhượng với bạo lực để bảo vệ trẻ em tốt hơn.

"Không khoan nhượng có nghĩa là những người hàng xóm khi chứng kiến bạo lực hoặc nghe tiếng kêu khóc sẽ ngay lập tức báo chính quyền và yêu cầu công an phải hành động để bảo vệ nạn nhân; có nghĩa là công an sẽ phải chịu trách nhiệm và có những hành động kịp thời, các nhân viên y tế và giáo viên khi nhận ra các dấu hiệu về bạo lực sẽ báo cáo ngay, có nghĩa là những giải pháp dựa vào cộng đồng cần được thực hiện để trẻ em hoặc phụ nữ có thể tiếp tục sống an toàn ở nhà trong khi thủ phạm phải bị chuyển đi.

Tin liên quan

Và điều này đòi hỏi tất cả chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa, đứng lên bảo vệ những người dễ bị tổn thương, nâng cao nhận thức của phụ nữ và trẻ em rằng bất kỳ hình thức bạo lực nào cũng không thể chấp nhận được và họ cần tìm kiếm sự giúp đỡ để ngăn chặn bạo lực", đại diện UNICEF nói.

Tiến sĩ luật Thái Thị Tuyết Dung, giảng viên trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) cho rằng, vi phạm của "mẹ kế" và cha ruột của bé đã rõ, chắc chắn sẽ chịu bản án thích đáng của pháp luật nhưng phải có cách ngăn chặn những câu chuyện đau lòng tương tự như thế trong tương lai. Kể cả những người xung quanh cũng không thể không liên quan trong vụ việc này và cần phải có biện pháp xử lý.

"Thực tế có nhiều quy định của pháp luật xử phạt những người biết mà thờ ơ bỏ mặc hành vi bạo hành với trẻ em và người yếu thế. Nên đã đến lúc cần thực thi xử lý nghiêm khắc với tất cả những người liên quan vụ việc này kể cả ban quản lý chung cư, hàng xóm… để gióng một hồi chuông về nạn bạo hành", nữ tiến sĩ nói.

Theo bà Dung, điều 60 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ có quy định rõ những hành vi cố ý không ngăn chặn, báo tin hành vi bạo lực gia đình và cản trở việc ngăn chặn, báo tin, xử lý hành vi bạo lực gia đình.

Trong đó, phạt cảnh cáo cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người biết hành vi bạo lực gia đình, có điều kiện ngăn chặn mà không ngăn chặn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng; biết hành vi bạo lực gia đình mà không báo tin cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền hoặc cản trở người khác phát hiện, khai báo hành vi bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với việc cản trở việc xử lý hành vi bạo lực gia đình", TS Tuyết Dung chia sẻ.

Ngoài ra, trong điều 31 của Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em cũng nêu rõ nội dung can thiệp trong trường hợp trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp. Trong đó, trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp khi đang bị đe dọa hoặc bị gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm hoặc cha, mẹ, người chăm sóc trẻ chính là người gây tổn hại.

Việc bảo vệ khẩn cấp trẻ phải được thực hiện trong thời gian nhanh nhất có thể và không quá 12 giờ từ khi nhận được thông tin. Trong điều luật này cũng chỉ ra trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã/phường, của cơ quan công an và của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Sau vụ việc, TS Dung cho rằng việc quan trọng là giáo dục các quyền cơ bản của trẻ em để mọi người và đặc biệt là trẻ em hiểu, trang bị các kĩ năng nhận biết thế nào là bạo hành. "Giáo dục trẻ hiểu không ai được đụng vào cơ thể mình và có phản xạ về quyền của mình với những người xung quanh. Mọi người cũng phải thay đổi, ít nhất khi cảm thấy dấu hiệu bạo hành trẻ thì báo ngay tổng đài số 111 (tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em) chứ không thể để xảy ra những việc đáng tiếc như vụ việc bé gái 8 tuổi vừa rồi lại lên mạng xã hội than khóc rồi chuyện đâu lại vào đó", bà Dung chia sẻ.

Để giảm bớt những chuyện đau lòng do bạo hành với trẻ và những người yếu thế, mỗi người phải thay đổi chính mình để xã hội không trở nên vô cảm.

https://baoquocte.vn/vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-den-chet-xu-ly-nghiem-voi-nhung-nguoi-tho-o-169806.html

lundi 21 février 2022

Luc Montagnier, Milano 15 gennaio 2022

 


Merci merveilleux Pr Montagnier ! Paix à votre âme ! Vous êtes dans nos coeurs !


https://uploads.disquscdn.com/images/8b28a8f10c49b327c36a71553e4eb69c4e4ef578e96a06d3bf879928c9deed18.jpghttps://www.francesoir.fr/societe-sante/obseques-de-luc-montagnier-reportage

dimanche 20 février 2022

Vân An và nàng Bạch Tuyết

Các bác có thấy chuyện của bé Vân An rất giống chuyện nàng Bạch Tuyết không ? Tôi nghĩ rằng tác giả của câu chuyện cổ ấy đã chứng kiến một câu chuyện tương tự vào thời của ông ấy. Mặc dù kết thúc chuyện nàng Bạch Tuyết là có hậu, nhưng tất cả chúng ta đều hiểu rằng chẳng có ai mà nôn được miếng táo độc ra để mà sống lại, và mụ phù thuỷ, sau khi đã cố năm lần bảy lượt để giết Bạch Tuyết, thì nàng đã chết thật !  Tác giả tưởng tượng cho nàng sống lại chỉ để cho đỡ đau buồn mà thôi.

Khi tôi còn nhỏ và đọc chuyện ấy, tôi đã luôn luôn ngạc nhiên vì một chi tiết, đó là "năm lên bảy tuổi, nàng đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu". Hồi ấy tôi cứ nghĩ, mới bảy tuổi thì còn nhỏ xíu, làm sao mà xinh đẹp được ? Lớn lên cũng vẫn không hiểu tại sao lại có chi tiết này. Chỉ đến khi có con gái và nó lớn lên, và thậm chí là đến bây giờ thì mới hiểu được.


Ở bên Pháp này người ta có câu thành ngữ nói là, bảy tuổi là "l'âge de la raison",
nghĩa là tuổi của trí khôn. Tức là một đứa trẻ lên bảy tuổi, thì nó bắt đầu lớn, bắt đầu trở nên thông minh, chứ không còn là một đứa bé ngây ngô nữa. Cho nên các bác nên để ý cái lứa tuổi này, trẻ con thường bị bạo hành chết ở lứa tuổi này. Đó là bởi vì khi nó bắt đầu thông minh và có ý kiến riêng, thì cái dân tộc Việt Nam ngu xuẩn của chúng ta họ coi đó là hư, và họ muốn vùi dập trẻ con bằng mọi giá, để nó chịu "ngoan", chịu khuất phục. Nhưng ở tuổi này trẻ vẫn còn quá non nớt, nên chúng chưa thể tự vệ được, nên thường bị đánh dữ quá là chúng chết. Nếu cố sống qua được đến 9 tuổi, thì chúng đủ khôn đủ mạnh để mà tự cứu mình, nên thường là thoát chết. Nên mới có chuyện thằng bé 9 tuổi bị con "mẹ kế" đánh gần chết, mà nó để dành để dụm được mấy đồng lẻ, trốn được ra ngoài thuê xe ôm chạy về cầu cứu ông bà.  (Nay tôi nghĩ lại mà tôi vẫn còn vừa bàng hoàng vừa khâm phục ! Thằng bé còn nhỏ như thế, mà nó đã rất thông minh, nó biết là nếu không có tiền để thuê xe ôm, thì người ta sẽ không cứu nó, thì nó sẽ không thể chạy thoát, sẽ bị bắt lại và lúc đó chỉ có chết !)


Nhưng mà Vân An thì không may mắn được như vậy, chắc vì phúc đức nhà ấy rất tệ mạt. "Con gái ăn đức cha", nhà ấy có ông nội làm nghề bác sĩ, lẽ ra phải rất nhiều phúc đức, nhưng mà cháu nội bị nạn mà không có ai đụng một ngón tay để cứu, thì tôi đoán ông ấy khi làm bác sĩ đã làm chết rất nhiều người. Kiểu như Phó Giám đốc bệnh viện ra lệnh là nếu bệnh nhân có tiền thì cứu, không thì để cho chết (hổi xưa có thằng bé người Gia Lai hình như nó chết ở bệnh viện Trưng Vương thì phải, vì mãi không được phẫu thuật). Cho nên đẻ được thằng con súc sinh, vợ nó xinh đẹp hiền hậu, chăm sóc gia đình vén khéo, có công ăn việc làm, đẻ cho nó cả con gái lẫn con trai, mà nó phá cho tanh bành cả nhà ra, vợ yếu con thơ, mà nó đuổi vợ, đoạt con, chia cắt tình mẫu tử, đưa cái con ác quỷ ấy vào tận nhà để hàng ngày nó tra tấn hành hạ rồi đánh chết đứa con gái nhỏ !!!

Bác Đông A, em nhờ bác nhắn với cái tên đồng môn, đồng nghiệp, đồng cấp ấy của bác là, làm nghề bác sĩ là nghề cứu nhân độ thế, chứ không phải là để đoạt mạng kiếm tiền, ông ấy nên từ bỏ cái nghề ấy đi để cho thiên hạ được nhờ, mà ông ấy lại đỡ hao tổn phúc đức ! ! 


(còn tiếp)

Thông tin mới nhất từ bệnh viện về bé 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu

 https://giadinh.net.vn/thong-tin-moi-nhat-tu-benh-vien-ve-be-3-tuoi-bi-nguoi-tinh-cua-me-dong-dinh-vao-dau-17222021716555781.htm

 

PLS : Tôi đã bảo các bác phải chuyển cháu sang bệnh viện Nhi Trung ương đi, càng sớm càng tốt ! Cái bệnh viện Xanh Pôn ấy họ không biết chữa chạy gì đâu ! Họ cứ để như vậy rồi cuối cùng là nó chết thôi, tốn tiền vô ích ! Chữa được thì chữa, không thì để cho người khác chữa, cứ giữ nó hoài làm gì ? Tôi công nhận các bác vô cảm thật, lười như hủi, chẳng muốn động chân động tay gì cả, người sống mà cứ như là zombie ấy ! Trẻ con chúng nó chết là vì sự vô cảm của các bác đấy !

jeudi 17 février 2022

Kiến nghị đổi sang tội 'giết người' đối với cha bé gái 8 tuổi bị đánh tử vong

 

Hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác  hơn cả đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang nên phải xử lý về tội Giết người !

Luật sư vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: "Kết luận giám định tử vong là bằng chứng tội ác như thời Trung cổ"

https://afamily.vn/luat-su-vu-be-gai-8-tuoi-o-tphcm-ket-luan-giam-dinh-tu-vong-la-bang-chung-toi-ac-nhu-thoi-trung-co-2022021708172972rf20220216162833124.chn

 Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - người bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A đã đề nghị khởi tố bị can đối với Thái từ tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" sang tội "giết người" với vai trò đồng phạm.

https://afamily.vn/luat-su-kien-nghi-thay-doi-toi-danh-doi-voi-cha-ruot-be-gai-8-tuoi-bi-me-ke-bao-hanh-o-tphcm-20220216162833124.chn

Kiến nghị đổi sang tội 'giết người' đối với cha bé gái 8 tuổi bị đánh tử vong

https://tuoitre.vn/kien-nghi-doi-sang-toi-giet-nguoi-doi-voi-cha-be-gai-8-tuoi-bi-danh-tu-vong-20220216141427329.htm


PLS : Cảm ơn Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Luật sư Nguyễn Anh Thơm ! Nếu không có sự hỗ trợ của cha cháu bé, thì con ác quỷ Quỳnh Trang không thể giết bé Vân An được !!! Các bác đọc những dòng nhật ký của cháu, cháu viết là "Ba ơi, con đau lắm !"  Các bác thử lấy cây gậy tự quật vào mình đến thâm tím ra, xem các bác có thấy đau không ? Trong khi đánh nó gãy hết mấy cái xương sườn, móp cả đầu, đạp vào vùng kín của nó đến thâm đen, vv.  Thế mà bé vẫn viết là "đau mấy con cũng chịu được, chỉ mong Tết này dì Trang cho con về với mẹ và em". Tại sao cái con đĩ rạc đó nó lại có được cái quyền cho mẹ con được gặp nhau ?  

Thế mà thằng cha khốn nạn bảo với bé rằng, mẹ nó không còn thương nó nữa ! Tôi nghĩ con bé phải bị trầm cảm rất nặng, nên nó không còn phản ứng gì được để mà tự vệ nữa. Cái thằng cha khốn nạn đó nó là thằng giết người, phải xử nó tội đồng phạm giết người, với tình tiết tăng nặng là giết trẻ nhỏ, giết con gái ruột !

Đời tôi chưa bao giờ thấy đàn ông nhìn bé gái bị đánh mà không can thiệp. Nhiều khi bé trai thì họ còn mặc kệ, chứ bé gái thì thế nào họ cũng can ngăn. Thế mà đây là con đẻ của nó ! Con bé xinh đẹp, thanh tú như viên ngọc, mà nó để cho bị đánh đập, hành hạ tàn tệ về cả thể chất lẫn tinh thần, chết thảm ! Loài ác quỷ như thế thì chết đi chứ sống làm gì ? 

 

1979

 Đặng Tiểu Bình được Carter bật đèn xanh đã phát động chiến tranh biên giới Việt Trung 1979.

 Chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979: Lịch sử không được phép lãng quên

https://www.ntdvn.net/van-hoa/chien-tranh-bien-gioi-viet-trung-1979-lich-su-khong-duoc-phep-lang-quen-142732.html


Chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979

https://baodautu.vn/chien-tranh-bien-gioi-thang-2-nam-1979-d58906.html

 

Phóng viên Takano cùng vợ và con gái :

Phóng viên Takano cùng vợ và con gái /// Ảnh: Chụp lại từ Tư liệu

https://thanhnien.vn/tu-lieu-quy-ve-nha-bao-nhat-takano-isao-hy-sinh-trong-cuoc-chien-dau-bao-ve-bien-gioi-phia-bac-post831264.html

 

HỒI TƯỞNG CỦA NHÀ BÁO HUNGARY Dunai Péter NHÂN 40 NĂM CUỘC CHIẾN BIÊN GIỚI 1979

http://nhipcauthegioi.hu/lich-su/HOI-TUONG-CUA-NHA-BAO-HUNGARY-NHAN-40-CUOC-CHIEN-BIEN-GIOI-1979-6062.html

mardi 15 février 2022

Cù lao chín chữ

 Thưa các bác;

Thành ngữ "cù lao chín chữ" dùng để chỉ công lao sinh thành của cha mẹ đối với con cái. Nhưng đó không chỉ là để kể lể công ơn, mà nó còn là những bổn phận mà cha mẹ phải thực hiện, thì mới xứng đáng làm cha làm mẹ, và mới nuôi dạy con được nên người.

Tôi không nhớ đã viết bài này chưa, nhưng nay tôi viết lại, vì nó không bao giờ hết quan trọng. Nhất là ngày nay, khi mà việc bạo hành giết trẻ em trở nên chuyện thường ngày, và các nhà giáo dục, văn hoá, vv. không ai còn biết còn quan tâm nữa, thì chúng ta phải nhắc lại bài học chín chữ cù lao này, để mà nhắc nhở bổn phận của cha mẹ và của người lớn nói chung đối với trẻ em.

Vậy thời, chín chữ cù lao gồm có : Sinh, Cúc, Dục, Đậu, Xúc, Tưởng, Cố, Phủ, Phúc. Chín chữ này được sắp xếp theo thứ tự tầm quan trọng của chúng, mà tôi nhớ nghĩa trong tiếng Việt như sau :     



1- Sinh : là công cha, tức là nhờ tinh trùng của ảnh, thì mới đậu thai được.


2- Cúc : Nghĩa là "ôm ấp, vuốt ve". (Đây là chữ quan trọng đứng hàng đầu trong bổn phận của cha mẹ.)


3- Dục : nghĩa là "cho ăn" (các bác thấy là nó còn đứng sau ôm ấp, vuốt ve).


4- Đậu : nghĩa là "rơi xuống đất", tức là khi trẻ ngã thì ta nâng nó dậy, che chở chăm sóc nó.


5- Xúc : nghĩa là "cho bú sữa mẹ".


6- Tưởng : nghĩa là "không rời mắt khỏi nó". Tôi thấy phụ nữ Việt Nam rất thiếu bổn phận này (thường là do họ ham chơi Facebook quá !), và đó là lý do mà những đứa trẻ bị bạo hành thậm chí bị giết chết mà mẹ nó "không biết gì hết".


7- Cố : nghĩa là dạy bảo nó (nếu không phải bố mẹ ông bà hoặc người giám hộ hợp pháp của nó, thì không có quyền này, ví dụ như bất cứ một con điếm thối ất ơ nào lang chạ không có hôn thú với cha của nó thì không có quyền dạy bảo nó !)


8- Phủ : là bảo vệ nó khi bị nguy hiểm.


9- Phúc : là nuôi nó cho đến lớn (trưởng thành).



Các bác thử suy ngẫm lại xem trong chín chữ ấy, thì các bác có được mấy chữ ? Mà bố mẹ của em bé Vân An có được mấy chữ ?  

Không thì đừng có kể công kể ơn với con, rồi đòi nó phải báo đáp hiếu thảo ! 


Tôi nay kính chào các bác !

 



lundi 14 février 2022

‘Contact Your Doctor…No Time to Wait’: Pfizer Issues Urgent Warning about Pulmonary Embolisms Caused by Blood Clots

 

Pfizer has issued an ominous public warning about “deep vein thrombosis,” in what appears to confirm another so-called conspiracy theory that has been circulating for months.

Pfizer posted the warning on Twitter about deep vein thrombosis, the medical term for a blood clot in a deep vein, traveling to the lungs and causing a pulmonary embolism. They said if any individuals are having trouble breathing or experiencing chest pain, they should call a medical professional immediately.

 (...) 

https://bigleaguepolitics.com/contact-your-doctorno-time-to-wait-pfizer-issues-urgent-warning-about-pulmonary-embolisms-caused-by-blood-clots/


dimanche 13 février 2022

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lên tiếng vụ dì ghẻ đánh chết con chồng

 PLS : Xin cảm ơn Phó Thủ tướng  Phạm Bình Minh !

Anh Minh, em có xem trên mạng một cái vidéo trích từ camera nhà bé Vân An, ghi lại cảnh nó đang ngồi ăn cơm một mình ở trong phòng. Em phải nhìn mãi mới thấy
vì nó nhỏ tí xíu. Nó ngồi dưới đất trông như một con thú nhỏ, vừa ăn vừa quệt nước mắt.

Anh Phạm Bình Minh, xin anh hãy thương lấy nó ! Và những đứa trẻ khác !  

 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lên tiếng vụ dì ghẻ đánh chết con chồng


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ trẻ em.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 9617/VPCP-NC ngày 30/12/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về xử lý hành vi hành ha, xâm hại trẻ em. Báo Chính Phủ trích văn bản:

Những ngày qua, các phương tiện thông tin, truyền thông đăng nhiều tin, bài phản ánh vụ việc cháu bé 8 tuổi, trú tại Phường 22 (quận Bình Thạnh, TPHCM) bị dì ghẻ hành hạ dẫn đến tử vong, gây bức xúc dư luận; Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng có liên quan.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lên tiếng vụ dì ghẻ đánh chết con chồng-1


Bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ đánh tổn thương vùng ngực, gãy xương sườn 2, 3, 4 bên phải, não bị phù dẫn đến tử vong

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Bộ Công an, UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

2. Các Bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, số 08/CT-TTg ngày 4/2/2020 đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường..; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao chỉ đạo tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xử lý nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

4. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em.

5. Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình đề cao trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ trẻ em.

https://2sao.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-len-tieng-vu-di-ghe-danh-chet-con-chong-n-290851.html

jeudi 10 février 2022

Bánh chị Hoài (HY)

Thưa các bác , tôi xin nói ngay với các bác là tôi đọc Phạm Thị Hoài chừng hai lần (một lần tiếng Pháp, văn dịch, lần khác tiếng Việt), sau đó là tôi không bao giờ đọc nữa. Không phải chỉ vì tôi thấy chị ấy chẳng có trí tuệ lẫn tâm hồn, kiến thức cũng không, mà còn vì, như một văn nhân nhận định, văn của Hoài không bao giờ có tiếng cười ! Hoài không có khiếu hài hước, cho nên đọc văn của chị ấy thấy có cảm giác như là bí ỉa, khó chịu lắm, chẳng biết chị ấy có bị cái bệnh kinh niên gì không  ! 

Hôm nay tôi nể bác HY bạn tôi, tôi vào đọc thử bài bánh chưng của chị Hoài, đọc xong tất nhiên là nhào ra ngay, và tự hỏi không biết bạn HY của mình có dở hơi không, mà cứ thích đọc văn của chị ấy, thậm chí là từ hồi còn trẻ (cũng có thể là do đọc chị ấy từ hồi trẻ mà đâm ra dở hơi). Viết nhảm viết nhí, tùm lum tầm bậy quá chừng. Ngoài ra thì tôi nhận thấy là, chị ấy rất ghét đàn ông, không biết có phải vì bố của chị ấy không ! Chứ còn tôi thì tôi yêu đàn ông lắm :-D vì tôi rất là yêu bố tôi và em trai tôi, và đàn ông trong gia đình tôi nói chung, vì họ là những người đàn ông trí thức thông minh, hiền và bảo vệ trẻ nhỏ (lại còn đẹp trai nữa !). Đôi khi tôi tự nghĩ mình thật là có may mắn lớn được sống ở trong một môi trường mà đàn ông tử tế như vậy, chứ xem ra trong xã hội thì có nhiều tay tởm lắm ! Như cái thằng súc sinh bất nhân bất nghĩa Nguyễn Kim Trung Thái (Biến Thái thì có !), bố của em bé Vân An ấy !

Thế thôi tôi bảo các bác là đừng có đọc chị ấy nữa, thì khỏi phải giận chị ấy ! Đọc mấy cái thứ hổ lốn ấy cho nó sinh bệnh ra ! Bộ các bác không còn việc gì khác để mà làm à ?

Kính chúc các bác một năm mới mạnh khoẻ, an khang, tốt lành, nhớ lưu ý bảo vệ trẻ em !

mardi 8 février 2022

Trâu dễ thương :-)

PLS : Em kính chúc bác Xuân Phúc cùng gia quyến một năm mới dồi dào sức khoẻ, thành công, cùng mọi sự tốt lành ! 

 

Trong lễ Tịch điền 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là “một lễ hội giàu tính nhân văn, ý nghĩa khuyến nông sâu sắc”, “đề cao quan niệm lấy nông nghiệp làm căn bản, đảm bảo an ninh lương thực, đóng góp vào hội nhập quốc tế”.
https://trithucvn.org/tin-tuc-vn/le-tich-dien-2022-gay-tranh-luan-voi-trau-gia-ho.html

 

http://thuymyrfi.blogspot.com/2022/02/luu-trong-van-phan-cam.html

 

Năm cọp vẽ trâu vằn hay quá, phản cảm là thế nào ? Phong cách rất là nghệ thuật, biểu tượng, cớ sao bác Lưu Trọng Văn dân văn nghệ sĩ mà bác lại chê ? Nhưng công nhận là trông bác Phúc có vẻ nông dân thật ! :-D


(Tôi cũng nhắn các nhà "văn hoá", "văn nghệ sĩ" của ta rằng là, các vị truyền bá văn hoá kiểu gì mà dân Việt Nam bạo hành, giết trẻ em thảm khốc, đấy là lỗi của các vị đấy ! Lại còn trao giải văn hoá nghệ thuật cho cái thằng cha ấu dâm, thiệt là hết nói nổi ! Các vị ngậm miệng lại, và đi mà xách dép cho ông Xuân Phúc ấy !)


Tôi có một lời khuyên quan trọng cho văn nghệ sĩ của ta : Cái gì mà hay nó đẹp thực sự thì nó phải làm cho trẻ con thích (ví dụ như cái đèn kéo quân hay là con tò he của ta ấy). Chứ cái mà chỉ người lớn thích thôi, nhiều khi nó tởm lắm ! Thế thì, để biết chắc một tác phẩm có hay đẹp thật không, thì các bác đưa cho trẻ  con xem, hỏi nó có thích không ? Tôi đảm bảo là bọn trẻ con thích cái con trâu vằn vện ấy :-D và nói chung trẻ con bao giờ cũng thích những gì dễ thương và độc đáo !  

mercredi 2 février 2022

CON ƠI HÃY RŨ BỤI TRẦN | XẨM HÀ THÀNH

 


Nhóm XẨM HÀ THÀNH  

CON ƠI HÃY RŨ BỤI TRẦN 

 

Con ơi hãy rũ bụi trần 

Bay cao con nhé trời xanh đón chào 

Khi con đến tưởng bình an 

Có cha có mẹ xung quanh họ hàng 

Ai ngờ vui chẳng tày gang 

Tám tuổi con đã thấy nhà tan hoang 

Em theo mẹ con theo cha 

Theo luôn cái lũ quỷ ma lốt người 

Chúng hành hạ chúng trêu ngươi 

Ngăn con gặp mẹ ngăn người giúp con 

Ban ngày quỷ vẫn mẹ con 

Bên trong hành xác miệng còn nguýt ngoa 

Bên ngoài thơm má tặng hoa 

Bên trong quỷ lẫn cả cha con hành 

Roi mây tay đánh miệng rằn 

Mắt long lòng đỏ, vết hằn tím xanh 

Gãy rồi chuyển thành gỗ thanh 

Phang con trong lúc quỳ nằm uống ăn 

Anh ơi anh hãy về nhanh 

Con anh bất tỉnh mặt xanh da vàng 

Đẹp sao đôi lứa một bang 

Qủy ma chẳng xứng thú hoang một bầy 

Ác này xứng bị phanh thây 

ĐỂ CON YÊN ẤM TRÊN MÂY TRÊN TRỜI 

 

Tác giả: Nguyễn Quang Long Thể hiện: Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Hải Đăng (nhị), Phạm Đình Dũng (bộ gõ) Thu âm: Kiên Ninh Studio Ảnh: MXH Kỹ thuật: Hữu Thắng

mardi 1 février 2022

Nhâm Dần 2022

 

 Chùa Bái Đính – Ngôi chùa nhiều kỷ lục nhất Việt Nam « Thư Viện Đất Việt

Quan Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay

 

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát ! Xin Ngài phù hộ độ trì cứu khổ cứu nạn đưa đường chỉ lối che chở cho các em bé Đỗ Doãn Lộc, Nguyễn Thái Vân An, Đỗ Ngọc Anh... và tất cả các em bé bị bạo hành và giết chết ở Việt Nam và trên toàn thế giới ! Xin Ngài phù hộ độ trì và che chở cho các em ấy ! Xin Ngài trừng trị những kẻ nào bạo hành, giết trẻ em ! Xin Ngài trừng trị những kẻ vô cảm để mặc cho trẻ em bị đánh đập đến chết mà không cứu, cầu cho chúng bị vô phúc mục mả, con cái của chúng bị thất đức, cả đời làm những nghề hèn hạ không ngóc đầu lên được !

Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát !