lundi 28 avril 2014

Nguyen Thi Loan - photo (2)

 Á hậu Nguyễn Thị Loan buông lơi vai trần - 2
http://us.eva.vn/lang-sao/a-hau-nguyen-thi-loan-buong-loi-vai-tran-c20a157460.html


Đây, hình đẹp chưa ! Mà da bớt trắng hơn một chút thì trông nồng nàn hơn. Dáng điệu cử chỉ đẹp, váy cũng rất đẹp, trông tươi trẻ, thanh thoát lắm. Nhưng váy này phải hở cả hai vai trông mới đẹp. Lệch một bên e ấp kiểu Việt Nam trông chán lắm.

Miss France 2013 : Marine Lorphelin vue par sa chorégraphe

 Trong bài này, cô giáo dạy múa của HH Pháp kể là trong vòng một tháng, bà ấy dạy múa cho các cô được vào vòng chung kết HH Pháp. Khi đó Marine Lorphelin bị chê là trông "đàn ông", vì cô ấy vốn là vận động viên thể thao và chơi trống. Cô ấy lại còn hay đứng lệch sang bên phải. Bà giáo dạy múa yêu cầu cô ấy phải luyện tập cho có nữ tính, cử động duyên dáng và thoải mái hơn trên sân khấu.

PLS : Thấy không, ai người ta cũng phải luyện tập thì mới trở nên (gần như) hoàn hảo được. Đấy là những cái lỗi vặt, chỉ cần một tháng là sửa xong, chứ còn như một cặp mông lép kẹp, hay là đôi tay đôi chân teo tóp không có tí cơ bắp nào, thì biết tập bao nhiêu năm mới khá nổi?

 

 Miss France 2013 : Marine Lorphelin vue par sa chorégraphe

« Marine n'a jamais craqué ! »


Publié le 11/12/2012 à 13:14  Réaction (1)
Miss France 2013 : Marine Lorphelin vue par sa chorégraphe
© Patrick RONCEN / TF1
L'une des professionnelles qui connaît bien la nouvelle Miss France est la chorégraphe Laura Treves. Après avoir coaché les 33 candidates durant un mois et piloté tous leurs mouvements en direct le soir de l'élection sur TF1, elle nous confie son sentiment sur Marine Lorphelin.
Laura Treves, quelles étaient les défauts et les qualités de Marine avant son élection ?



 La première fois que je l'ai vue lors du cours de maintien sur l'île Maurice, je lui ai dit qu'elle devait travailler sa féminité au-delà de son très beau physique. C'était son principal défaut. Marine est une sportive et pratique la batterie. Par exemple, en maillot de bain deux pièces, je lui disais : « poids du corps à droite Bourguignon » parce qu'elle avait tendance à rester droite. Je la trouvais un peu masculine mais tout au long des répétions, elle n'a pas cessé de progresser.

Comment travaillait-elle ?
Elle est était très bosseuse, disciplinée, consciencieuse, tout le temps concentrée et studieuse. Franchement, elle faisait partie des filles douées et on ressentait chez elle une vraie envie de profiter de chaque seconde. Elle venait parfois me voir pour me demander ce qu'elle devait améliorer. Elle est tenace, méthodique. Elle n'a jamais craqué et je ne me suis jamais fâchée avec elle alors que j'avais un peu bousculé Miss Tahiti.

Que devait-elle améliorer ?
L'objectif n'était pas d'en faire une danseuse en dix jours. En revanche, il fallait travailler le glamour, la féminité, le regard, le personnage, l'aisance sur scène... Les danseurs qui les accompagnaient étaient choisis en fonction de leur physique et de leur taille. 

Comment avez-vous jugé sa prestation en direct ?
Quand j'ai vu qu'elle était dans les douze, j'étais rassurée parce qu'elle était dans un groupe qui connaissait tout par cœur. Elle s'en est parfaitement sortie. Pour moi, son élection était une évidence parce qu'elle était exceptionnellement radieuse ce soir-là et qu'elle a bien parlé face à Foucault. Son sourire, son regard. Tout cela a fait la différence. Marine mérite sa couronne haut-la-main. Je suis très heureuse qu'elle soit Miss France.


A savoir
Laura Treves entraîne les candidates à l'élection de Miss France depuis huit ans. Sachant qu'au départ elles n'étaient pas 33 mais 47 et qu'il y eut aussi trois élections de Miss Europe, la chorégraphe a déjà formé environ 440 jeunes femmes pour Endemol et TF1.

Source : http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/people/73019/miss-france-2013-marine-lorphelin-vue-par-sa-choregraphe.html

Vì sao Loan đẹp ?



( Hình này, da nâu, môi hồng, mắt long lanh, đẹp tuyệt nhé !)



Marine Lorphelin miss france sexy maillot de bain
http://physiquedereve.fr/tag/miss-bourgogne-marine-lorphelin/


Hi Loan, đang vận động đăng ký dự thi hả? Ráng cố gắng nghen. Khi nào Loan được chính thức dự thi rồi thì để mình chỉ cho Loan mấy chiêu quyến rũ giám khảo. Bây giờ tạm thời chưa chỉ sợ lỡ cô khác mà mình không ưa cổ giành mất. Mình nghĩ là cô Đặng Thu Thảo cũng xứng đáng hoa hậu thế giới đấy nhưng mà chừng nào cổ chưa chơi giỏi một môn thể thao thì đừng có đi thi vội mất công. Thùy Dung thì nên đi thi hoa hậu hoàn vũ.

Bây giờ mình nói chuyện Loan đẹp như thế nào. Mình thấy Loan đẹp cực kỳ vào cái thời điểm 2010 mà mọi người chê Loan và Loan không đoạt giải ấy. Mình đoán Loan không đoạt giải là vì tiền và vì cái ban Giám khảo hồi ấy gồm vài vị rất là vớ vẩn. Nhưng mình sợ rằng tất cả những điều ấy cũng như dư luận dốt gây nhiễu, khiến cho Loan thiếu tự tin, cứ tưởng là mình xấu mà cố sửa, cái đẹp thì lại đổi thành xấu.

Vậy thì mình nghĩ Loan đẹp, ngoài chuyện trời cho và cha mẹ nuôi nấng tốt, là do Loan chơi bóng chuyền nhiều năm, cơ thể phát triển rất là cân đối hài hòa. Loan thử ngắm cô hoa hậu Pháp Marine Lorphelin đoạt Á hậu 1 HHTG năm ngoái xem, mình thấy cô ấy còn xinh đẹp đáng yêu hơn cô hoa hậu. Trông cô ấy còn to khỏe bằng mấy Loan. Nhưng mà cô ấy vẫn rất mơn mởn và nữ tính. Mình hy vọng Loan vẫn duy trì thể thao, nếu mà Loan ngưng lại, là rất đáng tiếc đấy. Nếu sợ bóng chuyền làm cho thô người, thì phải học múa, và cường độ phải gần bằng cường độ chơi bóng chuyền ấy. Mình thấy là trong mọi ngành, âm nhạc, hay múa, hay thậm chí cả các ngành chuyên về đầu óc đi nữa, thì việc luyện tập đều đặn hàng ngày 3-4 giờ đồng hồ là bắt buộc, không được như thế là phong độ xuống ngay.

Luyện tập thường xuyên như thế, máu huyết lưu thông, nên người rất thanh thoát, nhẹ nhõm, nhìn thích lắm. Loan để ý xem những người làm nghề phải luyện tập cơ thể nhiều, phong thái của họ rất là đẹp, những vận động viên thể dục thể thao, diễn viên múa, thậm chí là lính... Chứ còn mấy bà thừa tiền thiếu chăm chỉ cứ luyện tập co lên gập xuống ở trên mấy cái máy tập đắt tiền ấy, thì tất nhiên là có còn hơn không, nhưng họ không bao giờ là người đẹp được đâu. Loan thử nhìn một bé gái lanh lợi xem, nó suốt ngày nhảy nhót, chạy veo véo, leo lên leo xuống, trông nó xinh đẹp không thể tả.

Từ từ mình viết tiếp nha.

dimanche 27 avril 2014

Nguyen Thi Loan - photo

PLS : Đây cũng là một hình đẹp này !

Miss World Vietnam 2014

PLS :  Loan ơi cái hình mặc áo đỏ trang điểm cánh mũi hơi xấu. Loan rất đẹp, mọi nét đều đẹp nên chỉ trang điểm nhẹ cho tươi tắn lên thôi. Cái hình mặc áo tắm màu tím ở bên dưới là một trong những tấm hình đẹp nhất của Loan, khối anh ngất ngây vì nó đấy ! Loan phải ngắm lại kỹ kỹ nó xem ! Hồi ấy ai là người trang điểm cho Loan để chụp tấm hình ấy, Loan có nhớ không?

Mình không tin các chuyên gia trang điểm lắm, ở bên Pháp, trang điểm cho nghệ sĩ là họ mời họa sĩ đấy, chứ không phải chuyên gia bình thường đâu.


Mà Loan phải nhớ là, ở bên Tây và trên thế giới nói chung, nước da hơi nâu như Loan mới là đẹp nhất, chứ không phải là nước da trắng sáng như lân tinh, trông rất là bệnh, mà người Việt mình ưa thích đâu. Loan đừng có cố làm cho mình trắng bệch ra nhé !



Miss World Vietnam 2014

hoa-hau-bien-nguyen-thi-loan-lan-dau-tiet-lo-ve-ban-trai_3
vietnam
Miss World Vietnam 2014 is Nguyễn Thị Loan, she is 23 years old from Thái Bình .


Hoa hậu biển 2010 Nguyễn Thị Loan chắc thắng 100% ở Miss World 2014 !

PLS : Loan ơi !!! Chiến đấu, chiến đấu !!!

Loan ơi Loan phải làm mọi cách để được đi thi Hoa hậu Thế giới 2014 ! Năm nay Loan sao Thái dương, vận niên Dê hồi suối, thành công rực rỡ đấy, mà mình chắc chắn 100% là nếu Loan không chiến thắng thì cũng sẽ không có cô nào chiến thắng cả !!! Loan phải tập luyện múa cổ điển ngay lập tức, mỗi ngày 2-3 giờ, nhớ giữ gìn hết sức để đừng bị tai nạn nữa nhé !! Giao cho ai khác quản lý cái quán ốc ngay lập tức đi
nhé, để mà rảnh tay !


Hoa hậu biển 2010 Nguyễn Thị Loan chắc thắng 100% ở Miss World 2014?

0 thảo luận 27/04/14 08:28
(GDVN) - Nếu là đại diện sắc đẹp Việt Nam đi thi Hoa hậu thế giới 2014 mà chỉ để “chiến thắng bản thân” thì nên chăng Nguyễn Thị Loan nên từ chối đi thi.
Thông tin Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014 khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhiều người băn khoăn tự hỏi: phải chăng không còn người đẹp nào xứng đáng dự thi Hoa hậu thế giới hơn Nguyễn Thị Loan?

Cách đây không lâu, trên trang facebook chuyên cập nhật thông tin về cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014 Beauty Pageant Grand Slam đã đưa thông tin về Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan như là đại diện của Việt Nam dự thi Hoa hậu thế giới.

Thông tin này càng khiến nhiều người tin rằng Nguyễn Thị Loan sẽ là đại diện của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Bởi trước đó không lâu, trong một bài trả lời phỏng vấn, Nguyễn Thị Loan cho biết đã gặp gỡ và trò chuyện với John - con trai bà Chủ tịch Miss World Julia Morley. Cô cũng úp mở về việc sẽ tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm nay.
Khi được hỏi về khả năng chiến thắng, Nguyễn Thị Loan khẳng định: “Tôi chắc 100% là chiến thắng rồi. Đó là chiến thắng chính sự e ngại với giới hạn bản thân mình”.

Những động thái này càng khiến nhiều người tin rằng Nguyễn Thị Loan sẽ đại diện cho sắc đẹp Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh năm 2014.

Tuy nhiên, đại diện công ty độc quyền cử người đẹp Việt đi dự thi Hoa hậu thế giới khẳng định chưa có bất cứ thông tin nào về đại diện Việt Nam tại Hoa hậu thế giới 2014. Điều đó cũng có nghĩa, Nguyễn Thị Loan có thể sẽ không phải là đại diện của Việt Nam dự thi Hoa hậu thế giới 2014.

Bên cạnh Nguyễn Thị Loan còn có khá nhiều ứng cử viên sáng giá như Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Á hậu Tú Anh, Hoàng Anh. Tuy nhiên, cả Ngọc Hân và Thu Thảo đã từ chối tham gia cuộc thi ở mùa giải trước. Vì vậy, khả năng hai Hoa hậu này sẽ là đại diện của Việt Nam dự thi Hoa hậu thế giới 2014 là không cao.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Loan vẫn là một yếu tố bất ngờ bởi tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Nguyễn Thị Loan không có thành tích gì đặc biệt ngoài danh hiệu Hoa hậu biển. Từ năm 2010 đến nay, Nguyễn Thị Loan chiếm được cảm tình của khán giả bởi những hoạt động thiện nguyện và các hoạt động trong làng giải trí.

Mặc dù việc Nguyễn Thị Loan có dự thi Hoa hậu thế giới vẫn còn bỏ ngỏ nhưng đã khiến nhiều người cảm thấy băn khoăn. Bởi nếu thực sự trở thành đại diện cho sắc đẹp Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014 mà chỉ để “chiến thắng bản thân” thì nên chăng Nguyễn Thị Loan nên từ chối đi thi. Bởi đại diện của Việt Nam cần làm được nhiều điều hơn là việc “chiến thắng bản thân mình”.

Giải pháp giúp bà Kim Tiến

1- Cách chức ngay lập tức tất cả các ông Giám đốc bệnh viện mà ở đó xảy ra việc trẻ con chết vì sởi. Đưa các ông phó lên thay. Lý do là vì, tôi đoán là các ông ở bệnh viện Trung ương, con ông cháu cha, nên tài năng không được xuất chúng. Các ông phó thường là không con ông cháu cha bằng, nên có cơ may giỏi hơn. Nếu để trẻ chết tiếp, cách chức tiếp, cứ như thế, cuối cùng sẽ tìm được người giỏi !

2- Có một điều tôi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần cho đủ, là phải thông tin phòng chữa bệnh đến người dân, một cách liên tục, dồi dào, để giúp dân nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe. Báo chí phải liên tục phỏng vấn, xin lời khuyên của các bác sĩ, y tá về việc phòng và chữa bệnh, đặc biệt là chăm sóc người bệnh.


3- Mời ngay các bác sĩ miền Nam ra hỗ trợ cho miền Bắc .

4- Bà Tiến phải cầu thị, luôn luôn lắng nghe ý kiến của các bác sĩ, y tá. Đừng có lúc nào cũng sưng sỉa, xoe xóe mắng mỏ người ta, thì không ai nói gì cho bà nghe hết. Khi nào bà muốn chửi mắng ai thì bà phải cố nhịn.


samedi 26 avril 2014

Việt Nam: Quốc gia ủng hộ Mỹ nhiều nhất ở Châu Á

 PLS : Viết hay chưa? Nói chung là ta phải hết sức tránh chiến tranh. Tốt nhất là ta cứ nên giằng co, bên kia muốn đánh thì ta né, khi chúng mệt rồi thì ta lại xông ra khiêu khích. Trời ơi, tôi xem bà Merkel tặng lão Tập Cận Bình cái bản đồ cổ, còn Mỹ thì nói là Senkaku là của Nhật, vì Nhật có chủ quyền lịch sử, là tôi biết ý của họ về quần đảo Hoàng Sa. Các bác Tấn Dũng, Tấn Sang, Phú Trọng ơi, phải mau mau kiện Trung Quốc đi thôi !


Việt Nam: Quốc gia ủng hộ Mỹ nhiều nhất ở Châu Á

Người dịch: Lê Anh Hùng
Quốc gia Châu Á nào ủng hộ Mỹ nhiều nhất?
Câu trả lời: Việt Nam. Ít nhất là nếu bạn đánh giá từ quan điểm của người dân.
Việt Nam ư? Chẳng phải đấy là nơi mà khoảng 2 triệu người Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc xung đột với người Mỹ hay sao? Chẳng phải đấy là nơi mà 58.000 lính Mỹ đã chết trận hay sao? Chẳng phải đấy là nơi mà viên tướng không quân Hoa Kỳ Curtis Lemay đã nói rằng chúng ta cần “ném bom để đưa họ trở về thời kỳ đồ đá” (bằng cách phá huỷ các nhà máy, bến cảng và cầu cống “cho đến khi chúng ta tiêu huỷ mọi công trình nhân tạo ở Bắc Việt Nam”) hay sao?

Tôi từng sống ở Việt Nam 5 năm, từ 1966 đến 1972, đầu tiên là một tình nguyện viên làm việc với người tỵ nạn, và sau đó là một nhà báo. Tôi học Tiếng Việt, cưới một cô vợ người Việt, và đã quay lại đây hàng chục lần trong những năm qua. Tôi theo dõi sát sao tình hình Việt Nam như một số ít người khác. Tôi đã thăm Việt Nam gần đây, dành 7 tuần đi từ bắc chí nam. Tôi tin rằng Việt Nam và người Việt Nam có nhiều thứ để dạy chúng ta.
Bây giờ tôi xin phép được chia sẻ một vài suy nghĩ liên quan đến cái cách mà chúng ta, với tư cách một quốc gia, vẫn nhìn nhận các quốc gia và dân tộc khác.
Phần lớn người Mỹ không còn nghĩ nhiều về Việt Nam sau khi những người Mỹ cuối cùng rời khỏi đây năm 1975. Đó là khi cuộc chiến tranh chính thức chấm dứt và Miền Bắc cộng sản tiếp quản Miền Nam.
Thoáng chốc gần 40 năm sau
Một trong những điều thú vị nhất mà một du khách tới Việt Nam nhận ra là mức độ thân thiện mà người Việt Nam dành cho người Mỹ. Đây là một vài lý do – văn hoá, lịch sử, địa chính trị, và những lý do khó cắt nghĩa khác – giải thích cho điều đó. Hy vọng là các nhà hoạch định chính sách ở Washington có thể lắng nghe.
1.    Người Việt Nam đã giành chiến thắng. Niềm tự hào của người Việt Nam vẫn y nguyên. Người dân, kể cả các quan chức chính quyền, có thể tỏ ra vị tha. Suốt chiều dài lịch sử, người Việt Nam luôn cho rằng họ đã đánh bại những kẻ xâm lược ngoại bang, trong đó có Trung Quốc, Pháp và Mỹ. Họ mang theo mình hình ảnh cao đẹp về bản thân. Cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ càng khẳng định thêm hình ảnh đó.
2.    Việt Nam là một đất nước tương đối nhỏ, tiếp giáp với Trung Quốc, một kẻ thù lịch sử. Quân đội Việt Nam chiến đấu với quân Trung Quốc trên biên giới Việt-Trung gần đây nhất là vào năm 1979. Với việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với các đảo của Việt Nam trên Biển Đông, mức độ căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam gia tăng hàng ngày. Nhiều người Việt Nam tẩy chay hàng hoá Trung Quốc. Người Việt Nam (nếu không muốn nói là toàn bộ chính quyền Việt Nam) coi Hoa Kỳ là siêu cường duy nhất đủ sức kiềm chế Trung Quốc.
3.    Các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam thừa biết quốc gia nào có nền giáo dục bậc cao tiên tiến, ở đâu trẻ em có thể được tiếp cận với lối tư duy, công nghệ và mô hình kinh doanh mới nhất. Họ gửi con cái của mình sang Mỹ – chứ không phải là Trung Quốc hay Nga – để du học.
4.    Hãy xem cuộc di cư ồ ạt của người Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. Thật khó mà tìm ra được một gia đình Việt Nam nào, đặc biệt là ở Miền Nam, mà không có người thân sống ở Mỹ. Trong năm 1975 và những năm sau đó, hơn 1 triệu người Việt Nam đã vượt biên bằng đường biển, nhiều người đi bằng thuyền, và phần lớn trong số đó đã tìm đến Mỹ. Nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là ở Miền Nam, phụ thuộc vào cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, với hàng tỷ dollar được gửi về hàng năm cho thân nhân ở Việt Nam. Mối liên hệ giữa con người với con người đã khiến cho chính sách quốc gia trở nên mờ nhạt.
5.    Ngày nay, chỉ còn một bộ phận nhỏ người Việt Nam còn lưu giữ ký ức về cuộc chiến tranh. Thập niên 1960, hai miền Nam Bắc Việt Nam đều có số dân chỉ hơn 15 triệu người. Hiện nay, dân số Việt Nam lớn gấp 3 lần con số đó, với khoảng trên 90 triệu. Đây là một quốc gia với dân số trẻ. Nếu xét đến thực tế một người ít nhất phải trên 55 tuổi mới có ký ức đáng kể về cuộc chiến thì tỷ trọng dân số đó là tương đối nhỏ. Có lẽ chỉ khoảng 15% dân số có thể lưu giữ một ký ức sống động.
6.    Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định là họ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng chính sách của họ lại tạo thuận lợi cho đầu tư tư bản từ nước ngoài. Chỉ tính riêng năm 2013, các công ty Việt Nam đã ký kết những hợp đồng lên đến 2,6 tỷ USD để mua động cơ máy bay và tua-bin gió do Hoa Kỳ sản xuất, góp phần tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động Mỹ trong lĩnh vực chế tạo.
7.    Ảnh hưởng của phương Tây hiện diện khắp mọi nơi ở Việt Nam. Những cư dân đô thị trẻ tuổi, con trai và con gái của tầng lớp tinh hoa, ngồi chật các các tiệm cà phê và cửa hiệu bán kem, mang theo bên mình những iPhone và iPad, mặc quần bò và áo phông với những dòng chữ Tiếng Anh.
8.    Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai ở Việt Nam, được dạy ngay từ bậc tiểu học. Người Việt Nam thích luyện Tiếng Anh với người Mỹ.
Và vì thế, sau bấy nhiêu năm, sau bao bom đạn và chết chóc, sau bao nỗi kinh hoàng, đôi khi tôi lại tự vấn: “Vậy thì cuộc chiến kia liên quan đến cái gì nhỉ?” Vâng, nó liên quan đến chủ nghĩa dân tộc và nền độc lập của người Việt Nam. Vâng, đất nước chúng ta đã từng lo sợ trước “hiểm hoạ cộng sản lan rộng”, trước “hiệu ứng domino”. Việt Nam ngày nay có những vấn đề của họ. Nhưng ít nhất thì người Việt Nam cũng tự đưa ra quyết định cho mình.
Tôi cứ nghĩ mãi là giá như chúng ta có thể thua sớm hơn trong cuộc chiến đó. Nếu vậy thì bao nhiêu con người đã có thể tránh khỏi chết chóc?

Source : http://www.leanhhung.com/2014/04/viet-nam-quoc-gia-ung-ho-my-nhieu-nhat.html

vendredi 25 avril 2014

Sởi và bệnh viện Nhi Trung ương

Đọc báo tôi không dám xem bài về sởi nữa, trông toàn trẻ con bé xíu mà đau lòng quá ! Thế mà chỉ đọc cái tựa thôi là đã thấy có trẻ chết rồi. Các vị bác sĩ y tá miền Bắc làm ăn thế nào thế? Mình dở thì mình phải dẹp sĩ diện đi mà học người ta !!! Bà Kim Tiến, bà cho mời một ông bà bác sĩ Giám đốc hay Phó Giám đốc ở bệnh viện miền Nam ra thị sát mấy bệnh viện Nhi miền Bắc cùng với bà, bà hỏi xem các ông/ bà ấy có ý kiến gì không?

Bà Tiến ơi, bà làm ơn làm phúc cũng như làm giàu! Bà có giỏi hay có tốt thật thì chắc cái tuổi của bà nó không hợp với trẻ con, bà làm Bộ trưởng làm sao mà trẻ con chết như ngả rạ thế? Bà sang Bộ khác đi, chắc hợp với bà hơn ! Liều mạng một cú đi xem sao !! Tôi cũng tiếc cho bà lắm, bà là phụ nữ, mạnh mẽ, giỏi giang, nhưng mà bà thử rút lui xem Bộ Y tế có bớt xui xẻo không?

 Tôi cũng nghĩ trong ngành chắc có phe phái chống đối bà, chắc có vài ông muốn giành chức với bà, ghét bà, cho nên họ tìm cách phá bà ! Tôi cũng thấy ngành Y vận hành tốt (vụ Cát Tường chỉ là tai nạn vặt, họ thổi phồng quá đáng lên), chỉ trừ mỗi vụ vaccin thôi. Nếu tôi là bà, tôi đặt Hàn Quốc làm Quinvaxem mà bỏ cái mũi ho gà ra, mình tự sản xuất hoặc mua mũi ấy của Pháp, Bỉ. Tôi bắt dân đóng thêm tiền cho vaccin, sau đó trả lại tiền cho nhà nghèo, như vậy mình lấy tiền của người giàu bù bớt cho người nghèo, vv. Phải có cách chứ?

Nhưng bà phải thấy rằng là trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời ! Nếu mà họ còn trọng nam khinh nữ, nếu mà ngành Y đem lại lợi nhuận lớn cho nhiều cá nhân quá, khiến họ nổi máu tham, thì mình phải tạm thời tránh đi.

Tôi cũng thấy là bà tuyên truyền phòng bệnh kém, lẽ ra bệnh sởi chỉ cần chăm sóc kỹ là khỏi (xưa nay ai cũng biết điều ấy), tôi cũng biết để con chết như vậy lỗi cha mẹ cũng lớn lắm, con bệnh cấp cứu mà mẹ vẫn ngồi viết bài Facebook rất là dài được, nhưng mà thôi mình bỏ qua đi, đừng chấp, nhưng mà phải nhắc đi nhắc lại cho họ biết là phải chăm con, bế nó, vuốt ve nó, cho nó bú, uống nước, ăn cháo, chính mình cũng phải hết sức giữ sức khỏe, để có sức canh chừng nó ngày đêm...

Bà Tiến ơi là bà Tiến ơi ! Bác Đông A ơi, bác nói gì đi chứ?

jeudi 24 avril 2014

Lưu luyến

Kể từ buổi ấy gặp anh
Bao nhiêu nước đã trôi nhanh qua cầu
Tóc xanh nay đã bạc màu
Lá xanh vàng úa rơi vào thu xưa
Cuộc đời dầu dãi nắng mưa
Thăng trầm đã trải, sớm khuya đã từng
Mấy lời ghi khắc trong lòng
Bao dung nhân hậu, dịu dàng cảm thương
Quản gì mưa móc gió sương
Một lòng quả cảm đoạn trường dấn thân
Tấc gang một thoáng hồng trần
Du dương lịm tắt cung đàn so dây
Phúc phần nắm chặt trong tay
Lòng bao cảm mến, ước ngày sau xưa.
(Thơ hồi thất tình :-) )

Sởi và trí tuệ cảm xúc

Việc trong TP HCM không có trẻ chết vì bệnh sởi (nói trộm vía), mà chỉ chết nhiều ở Hà Nội là một điều rất đáng lưu ý.

Một trong những lý do, theo tôi, là vì các bác sĩ ở miền Nam họ nhạy cảm hơn, thương người hơn, tức là họ có trí tuệ cảm xúc tốt hơn. Bằng sự nhạy bén của họ, họ cảm thấy nguy hiểm và họ hành động đúng đắn hơn.

Bà Kim Tiến có trí tuệ cảm xúc kém, mặc dù suy nghĩ kỹ, tôi phải thừa nhận là bà ấy cũng giỏi chứ không phải không. Tôi cũng nghĩ là bà ấy đã cứu được rất nhiều sinh mạng, mà không ai để ý thôi. Bởi vì hồi xưa, dân số nước ta ít hơn, hồi ấy lại được Liên Hiệp Quốc trợ cấp vaccin, và vaccin của Liên Hiệp Quốc thì đảm bảo chất lượng tốt. Tôi nhớ hồi ấy nhà tôi cũng khá giả, nhưng tôi chỉ cho con tiêm vaccin liều miễn phí của Liên Hiệp Quốc thôi, vì tôi tin chắc vào chất lượng của nó, chứ tôi nghi ngờ vaccin dịch vụ không rõ nguồn gốc. Bây giờ thì tình hình ngược lại.

Bây giờ dân số mình tăng lên rất cao, mà Liên Hiệp Quốc hình như không trợ giúp nữa, hoặc là không trợ giúp hoàn toàn như xưa nữa. Với tiền túi của mình, bà Tiến, tức là Bộ Y tế phải đảm bảo vaccin miễn phí cho toàn bộ trẻ em Việt Nam. Vậy bà ấy sẽ làm thế nào? Tất nhiên là bà ấy liệu cơm gắp mắm, bà ấy mua vaccin rẻ tiền của Hàn Quốc, trong đó có mũi ho gà toàn tế bào gây tai biến. Không phải vô cớ mà chính phủ Pháp đổ bao nhiêu là tiền để chế mũi ho gà vô bào, không bao giờ gây tai biến (các bác đã thấy vaccin Pháp, Bỉ gây tai biến bao giờ chưa?), không phải vô cớ mà Hàn Quốc không dùng cái vaccin Quinvaxem ấy do chính họ sản xuất.

Tôi biết là bà Tiến đã làm một sự chọn lựa, một sự chọn lựa có thể nói là rất thông minh, nhưng mà cũng rất tàn nhẫn (người thông minh thường hay tàn nhẫn, có phải không ạ?) Tức là bà ấy chọn sẵn sàng hy sinh một số trẻ em, hẳn là những đứa yếu nhất, để cứu hàng triệu trẻ em khác được vaccin miễn phí. Không thì tình hình còn thảm hơn nhiều. Thế nhưng ở đây cho ta thấy rõ sự ưu việt của trí tuệ cảm xúc. Bởi vì, nếu tôi là một bà mẹ, thì giữa việc lựa chọn đi tiêm phòng và con mình có thể chết ngay, và việc không tiêm phòng, khiến nó thể sống lâu với mình hơn một chút, và biết đâu, mình chăm sóc tốt, mình có tiền, mình sẽ đi chích mũi dịch vụ cho nó, vv. thì tôi biết tôi sẽ chọn giải pháp sau.

Điều ấy khiến chiến lược của bà Tiến đổ vỡ. Đó là cha mẹ không dám cho con đi chích ngừa. Dịch bệnh nổ ra, Bộ Y tế phải đổ mấy chục tỷ vào chống dịch, mà vẫn chưa cứu vãn được tình thế. Số tiền ấy, nếu mà đổ ngay từ đầu vào mũi vaccin ho gà vô bào, thì có phải không có tai biến, tất cả trẻ em đều được chích ngừa, có phải không? Cho nên, đôi khi ta không nên thông minh quá, là vì vậy, mà phải thương xót nhiều hơn.


Nhưng mà lỗi cũng chẳng phải mình bà Tiến. Vấn đề là các bác cái gì cũng chỉ muốn ít tiền, xài chùa, từ thiện, miễn phí. Chứ tôi chưa thấy ai, chưa thấy báo nào, lên tiếng là chúng tôi muốn trả thêm tiền cho vaccin, để vaccin an toàn hơn. Nhiều tỉ đồng đấy, các bác có chịu không hay lại muốn xông vào xé xác người ta ra như các bác đang làm với Bộ Giáo dục ấy?

Tôi ấy hả, nghèo đến mấy, thì tôi vẫn phải chi tiền cho ăn uống, sức khỏe (phòng bệnh, để khỏi tốn tiền chữa bệnh), thể thao và giáo dục. Sau đó thì phải dốc sức ra mà lao động, để tạo ra của cải vật chất, chứ ai mà nuôi không mình mãi được ?

O sole mio

https://www.youtube.com/watch?v=3diCE54ZZj8

 http://italypopsingers.blogspot.fr/


Ánh dương sáng chân trời
Ngàn tia nắng rọi ngời ngời
Khi mây tối tiêu tan và trời thêm sắc huy hoàng
Gió đưa hương thơm lành
Lòng chan chứa bao ân tình
Ôi tươi đẹp biết bao huy hoàng thay, ánh mặt trời !
Có ánh sáng tuyệt vời
Ấm áp hơn mặt trời
Đó chính là nụ cười
Người tôi yêu dấu
Anh ơi, vầng thái dương thân yêu
Với nụ cười tươi duyên
Thắm tô cuộc đời.

mardi 22 avril 2014

Nước chanh pha mật ong giúp đào thải virus sởi

 PLS : Tôi thấy nước chanh là một thứ nước rất ngon, rất lành, giúp sức chữa lành rất nhiều thứ bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết. Đấy thực sự là một quà tặng của tự nhiên cho con nhà nghèo, và cho con người nói chung. Tôi cũng thấy rằng khi bị bệnh, thì phải được chăm sóc kỹ, ăn những thức ăn lỏng, nhẹ, dễ nuốt, dễ tiêu... thì sẽ mau khỏi bệnh. Tôi rất thầm trách những bậc cha mẹ, suốt ngày chỉ mải mê kiếm tiền, không chăm sóc con, hễ bệnh là tống cho bác sĩ. Dân số đông như vậy, chữa bệnh thì miễn phí, Y tế, bác sĩ nào chịu cho thấu. Mặc dù tôi cũng chả ưa gì bà Kim Tiến, nhưng đổ hết lỗi cho một mình bà ấy, là tôi biết không ổn rồi. Các bác không tự thấy mình có lỗi gì à?
 
http://infonet.vn/nuoc-chanh-pha-mat-ong-giup-dao-thai-virus-soi-post126957.info
 
Tiến sỹ Hoàng Văn Khẩn cho biết virus gây sởi thuộc dòng RNA, phát triển nhanh và chết cũng nhanh (ở nhiệt độ chỉ khoảng 50-60 độ C).
Điều trị cho bệnh nhân mắc sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Theo tiến sỹ sinh học Hoàng Văn Khẩn - từng tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực y khoa của Thụy Sĩ, khi xuất hiện các triệu chứng sởi cũng là lúc hệ miễn dịch đang tìm cách tiêu diệt virus lây nhiễm, điều quan trọng lúc này là cần nhanh chóng đẩy virus sởi ra ngoài theo hệ bài tiết, có nghĩa là cần tăng cường các đồ ăn nhẹ, giúp dễ tiêu, uống nhiều nước, đặc biệt là nước chanh pha chút mật ong.

Việc sử dụng thuốc kháng sinh không những không có hiệu quả mà còn gây tác động phụ, tiêu diệt những vi khuẩn có lợi cho hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa trong đường ruột.

Tiến sỹ Hoàng Văn Khẩn cho biết virus gây sởi thuộc dòng RNA, phát triển nhanh và chết cũng nhanh (ở nhiệt độ chỉ khoảng 50-60 độ C).

Cũng giống như virus cúm, virus sởi lây lan rất nhanh vì nó phát tán trong không khí và truyền qua đường hô hấp, đặc biệt ở những chỗ tập trung đông người như siêu thị, bệnh viện, trường học.

Những trường hợp chưa miễn dịch với sởi, đặc biệt là những trẻ nhỏ không được bú mẹ có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Tuy nhiên, đối với những người có sức đề kháng bình thường, virus sởi cũng như virus cúm sẽ tự đào thải qua hệ tiêu hóa, bài tiết mà không cần phải sử dụng đến thuốc. Bệnh sởi chỉ trở nên nguy hiểm khi bị biến chứng do sức đề kháng kém, dẫn đến bị nhiễm thêm những bệnh khác ở môi trường bên ngoài, ví dụ như lây chéo tại bệnh viện.

Tiến sỹ Hoàng Văn Khẩn cho rằng mỗi người dân cần nâng cao hiểu biết về chăm sóc sức khỏe ngay chính trong gia đình mình là cách phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Theo ông, cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý bởi virus sởi chỉ có thể tấn công những người có sức đề kháng kém, trong khi chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày không hợp lý làm suy yếu hệ miễn dịch tự nhiên trong mỗi người.

Ngoài ra, virus sởi sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu mỗi người đều áp dụng biện pháp phòng tránh. Tại mỗi gia đình, việc giữ vệ sinh giúp nhà cửa thông thoáng là rất quan trọng, nhất là khi trong gia đình có người bị mắc sởi.

Đối với trẻ nhỏ, trong giai đoạn có dịch cũng không nên vội đi tiêm phòng khi mà sức đề kháng của trẻ chưa được tăng cường.

Bệnh nhân bị mắc sởi nên tránh đến bệnh viện, nhất là những bệnh viện quá tải, trừ trường hợp bệnh kéo dài không thuyên giảm./.

Theo TTXVN

Thư của các gs Hồ Tú Bảo, Ngô Bảo Châu, ...

 http://bolapquechoa.blogspot.fr/2014/04/thu-cua-cac-gs-ho-tu-bao-ngo-bao-chau.html


Mặc dù GS Ngô Bảo Châu và các vị giáo sư khác nhất là các vị thuộc ngành KHTN có vẻ bao giờ cũng đúng và họ rất thông minh và rất sáng suốt etc. và rằng trong bất kỳ các cuộc tranh luận nào các vị ấy cũng hạ gục đối thủ của mình không chỉ bằng tài đức mà còn bằng danh tiếng và uy tín lẫy lừng, vv. Nhưng có những điều mà chỉ cần một chút gợn trong lòng, thì không lý lẽ nào dù vững vàng đến đâu có thể thuyết phục nổi ta.

Cái chút gợn ấy nó dai dẳng bền bỉ trong lòng tôi từ khi tôi đọc những bình luận xung quanh vụ việc về Nhã Thuyên. Tất nhiên tôi biết rằng nghiên cứu học thuật thì phải được tự do, rằng văn học thì có nhiều trường phái, nhưng Spinoza đã nói rằng cá nhân không thể có tự do thực sự nếu không có xã hội, và Nguyễn Huy Thiệp đã miêu tả tự do qua phúng dụ về một con diều, mà khi sợi dây rất mảnh cột nó với mặt đất bị đứt gãy, thì nó rơi xuống đất.

Sâu trong lòng mình, tôi tin rằng văn học hướng tới sự cảm thông. Cảm thông giữa những cá nhân, cảm thông với xã hội. Tôi thấy Nhã Thuyên và giáo sư của cô ấy có sự cảm thông với nhóm Mở miệng, tôi hy vọng họ cũng có cảm thông với xã hội nói chung và muốn điều tốt đẹp cho cả xã hội ấy nữa. Trong chừng mực ấy thì họ đúng, và các giáo sư trên đây đúng, và tôi không có gì để nói thêm.

Nhưng tôi cũng muốn Nhã Thuyên và giáo sư của cô ấy tự vấn lương tâm của họ, nếu thực sự là họ trong sáng, họ không nhận tiền của một phe phái chính trị nào đó, để vì lợi ích của cá nhân mình mà đi ngược lại lợi ích của xã hội, để lợi dụng văn học mà tìm kiếm quyền lợi, nếu không, thì lý lẽ của tôi là, tự do thực sự của học thuật chính là học thuật chân chính thì nó phải bất vụ lợi. Tôi tin là các giáo sư cũng ý thức được về điều ấy.

lundi 21 avril 2014

Các giáo sư khả kính

Công nghệ thông tin thật là hay, ở chỗ là nhờ nó ta có thể tiếp cận được các vị giáo sư nổi tiếng, mà bình thường ra thì ta rất sợ. Nhưng nó cũng hơi tức cười, bởi vì, đọc blog của các vị ấy nhiều khi ta khám phá ra những điều mà ta không ngờ tới !!

Ví dụ như sáng nay, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, tôi vô tình được đọc một bài bình luận rất thi vị về Nhã Thuyên ở trên blog của GS NTD :-D :-D Đấy là một bài tản văn ngắn, với vài tư tưởng về văn học hiện đại, điểm xuyết với vài bài thơ nho nhỏ. Ôi giời ơi thật không thể nào tưởng tượng được, hihihi hahaha tôi chết mất ! ! Suốt cả ngày cứ nghĩ đến nó là tôi cười đến quặn cả cơ bụng. Nhưng nếu các bác chưa đọc thì tôi xin thông báo ngay là có môt thế lực thù địch nào đó đã đột nhập vào tận blog của GS và xóa bay xóa biến nó đi mất rồi !! Thấy không, bậc đại giáo sư còn bị kiểm duyệt như vậy ở ngay trên đất Pháp, ngay tại nhà mình, thì nói chi đến một nàng Nhã Thuyên nhỏ bé nơi một xứ khỉ ho !

Trong các giáo sư khả kính, chắc chỉ có GS ĐTS là chưa sáng tác văn học bao giờ, hihi, tôi tưởng tượng một ngày nào mà ông ấy có ý định viết một tác phẩm để đời thì chắc nó phải tương đương một cú big bang !! :-D



Báo Ấn Độ: Việt Nam như con phượng hoàng tung cánh

PLS : Xem người ta nghĩ gì về mình này ! Ôi tôi tiếc quá là mình không tổ chức ASIAD. Thấy không, đâu có cần gì nhiều tiền đâu mà làm cho bao nhiêu người sung sướng ! Mọi thứ đã có sẵn cả rồi ! Bọn nào mà cứ bàn lui, phá thối là bọn dốt đấy ! Cái Festival Huế tổ chức hay thế mà cũng chê bai bôi bác được !
 
"Việt Nam: Một câu chuyện về chiến tranh và hòa bình" là tiêu đề bài viết do Nalini Uchil, một nhà báo Ấn Độ, đăng trên trang Deccanchronicle.com . Bài viết đã dành những lời ca ngợi đẹp đẽ nhất cho đất nước Việt Nam.
Hãy quên đi những ý nghĩ về một mảnh đất xác xơ vì bị chiến tranh tàn phá. Việt Nam giờ đây đã trỗi dậy như một con phượng hoàng từ trong đống tro tàn, bỏ lại sau lưng tất cả những ký ức đau thương của những năm chiến tranh chống Mỹ.
Hơn nữa, hầu hết những người sinh ra sau chiến tranh ở Việt Nam đều không phải trải qua hay chứng kiến những nỗi kinh hoàng của bạo lực.
Khi bạn ở Hà Nội
Một Hà Nội đẹp, thanh bình và đầy màu sắc
Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, là sự pha trộn hài hòa giữa kiến trúc Việt Nam và phảng phất những nét kiến trúc Pháp cũ, kiêu hãnh vì sự sạch sẽ của mình với những con đường thênh thang rợp bóng cây và ngập tràn hoa khoe sắc ở khắp nơi. Chưa kể đến, Hà Nội có những con đường mới láng bóng không một vết ổ gà.
Đây chính là những lý do bạn nên có một tour du lịch vòng quanh khu phố cổ và thành phố này. Và nếu bạn là một tín đồ mua sắm, hãy đến chợ đêm phố cổ, nơi có nhiều mặt hàng giá rẻ và tốt nhất.
Trên tàu du lịch
Điểm dừng chân tiếp sau Hà Nội là Vịnh Hạ Long, nằm trong Vịnh Bắc Bộ, cách thủ đô Việt Nam 6h lái xe.
Du thuyền trên vịnh Hạ Long
Với hơn 1600 hòn đảo đá vôi giữa biển khơi, trong đó hầu hết là đảo không có người ở, đây quả thực là một danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Một chuyến du thuyền đáng nhớ sẽ đưa bạn đi dọc theo những đảo đá vôi và những hàng động xưa cũ kỳ vỹ nhất, nơi đã được UNESCO công nhận là một trong những kỳ quan thế giới.
Đến Việt Nam, các du khách cũng thường được thuyết phục đi thăm những xưởng chế tác gỗ, nơi các nghệ nhân chế tác ra những bức tượng Phật rất đẹp. Các khu xưởng gốm và các khu trưng bày sản phẩm tơ lụa của Việt Nam cũng là những điểm đáng xem.
Ngoài ra, bạn đừng bỏ lỡ những chuyến đi đến các xưởng mây tre đan, nơi có các sản phẩm sẽ làm bạn xiêu lòng.
Nói đến ẩm thực, nếu bạn không phải người ăn chay, có rất nhiều món ngon đang chờ đợi bạn. Còn nếu bạn là người ăn chay, đừng lo vì bạn có thể tìm thấy các nhà hàng bán món nước ngoài luôn sẵn có ở khắp các thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà thờ Đức Bà trầm mặc và uy nghi
Thành phố Hồ Chí Minh có Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Dinh Thống Nhất đứng uy nghi giữa các tòa nhà hiện đại. Những ảnh hưởng của nền kiến trúc Pháp có thể thấy ở mọi nới, bao gồm cả một bản sao của Nhà thờ Đức Bà ngay giữa trung tâm thành phố.
Ngoài ra, bạn có thể đi thăm Bến Tre, một điểm đến đẹp như tranh vẽ của Đồng bằng Sông Cửu Long, đồng thời là một nơi tuyệt vời cho việc nghỉ dưỡng. Tại đây, bạn có thể khám phá nhiều món ăn địa phương ngon miệng, mua sắm, làm sô cô la, thưởng trà và nhiều hoạt động thú vị khác.
Deccan Chronicle là một trong những tờ báo Tiếng Anh-Ấn nổi tiếng của Ấn Độ với lĩnh vực đưa tin phong phú và đa dạng, nổi bật nhất là Tin tức tổng hợp và Tài chính. Tờ báo in của Deccan Chronicle có lượng phát hành lên đến hơn 1,3 triệu bản và giá bán hơn 30 rupee mỗi bản.  Năm 2012, tờ báo này từng được định giá chuyển nhượng lên đến hơn 107 triệu USD.

 Lê Hương (lược dịch)

Bài hát cũ


 
 http://www.incertitudes-photographiques.net/col/fleurs_jardin/fleurs-jardin-042.html

Ngày anh đến cho em niềm nhớ
Long lanh mắt em hạt nắng yêu thương
Chim muông hót ca, sóng dâng dạt dào
Nụ tình vừa hé, có em và anh say đắm mãi mãi
Mãi mãi sẽ mãi không bao giờ xa
Mặt trời đã tắt trong ta chiều qua
Nụ cười đã tắt trên môi nhạt phai
Nhớ mãi nhớ mãi dáng xưa yêu kiều
Cơn mơ chưa tan tình sao khuất lấp
Dĩ văng nuối tiếc dâng lên buồn đau
Giọt tình muộn phiền nhòa dáng kiêu sa
Vẫn khao khát mãi ngày mai tương phùng.

(Bài hát cũ em tìm hoài mà không ra)



dimanche 20 avril 2014

Conte de ma fille (6)

M. Giap Van Duong qui va à la pêche

Une petite baleine se promène avec sa maman dans la mer. Soudain, elle entend un grand bruit. C'est un monsieur qui va à la pêche avec son petit bateau et il veut attraper la petite baleine. Elle a trop peur et elle s'enfuit très vite avec sa maman. Le monsieur ne peut pas les attraper et il rentre chez lui. La petite baleine et sa maman rentrent tranquillement chez elles aussi.






http://www.voiles-aventures.com/news/2014/01/les-baleines-rencontre-du-3-types

Il m'aime !


Un beau jour de printemps
Dans mon jardin charmant
Les lilas en fleurs
Les oiseaux heureux
Les feuilles brillantes
Dix mille êtres et choses sont contents.


Thế giới này có đủ chỗ cho mọi người !

 
 http://cuicac.blogspot.fr/2014/04/linh-trung-quoc-vao-viet-nam-tieu-diet.html


Đọc bài về những người Trung Quốc chạy sang Việt Nam ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh mà tôi thương quá. Đấy không phải những người khủng bố, họ phải cùng gia đình, trẻ em chạy trốn đi sang nước khác như vậy, chẳng lẽ trên mặt đất này không có chỗ nào cho họ nương thân ư? Đây là thời đại nào rồi? Mình cứ tạm giữ họ lại, điều tra, rồi giải quyết sau, có gì cho họ tỵ nạn.

Các bác phải biết là, ở nước nào có cuộc sống dễ chịu, thì dân nước khác khổ sở nghèo đói họ mới muốn tìm tới. Cũng như người VN mình muốn sang mấy nước phương Tây thôi. Thế giới mênh mông như vậy, sao lại không có đủ chỗ cho tất cả mọi người? Đừng giết nhau, đẩy nhau tới chỗ chết nữa !

vendredi 18 avril 2014

"Con cá nó sống vì nước..."

Các bác có đọc báo nói về lời lãi của việc khai thác dầu khí của Việt Nam không? Tôi cũng không nhớ rõ, nhưng số tiền lời lên đến tỷ tỷ đô la (không phải trăm tỷ, ngàn tỷ, mà là tỷ tỷ nhé !) Số tiền ấy đi đâu hết rồi, mà không có nổi mấy trăm triệu chi cho thể thao? Chỉ có ngồi đào mỏ lên mà ăn thôi mà lúc nào cũng kêu nghèo đói !

Một phần lớn ắt phải chi cho tàu ngầm kilo, và nói chung là chi cho quốc phòng, tức là nhịn ăn, nhịn thể thao, nhịn chữa bệnh, để mà mua súng ! Sao dám bảo các anh hèn?

Tôi biết rồi, ta phải đánh giặc Tàu. Nhưng mà suy nghĩ kỹ, thì dân ta là lai từ mongoloïde và Nam đảo, tức là một nửa là máu Tàu, nửa kia là thổ dân indonésien. Mà suy luận xa hơn nữa, tôi nghe nói là loài người đều từ một loài khỉ châu Phi mà ra cả. Tôi đoán rằng là ngày xưa Trung Quốc và Việt Nam là hai anh em nhà khỉ, dắt díu nhau từ châu Phi vượt biển sang lập nghiệp ở đây. Thôi thì, đánh nhau làm quái gì? Tặng luôn cái đảo Hoàng Sa cho họ, mai mốt thế giới đại đồng. Cứ xem dân Champa cố giữ thuần chủng mà mất cả nước, dân Nhật bài ngoại bây giờ dân số càng lúc càng giảm, càng già, đang phải mời nước ngoài tới Nhật mà sinh con đẻ cái kìa ! Nhưng mà già cốc đế đại vương ra thế thì có cho tiền người ta cũng còn chê ỏng chê eo.

Về cái bệnh sởi thì tuy các con tôi bị cả rồi, nhưng tôi thật chẳng có kinh nghiệm gì mấy. Tôi chỉ biết là, trẻ con yếu ớt còi cọc suy dinh dưỡng, cha mẹ không để tâm chăm sóc, thì bị bệnh tất nhiên là nặng hơn những đứa khỏe. Các bác có biết vì sao trẻ con Việt Nam không chịu ăn không? Vì các bác bắt chúng ăn nhiều thịt quá ! Khẩu phần trẻ con Tây là mỗi ngày 30gr thịt, các vị bác sĩ dinh dưỡng của Việt Nam nhầm thế nào ấy, nói là mỗi bữa 30gr thịt !!! Tọng đầy thịt vào bát cơm của các bác thì các bác có nuốt nổi không? Hồi xưa tôi cũng nhận thấy là khi cho con ăn cháo với rau thôi thì nó ăn rất nhiều, mà cứ cho đủ khẩu phần thịt vào là nó ọe ra. Bà chị tôi tài lanh lại còn mắng tôi : "mày tưởng con mày là con bò hay sao mà cho nó ăn toàn rau thế?", làm tôi sợ quá, lại cho thịt vào, con ăn lại ói ra !!! Tôi lại bớt thịt ra! Sau này thì con bà ấy suy dinh dưỡng, hai thằng bằng tuổi nhau mà con tôi cao to bằng hai còn bà ấy, mà bà ấy vẫn cứ tiếp tục dọng đầy thịt vào chén của con (trong khi tôi cho nó ăn khoai tây chiên thôi thì nó ăn cả tô). Hai chị em cứ mỗi lần "đối thoại" là muốn vỡ nhà cửa. Tôi còn một ví dụ khác. Bà giúp việc của em tôi, mỗi lần cho cháu tôi ăn rất khó, bà ấy bảo, gớm ngày xưa bà ấy sinh con, cho ăn toàn bột với rau và nước mắm, cả tuần may ra được một bữa thịt, thế mà nó cứ to chù ụ, ai cũng phải kêu lên, trong khi bây giờ mỗi ngày ba tô bột ngon thế, mà cứ không chịu ăn, suy dinh dưỡng !! Hừ, sao mà tôi ghét mấy lão bác sĩ dỏm thế không biết ! Ngoài ra, mẹ Tây cho con ăn dễ là vì tụi nó uống vitamines hàng ngày, nên lúc nào cũng đói, ăn tồm tộp, lớn khỏe, nhưng mà sau này, chúng bị béo phì rất nhiều, rất là tội nghiệp).

Cha mẹ phải khỏe thì mới sinh con khỏe. Các bác coi thường thể thao, ăn uống bậy bạ, ở bẩn, lại lười biếng, thì con các bác khổ thôi. Lắm bác cứ đòi xây bệnh viện, xây làm quái gì, bệnh viện mà bác sĩ dỏm, thì có khác gì cái lò mổ? Bệnh viện lớn bác sĩ giỏi thì mới bị quá tải, chứ bệnh viện huyện bệnh viện tỉnh to đùng đùng có quá tải đâu? Có ma nào đến cho mà quá tải? Các bác phải tỉnh táo, bọn đòi xây bệnh viện chính là bọn tham nhũng muốn ăn tiền của các bác đấy. Các bác nhịn thể thao đưa tiền cho bọn chúng là các bác ngu rồi !

Các nước phát triển, các bác có biết vì sao mà họ phát triển không? Vì họ chăm chỉ lao động đấy. Chứ còn cứ ngồi một chỗ mà ca bài ca con cá thì có đa đảng với dân chủ thì cũng chỉ như Myanmar với lại Ukraina là cùng. Để tôi xem các bác tiến bộ đến đâu ?

jeudi 17 avril 2014

ASIAD 2019 - Bất tín




 http://nguyentandung.org/de-tra-loi-nguyen-tan-dung-la-ai.html

Tôi nghĩ ông Dũng là ngụy quân tử. Ông ấy không xứng đáng được tin tưởng !

 Mà thực ra cũng chẳng phải mình ông ấy. Ông ấy chỉ đại diện cho cả một dân tộc bất tín, hám lợi. Đọc bao nhiêu comment mừng rỡ vì không bị tốn tiền, mà tịnh không có một cái nào tỏ ra xấu hổ vì cái sự hứa lèo nuốt lời của mình. Không một cái nào đề nghị xin lỗi ai vì đã làm phiền họ, không một lời giải thích cho nó lọt tai. Tất cả chỉ vì "chúng tôi còn nghèo, dân chúng tôi còn đói".

Tôi đề nghị ông Nguyễn Tấn Dũng đích thân xin lỗi từng nước một mà họ đã bỏ phiếu bầu cho Việt Nam tổ chức ASIAD. Và các vị tưởng tượng xem lần sau các vị đăng cai thì họ sẽ nghĩ thế nào?

Thôi thì, cũng được cái minh bạch. Là ta đã tuyên bố rõ ràng với toàn thế giới là : chúng tôi là một dân tộc bất tín, nếu chúng tôi đã cam kết rồi, mà cảm thấy bị thiệt, là chúng tôi sẽ nuốt lời ngay, các vị cứ tự mà xoay sở lấy. Nếu làm ăn với chúng tôi, thì các vị phải cẩn thận! Báo trước rồi đó nghen !

Chúc các vị phát triển tiến bộ với số tiền mà các vị vừa tiết kiệm được. Có vẻ cái nghề hợp với quý vị nhất là nghề ngồi gốc đa ngả nón xin tiền.

mardi 15 avril 2014

Romance

 http://www.wat.tv/video/mireille-mathieu-amour-defendu-3f7rj_2fkzl_.html

Le vent d'octobre
Froissait la rivière
Les plis de ma robe
Frôlaient la bruyère.
L'air était si tendre
Que j'ai voulu prendre
Ta main qu'une bague
M'avait défendu.

La seule faute
Restera la mienne,
J'ai oublié l'autre
Et j'ai dit "je t'aime".
Les fleurs de la lande
Aux couleurs de l'ombre
Ont tout recouvert
Et mon coeur s'est perdu.

Amour de rêve,
Amour de l'automne,
Quand le jour se lève
C'est l'hiver qui sonne.
On a pris le monde
Pour quelques secondes,
Mais on ne vit pas
D'un amour défendu.

Il y avait l'autre,
Il y avait ses larmes.
J'ai repris ma faute
J'ai jeté les armes.
Les fleurs de la lande
Aux couleurs de l'ombre
Où l'on s'est aimés
Ne me reverront plus.


Gió tháng mười
làm mặt sông xao động
Những nếp váy
lướt trên hoa thạch thảo
Không khí thật dịu dàng
đến nỗi mà em muốn
cầm lấy tay anh
nhưng một chiếc nhẫn
đã ngăn em lại.

Lỗi chỉ
tại em,
em quên mất
và em nói
"em yêu anh"
Những bông hoa
trên triền đất
màu như bóng râm
bao phủ khắp
và tim em lạc lối.

Tình trong mơ
Tình mùa thu
Khi ngày
thức dậy
Mùa đông
đã điểm
Chúng ta đã có cả thế giới
trong một vài giây
nhưng chúng ta không sống
với tình yêu bị cấm.




 http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruy%C3%A8re_%28homonymie%29

Học tiếng Pháp


Source : http://www.lecartabledeseverine.fr/mes-textes-de-dictee-ce1-ce2-a5589673

 

Dictée 1 milieu ce1 « La sieste de Câlin »

s ou ss


Texte : Assis sur un coussin, Câlin le chat malin regarde par la fenêtre. Il bâille. Ses yeux se ferment, ses moustaches se baissent. Il a sommeil. Une petite sieste lui ferait du bien.


Dictée 2 milieu ce1 « Poisson d’avril »

l’accent aigu ou grave

-e ou -ent au présent


Texte : Nicolas entre dans la cour de l’école. Il a un énorme poisson collé sur le dos de sa veste. Les élèves s’approchent de lui. Ils crient : « Poisson d’avril ! »


Dictée 3 milieu ce1 « Atelier cuisine »

c ou ç


Texte : « Voici une recette facile ! dit la monitrice en ouvrant son livre de pâtisserie.
Il nous faut : une balance, un saladier, une cuillère en bois, un paquet de farine, du beurre, deux œufs, cinq morceaux de sucre, des cerises et plusieurs glaçons. »

 

Dictée 4 milieu ce1 « La visite »

g ou ge

e ou es au présent


Texte : Je pousse la lourde porte en bois du château abandonné. En haut de l’escalier, un pigeon voyageur habite une cage dorée. Dans le grenier, une sorcière prépare une boisson magique.
« Tu visites ? demande une petite voix venant de la cheminée. »

 

Dictée 5 milieu ce1 « Les vacances »

g ou gu

-s ou –x


Texte : Les enfants ont posé les guidons des vélos contre un tronc d’arbre.
Pendant que Guillaume cherche des escargots, Marguerite dessine les chevaux dans le pré, les oiseaux sur la clôture et même les guêpes sur les fleurs.

 

Dictée 6 milieu ce1 « Croquechou »

m ou n

-a ou –as au présent


Texte : Croquechou, le lapin, a de grandes oreilles et un petit nez couleur Framboise. Il habite un terrier à l’ombre d’un chêne dans le bois de Guise. Ce soir, de la fenêtre de sa chambre, il bavarde avec le hibou.
«Tu n’as pas peur de dormir dehors ? lui demande-t-il. »

 

Dictée 7 milieu ce1 « Guignol »

s ou t

son ou sont


Texte : Paul et son frère Jules sont assis au premier rang du théâtre de Guignol. les rideaux sont ouverts. Guignol entre sur la scène. Il brandit son bâton pour faire peur au voleur. Tout le monde applaudit.
« Tu n’applaudis pas ? demande Paul à Jules.
-Non, dit Jules, je réfléchis, je suis sûr qu’ils vont revenir. »

 

Dictée 8 milieu ce1 « Entre amis »

e au féminin

un accent sur la lettre e


Texte : Aujourd’hui, Croquechou réunit quelques amis pour un déjeuner au bord de la rivière. Il arrive avec sa voisine la lapine. la belette est déjà là : elle pose une nappe sur l’herbe. Le vieux chat, caché derrière ses lunettes, s’invite discrètement.

 

Dictée 9 milieu ce1 « Histoire du soir »

-oir ou -oire

-on ou -ont


Texte : « Grand-mère, on aime tes histoires, raconte s’il te plaît, dit Léo. »
Grand-mère sourit :
« Sur le haut d’une armoire,
Une petite bouilloire
Siffle dans le soir.
Sur le mur, les miroirs,
Qui ont de la mémoire,
Se parlent dans le noir…
Bonsoir ! »

 

Dictée 10 milieu ce1 « Belle saison ! »

-ail, -eil, -euil

a ou à


Texte : Le soleil brille. Il fait chaud. Assise dans son jardin, il y a des groseilles mûres. L’abeille butine les fleurs puis rentre à la ruche. Dans les champs, la paille jaunit. C’est l’été.

 

Dictée 11 milieu ce1 « La chanson du printemps »

les noms féminins en [e]

-ons ou –ont au futur


Texte : Quand les coucous chanteront,
Les fées du bois s’éveilleront,
Les pensées fleuriront,
Les pigeons roucouleront,
Les merles siffleront,
Et nous danserons
Tous en rond.


Dictée 12 milieu ce1 « Les bons amis »

deux sujets au singulier / verbe au pluriel

pluriel des adjectifs


Texte : Les trois petits cochons se promènent dans la forêt. Attention, le loup rôde dans les parages. Sur les hautes branches d’un chêne, le rossignol et l’écureuil guettent. Au moindre danger, le rossignol siffle, et les petits cochons courent se cacher derrière les gros buissons.

 

Dictée 13 milieu ce1 « Blanche-Neige »

-té ou -tée

l’adjectif au féminin


Texte : Blanche est une très jolie jeune fille. Mais sa belle-mère, qui ne supporte pas sa beauté, se déguise en sorcière pour lui offrir la moitié d’une pomme empoisonnée. Elle se cache dans le parc du château alors que Blanche-Neige danse avec légèreté dans les allées, sa jupe bleue volant au vent. Quelle méchanceté !

 

Dictée 14 milieu ce1 « En famille »

l’apostrophe

et ou est


Texte : C’est l’hiver et il fait froid. La famille Lapineau est dans la maison. papa joue au jeu de l’oie avec son fils et maman les regarde en tricotant. Demoiselle Lapineau n’est pas contente : elle boude sur la dernière marche de l’escalier. Elle attend avec impatience l’heure du goûter.


Dictée 15 milieu ce1 « Départ en vacances »

sujet au pluriel/verbe au pluriel

passé composé avec être


Texte : Ce matin, Maman est entrée dans notre chambre pour nous réveiller de bonne heure car nous partons en colonie. Des camarades de classe et beaucoup d’autres enfants attendent déjà devant la mairie. Le car est arrivé à l’heure. Bientôt, nous serons partis pour la mer.


Dictée 16 milieu ce1 « Une belle journée »

où /ou

passé composé du verbe avoir


Texte : Dans la cheminée brûle un grand feu. Les petites souris ont préparé leur déjeuner. Au menu : soupe, viande, fruit ou dessert. Elles ont pendu une grosse marmite où bout de l’eau avec des légumes. Elles n’ont pas peur du chat car elles ont fermé la porte à clé.

 

Dictée 17 milieu ce1 « S’endormir »

-er ou -ez

la ou là


Texte : Cette nuit-là, Bérénice n’arrive pas à fermer les yeux. Autour d’elle, les animaux du papier de la chambre s’animent ça et là. Un nuage bleu joue entre les étoiles. Une fée, coiffée d’un long voile, vient se regarder dans la glace. Enfin, elle ferme les yeux. Chut ! elle dort. Ne la réveillez pas.

 

Dictée 18 milieu ce1 « Un après-midi d’hiver »


Texte : Dehors, le vent souffle. On aperçoit dans la forêt une lumière jaune : c’est la fenêtre de la famille Souriceau. A l’intérieur, tout le monde est très occupé. papa Souriceau coupe des roseaux, maman prépare le goûter, les enfants s’amusent ou dessinent. Timothée, le plus jeune, transporte ses jouets et des provisions dans son petit camion tiré par une ficelle. Demoiselle Souriceau boude sur la dernière marche de l’escalier. Grand-père fabrique une luge pour Timothée et lui dit :
« Elle sera bientôt prête.
-Chic ! répond-il. »