lundi 29 décembre 2014

Kỳ Duyên đẹp (3)

Đôi môi rất đẹp này :


Đố các bác dốt : trong ba cô, cô nào dáng người đẹp nhất ? Cô Huyền My cô ấy có kể là, đến trước khi thi HH cô ấy mới tập gym và ăn kiêng, cho nên quả là dáng người cô ấy không nó không có vẻ luyện tập gì cả, nên 19 tuổi mà người xẹp xẹp móp móp, không có đầy đặn ngay ngắn gì cả ! Các bác nào mà cứ muốn cô ấy là HH thì các bác ấy dở hơi như con dơi, tôi thấy cô ấy được Á hậu 1 là quá đáng lắm rồi !
Xong tôi lại đố các bác tiếp, trong 3 cô cô nào có khuôn mặt cân đối, tỷ lệ chuẩn nhất và thông minh nhất ? Xong rồi tự kết luận xem cô nào xứng đáng là HH nhất nhé ! Ta đây không có rảnh mà đi dạy bảo mãi cái bọn bất tri lý !


 Đầm dạ hội này rất đẹp, khoe dáng đẹp tuyệt vời, các đường lượn cong quanh hông rất tinh tế, phần chân đùi trong suốt rất gợi cảm, bác nào mà lại còn chê thì chắc là mắt bác ấy bị toét ! Tuy nhiên đường viền ren nếu màu xám bạc hoặc màu xanh lá cây nhạt thì có lẽ đẹp hơn, chỉ có mái tóc để hở trán rộng quá nên xấu thôi :
 Nhan sắc HH Ngọc Hân, Nguyễn Thị Loan được báo Trung Quốc khen ngợi 2

 Cười rộng miệng đẹp rồi nè ! Có bác lại còn chê cô ấy răng hạt bắp, thế các bác muốn răng hạt gì ? Áo dài màu hồng cánh sen rực rỡ rất đẹp :



 Kỳ Duyên nhìn ở góc độ nào cũng đẹp, nhìn thẳng, nghiêng bên trái, bên phải, nghiêng hẳn cũng rất đẹp. Má phải hồng hơn chút nữa ! Chân mày trong hình này hơi cong rất đẹp, những hình chân mày thẳng (hình trên áo dài xanh chẳng hạn), là không đẹp : :
 
http://www.tienphong.vn/giai-tri/hoa-hau-ky-duyen-mac-ao-dai-ruc-ro-804592.tpo

Chỉ còn mỗi kiểu tóc là chưa đẹp ! Tóc KD óng ánh đẹp lắm, mà lại hơi nâu chứ không hẳn là đen, nhưng KD nhình xem cô Ksenia Sukhinova HHTG, cô ấy cũng có trán cao rộng như KD này ! Cho nên cô ấy luôn để kiểu tóc che bớt trán chứ không dám để lộ hết ra đâu, và hai bên mái tóc bao giờ cũng cân đối, chứ còn 2 bên mái của KD không cân đối, nên nhìn không dễ chịu, KD phải chỉnh lại một chút xem sao !

http://www.desktopstars.ru/rus/ksenia-sukhinova/1280x1024/

dimanche 28 décembre 2014

Biscuits de Noël

Les petits sablés préparés et décorés par U :





Et les homards, pour le Réveillon de Noël, cuits au four avec du beurre et du poivre (U n'en mange pas, car elle les trouve horribles, c'est dommage :-) )




vendredi 26 décembre 2014

Kỳ Duyên đẹp (2)

Hình này Kỳ Duyên trang điểm, kiểu tóc và phong thái đều rất đẹp này ! Đôi môi tô rất đẹp, đôi môi phải như vậy mới đẹp, vì thường là Kỳ Duyên tô môi không đẹp vì môi trên hơi mỏng, nên mọi người không ưa đấy ! Cho nên là khi tô môi, Kỳ Duyên phải lưu ý dùng chì viền môi vẽ chờm ra bên ngoài đường môi trên một chút, một chút thôi, nhưng vẫn sát theo đường viền môi. Môi dưới thì đã tròn mọng rất đẹp rồi, chỉ cần tô đúng theo đường viền môi là được. Vẽ như vậy thì môi trên và môi dưới đều hơi tròn, môi sẽ giống như cánh hoa rất đẹp. Rất nhiều hình của KD tô môi trên mỏng quá, mình không hài lòng chút nào, chuyên gia trang điểm phải thấy điều đó chứ ?
Hinh anh nguyen cao ky duyen hoa hau viet nam 2014 7

mardi 23 décembre 2014

Kỳ Duyên quá đẹp !

Không còn nghi ngờ gì nữa, Kỳ Duyên là HHVN đẹp nhất từ trước tới nay ! Nhìn hình như thế này mà bảo không đẹp thì tôi chịu các bác !

http://www.baomoi.com/Hoa-hau-Ky-Duyen-ca-tinh-ben-A-hau-Thuy-Van/54/15572776.epi

Nụ cười như vậy là đẹp rồi đó em, đôi môi đầy đặn, mọng mọng, màu son cũng rất tự nhiên tươi tắn ! Có anh nhận xét là Kỳ Duyên đi đến đâu là mọi thứ sáng ngời lên đến đấy, nhận xét đúng quá đúng luôn ! :-) Chắc phen này mình hết giận cô Ngọc Hân luôn vì cổ chọn được HH đẹp quá :-D (Hồi nàng ấy mới đăng quang HH, hôm sau lên báo mắng tất cả mọi người chê cổ xấu, làm mình hết hồn luôn, tự nhủ : "Sao lại cái nết đánh chết cái đẹp, cái đẹp đánh bẹp cái nết, nết với đẹp đánh nhau tá lả, hoa lá tả tơi thế này ?" :-D)

 Mình có xem một cái clip Kỳ Duyên bế một em bé, được một lúc thì nó khóc, lúc đó Kỳ Duyên cười rất rạng rỡ, rất đẹp, cho nên mình nghĩ là ở ngoài đời thì nụ cười của em đẹp đấy, chụp hình chưa ăn ảnh thôi. (Chị Nguyễn Thị Loan cũng phải ra nước ngoài mới thấy nụ cười rạng ngời, chứ ở trong nước bị chê những là răng hô, cười gượng, hở lợi... đủ mọi lời thô thiển, bây giờ thì ai nấy im bặt luôn !)

Cái áo này màu ngọc xám rất đẹp, kiểu cách cũng dễ thương và hơi phá cách, chứ không phải xấu. Nói chung Kỳ Duyên mặc đồ cứ có một chút màu sậm vào là đẹp, một chút thôi, và tuy hơi sậm nhưng vẫn phải rực rỡ thì nó mới trẻ trung, chứ cái váy mặc lúc nói tiếng Pháp cũng đẹp, nhưng màu hơi đằm, có vẻ mệnh phụ phu nhân, không hợp với tuổi 18 của em lắm.

 Tóc buông xuống hai bên má đẹp quyến rũ quá chừng luôn, Kỳ Duyên thấy không ? Nhưng mà cái lọn tóc bên má trái dày và hơi uốn cong, trông đẹp hơn lọn tóc bên má phải. Như vậy Kỳ Duyên phải để lọn tóc bên má phải dày hơn một chút xíu nữa, dài hơn một chút nữa, và uốn thành lọn hơi cong là đẹp. Phải lưu ý hướng tới sự cân đối. Được như vậy là sẽ hoàn hảo, đi thi HHHV luôn được rồi đấy :-) Nhưng nếu đi thi quốc tế, Kỳ Duyên phải nhớ đi tắm biển cho da rám nắng, vì phương Tây họ kỵ làn da trắng lắm, mình mà để da trắng là rớt mất tăm mất tích luôn đó !

lundi 22 décembre 2014

Ngoại ngữ


Mới đây nghe cô Pha Lê cùng mọi người chê cô Kỳ Duyên nói tiếng Pháp mà tôi mới ốm dậy cũng được một phen cười như nắc nẻ ! Ý cô Pha Lê nói là cô ấy học tiếng Pháp hơn chục năm rồi nên cô ấy biết là cô Kỳ Duyên mới học có bảy năm thôi nên nói dở !! Lý lẽ gì mà kỳ thế ! Học ngoại ngữ giỏi hay không giỏi đâu có tính bằng số năm học được ! Học tiếng Pháp 10 năm ở trên núi Ngũ Hành Sơn thì nó phải khác với 7 năm học ở trường chuyên chứ ! Việt Kiều ở Pháp 20 năm mà còn nói tiếng Pháp như thổ dân kìa ! Ngay cả GS Đàm Thanh Sơn dạy học bao nhiêu năm bằng tiếng Anh mà khi viết tiếng Anh trên blog, ổng còn nói phòng hờ là bao nhiêu lỗi tiếng Anh trong bài là của tôi hết !! Người ta càng học giỏi càng khiêm tốn như vậy, chứ đâu có ti toe dăm ba chữ Tây quèn rồi là thấy ai nói cũng chê người ta phát âm sai ! Đã khen chê thì phải khen chê cho đúng, còn như không đúng thì thà đừng chê chỉ khen thôi, ít nhất cũng được cái ngọt ngào ! Học ngôn ngữ tình yêu cả chục năm rồi mà tán anh Công Vinh làm sao mà ảnh chạy mất tiêu luôn !

Chứ còn tôi mà nghe cô Kỳ Duyên nói tiếng Pháp là tôi thấy cổ phát âm rất tốt, rất chính xác, các âm khó như âm mũi, âm "r" là đều ổn, tất cả các phụ âm cuối đều được đọc hết, chứ không như người Việt Nam mình nói tiếng nước ngoài là cứ nuốt phụ âm cuối nên người ngoại quốc người ta hổng hiểu ! Học trường chuyên ra nó cũng có khác ! Chỉ có ngữ điệu thì mang âm sắc Việt Nam nhưng mà tôi đố các bác người Bắc mà nói đúng được ngữ điệu miền Nam đấy ! Dân học nhiều thì người ta biết chứ dân học ít càng chê người ta càng biết là mình dốt !

Cho nên tôi đề nghị là từ rày trở đi người Việt mình đừng có chê nhau là phát âm ngoại ngữ dở nữa, vạch áo cho người xem lưng người ngoại quốc người ta cười cho ! Có muốn đánh giá người nào nói ngoại ngữ hay hay dở, tiếng Anh thì phải hỏi anh Jonathan London, tiếng Pháp thì phải hỏi ông Hồ Cương Quyết, chớ đừng có hỏi người Việt ! Còn nếu rảnh thì vào blog tiếng Việt của anh Jonathan mà tha hồ sửa với chê ảnh, cho ảnh mau tiến bộ ! Vậy nghen !

jeudi 18 décembre 2014

Một chút

Một chút tình cho má em tươi
Một chút yêu tô thắm môi cười
Một lời êm ái xua buồn tủi
Một vần thơ mơ ước xa xôi

Chỉ dám xin anh một chút thôi
Đổi chút tin yêu gởi trao người
Để lúc cô đơn bên trời vắng
Chiều hôm xao xuyến ráng mây trôi.


http://www.monique-dardeau.fr/crepuscule-acrylique-sur-toile-66-x-51/

Kỳ Duyên đẹp

Kỳ Duyên đẹp đấy ! Chỉ riêng hình thể tuyệt đẹp là đã xứng đáng HH rồi ! Cổ cao thanh tú, khuôn mặt sáng ngời thông minh, đôi mắt to tròn rất đẹp; mắt hơi xa nhau một chút là đẹp chứ không phải xấu, giống mắt các bà Kennedy và Thẩm Thúy Hằng ấy, trông thanh thoát, chứ hai mắt gần nhau như cô HH mới đoạt giải ở Campuchia mới gọi là xấu ; Đôi môi cũng rất xinh, nếu vẽ khéo sẽ trông như cánh hoa ấy, phải luôn vẽ cho đôi môi đầy đặn ; Cười chưa đẹp, nhưng mình nghĩ nếu Duyên cười mỉm thì sẽ rất xinh đấy, còn nếu cười tươi, thì phải có vẻ thông minh, nồng nhiệt hơn. Trán cao là đẹp, nhưng nếu để trán cao rộng quá thì sẽ lấn át khuôn mặt, Duyên thử để tóc kiểu các bà quý tộc Pháp cổ điển, rẽ ngôi giữa, hai bên xoăn nhẹ buông xuống che bớt hai bên trán.

Duyên cũng hợp với những màu đỏ sậm, như cái váy này, những màu nóng, bởi nhan sắc của cô ấy có vẻ hơi "sương tuyết"; Các nét của Duyên là rất đẹp, rất sắc, cử chỉ điệu bộ cũng rất thanh thoát nhẹ nhàng; Duyên cứ thử chụp nhiều hình phong cách khác nhau thì mình sẽ nhìn ra phong cách nào là phù hợp nhất, hiện giờ nàng còn đang có vẻ lúng túng :-)
 
http://hoahau.tienphong.vn/hh2014-anh/tan-hoa-hau-quyen-ru-trong-bo-anh-moi-nhat-798432.tpo
Le Hoang "mo xe" phan ung xu cua tan hoa hau Ky Duyen
http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Le-Hoang-mo-xe-phan-ung-xu-cua-tan-hoa-hau-Ky-Duyen/55679934/235/

mercredi 17 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - Miss Univers 2014

Hi Loan,

Nghe tin VN bỏ thi Miss Univers mà mình tiếc quá ! Phải bao lâu nữa thì VN mình mới có một nhan sắc như Loan, thế mà Loan đã sẵn sàng rồi, thật là vụng tính quá, cái bọn dốt VN mình không biết bao giờ mới khá nổi !! Mình biết là đi thi thì Loan tốn tiền, nhưng tiền rồi sẽ lại làm ra, Loan đã nỗ lực nhiều rồi, ráng thêm lần nữa, lần này vì Việt Nam chứ không phải vì bản thân Loan nữa !! Nếu Loan đọat giải thuyết phục ở hai cuộc thi lớn, thì Loan sẽ dọn đường cho Đặng Thu Thảo và các cô VN khác cho các kỳ thi quốc tế lớn. Bởi vì cứ chọn người đẹp như tiêu chí của ta bây giờ, kể cả ở HK Miss World Vietnam, thì hàng chục năm nữa VN cũng không có nổi thứ hạng cao đâu ;

Sắp Giáng Sinh rồi, mình bận quá, lại hơi bệnh nữa, chứ không thì mình đã viết bài tổng kết, so sánh nhan sắc của HHTG và Á hậu 1 (và so sánh với Loan); Hai cô ấy có vẻ đẹp rất khác nhau, nhưng những điểm chung thì đập ngay vào mắt, cứ thử nhìn mà xem, là sẽ hiểu ngay ra tiêu chuẩn sắc đẹp thế giới là gì, chứ có gì khó khăn đâu ! Và cho đến giờ này chỉ có Loan là đạt những tiêu chuẩn ấy, thế mà bỏ phí mất ! Dân mình quen thói phí phạm, ăn tàn phá hại, lười nhác, nên không khá nổi !

Loan thử liên lạc với Unicorp, đề nghị họ cho Loan ứng cử xem sao ? Loan đã nỗ lực 4 năm để thi Miss World, thì bây giờ tại sao lại không cố thêm tí nữa ? Chỉ một chút nữa thôi, là Loan sẽ "giác ngộ" đấy ! Nếu trong kỳ thi MW vừa rồi, mà Loan nghe lời mình, phơi nắng cho da rám nắng hơn, luyện múa cho tư thế đẹp hơn, và ăn mặc gợi cảm sexy hơn, thì Loan đã lọt top cao hơn rồi, thật đáng tiếc !

Chúc Loan có một nỗ lực can đảm, xoay chuyển tình thế, cứ thử xem sao, không được thì cũng đâu có mất gì ? Loan đã có tất cả rồi, nhưng còn bao cô gái Việt Nam khác, xinh đẹp khỏe mạnh mà bị chê bai, vùi dập, cũng như Loan ngày xưa ấy, Loan không nghĩ đến họ hay sao ? Ráng thuyết phục Unicorp xem sao ?



 
http://www.baomoi.com/Nhan-sac-mot-chin-mot-muoi-cua-2-A-hau-Miss-World/54/15504903.epi

lundi 15 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (88) - Cảm ơn

Hi Loan !

Xin chúc mừng Loan lần nữa và cảm ơn Loan đã cố gắng nỗ lực làm vui lòng người hâm mộ ! :-D

 (Chuyên gia nước ngoài trang điểm cho Loan rất đẹp, rất tự nhiên, đúng với nhan sắc thực của Loan)
 hh14-9061-1418581794.jpg
http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/nguyen-thi-loan-lot-vao-top-25-hoa-hau-the-gioi-2014-3120395.html

Mình vui vẻ lâng lâng suốt từ hôm qua tới giờ :-) Là tại vì lúc đầu khi 121 cô HH các nước tiến ra sân khấu, xinh đẹp lộng lẫy, mình hơi hoảng mất một lúc, sợ rằng cô Loan nhà quê của mình vụng về không có cơ hội nào :-) Nhưng khi Loan xuất hiện, cười tươi như hoa là mình thở phào :-D

Mình rất tin vào nhan sắc của Loan và hy vọng qua kỳ MW này, Loan tự nhận biết là Loan thực sự đẹp, đúng theo chuẩn mực của thế giới và nhân loại nói chung. Trong hàng tỉ người mà nhan sắc Loan đứng thứ 12 thì Loan thấy thế nào ? :-) Mình mong Loan luôn biết trân trọng nhan sắc ấy, để xứng đáng với nó, và cũng để cho người Việt Nam nhìn vào đó để biết được thế nào là đẹp.

Bởi vì họ vẫn chưa biết thế nào là đẹp đâu. Họ đang mơ cô Phạm Hương đoạt giải cao MU, nhưng với vòng ngực 81cm (lại còn thêm vòng eo 64), thì cô ấy không có một cơ hội nào cả, chưa kể khuôn mặt cũng không đẹp lắm. Mình im im không nói gì vì hy vọng Thùy Dung sẽ đi thi, nhưng nếu Thùy Dung không đi thì đúng là cổ tuy đẹp nhưng có hơi dốt thật, đây là cơ hội cuối cùng của cổ, vì từ 25 tuổi trở đi thì nhan sắc sẽ không mơn mởn rạng rỡ nữa.

Mà mình nghĩ là chính Loan cũng chưa biết thế nào là đẹp đâu ! Trong suốt kỳ thi Loan thỉnh thoảng lại hành xử ba trật ba giuộc khiến mình nhiều phen hoảng hốt :-), đặc biệt là về ăn mặc, phong thái và khoe nhan sắc. Nhưng mình nghĩ là Loan đã hiểu ra vì phong thái trong đêm chung kết rất tuyệt. Tuy vậy, mình biết là Loan vẫn chưa "giác ngộ" thực sự đâu. Cho nên mình nghĩ là Loan đã nỗ lực nhiều, những nỗ lực ấy rất đáng kể và có giá trị, cho nên bây giờ dừng lại nghỉ ngơi là hơi sớm và hơi phí ! Mình nghĩ là nếu có thể, và Thùy Dung không thi, thì Loan nên thi MU. Loan đã sẵn sàng cả rồi, về hình thể cũng như phong thái, trang phục; MW sẽ như một cuộc tập dợt lớn cho Loan sẵn sàng ở MU đấy ! (Cô Rolène Strauss cũng phải thi 2 lần mới đoạt ngôi HH Nam Phi, và nếu kỳ này không trở thành HHTG, thì cổ cũng sẽ thi tiếp MU đấy).

Nếu mà Loan thi tiếp, thì mình sẽ lại tiếp tục đồng hành với Loan về vẻ đẹp. Còn nhiều điều mình chưa kịp nói lắm, mà mình biết là Loan và người Việt Nam vẫn chưa hiểu ra. Loan thấy không, mình cũng nỗ lực quá trời, bỏ bao nhiêu là công sức ra dõi theo Loan ; Nếu mà Loan có đọc blog mình, và thấy có ích, và muốn cảm ơn mình, thì Loan có thể cảm ơn bằng cách thi tiếp MU đấy :-D

Bisous, chúc Loan đi chơi Giáng Sinh vui khỏe !

dimanche 14 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (87) - Congratulations !!!

 Chúc mừng Loan :-) Bravoooo !!!loan1-8831-1418573549.jpg
 http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/nguyen-thi-loan-vao-top-25-hoa-hau-the-gioi-2014-3120396.html

Trên trang Wikipédia chính thức là Loan đứng thứ 18 (Lẽ ra thì phải khá hơn mới phải :-) )
Kết quả này là nỗ lực của cá nhân Loan, người Việt Nam đã không hỗ trợ gì mấy mà còn dìm hàng chửi bới Loan suốt cho đến tận lúc thi ! Nếu được hỗ trợ thêm chắc là kết quả sẽ tốt hơn !
Thôi nghỉ ngơi đi nha em ! Nếu mà có Visa sang Pháp thì mình mời ở ké nhà mình và dẫn đi chơi Paris !

Ôm hôn Loan, Loan tuyệt vời !!! :-D

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (86) - Meilleurs voeux !

Cầm nón khéo rồi này, không bị che mất người :-) Nhưng lần trước mình thấy Loan đeo bông tai và kiềng bạc rất đẹp, sao lần này không thấy nữa ? (Nhân tiện, mình thấy Loan chọn đồ trang sức nữ trang rất đẹp).

Mình thì đoán HHTG năm nay hoặc là Miss Serbie, hoặc là Loan :-) Nếu có trả lời ứng xử, Loan nghĩ tới hội nhập thế giới nhé (các nền văn hóa hội nhập vào thế giới khiến cho các dân tộc hiểu nhau hơn, bớt chiến tranh hơn).

Bon courage, je croise les doigts pour toi :-) Bisous !


http://www.vnbeauties.com/t57591p780-topic

samedi 13 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (85) - Tinh thần của Miss World

Sáng nay, nghe báo chí nói phỏng vấn Loan, Loan nói rằng Loan không biết có phần thi Beach Beauty, nên Loan không chuẩn bị đồ trình diễn, làm mình phẫn nộ !

Sao cơ, cả Loan, cả Elite cử người đi thi HHTG, mà không chuẩn bị đến một bộ áo tắm nào ? Các vị tưởng các vị đang sống ở thế giới Hồi giáo, hay sống ở thời Trung cổ hay sao ? Với một sự chuẩn bị tồi tệ như thế, thì Loan thử nghĩ xem Loan có xứng đáng đi thi HHTG, và làm phụ lòng người hâm mộ không ?Loan đi thi HHTG để làm gì ? Để quảng cáo cho quán ốc của Loan hả ? Thế thì mình đã có thể chúc mừng Loan rồi đấy !

Mình đã nhắc Loan bao nhiêu lần, trước khi Loan đi, là Loan phải tung một bộ ảnh bikini lên, đó là điều quan trọng nhất đối với một HHTG, là phải có một thân hình tuyệt đẹp ! Thế mà Loan nhất quyết không làm, Loan coi khinh khán giả quá lắm !! Thảo nào mà họ ghét Loan ! Mới đây xem lại bài phỏng Loan, phóng viên hỏi vì sao là HH Biển mà không thấy Loan chụp bikini, Loan trả lời (thực chất là rất chảnh), đại ý là Loan không thích ! Loan thử nghĩ xem Loan có xứng đáng thậm chí là với danh vị HH Biển không ? Lần này thi rớt về, mình yêu cầu Loan không bao giờ xưng ra danh xưng HH Biển hay thậm chí là Người đẹp Biển nữa !

Loan phải biết rằng, trong giới tinh hoa, người ta khinh nhất là những kẻ mạo danh, tức là những kẻ giành lấy và tự xưng những gì mà họ không xứng đáng ! Họ không những không xứng đáng với trọng trách của họ, mà còn cướp phần của người xứng đáng hơn ! Nếu Loan không là HH Biển, một cô gái khác có thể không đẹp bằng Loan, nhưng xứng đáng hơn, sẽ chụp hình bikini cho mọi người ngắm thân hình đẹp của cổ ; Bây giờ Loan định đại diện quốc gia, giành danh hiệu HHTG, liệu giành được rồi, thì Loan có xứng đáng với nó không, hay lại lấy mất phần người khác ?


Là HHTG là cả một trọng trách lớn lao ! Cô ấy phải tượng trưng cho vẻ đẹp hoàn mỹ nhất, để cho cả thế giới chiêm ngưỡng, phụ nữ học theo cô ấy để cải thiện sức khỏe, trau giồi nhan sắc, trí tuệ, tâm hồn, để ít nhất là có thể  mang lại hạnh phúc cho người đàn ông mình yêu, và những đứa con của họ ! Thế giới sẽ hòa bình, hạnh phúc, nếu phụ nữ hạnh phúc, khỏe mạnh, xinh đẹp, thông minh, hiền hòa ! Nhan sắc làm cho đàn ông say mê và có cảm hứng để họ lao động, hướng tới chân thiện mỹ ! Tình yêu là khao khát từ muôn đời của nhân loại ! HHTG thì phải có được tinh thần ấy !
 
http://giaoduc.edu.vn/news/van-hoa-661/15-my-nhan-nhieu-trien-vong-gianh-ngoi-miss-world-110156.aspx

vendredi 12 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (84) - Thư giãn

Hi Loan, mình nghĩ là mình biết bí mật của Loan đấy :-)

Còn hai ngày nữa là chung kết rồi hả ? Buổi chung kết này chắc cũng tương đương một buổi bảo vệ luận văn tiến sĩ, mà Loan vào được top 15 thì cũng tương đương giành được bằng Tiến sĩ về nhan sắc :-D Mình có ba lời khuyên cho Loan đây, nhớ giỏng tai lên nghe cẩn thận nhé :

Một là, đây chính là lúc nghỉ ngơi, vì có nỗ lực thì đã nỗ lực hết sức rồi, lúc này cần nghỉ ngơi để dồn sức cho ngày chung kết. Nhưng là nghỉ ngơi có tính toán, chứ không phải buông xuôi. Điều quan trọng nhất là đêm nay và đêm mai Loan phải ngủ tốt, phải tính toán cẩn thận để đạt được điều này ! Ngày chung kết Loan phải tập trung cao độ nhưng không được căng thẳng. Ăn uống cũng phải hết sức cẩn thận, sao cho đủ sức khỏe, mà không bị sôi bụng, bỏ bữa, nhớ ăn món gì quen chứ đừng ăn món lạ.

Sexy, sexy hơn ! Loan bị tụi Globalbeauties chê là vì Loan ăn mặc kém sexy đấy ! Bây giờ thì Loan phải tung hết đồ sexy ra, không cần phải thanh lịch kiểu Paris nữa (thực ra HH Pháp đâu có mấy khi đoạt giải cao đâu :-) )

Ba là, ngày nay và ngày mai, thậm chí là cả sáng Chủ nhật, Loan phải dợt lại mỗi ngày một lần bài múa của Loan, để trình diễn được uyển chuyển. Nhớ thi thoảng ngắm cô Miss Mongolia cùng phòng, bắt chước vẻ quyến rũ của cô ấy :-)

 Hình này khuôn mặt Loan đẹp lắm, mặt trái xoan hai má đầy đầy, đẹp hoàn hảo luôn :-) Ôm hôn Loan, giữ vững nhé !

http://www.vnbeauties.com/t57591p732-topic

jeudi 11 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (83) - Chọn Hoa hậu

Hi Loan, ngày nay và ngày mai mình lại có séminaires nữa, sắp đến chung kết rồi, mình cảm thấy rất lo, có vài lời dặn dò Loan về việc chọn HH.

Một là, mình thấy nhiều bạn ở Vnbeauties rất dốt. Các bạn ấy thấy các phần thi phụ xong rồi, bây giờ nghĩ là chỉ cần xoa tay ngồi chờ kết quả thôi ! Mình xin lưu ý Loan là, đấy là những phần thi PHỤ ! Phần thi phụ là gì, là phần phụ thêm vào, để cho thấy là một cô HH thì phải có sức khỏe tốt (Sport), ăn mặc đẹp (Top Model), thân hình đẹp (Beach Beauty), có chút tài năng (Talent), và có lòng nhân hậu (BWAP). Nhưng điều ấy không có nghĩa là cô ấy phải là người khỏe nhất, ăn mặc đẹp nhất, thân hình bốc lửa nhất, tài năng nhất và nhân hậu nhất ! Nếu được vậy thì tốt quá nhưng mà như vậy thì cổ là siêu nhân rồi !

Vậy thì đó là những phẩm chất phụ thêm vào, nhưng như vậy thì phẩm chất chính là gì? Đó chính là nhan sắc. Nhan sắc mới là phần thi chính, thế mà các bạn dốt mới thi xong phần phụ là đã tưởng là xong rồi, thế cho nên các bạn ấy chọn người đẹp trật lất cả, nhìn mấy người đẹp của mấy bạn ấy mình bị căng thẳng thần kinh !

Vậy nhan sắc là gì? Mình lại trở lại từ đầu, đó là sự cân đối, hài hòa, tự nhiên, quyến rũ, một tổng thể hài hòa làm cho người chiêm ngưỡng cảm thấy thăng hoa, xúc động, như tất cả những hình ảnh của Loan trong tiệc Giáng sinh vừa rồi, mình thấy Loan đẹp hơn tất cả những cô Loan đứng cạnh, đẹp hơn cô HH Nam Phi, HH Anh, đẹp bằng cô HH Serbie, Loan thấy không?

Nhan sắc cũng là cả một quá trình, người ta phải thấy được vì sao mà một cô gái trẻ trở nên xinh đẹp, cách mà cô ấy trau giồi thể chất, trí tuệ và tâm hồn ! Trong cuộc thi HH Pháp, một ông giám khảo rất là nổi tiếng ông ấy nói rằng một trong những khoảnh khắc mà ông ấy thích nhất trong cuộc thi HH là khi có những tai nạn nho nhỏ, và xem các cô ấy xử trí như thế nào ! Không phải vô cớ mà Ban tổ chức MW cho thí sinh chuyển từ khách sạn này sang khách sạn khác, mình đoán thế ! Đó là để xem trong lúc bối rối như vậy, các cô xử trí ra sao, có hết đẹp luôn không? (hihi mình rất tin tưởng vào Loan vì Loan hẳn rất rành kỷ luật quân đội). Và cả một khoảng thời gian có vẻ yên ắng, khiến cho mọi người kêu gào vì buồn tẻ, cũng có thể là để xem khi buồn chán như vậy, thì một HH có còn xinh đẹp không, hay trở nên sưng sỉa, khó chịu?


Hồi xưa mình có một cô bạn cùng lớp, được coi là hoa khôi, nhưng một hôm nàng nổi cơn tam bành, từ đấy nàng không bao giờ còn được coi là hoa khôi nữa :-)


Cho nên Loan phải nhớ, một HH không những phải đẹp trong suốt cuộc thi, mà sau đó, trong vòng ít nhất là 1 năm đương nhiệm, cô ấy phải luôn luôn đẹp hoàn hảo như thế, cô ấy không được để cho người ta chộp được những khoảnh khắc lười biếng, cẩu thả, xấu xí, xấu tính, vv. Vậy mà, trong có 3 tuần thi HHTG, vừa mới chỉ thi hết có vài phần thi phụ, là đã chán chường lười nhác là sao?


Mình tạm dừng tại đây, nhưng mình còn muốn viết tiếp là mình rất lo về cái áo dạ hội đêm chung kết của Loan ; Mình cũng tôn trọng NTK Lê Thanh Hòa đã tài trợ cho Loan, nhưng mình thấy thiết kế của ảnh là kiểu bà già, trông Đặng Thu Thảo HHVN ăn mặc mình rất chán !! Giả sử như Loan có cơ hội chạm tay tới vương miện, thì chính là cái váy dạ hội nó sẽ làm Loan phải mất cơ hội đấy ! Loan nên cho gửi gấp sang 2 áo khác, một của VVC (ảnh chuyên thiết kế áo dài, nhưng ảnh có thể thiết kế cách điệu giống váy dạ hội), một của Hoàng Hải, cho Loan mặc thử, chọn màu lấp lánh, phần thân trên hở càng nhiều, càng gợi cảm càng tốt, nhất là bầu ngực phải tròn đầy như cái áo dài mà Loan mặc trong tiệc Giáng sinh ấy !

Mà sao Loan đi thi đến đêm chung kết chỉ còn có một cái áo một vậy thôi hả? Nghèo gì mà nghèo dữ vậy? Lỡ ở KS London có chuột, chuột nó cắn thủng mất một lỗ, thì đêm chung kết Loan vẫn phải mặc áo chuột cắn lên trình diễn hả?

(còn tiếp)
 

http://www.vnbeauties.com/t57591p660-topic

mercredi 10 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (82) - Bom tấn !

Loan đẹp tự nhiên quá chừng luôn ! Giá mà lúc nào trông cũng như thế này thì Loan là HHTG chứ còn gì nữa !

http://www.vnbeauties.com/t57591p660-topic

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (81) - Mê hồn

Ôi đôi mắt Loan đẹp quá, đây là một trong những đôi mắt đẹp nhất mình từng thấy, đẹp nhất trong tất cả các HH của Việt Nam, mình ngắm Loan không chán mắt luôn ! Ôi nụ cười mê hồn !
 
http://www.baodoi.com/tintuc/dep/Nguyen-Thi-Loan-mac-goi-cam-do-dang-nguoi-dep-Miss-World-149714

Bánh Quatre quart

Nhà có một cô khách nhỏ lười ăn, mình làm bánh Quatre quart (bánh Bốn phần tư, gồm có bơ, bột, trứng, đường bốn phần bằng nhau, trộn kỹ với bột nở, thêm hương vị tùy thích), nàng có xơi một chút, chứ lần trước là cái bánh Tạc táo nướng của mình hoàn toàn thất bại :-D

Trông không hấp dẫn lắm nhỉ ?
"Chàng đừng chê thiếp vụng về
Chàng mà có của, thiếp thuê mướn người". :-)



Nguyen Thi Loan - MW 2014 (80) - Tinh chất của Hoa hậu

Trên trang MW, người ta có phỏng vấn đương kim HHTG là cô Megan Young (cùng vài cô HH các nước khác), là theo cô ấy thì tinh chất của một HHTG là gì? Cô ấy trả lời là : "đó là một trái tim lớn, lao động thật nhiều, và chăm chú ân cần tới mọi người [tiếng Pháp : attentionnée], chỉ đơn giản vậy thôi !" Câu trả lời hay quá chừng luôn, và đến giờ này thì mình hoàn toàn bị thuyết phục là cổ xứng đáng là HHTG thật, vì trước đây mình vẫn thấy cô Á hậu 1 người Pháp đẹp hơn (mình hay chọn trúng Á hậu 1 hihi, nhưng mà là ở nước ngoài chứ không phải ở VN);

Vậy thì mình thấy là Loan đã có 2 trong 3 điều ấy rồi đấy ! Còn điều cuối cùng, là "chăm chú ân cần", thì mình không chắc lắm là Loan có hay không, vì mình không có được giao tiếp với Loan, nhưng mình đoán là Loan hơi thiếu :-) Trước tiên là vì có vẻ Loan không biết đến sự tồn tại của cái blog của mình, là một fan nhiệt tình của Loan, mà trước nữa là Loan có vẻ hay làm mọi người thất vọng, tức là Loan không để ý lắm là mọi người trông chờ điều gì ở Loan, tức là Loan không có chăm chú ân cần lắm :-) Tuy vậy trong lòng Loan cũng rất tử tế quan tâm đến mọi người, chỉ có điều là Loan cần phải biểu hiện nó ra ngoài nhiều hơn nữa, điều này, các cô gái miền Nam làm rất tốt ! Loan tưởng tượng, nếu như Loan có nhiều con, hoặc là trông một bầy trẻ con chẳng hạn, thì Loan luôn phải tỏ ra chăm chú ân cần với từng đứa một để chúng nó yên tâm; Mặc dù có vẻ là ta không thể chăm chú ân cần với tất cả mọi người, nhưng ta có thể làm như vậy với từng người mà ta giao tiếp, và với nhiều người nhất có thể !

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (79) - màu nude

Hi Loan, mấy tấm hình mới đều đẹp, áo dài mặc tiệc Giáng sinh tuyệt lắm ; Cái áo ấy trông người hơi suông, nên nếu phải trình diễn trên sân khấu thì không đẹp lắm, nhưng màu sắc rất nổi và gợi cảm (lại phải khen ông VVC hehe), mặc trong tiệc Giáng sinh thì tuyệt vời ; Loan xem cái phần ngực và tay áo màu nude trông gợi cảm vô cùng, mà vẫn rất lịch sự, đường cắt ngực rất khéo, khoe được hai bầu ngực nổi rõ, quần màu vàng ánh kim rất sang và hợp với màu da của Loan ! Lần này là tôi phải khen bà đó nha, đứng bên cạnh các cô khác trông Loan đẹp hơn hẳn một bậc.

http://www.vnbeauties.com/t57591p648-topic

Trong các cô châu Á, là Loan chỉ thua cô Miss Mongolia mà thôi, vì cô ấy tươi trẻ duyên dáng quá, chứ cô Miss India bây giờ lộ rõ là kém biểu cảm ; À mình định khen Loan lúc Loan đứng bên cạnh cổ trên sân khấu bán đấu giá, nét mặt Loan rất là xúc động biểu cảm (mình đoán là bình thường trông Loan biểu cảm, vì mấy lần xem vidéo đều thấy vậy), còn cô Miss India thì trông bình thản quá ; Cô HH Trung quốc mặt mỏng xương xương trông xấu và khó chịu, các cô châu Á khác thì không phải là đối thủ của Loan đâu ! Nhưng mình hy vọng Loan có làn da nâu nên sẽ qua mặt Miss Mongolia da trắng, lý tưởng nhất sẽ là Loan top 5, cổ top 10, nếu Loan hết sức nỗ lực tươi trẻ quyến rũ, tiến thoái hợp lý, chọn trang phục gợi cảm sexy ; Loan phải cố không buông thẳng tay, khuỷu tay phải hơi cong, cứ luôn ôm nhẹ vào đùi là đẹp; Hình này Loan đứng gần như là hoàn hảo : nghiêng đầu rất duyên dáng, cổ cao, chân đứng nhón mũi, giá cái tay phải hơi cong khủyu tay một chút là hoàn hảo ! Loan có nghe người ta toàn ca ngợi đường cong của phụ nữ, chứ có bao giờ ca ngợi đường thẳng đâu? Bên múa ballet, tay bao giờ cũng phải cong tròn ;

mardi 9 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (78) - Trẻ trung

Trẻ và xinh:

 

Bàn tay phải nên sờ nhẹ lên đùi trông điệu và gợi cảm hơn :


Cười nhí nhảnh hơn chút nữa (nhưng mà cũng rất xinh rồi đó, váy đẹp):

http://www.vnbeauties.com/t57591p624-topic#987666

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (77) - Mặc cảm

Hi Loan,

Loan chọn áo tắm một mảnh màu đen để đi thi HH Biển đấy à ? Loan định làm cú chót hạ gục người hâm mộ hay sao đấy ? Mình bắt đầu hiểu vì sao hồi 2010 Loan chỉ được top 5, chắc là Loan đã làm mọi điều để người ta không thể chọn Loan được !!

Mình xin thông báo cho Loan biết là hồi Trương Thị May chọn cái áo tắm một mảnh màu trắng ở MU, mình đã nghĩ rằng cô này không những không đẹp, mà còn ngu ngốc và bất lịch sự !! Cô ấy đi thi HH để làm gì, nếu cô ấy có thân hình xấu đến nỗi phải che đi, còn nếu cô ấy đẹp, thì sao lại không muốn mọi người ngắm thân hình đẹp của cô ấy? Cô ấy ra vẻ đức hạnh hơn người, hơn tất cả những cô gái khác có mặt ở cuộc thi hay sao? Cái áo đen của Loan cũng tệ chẳng kém, mà lại còn thêm phần tăm tối ! Loan đã thuộc top lớn tuổi nhất rồi, trong khi mà điều làm say lòng nhất là vẻ tươi trẻ quyến rũ, thì Loan lại cố làm cho Loan mất sạch cái vẻ ấy đi!

Nhân tiện, mình nghĩ là cái đám cố vấn của Loan cũng rất là ngu ngốc, và trừ phi là Loan tự bỏ tiền đi thi, không thì mình nghĩ là Loan nên cảm thấy có lỗi với những người đã bỏ tiền ra cho Loan đi thi đấy !

Có vẻ như là Loan có một cái mặc cảm gì đấy, mà Loan không vượt qua được ! "Vượt lên chính mình", như Loan đã nói, là một điều rất hay, nhưng Loan thử nghĩ xem Loan đã thực sự "vượt lên chính mình" chưa ? Đây là cơ hội cuối cùng cho Loan đấy !
 
http://www.missworld.com/fr/Nouvelles/2014-12-08/Quelle-est-lessence-de-Miss-Monde/

lundi 8 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (76) - Chuyên cần

Hi Loan,
Cuối tuần này, gần đến Giáng sinh, các giáo sư ra sức hội thảo, séminaires tưng bừng, để chuẩn bị nghỉ lễ, nên mình bận rộn, chứ không phải là quên Loan đâu nha ! Mình hy vọng Loan luôn nỗ lực, vận động, giữ phong độ tới cùng (và sau đó là giữ phong độ luôn :-) ), chứ nhất là đừng buông bỏ vào phút chót nha ! Bản lĩnh người ta hơn nhau là ở chỗ ấy đấy !

Mình nói vậy là vì mình đọc các bạn ở Vnbeauties, hễ sểnh ra là buồn quá, chán quá, thôi hết thi rồi, nghỉ ngơi thôi, ngồi chờ thôi ... Chờ cái gì? Chờ sung rụng vào mồm hả ? Để đấy ta lấy hai ngón chân ta gắp cho một quả ! Quen cái thói lười nhác đến phát tởm lên được, mà lúc nào cũng đòi đủ thứ ! Tưởng mặc vài cái váy lên ngúng nguẩy phe phẩy mà thành được HHTG à ? Thành HHTG rồi thì nằm phưỡn bụng ra mà nghỉ ngơi à ? Rồi lại cứ ngồi chửi thế giới là sao ngu hơn ta !!!

 Mình nói như vậy vì mình muốn Loan ý thức thật rõ rằng, để trở thành HHTG thì phải như thế nào ? Đây không phải là tự cao tự đại, mà là phải có ý thức rõ ràng, nhất là về hình ảnh, bổn phận và trách nhiệm của HHTG. Khi mình tham gia vào một cuộc thi, trừ phi Loan tuyên bố to và rõ là Loan đi thi để giao lưu (để cho những người họ bỏ tiền ra cho Loan đi thi giao lưu họ không bị lừa), nếu không, Loan phải chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp là Loan trở thành HHTG; Một cô HHTG thì không thể tồi tàn, chểnh mảng, khi nào thấy lợi trước mắt thì cố gắng, không có lợi là xụi lơ ! Tiếc là Loan và mọi người ở Việt Nam không được xem buổi phát sóng HH Pháp, xem họ dạy các cô ấy thế nào ! Họ rất nghiêm khắc, nói rằng một HH không được phép chểnh mảng, đeo băng xộc xệch, quần áo vặn vẹo ... Họ cũng nói một HH, dù tập luyện mệt đến mấy, cũng phải nở nụ cười tới cùng, mà là nụ cười rạng rỡ, chứ không phải nhe răng gượng gạo làm mọi người phát ớn ! Cô nào bực bội sưng sỉa thì xin mời về nhà nghỉ cho khỏe !

Mình thấy không gì gớm ghiếc bằng hình ảnh một kẻ lười nhác, cứ phải treo củ cà rốt trước mũi thì phấn chấn, hết cà rốt thì lại nằm uỵch một chỗ ! Nỗ lực đi, vận động đi, những người chăm chỉ, họ tìm mọi cơ hội để chăm chỉ, ví dụ như ngắm một cô gái đẹp lành mạnh, noi gương một giáo sư giỏi, vv. Chứ những kẻ hám lợi, chỉ có đưa tiền thì mới chăm, thì cả đời chúng chắc cũng chẳng có mấy khi chăm !

 Tại sao bà lại đi đeo cái kính cận vừa to vừa đen trông nặng nề như vậy hả bà ? Bà tưởng như vậy là đẹp hả ?

http://www.vnbeauties.com/t57591p588-topic

dimanche 7 décembre 2014

Miss Vietnam & Miss France

 Chúc mừng Hoa hậu Việt Nam 2014 !
 
http://www.baomoi.com/Ngam-nhan-sac-cua-tan-hoa-hau-Viet-Nam-2014-Nguyen-Cao-Ky-Duyen/54/15445823.epi

Các bạn VN bầu Hoa hậu xong tức quá hả, giận quá hả ? E hehehehe, "anh giận lắm thì anh thêm nhọc", không bầu cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì biết bầu ai bây giờ ? Ai bảo vòng sơ khảo chọn toàn cô xấu ? Tôi cũng thấy cô ấy là được nhất chứ còn gì nữa ? Lấy tên con gái ông Nguyễn Cao Kỳ thì lại thêm phần hòa hợp dân tộc nhé ! Nói chung là tôi khoái các cô béo luyện tập nhiều, các cô ấy là đẹp nhất đấy, tại vì, ở tuổi ấy mà con gái không ăn ngon miệng, thì chắc là ốm bệnh gì đấy, mà nếu ăn ngon miệng thì phải luyện tập thì mới thon gọn, lười không luyện tập thì béo chứ còn gì nữa ! Tôi không khoái Hoa hậu lười, bầu HH lười cho chị em cả nước bắt chước à ? Các anh đã lười rồi, mình lại cũng lười nữa thì cả nước có mà lười như hủi cả lũ !

Nhưng tôi cũng không khoái HH nhịn ăn, nhịn mãi rồi phát tâm thần ra đấy, lúc đấy vừa béo lại vừa tâm thần, thì chẳng lẽ lại tàn nhẫn truất ngôi HH à ? Tôi cũng tiếc là cô ấy có nụ cười không đẹp, trông gò bó, HH mà cười không tươi thì buồn quá, nhưng ai bảo các bác cho cô Ngọc Hân làm giám khảo, cô ấy có nụ cười y như vậy chứ còn gì nữa ?

Tôi thì tôi chọn giống khán giả, tức là chọn cô Đỗ Thị Huệ, chứ cô Huyền My người gầy, cười lại răng khểnh, Tây họ hãi lắm. Nhưng mà cô Đỗ Thị Huệ cũng chưa phải là đẹp lắm đâu ! Cho nên tôi đã bảo các bác rồi, người đẹp thì nhiều, nhưng đại mỹ nhân thì lâu lâu mới có một cô, các bác cứ ngược đãi họ, cho các bác bị HH xấu đáng đời các bác !

Tôi thì hôm qua được xem thi HH Pháp, Miss France 2015, thích ơi là thích, cô nào cũng đẹp làm mình cuống cả lên không biết chọn ai ! Các bác ở VN phải tìm xem chương trình phát sóng của cuộc thi ấy, kinh điển đấy, tôi cho là đó là một cảnh tượng về văn hóa, nhan sắc và thanh lịch bậc nhất, Miss World chắc cũng không bằng.

 Mà tôi nói cho các bác biết là ở Miss France, giám khảo chỉ chọn đến top 12 thôi nhé, còn sau đó là top 5, rồi là HH là hoàn toàn do khán giả bầu chọn, khán giả thẩm mỹ tốt thì được HH đẹp, văn hóa kém, thẩm mỹ tồi thì được HH không đẹp lắm, nhưng đấy là thị hiếu của dân tộc, cho nên các bác đừng có đưa mấy cái lý lẽ dỏm về nhân trắc học ra mà hù mọi người !

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/miss-france/84745/miss-france-2015-camille-cerf-portrait-d-une-nouvelle-reine-de-beaute.html

vendredi 5 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (75) - Thất vọng

Loan xem cô Miss Mongolia cổ duyên dáng quyến rũ chừng nào thì Loan cứng như khúc gỗ chừng nấy ! Cái áo măng-tô của Loan nó không thắt eo, nên người Loan trông đuồn đuỗn, hai tay lại thẳng đơ thõng thượt ra, cổ rụt lại, cho nên trông cổ cô Miss Mongolia dài gấp đôi cổ Loan ! Chân cổ nhón gót kìa, còn Loan đứng như xuống tấn ấy ! Loan làm mình thất vọng lắm đó nha ! Bộ Loan không nghe lời ai bao giờ hả ? Không có ai giúp một lời khuyên tử tế cho Loan hả ?
 Vietnam, Mongolie
sdfgsdg http://www.missworld.com/fr/Photos/Jour13Visite%C3%A0Windsoret%C3%A0Oxford/

jeudi 4 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (74) - Tập tay (nữa)

Hi Loan

Loan phải xem đi xem lại clip này, cố gắng tập theo càng nhiều càng tốt ! Để ý nhịp điệu; Loan xem tất cả những cử động tay của cô ấy : ngay cả khi hai tay thẳng thì hai cổ tay cũng phải gập nhẹ để bàn tay ép sát vào đùi. Mình nói cho Loan biết là mình không chịu nổi hai cánh tay đòn gánh của Loan nữa, chẳng lẽ bao nhiêu bài tập múa không có ích gì cho Loan cả hay sao ?

Rồi Loan xem cổ chào khán giả như thế nào, chào nhiều lần, nhiều kiểu, chào đi chào lại mãi chừng nào khán giả còn vỗ tay. Ông MC trong Gala của MW ổng giới thiệu Loan là "sand artist" đấy, là nghệ sĩ thì phải giao cảm với khán giả chứ ?

Rất tiếc là trước đây mình chưa xem clip catwalk nào của Loan, vì xem các clip trình diễn bikini của Loan, mình tưởng là ổn. Loan xem các cô HH khác, các cô ấy bước đi sóng sánh, hai cánh tay đong đưa nhẹ nhàng bay bổng (Miss Russia), còn Loan thì đi có vẻ khiêm tốn, e dè quá ! Cô HH Mongolia trình diễn cùng với Loan, cô ấy bước đi đẹp hơn hẳn Loan, mặc đồ gợi cảm, trẻ trung hơn, hông đùi đầy đặn đẹp ơi là đẹp; đến trước khán giả, cô ấy dừng vài giây, trình diễn khoe vẻ đẹp, rồi xoay người rất đẹp; cô ấy bị khuôn mặt nhìn thẳng hơi to mà nhìn nghiêng không đẹp lắm, chứ không thì cô ấy đánh văng cả cô Loan lẫn Miss India ra khỏi top 5. Hay là lần trước mình nói đi catwalk trông giả tạo làm Loan trở nên e dè ? Vậy mình nói lại nha : mình muốn Loan kết hợp catwalk với múa, để cho bước catwalk trông nghệ thuật hơn ! ((Loan có cái clip catwalk cũ nào thì bảo bọn Vnbeauties post lên cho mình xem với !) Xưa nay các cô VN đi catwalk đều xấu, nghĩ mà lộn ruột, cả cái cuộc thi HHVN lớn như thế mà không mời được một cô diễn viên múa ballet đến để dạy cho các cô đi đứng, tư thế, chuyển động đẹp !

Clip giới thiệu tiếng Anh rất ổn, ánh mắt đẹp lắm, tuy hơi ngại cái răng hơi khểnh ! Nói tiếng nước ngoài như vậy là tốt rồi, bọn dốt mới chê ỏng chê eo. Bà giáo sư người Pháp của mình bà ấy nói là chính ngữ điệu nước ngoài của người nói tiếp Pháp làm cho nó trở nên "ngon tuyệt" (savoureux), cho nên chỉ có các bạn VN dốt mới tập tọe học ngoại ngữ thì mới đòi hỏi phải phát âm "như Tây" thôi ! Giá có thêm chi tiết Loan tốt nghiệp ĐH Thương mại Hà nội thì hoàn hảo, vì sao mà Loan không khoe ra ? Hay là Loan học dở quá nên chưa tốt nghiệp ?:-)

À để khi nói trông miệng đẹp hơn, Loan hơi tròn môi một chút, một chút thôi nhé, để trông được tự nhiên, như người Pháp khi họ nói ấy, như là để chuẩn bị hôn (một em bé ấy). Thử nói trước gương !

mercredi 3 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (73) - Tập tay

Thưa cô Nguyễn Thị Loan, xin mời cô tập bài tập cánh tay của Pháp :

Đứng thẳng, ngửa hai bàn tay, giữ bàn tay ngửa như vậy rồi xếp chồng tay nọ lên tay kia sát bụng, trước rốn.

Bắt đầu, đưa hai tay vẫn xếp lên nhau như vậy đặt lên trên đùi bên hông, tiếng Pháp gọi là "poche", nghĩa là túi quần, tức là Loan tưởng tượng là mình mặc quần có túi, thì tay đặt vào chỗ có túi quần ấy ! Giữ liên tục hai tay sát nhau như vậy đừng có buông ra, chuyển sang túi bên kia, phải, trái, phải, trái,... 10 lần.

Tiếp tục giữ tay như vậy, bắt đầu tiến lên, bước chân nào lên thì hai tay đặt nơi poche bên chân ấy, một, hai, một, hai, phải, trái, phải, trái... 20 lần (20 bước).

Động tác y như vây, nhưng bước lùi, cũng 20 lần ;

Nếu phòng nhỏ quá thì cứ tiến lên lùi xuống như vậy nhiều lần ;

Tập xong, Loan sẽ có cảm giác hai cánh tay cong cong rất đẹp chứ không phải thẳng như đòn gánh, người cũng hơi cong xuống nhưng lưng vẫn phải giữ thẳng ! Luyện tập, luyện tập đi, hoa hậu thì không được lười !

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (72) - Top Model !!!


https://www.youtube.com/watch?v=itW2gpYpkcQ#t=1195

 https://www.youtube.com/watch?v=P7Z6CpAEuHU#t=1358

Mình vừa xem mấy clip Loan thi Top Model, mình buồn ghê ! Loan rớt top này là lỗi tại anh, tại ả, tại cả đôi đàng, cả nhà thiết kế lẫn người mẫu !

Chắc là Loan không có đọc blog của mình, mà mình cũng không thấy có người đọc nào từ Anh cả !! Tất cả những lỗi mình đã nhắc Loan, Loan đều phạm phải hết ! Nếu Loan có đọc blog mình, thì chắc Loan cũng đọc vậy thôi chứ không có luyện tập gì cả !

Điều gớm ghiếc nhất, mà Loan được fan Việt Nam ca ngợi, là cái bộ mặt lạnh lùng của Loan, trong khi mà các cô khác rạng rỡ, hớn hở, mặt tươi tắn như hoa. Sau đó Loan lại cười một cái, cái nụ cười ấy như vậy nó rất chỏi, và lại càng không hợp cảnh, và kỳ dị, và như vậy là Loan không hề gợi lên một cảm giác hài hòa, dễ chịu, từ đầu đến cuối ! Mình nhắc lại cho Loan là catwalk là để khoe quần áo, còn hoa hậu là để khoe nhan sắc ! Loan phải trình diễn như múa, chứ không phải như catwalk !

Khi trình diễn cái váy đen, đến đúng trước khán giả, Loan dừng lại và rụt cổ ! Merde !

Hai cánh tay của Loan buông thõng rất nặng nề, trong khi tay của các cô khác rất nhẹ nhàng ; Tôi có một bài tập tay cho cô, tôi sẽ nói trong bài sau, nhưng nếu cô chỉ nghe rồi để đó thôi, không chịu luyện tập gì cả, thì cũng như nước đổ lá khoai ;

Các cô khác đều khoe ra những cặp đùi mơn mởn, còn Loan thì không ! Hay là đùi Loan có bị dị tật gì thật, nên phải giấu đi ?

Loan đã rất nỗ lực và làm vừa lòng fan Việt Nam rồi, rất đáng khen ngợi ! Nhưng bây giờ là lúc Loan phải nỗ lực làm vừa lòng fan thế giới ! Loan chỉ còn 10 ngày nữa thôi, và Loan phải biết là dân Việt Nam mình họ bảo thủ và thị hiếu tồi lắm ! Dân VN mình thích gì thì dân thế giới họ thích ngược lại ! Nếu Loan muốn là một hoa hậu hội nhập thế giới, thì Loan phải nhìn ngắm bạn bè thế giới và bắt chước họ !

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (71) - Đầm dạ hội

Hi Loan,

Đầm dạ hội sáng sân khấu thì nó phải lấp lánh ! Cái đầm này của Hoàng Hải rất đẹp và gợi cảm này, Loan thấy thế nào ? Nhưng phải thay tấm voan phía sau bằng màu ngọc tím (cũng trong suốt y như vậy), Loan thấy sao ? Trên thân hình ba vòng hoàn hảo của Loan nó sẽ đẹp lắm đó !

http://www.vnbeauties.com/t57629-topic#981371

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (70) - Sexy nghệ thuật

Nào chúng ta cùng bàn về sexy và sexy nghệ thuật. Bởi vì đây là điều cực kỳ quan trọng mà Loan phải nỗ lực trong 10 ngày tới, chỉ còn rất ít thời gian thôi, và thành công của Loan ở MW bây giờ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó.

Trước tiên là, về sexy, thì vẻ sexy cổ điển nhất, nguyên thủy nhất, ấy là ta cứ trần truồng ra, và điều đó làm vui lòng mọi chàng phàm phu tục tử, từ chàng mục đồng Pâris, cho đến các giáo sư Đại học danh giá nhất !

Nhưng đấy mới chỉ là sexy về mặt thân thể thôi, và như thế là chưa đủ, vì thể chất luôn phải đi đôi với tinh thần, tức là phải có vẻ gợi cảm, gợi lên những cảm giác :-), vẻ gợi cảm nó lợi hại ở chỗ là, đôi khi, hoặc rất thường khi, ta không thể khỏa thân, nhưng ta có thể gợi cho chàng cảm giác về sự khỏa thân của ta ! Và điểm mấu chốt cuối cùng của vẻ đẹp là ở chỗ, trong số các cô đẹp, thì cô nào sexy gợi cảm nhất sẽ là cô đẹp nhất. Và chúng ta thấy đó chính là trường hợp của thần Vệ nữ.

Vậy chúng ta thử đặt ra một câu hỏi thích đáng khác là, trong số 3 vị nữ thần Junon, Minerve và Vénus, mà vẻ đẹp tuyệt trần là không còn ai tranh cãi nữa, thì ai là người KÉM sexy nhất ? Mình mời Loan dừng lại ba giây để suy nghĩ, và trả lời nhanh, chọn một người kém sexy nhất, rồi mình sẽ nói tiếp.

E hèm, đấy chính là Minerve. Không hẳn vì đấy là một nàng trinh nữ (chúng ta nhớ rằng, ngay từ khi sinh ra, tức là từ khi còn là một nàng trinh nữ), Vénus đã làm cả thế giới ngất ngây vì nhan sắc của nàng, tức là nàng đã sexy sẵn rồi ! Minerve không hề sexy, vì ngay cả trong tinh thần, nàng cũng là một trinh nữ, và là một trinh nữ vĩnh cửu. Nàng nói rằng nàng sẽ xấu hổ hàng thế kỷ vì đã trần truồng trước mặt Pâris, và điều đó có thể được hiểu là trong hàng thế kỷ, và nói chung là mãi mãi, nàng vẫn sẽ e thẹn như vậy, và tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, thì Pâris chán đến nỗi chàng nghĩ rằng ngay cả khi hai người có trở thành tình nhân đi nữa (là một giả thiết chúng ta có thể thấy là không tưởng), thì chàng cũng sẽ buồn chán, thế là chàng bèn tự động bỏ đi.

Như vậy, Loan có thể nhận thấy là, cái vẻ khép nép e thẹn nó là kẻ thù của sexy, hai cái ấy nó triệt tiêu nhau, cho nên chúng không thể ở chung với nhau được. Trong một bức tranh vẽ về cuộc phán xử của Pâris, chúng ta nhận ra ngay lập tức ai là nữ thần nào. Junon đứng giữa trần truồng với vẻ rất oai vệ, Minerve e thẹn quay đi, cúi người cố che giấu sự trần truồng của mình, chỉ có Vénus là có vẻ hoàn toàn thoải mái hãnh diện phô bày vẻ đẹp, lại còn đưa tay lên vén tóc nữa, tức là vén được cái gì ra thì vén cho bằng hết :-D

Vậy thì mình nhắc lại cho Loan bao nhiêu lần cũng không đủ, là khi nào Loan quyết định ăn mặc hở nhiểu, để trông sexy, thì Loan KHÔNG ĐƯỢC trình diễn vẻ sexy ấy cùng với sự e thẹn, khép nép. Một ví dụ nữa cho Loan thấy là ĐTT HHVN 2012, khi cô ấy mới đăng quang, cô ấy có vẻ rất sexy gợi cảm hơn hẳn Loan, thế mà càng ngày cô ấy càng bớt sexy đi, hầu như không còn sexy chút nào nữa, và bây giờ thì thua xa Loan. Vì sao lại như vậy ? Vì cô ấy nỗ lực làm vừa lòng công chúng Việt Nam mình, họ cao giọng đòi phụ nữ phải e thẹn khép nép, như mọi anh Hồi giáo và mọi ông Khổng giáo, không được như thế thì họ không tiếc lời sỉ vả. Và khi cô ấy ăn mặc kín như bưng rồi, thì họ hể hả :"cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh". Thế vừa lòng anh rồi thì em được cái gì ? Liệu có được cái điều giản dị nhất của tình yêu là niềm vui thú ái ân không ? Hay là anh sẽ lười biếng như hủi, xấu xí dốt nát, và tối ngày tìm thông tin sex ở trên mạng ? (Dân VN ta nổi tiếng là tìm thông tin sex nhiều nhất đấy, Loan có biết không ? Thật là đạo đức giả không lời nào tả nổi !)

(còn tiếp)

mardi 2 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (69) - Kết hợp màu sắc

Thường váy áo của Loan chỉ có một màu, trong khi mà các cô khác thì họ mặc áo kết hợp các màu khác nhau một cách rất hài hòa, tinh tế : (Loan nhìn váy của Miss India xem, may mà cái váy này của Loan rất là gợi cảm, không thì Loan thua cổ rồi)

 

( (Nhưng hình này Loan cũng đẹp thanh lịch lắm, chân và giày tuyệt đẹp :)
 
 http://www.vnbeauties.com/t57591p432-topic#980918

Hình như chỉ có VVC là kết hợp màu, đẳng cấp có khác, áo dài rất đẹp (nhân tiện, trước đây hay thấy Loan hay mặc màu tím xanh, hay màu ngọc tím thấy cũng rất đẹp, lần này không thấy Loan chọn màu đó nữa hả ?)
Hình ảnh: Nguyễn Thị Loan tỏa sáng trong đêm Gala Miss World 2014 số 5
http://saoonline.vn/showbiz/nguyen-thi-loan-toa-sang-trong-dem-gala-miss-world-2014-107112.html

Sexy nghệ thuật (2)

Đùi tuyệt vời chưa ! (Các cô thí sinh HHVN năm nay không được cô nào cả, lười luyện tập quá !)

Image
http://missosology.info/~missyorg/forum/viewtopic.php?f=1&t=28203

 Sexy nghệ thuật :
Image

Sexy nghệ thuật

Sexy nghệ thuật nè : (Hehe, Loan chỉ cần bắt chước được từ phần trên rốn trở lên là đã khá lắm rồi !)


http://www.lightinthebox.com/fr/noir-audacieux-accents-de-maille-de-femmes-robe-sans-manches-de-mini-partie_p1744806.html?utm_source=criteo&utm_medium=mediabuy&utm_campaign=fr&litb_from=paid_mb_Criteo_mf&currency=EUR

 Nữa nè : (nhưng cái này thì hơi quá đáng, nhưng chỉ cần trám những khoảng hở bằng vài màu nude, là vừa lịch sự lại vừa sexy, đúng không ?)


http://www.lightinthebox.com/fr/creux-dehors-coquin-tube-chemise-de-femmes_p1561865.html?utm_source=criteo&utm_medium=mediabuy&utm_campaign=fr&litb_from=paid_mb_Criteo_mf&currency=EUR

 Nhìn phần bụng của váy HHTG này : (có mà như không có)


http://allbeautyofworld.blogspot.fr/

Hở chân phải ở góc độ này mới đẹp : (đùi to bắp chân thon, chân Loan cũng y như vậy đó)