mercredi 29 novembre 2017

Cảm ơn Loan !

Hi all,

Hihi không phải chỉ có Loan phải cảm ơn mọi người đâu, mọi người cũng phải cảm ơn Loan đấy !

Vì Loan khoẻ mạnh, xinh đẹp, tốt bụng, lúc nào cũng hăng hái nỗ lực, làm mọi người cũng cảm thấy phấn chấn nỗ lực theo. Mỹ Linh và Loan đi thi các cuộc thi quốc tế lớn năm nay khiến cho cuối năm Việt Nam gặp nhiều may mắn, thuận lợi, kinh tế đạt nhiều kết quả lớn, thấy không ?

MU không cho Loan lọt top 16 thì chính họ phải xấu hổ ! Ngay cả cô HH Pháp tuyệt đẹp mà cũng rớt top 16 thì ban giám khảo năm nay hỏng rồi, chỉ nhìn top 16 của họ là thấy ! Kệ họ thôi, tự họ làm mất uy tín của mình thôi. Tại hồi xưa ông Trump nhiều tiền nên tổ chức MU hoành tráng, chất lượng cao, chứ ít tiền đi thì chất lượng nó phải giảm xuống ! Cô HH Nam Phi thì chắc là đẹp thật, nhưng không hợp gu của PLS này, mình thấy cổ giống cô Phương Nga. Phụ nữ kiểu ấy là phải có rất nhiều tiền thì họ mới đẹp được, chứ hết tiền là họ hết đẹp !

Bisous Loan ! Mình cũng rất hài lòng là Loan đã thực hiện được giấc mơ của riêng Loan ! Còn Việt Nam muốn được vinh danh thì cũng phải đầu tư chứ, để Loan đi thi nghèo khổ thấy ớn, lại còn ra sức chửi rủa tìm cách phá Loan ! Bọn đểu ấy thì kệ mẹ chúng nó, vinh danh cho chúng nó làm gì ?

Chúc Loan luôn phát triển, tiến bộ, vui khoẻ ! Đi học múa đi cô nương, rồi mở phòng múa thể thao (kết hợp với nhà hàng của Loan ấy), là kiếm được khối tiền đấy ! Bises !

lundi 27 novembre 2017

Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017

PLS : Chúc mừng anh Ngọc Tình ! Trời ơi sao lại có thể đẹp trai nhường ấy !!! Đây chính là người đàn ông đẹp trai nhất mọi thời đại ! Loan vào đây xem ảnh nói ảnh luyện tập 2h mỗi ngày, để vừa đẹp vừa làm việc khoẻ, thông minh này ! Ai như Loan, "mơ ước" với lại chẳng "đam mê" thi Miss Universe, mà không bao giờ chịu luyện tập cho đàng hoàng tử tế, đi thi mới tập lấy tập để, không bao giờ học múa, điệu bộ thô thiển vụng về, trình diễn ba trật ba giuộc làm PLS này cực khổ thất vọng quá chừng luôn ! Loan lười tập, nhịn ăn mai mốt phát tâm thần ra đó nghen ! Công nhận phụ nữ Việt Nam mình lúi thật, vừa xấu vừa lười vừa ngu, lại còn lắm cô đểu cáng bịp bợm nữa ! Thôi ưu tiên các anh phát triển đi cho rồi, giành hết giải Toán học rồi lại đến giải Nam vương, thật là mát cả mặt, nở cả ruột ! Thế mới gọi là làm vang danh hai tiếng "Việt Nam" chứ ! :-) Hip hip hip hourra !


Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017


Ngọc Tình vừa xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất ở cuộc thi Manhunt International 2017 được tổ chức tại Thái Lan. Đây cũng là một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới dành cho nam.
Tối 27/11, tại Nhà hát Hoàng gia Siam Pavalai (Bangkok - Thái Lan), Trương Ngọc Tình chính thức đăng quang ngôi vị Nam vương Quốc tế.
Năm nay, cuộc thi Manhunt International quy tụ gần 50 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới tham gia tranh tài. Đây là tin vui cho khán giả quê nhà, bởi sau 6 năm, Việt Nam mới có đại diện tham dự cuộc thi uy tín này.
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 1
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 2
Tân Nam vương Quốc tế - Trương Ngọc Tình. Ảnh: Johnny Tran
Việc Ngọc Tình đăng quang Manhunt International 2017 không khiến truyền thông quốc tế quá bất ngờ, vì trước đó anh luôn năm trong top ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Nam siêu mẫu sinh năm 1988, tại TP.HCM. Anh sở hữu gượng mặt nam tính, đôi mắt sắc lạnh, làn da rám nắng và chỉ số hình thể “chuẩn không cần chỉnh” (1,87 m; 103 -77-101).
Để có thân hình 6 múi đẹp như tạc tượng khiến người đối diện phải xuýt xoa, Ngọc Tình đã nỗ lực tập luyện và giữ gìn vóc dáng trong suốt 5-6 năm qua.
Anh chia sẻ: “Nhiều người cho rằng việc tập luyện thể dục thể thao hàng ngày rất mất thời gian, vì bạn cần ít nhất là 2 tiếng đồng hồ để đến phòng tập. Tuy nhiên, theo Tình, đó chính là hai tiếng quý giá để bạn vừa có cơ thể đẹp, lại vừa đảm bảo sức khỏe cho mình. Khi sức khỏe tốt, bạn làm mọi việc đều ở một tinh thần tràn đầy năng lượng, hiệu quả hơn rất nhiều”.
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 3
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 4
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 5
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 6
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 7
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 8
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 9
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 10
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 11
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 12
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 13
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 14
Hình thể 6 múi bốc lửa của Trương Ngọc Tình - tân Nam vương Quốc tế 2017 - Ảnh 15
Anh từng là vận động viên kick-boxing, đoạt Huy chương đồng giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc. Năm 2010, Ngọc Tình đoạt giải Vàng và giải Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Anh từng nhận giải phụ Trang phục dạ hội đẹp nhất tại “đấu trường” Người mẫu thế giới 2011. Năm 2016, anh tiếp tục giành giả Á vương Đại sứ Hoàn vũ 2016.
Manhunt International là một trong ba “đấu trường” nhan sắc lớn nhất thế giới dành cho nam cùng Mister WorldMister International. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992. Trước khi đăng quang, tân Nam vương Quốc tế được BTC gửi lời mời ở các năm 2011, 2012 và 2016 nhưng anh chưa có cơ hội tham gia.
Huỳnh Như - Vĩnh Thái
https://baomoi.com/hinh-the-6-mui-boc-lua-cua-truong-ngoc-tinh-tan-nam-vuong-quoc-te-2017/c/24099544.epi

dimanche 26 novembre 2017

Đừng cầu toàn

Hi Miss and friends,

Đừng cầu toàn, vì cầu toàn quá nó làm Loan căng thẳng ! Mình nói vậy là vì hôm bữa xem Loan trình diễn, mặc váy cocktail, khi Loan đến đứng trước micro Loan hơi nhúc nhích sửa dáng một chút, động tác ấy xấu, mặc dù có thể là nó cần thiết, để Loan đứng đúng micro, nhưng các cô khác không làm vậy. Động tác phải dứt khoát, gọn gàng.

Khi PLS này múa, có rất nhiều khi mình quên động tác, thì cô dặn là phải tiếp tục múa luôn, làm bộ như không có gì cả, khán giả sẽ không nhận thấy (chỉ có cô nhận thấy mà thôi), và họ sẽ tưởng điệu múa là như vậy, vẫn hay như thường ! Nhưng nếu mình giật mình, ngừng lại, sửa lại ... là hỏng !

Mình dặn Loan phòng hờ, trong trường hợp mà Loan lọt top 5 trả lời phỏng vấn (hihi lạc quan, lạc quan !), thì Loan trả lời rõ ràng, gọn gàng, duyên dáng, tạo điều kiện cho chị phiên dịch không phải dịch quá khó. Thậm chí nếu chị ấy có dịch không thật đúng ý Loan thì cũng không sao cả, đừng sửa lại, cứ mỉm cười làm điệu bộ duyên dáng mà thôi, không có ai đánh rớt Loan vì phiên dịch không xuất sắc, không bao giờ !

Nếu lọt top, khi gọi đến tên Loan, Loan luôn phải làm điệu bộ duyên dáng ý nói là "Có em !" :-) Cô Venezuala cổ rất rành vụ này, khi gọi đến tên cổ là cổ dang hai tay ra rất dễ thương !

Mắt muốn mạnh mẽ, sáng ngời, thì ánh nhìn phải hơi long lên sòng sọc một chút đấy ! Nhưng đừng làm quá, đừng trợn cả lòng trắng lên như ở MGI :-) Loan thử nhìn mắt long lên làm bộ hung dữ sắc sảo rồi chụp hình cho mình xem thử xem nào !

Be youself and enjoy your Miss Universe final show !  Kisses !


Đây hình này mắt long lên (mừng rỡ vì được nhận quà), thấy không ? Hình này Loan mắt nhìn đẹp mạnh mẽ (hơi bị đỏ, chăm sóc mắt nha !), miệng cười đẹp, tóc rất đẹp ! Để tóc xoăn chung kết vì nghệ thuật nha !

 Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười
https://www.facebook.com/NguyenThiLoanFanpage/photos/ms.c.eJxNkceNRUEIBDNa4U3~_ia0eaJp~;G5UK0wx7Eam1VRJ5~_h8vsHSNlOoHiD8jogDqM1QAmIVUu~_VKxlA~;Y0sAiNaIB0QGsAHoAj0wU4oeUBqQMHR7kB2Y1TUBNlwjnNn08B~_wBrJ4jGF5YA~_EPTzXQJaoGUsM0GOonTE97qbp8w0NI2OBHtgSjK2apuwHpqQwtufIcov1hjOE69zff8Bp0lYnwDYNBug13qbO81Eiuyk3WVeUk9AD35tLXQ~_4OkfFP2HRgZI~-.bps.a.1548481925189211.1073741911.821803917857019/1580034018700668/?type=3&theater

Tín hiệu tốt

Hi there,

Gương mặt top 10, bikini top 15 (mình đã bảo là bikini Loan trình diễn đẹp mà !), trang phục dân tộc đẹp, phỏng vấn tốt, mình đảm bảo Loan ít nhất phải lot top 10 :-D

Loan tuyệt vời, cố gắng trình diễn thật đẹp nhé, mắt sáng nhé ! Bisous !

samedi 25 novembre 2017

Khán giả nhận xét (2)

Hi friends,

Mình có xem một số clip chính thức của MU quay Loan đẹp lắm, tín hiệu rất tốt đấy !

Nhưng mình có thêm một số dặn dò nhận xét quan trọng, Loan nghe kỹ nhé :

1- Mắt Loan thỉnh thoảng trông vẫn hơi bị mệt, ngay trên sân khấu, không biết vì lý do gì, nhưng mình nghĩ có thể là một trong những lý do là Loan ăn mì gói. Loan phải lập tức ném ngay tất cả đám mì gói vào thùng rác, thà để bụng đói còn hơn. Cô nào đi thi ăn toàn mì gói là rớt đấy ! Vì mì gói nó cho mình cảm giác no giả, mà nó không cung cấp được năng lượng gì cả, vậy mà lúc đang đói chính là lúc cơ thể đang cần năng lượng. Cho nên ăn vào cảm thấy no mà thực ra Loan vẫn đói, vẫn mệt, nên cặp mắt trông mệt và tối ! Bổ sung ngay nước trái cây, vitamines đi. Nước cà rốt pha với nước cam là tốt nhất đấy ! Trên sân khấu phải luôn luôn giữ vẻ mặt láu lỉnh, mắt sáng ngời !


(mình đăng phần này lên cho Loan đọc ngay rồi viết tiếp !)



2- Loan trình diễn đi đúng nhịp nhạc đẹp gợi cảm quá chừng luôn, đẹp lên không biết bao nhiêu mà kể. Tuy vậy có bạn chê là hơi đơn điệu, cũng đúng đấy. Vì ở môn múa, múa đúng nhạc mới chỉ là điều tối thiểu thôi, chứ ngoài ra thì người ta không múa đều đều đâu, múa lúc nhanh lúc chậm, lúc từ tốn, lúc sửng sốt, vv. thể hiện mọi cảm xúc, sự sáng tạo đa dạng là vô tận luôn. Tại Loan không chịu học múa nên mình mới chỉ dám chỉ cho Loan những bước đơn giản nhất thôi, chứ làm phức tạp lên là Loan không làm được. Bây giờ đã tổng dợt chung kết rồi, có muốn thay đổi gì cũng không được nữa. Mình chỉ gợi ý Loan là hãy nghĩ tới môn bóng chuyền, nó cũng như là múa vậy. Nhưng Loan đâu có đánh bóng đều đều qua lại sang phần sân bên kia đâu, đúng không ? Đánh bóng lúc nhanh lúc chậm, lúc đập mạnh, lúc đột ngột, đa dạng vô cùng, đúng không ? Cho nên trên sân khấu, mình chỉ yêu cầu Loan một điều là luôn luôn phải kết hợp thể thao với nghệ thuật.



3- Có một câu chuyện mình đọc kể về một cô bé rất say mê môn múa, mà mẹ cổ lại muốn con học y. Cô ấy phải chịu bao khó khăn vất vả để được tập múa. Sau đó cổ thi vào trường múa quốc gia, tuyển chọn rất gắt gao. Cổ múa rất đẹp rồi, nhưng cổ bị căng thẳng quá, thì ông thày mới khuyên cổ là phải múa như là mình múa trước vị thần của nghệ thuật múa vậy (đấy là múa Ấn Độ). Thì khi đó cổ mới múa xuất thần và đậu vào trường ấy.

Mình cũng muốn khuyên Loan là khi trình diễn hãy tưởng tượng như là Loan trình diễn trước các vị thần Thể Thao và Nghệ Thuật (trong thần thoại Hy Lap, họ là hai anh em đấy, đó là Apollon và nữ thần Arthémis). Loan thử tưởng tượng xem, đó là những khán giả công tâm nhất, bậc thầy của các môn thể thao và nghệ thuật, nếu mà trình diễn cho họ xem, thì ta phải thăng hoa nhất, "là chính mình" nhất, và hoàn hảo nhất có thể chứ không dám cẩu thả, đúng không ?


4- Một điều nhỏ nữa mình muốn Loan lưu ý, đó là cú xoay người giữa chừng của Loan, trông cũng khá, nhưng đối với dân múa thì vẫn còn rất căng thẳng (và đối với khán giả cũng vậy thôi), vì Loan chưa nắm vững kỹ thuật múa. Không phải vô cớ mà dân múa họ luôn phải tập các tư thế mất thăng bằng, tập ngã, bởi vì chỉ có như vậy họ mới cảm giác được thăng bằng và giữ được thăng bằng một cách hoàn hào nhất. Vậy mình muốn sửa một chút để Loan xoay người thăng bằng, thoải mái hơn.

Đó là : Loan cũng tập đúng bài tập ấy, nhưng nhịp chậm hơn gấp đôi. Ví dụ như mình đoán là Loan đi nhịp 2/4 là nhịp trình diễn bình thường (tức là đếm 1,2,1,2, và bước đi rơi vào nhịp 1). Bây giờ Loan đi nhịp 4/4 (đếm 1,2,3,4,1,2,3,4 và bước đi vẫn rơi vào nhịp 1), thì Loan sẽ thấy là Loan đi chậm hơn gấp đôi (đấy chỉ là bài tập thôi chứ không phải là đi lúc trình diễn, khi trình diễn Loan cứ đi nhịp bình thường !). Thì Loan sẽ thấy là đi như vậy khó hơn, và cú xoay người rất khó, sẽ bị mất thăng bằng, vì Loan quen quay nhanh rồi. Nhưng Loan vẫn cứ phải tập, sao cho đi chậm uyển chuyển và xoay chậm thăng bằng. Sau đó khi Loan đi lại nhịp bình thường mình đảm bảo là Loan sẽ thấy khác hẳn, thăng bằng hơn hẳn. Tập thử nghen, chỉ chừng 5-10 phút thôi, nhưng Loan sẽ có cảm giác rất khác về sự thăng bằng đấy. (Khi đáp xuống nhớ nhún gối!)

Chúc cô nương nghỉ ngơi tốt, ăn uống đầy đủ vitamines, tinh thần sáng suốt tập trung. Bisous !


NB : Cũng không cần quá cầu toàn, chỉ cần hướng tới sự hoàn hảo, nghệ thuật, để mình luôn cố gắng và tiến bộ. Ví dụ như nếu người ta hỏi, nếu cô thành Miss Universe, thì cô sẽ làm gì ? Mà Loan trả lời là tôi sẽ nghỉ ngơi, rồi lại trở về cuộc sống bình thường như cũ, là hỏng. Dù có thành MU hay là không, thì sau đó Loan vẫn phải luôn trau giồi, tiến bộ, hoàn thiện bản thân và phục vụ cộng đồng. Lao động chăm chỉ và tiến bộ là hai phẩm chất được đánh giá rất cao ở bên Tây đấy, vì chúng quyết định mọi thành công.


Áo đẹp nghệ thuật :-)

Image may contain: 1 person, standing
https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/a.599139446935600.1073741829.598834896966055/800042880178588/?type=3&theater

vendredi 24 novembre 2017

Khán giả nhận xét

Hi Loan và các bạn,

Khán giả nhận xét tiếp :

Hình này rất đẹp, cả bộ hình chỉ được mỗi tấm này đẹp, nhưng mà lại quá đẹp :-) Có phong cảnh, có chủ đề (màu sắc nhiệt đới). Hơi dở là thấy Loan bẻ cây to, phá rừng ! Cánh tay không đẹp lắm. Không xấu, vì ngón tay duỗi đẹp nên cơ bắp trên cánh tay căng chứ không buông thõng, xụi lơ, nhưng mà cái tay thẳng như vậy là tay xấu, dân múa họ không bao giờ để tay như vậy, vì thường là tay thẳng thì cơ bắp không hiện lên đẹp, nó phải hơi cong cong thì mình mới gồng cơ nổi cơ lên. Ngoài ra thì cánh tay che đúng chỗ đường cong của mông là chỗ gợi cảm nhất :-( Nhưng chuỗi vòng cổ trông có vẻ vỏ sò, thổ dân, lại rất đẹp, rất hợp :-) Tóc đẹp sexy, Loan tưởng tượng xem nếu hình này tóc thẳng là kém đẹp hơn đấy ! Mình rất muốn chung kết Loan để tóc này, quăn và xù lên (tóc thẳng thì bán kết đã để rồi, rất đẹp, nhưng nên thay đổi đi !).

https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/a.599139446935600.1073741829.598834896966055/798718060311070/?type=3&theater

Loan thấy không, khi nào Loan có dáng vẻ thể thao, "bóng chuyền", kết hợp với nghệ thuật như vậy, Loan đẹp kinh khủng, xuất thần ấy !


Mình post phần này lên rồi viết tiếp, bisous !


Loan nhìn xem, hình này mắt Loan mở to cho ánh sáng tràn vào, nên nó rất đẹp ấy !
Nếu mà Loan xem cái clip lúc cô Pia được thông báo là cổ là Miss Universe, cổ mở mắt rất to, rất sáng, rất đẹp, Loan thử nhìn với ánh mắt sáng ngời như vậy có được không ? Trước đây thì mình nghĩ là Loan bị cận thị, nên hay bị chói mắt (là vì khi khám mắt lần đầu, bác sĩ nhãn khoa họ nhỏ một thứ thuốc giãn đồng tử vào mắt để nhìn vào đáy mắt mình, cho nên sau đó đồng tử nó giãn luôn, nên mắt hay bị chói). Nhưng mình thấy cô Miss World năm nay cổ cũng bị cận thị, mà mắt cổ vẫn rất sáng, rất đẹp (nhưng mà cổ có học múa và dân múa thì họ có bài tập cho mắt nhìn đẹp). Và cái contact lens bây giờ nếu là loại đắt tiền thì nó cũng có chức năng chống loá mắt đấy. Ngay cả mấy anh nhiếp ảnh gia Việt Nam, khi chụp hình các cô trên bờ biển thì ảnh cũng yêu cầu các cô là không được nheo mắt. Vậy thì, nếu có thể, Loan luyện tập một chút cho mắt mở to đón ánh sáng, thì mắt nó sẽ sáng ngời lên đấy ! Như ở trong hình này nè !

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười
https://www.facebook.com/NguyenThiLoanFanpage/photos/a.1045917555445653.1073741866.821803917857019/1578003088903761/?type=3&theater

Gương mặt chân dung đẹp lọt top 10 thế giới mà vẫn có anh dở người chê mặt không đẹp được !!!

Mình cắt nghĩa thêm vì sao PLS này là một khán giả lý tưởng. Không những mình học chuyên về văn học nghệ thuật, tức là văn hoá, mà mình còn sống ở bên Pháp này, ở Paris, thường xuyên đi xem những chương trình biểu diễn múa, nhạc, kịch, nghệ thuật chất lượng thuộc loại hay nhất thế giới, mình mà không là khán giả thị hiếu tốt, thì cả thế giới này là khán giả thị hiếu tồi à ? Còn cái bọn Việt Nam chuyên thưởng thức văn học nghệ thuật kiểu "30 năm đời ta có Đảng", thì thị hiếu cà côm của chúng làm sao bì được với PLS này ?

Thôi mình đi ăn tối, lát nữa sẽ trả lời câu hỏi bài tập về sự quyết rũ, Loan chờ đọc nghen ! :-) Bises !


Trả lời bài tập nghen :-)

Cả hai cô ấy đều rất yêu người đàn ông của họ và đàn ông nói chung. Cô Catherine mang tất cả báu vật của nước Nga ra cứu mạng người yêu thì cái điều ấy có nghĩa như một lời tỏ tình rất đẹp giành cho ảnh, rằng là "tất cả báu vật của thế gian này cũng không quý giá bằng viên bảo châu của riêng em" ! :-) Còn cô gái đẹp được hoàng tử yêu, thì ngay cả khi ảnh đã bị biến thành chim rồi, thì cô ấy cũng trang điểm lộng lẫy rực rỡ nhất để đón tiếp chàng (chứ không phải khi chàng lên voi thì cưới, còn khi chàng xuống chó thì ruồng bỏ chàng, cho nên tôi biết là ông Trịnh Công Sơn chọn hoa hậu người đẹp sai đấy !) Chúng ta đẹp nhất là để làm vui lòng người đàn ông mà chúng ta yêu !

Dặn dò Loan là ngày cuối cùng trước chung kết, Loan sắp xếp dừng mọi hoạt động để nghỉ ngơi thư giãn, chăm sóc bản thân. Ngày cuối cùng ấy chúng ta nghỉ ngơi là tốt nhất, chứ lúc ấy có cố học thêm cái gì thì cũng không tiêu hoá được nữa, chỉ thêm rối tung đầu óc lên. Đừng có chạy đi đâu lung tung hay làm chuyện gì phức tạp, tất cả những chuyện khác khi thi xong đều có thể làm được, ngày cuối cùng chỉ để nghỉ ngơi thư giãn thôi. Loan nên nghe lời chuyên gia luyện thi PLS này, bà ấy luyện ra toàn thủ khoa đấy ! :-)

Mình sẽ có một món quà nho nhỏ để mang lại may mắn cho Loan. Treo thêm giải thưởng là nếu Loan lọt top 15 trở lên, thì PLS này sẽ tiếp tục đăng các bài học múa của mình và của con gái cho Loan nghiên cứu, đặng mà xây dựng chương trình huấn luyện nhan sắc cho chị em được thật là hay !  :-) Vậy nghen, Loan ráng lên nghen ! Bisous !

Khán giả

Hi Loan and all,

Mình thông báo cho Loan biết, mình chính là khán giả lý tưởng và rất khó tính của Loan đấy ! :-) (Lát nữa sẽ nói vì sao, bây giờ thì mình sắp phải đi chợ về cho kịp bữa trưa). Liệu mà chiều ý PLS này nhé !

Bộ này trông hay thật, nhưng quần trông "an toàn" quá, lẽ ra nó có thể cắt cao hơn để lộ 1/3 mông phía sau thì nó sẽ gợi cảm cực kỳ mà vẫn an toàn, Loan tưởng tượng xem ! Nhân tiện, mình cũng thấy cô Miss USA rất xứng đáng là Miss Universe năm nay đấy, cô ấy đẹp quá ! Tuy nhiên Mỹ rất lịch sự, thường là họ tổ chức nên họ không chọn Hoa Hậu của họ đăng quang (Philippines còn phải học hỏi nhiều !), cho nên mình nghĩ là cô ấy sẽ là Á Hậu 1.

Loan uốn tóc quăn rất đẹp, youpiiii ! Nhưng hôm nay mình muốn Loan uốn xoăn hơn nữa, bồng hơn nữa để tăng thể tích tóc hơn nữa (rất là sexy đấy !) Loan đừng sợ xơ tóc, người ta đã thấy được là tóc Loan đẹp như thế nào rồi, uốn xoăn một hai bữa cũng không hư tóc được đâu, thi thoảng phải hy sinh một chút vì nghệ thuật chứ !


Nghệ sĩ ơi, cái hình này đứng khuỳnh đầu gối trông đùi rất xấu này ! Đây là một trong những tư thế đứng xấu khủng khiếp của Loan, mà Loan lại hay quen thói đấy ! Coi chừng đó nha ! Khi đầu gối chùng, thì đầu gối luôn phải cùng hướng với ngón chân cái, nếu không tập được như vậy thì bỏ cái dáng đứng khuỳnh đầu gối như trâu này đi !

Image may contain: 1 person, smiling, standing and indoor


Hình này mắt to mắt bé trông như là bị tật này :

 Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười


Bisous ! Loan để tóc xoăn tít, bồng bềnh lên cho mình xem thử nha !

Top 5 của PLS :

Đó là các Misses : USA, Vietnam :-), Iceland, Peru và Malaysia (hoặc là Philippines hoặc cũng có thể là Indonesia).

Mình rất phân vân giữa 3 cô Malaysia, Philippines và Indonesia. Theo mắt PLS này thì cô Malaysia rất đẹp, cả thân hình lẫn khuôn mặt, miệng rộng môi mọng gợi cảm và ánh mắt nhìn rất đẹp nhé, Loan để ý nhìn mà xem. Nhưng không hiểu sao cô ấy không được linh lợi và ít cười, mặc dù cổ cười rộng miệng đẹp lắm. Có thể đơn giản là giống như Loan, cô ấy không mạnh về trình diễn. Cho nên PLS cứ chọn cổ nhưng mà cũng không tin tưởng lắm, cũng có thể là cổ top 10. Giữa hai cô Philippines và Indonesia, thì Philippines thân hình đẹp hơn, cơ bắp hơn, sexy hơn nhưng cô ấy cũng ít cười tươi, và trông cô Indonesia miệng cười tươi mắt sáng quyến rũ hơn, mà thân hình cũng đẹp, nên mình nghĩ là giám khảo có thể sẽ chọn cô Indonesia.

Mình cũng phân vân giữa cô Peru và Pháp, cô Peru thân hình quá đẹp, nhưng cô Pháp gương mặt đôi mắt sáng ngời linh lợi hơn. Nhưng cô Pháp có một khuyết điểm lớn là cổ rụt, còn tệ hơn Loan nữa. Loan thì còn thấy lúc cổ rụt lúc cổ cao, chứ còn cô Alicia hình nào cũng thấy cổ ngắn. Cho nên mình nghĩ là cổ cũng chỉ được top 10 thôi. Cô Peru thì cô ấy có cái vẻ của các cô nhịn ăn, ăn kiêng, nên trông không được tươi tắn hạnh phúc như là cô Iceland chẳng hạn.

Mình muốn dặn dò Loan về việc làm sao có đôi mắt sáng ngời (cô Pia Wutzbach mắt sáng ngời như vậy đấy), nó sẽ là yếu tố quyết định cuối cùng đấy, nhưng để mình suy nghĩ thêm cho thật kỹ rồi sẽ nói.

Bisous !

jeudi 23 novembre 2017

Nghệ sĩ

Hi Loan và các bạn,

Không biết Loan ra sao chứ PLS này hơi đuối rồi ! :-) Ấy là tại hôm nay bận quá chạy ngược chạy xuôi bị hụt mất một bữa ăn.

Mình muốn dặn nhỏ Loan là, mấy cái "chuyên trang sắc đẹp" với lại báo chí Việt Nam mình họ càng tung hô thì càng dở, đó là bởi vì quan điểm về sắc đẹp của họ không có giống quan điểm của giám khảo đâu ! Thế nhé ! :-)

Mình nghe nói Loan cảm thấy "thăng hoa" trên sân khấu là mình biết Loan đi đúng hướng rồi đấy, nghệ sĩ là họ phải "thăng hoa". Nhưng mình muốn nhắc Loan là, cái khó của nghệ thuật, của người nghệ sĩ, là phải kết hợp nhiều thứ một cách hài hoà. Thăng hoa là đúng rồi, nhưng cũng phải chiều lòng khán giả nữa. Cái khó, đó là làm sao phải vừa thăng hoa, vừa chiều ý khán giả. Chính sự kết hợp này là khó, luôn luôn khó ! Loan suy nghĩ và cố gắng không ngừng nhé ! Lát nữa mình sẽ nói tiếp.

Bises !

Mình nghe nói Loan không được chọn chụp bikini thì mình không có gì ngạc nhiên cả ! Loan tưởng tượng xem, những cô được chọn chắc hẳn phải là những cô trình diễn rất là sexy, có kinh nghiệm tình trường rồi, còn Loan và các cô Việt Nam nói chung chắc chắn là không có tài năng ấy. Nhưng không ai có thể giỏi tất cả mọi thứ cả, mình cũng phải khiêm tốn chứ, cũng phải có cái gì mình không giỏi chứ ! Loan cứ hài lòng với việc sexy tự nhiên là được.

Résultat de recherche d'images pour "nguyen thi loan"

Chỉ có một điều mình muốn nói là, trong suốt những năm vừa qua, mình biết là Loan không tự tin là Loan đẹp, vì bọn Việt Nam cố sức tìm mọi cách chứng minh là Loan xấu. Mình muốn hỏi là bây giờ Loan đã yên tâm là Loan đẹp chưa ? Loan lọt top 2 cuộc thi lớn quốc tế, và lần này mình đảm bảo là Loan lọt top 15, vì chắc chắn là MU muốn những cô gái đẹp nhất trình diễn trên sân khấu của họ ! Vậy thì, lọt top 3 cuộc thi quốc tế lớn hàng đầu thế giới, thì Loan có tin rằng Loan đẹp không ? Nếu Loan không tin, thì rõ ràng là Loan không hề "confidently beautiful" đâu !

Còn nếu Loan tin rồi, thì Loan không phải bận tâm lo lắng về điều đó nữa, Loan hãy dồn hết sức lực để làm sao trình diễn cho thật là đẹp, thật là "thăng hoa" trên sân khấu. Bởi vì nhan sắc chuẩn mực là Loan có rồi, Loan chỉ thiếu mỗi cái phần "trình diễn" này thôi, bởi vì bao nhiêu năm nay, Loan đâu có đầu tư cho nó, đúng không ?

Nhưng thật tuyệt là, Loan đã chơi bóng chuyền trong nhiều năm. Mình khẳng định lại với Loan, bóng chuyền chính là múa ! Loan thử nghĩ về chuyển động của môn bóng chuyền, các bài tập của nó, phải nhìn ra vẻ đẹp của nó, và vận dụng kết hợp nó với nhạc, với múa, và Loan sẽ đẹp tuyệt vời trên sân khấu. Nếu Loan muốn "là chính mình", thì Loan chính là một "nghệ sĩ bóng chuyền" đấy !  Và lúc đó Loan sẽ không chỉ dừng chân ở top 15, mà sẽ là top 10, top 5, và thậm chí là Miss Universe đấy !

Ông Ngô Bảo Châu ông ấy giỏi toán vì ổng thấy toán đẹp. Thấy được cái đẹp là phẩm chất của người nghệ sĩ. Mình hy vọng Loan tự thấy Loan đẹp, thấy bòng chuyền đẹp, thấy những cuộc thi nhan sắc đẹp, thấy cuộc sống của Loan đẹp nhiều màu sắc,  nhiều cảm xúc... chứ không phải chỉ có chăm chỉ và khổ luyện mà thôi. Cố gắng lên, đây là một cơ hội lớn trong đời để tìm ra vẻ đẹp của chính mình và của cả thế giới, mà không phải ai cũng có được ! Có những người họ sống cả đời trong sự xấu xí !

Bises !

Nghệ thuật

 Hi Loan and friends,

Những ngày cuối này chủ yếu là tập luyện, không còn bận nhiều nữa, thì Loan phải uốn tóc xoăn đi nghen, xoăn càng nhiều càng tốt. Chịu khó bỏ thời gian đi không là thua các cô khác đấy ! Mái tóc bồng bềnh rất thu hút, Loan không được để mãi một kiểu ! Nghệ sĩ là họ không bao giờ để cho mình bị lặp lại, nhàm chán.

Dốc sức cho nghệ thuật nha ! Có một bà nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, hình như là bà Gina Lollobrigida hay là bà Sophia Lorenz ấy, khi người ta hỏi bả làm thế nào để có nhan sắc tuyệt mỹ như vậy, thì bả trả lời là nhan sắc xinh đẹp của bả có một nửa là nhan sắc thật, một nửa là do đàn ông tưởng tượng thêm (tức là dùng nghệ thuật để gợi tưởng tượng thêm).

Phải cầu kỳ hơn, đừng đơn giản quá ! MU không thích đơn giản đâu ! Loan thử để tóc xoăn bồng trên sàn tập đi !

Bises ! Cố gắng cho đến phút cuối cùng nghen !


https://giaitri.vnexpress.net/photo/quoc-te/nguye-n-loan-cu-ng-thi-sinh-miss-universe-ta-p-duo-t-chung-ke-t-3674658.html

PS : Đừng mặc quần jean nữa  ! Loan có quần legging (tiếng Pháp) không ? Thấy có vài cô mặc quần ấy, quần mềm ôm sát lộ rõ đường cong rất là gợi cảm (cô Iceland mặc).




Cô này để tóc xoăn bồng bềnh đẹp gợi cảm nè :




Loan cố lên, đừng lười, ngại khó nghen !

NB : Loan chụp bikini không nên đi giày đeo đồ trang sức. Bikini là đồ tắm, xuống biển người ta không đeo những đồ ấy, cô này thật là chả biết gì !  Chụp bikini là khoe vẻ đẹp tự nhiên nhất, gần như là khoả thân ấy, như là thần Vệ Nữ hiện lên trên bọt sóng ấy ! Phải rành nghệ thuật hơn cô nương ạ !

mercredi 22 novembre 2017

Trình diễn đầm dạ hội

Hi Loan và các bạn,

Loan ráng tập bài mùa với bóng nha, rất quan trọng đấy ! Từ nay đến mai mình sẽ cố thu xếp quay phim bài tập với ghế của mình cho Loan xem, mặc dù điều này rất khó. Nhà thì chật mà đầy đồ đạc, nhạc thì không có vì phải đeo tai nghe mới nghe được, lại còn phải nhờ con gái nhỏ của mình quay phim, vv. Cho nên Loan cũng ráng tự xoay sở, tập bài tập với bóng đi trong lúc chờ đợi !

Mình dặn Loan điều này, Loan nghe kỹ nhé : Chung kết Loan nên mặc cái đầm dạ hội trắng có lông vũ, không nên mặc đầm đỏ. Đầm đỏ đẹp, mặc bán kết thì được, nhưng chung kết thì không nên. Vì nếu Loan lọt top 5, thì có thể có nhiều khán giả họ sẽ không hài lòng, vì cái hình trái tim ở chỗ nhạy cảm, và có thể vì vậy mà ban giám khảo sẽ cân nhắc đấy. Mình có thể mạo hiểm ngày thường nhưng đêm chung kết thì không được mạo hiểm ! Ngoài ra thì Loan mặc váy có lông vũ trông rất gợi cảm, mình đã thấy rồi, và nếu Loan trình diễn mạnh mẽ, lông bay cuộn lên trông sẽ tạo hiệu ứng nghệ thuật rất quyến rũ đấy ! Váy trắng sáng đảm bảo tôn làn da ngăm rất đẹp !

Mình đăng phần này cho Loan đọc rồi nói tiếp nha !

Đọc bài Loan kể những chiến thuật chọn lựa ở bán kết, ở vòng phỏng vấn... mình rất thán phục, Loan suy nghĩ chọn lựa thông minh lắm (nè nhớ luôn giữ cái vẻ mặt thông minh láu lỉnh, nó hợp với Loan lắm đó nha !)

Mặc dù mọi người nghĩ rằng giám khảo đã chọn lựa xếp hạng từ bán kết cả rồi, nhưng không phải mọi thứ đã an bài rồi đâu ! Mình nhớ có một anh giám khảo ảnh kể là, khi vào đến những top cuối cùng, thì ảnh cho điểm rất thấp những cô mà ảnh không thích, để đảm bảo loại cô ấy ra, để giành điểm cho cô mà ảnh thích. Loan thử nghĩ xem, nếu giám khảo nào cũng làm thế, mà giám khảo này lại thích cô này, giám khảo khác lại thích cô khác, thì những cô đẹp mà không bị ghét sẽ có khả năng lên ngôi đấy ! :-) Tức là Loan phải đảm bảo là không làm cho giám khảo ghét ! Nhưng đấy là phần may mắn, do Trời Phật tính, chứ mình không tính được ! Và kết quả trình diễn đêm chung kết vẫn có thể thay đổi, nếu cô nào đuối quá hoặc cô nào trở nên xuất sắc quá !

Vậy Loan cố gắng hết sức tập bài múa với bóng nghen. Vấn đề tinh tế nhất của Loan là, Loan cố gắng nhiều, nhưng không cố gắng đến mức nghệ thuật, trong khi mà chỉ cần thêm một chút xíu nữa thôi ! Khi Loan đã đạt đến mức nghệ thuật, thì Loan sẽ hiểu ra mọi vấn đề ! Đây chắc là cơ hội duy nhất trong đời Loan đấy, cố gắng lên, trình diễn nghệ thuật nghen !

Nếu có thể, trong đêm chung kết Loan nên uốn tóc quăn nhiều, tóc bồng bềnh trông sẽ rất quyến rũ, còn tóc thẳng thì mọi người đã biết là Loan đẹp rồi. Tuy nhiên nếu xoăn nhẹ thì không nên, vì nó không làm tăng thể tích tóc. Ngoài ra nếu vào top 5 vấn đáp, thì Loan nên nhờ phiên dịch như cô Iris Mittenaere ấy, để tỏ ra tôn trọng và khiêm tốn (vì ở vòng phỏng vấn và trong suốt cuộc thi, Loan đã chứng tỏ được với giám khảo là Loan giỏi tiếng Anh rồi !).

Bisous ma belle, cố gắng, cố gắng !

Vì sao Mỹ Linh rớt top Miss World ?

Hi Mỹ Linh, Loan và các bạn,

Mình bình luận để Loan rút kinh nghiệm.

Ngay khi cô ấy phát biểu là cổ hết sức đầu tư vào dự án nhân ái vì Miss World chỉ chú trọng nhân ái chứ không quan trọng sắc đẹp, là mình buồn rồi ! Không biết ai cố vấn cho cổ như vậy ? Đi thi cuộc thi sắc đẹp lớn và lâu đời nhất thế giới, mà lại nghĩ là họ không coi trọng sắc đẹp !!! Cô ấy phải trả giá đắt cho sai lầm lớn của cổ đấy ! Giành giải HH Nhân ái mà họ không để cho cổ lọt top 15, thấy chưa ? Nghĩa là cô nhân ái mà cô không đủ đẹp, hiểu chưa ?

Loan cũng phải coi chừng, Loan đi thi cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng thế giới về trình diễn, mà Loan coi nhẹ phần trình diễn, thì Loan sẽ hối hận đấy ! Tập bài múa với bóng đi, tập xong phong cách sẽ khác hẳn, sẽ nghệ thuật hơn đấy !

Cô Mỹ Linh cô ấy không nghe lời PLS này, nói thế nào cô ấy cũng không chịu phơi nắng cho da ngăm. May mà Loan nghe lời ta đấy, cho nên đến MU lên hình đẹp quá chừng luôn ! Loan thử tưởng tượng xem nếu giữa các bạn MU, mà Loan cứ trắng bệch, trắng bóc ra thì Loan có gây ấn tượng nổi hay không ? Đã bảo rằng vai hẹp, phải giấu khéo đi, mà không nghe là không nghe (cái váy cuối cùng thì tạm được !) Nhìn thử xem tất cả các cô lọt top, vai họ rộng nở nang trông lộng lẫy như thế nào ? Đã thế tới nơi mặt mày cứ buồn thỉu buồn thiu. Nói chung là Mỹ Linh đi thi quốc tế mà không có kinh nghiệm. Cho nên bọn nào nói Loan nhường cơ hội cho người trẻ thì bảo chúng câm mồm lại ! Đi thi quốc tế thì phải có kinh nghiệm, phải già dặn, chín chắn ! Đừng có ngây thơ với măng tơ ra làm tốn tiền của người ta !

Muốn lọt top người đẹp của họ, mà lại không theo chuẩn người đẹp của họ, thì thật là vớ vẩn. Mình thấy quả là Loan thông minh hơn cô ấy đấy, dân toán họ cũng sắc sảo hơn dân văn thật !

Nhưng mà đoạt Hoa Hậu Nhân ái là một giải lớn rồi, cũng khiến Việt Nam tự hào rồi ! Vì ML chỉ mong ước cái giải ấy thôi, cho nên ML đã có nó rồi, tại sao lại vẫn chưa hài lòng ? Nếu muốn nhiều hơn thế thì phải cố gắng nhiều hơn thế !

Bisous, Loan nỗ lực nghen, ráng nghe lời chuyên gia PLS này, không thì hỏng việc đó !

mardi 21 novembre 2017

Nghệ thuật trình diễn

Hi Loan,

Chị em mình đã cố gắng nhiều rồi, và rất là khổ vì thời gian quá gấp gáp, nhưng mà những khó khăn phi thường là cơ hội để làm những nỗ lực phi thường, ông Rousseau ổng nói như vậy đấy. Bây giờ mình muốn Loan làm một nỗ lực phi thường này, mà nếu không có nó, thì Loan không thể lọt top 5 được, đó là Loan phải nắm được nghệ thuật trình diễn trên sân khấu.


Lẽ ra Loan đã nắm được điều này nếu Loan mời ông Sanjo Santos luyện tập cho Loan đấy ! Nhưng thật đáng tiếc là Loan đã không nghe lời PLS này, một phần chắc là vì keo kiệt, và mình nhắc lại cho Loan nhớ, lời khuyên của mình cho cả đời Loan đấy, là nếu khi nào Loan thất bại, thì chắc hẳn đó là do Loan keo kiệt không phải lối. Phần khác nữa là, như tất cả những người Việt Nam, Loan không biết nghe lời nói phải. PLS này mà nghe một lời nói phải, thì biết ngay người nói không phải là người tầm thường, và sẽ xin thêm họ lời khuyên nữa, để mà suy ngẫm, chứ không phải khinh thường bỏ ngoài tai đâu. Người nói phải phải là người vừa tài giỏi, vừa có tâm. Chứ trong đám người khuyên Loan, có rất nhiều người khuyên sai, khuyên đểu đấy, họ khuyên để cho Loan thất bại, mà Loan không nhận ra đấy thôi !

Vậy thì, vì Loan không mời ông Santos, nên PLS này đành phải làm việc của ông ấy vậy. Mình muốn Loan luyện tập để trình diễn đẹp, nghệ thuật, quyến rũ trên sân khấu. Là bởi vì cái phần trình diễn của Loan nó đơn giản quá so với các cô khác, nó chỉ chuyên nghiệp thôi chứ chưa đến mức nghệ thuật. May vì Loan đẹp nên cứu lại, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để mê hoặc quyến rũ khán giả.

Chắc Loan đã nhận thấy một trong những điều khó nhất là khi ta phải kết hợp nhiều thứ, chứ làm riêng từng thứ thì dễ thôi. Cười miệng đẹp cũng được, mắt giao tiếp cũng được, nhưng cả hai cái một lúc thì khó, cứ xểnh ra lại quên thứ này thứ khác. Đi catwalk thì dễ, nhưng đi đúng nhịp là khó. Trong các hình trình diễn bán kết vừa rồi, thân hình Loan đẹp, nhưng ánh mắt trông lại buồn, chứng tỏ Loan lại quên biểu cảm mặt, thấy không ?


(Mình định kiếm một cái hình mắt buồn nhưng chưa thấy ! Hình này thì đẹp.)



Image may contain: 1 person, smiling, standing

https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/pcb.797910933725116/797910147058528/?type=3&theater

Về gương mặt, cái vẻ láu lỉnh là một vẻ tươi tắn, sống động, mình muốn Loan giữ vẻ mặt đó khi trình diễn (cô Miss France trông như vậy đấy). Muốn vậy cũng phải luyện tập chứ không thì lại quên. Mình yêu cầu Loan đứng trước gương, làm đủ mọi động tác, giơ chân múa tay, nằm bò xuống đất cũng được, đúng theo nhịp nhạc (Loan hát bài "Hà nội mùa vắng những cơn mưa" ấy), và chỉ tập trung vào biểu cảm gương mặt mà thôi, sao cho trong suốt bài nhạc, gương mặt Loan luôn luôn giữ vẻ tươi tắn, láu lỉnh. Loan có thể tập thêm một bài nhạc khác, ví dụ cái bản nhạc Loan trình diễn bikini ở MGI ấy, Loan nhớ không ? Hoặc bài nào nhạc Tây vui vẻ dồn dập ấy (phải hai bài khác nhau, một bài chậm, một bài nhanh) !  Làm mọi động tác cơ thể nhưng chỉ chú ý đến biểu cảm gương mặt láu lỉnh thôi ! Làm như vậy thì Loan sẽ quen đi, và hễ nghe nhạc là Loan sẽ có vẻ mặt láu lỉnh. Mình đã thấy Loan làm rất tốt khi cứ nghe nhạc là nhún nhảy, y như con gái của mình vậy :-), cho nên là bây giờ Loan trình diễn cảm nhạc rất tốt rồi, thấy không ? Cũng tập như vậy, nhưng là biểu cảm mặt. Hễ nghe nhạc là nhún nhảy và làm vẻ mặt láu lỉnh.


Về biểu cảm của thân hình, thì mình đăng phần này lên rồi sẽ nói tiếp ! Bisous !


Về biểu cảm của thân hình, thì mình phải kêu gọi đến sở trường của Loan, là môn bóng chuyền ấy.

PLS này khi tập múa, thì thường tập với đạo cụ là một cái ghế (cũng có những thứ khác nữa, bất cứ thứ gì, nhưng chủ yếu là ghế). Tập một bài với ghế xong rồi, thì bỏ ghế ra, diễn lại đúng y như vậy, thế là thành bài múa ! :-) Nói cho Loan biết là khó cực kỳ, vì như vậy, thậm chí khi ngồi trên ghế mình cũng phải vận cơ rất căng, vì lát nữa là sẽ phải bỏ ghế ra, làm gì còn ghế mà ngồi nữa ! :-D :-D

Vậy mình muốn Loan cũng tập như vậy, nhưng với đạo cụ là một quả bóng  chuyền. Mình đã từng thấy Loan chụp hình với bóng, trông Loan khác hẳn ấy, đẹp lanh lợi sống động luôn !  Mình tưởng tượng là nếu ném cho Loan một quả bóng thì chắc là Loan phải phản ứng y như một con mèo mà người ta ném cho cuộn len ấy, đúng không ? :-D Bởi vì Loan chơi bóng chuyền như vậy là đã đến mức nghệ thuật rồi, thế mà Loan không vận dụng được nó.

Vậy Loan thử ráng kiếm cho được một quả bóng nghen !  Loan giữ quả bóng, múa với nó theo bài "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" ấy, và bài nhạc bikini của MGI (lúc nào cũng phải tập hai bài, một bài chậm, một bài nhanh).  Loan tập đủ mọi tư thế, động tác với bóng, theo nhịp nhạc. Sau đó Loan bỏ bóng ra, cũng tập lại y như thế, mình đảm bảo đấy sẽ là một bài múa đẹp cực kỳ luôn ! :-) Nhớ tập cùng bản nhạc để tập bài vẻ mặt láu lỉnh ấy, và như vậy sẽ kết hợp cả hai cái luôn.

Loan ráng tập thử đi nghen, mình đảm bảo sau đấy Loan sẽ biến thành một con người khác, và mình sẽ không còn phải dạy bảo gì Loan nữa ! Cố lên ! Cố lên ! Phải là một quả bóng chuyền nhé, vì như vậy Loan mới thực sự quen thuộc, thuần thục với nó ! Bisous, cố lên nha, sắp thành công rồi !

Glamshots

Hi all,

Tất nhiên là hình đẹp, mình đã nói là gương mặt Loan chụp từ góc này trông các nét dày dày cân đối rất đẹp, thấy không ? (Trong khi mà Loan cứ hay thích quay mặt chụp từ góc bên kia ! Xem ta nhận xét có đúng không ? Liệu mà nghe lời PLS này !) Cánh tay đẹp quá chừng luôn ! Chụp thế mới gọi là nhiếp ảnh gia chứ !

Nè lưu ý Loan là có một cái hình trên Instargram của MU chụp Loan mặt nghiêng quay sang bên phải, tay cầm tấm hình "Give smile with Smile Train" trông rõ một mắt to một mắt nhỏ như bị dị tật ấy, rất là xấu đó nha ! Những tấm hình như vậy nó làm hỏng hình ảnh của mình đi ! Đừng quay mặt sang bên phải nữa !
 

Mình gần như chắc chắn Loan top 10 rồi đó ! Bây giờ là chị em mình phải tung hết sức ra, cố lọt top 5 là sẽ làm nên lịch sử đó ! :-)

Image may contain: 1 person, text


Nhưng mà mình thông báo cho Loan biết, từ nay cho tới lúc kết thúc MU, nếu Loan để tóc đuôi ngựa dù chỉ một lần nữa thôi, thì dù Loan có lọt top hay không lọt top, thì sau này chị em mình cũng không bao giờ nhìn mặt nhau nữa ! Nói cho nó rõ ràng ! Nếu còn muốn giao tiếp với nhau về sau thì không được để tóc đuôi ngựa nữa !!!


Trên facebook của Loan có một thằng đểu, nó cứ ra sức khuyến khích Loan để tóc đuôi ngựa, khen đẹp này nọ !!! Tóc ấy với đầm dạ hội chẳng khác nào Loan đi giày thể thao mặc bikini, nó cho thấy là Loan rất yếu về văn hoá ! Loan phải thấy là phần trình diễn đầm dạ hội ấy bị cắt mất một nửa, trong khi mà rất nhiều cô khác được quay trọn vẹn,  là nó nói lên nhiều điều đấy ! Hồi xưa con PH trình diễn bikini, đến phần mông họ cắt mất, là mình hiểu ngay, dù cả đời mình chưa nhìn thấy mông nó bao giờ !

Mình đă thấy phần yếu nhất của Loan là trình diễn đầm dạ hội ! Loan không quen mặc đồ ấy nên trông Loan hơi bối rối, thấy ngay là thiếu tự tin. Mình dặn Loan ngay lập tức là dạ hội hay bất kỳ trang phục gì, bikini, thì cũng phải trình diễn như nhau ! Nếu Loan đi mạnh mẽ lên như khi trình diễn bikini, đánh hông mạnh, thì cái vạt váy nó sẽ xoay qua xoay lại mạnh hơn, bay tung lên, trông sẽ rất hấp dẫn, chứ không buồn rầu như khi Loan trình diễn "dịu dàng" ! Loan phải tập luyện lại đi nghen ! Tập 1, 2 tiếng đồng hồ vào, nếu có thời gian !  Biểu cảm mặt thì phải thật láu lỉnh vào, đừng quên biểu cảm mặt  !

Bisous, làm tốt đó cô nương, nhưng phải tốt hơn nữa !

Bán kết

Hi friends,

Loan mặc đầm dạ hội mà để tóc đuôi ngựa là Loan sai rồi, không nghe lời PLS này là chỉ có hối hận mà thôi ! Váy của Đỗ Long lên sân khấu hoá ra trắng lấp lánh nên cũng đẹp đấy, vừa khoe da ngăm vừa bắt sáng, nhưng mà Loan có thấy là phần trình diễn của Loan bị cắt mất không ? Dáng đi đẹp khoẻ khoắn lắm nhưng trông hơi buồn, trình diễn hơi đơn điệu, đó là Loan ít học múa nên trình diễn kém nghệ thuật nên mình muốn Loan bù lại bằng vẻ rực rỡ, "nữ tướng" nhưng mà Loan không nghe ta ! Cái mái tóc nó làm tăng gấp mười phần lộng lẫy thì đi cột đuôi ngựa lên chẳng khoe được cái gì cả, mà lại không đủ độ dài ! Nghe bọn Việt Nam ngu là hỏng rồi !

Trong phần thi quan trọng như thế mà Loan không gây ấn tượng được thì mình nghĩ là Loan sẽ rớt top 5, hy vọng vào top 10 thôi ! Rực rỡ lên, càng về cuối phải càng bứt phá chứ sao lại ỉu xìu như vậy ?

Phần trình diễn bikini đẹp lắm, mình khoái lúc Loan phóng xuống cầu thang, trông rất kiêu hãnh, mạnh mẽ :-) Trình diễn bikini thấy rất ít cô bằng được Loan. Trình diễn đầm dạ hội cũng phải mạnh mẽ lên, thì trông Loan mới khác các cô khác, chứ không thì các cô trông giống nhau cả ! Chuyển động phải mạnh mẽ, đầu óc phải linh lợi, lúc nào cũng phải như một khối năng lượng dồi dào, ấm áp thì mới mê hoặc, sưởi ấm đàn ông được ! Đừng có xìu xìu ển ển, sang chảnh, lạnh lẽo là chẳng có ai mê đâu !


Eo đẹp cực luôn ! Thân hình hoàn hảo, chuyển động hoàn hảo, màu da và cơ bắp hoàn hảo ! Loan hoàn toàn xứng đáng top 5 đấy ! Cố lên ! Cố lên ! Rực rỡ hơn nữa !


https://giaitri.vnexpress.net/photo/quoc-te/nguyen-loan-do-dang-bikini-voi-thi-sinh-miss-universe-3673573.html


Nhìn nghiêng đẹp mê hồn chưa : (Thân hình Loan là best body ở MU này ! Có anh Tây khen là bellissima Miss Vietnam đấy ! :-))

clip nguyen thi loan trinh dien ao tam boc lua tren san khau miss universe 2017
http://vietnammoi.vn/clip-nguyen-thi-loan-trinh-dien-ao-tam-boc-lua-tren-san-khau-miss-universe-2017-62650.html

Ăn gạo lứt và uống nước cà rốt mạnh vào đi cô nương ! Nhìn Loan trình diễn đêm bán kết là người ta có thể đoán được Loan như thế nào trên sân khấu đêm chung kết rồi đó !  Loan phải nỗ lực hơn nữa để thuyết phục ban giám khảo ! Đẹp hơn nữa, rực rỡ hơn nữa !


Wouaouh ! Loan đẹp quá ! Ánh mắt láu lỉnh thật là sinh động đó nghen ! :-)

clip nguyen thi loan gay bat ngo trong phan trinh dien vay da hoi cua miss universe 2017
http://vietnammoi.vn/clip-nguyen-thi-loan-gay-bat-ngo-trong-phan-trinh-dien-vay-da-hoi-o-miss-universe-2017-62684.html


PS : Đừng ngại tiếng Anh, tiếng Anh của Loan rất tốt rồi ! Cô Iris Mittenaere cũng phải nhờ phiên dịch và cô ấy chỉ nói tiếng Anh được chút chút thôi !


Ê cô nương ! Nhưng mà phần phỏng vấn thì phải dùng tiếng Anh chứ ! Phải mạo hiểm một chút chứ, vì sự ưa mạo hiểm cũng là nét quyến rũ đấy. Trên sân khấu thì không được mạo hiểm vì mình phải tôn trọng khán giả ! Ít nhất thì phần đầu Loan phải chào hỏi giám khảo bằng tiếng Anh thật lưu loát vào và xin phép dùng phiên dịch "hỗ trợ" thôi. Phần kết thúc cũng nên dùng tiếng Anh để diễn đạt mong muốn của Loan (là giành giải cao để đem vinh dự về cho Việt Nam) và cảm ơn ban giám khảo ! Trong mọi trường hợp, phải khoe ra khả năng nói tiếng Anh giỏi của Loan ! Loan có thấy các giáo sư người Anh, Mỹ, học tiếng Việt và nói tiếng Việt chưa ? Họ cũng không nói hay hơn Loan đâu ! Chẳng có ai lại nói giỏi ngoại ngữ như người bản xứ cả ! Đừng có cố gắng những điều quá khó và không tưởng !


Chưa kể là phiên dịch nếu muốn dịch hay, thì phải học văn học như PLS này, chứ không thì họ cũng không diễn đạt nổi những ý tinh tế của Loan đâu ! Xem phiên dịch của cô Hà Thu còn nói tiếng Anh dở hơn cô ấy (cho nên họ mới không để cho cổ vào vòng thi vấn đáp là vì vậy, vì thân hình cổ gày quá trắng quá hết đẹp, mà trả lời phỏng vấn tốt quá thì đánh trượt cổ sao được ?).


Nhưng trong mọi trường hợp không được đổ lỗi cho phiên dịch nghen ! Lỗi là ở chính mình, là ở sự tự tin của mình, lựa chọn của mình ! Kẻ nào cứ đổ lỗi cho người khác là không bao giờ khá lên được !

lundi 20 novembre 2017

Nổi bật

Coucou !

Hình này  thân hình Loan đẹp quá hả ? Hông tròn ngực tròn nở nang, eo thắt lại ! Mình thấy Loan đẹp nhất ở đấy rồi còn gì ? (Cô đứng bên cạnh Loan mặc váy ngắn cũng đẹp đấy !) Loan nhớ nhé : khi nào pose xương sống thẳng, hông cân bằng, thì tất cả những đường cong trên người mình (nếu có) nó sẽ hiện ra hết rất là đẹp. Các cô nào phải đứng cong queo, chổng mông, ưỡn ngực quá đáng, là bởi vì nếu đứng thẳng thì nó lộ ra hết là người xấu xẹp lép. Mình có thân hình đẹp, là mình phải đứng đúng chuẩn thể thao, chuẩn múa ấy, thì sẽ là đẹp nhất, vì đấy là những tư thế hoàn hảo nhất ! Sau đó thì tha hồ làm đủ mọi động tác điệu bộ thế nào nó cũng vẫn đẹp.

Image may contain: 14 people, people smiling, people standing, people dancing, wedding, shoes and indoor
https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/pcb.797405750442301/797404120442464/?type=3&theater

Mình cũng dặn thêm Loan là Loan không cần phải tỏ ra nữ tính. Bọn nào chê Loan nam tính là bọn không biết gì ! Nữ tính hay không là ở hormones, người chuyển giới họ phải tiêm hormones thấy không ? Hormones nữ tính nhiều nó thể hiện ra ở mông to, ngực đầy (cho nên các anh đàn ông là hiếm khi thấy có mông to lắm, ngực thì tất nhiên là không rồi !) Cho nên cô nào không mông không vú, là các cô ấy thiếu hormones nữ tính, nên các cô ấy mới phải làm đủ mọi trò e lệ yểu điệu để giấu bớt điều ấy đi. Chứ còn Loan thì nữ tính dồi dào, nhìn là thấy ngay, chỉ bọn ngu mới chê Loan nam tính. Cho nên Loan cứ mạnh mẽ, rực rỡ vào !

Bisous ! Mình bắt đầu thấy Loan rất ổn rồi đấy !  :-) Từ nay về sau nhớ ăn mặc trang điểm càng ngày càng rực rỡ gợi cảm nghen !

Đầm dạ hội

Hi Loan và các bạn,

Hôm nay con thỏ xinh nó cắn đứt mất dây internet nhà mình, tưởng là tiêu rồi, bỏ rơi Loan rồi chứ ! May mà chuyên gia đã sửa được (là con trai mình ấy !) Mình sẽ phải có bài dặn dò Loan những gì cần làm nếu tự dưng thấy PLS biến mất !



Trong lúc chờ đợi, thì mình thông báo cho Loan biết là anh Đỗ Long vẫn còn non tay lắm ! Các bạn không hiểu, số đo ba vòng chỉ là điều kiện cần thôi ! Cô nào số đo ba vòng xấu thì cô ấy chắc chắn là xấu, còn cô nào số đo ba vòng đẹp thì (thân hình) chưa chắc đã đẹp.  Trong các cuộc thi sắc đẹp của ta có khối cô ba vòng chuẩn, mà vẫn không hề đẹp, ví dụ như cô Hoa hậu biển mà Loan chọn ấy, cô dốt ạ !

Vậy thì đồ đẹp không phải chỉ là làm nổi số đo ba vòng, không làm được như vậy nữa thì đổi nghề đi làm thợ may đi chứ làm nhà thiết kế làm gì ? Đồ đẹp là phải làm nổi bật những nét đẹp của cô ấy lên một cách gợi cảm. Loan có tay vai đẹp, ngực đẹp, cánh tay đẹp, đùi đẹp, những cái ấy phải được bộc lộ ra !

Dù sao thì trong ba bộ thì mình thích bộ đỏ nhất, chính vì trái tim ở chỗ nhạy cảm ấy, mà bọn Việt Nam rất ghét, rất tức ấy, còn không thì bộ ấy chả được cái gì. Hở một tí vú nhưng thông báo cho Loan biết là Loan 27 tuổi rồi, vú xệ rồi chứ không phải như gái trẻ nữa, bây giờ không để ngực trần được nữa đâu, phải mặc áo nâng ngực lên ! Nhìn vai không thấy vai rộng, nhìn tay không thấy được cả cánh tay trần ! Nhìn lồng ngực không thấy nở nang, bầu vú không thấy tròn ! Nhà thiết kế có vẻ vô cảm đó nha ! Mà Loan đừng có nghe lời bọn Việt Nam duỗi thẳng cánh tay "cho mềm mại", Loan cóc cần mềm mại, ỏn ẻn gì cả ! Cánh tay của Loan nó đẹp từ trên vai đẹp xuống dưới tận ngón tay, phải đưa ra phía trước hay cong lên mà khoe, chứ để thẳng đuồn đuỗn ra thì đẹp cái chó gì ! Mình bực mình lắm đó nha !


Còn hai cái bộ kia màu sắc chán quá, nó chẳng làm nổi được làn da ngăm của Loan, nó cũng chẳng nổi bật trên sân khấu ! Thôi thà mặc cái bộ xanh da trời có đeo trang sức (bộ có những dải vải dài là không đẹp đâu, nó che mất ngực đẹp của Loan). Nhớ là lúc nào cũng phải sung, phải mãnh liệt rực rỡ như một nữ tướng ấy !

Mình phải viết vội vì sắp bị cắt internet rồi ! Loan suy nghĩ chọn đồ cho cẩn trọng nghen ! Bán kết là quan trọng lắm đó, nó quyết định cho chung kết đó !

Bisous ! Nữ tướng ra trận là phải tính toán sao cho chiến thắng nghen !

Mắt đỏ

Hi Loan,

Mình bắt đầu thấy mắt Loan đỏ đó nghen, chắc là phải đeo lens lâu quá hả ? Thấy không, cô nào sức khoẻ có cái gì không tốt là bắt đầu đuối rồi (cô Indonesia trông vẫn còn phong độ lắm!) Loan tăng cường chăm sóc mắt nha, có gì hỏi ý kiến bác sĩ luôn, có thể họ có một thứ thuốc nhỏ mắt làm cho mắt đỡ bị kích thích đấy ! Ngay khi về phòng, không có ống kính quay phim chụp hình nữa là Loan phải tháo lens ra liền, đeo kính vào. Có cái kính nào gọng thanh thoát nhẹ nhàng thì đeo vào trông cũng ra vẻ trí thức đấy.

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing


PLS thích cái váy ngoài cùng bên phải nhất vì phần thân ngực áo như là mặc đồ trang sức. Nhưng phần xoè váy với lớp độn bên trong trông hơi kém gợi cảm (giá mà nó cứ trong suốt luôn thì hay !) Với lại mặc váy ấy Loan có vẻ hiền quá, phải có vẻ "nữ tướng" hơn ! Váy đen cũng rất đẹp nhưng màu đen trên sân khấu giữa các cô khác sợ trông hơi buồn, và có vẻ "sang chảnh" "lạnh lùng" mà mình rất ghê, nếu Loan mặc nó mà có điệu bộ biểu cảm láu lỉnh thì cũng được. Còn bộ nào khác không ?

Bisous, chăm sóc mắt và sức khoẻ cẩn thận nha !

dimanche 19 novembre 2017

Phỏng vấn

Hi Loan, sắp thi phỏng vấn hả ?

1- Trước tiên là phải ăn mặc thanh lịch, dễ chịu, thoải mái ! Đừng sexy rực rỡ quá vì lúc này Loan muốn thu hút sự chú ý của giám khảo vào trí tuệ của Loan, nên những thứ khác phải xuống hàng thứ yếu.

2- Ăn mặc màu sắc tươi tắn, biểu cảm láu lỉnh linh lợi một chút để tạo cảm giác thích thú, tích cực cho giám khảo

3- Nhớ tập đọc bài (nửa trang) ba lần, lưu ý phát âm chính xác (Loan phát âm tốt, tròn miệng trông rất ổn rồi, lưu ý phát âm các phụ âm cuối thôi).

4- Về phần cảm hứng, thì điều Loan làm mình cảm hứng nhất là Loan phải nỗ lực phấn đấu vượt qua những định kiến, những quan niệm về nhan sắc truyền thống của Việt Nam nó đối chọi với quan niệm của thế giới (đặc biệt là việc một cô gái khoẻ mạnh có cơ bắp đẹp và làn da rám nắng). Đây cũng là những nỗ lực của văn hoá Việt Nam khi hội nhập với các nền văn hoá khác của thế giới.

5- Mình thông minh sáng láng nhất khi mình ngủ đủ, cố gắng ngủ sớm nghen ! Đây cũng là lúc xơi món gạo lứt đấy ! -:)

Chúc Loan tự tin, chân thành, thoải mái, nhớ sắc sảo linh lợi nghen !

Image may contain: 1 person, smiling
https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/a.598846913631520.1073741828.598834896966055/792566044259605/?type=3&theater

NB :
Thường mình hay khuyên con trai đi thi vấn đáp là, mỗi câu hỏi của giám khảo thì nên trả lời từ 2 đến 3 phút, có thể dài hơn nhưng đừng dài quá, và cũng không nên ngắn quá ! Loan thử bấm giờ ngồi nói thử vài câu trả lời trước gương với khoảng thời gian như vậy, nhớ giữ nét mặt tươi tắn nhé !

Biểu cảm đẹp


Hi there,

Tất cả loạt hình này biểu cảm của Loan đều cực đẹp ! Aaaaaaaaaaaah !


Loan cười hơi hở lợi một chút như vầy trông rạng rỡ duyên dáng cực kỳ ấy :

Image may contain: 2 people, people smiling
https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/pcb.797024150480461/797023390480537/?type=3&theater


Cười mỉm cũng rất là xinh :

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing


Ánh mắt láu lỉnh linh lợi đẹp lắm ! Ôi mình mừng quá, Loan đã hiểu ra vấn đề rồi đấy !


Mình yêu cầu Loan là từ nay Loan giữ cách biểu cảm này ! Bởi vì cái vẻ láu lỉnh là nó cho thấy nét đẹp trí tuệ, nét thông minh, năng động trong cả tâm trí, nó rất là hợp với Loan đấy ! Mình cũng yêu cầu Loan là bỏ hẳn, KHÔNG BAO GIỜ BIỂU CẢM DỊU DÀNG NỮA ! Bởi vì cái vẻ hiền dịu nó khiến Loan trông hơi đần đần, hơi buồn buồn, không có cá tính gì cả, nó không hợp với Loan đâu !

Trong lúc trình diễn trang phục dân tộc, có một lúc Loan làm cử chỉ bắt chéo hai cổ tay, cũng không phải là xấu, nhưng không xuất sắc, trông tầm thường. Trên sân khấu trình diễn, mỗi động tác đều có một ý nghĩa, và phải được tính toán cẩn thận. Mình nhận thấy là Loan rất đẹp khi Loan sắc sảo, mạnh mẽ, cho nên mình mới yêu cầu Loan học cái bài múa của bà võ tướng Lưu Kim Đính ấy, mà mình đoán là Loan không có nghe lời mình, thật là đáng tiếc !  Trong bài múa ấy sẽ có nhiều tư thế, động tác rất đặc trưng của một nữ tướng, rất mạnh mẽ và đẹp, lẽ ra Loan có thể tận dụng được khi biểu diễn. Nhưng dù sao thì mình cũng muốn Loan giữ được cái tinh thần "nữ tướng" ấy ! Loan tưởng tượng xem, Loan học thể thao, Loan ở trong quân ngũ, Loan hoàn toàn có thể trở thành một bà tướng chứ ? Cho nên mình yêu cầu Loan là, từ nay trở đi, khi trình diễn ở trên sân khấu, Loan nghĩ đến cái tinh thần ấy, Loan trình diễn như một nữ tướng xinh đẹp, mạnh mẽ, rực rỡ, mê hoặc tất cả mọi người ! (Chứ không phải như một quý cô yếu ớt, ỏn ẻn !)

Loan cố gắng nghen ! Cũng nhớ phải nghỉ ngơi, xa hơi một chút nữa ! Well done !

Pose đẹp

Hi Loan và các bạn,

Trong loạt hình này, tất cả các tư thế pose của Loan đều đẹp nè (trừ tấm dưới cùng mình sẽ sửa một tí !) :


nguyen thi loan noi troi trong top 5 duoc chon chup quang cao o miss universe 2017
http://vietnammoi.vn/nguyen-thi-loan-noi-troi-trong-top-5-duoc-chon-chup-quang-cao-o-miss-universe-2017-62305.html

Loan thử kiểm tra lại bằng cách hát "Hà nội mùa này ... 1,2,3,4" ! Nếu Loan cảm thấy mỏi, không giữ lâu được thì là pose sai. Nhưng Loan sẽ thấy là nếu pose như ở trên hình này, thì Loan thậm chí hát hết cả bài cũng vẫn giữ nguyên được tư thế như vậy rất là thoải mái, thử xem ! Pose đúng là phải như vậy, khán giả họ cũng cảm thấy như vậy, thoải mái dễ chịu, nên họ ngắm mãi. Chứ pose sai họ nhìn họ khó chịu bực mình họ không muốn nhìn nữa !


Mà Loan nhìn xem, pose đúng trông mông Loan lộ rõ ra tròn xoe rất là gợi cảm, quyến rũ là như vậy chứ còn gì nữa ! Hôm qua mình nhìn một cái hình Loan, váy đẹp, người đẹp, mà pose cong queo, hông nhọn mình buồn quá !


Hình này đứng cân bằng hông thon trông rất là nhẹ nhõm, thấy không ? Loan có xem hình cô Miss Word Manushi đứng giữa top 5, và một hình khác đứng cạnh Mỹ Linh trong top 5 HH Nhân ái không ? Trông cổ hông thon cân đối đẹp rất là thanh thoát, nổi bật hẳn lên, trong khi Mỹ Linh là thấy vai hẹp hông to (nhưng Mỹ Linh vẫn đẹp, hình như trong top 40 cổ đứng thứ 21 hả ?). Hông thon mông to là đẹp nhất đấy, đừng có ham hông to thô kệch ra !

nguyen thi loan noi troi trong top 5 duoc chon chup quang cao o miss universe 2017



Hình này pose sai vì mắt không theo hướng vai ! Nếu Loan hát "Hà nội mùa này ..." thì Loan sẽ thấy mỏi mắt !
nguyen thi loan noi troi trong top 5 duoc chon chup quang cao o miss universe 2017


Hình này pose đúng vì ánh mắt nhìn theo vai, Loan sẽ cảm thấy là Loan có thể nhìn mãi như vậy được một lúc lâu :

nguyen thi loan noi troi trong top 5 duoc chon chup quang cao o miss universe 2017


Cố lên, cố lên ! Có tiến bộ đấy (đừng tin bọn Việt Nam khen Loan nổi bật nhất, khen vớ vẩn !)


PS: Mình xem Loan trình diễn trang phục dân tộc rồi, Loan bước đi uyển chuyển, đúng nhạc, đẹp lắm ! Mừng quá ! :-)  Chỉ sợ nàng đi trật nhạc là hỏng. Bước đi đúng nhịp nhàng uyển chuyển nó cho người ta cảm tưởng cổ có thể đi mãi, đi mãi như vậy được ! Loan cố lên ! Khi Loan chuyển động đúng, tất cả vẻ đẹp mạnh mẽ của một vận động viên bóng chuyền nó hiện ra, mê hoặc mọi người đấy (hehe mình thấy cô Nam Phi là hơi đuối rồi đó nghen !) !

samedi 18 novembre 2017

Bóng chuyền và hát

Hi Loan,

Mình xin can Loan là khi trình diễn Loan không nên làm cú xoay tròn, trông Loan xoay mà mình hãi quá !  Xoay tròn là một động tác khó, cái chân khi xoay tròn nó không phải như vậy đâu (xoay trên một chân trụ thôi, còn chân kia đáp xuống cho cân bằng, rất khó đấy !). Loan không chịu học múa nên Loan làm trật lất hết, làm trò cười cho ban giám khảo và cho thiên hạ đấy ! Khổ thật, không thể hiểu nổi chuyên gia dạy catwalk với dạy múa họ dạy Loan những gì ! Tay mơ thì đừng có làm động tác khó, đi thi quốc tế thì phải chuyên nghiệp hơn chứ !

Bởi vậy cho nên mình muốn Loan vận dụng lại tất cả khả năng bóng chuyền của Loan, Loan phải trình diễn như khi Loan chơi bóng ấy ! Các động tác chuyển động phải hoàn hảo thì Loan mới đánh được trúng bóng chứ, đúng không ? Loan có đứng vẹo hông, một chân thẳng một chân cong queo để đón bóng không ? Loan nghĩ lại đi !!!

Bây giờ mình muốn Loan tập lại những bài catwalk của Loan và tưởng tượng là Loan chuyển động hoàn hảo như ở trên sân bóng, nhưng mà theo nhịp nhạc, bật nhạc lên, lúc nào cũng phải theo nhạc. Loan cũng tưởng tượng là cái đường catwalk nó dài không dứt, như trên sân vận động ấy, và Loan đi mãi, đi mãi, vẫn phải đều đặn uyển chuyển nhịp nhàng không ngừng ! (Chứ không phải chỉ đi ngoáy mông có 5m rồi dừng !)

Một lưu ý nữa là Loan pose đã khá hơn rồi, nhưng mình muốn Loan tập lại những tư thế pose trước gương. Mỗi tư thế Loan dừng chờ hai lần nhịp 4/4. Mình thấy là Loan hay hát bài "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" ấy. Vậy Loan pose và hát "Hà nội mùa này vắng những cơn mưa, 1, 2, 3, 4". Nếu Loan pose tốt, thì Loan sẽ không thấy mỏi, còn nếu Loan mỏi, thì Loan phải sửa lại làm sao đấy để cho không bị mỏi. Loan sẽ thấy là nếu Loan pose sai, cong queo vẹo vọ, thì Loan sẽ mỏi run rẩy ra, có khi còn bị vọp bẻ ấy, rất là khó chịu. Vậy mà, người ta ngắm Loan pose sai, người ta cũng cảm thấy khó chịu y như vậy đấy !

Loan cố gắng lên, một chút xíu nữa thôi ! Loan đã chuyển động tốt, đã biết hát đúng nhạc, vấn đề là phải làm sao kết hợp hai thứ ấy cho thật hoàn hảo ! Cố lên ! Cố lên !


(Hiện giờ mình không vào facebook để lấy hình Loan minh hoạ được, ngày mai mình sẽ làm !)



Đây hình này pose đẹp cực : ngồi hai điểm chạm, mông tròn quyến rũ chưa ? Cười đẹp sắc sảo đẹp lắm hú hú hú !

 Nguyễn Thị Loan trình diễn nổi bật Trang phục dân tộc tại Miss Universe 2017 - ảnh 5
https://thanhnien.vn/van-hoa/nguyen-thi-loan-trinh-dien-noi-bat-trang-phuc-dan-toc-tai-miss-universe-2017-901641.html


Hình này pose xấu ! Loan thử hát "Hà nội mùa này..." mà xem !  Hông vặn một đằng, vai xoay một nẻo, ánh mắt không nhìn theo vai !

Image may contain: 2 people, people standing and indoor
https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/a.599139446935600.1073741829.598834896966055/796370850545791/?type=3&theater

Lưu ý Loan là trừ phi mình đang nhìn cái gì, nếu không thì Loan phải LUÔN LUÔN GIỮ ÁNH MẮT GIAO TIẾP VỚI KHÁN GIẢ ! Thậm chí có quay mặt đi thì mắt cũng phải liếc lại ! Mình thương yêu ai thì  mình không rời mắt khỏi họ ! Cha mẹ nuôi con trong chín chữ cù lao có một chữ dạy là "không được rời mắt khỏi nó" ! Quay mặt đi, nhìn đi chỗ khác là mình tỏ rõ cái lòng mình không ưa họ, chán ghét họ !

Bisous ! Nhớ láu lỉnh tinh quái nha !

Chúc mừng Mỹ Linh !


Top năm HH Nhân ái là đúng rồi ! :-) Mes félicitations !
(Lên được sân khấu của họ là cũng phải đẹp chứ xấu là họ không cho lên đâu !
Nếu mà nghe lời ta, phơi nắng và sức khoẻ tốt hơn thì chắc cũng lọt được top 15 rồi !)


5 người đẹp nhận giải Hoa hậu Nhân ái của Hoa hậu Thế giới 2017.
http://giadinh.net.vn/giai-tri/do-my-linh-gianh-giai-hoa-hau-nhan-ai-tai-hoa-hau-the-gioi-2017-20171118201558272.htm

Nhìn vai, ngực, tay và màu da của các cô Miss World xem :

 Nhan sac goi cam o tuoi 20 cua Hoa hau The gioi 2017 hinh anh 1
https://news.zing.vn/nhan-sac-goi-cam-o-tuoi-20-cua-hoa-hau-the-gioi-2017-post795520.html


@ Loan :  Loan nhìn xem : cổ cười hở lợi, răng không đều, nhưng vẫn rất đẹp, rất tự nhiên nè :

Manushi Chhillar is the first Indian woman to bag the Miss World title after Priyanka Chopra won the pageant in 2000.
http://www.hindustantimes.com/india-news/she-is-gifted-miss-world-manushi-chhillar-is-a-would-be-doctor-poet-painter-and-dancer/story-giZ9Tu8XtInbBViMX1YouK.html


Cho nên tụi Việt Nam chê Loan là chê sai, mà khen Loan là cũng khen sai đấy ! Loan đừng nghe tụi nó, Loan phải tìm hiểu xem đối với quốc tế thế nào là đẹp ! Loan đứng thứ 13 Miss World là không phải tầm thường đâu !

Da ngăm thần sắc linh lợi rất đẹp nè :

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing, food and indoor


Cố gắng lên, càng về sau sẽ càng nhiều cô đuối sức đấy : -) Loan phải giữ vững phong độ nghen !

Chúc Mỹ Linh thi chung kết Miss World

Hi Mỹ Linh and friends and fans,

Đã một tháng trôi qua rồi ư ? Mình không nói gì nhưng mình theo dõi Mỹ Linh chặt chẽ lắm đấy ! Mỹ Linh làm tốt lắm !  


Mình chúc Mỹ Linh tối nay toả sáng và giành thắng lợi lớn làm cho Việt Nam tự hào !

Keep doing well ! :-) Kisses !



(Đầm dạ hội đẹp, khoe vai khéo, trông có vẻ gợi cảm đấy :-) ))



Trước đêm chung kết Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh xuất sắc lọt Top 5 Hoa hậu nhân ái


Vượt mặt 130 thí sinh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có mặt trong danh sách Top 5 Hoa hậu Nhân ái cùng các đại diện nổi bật từ Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi.

Sáng 18/11, ban giám khảo Miss World 2017 đã công bố danh sách Top 5 ứng viên cho giải Người đẹp nhân ái (Beauty with a Purpose). Đại diện Việt Nam, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, đứng thứ hai trong danh sách này bên cạnh các đại diện nổi bật đến từ Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi.


Kết quả từ phần thi Người đẹp nhân ái được đánh giá rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc tại Miss World. Người chiến thắng sẽ được công bố trong đêm chung kết diễn ra vào tối nay (18/11) tại Tam Á, Trung Quốc.

Trong đoạn clip dài gần 10 phút của dự án Cõng điện lên bản, Đỗ Mỹ Linh đã sử dụng tiếng Anh kể lại chuyến hành trình của mình đến bản Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái để lắp đặt các thiết bị chia sẻ điện năng lượng mặt trời, mang điện về cho người dân. Đây cũng là địa điểm mà Mỹ Linh đã thực hiện dự án nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.
Vì sự lưu luyến và mối duyên với mảnh đất này mà một lần nữa, Mỹ Linh đã quay trở lại nơi đây để thực hiện dự án nhân ái cho Miss World và tiếp tục hành trình của mình là thắp sáng đường điện, cũng như thắp sáng tương lai cho các em nhỏ.
Dự án được thực hiện trong những ngày đầu tháng 10. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vào bờ, Đỗ Mỹ Linh và ê-kíp thường xuyên gặp mưa lớn và có một ngày bị cô lập ngay giữa tâm bão, mất hoàn toàn liên lạc với bên ngoài.
Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã kịp hoàn thành dự án, vào chính ngày sinh nhật lần thứ 21 của mình.
Chuyên gia sắc đẹp Alvin Sebereto, người đặt câu hỏi trong phần thi Head to head challenge cực kỳ ấn tượng với Mỹ Linh bởi “Tôi hiểu rằng, để thực hiện dự án này, không chỉ cần năng lượng, tiền bạc, thời gian, mà trên hết là phải có một trái tim”.

Đỗ Mỹ Linh không quản ngại để tìm hiểu những khó khăn của bà con dân bản nơi đây rồi tìm cách mang điện trở lại bản Cù Vai, tỉnh Yên Bái.
Hiện tại, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang nằm ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng bình chọn thí sinh được yêu thích nhất, được đăng công khai trên trang web chính thức của cuộc thi.
Tối nay (18/11), chung kết Hoa hậu thế giới 2017 được tổ chức tại Sanya City Arena, thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) với sự tham gia của 118 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

https://saostar.vn/giai-tri/truoc-gio-g-linh-xuat-sac-lot-top-5-hoa-hau-nhan-ai-tai-hoa-hau-gioi-2017-1804493.html