mercredi 15 novembre 2017

Nhận xét (7) - Dáng đứng

Hi Loan và các bạn,

HÌnh này dáng đứng rất đẹp nè :
(Váy đẹp cực, hở ngực mềm mại eo thon đẹp quá chừng luôn, Loan phải cố giữ được dáng điệu phong độ như thế này là sẽ vượt trội hơn các cô khác đấy !)

 Image may contain: 1 person, smiling, standing and indoor
https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/a.599139446935600.1073741829.598834896966055/794980634018146/?type=3&theater
 
Dáng đứng ở hình trên nó cho thấy là Loan có vận cơ bắp ở cả hai chân để đỡ xương hông cho cân bằng và xương sống thẳng người vươn cao. Trong khi mà những hình dưới đây, và tất cả các hình khác trong loạt hình ấy, dáng đứng của Loan trông rất kinh khủng :  người ta thấy rõ là một chân cong queo vặn vẹo nó không phụ giúp gì cho chân kia hết, để chân kia một mình gánh chịu sức nặng của cả cơ thể ! Sao mình xem những hình như vậy mình cảm thấy gần như là ghét Loan ấy. Mình cảm thấy là trong cuộc sống, Loan cũng không cân bằng, Loan dồn hết sức nặng áp lực vào chỗ này, người này và ưu ái quá đáng cho chỗ khác, người khác ! Nói chung là không có được cân bằng, hài hoà !


https://giaitri.vnexpress.net/photo/lang-mot/nguyen-thi-loan-uu-ai-dam-ngan-o-miss-universe-3670756.html


Hông vẹo :


 

Vẫn theo nguyên tắc là vận cơ giữ cho hông cân bằng, xương sống thẳng, thì khi ngồi Loan cũng phải giữ được tư thế nhẹ nhàng như vậy. Bài học là chỉ ngồi chạm hai điểm trên ghế mà thôi (hoặc là chỉ 1 điểm thôi). Hình này và vài hình khác khi Loan ngồi mình thấy Loan dựa người dựa lưng quá nhiều, nên trông không có được thẳng thớm, thanh thoát như các cô khác, trông thấy rõ là Loan buông lỏng cơ bắp nó cho cảm giác là Loan lười (những người lười vận động họ cứ thõng thượt ra !)




Nhìn hình này là mình biết Loan vận cơ ngồi đẹp thanh thoát nè :

Image may contain: 7 people, people smiling, people sitting https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/a.599139446935600.1073741829.598834896966055/794451684071041/?type=3&theater


Cố gắng lên nha ! Muốn đẹp là cũng phải chịu khó cố gắng chứ không phải trời sinh ra mà đẹp được ! Càng khó khăn thì càng phải cố gắng, vì lúc khó khăn nhất là lúc ta sắp hiểu ra một vấn đề lớn, mà trước đó ta cứ hiểu sai mãi đấy ! Loan cố gắng nỗ lực thật căng vào, rồi Loan sẽ hiểu ra thế nào là đẹp đấy !  Chỉ có hai tuần thôi chứ không lâu đâu, phải nỗ lực để luôn xinh đẹp từng ngày, từng giờ, từng phút !

Bises ! (Này đừng chu mỏ hôn bạn gái nhiều quá trông giống nữ đồng tính đấy ! Chỉ hôn má thôi !)

PS :
Có một cái vidéo thấy Loan mặc váy màu vàng kim đeo trang sức trông đẹp lắm, hở vai rất là đẹp ! Loan tập bài chuyển động theo nhịp đi. Nhớ đếm nhịp và đổi nhịp, để tập chuyển động khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì rất chậm (chuyển động chậm mà uyển chuyển nhẹ nhàng là phải vận cơ dữ lắm đó nghen !). Đến màn trình diễn trên sân khấu (bikini hay đầm dạ hội, vv.) mà Loan không theo được nhịp nhạc là hỏng đó.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire