mardi 14 novembre 2017

Nhận xét (6) - Cạn lời


Hi Loan và các bạn,

Cái hình này nó xấu tởm như vậy, đứa nào nó khen Loan là nó khen đểu đấy :

Image may contain: 1 person, smiling, standing and indoor
https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/a.599139446935600.1073741829.598834896966055/794512874064922/?type=3&theater


Trước tiên là cái đầu gối với cái dáng đứng xấu muốn ói ! Chắc là Loan đang muốn trở lại "là chính mình" đấy hả ? Xương chậu lệch, chân khép nép, nếu làm bộ khép nép như vậy thì việc gì phải mặc váy xẻ cao ? Váy lệch, mình thấy Loan thật sự là có một cái gu về sự lệch lạc, mất cân đối đó nha ! Váy nhung sẫm màu già xấu quá anh Đỗ Long ạ, tôi cho anh 2 điểm trên 10, sao anh lại để cho cô ấy chọn cái váy như thế ? ! Mắt lờ đờ, cười nhe răng gượng gạo, một tay buông thõng ! Thật là hết nói nổi luôn, cạn lời luôn !

Đi thi một cuộc thi lớn như thế này là dịp để cho Loan nỗ lực, cố gắng hết sức mình ! Vì sao Loan không cố gắng ? Loan nghĩ là Loan có xứng đáng đại diện cho Việt Nam không ?

Loan coi chừng bọn báo chí Việt Nam nó càng tung hô rồi mai mốt Loan về nó càng chửi Loan tay trắng đấy, chưa sáng mắt ra à ?! Báu gì mấy lời khen ngu, khen đểu ! Lời nói tử tế, có lương tri thì không biết nghe, người gì mà ngu đần, sức ì nặng dữ vậy ?

Hình trên xấu thế nào thì hình dưới này đẹp thế ấy : 

 
https://www.facebook.com/loannguyenofficial/photos/a.599139446935600.1073741829.598834896966055/794665784049631/?type=3&theater


Nhìn coi đùi tròn gọn gàng nổi múi đẹp cực chưa ? Đầu gối cũng thon gọn rất là đẹp ! Chỉ nhìn cái đùi thôi là đã thấy muốn ăn đứt hai cô kia rồi ! Từ trên xuống dưới từ vai ngực tay eo thân hình cái gì cũng đẹp cực chuẩn (ngón tay phải duỗi ra thêm một chút nữa, thỉnh thoảng tập duỗi nhẹ hai bàn tay như thể có ai kéo những đầu ngón tay của mình ra ấy !) Mắt miệng cười trông nó phải "khí chất" như vậy chứ ? Mặt trái xoan rất là đẹp, chân mày cân đối rồi đó ! Hông cân bằng !

Cô giáo dạy múa của mình mới chỉ một bài mới về xương sống và xương hông nè : Loan đứng thẳng, tưởng tượng là đang đeo túi sau lưng, hai tay nắm lấy hai quai túi ở sát nách (như vậy lồng ngực sẽ vươn lên cao, kéo thẳng xương sống lưng ra), sau đó tưởng tượng là da bụng và da lưng ép sát vào người, sao cho cái quần mình đang mặc muốn tuột rơi xuống đất. Làm thử xem !

Chúc cô nương chịu khó cố gắng !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire