lundi 31 octobre 2016

Thi sắc đẹp - Tổng kết (2)


Hi các bác,

Tôi còn đang suy nghĩ để tổng kết thì có bác đã tổng kết hộ tôi rồi : "cao 1m80, ba vòng 90-60-90, nói tiếng Anh tốt, lanh lợi", thế là đủ để lọt top các cuộc thi quốc tế :-)

Tôi sẽ, nói như người Pháp là nuancer, tức là thêm bớt một tí cho nó đỡ cứng nhắc hơn.



Thân hình


Tôi sẽ cộng trừ thêm một chút, thì với chiều cao khoảng 1m74 trở lên, các chỉ số có thể chênh lệch khoảng 4cm, ví dụ như 86-64-94 thì vẫn còn rất đẹp (tuy là eo 64cm như cô MGI năm nay là eo to nhất tôi từng thấy, nhưng do cổ hông to và pose đẹp kiểu diễn viên múa nên tưởng là nhỏ). Chứ còn cái top 5, top 10 của MGI cũng có nhiều cô số đo kinh hãi lắm, tiền cả thôi, nhưng thế thì buồn ! Nhưng cái top 20 thì có nhiều cô đẹp, để người ta nhìn vô còn tưởng là những cô khác cũng đẹp như thế, vì nếu toàn các cô xấu, cứ che che giấu giấu như thế, thì chó nó xem !


Vậy nếu suy nghĩ và quan sát một chút thì các bác sẽ thấy là thân hình đẹp khỏe mạnh rất là quan trọng. Tôi thậm chí sẽ nói là, cô nào thân hình không đẹp thì dù có xinh đến mấy cũng không thể gọi là đẹp. Cô ấy có thể bù vào bằng quần áo, dáng điệu, phẫu thuật thẩm mỹ... nhưng tất cả cũng chỉ để che giấu đi cái cảm giác không đẹp của cổ mà thôi.


Vì sao lại như vậy? Vì trước tiên, một cô gái/ chàng trai đẹp thì người đó phải cảm thấy khỏe mạnh, thư thái. Bị ốm bệnh trong người thì không thể đẹp được. Có một bạn nhận xét về vẻ đẹp của cô Loan rất là chính xác, đó là "đẹp, khỏe khoắn, vui tươi, tràn đầy sức sống, sinh động", đấy chính là một vẻ đẹp lan tỏa, ngắm cô ấy người ta cảm thấy hưng phấn, dễ chịu, người ta muốn được giống như cô ấy ! Người ta sẽ chơi thể thao, sẽ tập luyện để cảm thấy mình đẹp. Đẹp là phải cả thể chất và tinh thần, phải có cảm giác đẹp. Một cô lép kẹp, ăn mặc đắt tiền, thẩm mỹ toàn thân, tôi nhìn tôi kinh lắm !

Để có một thân hình đẹp, không có cách nào khác hơn là phải tập luyện, phải chơi thể thao. Tập máy không thôi thì cũng rất hiệu quả, nhưng các bác sẽ thấy là những người chơi thể thao họ đẹp một cách hài hòa. Bởi vì vẻ đẹp là từ chuyển động mà ra. Người nào suốt ngày ngồi một chỗ, thụ động, trông họ xấu xí lắm, chắc là các bác cũng đồng ý với tôi chứ? Chuyển động càng nhiều, càng hài hòa, thì cơ thể càng đẹp.

Có một điều các bác có vẻ không nhận ra, đó là, nếu cơ thể cân đối thì nét mặt cũng cân đối. Cho nên nhiều cô tập luyện cho dáng người đẹp, thì khuôn mặt cũng đẹp ra, mọi người tưởng cổ đi thẩm mỹ (cô Lệ Quyên, hay thậm chí là cô Nam Em), nhưng cổ nói không phải, chắc là giảm ký nên mặt thon gọn lại ! Thì đúng rồi chứ còn gì nữa ! Cô nào cơ bắp đẹp thì hai má đầy đầy, là một nét rất đẹp của khuôn mặt, mà nhiều đứa ngu chê là "mặt thịt" ấy ! Cô MGI năm nay công nhận là có khuôn mặt đẹp (nhưng tôi ngờ là có thẩm mỹ răng), với nét trái xoan dài, hai má đầy đầy, là đẹp nhất ấy !


Khuôn mặt

Thực ra khuôn mặt, như tôi đã nói, chỉ quan trọng cặp mắt và nụ cười ! Điều này cũng liên quan chặt chẽ đến một cơ thể đẹp khỏe mạnh. Cô nào khỏe mạnh thì mắt sẽ sáng ngời và cười rất tươi. Chứ cổ yếu mặt cổ ỉu ỉu cười buồn trông chán ngán lắm (cô MGI năm nay, cả cô Thái Lan nữa), hay như cô PH có miệng rộng nhưng cổ cười không tươi, ánh mắt bệnh bệnh trông rất hãi.

Cho nên vì sao lồng ngực nở nang lại quan trọng? Các bác để ý mà xem, các cô có lồng ngực như vậy các cô ấy rất là khỏe khoắn, đảm bảo luôn, vì phần trên của các cô ấy vận động nhiều (dân bóng chuyền, bơi lội), cho nên các cô ấy có cái vẻ ngời ngời của sức khỏe (cô Iceland). Cho nên lão chủ MGI (tên dài lằng nhằng quá tôi cóc nhớ !) đòi cổ phải nhịn ăn uống nước lã để giảm ký thì tôi thấy lão ấy ngu kinh khủng. Cổ mà nhịn ăn vài ngày thì liệu còn có đôi mắt sáng ngời rạng rỡ như vậy nữa không? Cậy có tiền hành hạ phụ nữ, làm cho họ tàn tật đi, thật là phúc đức cho cái đất nước Thái Lan có các của quý như vậy, thảo nào mà mãi không ngóc đầu lên được.

Một khi mà cổ mắt sáng miệng cười tươi thì những nét khác không quan trọng nữa, cô ấy có thể mặt ngắn và rộng (như cô Venezuela, hay cô H'Ăng Niê), mũi to hay nhỏ, ngắn hay dài, vv. trông cô ấy vẫn đẹp, và đó là điều rất hay, bởi vì chúng ta sẽ có những vẻ đẹp hết sức đa dạng. Nhưng mà mặt trái xoan, má đầy, trán cao, mũi cao thanh tú... mà lại chê là xấu (như cô Loan) thì là hết sức ngu ngốc. Người ta còn đi thẩm mỹ để được như vậy đấy ! (Chúng tìm cách chê để ép Loan đi phẫu thuật thẩm mỹ, chứ ai cũng đẹp tự nhiên hoàn hảo như Loan thì bọn thẩm mỹ viện chỉ có đi ăn mày !)

(còn tiếp)

Plan : phần tới tôi sẽ nói tiếp : chỉ số ba vòng, cơ bắp, tư thế đẹp (trình diễn), trang điểm (nét đẹp), tinh thần và trí óc, vai trò của cộng đồng và thị hiếu cộng đồng.

Chỉ số ba vòng

Thực ra chỉ số 3 vòng này không đảm bảo là có thân hình đẹp (nên mới cần cơ bắp nữa), nhưng mà thân hình không có chỉ số 3 vòng chuẩn thì đảm bảo với các bác là nó không đẹp.

Ví dụ như cô HH Biển Thùy Trang có số đo rất chuẩn, có vẻ còn chuẩn hơn Loan, nhưng mà thân hình cổ vẫn không đẹp. Còn vài cô HH khác, Bản sắc Việt gì ấy tôi quên rồi, nhưng mà rõ ràng là các cô ấy biến mất tăm, vì mọi người không thích ngắm mấy cổ, vì mấy cổ không đẹp. Có một cô giành giải HH Biển của cuộc thi nào ấy, được báo chí ca tụng là số đo nhân trắc học rất chuẩn hehe, nhưng điều đó cho thấy một cách rõ ràng hơn bao giờ hết là một cô có số đo nhân trắc học rất chuẩn thì lại hoàn toàn không đẹp tí nào :-D

Chỉ số của phương Tây là 90-60-90, và thường các bác thấy là các cô có số đo như vậy trông rất bốc lửa. Nếu ta thỏa thuận là phụ nữ châu Á mảnh mai khó mà đạt được số đo như vậy (thực ra là có, chỉ là vấn đề luyện tập mà thôi), thì tôi cho là giảm tới 4-5cm, ví dụ ngực 86 mông 88 là đã giảm nhiều lắm rồi (thực ra phụ nữ ta mông rất to, lên tới cả trăm cm ấy chứ, đâu có mảnh mai gì, cô MGI mông cũng tới 93cm trong khi ngực chưa tới 83cm, nhưng mà vòng ba to quá thực ra trông nặng nề !).

Vì sao lại như vậy? Vì số 3 vòng chỉ đảm bảo thân hình đẹp khi mà nó gắn liền với sức khỏe. Nếu bẩm sinh một cô có gen ngực to mông to, thì cổ chỉ cần nhịn ăn cho đến khi có vòng eo 60cm mà không cần luyện tập gì hết. Nhưng mà như vậy thì trông cổ vẫn bèo nhèo, không thấy có sức khỏe gì hết, nên nhìn chán ngay.

Nhưng mà các cô có luyện tập thì các cô ấy sẽ hiểu điều tôi nói, là việc luyện tập để có 3 vòng chuẩn nó khó khăn tới mức nào, hehe. Thực ra thì cũng không khó đâu, nhưng nếu luyện tập sai thì sẽ không bao giờ có số đo 3 vòng chuẩn như vậy. Cô MGI năm nay có vòng eo tới 64cm, mặc dù rõ ràng là bụng cổ phẳng, chân đùi có cơ bắp rõ nét vì cổ tập múa, thế nhưng tôi đố các bác biết vì sao mà eo cổ vẫn to?

Đó là vì, cổ rất ít luyện tập phần trên (chính là các động tác tập lườn, eo lưng mới làm cho eo thắt lại, chứ gập bụng thì chỉ làm cho bụng phẳng mà thôi), cho nên cổ có lồng ngực hẹp, bắp tay nhỏ, ngực cũng nhỏ, cho nên cô ấy luôn luôn phải kéo một món tóc để vào giữa ngực, để mọi người không phát hiện ra là ngực cổ không đầy lên như các cô khác. Cô ấy hầu như không bao giờ mặc áo hở vai, tay trần, bởi vì vai và tay không đẹp lộng lẫy (chỉ dám khoe chân mà thôi). Điều này thật buồn, vì Hoa Hậu thì cũng phải mặc quần áo chứ? Và khi mặc quần áo, thì cổ không thể khoe được vai và tay đẹp nữa, thì mọi người biết ngắm cái gì?

Cho nên mọi người khen cô Ngọc Trinh đẹp hơn cô Mỹ Linh làm tôi tức cười, các bác nhìn lại đi, bên cạnh cô Mỹ Linh đẹp lộng lẫy, nở nang, khỏe mạnh, thì cô NT trông thật là yếu đuối, cô ML được 10 phần thì cô NT chỉ được 6, 7 phần thôi.

(còn tiếp)


Cơ bắp 

Thực ra chính cơ bắp mới là quan trọng nhất, như tôi đã nói. Thế nhưng người Việt ta lại rất chê bai miệt thị cơ bắp, tôi đố các bác vì sao đấy?

Vì bọn chúng lười, suốt đời không bao giờ luyện tập gì cả ! Vừa ra khỏi nhà là đã đặt đít lên xe honda. Cho nên cứ bảo tại sao mà còn trẻ thế mà sinh con khó, cứ là chết cả mẹ cả con ! Tất nhiên là bệnh viện cũng cà chớn thật, nhưng các bác tưởng tượng công việc của họ đã nặng nhọc bỏ cha, mà tất cả các bà bầu thì đéo có bao giờ luyện tập gì cả, người ta sinh nửa tiếng một tiếng xoẹt một cái là xong, còn các chị thì đau cả ngày trời, kêu la, người ta hầu hạ mà mãi vẫn đếch đẻ được. Sức người chứ sức trâu đâu mà đi hầu hạ phục dịch tất cả các chị?

Đấy là còn chưa kể đẻ xong còn phải hầu hạ mãi, mẹ chồng mà không hầu là chửi bả luôn, kể tội bả giọng đầy căm tức ! Đấy là còn chưa kể bệnh tật đủ thứ, thế thì còn chăm chồng chăm con thế quái nào được, có mà người ta chăm chị thì có ! Thế mà lại còn hè nhau vào chê bai chửi bới vùi dập những đứa đẹp khỏe mạnh ! Vì chúng ghen tị chứ còn sao nữa ? Chúng thấy mình khỏe đẹp, đàn ông rụng lộp độp như sung, là chúng điên cuồng mất trí lên chửi rủa mình bằng đủ loại tên chim ! Nhưng mà tôi cứ nhìn lại bọn chửi bới tôi ngày xưa, khối kẻ bệnh tật khổ sở, con cái ốm o dị tật, có kẻ lại còn từ giã cõi đời luôn rồi, thì tôi bảo thôi kệ cha cho chúng mày chửi, chúng mày chửi kiệt sức thì thôi, bà đây chả có làm sao !

Ấy đang nói lại quên mất chuyện thi sắc đẹp ! Vậy thì, cơ bắp thể hiện rõ nhất nỗ lực cá nhân của một cô gái để trở nên xinh đẹp. Ví dụ cha mẹ có nuôi kém, hồi nhỏ có ít vận động (nên lồng ngực lép), thì sau này lớn lên chịu khó luyện tập thì trông cũng vẫn khỏe mạnh săn chắc, nhìn đẹp mắt. Cho nên tôi thấy cô Wales rất là đẹp, các bác nhìn cơ bắp của cổ xem? Cô ấy hơi thấp một chút, số đo cũng có vẻ không chuẩn, nhưng nhìn vào không thấy là không chuẩn, các đường cong rất đẹp, tròn căng, điệu bộ rất sung, đôi mắt xanh rực sáng và miệng cười rất tươi xinh, bên cạnh cổ trông cô Loan đôi khi còn lờ đờ.

Các bác cứ cố tình nhắm mắt không chịu thừa nhận là các cô Hoa Hậu quốc tế có cơ bắp cực đẹp ! Cho nên các cô Á Đông có rất ít cơ hội ở các cuộc thi của phương Tây, cho nên họ mới phải tổ chức ra những cuộc thi như MGI, Miss Earth... để các cô phương Đông còn có cửa ! Nhưng mà lại cho toàn gà nhà đăng quang thì dở, lại thi với nhau mà thôi, làm thế thì làm sao mà có hòa bình được? Muốn hòa bình thì phải hướng tới chân thiện mỹ !

Tôi đã rất vất vả từ rất lâu rồi, để khuyên cô Loan luyện tập chăm chỉ, vì thực ra tôi chưa bao giờ hài lòng về vòng eo 63cm do nhịn ăn của cổ cả. Nhưng cổ quá sợ cơ bắp, nên chỉ muốn nhịn ăn mà thôi. Nhịn ăn nên người không khỏe, nhìn lờ đờ, cảm giác là tâm thần không cân bằng, dáng đứng lại chùng xuống, nên bọn anti-fans được nước lấn tới lúc nào cũng chê cổ béo, nên cổ lại nhịn ăn nữa (gày trơ xương ra thì có !) Chỉ có khi nào đi thi thì cổ mới ra sức luyện tập cấp tốc, nhưng mà "dục tốc bất đạt", cô nương ạ ! Cô ấy lại còn ủng hộ lão Trump, chỉ riêng việc lão ấy chọn hoa hậu béo, bắt nhịn ăn, là tôi thấy lão ấy bản chất thô lậu võ biền thâm căn cố đế, đếch biết chân thiện mỹ là gì cả ! Bầu lão ấy lên cho mà cả thế giới thô tục, chát chúa, chửi nhau, hè nhau nhịn ăn ấy à?

(còn tiếp)


dimanche 30 octobre 2016

Thi sắc đẹp - Tổng kết


Hi các bạn,

Ối giời cô Loan cô ấy làm mình bị thêm một cú shock nữa. Nè cô nương, cô phát biểu như vậy chẳng khác gì cô tự dưng đi chửi cha người ta ! Phát biểu với tư cách cá nhân thì còn chịu được, cô lại còn xưng hết cả danh hiệu của cô ra, để cho người Việt Nam chúng tôi bị vạ lây à? Đã có gan phát biểu thì phải có gan đương đầu, hoặc là xin lỗi, chứ cô HH MI chẳng có gì phải tội nghiệp cả. Tôi thấy cô ấy rất duyên dáng, đôi mắt giàu cảm xúc. Còn hình chụp xấu, thì chính cô, cô Loan ạ, cô có nhiều vô kể, làm fans của cô buồn kinh khủng ấy ! Cô vừa mới khỏi vòng đã vội cong đuôi ư? Cô không chịu tập luyện, tạo dáng rất xấu, ăn mặc thật là khủng khiếp, càng ngày càng tệ chứ ngày xưa đâu đến nỗi thế ! Thế mà cô lại còn chê người khác xấu ư?

Còn cô Nam Em thì đừng có đổ lỗi cho anh phiên dịch. Nhan sắc của cô được đến thế là khá lắm rồi, chứ da trắng cơ bắp kém, mặt phờ phạc mắt lờ đờ, tôi tưởng cô còn không được đến top 16 kia. Chẳng qua có chút tài năng nỗ lực bù lại, với lại anh bồ giàu chắc chi khối tiền (chứ cô Loan thì nghèo thật, đi thi chỉ có mỗi nhan sắc mà thôi !), đổ lỗi cho người khác như vậy mà cô không cảm thấy xấu hổ ư? Nhan sắc của cô không bằng cô Loan đâu, chẳng qua thí sinh bên MGI năm nay quá mạnh. Nói vậy tôi cũng không chê thí sinh ME, tôi thích vẻ đẹp tự nhiên của họ.

Còn cô Diệu Ngọc thì tôi lo cho cô ấy đấy. Hình mới nhất chụp DN đang luyện tập đã thấy dáng rất đẹp (loạt hình chụp trên phố ăn mặc xấu, lại hai màu đen trắng, tôi tởm lắm rồi đó nghen !) Khả năng cao là cổ sẽ vào top, khiến cho bọn GATO Việt Nam bắt đầu điên khùng lên. Chúc DN may mắn ! Ngay cả nếu cổ có thẩm mỹ, thì MW cũng đâu có cấm đâu? Chỉ có điều là họ sẽ đánh giá thấp, DN sẽ mất đi cơ hội, và nói chung là khuyến khích tụi con gái trẻ đi thẩm mỹ là một điều ghê tởm, khốn nạn, ta nguyền rủa chúng mày, đồ vô lương tâm, ăn tiền để hại những đứa con gái trẻ đẹp khỏe mạnh thành tàn tật !


Mình hy vọng là Loan giúp đỡ DN. Mình cũng hiểu ra là trước đây Loan đã từng gặp khó khăn tới mức nào. Mình nhắn DN (và cả Loan) là phải đi tập múa đi. Thi nhan sắc có trình diễn thì không thể nào không tập múa. Nhan sắc đẹp và chuyển động đẹp là hai điều cơ bản nhất, phải có cả hai thứ ấy thì mới đủ. DN còn thời gian đấy, đầu tư đi !

Đây, cái gọi là "bọc răng sứ" là nó như vầy :

Dai dien Viet o Hoa hau The gioi bi to phau thuat tham my hinh anh 3
http://www.vtc.vn/dai-dien-viet-o-hoa-hau-the-gioi-bi-to-phau-thuat-tham-my-song-khong-tinh-nghia-d284432.html

Chúng mài cho cả hàm răng bình thường bé đi như răng chuột, sau đó bọc một lớp sứ bên ngoài ! Đẹp như vậy thì đẹp làm đéo gì !! Còn cái con PH, sao bảo nó thành sao hạng A, giàu có nhiều tiền lắm, mà phải lừa con bé Nguyễn Thị Thành đi bọc răng sứ để lấy 40 triệu của nó?

Nếu các cuộc thi sắc đẹp trở nên biến tướng như vậy, thì các bác Bộ VH nên siết lại, không cho tổ chức nhiều như vậy nữa, hại hết cả một thế hệ thiếu nữ đấy !

(còn tiếp)

Nhan sắc trước khi thẩm mỹ của Diệu Ngọc rất rạng rỡ, duyên dáng, quyến rũ, DN không hiểu rồi ! Không biết bọn thẩm mỹ viện ấy chúng đã làm gì để khiến DN quyết định như thế ? Các bác có thấy khủng khiếp không? Chúng tàn phá cả một nhan sắc thanh xuân như thế ! Thế mới thấy là Loan vững vàng hơn, không có sửa gì cả ! Ở trên các "diễn đàn sắc đẹp", chúng xông vào cắn xé chửi bới các cô đẹp nổi tiếng, và luôn luôn gợi ý là đi sửa cái này đi, đập cái kia làm lại toàn bộ đi ! Thật là khủng khiếp, tôi nghĩ là các bác công an cũng nên vào cuộc đi chứ? Các bác để cho lũ quái vật ấy chúng hoành hành như vậy ư?

ro ri loat anh phau thuat tham my cua hoa khoi dieu ngoc 7
http://nhacmoi.vn/viet-nam/ro-ri-loat-anh-phau-thuat-tham-my-cua-hoa-khoi-dieu-ngoc-0120464.html


DN cố gắng lên ! Chỉ có một thân hình đẹp thực sự mới là đáng giá, DN không thấy body tuyệt vời của Loan làm cả thế giới mê mẩn hay sao? Không dễ gì có một body chuẩn đâu, DN cứ bình tĩnh luyện tập đi !


Cố gắng lên, chiến đấu vì những nhan sắc thực sự bị vùi dập !


Những đóm mắt hỏa châu


samedi 29 octobre 2016

Chúc mừng Nam Em !

Qua mặt Loan rồi đó nghen ! Tất nhiên là nàng đẹp :

http://tintuconline.com.vn/anh/trang-phuc-giup-nam-em-khoe-nguc-khung-tao-bao-tai-miss-earth-2016-p0c1084n20161012151125036.vnn

Nhưng mà mình vẫn mê cái vẻ ngời ngời này :


Nói chung là Nam Em có tính cách nghệ thuật hơn Loan ! Ôi Loan làm mình buồn !! Mình vẫn giữ ý kiến của mình là nếu Loan đi học múa từ 3-6 tháng trở lên thì mọi thứ đã khác hẳn ! Mình biết Loan cứng đầu lắm, không nghe lời ai, nhưng mà múa là một môn vừa thể thao vừa nghệ thuật (múa 1h đồng hồ là mệt luôn ấy !), Loan nên học, dù cho có không đi thi sắc đẹp nữa (biết đâu sau này thi Hoa Hậu quý bà thì sao? :-D ) thì Loan vẫn nên nghe lời mình, đi học múa đi, nó sẽ làm cho cuộc đời Loan thay đổi đấy. Loan sẽ thấy mọi thứ đẹp hơn, ăn uống, giữ dáng dễ dàng hơn, sức khỏe, đầu óc, tâm thần... mọi thứ đều cân bằng và tốt đẹp.

Chúc mừng hai cô ! Chúc các cô xinh đẹp và khỏe mạnh mãi, thông minh và tốt bụng, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống !

Nhan sắc Đông Nam Á


PLS : Hehe, lại một bác đại gia Đông Nam Á cư xử kém văn hóa, phải văn minh hơn, văn minh hơn, Ngài Nawat Itsaragrisil ! Xem cái top 5 toàn Đông Nam Á của ngài mà tôi cũng mắc cỡ luôn. Hihi, tôi hy vọng là ngài thỏa lòng mãn ý với cô Hoa Hậu của ngài. Cô ấy xinh đẹp và duyên dáng thật, nhất là trên hình chụp và trên sân khấu. Nhưng mà nếu không có cái váy dạ hội 8000 viên ngọc lục bảo, và cái áo bikini độn ngực rất khéo (và còn cái gì nữa có trời mà biết!), thì cô ấy sẽ rất vất vả để che giấu đi cái bộ ngực Đông Nam Á 82,5cm của cổ (còn nhỏ hơn ngực tôi nữa :-D ). Tức là phải có thật nhiều tiền thì cổ mới đẹp, còn không có tiền thì hết đẹp. Cũng là một quan điểm ! Nhưng cô Iceland thì đẹp thực sự !

Tôi cũng đánh giá cao việc ngài cảm ơn các thẩm mỹ viện tài trợ, ít nhất thì cũng rõ ràng minh bạch, không có lừa bịp gì ai !




Người đẹp đối thủ của Nguyễn Thị Loan bỏ thi vì bị chê béo ở Hoa hậu Hòa bình 

Arna Yr Jonsdottir cho biết cô thuộc đội tuyển điện kinh quốc gia nên vai có rộng hơn các cô gái khác
Nhan sac nguoi dep doi thu cua Nguyen Thi Loan bo thi vi bi che beo o Hoa hau Hoa binh - Anh 1
Chỉ còn hai ngày trước đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình, một sự cố hi hữu đã diễn ra khi người đẹp từng đại diện Ireland tham gia Hoa hậu Thế giới là Arna Yr Jonsdottir rút khỏi cuộc thi. Trên trang cá nhân của mình, cô đăng tải bài viết khá dài về chuyện mình bỏ cuộc ngay trước đêm thi bán kết quan trọng.
Nhan sac nguoi dep doi thu cua Nguyen Thi Loan bo thi vi bi che beo o Hoa hau Hoa binh - Anh 2
Tất cả bắt đầu từ câu nói của Nawat Itsaragrisil - chủ tịch kiêm nhà sáng lập cuộc thi khi khuyên cô hãy nhịn ăn sáng, chỉ ăn sa lát vào bữa trưa và uống nước vào bữa tối để giảm cân.
Nhan sac nguoi dep doi thu cua Nguyen Thi Loan bo thi vi bi che beo o Hoa hau Hoa binh - Anh 3
Về phía Nawat Itsaragrisil, đại diện của ông này cho biết vị chủ tịch chỉ nói vậy bởi vì ông ấy thích cô và muốn cô làm tốt trong cuộc thi này.
Nhan sac nguoi dep doi thu cua Nguyen Thi Loan bo thi vi bi che beo o Hoa hau Hoa binh - Anh 4
Trước lời khuyên từ vị chủ tịch, người đẹp này rất buồn. Cô cho biết nếu thực sự ông ấy không thích vóc dáng của cô thì cũng không xứng đáng để có cô ở trong cuộc thi này.
Nhan sac nguoi dep doi thu cua Nguyen Thi Loan bo thi vi bi che beo o Hoa hau Hoa binh - Anh 5
Arna Yr Jonsdottir cho biết cô thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia nên vai có rộng hơn các cô gái khác, nhưng cô tự hào về điều đó cũng như không quan tâm tới những lời chê bai.
Nhan sac nguoi dep doi thu cua Nguyen Thi Loan bo thi vi bi che beo o Hoa hau Hoa binh - Anh 6
Cô chia sẻ: "Tôi không còn cảm thấy hứng thú để cố gắng trong cuộc thi này sau khi nhận được lời nhắn từ ngài Chủ tịch. Đây chắc chắn là cuộc thi nhan sắc cuối cùng mà tôi sẽ tham gia".
Dù sau đó Ban tổ chức cuộc thi đã gặp cô giải thích và mong cô tiếp tục nhưng cô cho biết, cô sẽ bỏ thi vì không muốn người dân đất nước cô phải buồn khi cô bị chê béo trên sân khấu.
Nhan sac nguoi dep doi thu cua Nguyen Thi Loan bo thi vi bi che beo o Hoa hau Hoa binh - Anh 8
Arna Yr Jonsdottir cũng cho biết cô trở về với tư cách người chiến thắng và gửi bức thư cho ông chủ tịch để ông ta thấy rằng mình cần đánh giá cao vẻ đẹp quốc tế nếu tổ chức cuộc thi tầm thế giới.
Theo Phụ Nữ TP.HCM


http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nguoi-dep-doi-thu-cua-nguyen-thi-loan-bo-thi-vi-bi-che-beo-o-hoa-hau-hoa-binh-2468029.html

vendredi 28 octobre 2016

Fantaghirò - Mio Nemico


Xây nhà máy kẽm tại Lăng Cô: Tương lai nào cho miền Trung?


PLS : Thấy quân Nguyên (Trung Quốc) có vẻ nóng ruột đó nghen !

Tôi là tôi không tin ông Đinh Thế Huynh, ổng sang TQ gặp Tập Cận Bình phát biểu rằng "Trung Quốc là lựa chọn chính trị của Việt Nam" hay là cái cóc khô gì đấy đại loại như thế ! Bác Trọng, bác cứ lãnh đạo tiếp, đừng về hưu vội !



 Xây nhà máy kẽm tại Lăng Cô: Tương lai nào cho miền Trung?

Posted by admin on October 28th, 2016
“Rõ ràng có một dụng tâm phá hoại, nếu không muốn nói là hủy diệt về lâu về dài tiềm năng và sức sống của nhân dân miền Trung. Những dự án luyện kim, luyện thép này vừa không mang lại công ăn việc làm cho người địa phương vừa không thu về cho ngân sách những nguồn thuế mong muốn. Đó là chưa kể những hệ quả độc hại mà những dự án này để lại cho mai sau: sự diệt chủng. Sông ngòi và đất đai canh tác nhiễm độc, bờ biển nhiễm độc, cá chết, động vật mất nguồn sống… rồi con người cũng sẽ chết theo”.
______
Nguyễn Văn Huy
26-10-2016
Những tiết lộ nhỏ giọt về hàng loạt dự án xây dựng nhà máy luyện kim, luyện thép, luyện kẽm dọc khắp vùng bờ biển miền Trung đánh thức tâm trí người Việt Nam.
Có một cái gì không bình thường qua những tiết lộ này. Rõ ràng có một dụng tâm phá hoại, nếu không muốn nói là hủy diệt về lâu về dài tiềm năng và sức sống của nhân dân miền Trung. Những dự án luyện kim, luyện thép này vừa không mang lại công ăn việc làm cho người địa phương vừa không thu về cho ngân sách những nguồn thuế mong muốn. Đó là chưa kể những hệ quả độc hại mà những dự án này để lại cho mai sau: sự diệt chủng. Sông ngòi và đất đai canh tác nhiễm độc, bờ biển nhiễm độc, cá chết, động vật mất nguồn sống… rồi con người cũng sẽ chết theo.
Vì lòng tham, người Trung Quốc đã tàn phá và hủy diệt nguồn sống trên đất nước của họ, nay không còn gì để tàn phá và hủy diệt họ đang xuất khẩu sang Việt Nam khả năng đó.
Tại sao chọn xây dựng những nhà máy luyện kim, luyện thép trên những bãi cát đẹp chỉ dành riêng cho du lịch? Tại sao chỉ muốn xây dựng những nhà máy qui mô lớn dọc những vùng biển nước cạn? Tại sao lại chọn những vùng xa các trung tâm kinh tế để thiết lập những nhà máy không mang lại hiệu quả kinh tế và chỉ mang lại sự chết ?
Đó là những câu hỏi đặt ra cho phía nhà đầu tư Trung Quốc, chủ quản những dự án xây dựng đó. Còn phía Việt Nam, ai là người chịu trách nhiệm gọi thầu và ký quyết định chấp thuận ?
Qua vụ việc Formosa Hà Tĩnh, mọi người đều thấy: không ai có trách nhiệm. Địa phương đùng đẩy lên trên, trung ương đổ tội xuống dưới… rồi huề tiền. Không ai bị cách chức hay truy tố. Vụ việc cá chết, biển chết khổng lồ như vậy đã xảy ra cách đây sáu tháng, từ tháng 5/2016 đến nay vẫn chưa truy ra ai là thủ phạm.
Ban giám đốc Formosa Hà Tĩnh tuy có nhận lỗi nhưng vẫn tiếp tục nhập và xả thải độc (sang nơi khác) một cách bình an, nếu không muốn nói là vô tư. Chính quyền Hà Tĩnh tuy có nhìn nhận đã ký giấy phép nhưng lại đổ thừa Văn phòng Thủ tướng đã bật đèn xanh… Nói chung không cấp lãnh đạo nào có lỗi, chỉ có dân chúng miền Trung chịu thiệt, vừa mất nguồn sống vừa thiếu đói, trong khi tòa án lại bác đơn đòi bồi thường.
Vụ nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh chưa giải quyết xong thì xảy ra vụ nhà máy thép Cà Ná. Tranh cãi lợi hại chưa ngã ngũ, chính quyền địa phương vẫn cứ làm. Trung ương bất lực nhìn đảng ủy Ninh Thuận, bất chấp dư luận chống dự án thép, cho phép công ty Tôn Hoa Sen xây dựng nhà máy thép ở Cà Ná.
Nhìn lại bản đồ mở rộng cơ sở của công ty Tôn Hoa Sen, trụ sở đặt tại Bình Dương, canh sông Sài Gòn, nhưng dư luận giật mình khám phá công ty này đã thiết đặt cơ sở dọc vùng bờ biển từ Hải Dương, Nghệ An, Bình Định, Bà Rịa. Bây giờ là Cà Ná. Chủ công ty này là một người Việt, Lê Phước Vũ, nghĩa là chỉ có thể có nguồn vốn tối đa vài chục triệu USD nhưng lại có thể huy động đến cả tỷ USD, nghĩa là hàng ngàn triệu USD… ngay tức thì ! Ai đứng sau lưng tài trợ hẳn quý đọc giả đều có thể đoán.
Vụ Cà Ná chưa nguôi thì đùng một cái nổ ra vụ Lăng Cô. Nhà đầu tư Trung Quốc dự trù xây dựng nhà máy kẽm tại khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế.
h1Vịnh Lăng Cô – Vẻ đẹp e ấp – Foody.vn
Nét đẹp Lăng Cô không cần quảng cáo, đó là vùng biển thơ mộng nhất miền Trung, vừa có cát trắng nước xanh, vừa có cây xanh bóng mát và làng chài bình yên. Đây là địa điểm du lịch lý tưởng mà khách du lịch phương Tây đều một lần muốn đến.
Tại sao người Trung Quốc lại chọn Lăng Cô, một vùng nước cạn, để xây dựng nhà máy luyện kẽm? Vì mục tiêu kinh tế hay muốn đập vỡ quả trứng vàng của người địa phương? Họ muốn thu về lợi nhuận (nếu có) trong nhất thời hay muốn tiêu diệt nguồn sống lâu dài của người dân xứ Huế?
Cũng nên biết, tất cả các kỹ thuật luyện kim (thép, kẽm, đồng, nhôm…) đều rất độc hại. Hóa chất dùng để tinh lọc quặng kim loại là những loại dung dịch và cường toan (acid) cực độc: nitric, clohydric, sulfuric, hay mercure… Bất kể sinh vật nào bị nhiễm hay ở gần các loại hóa chất đó đều bị tiêu diệt hay chết. Chỉ cần một giọt hóa chất đó nhiễm vào da thì cả một vùng thịt da chung quang đó bị phỏng hay bị vữa ra.
Không chỉ sắt thép và nhôm kẽm, người Trung Quốc còn xây dựng và thành lập những cơ xưởng chế biến và tái sinh giấy ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ. Cũng nên biết kỹ thuật chế biến hay tái sinh giấy còn độc hại gấp nhiều lần chế biến nhôm kẽm và sắt thép, lượng hóa chất sử dụng rất nhiều và được thải ra một cách vô tội vạ ra những sông ngòi và ruộng đất.
Nếu loại trừ dã tâm muốn tiêu diệt sự sống của nhân dân miền Trung, nghĩa là biến toàn bộ miền Trung thành vùng đất chết (vì các loại chất độc: biển chết, cá chết, đất trồng trọt chết…), làm xấu đi sự duyên dáng và nét đẹp vùng biển miền Trung, người Trung Quốc muốn biến đất nước này trở thành một vùng đất nghèo và lạc hậu, vĩnh viễn để người Trung Quốc tha hồ đè đầu cưỡi cổ. Sống mãi với cái nghèo thì ý chí quật cường của người Việt Nam cũng sẽ tàn lụi theo.
Chắc chắn trong những ngày sắp tới, dư luận Việt Nam sẽ còn bật ngữa với những dự án chế biến kim loại khác mà giới đầu tư Trung Quốc hay các cấp lãnh đạo địa phương thông báo… sự đã rồi.
Nhắc lại, tương lai của miền Trung không bao giờ là công nghiệp, dù là công nghiệp khai thác hay chế biến. Tài nguyên duy nhất của miền Trung là con người và bờ biển, do đó phải biết giữ gìn để tồn tại lâu dài. Một nhà máy hay nhiều nhà máy chế biến công nghiệp chỉ tạo được vài ngàn công ăn việc làm, ngành du lịch có thể tạo ra hàng chục triệu công ăn việc làm cho tất cả mọi gia đình, trong một thời gian vô hạn định nếu biết giữ gìn bờ biển trong sạch. Phát triển du lịch do đó là nhiệm vụ của mọi cấp lãnh đạo, địa phương hay trung ương, và người dân miền Trung.
Trở lại những câu hỏi tại sao vừa đặt ra ở trên, chúng ta chỉ có một câu trả lời: vì ngu. Ở những quốc gia khác trong khối ASEAN, những nhà máy luyện kim của Trung Quốc không có chỗ đứng vì ai cũng biết những di hại của kỹ thuật chế biến. Riêng tại Việt Nam, giới đầu tư Trung Quốc như lạc vào thiên đường, muốn làm gì thì làm, muốn xây dựng ở đâu cũng được.
Tại sao người Trung Quốc được tự do lộng hành tại Việt Nam? Tại vì Bắc Kinh đã ký với Hà Nội, nơi đặt bản doanh của hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, những thỏa thuận hợp tác toàn diện kiểu thiên triều với chư hầu. Toàn diện ở đây là ưu đãi toàn diện cho nhà thầu Trung Quốc. Chỉ cần đọc kỹ lại những Tuyên bố chung và Thông cáo chung giữa hai nước, tiến trình và tốc độ Hán hóa toàn diện Việt Nam đã và đang được thực hiện một cách có kế hoạch với những mốc thời gian hoàn thành nhất định. Những thỏa thuận của Hội nghị Thành Đô từ 1990 đã âm thầm hiện thực hóa. Tiến trình bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến hồi kết thúc.
Câu hỏi lương tâm đặt ra cho mọi người Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam còn ích lợi gì cho dân tộc Việt Nam ?
Là người lãnh đạo độc tôn đất nước, theo Điều 4 Hiến pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tự nguyện giao đất nước cho Đảng Cộng sản Trung Quốc để trở thành giai cấp cai thầu, thay mặt Trung Quốc cai trị nhân dân, như dưới thời Bắc thuộc.
Vì ngu dốt, những cấp ủy địa phương chỉ thấy quyền lợi trước mắt mà không thấy quyền lợi lâu dài của dân tộc, đã biến thành sứ quân, tự tiện ký kết và sang nhượng tài nguyên đất đai cho người Trung Quốc, bất chấp trung ương.
Vì ngu dốt, kỹ năng quản trị một quốc gia phát triển đang đã vượt quá tầm tay của cấp lãnh đạo trung ương, tất cả chỉ quanh quẩn trong việc chia chác quyền lợi và quyền lực, để mặc cho những sứ quân địa phương lộng hành cắt xén đất nước cho ngoại bang.
Tại sao có nạn sứ quân? Câu trả lời rất giản dị: chủ nhân đất nước Việt Nam hiện nay là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Toàn bộ các cấp lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Việt Nam, từ trung đến cao cấp, từ quân đội đến công an, từ cán bộ chuyên ngành và ủy viên an ninh, từ các cấp xã huyện địa phương đến các cấp trung ương, đều được đưa sang Trung Quốc học tập và tu nghiệp. Người Trung Quốc không quên lời thề trung thành sau khi tốt nghiệp, ngày nay họ đang đòi cụ thể hóa lời thề đó. Nạn sứ quân là chỗ đó, ai cũng bình đẳng trước quan thầy Trung Quốc.
Nhắc lại câu hỏi: Đảng Cộng sản Việt Nam còn mang lợi ích gì cho dân tộc? Dân tộc Việt Nam đang chờ câu trả lời.
Không biết những đảng viên còn quan tâm đến tương lai của Việt Nam và con cháu của họ có muốn chia sẻ câu hỏi này không? Nếu không thì phải làm gì? Và nếu có thì sẽ phải làm gì ?
Dưới đây là tin những tin tức liên quan đến dự án nhà máy kẽm sẽ được xây tại Lăng Cô.
_____

PLS : Bài dài, tôi cắt lấy một nửa đăng ở đây, mời các bác nếu thích thì xem bài gốc ở đây :
http://basamnews.info/2016/10/28/10-593-xay-nha-may-kem-tai-lang-co-tuong-lai-nao-cho-mien-trung/#more-153715

Top 3 MGI 2016 của phulangsa

Đẹp bốc lửa rung động như thế này mới gọi là đẹp chứ :



Hehe, đang thi thấy kiếm chuyện đuổi cô Iceland là mình nghi rồi, thi xong thấy cảm ơn các thẩm mỹ viện là mình cũng biết rồi ! Nhưng mà không có những cô đẹp như 3 cô này thì thi sắc đẹp ma nó xem !


Phải có những tấm hình như thế này mới thấy hết được vẻ đẹp của Loan. Loan không thấy là Loan đẹp nhất trong ba cô à? Mình sẽ có một bài tổng kết về lần thi này của Loan và vài lời khuyên. Nhưng giờ thì tạm tận hưởng đã. Mình rất rất thích ý tưởng đi du học của Loan đấy ! Còn vì sao không lọt top 10 ấy hả? Vì muốn lọt top 10, thì cố gắng cá nhân thôi là chưa đủ, cần cố gắng của tập thể nữa !

Kisses, enjoy life ! :-D

mercredi 26 octobre 2016

Ánh trăng tan


Chúc mừng Loan !

Bonjour à tous,

Hum hum, thôi thì từ top 25 lên top 20 thì cũng tạm được, nhưng cuộc thi kém hơn MW nên coi bộ chẳng có tiến bộ. Còn cô MGI 2016 xinh thì có xinh đấy, nhưng vòng ngực 82 vòng eo 64 vòng mông 92 thì chỉ đơn giản là cô ấy không đẹp. Chọn Hoa Hậu như vậy thì còn lâu thế giới mới có hòa bình !

Nhưng sao Loan lại mặc lại cái váy dạ hội Loan đã mặc hôm qua? Loan làm mình phát ớn luôn ấy! Một trong những vấn đề lớn của Loan là nghèo (hoặc là keo kiệt), đi thi mặc đi mặc lại toàn đồ cũ không à ! Hôm qua mình nghe tin cô Indonesia sẽ mặc đầm dạ hội có gắn 8000 viên ngọc lục bảo là mình đã lo rồi ! Loan có thấy là Loan đem may mắn đến cho người khác (bạn cùng phòng) không?


Nói chung là không nghe lời ta thì rớt top thôi. Đã bảo là phải mặc váy dạ hội hợp với ngọc lục bảo, phải hướng tới cái đẹp, tới chân thiện mỹ chứ ! Bao nhiêu NTK mà không làm nổi một cái váy màu xanh ngọc ! Nói phơi nắng cho da sẫm thêm cũng không phơi, bảo tập tạ tay cho eo thon thì sợ cơ bắp, bảo tập múa mãi đến lúc sắp đi thi mới học cấp tốc, tạo dáng chân cẳng thấy mà ghê... Loan thì đẹp, nhưng mà đẹp thì cũng phải mặc đồ chứ? Top 20 đúng là giành cho nhan sắc của Loan, chứ còn ăn mặc, trình diễn... thì thật là thảm họa ! Lười luyện tập trau giồi quá đó ! Nếu mà chỉ có nhịn ăn và ăn mặc xấu xí thôi mà thành công thì mình khen Loan giỏi. (Thế cô có còn định đi thi Miss Universe nữa không?)

Thôi tôi cũng khỏe quá, tôi đi dạy tiếng Pháp đây ! Ôm hôn các bạn !

Cập nhật : Ủa chứ cái phần vote bikini đâu rồi? Bỏ luôn rồi à? Đang thi sao lại đột ngột đổi luật như vậy? Hehe, mình biết là nếu để phần vote bikini (mà Loan đứng nhất ấy !), thì cô Indonesia ngực lép không thể đăng quang được !!! Dù sao thì cũng cảm ơn Loan nghen ! Loan sẽ đem lại may mắn cho Việt Nam thời hội nhập đấy ! :-) Đi chơi vui vẻ đi rồi khi nào về Việt Nam mình lại uống rượu chúc mừng ! Bisous !

mardi 25 octobre 2016

MGI 2016 - Phoenix

Hihi, giả định như vậy nghen !

Cười đẹp, ánh mắt đẹp (ánh mắt như vậy trông mới mạnh mẽ) :

https://www.facebook.com/MISSGRANDINTERNATIONAL/photos_stream?ref=page_internal

Trước tiên, mình cho là bây giờ tự mình Loan cũng có thể đánh giá được, với kinh nghiệm vừa là thí sinh, vừa là giám khảo của Loan. Thì một cô hình thể chuẩn, gương mặt cân đối hài hòa thì cổ vào top 15 là đương nhiên. Kiếm đỏ mắt ra cũng không đủ ấy chứ !


Trong một cuộc thi lớn, thì các đòi hỏi sẽ dần dần khắt khe hơn. Ở bên Tây, thì họ chú trọng rất nhiều vào nỗ lực cá nhân của một cô gái để trở nên xinh đẹp. Cô ấy có rèn luyện cơ thể không ? (một cô mặt xinh cơ bắp nhão nhẹt không bao giờ có cửa ở một cuộc thi hoa hậu, cho nên các Miss Vietnam của ta sẽ còn rớt dài dài !). Cho nên cô Miss Iceland vận động viên chuyên nghiệp vừa bỏ thi vì bị chê béo ấy khiến cho độc giả Pháp họ chửi cuộc thi um sùm, bởi vì họ thấy cổ rất đẹp.

Còn mình (PLS) thì chỉ cần nhìn cơ bắp là đoán được số đo ba vòng đẹp hay không, ví dụ nhìn cơ bụng và hông biết bụng thon, nhìn cơ eo lưng biết eo nhỏ, nhìn cơ bắp tay biết ngực đầy, nhìn lồng ngực rộng biết vòng 1 nở nang, nhìn cơ đùi rõ nét biết mông căng tròn... Chỉ có ở Việt Nam các cô Miss của ta cóc có cơ bắp mà lại photoshop loạn xạ nên mới phải đem số đo ra dằn mặt nhau thôi !

Nếu cô ấy rèn luyện thể chất thường xuyên, ăn uống hợp lý, đầy đủ đa dạng, sức khỏe tốt... thì điều đó sẽ thể hiện ra ở cặp mắt sáng, gương mặt hồng hào rạng rỡ (như cô Miss Iceland ấy!), và hiển nhiên là cổ có đầu óc sáng láng, tính tình dễ chịu. Cho nên tôi xem cô nào mặt trông ỉu ỉu, ánh mắt tăm tối là tôi biết cổ có vấn đề về sức khỏe - cô PH và cô Thanh Tú ấy (tôi thấy cô chị Trà My trông còn khá hơn). Cô Mỹ Linh trông đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời thấy không?


Thì việc cô ấy rèn luyện nhiều, sức khỏe tốt, sáng ngời sung mãn là xứng đáng lọt top 10, trừ khi cổ vụng về kinh khủng, ăn mặc xấu xí dữ lắm, vì như vậy hoặc là cổ có tính chểnh mảng, hoặc là cổ không được các chuyên gia giúp đỡ hiệu quả (ở đây bắt đầu là có đóng góp của cộng đồng rồi !)

Để lọt top 5 thì thực sự là khó, bởi vì top 5 thì cô nào cũng xứng đáng là Hoa Hậu cả, có tùy thuộc chút may mắn và thị hiếu giám khảo, thị hiếu thời đại thôi. (Ví dụ vài năm gần đây là họ thích các cô hơi gày, thì cô Iceland sẽ bị chê, còn hồi xưa, thì họ thích các cô đầy đặn, ba vòng bốc lửa hơn.) Như vậy, các cô top 5 phải đẹp hoàn hảo, và có những nét được số đông công chúng ưa thích. Và phương Tây thì họ thích các cô mạnh mẽ, cá tính (là chính mình), da nâu, mắt xếch, tóc dày dặn như bờm sư tử... và đặc biệt là đôi mắt và nụ cười phải rạng rỡ, lộng lẫy.

Theo đánh giá của mình thì Loan sẽ lọp top 5 và với một chút may mắn thì sẽ là Hoa Hậu (Loan hãy luôn nghĩ mình là một luồng năng lượng mạnh mẽ, rực rỡ, uyển chuyển, tất cả những cái còn lại là phụ, Loan đã có rồi !)


Trong trường hợp không là MGI, thì kết quả top 5 đã là rất đẹp rồi, đừng thất vọng, Loan hãy tin tưởng vào Ban Giám khảo, họ có lý do để chọn Hoa Hậu như họ muốn, và cũng là Trời Phật muốn nữa. Trong trường hợp Loan giành Á Hậu 1 (vì mình cũng hay chọn trúng Á hậu 1 lắm), thì cũng phải phản ứng tích cực chứ đừng có sưng sỉa lên. Trong trường hợp là Hoa Hậu, thì chắc hẳn là cảm xúc sẽ rất lớn, thì Loan cứ để cảm xúc tự nhiên, chỉ nhớ là luôn luôn hài hòa, hài hòa, để luôn luôn xinh đẹp trước mắt mọi người và xứng đáng với vương miện.

:-) Je croise les doigts pour toi ! Bon courage Miss Grand Vietnam !



Cập nhật : Trong cuộc thi Miss Universe năm ngoái, báo chí họ có kể một chi tiết là, vào ngày cuối váy dạ hội mới của cô Pia được gởi sang (để thay thế cho cái đã được chuẩn bị trước đó), và cô ấy phải mất hai tiếng đồng hồ để luyện tập bước đi trình diễn với cái váy mới.

Mình nghe nói có một số váy được gởi sang sau cho Loan, nên chưa kịp thử. Vậy cái váy dạ hội đêm chung kết thì Loan phải tìm mọi cách để thử nó trước nghen, để trình diễn cho thật đẹp.

(Cười chúm chím không sao cả, vấn đề là không được đang cười tươi lại chúm môi, nó giống như một nụ cười bị tắt ngấm vậy. Trình diễn bán kết Loan cười tươi ổn đấy ! Cứ làm sao phải luôn luôn có vẻ hạnh phúc rạng rỡ là được !)

Bisous !


Cười đẹp, biểu cảm đẹp, nồng nàn rực rỡ :




Cập nhật : Chân đẹp quá chừng nè (mình hy vọng Loan đã hiểu ra vấn đề, tư thế pose bao giờ cũng phải trông như là cho phép mình sẵn sàng múa) :




Mình hy vọng trong đêm chung kết, Loan sẽ trông như bà chúa Phượng Hoàng :-) (hehe, may mà ngày xưa bố Loan đổi tên thành Loan chứ không phải Kiều Loan, Kiều Loan là nghĩa đã khác đi rồi, đúng không?) Mình có một lưu ý nho nhỏ nhưng quan trọng, đó là MÌNH KHÔNG MUỐN LOAN TRÔNG SANG TRỌNG !!! Đó là một ý tưởng rất hỏng nó làm cho một cô gái đẹp mất hết cả vẻ quyến rũ đi. Gái xấu, gái già thì họ mới phải sang trọng để mà bù đắp lại cái sự xấu, già của họ. Còn chim Phượng Hoàng thì nó đẹp lộng lẫy, rực rỡ, ấm áp, mạnh mẽ bay bổng và nó đem đến cho mọi người cảm giác hạnh phúc.

Tous mes voeux pour ta réussite, ma belle et chère reine de beauté !

MGVN 2016 - perfect make-up


Hi Loan and all,

Make-up của Loan hôm qua ĐẸP HOÀN HẢO !! Mình yêu cầu tất cả bọn nào chê make-up của Loan câm mồm lại !!! Còn chính cô, thưa cô nương, thì cô đừng có khoe cái sự dốt nát của cô ra mọi lúc mọi nơi !! Chẳng ai make up dìm hàng các cô cả, các cô chống mắt lên mà học hỏi họ cách trang điểm ấy !!

Mình KHẨN THIẾT YÊU CẦU Loan là vào đêm chung kết, Loan phải để cho chuyên gia trang điểm, đừng có can thiệp vào ! Bọn báo chí Vietnam nói là Loan phải tự trang điểm lấy, nhưng mình không tin, mình sẽ giải thích tại sao !

(còn tiếp)


nguyen-thi-loan-trinh-dien-bikini-o-dem-ban-ket-miss-grand-international
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/quoc-te/nguyen-thi-loan-trinh-dien-bikini-o-dem-ban-ket-miss-grand-international-3489009.html



Trước tiên là mắt và miệng : không biết họ làm thế nào mà Loan có ánh mắt bừng bừng lộng lẫy như vậy, chứ thường ngày là cổ rất thường có mắt lờ đờ, hoặc là mắt to mắt bé ! Loan nhìn đuôi mắt xem, họ tô dài và xếch lên (cô Nam Em được chúng khoái là vì đôi mắt xếch của cổ đấy !)

Miệng thì tô môi dày, vì thực ra Loan có đôi môi dày mọng, thế mà thường ngày trang điểm làm sao mà hầu như không thấy được độ dày. Cho nên nụ cười của Loan trông cực kỳ rạng rỡ và sexy thấy không? Các cô môi mỏng không bao giờ có được nụ cười như vậy.

Khuôn mặt trông rõ trái xoan, cằm thon. Má hồng ấm áp (mình nói khản cổ tuyệt vọng mà Loan không bao giờ chịu tô má hồng, mặt thì đã xám ngoét ra vì cho máu, mà không bao giờ chịu tô má hồng ! Trẻ con chúng rất thích những cô má hồng, biết không?) Tóc dày tung lên như bờm sư tử (mình cũng ngạc nhiên vì cái đám tóc nối của Loan mà nó lại bay bổng được như vậy đấy !)


Trang điểm rất đậm, vừa hợp sân khấu, vừa lên hình đẹp ! Không phải chuyên gia thì đừng có hòng được như vậy ! Tổ cha cái bọn Vietnam ngu xuẩn mồm thối không bao giờ biết được phải quấy là gì !

Keep fighting, my beautiful miss !

PS : Lát nữa mình sẽ có vài lời dặn dò Loan trong trường hợp mà Loan giành ngôi MGI. Loan theo dõi nhé !


Đầm dạ hội đẹp, cúp đẹp (ở VN hiếm có NTK nào cúp hở ngực rộng mà hai bầu ngực tròn đẹp như vậy. Màu vàng kim loại rất hợp với làn da bánh mật của Loan. Loan trình diễn váy dạ hội cũng rất đẹp. Loan đừng nghe những lời chê. Loan rất tự nhiên, là chính mình, bộc lộ được cá tính. Chuyển động uyển chuyển mạnh mẽ lắm, khỏi chê luôn !


Vai cánh tay, ngực, eo lộng lẫy tuyệt vời :



Ở phần trang phục dạ hội, Nguyễn Thị Loan chọn thiết kế cắt khoét ngực và đính đá ánh kim.
http://giadinh.net.vn/xem-nghe-doc/nguyen-thi-loan-dot-mat-voi-bikini-o-dem-ban-ket-miss-grand-international-20161025155713871.htm

MGVN 2016 - Trình diễn hoàn hảo


Hello all guys !

Màn trình diễn của Loan rụng rời, mãn nhãn luôn :-) Loan thực sự xứng đáng là Miss Grand International đấy ! Loan phải luôn giữ hình ảnh hoàn hảo như vậy cho tới hết chung kết nhé ! (Và đẹp luôn như vậy chứ còn gì nữa :-D )

Wouw ! Trang điểm đẹp (may quá mà nghe lời mình tô son đậm nhé, chứ lên sân khấu mà nhợt nhạt thì tiêu rồi), cười rất tươi, đủ lâu, tóc hóa ra lại đẹp, vừa đúng ngang lưng, dày dặn, bay bổng, thân hình đẹp nghẹt thở luôn, pose đủ 4 nhịp :-D :-D (nhịp nhàng cực kỳ luôn !)


Loan nhớ từ giờ đến hết cuộc thi đừng phạm lỗi pose nữa nhé, để có nhiều hình ảnh đẹp (cứ kiễng hai chân thử trước khi pose là ổn, mình mà đứng chân cong queo là không thể kiễng lên được ấy chứ !)




https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1806420719572437&set=p.1806420719572437&type=3&theater

Mình hết sức tán thưởng Loan nhờ người phiên dịch phần vấn đáp, nó cho thấy sự khiêm tốn và hết sức trân trọng khán giả của Loan (Loan chào và cảm ơn bằng vài câu tiếng Anh nho nhỏ nhé!) Mình là người nước ngoài thì mình nói ngoại ngữ tất nhiên là không hoàn hảo, cho nên mình (PLS) không thích ý tưởng của Diệu Ngọc là nếu thi vấn đáp sẽ trả lời bằng tiếng Anh đâu. Mình sẽ nói sau.

Wonderful, my beautiful girl ! Wishing you all the best !

Bonne journée à tout le monde ! :-)

PS : Thấy có bạn hỏi là mông 87cm có lép không? Câu trả lời là điều đó phụ thuộc vào độ rộng của hông của bạn ấy. Nếu hông thon, thì cũng không lép lắm, nhưng mà như mình đã nói, mông to rất quan trọng, rất đẹp và nữ tính (chứ không phải hông to nhé, thực ra người ta rất thích hông vừa phải, trông người thon thon chứ hông to mông to trông sẽ sồ sề). Vòng mông chuẩn là 90cm, thêm điều kiện là cân đối với ngực. Nếu khoảng cách với 90cm này càng lớn thì mông sẽ càng kém đẹp (sẽ là lép quá hoặc là to quá!) Cho nên vòng ba của Loan là 93cm, 94cm, với hông vừa phải, là đẹp cực ấy (lúc cổ quay lưng đi vào trông rõ hai mông xinh không chịu được :-D :-D ), chứ nếu đúng 90cm thì có khi lại kém bắt mắt hơn, vì thực ra hông của Loan cũng hơi rộng đấy.

lundi 24 octobre 2016

MGVN 2016 - Dặn dò


Hello my friends !

Lát nữa mình sẽ đi xem kịch "Roméo và Juliette" (Roméo chàng ơi !!) nên không có ngồi nhà ngắm hình Loan và bình luận được. Tối về hơi khuya khuya có thể hoặc là không kịp bình luận tiếp. Nhưng mà tất cả những gì mình lo lắng cần Loan sửa thì Loan đã sửa được gần hết, chỉ thi thoảng phải nhắc đi nhắc lại thôi.

Đầm dạ hội không tệ ! Điều quan trọng nhất vẫn là chuyển động, Loan phải nhớ chuyển động như một luồng năng lượng mạnh mẽ, ấm áp và rực rỡ, và NHỊP NHÀNG. Khi pose thì người vươn cao lồng ngực mở, luôn kiểm tra lại lần chót bằng cách kiễng hai chân lên rồi nhún xuống rồi đứng thẳng. Về gương mặt thì ánh mắt phải mạnh mẽ như là truyền năng lượng cho mọi người, cười tươi và cười mỉm, cứ hết cười tươi thì lại cười mỉm, đếm 4 nhịp, liên tục như vậy, đừng có chúm môi nghen (tập thử vài lần đi cô nương).


Hình này tô son bóng màu đỏ gợi cảm cực kỳ chưa !!



Lưu ý Loan không nên đeo kính áp tròng đổi màu mắt (thi HH Pháp là họ cấm đấy, chỉ cho phép kính áp tròng cận thị), bởi vì ánh mắt nó cho phép sự giao tiếp tâm hồn, nó phải trực tiếp, chân thật thì mới làm xúc động !

Chúc Loan trình diễn thật lộng lẫy và rực rỡ nghen ! Kisses !

MGVN 2016 - Luôn luôn tỏa sáng

Good morning ladies and gentlemen,

Hihi thấy họa tiết hạt cườm của Audrey rồi :-) Hôm qua nhìn không rõ, lại thấy váy của cô Thailand giống váy của Loan mà có thêu họa tiết, mình lại bảo hay là Audrey bán thiết kế của ảnh cho cổ rồi? Sorry sorry !


https://www.facebook.com/NguyenThiLoanFanpage/

Loan thì mọi thứ có vẻ ổn (nhưng chẳng biết lát nữa có xuất hiện thêm vài cái hình khiến mình phải thét lên không :-( ) Mình vẫn hơi tiếc cái búi tóc, nếu là các búp tóc xõa trên vai trông sẽ gợi cảm hơn.


Trên hình này Loan trang điểm mắt xếch trông rất đẹp đó nghen ! Thi thoảng, nhất là khi dự tiệc, mình muốn Loan dùng son môi bóng trông sẽ sexy hơn nhiều lắm. Có nhiều loại son môi bóng chất lượng rất tốt, đừng có kỳ thị nó nhé ! Nếu không thì có lớp son bóng để phủ lên trên sau khi đã trang điểm môi, Loan nên thử. Ngoài ra, nguyên tắc là buổi tối trang điểm đậm, ban ngày trang điểm nhạt, Loan không biết à? Bởi vì, dưới ánh sáng tự nhiên rất mạnh, trang điểm đậm trông sẽ giả tạo, còn buổi tối, dưới ánh đèn, nếu không trang điểm đậm thì trông Loan sẽ nhợt nhạt. (Mình thường thấy Loan hay làm ngược lại.)


Có một cái suy nghĩ mà theo mình nó là suy nghĩ sai. Đó là mọi người cho rằng đến một buổi thi quan trọng nào đấy thì Loan sẽ "tỏa sáng" ! Dường như là điều đó nó khiến cho Loan thích trở nên "tối tăm" vào ngày thường, và chỉ đợi những dịp hiếm hoi để "tỏa sáng". Khán giả thì thấy Loan tỏa sáng, nhưng họ sẽ ngạc nhiên ngẫm nghĩ, sao ngày thường trông cổ không có đẹp như vậy? Và rõ ràng là, họ có rất ít cơ hội để ngắm một nhan sắc "tỏa sáng", vì trở lại ngày thường là cổ xấu xí ngay !


Đấy là chưa kể, nếu ngày thường Loan không quen tỏa sáng, thì khi Loan ăn mặc trang điểm lộng lẫy rực rỡ, Loan sẽ không quen và sẽ không thể "là chính mình". Loan sẽ có cái vẻ gượng gạo nó cho người ta cảm giác hơi phiền. Giống như là trên bãi biển Tây khi các cô châu Á mặc bikini string thì mấy cổ có cái vẻ rất là khó tả, trông mấy cổ hơi lo lắng, không tự nhiên và rõ ràng như thế là chẳng hề sexy (hihi dù sao thì cũng là có cố gắng).



Cho nên là mình cho rằng Loan không nên cố gắng quá đáng để "tỏa sáng" tối nay, mà nên cố gắng "là chính mình" thì hơn ! Loan đẹp hay không thì điều đó phải được thể hiện ra hàng ngày, trước nó còn là cả một quá trình tập luyện, trau giồi, trau chuốt... Không phải vì muốn đột ngột tỏa sáng mà Loan tự biến mình thành một con người khác. Ngoài ra, mình dặn lại Loan là nếu có chuyên gia trang điểm thì Loan hãy tin tưởng để cho họ trang điểm cho Loan, đừng tự sửa gì cả, Loan rất đẹp, họ sẽ không thể biến Loan thành xấu được, còn khán giả thì sẽ được chiêm ngưỡng một nhan sắc lớn được bộc lộ dưới bàn tay chuyên gia. Loan rất nên nghe lời mình đấy !

Chăm chỉ luyện tập nghen, và hãy luôn luôn tỏa sáng từ trong nội tâm ! Bonne journée à tous !

nguyen thi loan da san sang cho ban ket hoa hau hoa binh quoc te 2016 hinh 3

Wouhow ! Loan là nữ hoàng của buổi tiệc. Váy đỏ tuyệt vời, chân pose đúng trông đẹp cực kỳ chưa !!!

Audreeeeeeyyyyyy ! Hú húúúúúúúú !!! (Bông hoa mẫu đơn ở trên áo của Audrey rất đẹp :-) )


Hình này chân lại còn dẫm lên váy nè :

nguyen thi loan da san sang cho ban ket hoa hau hoa binh quoc te 2016 hinh 11

Loan xem lại bài tập chân của Uyên : khi chân đưa lên trước ở tư thế này, thì bàn chân ở tư thế "demi-pointe" (kiễng nửa bàn chân). Mình đề nghị Loan khi pose ở tư thế này (mà Loan rất thích và mình rất hãi), thì Loan thử kiễng cả hai chân lên một lần để thử kiểm tra xem hai chân có thực sự đúng tư thế không !






dimanche 23 octobre 2016

Chuyên gia sắc đẹp PLS - Thăng bằng

Hello to all of you !

Mỹ Linh quả không hổ danh là HH có thân hình chuẩn nhất trong số các HH Vietnam (các bạn có thấy là, ở Việt Nam, hễ cô nào có thân hình đẹp là công chúng rất ghét không? Còn những cô méo mó vẹo vọ cơ bắp lỏng toẹt ra thì họ say mê ca tụng? Thật đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã") :

1472174516-14721198161428

Hình này không những chỉ là thân hình đẹp, mà Mỹ Linh pose tuyệt vời, khoe được toàn bộ vẻ đẹp hết sức hài hòa. Mời Loan nghiên cứu !


Cổ đứng thẳng, vươn cao lồng ngực mở, Loan thấy không? Đấy là những điều căn bản nhất ! Sau đó là đôi chân : hai chân kiễng trên cát nhé ! Điều đó cho thấy là cổ có khả năng giữ cân bằng cực tốt. Chân trước đưa lên tư thế rất đẹp, đầu gối và ngón chân cái thẳng hàng. Hai tay ổn. Tóc vén ra sau khoe vai ngực đẹp (chứ Loan là rất thường hay kéo tóc ra phía trước che hết cả đẹp đi, hoặc là để cái dải băng xộc xệch che hết cả hai bầu ngực đẹp), miệng cười tươi, ánh mắt rạng rỡ nhìn thẳng.

Mình nghĩ là, thường Loan hay "bận" kinh doanh nên chểnh mảng nhan sắc (ham tiền quá chăng?), nên Loan hay bỏ qua những chi tiết nhỏ. Chứ nếu chăm chút cẩn thận, thì Loan đẹp lắm. Cố gắng lên một chút nữa thôi.

Ở đây mình muốn lưu ý Loan đến một "suy nghĩ sai" của Loan, nó khiến cho Loan làm mất vẻ đẹp lớn mà lẽ ra Loan có. Đó là, có lần trả lời phỏng vấn, Loan nói là Loan thích con ngựa vì nó "vững chãi". Nhưng mà, thực ra là con ngựa nó vững chãi trong sự chuyển động, người ta thường hay thể hiện những hình ảnh con ngựa đang phi nước đại và đó là những hình ảnh đẹp nhất của nó. Chứ nếu một con ngựa mà chỉ đứng yên thôi thì nó cũng vững chãi chẳng khác gì con trâu. Thế tại sao Loan lại không thích con trâu?

Và mình đoán là do vậy mà Loan hay pose dáng kiểu "xuống tấn", đứng rất là vững chãi.


Nhưng vẻ đẹp, mình nhắc lại, là ở sự chuyển động. Khi một cô gái đứng yên tạo dáng, cô ấy đẹp vì tư thế của cổ cân bằng, nó cho thấy sự vững chãi của cổ ngay cả khi mặt đất nghiêng hay chuyển động (trên cát chẳng hạn, hay trên xe bus). Đấy mới là sự vững chãi thực sự, chứ còn sự vững chãi của Loan là nó không hoàn toàn độc lập, vì nó phụ thuộc vào sự vững chãi của mặt đất. Mặt đất mà nghiêng đi, thì với dáng đứng trụ một chân, chân kia cong queo của Loan là Loan ngã ngay. Đứng trên mây, vững chãi trên mây, thưa cô nương, mời cô suy nghĩ ! Đứng như thế thì khó, đúng không? Nhưng nếu quen rồi thì nó sẽ trở nên rất nhẹ nhàng, dễ chịu.

Loan cố gắng nghen, Loan đã cố gắng nhiều rồi, và chỉ thêm chút nữa thôi là gần đạt đến sự hoàn hảo ! Ráng chịu áp lực đi cho nó quen ! :-)

Bon courage ! Bises !


Hình này Loan pose đẹp nè ! Tóc nửa trên thẳng nửa dưới uốn xoăn, vừa óng ánh vừa bồng bềnh, mọi người khen là đúng đó ! (đầu gối đúng hướng thì đùi mới kéo căng váy ra được như vậy, chứ Loan tưởng tượng nếu đùi ép vào, đầu gối quẹo sang bên thì trông liệu có đẹp như vậy không? Đấy là tư thế chân đúng! )




MGVN 2016 - chăm chút


Hello,

Bài tập của PLS : Trên hình này ai là bà thím già nhất?

Trả lời liền : chính là Loan, mời Loan suy nghĩ. Nếu Loan nhất quyết không muốn ngôi Hoa Hậu, thì đúng là số phận của Loan là cả đời làm Á Hậu thật, và chắc là mình cũng chẳng thể thay đổi được nó (trong lòng Loan, Loan thử suy nghĩ xem có phải là Loan rất ngại nỗ lực cố gắng không?)

Bài tập 2 : Cô nào pose dáng xấu nhất?

Trả lời : Cô Pologne ! Cô ấy pose giống hệt như cách Loan ưa thích, chân vặn vẹo sang bên, đầu gối đi một đằng, ngón chân đi một nẻo, cho nên cái đầu gối củ lạc xương xẩu nhô ra rất là xấu xí và dáng đứng vặn vẹo trông rất khó chịu (Loan tưởng tượng nếu phải nhảy lên ở ngay tư thế ấy thì cổ có nhảy được không?) ! Trong khi mà, cô Uruguay váy xanh lá cây cũng pose chân nghiêng, nhưng cổ cũng xoay người (và ngón chân ) nghiêng theo (chứ không phải người nhìn thẳng chân vặn sang bên), cho nên chân đẹp !



https://www.facebook.com/loannguyenofficial/


Một nhận xét nữa là, trong một số hình, Loan đeo dải băng Vietnam rất là xộc xệch, trông chẳng ra làm sao cả (trên hình này cô Pologne cũng đeo dải băng xấu). Trong khi mà các cô khác họ đeo rất ngay ngắn, duyên dáng, chỗ dải băng thắt nơ đặt bên hông, còn Loan thì vắt hẳn nó ra sau lưng ! Yêu cầu Loan thi thoảng kiểm tra lại và chỉnh lại dải băng vào đúng chỗ của nó !

Nỗ lực hơn nữa, nếu không phải vì bản thân, thì cũng vì cộng đồng (bí quyết thành công đấy !)

Nỗ lực hơn, và trau chuốt hơn nữa ! Bonne journée à tous !


Hehe, mình khoái nhìn Loan có cái vẻ như thế này : trông sáng ngời, hơi tinh quái, cười thoải mái không có gì gượng gạo gò bó cả, ánh mắt mạnh mẽ như tỏa ra cả nội lực ấm áp từ bên trong. Rất dễ chịu  :-)

 Ngày 22/10, các thí sinh Miss Grand International 2016 có mặt tại Nhà hát Westgate International ở Las Vegas, Mỹ tham gia buổi tổng duyệt trước đêm bán kết. Nguyễn Thị Loan của Việt Nam ngồi dưới hàng ghếhttp://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1616254


Wahow ! Thế này mà không giành ngôi Hoa Hậu thì tôi buồn luôn ! Cả thế giới trong bao nhiêu lâu chắc cũng chỉ có được vài cô thế này  :



Trang điểm đẹp, tóc đẹp sang trọng duyên dáng, bông tai bắt sáng cực đẹp (tất cả khiếu thẩm mỹ của Loan bộc lộ rõ trong việc chọn trang sức đấy !) Đường cúp ngực váy dạ hội tuyệt vời ! Audrey HN sang ủng hộ rồi hả ? Youpiiiii !!! Bravooooo !!!


Cố gắng không ngừng, vì bản thân và vì mọi người ! "Une pour tous, et tous pour une !" :-)

Cập nhật : Loan đừng sợ cô Thái Lan, tất nhiên cô ấy là nước chủ nhà nên phải được ưu tiên, mọi người cũng đồng ý thôi, đúng không? Váy dạ hội của cổ khá giống váy của Loan (không biết có phải thấy Loan nhá hàng bèn bắt chước không?), nhưng mà váy của Loan đẹp hơn rất nhiều. Trước tiên là màu đỏ, váy của Loan màu đỏ óng lên, còn váy của cổ đỏ sậm, nhiều sắc đen hơn (Loan thấy không, cái sắc đen thêm vào nó làm cho tối). Đường cúp ngực váy của Loan đẹp tuyệt vời, lượn lượn rất êm ái khoe ra ngực và vai rất đẹp, trong khi mà đường cúp ngực của cổ thẳng và ép chặt nên không thấy hai bầu ngực đâu (thấy tài năng của HN chưa ?). Còn về body thì khỏi nói, các bạn thấy lồng ngực nở nang của Loan so với lồng ngực xẹp của cổ trông nó khác hẳn nhau chưa?


Chắc là cổ cũng cảm thấy thua kém nên cổ không ưa Loan đấy ! Và nói chung là các cô Thái Lan có vẻ hay ghen tị, mình nhớ có lần một cô TL đoạt Á Hậu 2, trông nàng tức tối sưng sỉa như một cái phèng phèng :-D Nhưng Loan cư xử rất dễ thương, đến ôm bạn chút rồi dời đi, vừa phải, thân thiện :-)

Bisous ma belle, du courage !!

Cập nhật : Á à ! Trên tấm hình này thì lại thấy là váy dạ hội không đẹp hơn váy của cô Thái Lan đâu nghen ! Bao nhiêu họa tiết hạt cườm đi đâu hết rồi hả Audrey ơi ?!


https://www.facebook.com/NguyenThiLoanFanpage/


Hình này Loan lại pose xấu, dáng vươn cao lồng ngực mở của tôi đâu rồi? Sao lại đứng xụi lơ như vậy, làm xấu cả cái váy? Loan phải biết là, cho dù váy có xòe ra che kín cả hai chân, thì hai chân vẫn phải đứng đúng tư thế đẹp của diễn viên múa, chứ đừng có đứng cong queo chểnh mảng người ta sẽ cảm thấy đấy, mà nó quen thói xấu đi, mỗi lần sửa mệt lắm, khó lắm !

Loan không được tự cho phép mình đứng xấu xí, bất kể khi nào ! Vì như vậy các anh nhiếp ảnh gia họ khó chụp được ảnh đẹp lắm ! Tử tế thì ảnh nhắc cho, chứ ảnh đểu cáng thì hậu họa khôn lường !


Có một bạn khuyên Loan rất đúng là Loan đừng có cười xong lại chụm miệng lại, trông không đẹp đâu (trông khó chịu lắm, giống như là Loan keo kiệt tiếc cả nụ cười, nhá nhá một chút rồi lại thu lại, cái đó giống như một cú nhe răng chứ không phải là cười !). Nếu cần, Loan lại phải cười và đếm đúng bốn nhịp, sau đó kết thúc bằng cười mỉm (nếu cần lại đếm thêm bốn nhịp).

Và khi nhìn tổng thể thì mình lại thấy búi tóc không hợp với cái váy này. Vẫn là sự hài hòa. Nếu váy xòe bay bổng thì tóc cũng phải bay bổng, nếu váy ôm sát (kiểu đuôi cá chẳng hạn), thì tóc có thể búi cao. Loan chú ý hơn những lần sau, phải có hai thứ tương hợp hài hòa. Nếu anh Audrey cho Loan lời khuyên, thì Loan cứ làm đúng theo ý ảnh, đừng cãi lại. Nghệ sĩ họ không biết lý lẽ gì đâu, nhưng họ cảm thấy đúng, thì là đúng !


Hài hòa và nhịp nhàng ! Hài hòa và nhịp nhàng !




samedi 22 octobre 2016

Truyền thông bất lương và nỗi oan mắm Việt

PLS : Hehe, oánh bọn truyền thông đi ! Bọn báo đời ! Làm văn hóa mà vô văn hóa, mượn danh trí thức để làm trò lưu manh !



Truyền thông bất lương và nỗi oan mắm Việt

 Khi những loại nước mắm bị quy án 'nhiễm asen' bị rút khỏi quầy hàng siêu thị, trên quầy chỉ còn nước mắm công nghiệp, đó là tín hiệu cho thấy các nhà sản xuất nước mắm công nghiệp chuẩn bị kiếm được hàng ngàn tỷ nhờ một bàn tay vô hình đã "vung một nhát dao", đẩy ngành nước mắm truyền thống vào khó khăn và dồn hàng triệu ngư dân vào khốn đốn.

Câu chuyện nước mắm nhiễm asen được Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) công bố đang có những biểu hiện mà Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn cho rằng có dấu hiệu của sự cấu kết bất lương trong truyền thông của doanh nghiệp (DN), thậm chí là vi phạm pháp luật.
Thật may, không giống những kịch bản truyền thông trước đây, sự lên tiếng của người đứng đầu ngành TT&TT đang là tiếng nói mạnh mẽ nhất để giúp người dân trong cơn hoang mang có cái nhìn chuẩn xác và công bằng về độ an toàn của nước mắm truyền thống. Những người sản xuất chân chính có thể tin rằng  hành vi làm truyền thông bất lương sẽ bị lật tẩy.
Nghi vấn truyền thông "bẩn"
nước mắm bị 'nhiễm asen', siêu thị, nước mắm công nghiệp, nước mắm truyền thống, ngư dân, điêu đứng, tin đồn, nước mắm sạch, rùng mình
Hệ thống siêu thị Fivimart tạm ngừng bán nhiều loại nước mắm truyền thống
Đầu 10/2016, xuất hiện thông tin nói nước mắm công nghiệp được tạo ra bởi hơn 20 loại thành phần gồm: nước, muối, đường, tinh cốt cá cơm, chất tạo ngọt, chất điều vị, hương cá hồi, chất tạo màu, chất bảo quản…
Vài ngày sau, đến 11/10, một DN sản xuất nước mắm công nghiệp đã có thông cáo cho biết đã gửi công văn kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện thanh tra toàn diện ngành nước mắm. Trong đó, họ đề nghị cơ quan thanh tra chú trọng việc tuân thủ quy định về giới hạn quy định kim loại nặng trong nước mắm, đặc biệt là asen.
Bốn ngày sau, Vinastas cho biết, cơ quan này đã tiến hành lấy 150 mẫu nước mắm trên thị trường để khảo sát và thực hiện kiểm nghiệm. Trong đó, chỉ đích danh chỉ tiêu kiểm nghiệm là hàm lượng asen trong nước mắm nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đồng thời kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp quản lý phù hợp.
Ngày 17/10, Vinastas họp báo công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy: 67% mẫu nước mắm kiểm nghiệm phát hiện có hàm lượng asen vượt ngưỡng tối đa cho phép. Điểm đáng lưu ý, các loại nước mắm bị nhiễm asen hầu hết đều là nước mắm truyền thống có độ đạm cao. Cũng theo kết quả của Vinastas, các loại nước mắm công nghiệp đều có hàm lượng asen nằm trong giới hạn cho phép.
Thông tin ấy ngay lập tức được tỏa đi với tốc độ chóng mặt. Khi người tiêu dùng đang hoang mang, siêu thị đã bồi thêm một cú bằng việc rút khỏi kệ hàng của mình tất cả các loại nước mắm truyền thống khiến nỗi sợ hãi của người dân đã lên cao tột cùng.
nước mắm bị 'nhiễm asen', siêu thị, nước mắm công nghiệp, nước mắm truyền thống, ngư dân, điêu đứng, tin đồn, nước mắm sạch, rùng mình
Và lập tức, một nhà sản xuất nước mắm công nghiệp tung chiêu quảng cáo rằng sản phẩm của mình đạt giới hạn an toàn về asen.
Đến đây, cộng đồng đã phần nào nhận ra một kịch bản truyền thông đã được lộ ra, mà nhiều người cho rằng đó là một kịch bản bất lương.
Lập lờ đánh lận con đen
Sự thật, chuyện nước mắm nhiễm asen vượt ngưỡng giới hạn cho phép đang bị các chuyên gia vạch trần.
Thực tế, kết quả khảo sát của Vinastas chỉ phát hiện asen trong nước mắm là asen hữu cơ. Đến thời điểm này chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy asen hữu cơ có độc tố hoặc gây hại cho sức khoẻ con người. Asen vô cơ mới là loại kim loại độc hại. Vinastas đã phân tích sang lần thứ hai nhưng tuyệt đối không tìm ra bất kỳ một mẫu nước mắm nào có chứa asen vô cơ.
Tuy nhiên, cách thông tin chung chung rằng nước mắm nhiễm asen đã tạo nên một cuộc khủng hoảng niềm tin của người tiêu dùng về độ an toàn của nước mắm.
Hành vi công bố thông tin chung chung của Vinastas không rõ là vô tình hay hữu ý nhưng chắc chắn một điều nó có thể khiến người tiêu dùng tẩy chay nước mắm truyền thống, thay vào đó là sử dụng nước mắm công nghiệp.
Ai thiệt, ai lợi trong câu chuyện này chắc không cần phải nói gì thêm nữa.
nước mắm bị 'nhiễm asen', siêu thị, nước mắm công nghiệp, nước mắm truyền thống, ngư dân, điêu đứng, tin đồn, nước mắm sạch, rùng mình

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, tiêu chuẩn Việt Nam chỉ quy định hàm lượng asen là asen vô cơ, và quy định này chỉ dành cho nước chấm chứ không phải nước mắm. Chính Bộ trưởng cũng đặt cao hỏi tại sao Vinastas lại lập lờ khi nói rằng asen trong nước mắm vượt ngưỡng. Câu hỏi này hoàn toàn xác đáng bởi theo tiêu chuẩn Việt Nam hoàn toàn không có bất kỳ cơ sở nào làm căn cứ cho rằng 67% mẫu nước mắm có asen vượt ngưỡng.
Đơn giản là không có quy định về điều đó.
Có vẻ như vì một mục đích nào đó Vinastas đã tự đặt ra quy định hàm lượng giới hạn về asen hữu cơ - một chất không gây độc hại, vốn tồn tại trong tự nhiên trong hải sản nên độ đạm càng cao thì asen hữu cơ càng lớn.
Sự lập lờ đánh lận con đen của Vinastas đã tiếp tay đẩy nước mắm truyền thống vào khốn khó, để nước mắm công nghiệp giành vị trí độc tôn.
Có lẽ, những người làm lãnh đạo của Vinastas không thể ngây thơ đến mức lại không thể phân biệt được asen hữu cơ là vô hại khi tung ra một thứ thông tin vô trách nhiệm với người tiêu dùng và cả người sản xuất nước mắm truyền thống. Nhất là khi đứng sau cuộc khảo sát của Vinastas là một nhà tài trợ tiền vẫn đang được Vinastas bảo vệ danh tính đến cùng. Họ đến giờ vẫn không dám công khai ai đã trả tiền để họ thực hiện kiểm nghiệm nước mắm và công bố thông tin lập lờ kia.
Có hay không hành vi cấu kết với nhau để tạo một cú áp phe dựa trên nỗi hoảng sợ của người tiêu dùng khi gieo một tin sai sự thật để trục lợi?
Dự luận hoàn toàn có thể nghi ngờ những bàn tay 'bẩn' đã bắt tay với nhau để tạo ra một cuộc khủng hoảng truyền thông nhằm đẩy ngành nước mắm truyền thống vào thế khốn cùng. Đơn giản, nếu không có sự mờ ám, chẳng lý gì người ta phải giấu tên nhà tài trợ. Hơn nữa, một cuộc khảo sát được thực hiện bằng tiền của một thế lực giấu mặt thì phải lý giải thế nào về về sự trung thực, khách quan, vì cộng đồng.
Vinastas phải xin lỗi người tiêu dùng và các nhà sản xuất nước mắm truyền thống. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cần phải có một cuộc điều tra về việc có hay không sự cấu kết của những bàn tay bẩn tạo nên cú truyền thông bất lương lần này. Người gây ra hậu quả phải bị quy trách nhiệm. Chỉ như thế nỗi oan mắm Việt mới được giải, lo lắng của người tiêu dùng mới chấm dứt.
Hơn nữa, những người gây ra cuộc chiến nước mắm này phải bị loại khỏi thị trường. Bởi, chẳng thể nào kì vọng những bàn tay bẩn có thể làm ra nước mắm sạch.
Bạch Hoàn

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/truyen-thong-bat-luong-va-noi-oan-mam-viet-335422.html

MGVN 2016 - some analyses


Hi guys,

Bình luận hình ảnh nghen !

Trên hình này thì cái váy màu sắc trông đẹp hơn, và cúp ôm dáng cũng rất đẹp, chứ cái hình màu đen xỉn hôm bữa trông tởm quá (nhưng chắc mình phải mau chóng viết một bài thế nào là già để "soi sáng" cho Loan) :



https://www.facebook.com/NguyenThiLoanFanpage/photos_stream?ref=page_internal


Những hình chụp Loan đang chuyển động bao giờ cũng ăn đứt tất cả các cô khác (hehe bốn năm bóng chuyền chuyên nghiệp chứ có phải tầm thường đâu !), đôi giày rất đẹp, rất lộng lẫy thanh lịch đấy !





Hình này Loan pose chân đẹp này (mình nhìn dáng biết là đầu gối không vặn vẹo, và đưa về phía trước nên thấy đùi căng ra). Cô Indonesia thì bao giờ cũng duyên dáng hơn Loan (cô ấy đeo nữ trang ở cổ, Loan thấy không?) cái váy đen của cổ duyên dáng không? Tuy là màu đen nhưng rất ngắn nên rất gợi cảm, lòa xòa mềm mại. Chân của cổ rất đẹp đó nha, chắc là tập múa nhiều, nhưng phần trên thì hơi yếu.




Hình này tóc Loan đẹp, váy rất gợi cảm (để lộ vai ngực đẹp) :





Bài tập của PLS : Nhìn hình này, các bạn thấy khuôn mặt của cô nào đẹp hơn? (hehe, chỉ có vòng eo 61cm thì mới mặc được bộ váy kén người này chứ !)




Nói chung là Loan ăn mặc làm cho mọi người hồi hộp, bữa chắc bữa lép !! Lúc đẹp thì đẹp hơn tất cả mọi người, lúc xấu thì ôi thôi ! Mình đề nghị là Loan đầu tư thêm vào nữ trang, không cần nữ trang đắt tiền đâu (đồ nữ trang bên Pháp rẻ tiền thôi, nhưng kiểu dáng rất đẹp, rất fantasy). Bởi vì khi Loan ăn mặc không lộ được cá tính, thì đồ trang sức sẽ cứu lại, vì Loan chọn đồ trang sức đẹp và cá tính lắm.

Đừng có làm tôi trầm cảm nữa nghe cô nương !

Bonne continuation ! Fighting !

PS : Clip phỏng vấn của Loan cực hay, phát âm trau chuốt, rõ ràng (đã nghe những âm "s" :-) ), lúc mỉm cười mê ly quá (hôm qua lúc Loan phát biểu, Loan gần như không cười đó nha ! Ngay trước khi phát biểu, phải dừng lại một chút, mỉm cười, như là để trấn tĩnh, và cũng là để cho khán giả chuẩn bị lắng nghe. Và đừng bao giờ quên chào, có thể Loan chỉ cần nói đơn giản là "Hello" thôi . Khi phát biểu xong, phải làm hiệu là em nói xong rồi, ví dụ Loan có thể mỉm cười rồi cúi đầu ra phía trước, hoặc nghiêng người cúi mình về phía trước, nhún chân, vv. nhưng đừng có nói là "em xin hết" nghen hihi, nghe đoạn tuyệt phũ phàng quá !).

Cập nhật : Loan vẫn còn nói "Mit Grand Vietnam" ! Loan phải sửa ngay, Loan nói "Miss Grand Vietnam, Miss Grand Vietnam, Miss Grand Vietnam..." cho đến hết một làn hơi. Sau đó lại nói "Miss Grand International, Miss Grand International, Miss Grand International..." cho đến hết một làn hơi ! Nhớ phát âm âm "s" của chữ "miss" nhé !

Cập nhật : những tấm hình như thế này (nhiều tấm) làm Loan mất điểm đó nha ! Cứ bảo vì sao mà Loan không có nhiều hình trên fb của MGI !! Trong lúc tất cả mọi người tạo dáng vui vẻ, thì Loan như một nốt nhạc lạc điệu, làm việc riêng, không để ý gì đến xung quanh, điều đó nó vẫn cho thấy Loan có một cái gì đấy không tôn trọng khán giả !! :-(


Về đoạn diễn văn ngắn của Loan trước khán giả, Loan nên nhờ một người thực sự giỏi tiếng Anh sửa lại kỹ hơn cho nó hay hơn. Ví dụ mình nghĩ là người ta không nói "open mind, heart..." nghe nó ngắn ngủn và hơi cụt lủn, chắc nó phải nhịp nhàng, hài hòa hơn, ví dụ như "open our mind, open our heart", hay là "keep opened mind, opened heart..."

Còn về ý "có những người cho rằng... nhưng tôi cho rằng..." nó cũng không hay đâu, vì nó ngụ ý rằng, tôi thấy họ sai, còn tôi mới đúng. Điều này nó cũng thể hiện một nét tính cách của Loan mà Loan có vẻ tự hào, nhưng mình không thích lắm, đó là Loan rất hiếu thắng, và muốn giành phần thắng, có thể là bằng mọi giá (bất kể đúng sai?) trong một cuộc tranh luận. Vậy mà, tranh luận mục đích của nó không phải là giành phần thắng đâu, mà là để đôi bên, hoặc là nhiều bên, trình bày những suy nghĩ, những lập luận của mình, và thường là, không ai hoàn toàn sai hoặc hoàn toàn đúng. Ví dụ ông NBC và ông VHV tranh luận về việc thi tốt nghiệp môn toán bằng trắc nghiệm, ý của hai ông ấy gần như là trái ngược nhau, thì đâu có phải vì ông NBC có giải Fields, mà ông VHV thì không có, cho nên là ông NBC đúng, còn ông VHV thì sai ???


Cái ý ấy của Loan, mình muốn sửa thành "có những người/ có nhiều người nghĩ rằng giữ gìn hòa bình là điều lớn lao... [và mình, PLS, đồng ý với họ đấy!!], nhưng mà tôi CŨNG nghĩ rằng, giữ gìn hòa bình CÒN là từ những điều nhỏ bé nhất..." Tôi mời cô nương suy nghĩ thật kỹ xem ý này và ý ban đầu của cô nương có gì khác nhau không?


Keep fighting !  Kisses !