mercredi 31 août 2016

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 (2)

Xin kính chào các bác, các bác có được vui vẻ mạnh khỏe không? :-)


Mời các bác ngắm Hoa Hậu của chúng ta không có bị photoshop vụng nhé !


Hình ảnh mộc mạc của Mỹ Linh trong dự án Người đẹp nhân ái thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/sao-dep-sao-xau/bien-doi-nhan-sac-phong-cach-cua-hoa-hau-do-my-linh-3459927.html?utm_source=home&utm_medium=box_xemnhieunhat_home&utm_campaign=boxtracking

Hé lộ ảnh đời thường của tân hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - 1
http://us.24h.com.vn/thoi-trang/he-lo-anh-doi-thuong-cua-tan-hoa-hau-do-my-linh-c78a814742.html



Cô Mỹ Linh có đôi mắt dài sáng, thật sự lộng lẫy ! (Những cô mắt ngắn như cô Ngọc Hân hay cô Phạm Hương, có vẽ cho đen kịt để trông dài ra thì cũng vẫn không bao giờ có được cái vẻ lộng lẫy này !)



Các bác có biết thế nào là nét mặt đẹp không? Mặt thon dài, mắt dài, mũi thẳng, môi dày dặn, cười rộng miệng (nhưng không phải mồm cá ngão nhé), trán cao, cằm thon dài... tất cả những đường nét này của Mỹ Linh đều rất đẹp, cho nên cô ấy chụp hình lúc nào cũng đẹp.

Còn các bác có vẻ ưa những khuôn mặt ngắn ngủn như mặt bọ ngựa (cô Á Hậu 1), chắc là vì trông giống trẻ con (ấu dâm chăng?) Tôi đố các bác tìm được Hoa Hậu của một cuộc thi quốc tế nào mà cằm ngắn trán thấp như cô Đào Thị Hà hay cô Kiều Vỹ người tong teo mà các bác tung hô lên tận mây xanh đấy?

Má và hàm đầy đặn được người Việt coi là tướng phúc hậu, tây họ cũng thích vì đó là dấu hiệu cô ấy răng tốt, mọc đầy đủ. Chứ mặt hóp vào là xấu, cho nên cái bà thẩm mỹ viện chê mặt cô Mỹ Linh không đạt "tỉ lệ vàng", thì cái bộ mặt của bà ấy trông chán lắm. Còn nếu nói cô Đặng Thu Thảo là "Hoa Hậu của các Hoa Hậu", thì cô Mỹ Linh đẹp hơn cô ấy đấy. Các bác không thấy là, chỉ chụp hơi nghiêng một chút, là thấy gò má của cô ĐTT rất cao và nhô hẳn ra à (đấy là nét xấu).  Về tướng mạo thì như vậy không phải là tốt đâu, và tôi thấy gia đình cô ấy cho tới bây giờ cũng chưa được hạnh phúc tốt đẹp lắm.

Mỹ Linh đẹp lắm, đẹp cả về tướng số nữa, đừng có đi thẩm mỹ mà hỏng cả đấy. Bọn chê bai Mỹ Linh đều có giọng giọng điệu cà chớn, vô văn hóa, chúng chê Linh là Linh phải mừng ấy ! Có rất nhiều comment đều ngụ ý là Mỹ Linh nên đi thẩm mỹ, có biết vì sao không? Vì Hoa Hậu mà đến thẩm mỹ ở tiệm của chúng thì chúng sẽ lên đời chứ sao? (Ôi tội nghiệp Nguyễn Thị Thành quá !)

Điều hay nhất mà báo chí không thấy hỏi là cô ấy làm thế nào để có một thân hình đẹp thế? Tôi đọc sơ sơ thì thấy cô ấy nói ăn uống bình thường, ngày ba bữa, ăn thêm trái cây, uống sữa. Tôi lưu ý các bác là, khi thi HHHVVN, số đo của cổ là 85-62-93, trông đã khá đẹp rồi (nhưng tôi biết là một bộ ngực đủ đẹp phải từ 86cm trở lên), sau đó cô ấy đã luyện tập tiếp và có số đo hiện tại là 87-61-94 rất đẹp, và các bác thấy rõ là thân hình của cổ đẹp ăn đứt mọi cô khác, không thấy điều đó thì đúng là mù !! Cô ấy đã luyện tập khiến eo nhỏ đi mà mông và ngưc lại tăng lên, điều đó, những cô như Diệu Ngọc và Nguyễn Thị Loan vốn chăm luyện tập sẽ biết rõ là khó như thế nào, và các cô nên mau mau hỏi ý kiến cô Mỹ Linh đấy, không thì đi thi quốc tế rớt top bây giờ !!


Mỹ Linh hoàn toàn có thể đi thi Miss World. HKAD cũng tổ chức 2 năm một lần, cho nên HHVN hoàn toàn có thể tham gia Miss Word mà không lấy mất phần của thí sinh HKAD. Hai điểm yếu của Mỹ Linh là, chiều cao và da trắng. Nhưng mình nghĩ là Linh còn tiếp tục cao lên (năm nay đã cao hơn năm ngoái rồi), và chiều cao chuẩn đẹp của quốc tế là khoảng 1m72 trở lên. Và nhất định phải có làn da rám nắng, chứ cứ trắng bóc ra là rớt đấy. Việc Mỹ Linh lọt top 10 là hoàn toàn trong tầm tay.

Mình không hy vọng vào Kỳ Duyên nữa, vì cô ấy có vẻ đi sai đường quá. Cô ấy tưởng gầy mới đẹp, nên giảm ký đi khiến thân hình rất chán ! Cô ấy lại còn hút thuốc (để giảm cân nữa, cái đó mới thực là đáng lo), và có vẻ có vấn đề về tinh thần, tâm thần ! Tôi đã nói rồi, từ hồi cổ đăng quang, là cổ giảm ký đột ngột quá là sợ sẽ ảnh hưởng tâm thần. Nhưng tôi thấy cổ chăm thể thao, thì tôi nghĩ từ từ sẽ ổn. Nhưng hóa ra không ổn. Trong khi mà, các chỉ số cơ thể của cô Mỹ Linh có thay đổi chút ít, nhưng vẫn ổn định, và cô ấy luyện tập nhiều mà không có nhịn ăn, nên sắc mặt rất là tươi thắm !


Hehe, tôi rất hài lòng về lựa chọn của mình, khi thấy ứng xử của cô Mỹ Linh sau khi đăng quang. Nói chung tôi biết là, một cô sức khỏe tốt, thân hình nở nang cân đối, thì sẽ thông minh tốt bụng, cân bằng và nét mặt rạng rỡ. Tôi đố ai làm cho cổ mất cân bằng suy suyển đấy, điều này là cổ hơn hẳn Kỳ Duyên, và tiếc cho Kỳ Duyên, vì với chiều cao 1m73 và thân hình đẹp, lẽ ra KD còn vô số cơ hội. Người mà gày gò èo uột là đàn ông họ chán ngay, anh bồ cũng bỏ đi luôn rồi thấy không?

Chúc các bác vui khỏe và mọi điều tốt lành !



lundi 29 août 2016

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016


Chúc mừng Tân Hoa Hậu :-D

Xinh đẹp tươi thắm lộng lẫy chưa ! :-)


me-do-my-linh-con-gai-toi-song-don-gian-va-hon-nhien-2
http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/me-do-my-linh-con-gai-toi-song-don-gian-va-hon-nhien-3459856.html?utm_source=detail&utm_medium=box_topic&utm_campaign=boxtracking

Váy dạ hội rất đẹp và tinh tế, tiệp màu da, tưởng như trong suốt mà không phải là trong suốt, khoe vai trần tuyệt đẹp. Niềng răng (nếu có) không phải là phẫu thuật thẩm mỹ nhé ! Ở bên Pháp này, nhà nước Pháp trả tiền miễn phí cho tất cả thiếu niên để niềng răng (nếu muốn), vì điều đó tạo nên sức khỏe răng miệng tốt hơn. Nhưng đó là bác sĩ nha khoa làm chứ còn đi thẩm mỹ thì tự trả tiền nhé. Còn trồng răng, gọt răng, bọc răng thì là làm cho mình móm, tàn tật đi, che cái hàm răng xỉn màu do sức khỏe yếu đi... thì là chuyện khác hẳn !

Còn cô Á Hậu 1 với số đo các vòng rất tởm, ngực 81 mông 99, thì tôi đố anh Donald Nguyễn làm cách nào để cô ấy lọt được dù chỉ là vòng gửi xe ở cuộc thi quốc tế đấy !!! Cô ấy muốn tăng ngực lên thì mông sẽ quá 100, muốn giảm mông xuống thì ngực sẽ dưới 80. Xem cái hình áo tắm hông to kệch đùi tóp lại thấy mà ghê ! Tôi cũng đố chị em nhà cô ấy tuyên bố rõ ràng rằng "chúng tôi không bỏ tiền mua giải", thay vì nói lòng vòng lằng nhằng đấy ! Tôi cũng nhắn nhà cô ấy rằng, có quyền thế, giàu có thì cũng chỉ là tham nhũng mà thôi, có hai cô con gái to đùng, méo mó dị dạng như vậy thì là họ đã bị trời phạt rồi !

Nếu muốn khuyến khích chiều cao, thì cô Đỗ Thị Hà xứng đáng Á Hậu 1 hơn. Nhưng người cô ấy không đẹp, không xứng đáng HH Biển (ngực nhỏ 83cm, người không săn chắc). Khuôn mặt cô Hà xinh, cười xinh nhưng mặt ngắn, nếu cô ấy tăng vài ký để vòng ngưc đầy đặn hơn, thì mặt cô ấy trông sẽ to bự ra rất xấu. Không phải vô cớ mà người ta thích những thân hình cân đối và khuôn mặt trái xoan.

Cô Thùy Dung Á Hậu 2 xinh như mộng nhưng mà gầy quá, nên bớt đẹp đi, chắc là cổ đã bị sụt ký trong vòng chung kết. Nhưng như vậy đúng như tôi nói, là cô ấy không được khỏe khoắn. Khi gầy đi như vậy, khuôn mặt cô ấy cũng hẹp hơn, cằm nhọn ra, không có được cái vẻ tròn trịa má lúm đồng tiền mê hồn lúc đầu nữa !

Cô H'Ăng Niê cũng rất đẹp trên sân khấu, nhưng mà cô ấy đúng là bị đì rồi, không được giải nào, chắc là cô ấy người thiểu số, lại nghèo quá. Nhưng mà H'Ăng Niê cũng phải phân biệt rõ, muốn đẹp kiểu hoa hậu hay là người mẫu. Chứ người mẫu họ xấu lắm, nếu em muốn học theo họ, thì em không thể đoạt giải cao trong các cuộc thi hoa hậu được đâu.


Vòng nào ra vòng nấy, đẹp tuyệt vời chưa?

 (Nhắn mấy cô bọ ngựa đực là đã vác cái mặt mẹt đi thi nhan sắc thì cũng phải luyện tập chút ít cho bớt xấu tởm đi chứ? Tôn trọng sự nhạy cảm của khán giả chút chứ ?)

Đỗ Mỹ Linh đã âm thầm tỏa sáng suốt chặng đường Hoa hậu Việt Nam 2016 như thế này! - Ảnh 14.

dimanche 28 août 2016

Hoa Hậu : Văn hóa hay giải trí?


Đấy là tôi lấy tựa bài của BBC để tham gia tranh luận. Theo tôi, thì thi HH là văn hóa, và vì nó hấp dẫn nên nó có tính chất giải trí, nếu các bác nói đấy là giải trí, thì tôi hy vọng là các bác cũng giải trí một cách có văn hóa chứ?


Năm nay các bác chọn ông Dương Trung Quốc làm Trưởng Ban Giám khảo làm tôi lo. Bộ các bác mê Trung Quốc đến nỗi thi Hoa Hậu cũng đưa "Trung Quốc" lên làm Trưởng Ban Giám khảo hay sao? Ông ấy lại còn là nhà sử học, chả liên quan gì đến sắc đẹp, nghệ thuật hết.

Cho nên tôi dặn dò các bác là các bác chọn Hoa Hậu cho nó đàng hoàng tử tế. Không phải vô cớ mà từ xưa đến nay, các cụ tin rằng nếu các chọn Hoàng Hậu đẹp đẽ, tốt lành thì dân chúng, đất nước được may mắn. Nếu không phải là mê tín, thì tôi tin rằng, những người giúp vua chọn Hoa Hậu/ Hoàng Hậu là những người chủ trì về văn hóa của đất nước, và kết quả của việc chọn nó cho thấy trình độ của họ.


Nếu họ là người cầm cân nảy mực, mà trình độ của họ tồi, thì tất nhiên là đất nước ấy văn hóa kém, dân chúng phải khổ sở. Nếu họ thích Hoa Hậu bịp bợm, thì dân cả nước ấy phần lớn là bịp bợm (cho nên cô Phạm Hương được nước ngoài bầu làm đại diện nhan sắc Việt Nam làm tôi rất khoái, bầu đúng quá, lũ bịp bợm fan của cô ấy rất là đông, cô ấy thực sự là đại diện của số đông ấy !). Nếu họ thích Hoa Hậu lười nhác, xảo trá... thì bọn lười nhác, xảo trá sẽ lên ngôi. Nếu họ thích Hoa Hậu yếu ợt ra, thì phụ nữ sẽ phấn đấu yếu ợt như cô ấy, và tôi sẽ xem các bác có những người mẹ, người vợ chăm sóc chồng con khỏe mạnh ra sao? Tôi không hiểu tại sao trong Ban Giám khảo của các bác ít khi có đàn ông trẻ tuổi. Một cô gái đẹp là phải làm vừa lòng đàn ông trẻ, chồng tương lai của cô ấy. Chứ cô ấy chỉ vừa lòng một lão đại gia già thôi, thì tất nhiên là lão ấy già khú đế rồi, lão ấy không ưa một cô khỏe mạnh, lấy về có mà thượng mã phong à? Thế cho nên lão ấy loại hết các cô khỏe mạnh, và nếu em là GS NBC, thì em quăng trả cái biệt thự của Viện Toán ở Tuần Châu ấy vào mặt lão Đào Hồng Tuyển.


Nếu nói thi Hoa Hậu chỉ là để giải trí thôi, thì tôi thấy cũng được nếu đấy là những cuộc thi nhỏ. Còn các bác tự xưng là cuộc thi uy tín, danh giá, tầm vóc quốc gia, thì các bác phải chọn cho nó đàng hoàng tử tế. Tôi cũng cảm thấy mừng là BGK nhất quyết tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Vì các bác tưởng tượng xem, cô Hoa Hậu mà phẫu thuật thẩm mỹ, thì tất cả các cô gái trẻ khác sẽ kéo nhau đi thẩm mỹ, vì các cô ấy còn ngây thơ lắm, tưởng thế là đúng. Cho nên sự việc của cô Nguyễn Thị Thành gần đây làm tôi rất đau lòng. Thành ơi là Thành ơi, sao em lại tự làm cho mình trở nên tàn tật đi như vậy? Cô Thành là cô gái có nụ cười đẹp nhất từ trước tới nay, và tôi đã hy vọng cô ấy sẽ tiến bộ và trở thành một nhan sắc rực rỡ. Thế mà trong cuộc thi này, tôi cứ thấy nụ cười của cô ấy bệnh bệnh như thế nào đấy, tưởng là cổ nhịn ăn nên sức khỏe kém, hóa ra là cổ đi trồng hết tám cái răng. Hàm răng mới màu sắc rất giả tạo, hai cái răng cửa dài như răng thỏ, trông không còn ra gì nữa. Loại cô ấy là đúng, nhưng cô ấy đúng là một nạn nhân. Thế là hỏng cả một nụ cười đẹp, và cô ấy sẽ móm mém từ năm 20 tuổi !!


Tôi biết "Hoa Hậu H." là cô nào đấy ! Không phải bà Thu Hoài đâu vì bà ấy đăng quang là HH quý bà, bây giờ chắc cũng sắp thành cụ bà rồi, báo chí họ sẽ không gọi bả là "cô H.", mà phải là "bà H." Tôi cũng nhắn "cô H." rằng cô muốn làm trò gì lừa đảo thì làm, nhưng cô đừng có đi hại bọn con gái trẻ. Cô Nguyễn Thị Thành đẹp hơn cô nhiều, cô không đáng xách dép cho cô ấy đâu. Cô lên đến tận núi Yên Tử ăn chay cầu Phật, mà Phật cũng không cho cô được lọt top 15 đâu. Cô đừng có mà đi hại người kẻo bị sét đánh mẹ con cô thành con bọ hung đấy !


Gớm cứ bảo trên các "diễn đàn sắc đẹp", luôn có một bọn rất hung tợn, điên cuồng, cứ thấy cô nào xinh đẹp nổi tiếng, là ra sức chửi cô ấy hô, xúi bẩy cô ấy "đập hàm răng đi làm lại". Bây giờ thì tôi biết tỏng đấy là mấy cái thẩm mỹ viện muốn kiếm tiền. Thành ơi là Thành ơi, tội nghiệp em quá ! Nghe mình dặn này : thứ nhất là, tránh xa con quái vật ấy ra (khi báo chí bắt đầu đăng tin, cô Thành là "bản sao" của ai đấy, là tôi đã nghĩ, cô này xui rồi, mà không ngờ xui nặng đến thế !), thứ hai là, trong gia đình em, nhiều người bị bệnh tật, chính em cũng bị chấn thương nên phải bỏ bóng chuyền, bây giờ lại tự mình làm cho mình tàn tật như thế, thì tôi nghĩ là cái bếp nhà em bị phong thủy xấu. Đặt lại bếp đi, và coi sóc bếp núc cẩn thận vào, đấy là "Ông Bếp", coi sóc sức khỏe của cả gia đình, phải trân trọng Ông ấy !

Lời cuối là, các bác xem nước Vénézuéla, cường quốc sắc đẹp, họ coi thi nhan sắc là giải trí, các cô ra sức phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên bây giờ đất nước họ sụp đổ, dân chúng đói khát, ngồi trên mỏ dầu mà chẳng có gì để ăn. Các bác xem cái gương tày liếp ấy mà đừng có bắt chước họ. Phụ nữ đẹp là phải khỏe mạnh, thông minh, hạnh phúc, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, cô ấy sẽ chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, giáo dục cộng đồng, làm gương cho phụ nữ của cả xã hội. Mời các bác suy nghĩ !






samedi 27 août 2016

Top 3 Hoa Hậu Phulangsa

Mời các bác xem hình ở bài "Nghỉ hè về" của tôi ấy ! :-)

Hoa Hậu tất nhiên là cô Nguyễn Thị Loan :-) Á Hậu 1 là cô Uyen, cao 1m25, nặng 23kg, ba vòng gần bằng nhau :-D Á Hậu 2 chính là Phulangsa ta đây, cao 1m57, nặng 46kg, số đo 3 vòng là 83-61-85 (nghe thì có vẻ hơi hẻo nhưng mà lưu ý các bác là vòng 1 và 3 gần bằng nhau là rất cân đối nhé !)

Nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng có số đo như thế. Bình thường thì tôi nặng 48kg, eo 65cm, khá đẹp, vẫn bị người Pháp khen/chê là mảnh dẻ (svelte). Mùa hè năm ngoái, tôi ăn uống và bơi lội cật lực, tăng được 3kg, tức là cân nặng 51kg, lúc đó số đo là 85-64-88 rất đẹp, các anh trên bãi biển mắt tròn mắt dẹt, có anh thấy tôi từ dưới nước đi lên thì vỗ bụng vợ bảo, xuống bơi đi em !! Có anh thì bơi cả theo tôi ở dưới nước. Nói thế để các bác thấy là các ông thích phụ nữ đầy đặn. Năm nay thì chẳng có mấy anh nhìn ngó tới tôi, chỉ có các bà quan tâm thôi. Có bà còn hỏi tôi làm cách nào mà thon thả thế, tôi trả lời câu hỏi ấy cả hai chục năm nay rồi, mà chẳng có ma nào thèm nghe cả, đó là "ĂĂĂĂĂĂN CƠƠƠƠƠƠƠƠM!!!"


Cho nên tôi muốn nhấn mạnh là số đo 3 vòng rất là quan trọng để có một thân hình đẹp cân đối, và để đạt được số đo ấy là phải có ăn uống luyện tập đúng cách, chứ không phải cứ tự nhiên trời cho là được. Có anh tự xưng là chuyên gia sắc đẹp anh ấy nói là 3 vòng không quan trọng, vì lý do blablabla, tôi xin thông báo rằng điều anh ấy nói nó chứng tỏ sự ngu dốt hoàn toàn của ảnh.

Bây giờ tôi lại phải đi nấu cơm, khi nào có vài phút rảnh tôi sẽ đăng ảnh cô Á Hậu 1 cưỡi cá heo trên biển cho các bác xem.

Bisous các bác, et bon après-midi !

vendredi 26 août 2016

Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan sẽ làm gì nếu có tiền?

PLS : Gớm cứ bảo sao mà nàng thông minh thế?! Hóa ra là hồi bé chuyên học đội tuyển giỏi tóan !

Nhưng mà Loan ơi, có một điều mà mãi Loan vẫn chưa hiểu ra được thì phải, đó là chính nhờ môn bóng chuyền mà Loan có một thân hình cực đẹp như vậy ! Đừng có chê vận động viên dáng thô, thô là vì họ chưa biết trau chuốt mà thôi ! Tất nhiên là mình thông cảm với Loan, phải đến gần ba chục tuổi, sang đến tận Pháp thì mình mới biết là mình có một thân hình đẹp, chứ còn ở Việt Nam, bị nhiếc móc chê bai ghê lắm, hoàn toàn tin chắc là mình xấu luôn !

Việc Loan là dân thể thao chuyên nghiệp, lại ở trong quân đội, là những điểm cực kỳ quý giá trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế, ở nước ngoài họ thích lắm, hâm mộ thán phục lắm, Loan cứ để ý mà xem (cô HH Mỹ năm nay). Nếu có đi thi thì phải nhớ khoe ra nhé (có cái lon trung sĩ hay binh nhì gì thì khoe luôn :-) ) 

Have a nice day my friends !



Nguyễn Thị Loan chia sẻ khá thoải mái về cuộc sống của cô cũng như dự định sẽ làm nếu có nhiều tiền.
Hoa hau Bien Nguyen Thi Loan se lam gi neu co tien? - Anh 1
Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan sẽ làm gì nếu có tiền?
Loan hẹn tôi ở một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 gần nơi em thuê trọ. 26 tuổi, cái tuổi mà mỗi lần về quê ai cũng hỏi: "Có bạn trai chưa, chừng nào làm đám cưới...".
Còn Loan cười trả lời tôi về đề tài muôn thuở này rằng: "Em chưa tìm được người nào có thể thuyết phục em hy sinh cuộc sống tự do này cho họ hoặc người vì em mà làm tất cả"!
Từng là lính trước khi trở thành Hoa hậu
Đó là điều khó tin nhất về Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan . Nhưng quả thực, Loan từng là một người lính. Thậm chí là lính từ khi còn rất nhỏ – 14 tuổi!
Loan sinh ra ở đất lúa Thái Bình. Nói chính xác thì Loan xuất thân con nhà nông chính hiệu. Cũng như bao đứa trẻ ở quê, từ nhỏ Loan đều học trường trong xã. Từ lớp 1 đến trước khi vào lính, Loan luôn nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi toán của trường.
Năm 2004, Không chủng Phòng không Không quân đăng tin tuyển lớp Năng khiếu nghiệp dư bộ môn bóng chuyền trên đài truyền hình tỉnh Thái Bình, gia đình gọi điện đăng ký cho Loan đi thi vì cả nhà ai cũng nghĩ môi trường quân đội rất tốt.
Còn Loan thì hí hửng được "thoát cũi sổ lồng", thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ. Và trong mắt cô bé 14 tuổi là Loan khi ấy, Hà Nội là một thế giới trong mơ, "chắc chắn học ở đó phải vui hơn ở quê rồi".
Vậy là Loan khăn gói quả mướp lên Hà Nội bắt đầu cuộc đời một người lính... trẻ con!
Hoa hau Bien Nguyen Thi Loan se lam gi neu co tien? - Anh 2
Nguyễn Thị Loan và em trai hồi nhỏ - ảnh do nhân vật cung cấp.
Loan bảo quá trình thi tuyển và tập luyện rất khắc nghiệt. Từ vài chục người, sau 2 tháng giảm dần cuối cùng 7 người được chọn, trong đó có Loan.
Nhớ lại quãng thời gian ấy, Nguyễn Thị Loan kể mắt ánh lên niềm vui: "Bọn em ở trong 1 khu biệt lập, ăn sáng xong đi tập, ăn trưa xong ngủ chiều tập, tối đi học bổ túc văn hóa. Cứ thế, tập và học cả thứ 7, chỉ chủ nhật mới được ra ngoài chơi.
Bọn em sống theo kỷ luật quân đội như đi lính. Bọn em cũng tập tháo lắp súng như lính. Em nằm trong đội hình chính, đánh vị trí chủ công số 4".
Tuy nhiên, sau 4 năm theo đuổi môn bóng chuyền, Loan nhận ra cô không phù hợp với môn thể thao này:
"Từ nhỏ em luôn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường để đi thi huyện, khi vào quân đội, thể thao là chính, còn văn hóa là phụ. Mà tập thể thao rất nặng và mệt, căng cơ, đau nhức khắp người... giờ giấc kỷ luật.
Lúc đó em trẻ con mà, em bị sốc môi trường mới. Nhưng tới 4 năm sau tức là khi em 18 tuổi em mới dám quyết định xin bố mẹ cho ra khỏi lính để thi đại học. Không ai ủng hộ em, ai cũng nghĩ em sẽ thất bại với lựa chọn này", Loan chia sẻ..
Loan đã không ít lần khóc với mẹ. Loan cố gắng nói để mẹ hiểu rằng mình không hợp với thể thao.
Trái tim mẹ mềm lại. Sau chính mẹ là người thuyết phục bố ủng hộ Loan thi đại học. Cũng vì lựa chọn này của Loan mà bố phải lên Hà Nội làm thợ xây để tăng thu nhập.
Chỉ có duy nhất một người đến cuối cùng vẫn giận, giận một thời gian dài, đó là người bác ruột của Loan. "Em và bác vốn rất hợp tính nhau, em rất quý bác. Chính vì bác giận, bác không quan tâm nữa nên em lại càng có động lực, em quyết tâm phải thi đỗ đại học bằng được", Loan kể.
Và năm đó Loan đỗ Đại học Thương Mại.
"Bố em làm bảo vệ, mẹ trông coi cửa hàng"
Nhiều người khi đã có chút tên tuổi trong showbiz thường giấu nhẹm đi xuất thân của mình, vì xấu hổ. Còn Loan thẳng thắn và sòng phẳng với sự thật.
Hoa hau Bien Nguyen Thi Loan se lam gi neu co tien? - Anh 3
Nguyễn Thị Loan nói rằng, nhà cô không có thói quen chụp ảnh gia đình nên muốn tìm ảnh đủ 4 thành viên là ... không thể! Trong ảnh là bố, mẹ và em trai Hoa hậu biển 2010 Nguyễn Thị Loan.
"Ngày xưa mẹ đặt tên em là Nguyễn Thị Kiều Loan nhưng lúc bố đi làm giấy khai sinh thì bố ghi Nguyễn Thị Loan. Bố bảo có chữ Kiều nghe điệu đà lại giống Thúy Kiều sợ cuộc đời em sau này khổ. Còn em thì lúc nào cũng thích tên đệm hơn. Nhưng giờ thì em quen với chữ Thị ấy rồi", Loan kể.
Nhà Loan có hai chị em. Loan là con lớn. Em trai Loan sinh năm 1992 hiện đang là sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải ở Hà Nội.
"Em trai em ngoan và hiền lắm. Nó rất hợp tính mẹ, còn em chẳng hợp tính ai. Trong nhà em là đứa cứng đầu. Hồi bé toàn bị bố mẹ cho ăn roi vì em thích làm những trò có tính khám phá như con trai.
Nhà em không nghèo tới mức cần em đi mò cua bắt cá nhưng em rất thích làm thế, vừa vui vừa có cái ăn. Mẹ bắt ngủ trưa, em toàn đợi mẹ ngủ rồi trốn đi câu cá. Về mẹ đón đầu ngõ đánh cho 1 trận nhưng chẳng bao giờ chừa.
Bố em ngày trước làm thợ xây còn bây giờ bố làm bảo vệ cho công ty chuyên sản xuất chăn ga gối nệm của một người trong làng lên Hà Nội làm ăn.
Hồi bao cấp bố em là thủ kho xăng dầu ở Hà Nội nhưng rồi bố bỏ về quê cưới mẹ. Bố em là đảng viên luôn đấy. Em nghe bà ngoại kể là hồi đó mẹ cao nhất làng, 1m64. Hồi mẹ còn trẻ, bà ngoại tốn nước chè lắm vì nhiều người tới "tìm hiểu".
Trong mắt em, bố không đẹp nhưng ai cũng khen bố em sáng sủa, dễ nhìn. Còn mỗi lần em hỏi "mẹ ơi, mẹ có thấy bố con đẹp không" thì mẹ em chẳng nói gì, chỉ cười thôi.
Mẹ em trước cũng làm bảo vệ với bố, giờ thì mẹ nghỉ ở nhà. Thi thoảng nhận làm thêm mấy công việc như bán và trông coi cửa hàng cho người ta. Mẹ em làm thời vụ để có quỹ đen tiêu riêng thôi", Loan chia sẻ.
Hoa hau Bien Nguyen Thi Loan se lam gi neu co tien? - Anh 4
Nguyễn Thị Loan cho biết, giờ cô có một cuộc sống khá thoải mái ở Sài Gòn.
Không thể tiết lộ thu nhập chính xác hiện nay bao nhiêu nhưng Cô Hoa hậu Biển 2010 bảo mình đang có một cuộc sống thoải mái ở Sài Gòn và hàng tháng vẫn phụ mẹ trong việc nuôi em trai ăn học, tiền cưới xin, ma chay ở quê và đỡ đần ông bà.
"Với mẹ có thể là nhiều nhưng với em đó không phải là khoản gì lớn, chỉ là để mẹ và em trai thoải mái chi tiêu hơn. Em có thể phụ mẹ nhiều hơn nhưng em giới hạn lại để dạy em trai biết tôn trọng giá trị đồng tiền, mồ hôi công sức lao động", Loan nói.
Nguyễn Thị Loan vào Sài Gòn từ cuối năm ngoái (2015) theo nhu cầu của công ty chuyên sản xuất mỹ phẩm mà Loan hùn vốn cùng vài người bạn và giữ vị trí Giám đốc marketing. Loan thuê trọ ở một chung cư với giá 15 triệu đồng cùng người bạn từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với cô năm 2010.
"Nếu có tiền, em sẽ mua đất đai nhà cửa nhưng để kinh doanh chứ không ở. Bản thân em thích ở nhà thuê, ở chung cư hơn. Em cũng không có nhu cầu mua xe riêng. Em thích đi taxi, xe ôm cho tiện", Loan kể về những dự tính trong tương lai gần của mình.
Thành Hoa hậu nhờ... họ hàng "xúi giục"
Nghe thật buồn cười nhưng đó là chuyện có thật của cô Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan.
Nguyễn Thị Loan đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên (cũng trong năm đó, cô đoạt giải Hoa hậu Biển) là năm 2010 nhờ sự xúi giục của các anh chị em và người cô họ.
"Mọi người xúi em đi thi từ năm 2008 cơ, lúc ấy em là sinh viên năm nhất trường Đại học Thương Mại nhưng em thấy chuyện đó xa vời quá. Ai cũng bảo em giống Mai Phương Thúy
Hồi đó em rất cao, đen, béo. Em cao 1m74 nặng 66 kg nhìn đô con lắm, em dân bóng chuyền mà. Họ hàng nhà em học trên Hà Nội đông lắm. Cứ 1, 2 tháng lại tụ tập ăn uống ở nhà cô họ 1 lần. Mọi người bảo em giảm cân, cứ gặp em là giục đi thi".
Hai năm sau, Loan hạ quyết tâm dự thi Hoa hậu Việt Nam. Để giảm cân, Loan thử hết các chế độ ăn kiêng như không ăn cơm, chỉ ăn rau, ăn thịt, thậm chí uống thuốc giảm cân...
Sau những ngày tưởng như "chết đi sống lại" với chế độ ấy, Loan còn 59 kg thì tới ngày thi đầu tiên. Lần đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp, Loan ngô nghê tới mức được cho tiền cũng không biết mua váy gì nên cứ đợi cô dẫn đi mua.
Hoa hau Bien Nguyen Thi Loan se lam gi neu co tien? - Anh 5
Hồi thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010, Loan "tồ" đến mức được cho tiền đi mua đồ để đi thi cũng không biết nên mua cái gì, toàn chờ cô chở đi lựa cho.
Trong thời gian dự thi, chạy lịch cả ngày, không ăn uống, 11, 12h đêm mới ngủ là chuyện bình thường đối với thí sinh. Nhờ thế mà trước đêm chung kết, Loan giảm còn 56.5 kg với số đo 3 vòng lý tưởng 89-64-92.
Loan lọt vào top 5 và đoạt giải Hoa hậu Biển trước sự ngỡ ngàng của gia đình, người thân.
Chia sẻ về những chuyện ganh đua trong các cuộc thi sắc đẹp mà báo chí hay đăng tin, Loan bảo mình là một trong số ít người có được nhiều mối quan hệ đẹp từ các cuộc thi này.
"Tất nhiên, cũng có những ganh đua nhưng chỉ có ở các thí sinh chuyên nghiệp (chuyên tham gia các cuộc thi sắc đẹp),ở những người có tham vọng hoặc ở các ê-kíp tham vọng.
Em cũng nghe được nhiều chuyện giấu váy, xé váy, giấu đồ... nhưng có thể là ở các cuộc thi khác, còn những cuộc thi em tham gia chưa bao giờ có chuyện đó.
Còn chuyện thí sinh hãm hại nhau, không biết các bạn khác thấy thế nào nhưng em nghĩ nếu mình để ý một chút thì sẽ tránh được chuyện đó thôi", Nguyễn Thị Loan nói.
"Em rất thích làm từ thiện"
Nhiều người nói Loan "ôm rơm rặm bụng" khi biết cô cứ mải mê đi "gõ cửa" từng nơi xin tài trợ cho các dự án từ thiện.
Hiện, Loan đang hỗ trợ Elite thực hiện dự án từ thiện với cái tên Nhân ái, xây trường tiểu học ở huyện Bát xát tỉnh Lào Cai. Kinh phí dự kiến ban đầu là khoảng 500 triệu nhưng trong quá trình thi công, xảy ra một số sự cố nên đội lên gần 100 triệu nữa.
Số tiền mặt cần huy động cho dự án này khoảng 2/3 con số 600 triệu. Loan nhận phần việc đi xin tài trợ, giám sát tiến độ thi công và lên ý tưởng kịch bản, dựng clip cho Diệu Ngọc đi thi Hoa hậu thế giới 2016.
Cô Hoa hậu Biển 2010 kể: "Trước khi dự án bắt đầu, bọn em đã phải hoãn khoảng nửa tháng để sắp xếp lịch của Diệu Ngọc với chương trình. Khi bắt đầu thì vào mùa mưa nên gặp khá nhiều khó khăn.
Cả huyện Bát xát chỉ có 1 cái xe tải 5 tấn có thể đi được đường núi đó để chở nguyên vật liệu vào khu vực xây dựng. 1 lần trời mưa, trên đường vận chuyển gặp khúc cua tay áo, xe trượt bánh bị lộn 3 vòng bẹp dúm đầu, may mà tài xế không chết.
Bọn em lại phải chờ 10 ngày để sửa xe. Chủ xe không muốn làm tiếp hợp đồng nữa. Bên em phải thuyết phục họ bằng cách chi tiền sửa xe mấy chục triệu để có xe chở nguyên vật liệu vào làm tiếp".
Hoa hau Bien Nguyen Thi Loan se lam gi neu co tien? - Anh 6
Loan bảo, làm được những việc hữu ích cho xã hội cô thấy rất vui.
Đang nói chuyện với tôi, Loan nhận một cuộc gọi tới từ người giám sát trực tiếp công trình này.
Nghe xong điện thoại, Loan kể: "Xây dựng ở miền núi nhiều bất trắc lắm chị. Vừa rồi mưa bão làm sạt lở đường, ô tô không vào được khu vực xây dựng. Giờ phải thuê người vận chuyển bộ 7km để đưa vật liệu tới nơi xây trường".
Chia sẻ lý do dốc sức cho dự án Nhân ái này, Loan nói:"Em rất thích làm từ thiện. Mỗi lần làm việc gì có ích cho xã hội, em rất vui. Lý do thứ hai để em nhận việc này là vì em muốn trả ơn Elite.
Hồi em thi Hoa hậu thế giới, Elite đã giúp đỡ em rất nhiều. Chi phí cho thí sinh đi thi, tiền bản quyền khoảng 1 tỷ đồng , Elite lo cho em hết.
Lẽ ra thí sinh phải lo hoặc phải xin tài trợ nhưng em không có tiền, thời gian lại gấp quá, từ khi được thông báo tới ngày thi chỉ có 2 tháng nên em không xin được.
Elite rất nhiệt tình với em nên sau này dù Elite không đòi hỏi nhưng em tự nguyện được làm mọi thứ khi Elite cần".
theo Trí Thức Trẻ

mercredi 24 août 2016

Loan đẹp- Cười đẹp

Nụ cười mê hồn chưa? Nhiếp ảnh gia Tây cũng có khác, nắm bắt được khoảnh khắc đẹp nhất của Loan ! Loan có nhớ ai chụp, và chụp trong hoàn cảnh thế nào không?

Afficher l'image d'origine
http://english.vietnamnet.vn/fms/art-entertainment/117132/first-pictures-of-nguyen-thi-loan-at-miss-world-2014-pageant.html

Thế giới cũng chẳng có được mấy cô đẹp hoàn hảo như vầy (tóc bồng bềnh óng ánh lộng lẫy đẹp lắm ) :



Bisous mes amis, et bonne journée !

lundi 22 août 2016

Top 3 Hoa Hậu Việt Nam của Phulangsa :-)

Hoa Hậu là cô Đỗ Mỹ Linh (SBD 145) :

(Trang điểm đôi mắt chưa đẹp. Mắt cô ấy dài và sáng, rất đẹp đấy, nhưng khi vẽ mắt, lẽ ra phải vẽ xếch lên thì cô ấy lại cứ vẽ cụp xuống. Mắt xếch mới là đẹp chứ mắt cụp xuống là xấu. Mỹ Linh vẽ mắt xếch lên, để tóc sao cho bồng bềnh, óng ánh hơn là sẽ rất quyến rũ.)

Afficher l'image d'origine


Á Hậu 1 là cô H'Ăng Niê (SBD 155) :
Người đẹp Hoa hậu Việt Nam mặc bikini tạo dáng trước biển



Á Hậu 2 là cô Huỳnh Thị Thùy Dung (SBD 015) :

1. Huynh Thi thuy Dung 2 - SBD 015

http://hhvn.com.vn/thi-sinh-hhvn-khoe-hinh-the-quyen-ru-cung-trang-phuc-bikini/



Cả ba cô đều cao 1m71, tức là hơi thấp, không vừa ý tôi lắm, nhưng mà các cô khác cao hơn thì thân hình lại không được cân đối. Nói chung các cô đều xinh đẹp khả ái, nhưng khi bắt đầu chọn Hoa Hậu thì ta phải chọn "chuẩn".

Cô Đỗ Mỹ Linh chưa phải là cô xinh đẹp nhất, nhưng có vẻ đẹp chuẩn và hài hòa nhất. Số đo của cô ấy là 87-61-94 là số đo cân đối và vừa đủ đẹp. Bắp tay bắp chân tròn và săn chắc (cô ấy cũng nói là có tập tạ). Khuôn mặt chưa thật đẹp, một phần là do trang điểm chưa đẹp, nhưng với những nét dài thon là khi trang điểm đúng sẽ rất đẹp, mắt sáng, vẻ mặt tươi tắn cho thấy cô ấy có sức khỏe tốt, nội lực tốt.

Cô xinh đẹp nhất chính là cô Huỳnh Thị Thùy Dung, nhưng số đo của cô ấy kém đẹp hơn (vòng 1 là 84cm), và tay chân của cô ấy trông cũng mảnh dẻ hơn, vì thế đôi lúc lộ ra là trông yếu đuối. Tôi không muốn một cô Hoa Hậu yếu đuối vì lý do mê tín, cô ấy làm cho cả nước yếu ớt trong suốt hai năm liền thì thật là ớn; các bác có nhớ hồi cô Đặng Thu Thảo đăng quang, suốt hai năm liền nước ta bị Trung Quốc o ép, bắt nạt, rượt đuổi chạy vòng vòng trên biển không?

Cho nên các bác đối xử tệ với cô Kỳ Duyên làm tôi rất giận, cô ấy khỏe mạnh, tươi tắn, đầy sức sống, cô ấy đương nhiệm khiến cho đất nước được may mắn, thế mà các bác đối xử với cô ấy chẳng ra gì, rồi các bác sẽ bị trời phạt đấy !

Cô H'Ăng Niê rất xinh đẹp và khỏe mạnh, nhưng nhiều lúc cô ấy có những tấm hình rất xấu, làm tôi rất bực mình ! Cũng có thể là phóng viên chơi đểu, nhưng cô ấy thi nhiều, có nhiều kinh nghiệm rồi, thì cô ấy phải biết thế nào là đẹp chứ? Lẽ ra cô ấy vẫn phải tăng thêm 1kg nữa, nếu không thì hơi gầy nên thỉnh thoảng trông xương xẩu. Nét xấu nhất của cô ấy là khuôn mặt, không được dài thon, quai hàm rộng, cằm lẹm nên trông hơi ngắn, vùng thái dương hơi hẹp. Cô ấy chỉ cần để tóc dài buông xuống hai bên là trông cực kỳ xinh đẹp, "da nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa". Thế mà cô ấy cứ buộc vống đuôi ngựa lên, phô ra tất cả mọi nét xấu của khuôn mặt, trông rất xấu !! Cô định cho chúng tôi một hình ảnh Hoa Hậu kinh khủng như vậy hay sao?

(còn tiếp)

dimanche 21 août 2016

Nghỉ hè về



Thưa các bác, tôi đã đi nghỉ hè về, năm nay cũng như năm ngoái :-)
Xin ôm hôn các bác, chụt chụt chụt chụt !

Thực ra năm nay buồn hơn năm ngoái. Nhưng mỗi ngày ngụp lặn 3 tiếng đồng hồ ngoài biển, và ngắm những bộ hình mới của cô Nguyễn Thị Loan, vẫn thấy cuộc đời rất đẹp :-)


"Chúng tôi chưa từng thấy những tạo vật nào xinh đẹp hơn trên thế giới" :-) Loan đẹp lắm, ngắm Loan xúc động quá, xin có lời khen ngợi Loan và ê-kíp !

https://www.facebook.com/NguyenThiLoanFanpage/

Lưu ý Loan : Trong bộ hình tới, Loan cười nhé ! Cười nhiều và cười thật xinh với vẻ thích thú như hồi 2010 ấy ! Loan ngắm hình các cô Mireia Lalaguna và Pia Wurtzback khi các cô ấy cười mà xem.

See you ! Hug kisses !