jeudi 28 février 2019

Sấm Trạng Trình - Gửi ông Trump

Ông Trump, trước đó ông đã tuyên bố là thế giới sẽ có hoà bình cơ mà ???!!!

Khi tôi nghe lời ông nói tôi mừng quá, bất ngờ bàng hoàng luôn ! Bởi vì theo lời sấm của một nhà tiên tri nổi tiếng của Việt Nam, thì năm 2019 (Kỷ Hợi, theo năm Âm lịch), sẽ có một sự kiện lớn diễn ra tại Việt Nam, và nó sẽ thiết lập hoà bình cho cả thế giới trong vòng 500 năm nữa (theo cách nói của Việt Nam thì nghĩa là vĩnh viễn luôn). Khi tôi nghe nói hội nghị Thượng đỉnh sẽ diễn ra ở Việt Nam vào tháng Hai (tức là qua năm mới Kỷ Hợi), và ông nói những lời tuyên bố về hoà bình, thì tôi đã nghĩ rằng lời sấm truyền đã ứng vào ông, và ông chính là vị Tổng Thống sẽ đem lại hoà bình cho cả thế giới này !

Thế mà sau bao nhiêu là nỗ lực, cố gắng, chuẩn bị, tiền bạc, nào là Không lực 1 nào là ngựa thồ, Quái thú... đổ ra bao nhiêu tiền như thế, mà ông đột ngột ông lên máy bay ông bỏ đi về, thật là không thể nào tưởng tượng được ? !!! Ông có bị ong đốt hay sao đấy ?

Dân Triều Tiên họ rất dễ thương, họ hơi kỳ cục tí thôi vì đóng cửa lâu năm, họ không đáng bị đối xử như vậy ! Việt Nam cần một thoả thuận hoà bình từ Thượng Đỉnh này, tôi cần cái thoả thuận hoà bình ấy, vì nó ứng với lời sấm truyền rất là quan trọng ! Ông suy nghĩ lại đi ! Ông Phạm Bình Minh, ông phải cố thuyết phục ông ấy đi, tình hình vẫn còn cứu vãn được ! Chúng ta cần một cái thoả thuận hoà bình, những việc còn lại, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ lo, Mỹ không cần phải lo ! (Ông Pompeo, ông bớt hiếu chiến đi có được không ? )

Vì sao Thượng Đỉnh Mỹ-Triều thất bại ?

nhan dinh cua gioi phan tich ve thuong dinh my trieu lan 2
 http://baoquocte.vn/neu-doi-thoai-duoc-duy-tri-mot-thoa-thuan-hoa-binh-se-khong-con-xa-voi-88544.html


PLS tôi lại xin kính chào các bác !

Trong cái rủi có cái may, may này là may cho các bạn Triều Tiên. Bởi vì thực ra việc phi hạt nhân hoá hoàn toàn đối với Triều Tiên, ngay lúc này, là rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, Triều Tiên sẽ biến thành Libie và Iraq ngay lập tức, và như vậy thật là tai hoạ cho cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc (và Việt Nam).

Tôi đã nói rằng, chúng ta có thể tin ông Trump, nhưng các bác cũng thấy rõ là, ông Trump cũng không được vững lắm đâu, ông ấy có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào, và có thể thất bại ở cuộc bầu cử nhiệm kỳ thứ hai, ông ấy cũng phải tự lo cho ổng nữa, cho nên ông ấy không thể chịu mất mặt về vấn đề Triều Tiên. Và các bác thử tưởng tượng xem, nếu một chính phủ Mỹ khác hiếu chiến được bầu lên, thì tình hình Triều Tiên sẽ là thảm họa.

Và tôi lưu ý các bác là, Mỹ nổi tiếng về đủ mọi thứ, nhưng họ không bao giờ nổi tiếng về "yêu hoà bình", keke. Mỹ chẳng bao giờ ưa hoà bình, cho nên đem món hoà bình ra mời Mỹ chẳng khác gì đem đồ chay mời sư tử :-D (Tôi cũng lưu ý các bác là, xem hai bữa ăn của ông Trump ở Việt Nam, rất nhiều rau dưa và hầu như không có tinh bột, là tôi đã hơi lo, cho ổng ăn như vậy ổng nổi khùng lên là phải !) Khi cái ông Pompeo, trùm CIA, trùm nói láo ấy, lên làm Ngoại trưởng là tôi đã hơi hoảng hốt (bon courage à M. Pham Bình Minh !). Mỹ rất khoái mọi người đánh nhau, các bác không thấy à ?


Cho nên mơ ước của Việt Nam ta làm "hoà giải xung đột quốc tế", "kiến tạo hoà bình thế giới"... là hơi sến và nổ quá ! Tôi chỉ mong ta và Hàn Quốc hợp tác với nhau hỗ trợ cho Triều Tiên về mặt an ninh lương thực, các bác cũng phải có tiếng nói với Liên Hiệp Quốc về điều này. Còn lại dân họ khoẻ mạnh thông minh họ khắc tự lo được. Ông Kim Jong Un ổng đúng đấy chứ không sai đâu, ông ấy không thể để cho nhân dân của mình chịu nguy hiểm được !

Kính chúc các bác và các bạn mọi điều tốt lành, sức khoẻ và tiến bộ !


'Triều Tiên là một trong những nền nghệ thuật hàng đầu thế giới'

PLS : Hehe, các bác thấy chưa ? Tôi chỉ nhìn cây đàn piano ở mỗi trường học là tôi đã đoán trúng !



'Triều Tiên là một trong những nền nghệ thuật hàng đầu thế giới'

TPO - NSND Quang Thọ, Thái Bảo, Tạ Duy Ánh nằm trong số nghệ sĩ Việt Nam từng sang biểu diễn và thi tài năng ở Triều Tiên, đều có ấn tượng sâu sắc với đất nước, văn hoá nghệ thuật nơi đây.

'Triều Tiên là một trong những nền nghệ thuật hàng đầu thế giới' - ảnh 1 Đoàn nghệ sĩ Việt Nam sang dự liên hoan Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2012
NSND Quang Thọ là một trong 10 nghệ sĩ Việt được Bộ Văn hóa cử tham dự Liên hoan nghệ thuật quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 1989. Liên hoan danh giá tổ chức hai năm một lần, lần đầu tiên tổ chức năm 1982 nhân kỷ niệm 70 năm sinh nhật của Tướng quân Kim Nhật Thành.
Tại liên hoan năm 1989 nhân dịp sinh nhật lần 77 của Tướng quân Kim Nhật Thành, Triều Tiên mời 77 đoàn nghệ thuật khắp thế giới. NSND Quang Thọ hát bài ca ngợi chủ tịch Kim Nhật Thành mang tên Bài ca trung thành.
Quang Thọ nhớ lại, ngay khi ông vừa dứt lời bài hát chính ông Kim Nhật Thành vỗ tay đầu tiên, sau đó cả khán phòng vỗ tay không ngớt. Bài hát giúp ông đoạt cúp vàng. Ông cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt cúp vàng tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng.
'Triều Tiên là một trong những nền nghệ thuật hàng đầu thế giới' - ảnh 2 NSND Quang Thọ và Thái Bảo chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật chiêu đãi đoàn Triều Tiên

Nhận xét về nền nghệ thuật của Triều Tiên, NSND Quang Thọ nói rằng từ những năm 1990 trình độ của họ rất cao với nhiều dàn nhạc lớn, dàn hợp xướng khổng lồ. Chuyên gia âm nhạc Triều Tiên sang Việt Nam giảng dạy từ rất sớm. Triều Tiên có những vở opera đỉnh cao, ballet cũng vậy bởi kết hợp tinh hoa thế giới với nghệ thuật dân gian của đất nước.
“Triều Tiên biểu diễn chương trình cho 77 đoàn thế giới, phải nói là chương trình đặc biệt với 5 nghìn diễn viên xuất hiện trên sâu khấu. Cả đời tôi đi khắp nơi trên thế giới chưa bao giờ được thưởng thức chương trình lớn như thế. Bình Nhưỡng có ba nhà hát mà sân khấu đủ sức chứa 5 nghìn diễn viên”, ông nói.
NSƯT Hoàng Xuân Bình, Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam làm trưởng đoàn nghệ sĩ Việt Nam sang Bình Nhưỡng dự liên hoan năm 2012. Ông kể ông vô cùng ấn tượng bởi từ người lái xe, nhân viên phiên dịch đều âm hiểu âm nhạc.
“Đất nước Triều Tiên có nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật, là một trong những nền nghệ thuật hàng đầu thế giới”, ông nói. Ông kể từng được thăm nhiều cung văn hóa, trường đào tạo văn hóa cũng như những công trình văn hóa hoành tráng của họ. Tiếp xúc với người Triều Tiên, nghệ sĩ Xuân Bình nói rằng họ đúng như lời Chủ tịch Kim Nhật Thành từng nói “mỗi người Triều Tiên là một nhà văn hóa”.
NSND Thái Bảo cũng xuất hiện trong chương trình nghệ thuật “Ánh dương mùa xuân” chiêu đãi đoàn Triều Tiên thăm Việt Nam. Chị trình diễn ca khúc Đam mê ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-il.
'Triều Tiên là một trong những nền nghệ thuật hàng đầu thế giới' - ảnh 3 NSND Thái Bảo nhận cúp bạc năm 2012 tại Bình Nhưỡng
Ca khúc này từng giúp Thái Bảo giành cúp bạc đơn ca tại liên hoan Bình Nhưỡng năm 2012, năm đó giải đơn ca chỉ có giải bạc là cao nhất. Chị nhớ lại chỉ ít giờ sau khi chị biểu diễn xong, truyền thông Triều Tiên đưa bài viết về ca sĩ Việt Nam thể hiện ca khúc chạm tới trái tim người nghe.
Háo hức chuẩn bị cho đêm diễn sắp tới chiêu đãi đoàn Triều Tiên, NSND Thái Bảo nói rằng chị tin sẽ hát đầy cảm xúc và thăng hoa hơn nữa.
NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết Liên đoàn từng 5 lần tham dự Liên hoan nghệ thuật Mùa xuân Bình Nhưỡng từ 1989-2016. Theo đó năm 1989 các nghệ sĩ mang ba tiết mục Con lăn, Dây dọc đôi và Mềm dẻo nữ dự thi với ba nghệ sĩ Vũ Ngoạn Hợp, Chu Nga và Dương Nga.
'Triều Tiên là một trong những nền nghệ thuật hàng đầu thế giới' - ảnh 4 Nghệ sĩ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Kim Nhật Thành

Năm 1996, tiết mục Vũ điệu Phương Đông đạt giải Nghệ thuật xuất sắc năm tại liên hoan Bình Nhưỡng, Cúp Vàng cho đạo diễn. Mới nhất 2016, nghệ sĩ Trịnh Phương Linh nhận giải Nhì với tiết mục Thăng bằng trên con lăn.
“Liên hoan nghệ thuật quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Triều Tiên tổ chức rất chuyên nghiệp, hàng trăm nghệ sĩ quốc tế đến từ nhiều quốc gia được đón tiếp chu đáo”, NSND Tạ Duy Ánh nói. Anh đánh giá dù rạp hát được xây dựng lâu đời nhưng thiết kế về sân khấu hiện đại, chuyên nghiệp.

https://www.tienphong.vn/giai-tri/trieu-tien-la-mot-trong-nhung-nen-nghe-thuat-hang-dau-the-gioi-1382593.tpo

TRUMP NỔI GIẬN BỎ ĂN, ĐÃ LÊN MÁY BAY VỀ MỸ

PLS : Cha chả, sáng ra tôi thức dậy mở báo ra xem mà tôi không tin vào mắt mình !

Nói chung việc đàm phán là khó, lại cho Trung Quốc can thiệp nữa là tôi rất thấy không ổn. Mấy bữa nay theo dõi hội nghị mà có thằng nó chửi tôi, tôi biết chắc đó là một thằng Trung Quốc vì trước đó tôi có chửi chúng nó.

Thực ra tôi cũng muốn nhắn anh Kim Jong Un là phải từ từ, "hoạnh phát hoạnh phá" ! Đừng làm nhanh quá mình không kịp theo dõi, quan sát, để kịp thời phản ứng khi có nguy hiểm. Người Triều Tiên và Cao Ly nói chung họ thông minh, khoẻ mạnh, làm việc chăm chỉ, họ giỏi hơn Việt Nam nhiều (cứ nhìn Hàn Quốc phát triển là đủ thấy). Ngày xưa Triều Tiên đã từng rất giàu mạnh khi mà Việt Nam còn nghèo đói lạc hậu, họ sẽ lại giàu mạnh thôi. Vấn đề của họ là bị cấm vận ghê quá, chứ không thì họ phát triển từ lâu rồi. Bị cấm vận nặng nề như vậy là vì thế giới họ rất sợ Cộng Sản mạnh lên.

Nhưng các bác làm cho ông Trump giận như vậy là không ổn đâu. Như tôi đã nói, ông Trump ông ấy làm lợi cho tất cả mọi người. Có bài báo họ ca ngợi ông ấy là bậc thầy về tài chính là đúng đấy, các bác nên nghe lời ông ấy thì hơn. Các bác nên thuyết phục ông Kim Jong Un là bắt đầu mở cửa từ từ đi là vừa, huỷ mọi cuộc phóng tên lửa từ đây cho đến khi ông Trump hết nhiệm kỳ, và như tôi nói, ngay khi ông Trump thắng cử lần hai, thì tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hoá hoàn toàn.

Thôi tôi lại đi nghiên cứu văn học tiếp đây, chúc các bác ổn, khoẻ mạnh, làm việc chăm chỉ !  Bonne journée, bisous !

A tôi muốn nói thêm là, có bài báo phỏng vấn cựu binh Việt Nam các ông ấy có kể rằng người Triều Tiên họ rất giỏi, rất tốt, nhưng mà họ cứng nhắc và máy móc, cho nên khi đánh nhau với Mỹ rất nhiều phi công của Triều Tiên đã bị thiệt mạng. Về chuyện này thì tôi cho là người Triều Tiên họ có tính kỷ luật cao, cho nên thành ra cứng nhắc như vậy. Cũng giống như người Đức, so với Pháp thì người Pháp họ uyển chuyển mềm mỏng hơn nhiều. Tôi thấy Triều Tiên thì giống Đức mà Việt Nam thì giống Pháp. Tính cách dân tộc như vậy thì họ không thay đổi được đâu, cho nên bảo Triều Tiên nên làm giống Việt Nam thì tôi thấy là cũng không đúng lắm. Nhưng một điều chung, nên làm, là họ nên mở cửa, giao thương với thế giới. Với tính cách như vậy họ chắc chắn họ sẽ trở nên giàu mạnh. Xin chúc các bạn Triều Tiên nhiều sức khoẻ, may mắn và phát triển tiến bộ không ngừng !


Tổng thống Trump lên Air Force One rời Nội Bài
https://news.zing.vn/tong-thong-trump-len-air-force-one-roi-noi-bai-post920560.html

TRUMP NỔI GIẬN BỎ ĂN, ĐÃ LÊN MÁY BAY VỀ MỸ



BBC CẬP NHẬT NHỮNG XƯƠNG XẨU TRONG CUỘC GẶP TRUMP-KIM JON UN
14:33

Tổng thống Trump: Bắc Hàn muốn Mỹ bỏ hết mọi

Một người Mỹ có mặt cùng trong khách sạn cùng đoàn chính phủ Mỹ cho biết vào lúc 11:50 sáng, nhân viên khách sạn còn kiểm tra an ninh phòng ăn chuẩn bị cho bữa ăn trưa. 
Rồi Trump nổi giận hủy bỏ. Hội nghị tan sớm bất ngờ, bỏ bữa ăn, bỏ Thông cáo chung. Trump rời phòng họp lúc 1:45 pm về khách sạn lúc 2g, sửa soạn ra luôn máy bay và cất cánh về Mỹ luôn lúc 3G !Thượng đỉnh kết thúc bằng đe dọa của Mỹ, Bắc Hàn tiếp tục thử bom!

Đăng ở 14:2914:29

'Không dỡ bỏ lệnh trừng phạt'

Tổng thống Trump nói không với dỡ bỏ lệnh trừng phạt.
"Họ muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn. Chúng tôi không thể làm điều đó lúc này", ông Trump nói trong cuộc họp báo.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói:
"Tôi ước chúng ta có thể tiến xa hơn một chút nhưng tôi vẫn lạc quan."
"Tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm như vậy trong những tuần tới.”

Ông Pompeo nói thêm: "Chúng tôi yêu cầu ông Kim làm nhiều hơn nhưng ông ấy đã không sẵn sàng làm điều đó."

https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2019/02/trump-noi-gian-bo-len-may-bay-ve-thang.html

mercredi 27 février 2019

Tổng thống Trump 'gây sốt' với khoảnh khắc mượn lá cờ Việt Nam

PLS : Hình ảnh quá đẹp ! Mời các bác xem ở đây :


https://baotintuc.vn/chinh-tri/tong-thong-trump-gay-sot-voi-khoanh-khac-muon-la-co-viet-nam-20190227222546410.htm





https://www.europe1.fr/international/donald-trump-predit-a-pyongyang-un-avenir-genial-en-cas-de-denuclearisation-3864800

Ông Trump này ổng là người có số phận kỳ lạ thật ! Các bác có để ý thấy là ổng chạm tay vào đâu là ở đấy sinh ra tiền không ? :-) Tiền cho ổng và tiền cho cả mọi người nữa ! Tôi cũng tò mò muốn xem số tử vi của ổng quá :-) Tôi cho là ông Kim (và cả ông Putin) phải tìm cách mời bằng được ông Trump đến thăm đất nước của các ông đi !




(PS : Bà nhắn đứa nào dám chửi bà là đĩ, là chính mẹ mày là con đĩ xược, bố mày là thằng mặt rô, đẻ ra một con khỉ vô giáo dục chính là mày, và tổ cha thằng ngợm/con ngợm nào đăng bài của mày !)

mardi 26 février 2019

Triều Tiên bạn quý của mình


http://viettrieu.edu.vn/truong-mg-viet-trieu-huu-nghi-thong-bao/


PLS xin trang trọng cúi chào tất cả các bác,

Mấy bữa nay tôi đọc bài về Thượng Đỉnh đã đời luôn. Phóng viên viết bài tốt quá hả ? ( Chắc là do hai ông Son và Tuấn bị bắt rồi chăng ? Tôi thì cũng chẳng biết thế nào, nhưng hồi hai ông ấy nắm bộ Truyền Thông Tuyên Truyền, cứ đưa bài ca tụng con ranh Phạm Hương mãi làm cho ông Nguyễn Tấn Dũng bị xui xẻo, tôi rất là bực mình. Vậy thôi kỳ này để cho hai anh tự xoay sở lấy nghen !)

Đọc những bài về Triều Tiên mới thấy dân hai nước mình ưa nhau từ trong lịch sử. Hồi xưa các cụ đi sứ ở Trung Quốc, gặp nhau là đã thân nhau rồi, trao đổi học thuật mãi.  Rồi Việt Nam có sự gì họ cũng luôn giúp mình, cũng rất là đặc biệt hén ? Sau này Triều Tiên bị cấm vận, nói xấu, doạ nạt dữ quá, nên hai bên mới phải giấu diếm cái tình dành cho nhau đi.

Còn một điều đặc biệt nữa là cả hai đều rất quan tâm đến trẻ con, tặng nhau toàn là trường mầm non thấy không ? Và tôi rất thích thú là trong các trường của Triều Tiên kể cả trường Mầm Non, đều có một cây đàn piano. Điều đó nghĩa là gì các bác biết không ? Là dân họ yêu âm nhạc, và đầu óc cởi mở, vì dương cầm là đàn Tây, nhạc Tây chứ không phải nhạc truyền thống của châu Á.

Nếu kỳ này Thượng đỉnh xong mà huỷ bỏ cấm vận lương thực, thì nhân lúc giá gạo Việt Nam đang xuống, chính phủ ta mua luôn gạo tặng Triều Tiên là vừa đẹp. Bởi vì tiền thì mình cũng không có mấy mà cho, nhưng mà gạo đối với họ thì quý. Tặng rồi dặn các bạn ấy là, bây giờ mới mở cửa, các bạn khó khăn, mai mốt giàu lên như Hàn Quốc rồi, thì nhớ đem công ty sang đặt ở Việt Nam nghen ! :-) Tứ hải giai huynh đệ là như vậy ! Sau đó các bác nói với bọn Trung Quốc là, chúng mày cơm thì ăn thì ăn không ăn thì thôi, để tao đi nuôi tôm nuôi cá còn lời hơn, chứ đừng có làm chuyện tăng giá dìm giá gạo, chúng tao không có rảnh mà đi làm chuyện chém ho, nuôi bọn vừa ngu vừa láo !

Kính chúc các bạn Triều Tiên và các bác dồi dào sức khoẻ, Thượng đỉnh đạt được nhiều thành công tốt đẹp ! :-)

dimanche 24 février 2019

Không để giáo viên thể dục ‘mặc cảm’

PLS : Đúng vậy, học võ cổ truyền đi, để các em chúng nó còn biết cách tự vệ !


 Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định quyết tâm đưa giáo dục thể chất thành môn học chính, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trở thành nhu cầu tự thân của học sinh.

Võ cổ truyền đã được đưa vào nhiều trường học của Việt Nam. Ảnh: VGP

Theo thống kê, hiện nay cả nước có gần 80.000 giáo viên thể dục thể thao, trong đó có khoảng 74% giáo viên chuyên trách và 26% giáo viên bán chuyên trách. Đội ngũ giáo viên thể dục ở các trường còn thiếu về số lượng, cơ cấu chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.


Đặc biệt ở bậc tiểu học chỉ có 20% số trường có giáo viên chuyên trách. Hầu hết các trường dạy chương trình cũ được ban hành từ năm 2000, ít các hướng dẫn, các kĩ năng thực hành, không có các hoạt động thể thao ngoại khóa. Đội ngũ giáo viên thiếu về số lượng so với yêu cầu, vừa yếu về kiến thức kĩ năng, đặc biệt kĩ năng hướng dẫn vận động và huấn luyện thực hiện phong trào thể thao
Chương trình môn học giáo dục thể chất của các cấp học cấu trúc chưa cân đối. Nhiều nội dung còn mang nặng tính kĩ thuật. Hoạt động thể thao trường học nội dung còn nghèo nàn, hình thức hoạt động đơn điệu nên chưa thu hút được đông đảo lực lượng học sinh tham gia tập luyện thể dục, thể thao. Nguồn lực đầu tư cho công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học chưa đáp ứng đủ.
Những nội dung này được thảo luận kĩ trong Hội nghị nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, sáng 23/2.
Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, có một thực tế là giáo dục thể chất là môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông nhưng từ lâu nay luôn bị coi là môn phụ, không nhận được sự quan tâm của các nhà trường cũng như xã hội. Nhiều thầy cô dạy giáo dục thể chất cảm thấy "mặc cảm" trước đồng nghiệp.
Trong khi đó, sự quan tâm của cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội đối với việc nâng cao thể chất, tầm vóc cho học sinh ngày càng được quan tâm trước nhiều vấn đề sức khoẻ học đường hiện nay như cận thị, thấp còi, suy dinh dưỡng…
Nhưng chính người đứng đầu Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận không phải cứ kêu gọi "môn phụ trở thành môn chính" là sẽ thay đổi được tình hình. Bản thân môn giáo dục thể chất cũng phải thay đổi để trở thành nhu cầu, niềm đam mê của học sinh. Phải có giải pháp để khi nhắc tới các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường khiến học sinh không cảm thấy sợ, ngại mà mong muốn được tham gia, trở thành niềm đam mê, sở thích của các em, là cho chính các em thấy được ý nghĩa và tác dụng của các hoạt động giáo dục thể chất.
"Nếu chúng ta tập trung nâng cao thể chất ngay từ các cấp học mầm non, tiểu học thì sẽ đỡ rất nhiều cho xã hội sau này. Đây chính là đầu tư cho tương lai hay chính là khả năng dự phòng trước về sức khỏe. Không khỏe mạnh làm sao vui tươi và phát triển được", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ.
Từ thực tế đó, các đại biểu đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn giáo dục thể chất và thể thao trong trường học. Trước hết, cần tăng cường các hoạt động thể dục thể thao trong trường học như xây dựng các hoạt động thể thao thường xuyên, đưa các môn thể thao truyền thống vào hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường.
Ngành giáo dục cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho môn học giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường. Tăng cường, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục đảm bảo đạt chuẩn theo quy định hiện hành. Hoàn thiện cơ chế quản lý và chính sách huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội đối với công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học.
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã chính thức phát động phong trào tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ. Mỗi nhà trường chọn một môn thể thao thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng rổ… để tập luyện thành nền nếp. Không chỉ học sinh mới tập luyện thể dục thể thao mà các thầy cô giáo cũng phải đi đầu, làm tấm gương, động lực cho học sinh noi theo.
Các địa phương, các cơ sở giáo dục bám sát mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành, từ đó vận dụng các hoạt động giáo dục thể chất một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, vùng miền, phù hợp với thể trạng học sinh, tạo sự hứng khởi cho cả người dạy và người học. Phương án xã hội hóa cần được các địa phương tính tới.
Các trường đại học sư phạm thể dục thể thao, khoa sư phạm giáo dục thể chất tập trung xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tăng cường kỹ năng cho cả người dạy, người học, kĩ năng xử lý tình huống, mở rộng các chương trình hướng dẫn phong trào, tổ chức các câu lạc bộ; tài liệu giáo trình tránh lý thuyết mà chú trọng hướng dẫn thực hành, thiết thực và hiệu quả.
MK
http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Khong-de-giao-vien-the-duc-mac-cam/359814.vgp

samedi 23 février 2019

PLS tham gia chuẩn bị Thượng đỉnh Mỹ - Triều


Hoa Đà Lạt trang hoàng Hà Nội đón Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - ảnh 9
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hoa-da-lat-trang-hoang-ha-noi-don-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-1380779.tpo

PLS tôi xin kính chào các bác !

Hehe, ở bên này tôi cũng cảm thấy chộn rộn vui vẻ, muốn phóng về Hà Nội thăm thú ghê ! Thôi không sao, tôi xin đóng góp ý kiến cho Thượng đỉnh từ bên Pháp này vậy.

Một là, các ông Kim và Trump nên ăn kiêng gluten (không cần kiêng tinh bột, kiêng béo đâu, đường thì ăn mỗi tuần vài cái bánh bông lan kem cũng được). Gluten cũng không cần kiêng hoàn toàn, thi thoảng ăn một bữa cũng được. Nếu không tin em, các ông thử bắt chuyên gia dinh dưỡng của các ông ăn trước, họ sẽ giảm ký ngay cho các ông xem ! Chín mươi triệu dân Việt Nam chúng em gày gò nhỏ bé là do ăn chế độ gluten free dấy, các ông biết không ?

Hai là, mọi người cứ than phiền rằng hai bên Mỹ - Triều không tin nhau ! Hehe tin làm sao được, em cũng chả tin ! Anh nào cũng sẵn sàng choảng anh kia, đánh úp nhau bất cứ lúc nào, tin làm sao được ? Cho nên em có ý kiến như vầy nè : Thực ra ông Trump là có thể tin ông ấy được đấy ! Mặc dù ổng hay tung hoả mù, nhưng ổng có một sự nhất quán, các bác không thấy à ? Em không tiện nói ra sợ kẻ thù của ổng bắt thóp ổng !

Từ đó dẫn đến điều thứ ba là, chừng nào ông Trump còn tại vị thì Triều Tiên còn có thể tin Mỹ. Như vậy lộ trình hoà bình sẽ phụ thuộc vào thời gian cầm quyền của ông Trump. Ví dụ từ đây đến khi ổng hết nhiệm kỳ, Triều Tiên sẽ cam kết hủy mọi cuộc phóng tên lửa !  Mỹ thì bỏ cấm vận lương thực, và nới lỏng cấm vận thương mại để cho phép Triều Tiên xuất khẩu khoáng sản, cấp học bổng cho thanh niên Triều Tiên sang Mỹ học, ví dụ vậy. Và nếu ông Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, thì ngay lập tức Triều Tiên sẽ hủy toàn bộ vũ khí hạt nhân (và biến ngay mấy cái lò hạt nhân thành nhà máy điện hạt nhân chứ còn gì nữa, khiến cho Việt Nam thèm nhỏ dãi). Và trong suốt hai nhiệm kỳ của ông Trump, Triều Tiên sẽ đủ mạnh lên, không còn bị nguy hiểm nữa !

Các bác thấy như vậy thì có được không ?

Em xin kính cẩn nghiêng mình cúi chào tất cả các bác !



mercredi 20 février 2019

Tô Hiến Thành xử án



http://daidoanket.vn/van-hoa/to-hien-thanh-liem-chinh-cong-tam-tintuc86748

Kính thưa ngài Tô Lâm,

Sử xưa kể chuyện Tô Hiến Thành điều tra vụ án Thái tử Lý Long Xưởng hiếp dâm cung nữ xinh đẹp rồi siết cổ vứt xuống giếng. Việc phá án cực kỳ khó khăn, và chắc hẳn cũng phải nguy hiểm, nhưng quan Thái uý đã nhất quyết điều tra bằng được, khiến cho Long Xưởng sau đó bị truất ngôi Thái tử (nhưng hắn không bị tử hình).

Vụ giết hại em Cao Mỹ Duyên có nhiều tình tiết uẩn khúc. Một số tin đồn ban đầu về sau được xác nhận là đúng (ví dụ như họ đồn có 5 kẻ giết người), như vậy thông tin của báo chí không hẳn là thất thiệt.  Một thông tin khác nữa là có một thằng là cháu nội của cựu Giám đốc Công an Điện Biên. Tin này bị công an ĐB cải chính, nhưng tôi đoán là thật. Bởi vì cái thằng chủ mưu Bùi Văn Công nó không có một lý do nào để giết đúng em Duyên cả, cho nên việc nó dẫn thằng Vương Văn Hùng ra chỉ mặt em ấy, tôi đoán rằng có người trả (rất nhiều) tiền cho nó để làm việc ấy, cho nên việc giết người được tổ chức rất là chặt chẽ.

Cái thằng trả tiền ấy chắc hẳn nó là cháu nội Giám Đốc Điện Biên, và nó có thù oán với em Duyên hoặc với gia đình em ấy. Cho nên việc điều tra phá án rất là kỳ cục, nó có vẻ như tìm cách lẩn tránh chạy tội cho một kẻ nào đó. Điều tra chậm chạp, gíám định y khoa rất ẩu tả, trả xác cho gia đình chôn cất rất vội vàng khi việc điều tra còn chưa xong. Bọn giết người nhất quyết không khai mặc dù chúng đối mặt án tử. Trong lúc điều tra thì bọn côn đồ đến doạ nạt những nhà có lắp camera ghi hình ở ngoài đường (làm sao chúng biết được ?). Như vậy chắc chắn là có kẻ tay trong giúp chạy án. Tôi không dám nghi oan cho các ông Sùng A Hồng, Tráng A Tủa, nhưng vụ này không thể để cho Công an Điện Biên điều tra được ! Tôi cho là phải di lý ngay 5 thằng giết người ấy xuống Hà Nội không thì chúng sẽ bị thủ tiêu để diệt khẩu.

Tô Tướng Quân, tôi biết là ngài đang rất bận việc, hao tâm tổn trí để triển khai công tác an ninh đón ông Trump và ông Kim, tôi cũng nghe nói ngài là người chính trực, tôi cũng lo thay cho ngài, nhưng vụ án này chắc không thể bỏ qua, cái thằng giết người ấy nó quá gian ác, nguy hiểm và có quyền thế. Tôi kính chúc ngài nhiều sức khoẻ để chu toàn mọi việc. Tôi cũng cầu khấn em Cao Mỹ Duyên phù hộ cho ngài và cho Công an để họ tìm ra được cái thằng bất nhân ấy và xử lý cả lò nhà nó !

Thương tiếc thay cô gái trẻ tội nghiệp !

mardi 19 février 2019

Vụ sát hại nữ sinh ở Điện Biên: Sao có thể nhận thưởng trong nỗi đau của gia đình nạn nhân?

PLS : Làm như công an miền núi họ dở hay sao ấy, vừa lười vừa dốt ! Ở bên Pháp này cũng vậy, ở vùng Chambéry, từ khoảng hơn 10 năm trở lại đây, có gần hai chục vụ giết người, mà cảnh sát điều tra mãi chẳng ra. Mới đây bắt được một thằng, thì nó lại không chịu khai ! Tôi cũng muốn cách chức luôn ông Sùng A Hồng, nhưng nghĩ lại chắc chẳng có ma nào muốn làm trưởng công an ở đấy, nên thôi kệ ! Chỉ có điều những vụ như vậy làm tôi rất đau lòng vì người mẹ có vẻ rất vô ý thức, để con đi vào những chỗ nguy hiểm mà không bận tâm gì cả (thường là các bà ấy ghiền Facebook, con bị nguy hiểm đến thế mà vẫn lên Facebook được, chứng tỏ ngày thường chắc chẳng để ý gì đến con) ! Trẻ con không được bảo vệ, và nói chung mọi người không có ý thức bảo vệ lẫn nhau ! Chắc bận kiếm tiền quá !
 

Vụ sát hại nữ sinh ở Điện Biên: Sao có thể nhận thưởng trong nỗi đau của gia đình nạn nhân?


Ngăn chặn được, cứu được mạng người mới đáng khen thưởng. Không lý gì người thì chết bị đào mồ lần nữa, người thì hân hoan nhận khen, nhận thưởng. Thật phản cảm và không có tính giáo dục.
Ngôi nhà hoang, nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên
Ảnh: Trần Cường
5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật, gồm: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả (đều trú tại tỉnh Điện Biên) trong một vụ án chấn động dư luận.
Chấn động vì tội ác của 5 "ác thú" quá dã man, chấn động vì một nữ sinh xinh đẹp bị bắt giữ và hiếp dâm tập thể nhiều lần, chấn động vì gia đình báo án ngay trong ngày nhưng công an không có biện pháp kịp thời ngăn chặn.
Nỗi đau đến tận cùng, không chỉ của gia đình mà của toàn xã hội trước tội ác, trước sự không chuyên nghiệp của lực lượng công an sở tại. Tôi nói không chuyên nghiệp không chỉ ở chỗ không có biện pháp khẩn trương để ngăn chặn mà cả khi khai quật mộ nữ sinh để giám định pháp y.
 
Tôi đọc thông tin trên báo chí và biết như sau:
 
Đêm 30 Tết, nữ sinh Duyên ở Điện Biên bị mất tích. Người nhà mau chóng đi trình báo công an về việc này và tỏa đi tìm kiếm. Mùng 2 Tết, gia đình tìm được chiếc xe của nạn nhân và tiếp tục trình báo công an. Sáng mùng 3 Tết, hai người dân tìm được thi thể của nạn nhân tại một ngôi nhà vắng chủ và tiếp tục trình báo công an. Ngay lập tức sau khi tìm thấy thi thể, công an Điện Biên lập ban chuyên án và "quyết liệt vào cuộc" thực hiện nhiệm vụ họ được trả lương. 3 ngày sau khi lập ban chuyên án, kẻ tình nghi đầu tiên bị bắt. 10 ngày sau khi tìm thấy thi thể, 5 người bị bắt, tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo, khen thưởng ban chuyên án và Công an huyện Điện Biên (nơi Duyên bị mất tích và sát hại).
Chiều 18.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên trong dịp tết vừa qua.
Tại buổi lễ, một trong những thành tích của công an được nêu bật là việc đã mau chóng tìm ra xe máy và thi thể của nạn nhân trong 3 ngày tết. Kết thúc buổi lễ, mỗi tập thể được thưởng 3 triệu đồng, mỗi cá nhân tham gia điều tra được thưởng hơn 1 triệu mỗi người, 48 bằng khen được trao tặng.
Vậy thì khen thưởng vì thành tích gì?
Chúng ta đều biết, nhiệm vụ của lực lượng công an là bảo vệ an ninh cho người dân, nghĩa là phòng ngừa, ngăn chặn là chính, điều tra, trấn áp tội phạm khi xảy ra án là chuyện chẳng đặng đừng. Nhưng lâu nay, có vẻ đã hiểu ngược lại. Công an bắt tội phạm mới có thành tích, CSGT phạt được nhiều người vi phạm mới đạt chỉ tiêu.
Người viết bài này thừa nhận rằng, điều tra tội phạm là một công việc hết sức khó khăn, phức tạp, vì thủ đoạn bọn tội phạm thường rất tinh vi. Nhưng qua diễn biến sự việc này cho thấy, đây là bọn nghiện hút, hành động liều mạng và bất chấp. Không thể nói tinh vi, mưu mẹo khi nhốt một cô gái trên xe tải của chính mình để… hiếp dâm lại.
Mẹ cô gái biết địa chỉ cô gái đi giao gà, biết người mua cả lồng gà (khi đứng xin số điện thoại của con gái bà), công an hoàn toàn có thể yêu cầu nhà mạng truy vấn cuộc gọi qua số điện thoại của cô nữ sinh. Chừng đó thông tin, chừng đó manh mối là tương đối nhiều cho một vụ án.
Nếu lực lượng công an vào cuộc và cứu được cô gái thì khen bao nhiêu, thưởng bao nhiêu cũng chẳng ai nói, dù biết đó là nhiệm vụ của họ. Nhưng cô gái đã bị hiếp dâm và sát hại.
Một người bình thường nhất cũng có thể hiểu rằng, khi phát hiện cô gái bị giết và vẫn còn lõa thể, đặc biệt cô gái đó trẻ đẹp, hẳn nhận định đầu tiên phải là hiếp dâm, chưa nói đến lý do gì. Vậy thì, công tác khám nghiệm hiện trường rõ ràng là phải kỹ lưỡng, toàn diện và chi tiết, ghi nhận chi tiết các dấu vết bên ngoài, từ vết thương, vết trầy xước, vết bầm tím, tiến hành thu giữ máu... gửi đi giám định độc chất. Người bị giết là nữ giới thì phải khám nghiệm thật kỹ bộ phận sinh dục…
Việc khai quật để giám định là việc làm cần thiết của cơ quan tiến hành tố tụng, nhằm củng cố chứng cứ. Nhưng việc đó, như đã nói, là có thể làm trước, không phải khai quật lại nỗi đau của bao người.
Vậy việc đó có gì đáng khen?
Trước đây, có nhiều vụ công an bắt được thủ phạm cướp ngân hàng, ví dụ vụ cướp 954 triệu thì được thưởng 112 triệu và nhiều vụ khác. Chúng tôi không nói thành tích phá án, tỷ lệ tiền thu hồi và tiền thưởng vì thấy nó đã có gì đó sai sai, nhưng thôi cũng được đi, trấn áp tội phạm mới quan trọng.
Nhưng mà, không thể tạo thành một tiền lệ có bắt có thưởng, vì như đã nói, ngăn chặn mới là nhiệm vụ chính. Theo tôi, ngăn chặn được, cứu được mạng người mới đáng khen thưởng. Không lý gì người thì chết bị đào mồ lần nữa, người thì hân hoan nhận khen, nhận thưởng. Thật phản cảm và không có tính giáo dục, không mang đến cho người dân cảm xúc thẩm mỹ mà trái lại, gây rất nhiều bức xúc.

Ngành công an nên khách quan xem xét lại chuyện này, thưởng cái gì, thưởng lúc nào… Dân gian có câu “của cho không bằng cách cho”, có thể khen thưởng nội bộ với nhau cũng được đi, chứ làm rầm rộ giữa cuộc họp báo như vụ án nói trên thì rất phản cảm.
Phản cảm thì bỏ đi!
*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một cựu nhà báo hiện sống ở Đà Nẵng.
https://thanhnien.vn/toi-viet/vu-sat-hai-nu-sinh-o-dien-bien-sao-co-the-nhan-thuong-trong-noi-dau-cua-gia-dinh-nan-nhan-1053083.html

lundi 18 février 2019

Thủ tướng Canada chúc Tết cộng đồng người Việt

PLS : Anh Justin Trudeau này ảnh thiệt là dễ thương, năm nào cũng có một cánh thư dịu dàng đầu xuân chúc Tết mình :-) Ảnh lãnh đạo nước Canada phát triển giàu mạnh, giáo dục rất mạnh, mà dân chúng thanh lịch văn hoá y chang như ảnh luôn ! Cho nên ông Trump chê bai mắng mỏ ảnh là ông Trump sai đấy ! :-)

 

Thủ tướng Canada chúc Tết cộng đồng người Việt

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 5/2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Giu-xtin Tru-đô) đã gửi thư chúc Tết Nguyên Đán đến cộng đồng người Việt tại Canada và trên toàn thế giới.

Trong thư có đoạn viết: “Năm mới là dịp để ghi nhận những đóng góp to lớn của những người Canada gốc Việt đối với đất nước chúng ta mỗi ngày. Các thế hệ người Canada gốc Việt đang hỗ trợ xây dựng một Canada tốt đẹp hơn, toàn diện hơn…”
 Thương mại, đầu tư và giáo dục là những lĩnh vực hợp tác phát triển hết sức năng động giữa Việt Nam và Canada trong những năm qua. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo số liệu ban đầu của Cơ quan Thống kê Canada, tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa 2 nước trong năm 2018 đạt khoảng 6,36 tỷ CAD (4,8 tỷ USD), tăng 4,2% so với 2017. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Canada. Với lộ trình giảm thuế khá nhanh của Canada (từ 17-18% xuống 0% trong vòng 3 năm), một số nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh từ năm 2019 như dệt may, giầy dép, túi xách, nhựa, đồ gỗ...  
Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: AFP/TTXVN).
Theo thống kê mới nhất của Tổng lãnh sự quán Canada tại Việt Nam, số lượng học sinh Việt Nam lựa chọn Canada là điểm đến du học ngày một tăng. Hiện có hơn 14.000 sinh viên Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước này, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 5 thế giới. Đặc biệt, cộng đồng khoảng 250.000 người Việt tại Canada đang trở thành cầu nối quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện ngày càng tốt đẹp giữa hai quốc gia.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Justin Trudeau tháng 11/2017 và chuyến thăm Canada của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 7/2018 là thông điệp rõ nét về mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada. Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định hiện quan hệ giữa Việt Nam và Canada đang trong thời điểm tốt nhất trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh.../.
Hương Giang/TTXVN
http://cpv.org.vn/the-gioi/the-gioi-noi-ve-viet-nam/thu-tuong-canada-chuc-tet-cong-dong-nguoi-viet-512907.html

Việt Nam đã tiếp thu tốt những tinh hoa của thế giới để phát triển đất nước

PLS : Hoan hô các bác Cộng Sản ! :-) Nhưng các bác chịu khó chăm sóc các Bộ Trưởng của các bác nhé ! Họ làm việc hưởng lương có 15 triệu một tháng mà tài giỏi làm việc hiệu quả quá chừng luôn ! Các bác đừng có để họ làm việc kiệt sức đổ bệnh mà phí cả nhân tài đi !

Việt Nam đã tiếp thu tốt những tinh hoa của thế giới để phát triển đất nước

(ĐCSVN) - Trong chương trình của kênh truyền hình tài chính Bloomberg phát bằng tiếng Bulgaria hôm 13/2/2019, ông Semion Dimchev, Chủ tịch Hội Hữu nghị Bulgaria – Việt Nam đã có buổi giao lưu với khán giả của đất nước Hoa Hồng và nói về những ấn tượng của ông đối với sự phát triển của Việt Nam.

Mở đầu buổi giao lưu, ông S. Dimchev nhấn mạnh: “Việt Nam là một trong những nước phát triển nhanh nhất trên thế giới trong những năm gần đây. Đầu tư nước ngoài trong năm qua là 39,5 tỷ đô-la Mỹ.”
Ông nói: “Việt Nam chia sẻ với Thái Lan vị trí số một và số hai về xuất khẩu gạo trên thế giới. Ở đất nước này tất cả những công ty và tập đoàn lớn nhất trên thế giới đều tìm thấy chỗ đứng cho mình. Liên tục trong 10 năm qua, năm nào đất nước này cũng thu hút được trên 20 tỷ đô-la đầu tư của nước ngoài. Họ sản xuất 12 loại xe hơi”.
Bình luận về đường lối đổi mới của Việt Nam và những thành tựu do công cuộc đổi mới đem lại, ông S. Dimchev nói: ‘’Chính sách của chính phủ đã mang lại cho đất nước này bước đi đúng đắn vào thị trường tiềm năng Đông Nam Á với hơn 650 triệu dân, mà người ta ước tính đến năm 2024 khoảng 40% sẽ đạt "hạng trung bình". Năm 2017, Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam vào danh sách những nước phát triển trong năm 2019 và sẽ là nước công nghiệp phát triển vào năm 2024.
Ông Semion Dimchev, Chủ tịch Hội Hữu nghị Bulgaria - Việt Nam
(Ảnh chụp màn hình BTV)
Với dân số gần 100 triệu người và đặc biệt rất yêu lao động, ông S. Dimchev cho rằng, Việt Nam đã biết tiếp thu những tinh hoa của nhân loại và áp dụng thành công vào thực tiễn đất nước mình để phát triển kinh tế, xã hội, tạo ra bước nhảy vọt trong hơn 30 năm đổi mới. Ông dẫn chứng: “Năm 2005 Việt Nam là nước đứng thứ năm trong việc giải quyết nghèo đói cho hơn 65% dân số có độ tuổi đến 35 tuổi”.
Tuy nhiên, theo quan sát và hiểu biết của ông S. Dimchev thì tại một số vùng miền vẫn còn dư thừa lao động. Vì vậy Việt Nam đã và đang thực hiện thành công chiến lược xuất khẩu nguồn nhân lực, trong đó hướng tới cả thị trường Bulgaria. Ông cho biết: “Hiện tại đã có một số công ty vừa và nhỏ đang thực hiện tham gia lĩnh vực này nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, đòi hỏi hai bên cần nỗ lực tháo gỡ để khai thông lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng này. Ông nói: ‘’Việt Nam đã chuẩn bị và rất sẵn sàng cho sự hợp tác hữu hiệu này”.
Ông cho biết, Việt Nam đã xuất khẩu nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp sang châu Phi. Đặc biệt, Việt Nam đã có các chủ trang trại tại châu Phi và dùng chính những trang trại này để đào tạo, phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm trồng trọt cho người châu Phi.
Theo ông S. Dimchev, Việt Nam có học vấn ở một trình độ rất cao. Nhà nước dành nguồn lực, ưu tiên đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới hay các cơ sở đảm bảo an sinh xã hội.
Kể lại với khán giả truyền hình, ông S. Dimchev nói rằng, những địa điểm du lịch ở Việt Nam hết sức hấp dẫn bởi cảnh vật, con người và sự hiếu khách của người dân Việt Nam. Ông nói rằng, ông đã đến thăm những địa điểm mà ông cứ nghĩ là mình đang xem truyền hình bởi cảnh đẹp mê hoặc của những địa điểm đó. Ông đưa ra một so sánh rất thú vị về dịch vụ du lịch của Việt Nam: “Một số khách sạn 3 sao ở Việt Nam có trang thiết bị và phục vụ như khách sạn 5 sao ở Bulgaria”.
Trong chương trình giao lưu với thời lượng 20 phút, ông S. Dimchev cũng giới thiệu với khán giả Bulgaria về tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác về y tế, giáo dục...
Ông S. Dimchev nhấn mạnh: “Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đang hướng đến là nước công nghiệp phát triển sau năm 2020. Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria là rất lớn. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là bạn bè truyền thống của của Bulgaria và đây là lợi thế lớn của chúng ta (Bulgaria - PV). Vì vậy, hy vọng trong thời gian tới, cả hai nước sẽ thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết tương xứng với tiềm năng của cả hai bên’’./.
Tấn Vũ
http://cpv.org.vn/the-gioi/the-gioi-noi-ve-viet-nam/viet-nam-da-tiep-thu-tot-nhung-tinh-hoa-cua-the-gioi-de-phat-trien-dat-nuoc-513652.html

dimanche 17 février 2019

Thiếu tướng Viktor Demyanenko: Luôn bảo vệ Việt Nam như bảo vệ đất nước mình

PLS : Bài viết hay quá chừng luôn nè các bác : 


https://vnexpress.net/40-nam-cuoc-chien-bao-ve-bien-gioi-phia-bac/bien-gioi-thang-2-nam-1979-3541696.html

Thiếu tướng Viktor Demyanenko: Luôn bảo vệ Việt Nam như bảo vệ đất nước mình

Tin liên quan

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 – 17/2/2019), phóng viên TTXVN thường trú tại LB Nga đã có cuộc trò chuyện với vị tướng già đã ngoài 90 tuổi, Viktor Demyanenko, người đã được tặng thưởng huân chương do đích thân Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Lê Trọng Tấn trao.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Viktor Demyanenko (thứ hai từ phải sang) cùng các đồng đội Việt Nam, tháng 3/1981. Ảnh do nhân vật cung cấp
Ngày 17/2, Trung Quốc đưa quân bộ sang Việt Nam. 600.000 quân chia thành 3 mũi tấn công: Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn. Trong tình hình đó, Bộ Quốc phòng Liên Xô (cũ) đã quyết định thành lập một tổ tác chiến Quân đội Liên Xô đứng đầu là Đại tướng Gennady Obaturov.
40 năm đã trôi qua, Đại tướng Obaturov đã không còn sống, nhóm công tác khẩn cấp nhiều người cũng đã không còn. Ở thủ đô Moskva chỉ duy nhất còn lại Thiếu tướng Viktor Demyanenko.
Phóng viên TTXVN thường trú tại LB Nga đã có cuộc trò chuyện với vị tướng già đã ngoài 90 tuổi, những ký ức về những ngày tháng làm chuyên gia quân sự tại biên giới phía Bắc Việt Nam vẫn còn vẹn nguyên trong ông.
Vì những đóng góp của mình Thiếu tướng V.Demyanenko được tặng thưởng huân chương vì thành tích trong chiến đấu do đích thân Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Lê Trọng Tấn trao.
Lạng Sơn chỉ còn lại một cây cầu
Ngày 18/2 chúng tôi rời Moskva và ngày 19/2/1979 máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Chúng tôi được đón tiếp và đưa về khách sạn Kim Liên tại Hà Nội, sau đó chúng tôi được Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Văn Tiến Dũng tiếp tại nhà khách Bộ ở số 33 Phạm Ngũ Lão. Sau khi viếng Lăng Hồ Chủ tịch là chúng tôi bắt tay ngay vào công việc.
Chúng tôi được làm quen với kế hoạch tác chiến của Việt Nam, với tình hình mặt trận. Mỗi cố vấn quân sự trong nhóm chúng tôi được phân công một nhiệm vụ mà chúng tôi thực hiện cùng với các cấp dưới là quân nhân Việt Nam. Tôi làm việc với tư cách là cố vấn Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Việt Nam. Ngày 19/2 quân Trung Quốc đã vào đến Lào Cai và tiếp tục tấn công theo hướng Cao Bằng và Lạng Sơn.
Chúng tôi di chuyển chủ yếu bằng ô tô cùng với bảo vệ Việt Nam. Tôi còn nhớ phiên dịch của tôi tên là Kiêu (Kiều, Cường?) người thấp nhỏ và rất giỏi tiếng Nga, còn cần vụ tên là Hạnh (Thành?).
Chặng đường đầu tiên của chúng tôi tại Việt Nam vậy là sân bay, khách sạn Kim Liên, nhà khách 33 Phạm Ngũ Lão và tỉnh Lạng Sơn. Quãng đường đó còn được chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt thời gian làm cố vấn cho Quân đội Việt Nam. Tôi từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945 và giờ đây trước mắt tôi tái hiện cảnh đoàn người rồng rắn nhau đi sơ tán, toàn phụ nữ và trẻ em thôi, họ đi bộ, còn tất cả đàn ông đều ở lại chiến đấu. Tôi không thể nào quên những câu nói cầu cứu được nghe ngày ấy trên đường. Người dân đã mất tất cả nhà cửa, nhiều người mất người thân.
Lạng Sơn đón chúng tôi chỉ bằng toàn những hoang tàn đổ nát, tôi nhớ chỉ còn sót lại duy nhất một cây cầu đường sắt. Cho đến nay tôi chưa có dịp quay trở lại nơi đó song được biết là Việt Nam đã thay da đổi thịt, xây dựng lại to đẹp hơn nhiều.
Người đích thân lên biên giới đầu tiên là Tướng Obaturov. Ông đến Lạng Sơn, nơi đang diễn ra các giao tranh ác liệt với lực lượng quân vượt trội của Trung Quốc. Lạng Sơn là nơi trọng yếu vì đây là cửa ngõ về thủ đô Hà Nội, chỉ cách có 150 km. Trung Quốc cũng cử lực lượng đông nhất tấn công vào mũi này.
Không sức mạnh nào bằng chính nghĩa
Chú thích ảnh
 Thiếu tướng V. Demyanenko (ngoài cùng bên phải) dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5/1993 tại thành phố Stavropol, LB Nga. Ảnh: TTXVN phát
Chiến thắng trong cuộc chiến tranh ấy theo tôi là công đầu của tinh thần quả cảm, quyết tâm của Quân đội Việt Nam. Tôi còn nhớ lực lượng chiến đấu ở các địa phương này chủ yếu là dân quân tự vệ, nhưng họ đã thể hiện lòng dũng cảm và hy sinh cao nhất để chống lại quân Trung Quốc.
Ngày nay ai cũng biết về quyết định của Tổng bí thư rút một quân đoàn chủ lực từ biên giới Tây Nam về chi viện cho biên giới phía Bắc, và tôi tự hào là một trong ba người đã góp ý kiến tham vấn cho Tổng bí thư để đi đến quyết định đó. Ba người đó gồm Tướng Obaturov, lãnh đạo nhóm tình báo và tôi. Lực lượng tăng cường đó cùng với đơn vị pháo phản lực BM-21 đã tạo thành tấm lá chắn bảo vệ thủ đô kể cả khi Lạng Sơn thất thủ.
Song cho dù với vũ khí hay chuyên gia thế nào, thì cũng chỉ có lòng quả cảm, tinh thần yêu nước, quyết tâm sắt đá bảo vệ lãnh thổ của quân đội Việt Nam mới đẩy lùi được quân Trung Quốc.
Vì là chuyên gia nên chúng tôi không tham chiến trực tiếp mà chỉ làm công tác cố vấn về chiến lược. Chúng tôi không có mặt tại trận địa, song đọng lại trong tôi và các tướng lĩnh khác trong nhóm là hình ảnh của cả một dân tộc Việt Nam anh dũng, đã quyết thà hy sinh chứ nhất định không để mất một tấc đất quê hương. Dù ít hơn, dù được trang bị kém hơn, nhưng chính bằng lòng dũng cảm và tự tin vào chính nghĩa khi bảo vệ lãnh thổ mà quân và dân Việt Nam đã từng bước làm suy yếu các cuộc tấn công của địch để rồi quân Trung Quốc phải rút quân hoàn toàn từ ngày 5/3. Họ đã thực hiện đúng từng lời Bác Hồ nói: “Không có gì gì quý hơn độc lập, tự do”.
“Phải bảo vệ Việt Nam bằng mọi giá”
Bên cạnh đó, là một nhà chiến lược quân sự chính quy, tôi cần chỉ ra rằng những cuộc tập trận chiến lược lớn mà Liên Xô tiến hành lúc bấy giờ ở biên giới phía Bắc Trung Quốc đã góp phần khiến Trung Quốc chùn chân tại Việt Nam.
Nhóm chuyên gia chúng tôi có nhiệm vụ tổng hợp, phân tích thông tin từ chiến trường, từ đó đưa ra các kết luận và đề xuất thích hợp trong tác chiến. Hàng ngày chúng tôi đều có báo cáo về Bộ Tổng tham mưu Quân đội Liên Xô, trong điều kiện khó khăn lúc đó nhưng đường dây liên lạc trực tiếp giữa chúng tôi và Tổng tham mưu trưởng luôn được duy trì. Ví dụ việc Lạng Sơn thất thủ không hề là bất ngờ. Trước đó tôi đã báo cáo với Tổng tham mưu trưởng Nikolai Ogarkov rằng với tương quan lực lượng như vậy thì Lạng Sơn sẽ khó mà cầm cự được quá hai ngày. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy.
Khi nhóm chúng tôi được thành lập tại Moskva, mệnh lệnh cho chúng tôi từ Bộ Tổng tham mưu là: “Hãy tìm mọi biện pháp, mọi phương tiện để bảo vệ Việt Nam”.
Là một cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc, tôi có thể nói rằng cuộc chiến lúc đó tại biên giới Việt Nam là chiến tranh thực thụ với tất cả những tàn phá điển hình của nó. Trung Quốc đưa quân đội chính quy với vũ khí hiện đại sang tấn công, các trận chiến diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam.
Lực lượng của Việt Nam ít hơn hẳn, và vừa trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, thêm vào đó còn phải cùng lúc căng mình trên nhiều mặt trận: phía Tây Nam với Khmer Đỏ, phía biên giới Lào với phỉ Vàng Pao, phía miền Trung với lực lượng Phun-rô. Do đó quân đội Việt Nam đã chọn cách đánh kiểu du kích, không tấn công trực diện mà gây quấy rối liên tục, không để kẻ thù yên ổn, theo dõi và tấn công bất ngờ.
Sau Việt Nam, tôi trở về Liên Xô và tiếp tục phục vụ trong quân đội. Sau đó tôi còn được bổ nhiệm làm trưởng nhóm chuyên gia và cố vấn quân sự Liên Xô tại Cuba. Thú vị là tại Cuba tôi đã gặp lại các bạn Việt Nam của mình cũng đang là chuyên gia tại đây. Chúng tôi đều là các chiến sĩ quốc tế.

Những bài học chiến tranh
Là người lính cống hiến 45 năm cuộc đời cho binh nghiệp tôi tất nhiên cho rằng bài học thứ nhất là phải có một quân đội mạnh, trang bị hiện đại, có đầy đủ các lực lượng. Là nhân chứng những ngày lịch sử nơi biên giới phía Bắc Việt Nam, bài học thứ hai là sức mạnh nằm ở lòng yêu nước, tình yêu Tổ quốc và sự hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Hai bài học đó cũng là điểm chung giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân Việt Nam, là nền tảng để tình hữu nghị giữa hai nước bền chặt như ngày nay.
Trong chiến tranh không phải lúc nào kẻ mạnh cũng thắng kẻ yếu, nhất là khi chính nghĩa không thuộc về phe mạnh. Suốt những ngày chiến tranh ác liệt đó, kể cả khi cục diện chiến trường hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam, tôi không bao giờ nhận thấy ở các sĩ quan Việt Nam quanh tôi một dấu hiệu nghi ngờ nào vào chiến thắng! Song là người đi qua chiến tranh, tôi không bao giờ muốn lặp lại những ngày tháng đó.
Khi nhận nhiệm vụ đi Việt Nam, chúng tôi đều để lại gia đình ở Liên Xô. Chia tay tôi, vợ tôi giấu kín nỗi lo lắng khi chồng mình đi đến điểm nóng chiến sự ở một đất nước quá xa xôi mà chỉ chúc tôi mạnh khỏe, để thực hiện nghĩa vụ của người lính quốc tế một cách có thể tự hào. Và tôi có thể nói rằng trong cuộc binh nghiệp của mình, tôi đã không hề phân biệt Việt Nam, Liên Xô hay Cuba, luôn cố gắng bảo vệ Việt Nam như tôi đã bảo vệ đất nước mình. Tôi tự coi mình là người yêu nước Việt Nam.

Tâm Hằng (P/v TTXVN tại LB Nga)
https://baotintuc.vn/thoi-su/thieu-tuong-viktor-demyanenko-luon-bao-ve-viet-nam-nhu-bao-ve-dat-nuoc-minh-20190217133759025.htm

lundi 11 février 2019

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm Triều Tiên

PLS : Anh Minh, để em phụ tá cho anh thuyết phục ông Kim Jong Un nghen !

Vậy là, ông Kim nói muốn vận dụng kinh nghiệm của Singapour và Việt Nam vào tình hình riêng cụ thể của Triều Tiên, tất nhiên rồi, bởi vì Triều Tiên không giống nước nọ mà cũng không giống nước kia. Thế mạnh lớn nhất của họ, theo em, đó là người Triều Tiên, cũng như người Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam... là họ thông minh, giỏi toán, đầu óc tư duy tốt (vì đấy là dân các nước ven biển họ ăn tôm cá nhiều). Dân Triều Tiên chắc chắn là phải giỏi toán và khoa học, thì họ mới làm được vũ khí hạt nhân chứ, và họ còn có tàu điện ngầm từ lâu rồi trong khi mà Việt Nam trầy trật xây mãi chẳng xong. Đó là dân Việt Nam ta thông minh nhưng láu cá vặt, hay nói xạo nên học hành mãi không khá lên nổi. Chứ Triều Tiên mà có hoà bình và được hỗ trợ phát triển kinh tế thì họ sẽ bật lên ngay như Hàn Quốc và Nhật Bản thôi.

Vậy anh Minh phải thuyết phục họ rằng nếu Triều Tiên phát triển, và dân của họ được đào tạo giỏi toán và khoa học thì họ sẽ trở thành thung lũng Silicon của châu Á. Giáo sư Ngô Bảo Châu chẳng nói rằng tương lai của thế giới là nằm trong tay những người giỏi toán đó sao ! Anh nên thuyết phục Mỹ hỗ trợ phát triển nghành toán và khoa học ở Triều Tiên, ông Kim sẽ thích đấy.


Anh Minh cũng phải thuyết phục Mỹ và Hàn Quốc là cấm vận gì thì cấm chứ không được cấm vận lương thực, thực phẩm. Thiếu ăn nó làm cho cả một thế hệ trẻ em yếu sức khoẻ, kém thông minh đi. Dân mấy xứ Đông Bắc Á đó họ to khoẻ hơn dân mình, làm việc cũng hiệu quả hơn, đó là do dân mình ăn uống kém hơn họ (mình cũng nên học cách ăn uống kiểu Tây đi, Tây họ thích ăn giống ta vì họ sợ béo phì, còn ta thì phải ăn giống Tây thì mới đủ chất, bọn trẻ con Việt Nam ở bên Tây được nuôi tốt chúng nó thông minh đẹp đẽ quá chừng !). Dân Triều Tiên chắc là thiếu ăn nên trông họ rất gầy gò, tuy là dáng dong dỏng vẫn còn đẹp lắm, và con gái Triều Tiên đẹp ăn đứt gái Hàn Quốc, thảo nào các anh Hàn Quốc chạy sang Việt Nam cưới vợ hết !

Vậy nghen, em kính chúc anh nhiều sức khoẻ, công du đạt được thành công lớn, chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh chu đáo, tốt đẹp ! 



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm Triều Tiên

11/02/2019 20:01

Ông Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Triều Tiên kể từ ngày 12 - 14/2/2019. 

Keyword đầu tiên có dấu
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. (ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Triều Tiên kể từ ngày 12 - 14/2/2019.
Trước đó, ông Ri Yong Ho đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài 4 ngày, kể từ ngày 29/11 - 2/12/2018. Trong chuyển thăm, ông Ri Yong Ho đã có các buổi gặp gỡ, hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên bày tỏ ấn tượng sâu sắc và chân thành chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong việc quán triệt đường lối của Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bên cạnh đó, Triều Tiên và Việt Nam đã nhất trí về các biện pháp cụ thể nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong thời gian tới.
Chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố thời gian và địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Theo đó, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều đã lựa chọn Hà Nội là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp mặt lần này, thời gian dự kiến vào ngày 27 và 28/2/2019.
Liên quan đến sự kiện này, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng thể hiện sự hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp diễn ra vào cuối tháng 2 này.

Bình Nguyên
sdfgdf

jeudi 7 février 2019

Triều Tiên vẫn im lặng về hội nghị thượng đỉnh thứ 2 với Mỹ

PLS : Em nhắn các bác Việt Nam nói với anh Kim Jong Un như vầy nè :

Gần một ngàn năm trước, khi Hoàng tử Đại Việt là ngài Kiến Bình Vương Lý Long Tường cùng gia quyến và gia nhân vượt biển đi lánh nạn, thì tương truyền rằng nhà vua Cao Tông của xứ Cao Ly một đêm nằm mơ thấy một con chim lớn bay từ phương Nam lên dạt vào bờ biển, hôm sau nhà vua cho người ra trông chừng thì đón được Hoàng Tử nhà Đại Lý.

Ngày nay Việt Nam có được cơ hội đón Phượng hoàng của xứ Triều Tiên là ngài Kim Jong Un, chắc cũng là một dịp ngàn năm để trả lại ơn xưa (vậy theo em thì ta nên tổ chức Thượng Đỉnh ở Đà Nẵng), để Việt Nam được đóng góp vào tiến trình hoà bình của Cao Ly, cũng như tham dự vào sự hùng mạnh trở lại của đất nước này.

Khi xưa, lúc còn đang xây dựng đất nước sau chiến tranh theo phong cách Cộng Sản,  ngài Kim Jong Il đã gửi con trai của mình sang học ở một đất nước văn minh của phương Tây, chắc hẳn là ngài đã nghĩ tới lúc con trai của ngài sẽ nắm quyền và xây dựng một đất nước
Triều Tiên giàu mạnh, văn minh.

Việt Nam rất vinh dự và vui mừng được đón tiếp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần này, xin kính chúc ngài Kim Jong Un được nhiều sức khoẻ và thành công, và kính chúc nhân dân hai miền Triều Tiên và Hàn Quốc được nhiều sức khoẻ, hoà bình và thịnh vượng.


Triều Tiên vẫn im lặng về hội nghị thượng đỉnh thứ 2 với Mỹ

13:55 | 07/02/2019

Ngày 7/2, các phương tiện truyền thông Triều Tiên vẫn im lặng về Hội nghị thượng đỉnh thứ 2 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp việc nhà lãnh đạo Mỹ công bố thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện này.

trieu tien van im lang ve hoi nghi thuong dinh thu 2 voi my Chuyên gia quốc tế: Tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam không chỉ là sự đảm bảo về an ninh
trieu tien van im lang ve hoi nghi thuong dinh thu 2 voi my Hàn Quốc: Việt Nam là một địa điểm tuyệt vời để Mỹ và Triều Tiên tạo nên một lịch sử mới
Trong Thông điệp Liên bang hôm 5/2, Tổng thống Trump cho biết hội nghị thượng đỉnh thứ 2 với nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 27-28/2.

trieu tien van im lang ve hoi nghi thuong dinh thu 2 voi my
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: BBC) 

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên, trong đó có tờ báo chính Rodong Sinmun và Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên, lại không đưa bất kỳ thông nào liên quan sự kiện trọng đại này. Triều Tiên cũng giữ im lặng trước thông tin Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đến Bình Nhưỡng.
Ông Biegun đã đáp chuyến bay đến Bình Nhưỡng hôm 6/2 để tham gia cuộc hội đàm cấp chuyên viên với người đồng cấp mới của Triều Tiên Kim Hyok-chol - cựu Đại sứ tại Tây Ban Nha. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng hai bên sẽ thảo luận "các bước đi tiếp theo" về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.


http://baoquocte.vn/trieu-tien-van-im-lang-ve-hoi-nghi-thuong-dinh-thu-2-voi-my-87044.html

mercredi 6 février 2019

Chính thức: Tổng thống Trump tuyên bố gặp ông Kim Jong-un tại Việt Nam vào ngày 27-28/2

PLS : Waouh ! Tin mới đầu năm tốt lành chưa ! Thật là vinh dự cho Việt Nam ! Xin chúc mừng ông Phạm Bình Minh cùng các bác lãnh đạo ! Tôi hy vọng Thượng đỉnh lần này cũng sẽ thành công tốt đẹp và có bước đột phá, còn các bác thì nhân dịp này kiếm được bộn tiền giống như Singapour :-)

Em xin gợi ý là Hội nghị diễn ra ở Đà Nẵng thì anh Kim Jong Un sẽ thích hơn, vì Đà Nẵng quá đẹp, nhưng ở Hà Nội thì an toàn cho ông Trump hơn, vì ít người Trung Quốc hơn, và các bác bác biết là khối tên mafia Tam Hoàng sẽ muốn xử ông Trump đấy !


Tổng thống Trump công bố chính thức thời gian và địa điểm gặp ông Kim Jong Un

(VTC News) - Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thời gian và địa điệm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới trong bài phát biểu thông điệp liên bang năm 2019 tối 5/2.


Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thời gian và địa điệm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới trong bài phát biểu thông điệp liên bang năm 2019 tối 5/2 (giờ địa phương). 
Tong thong Trump cong bo chinh thuc thoi gian va dia diem gap ong Kim Jong Un hinh anh 1
 Lãnh đạo Mỹ - Triều tại Singapore năm 2018. (Ảnh: Reuters)
Skip
Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong bài phát biểu Liên bang hôm 5/2 rằng Hội nghị thượng đỉnh thứ hai của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27-28/2.
Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Triều Tiên, Steve Biegun, sẽ tới Bình Nhưỡng ngày 6/2 để thảo luận một số chi tiết liên quan đến hội nghị thượng đỉnh bao gồm cả thành phố nơi nó sẽ diễn ra. Ông cũng sẽ thúc đẩy để Triều Tiên tham dự một loạt các cuộc họp làm việc từ nay đến hội nghị thượng đỉnh.
Triều Tiên nói sẽ thực hiện các bước phi hạt nhân hóa nếu Mỹ thực hiện các biện pháp tương ứng, mặc dù Biegun nói tuần trước rằng một trong những nhiệm vụ của ông sẽ là tìm ra chính xác điều đó có nghĩa là gì.
Biegun cũng báo hiệu rằng Mỹ có thể sẵn sàng ký kết một hiệp ước chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.
Triều Tiên yêu cầu Mỹ giảm cấm vận trước thềm Thượng đỉnh lần 2
Triều Tiên yêu cầu Mỹ giảm cấm vận trước thềm Thượng đỉnh lần 2
Triều Tiên hôm 30/1 tiếp tục kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm cải thiện mối quan hệ song phương.
Đặc phái viên Mỹ tới Triều Tiên, chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh lần 2
Đặc phái viên Mỹ tới Triều Tiên, chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh lần 2
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun sẽ gặp đối tác Triều Tiên Kim Hyok Chol tại Bình Nhưỡng vào ngày mai (6/2) nhằm chuẩn bị hội nghị...
 (Nguồn: CNN)
Phương Anh

https://vtc.vn/tong-thong-trump-cong-bo-chinh-thuc-thoi-gian-va-dia-diem-gap-ong-kim-jong-un-d456327.html

mardi 5 février 2019

Thơ Tết Kỷ Hợi

Kỷ Hợi chú lợn hiền thay
Hồng hào béo mượt, tính hay thương người
Có được anh Hợi trong nhà
Năm nay ta sẽ tà tà giàu thêm !




 
http://angouleme.catholique.fr/Video-des-Trois-petits-cochons

Kính chúc các bác một năm mới Kỷ Hợi yên ấm, dồi dào, nhiều sức khoẻ !

Tôi đi tìm ý thơ từ cả tháng nay cho bài thơ Tết của tôi, tôi thử tìm xem có ai nổi tiếng tuổi Hợi để lấy cảm hứng, thì tìm ra được ông Phạm Bình Minh. Tôi ngắm nghía hoài, thấy ảnh rất duyên, mà chờ mãi sao ý thơ không tới. Cuối cùng đành làm tạm bài thơ này, chứ không thì cả năm văn ôn võ luyện mà không sáng tác nổi một bài thơ, sợ các bác cười cho. Hay là tại tôi viết tiếng Pháp nhiều nên thơ tiếng Việt bị dở đi ? Vậy tôi thử viết lại bằng tiếng Pháp nghen :


Ky Hoi est un monsieur Cochon très doux
Il est tout rose, à la peau brillante, très gentil avec les gens
Cette année nous l'avons dans la maison
On va s'enrichir progressivement !