vendredi 31 octobre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (26) - Dặn dò

Hi Loan, kỹ thuật viên nhà mình sắp sửa chữa thay đồ gì về Internet ấy, và nguy cơ là có thể trong nhiều ngày, Internet sẽ không hoạt động mà chẳng hiểu vì sao. Thời giờ trôi vùn vụt, mà thời gian thì là vàng bạc, mình muốn dặn dò gấp Loan vài điều sau :

Có 3 điều Loan phải nhớ không bao giờ làm : Một là rụt cổ; hai là buông thõng tay/chân; ba là cau mày khi suy nghĩ.

Có ba điều Loan phải nhớ luôn luôn làm : Một là luôn cân đối, về gương mặt cũng như thân hình (giữ tư thế nhô xương sườn và hóp bụng); hai là luôn thăng bằng/uyển chuyển; ba là luôn quyến rũ mọi người.

Có ba điều mình khuyên Loan nên làm :

- Một là phơi nắng cho da rám nắng (nhớ dùng kem chống nắng loại đắt tiền, của Pháp nếu dược). Ở Luân Đôn tháng 12 lạnh lẽo, mọi người da trắng bệch, làn da rám nắng của Loan sẽ đem mặt trời phương Nam đến sưởi ấm cho tất cả mọi người. Chỉ còn 20 ngày nữa thôi, vậy thì Loan phải phơi nắng ngay từ bây giờ mới kịp.

- Hai là Loan nên xin được tham dự vào 1 hoặc 2 buổi tập múa của trường múa Ballet, ở lại suốt buổi tập của họ từ đầu đến cuối, tập theo được thì càng tốt, Loan sẽ nghe các bà cô bắt buộc học sinh của họ phải làm đúng những điều gì để có những tư thế đẹp, cử động, chuyển động đẹp.

- Ba là khi chọn trang phục, Loan lưu ý chọn đồ sao cho luôn hở một cái gì đấy, hoặc ngực, hoặc đùi, hai cánh tay, càng hở nhiều càng tốt :-D, nhưng mà không hở tất cả cùng một lúc nhé ! ưu tiên đồ trong suốt :-), ôm chặt thân hình, tránh những thắt lưng to ngang bụng.

Chúc Loan theo kiểu Pháp là "Bon courage", ngụ ý là không bao giờ mất tinh thần :-)

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (25) - Quyến rũ


Mình bàn tiếp về cuộc thi sắc đẹp mà anh Pâris làm giám khảo.

Hy Lạp đã từng là một nền văn minh rực rỡ, và những truyện thần thoại của họ có tính biểu tượng rất cao. Chỉ cần đọc và suy ngẫm là ta hiểu được rất nhiều quy luật lớn.

Trước tiên là, nữ thần bất hòa tung ra quả táo dành tặng cho người đẹp nhất, thì ta có thể hiểu rằng, quan niệm về vẻ đẹp luôn gây ra sự bất hòa :-D Sau đó, ba nữ thần lên tiếng đòi quả táo ấy, chứng tỏ là họ tự thấy là mình đẹp. Việc phán xử được dành cho Pâris, tức là cho đàn ông (và là một người phàm tục, chứ không phải là một vị thần), cho nên mình khuyên chị em là, muốn mình thực sự đẹp, thì phải đẹp trong mắt đàn ông phàm tục, và trẻ khỏe, tất nhiên rồi :-)

Về ba nữ thần sắc đẹp, thì có nhiều cách diễn giải. Thường người ta cho rằng họ đại diện cho ba vẻ đẹp khác nhau của phụ nữ. Nhưng mình nghĩ họ cũng có thể đại diện cho những thời khác nhau trong cuộc đời của một phụ nữ. Khi còn là thiếu nữ, thì nàng là một nữ thần Minerve thẹn thùng và hơi hung dữ, có nguy cơ trở thành một trinh nữ vĩnh cửu; khi đã lấy một ông chúa tể rồi, thì nàng trở nên uy nghi và rực rỡ như Junon, còn lúc mà nàng xinh đẹp dễ thương nhất, chính là lúc mà nàng muốn chinh phục một chàng Pâris.

Cho nên mình lưu ý Loan là, mọi người cứ khuyên Loan là phải rực rỡ lộng lẫy như một bà hoàng, hoặc là thẹn thùng khép nép, đấy là vẻ đẹp của Junon và Minerve. Dân mình có vẻ khoái vẻ đẹp của các bà nạ dòng và các nàng trinh nữ. Quốc tế họ không quan niệm như vậy đâu, nữ thần sắc đẹp đối với họ là phải ngon lành, gợi cảm. Mọi người nghe nói nữ hoàng sắc đẹp thì cứ tưởng là phải đẹp oai vệ như một bà hoàng hậu sồn sồn. Nữ hoàng sắc đẹp thực ra là một cô gái xinh tươi vào cái lúc mà một hoàng tử cưới về làm hoàng hậu ấy.

Kaiane Aldorino nue
http://www.videobuzzy.com/Miss-monde-2009-Kaiane-Aldorino-miss-Gibraltar-1953.news

jeudi 30 octobre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (24) - Quyến rũ


Đọc báo thấy nói Loan đang quay phim chụp hình hả ? Lời khuyên của mình là : quyến rũ, quyến rũ và quyến rũ !

Trong đời, nếu muốn rèn luyện cho mình giỏi giang, thì phải luyện tập cá nhân. Còn nếu muốn thành công, thì phải cần tới những người khác, cần tới tập thể, và nguyên tắc lợi hại nhất, và có lẽ là duy nhất, để thành công trong tập thể, đó là quyến rũ. Quyến rũ tất cả mọi người, trẻ con, người già, đàn ông, đàn bà, đồng tính, vv. Ở Việt Nam thì quyến rũ mấy bà sếp Elite, sang London thì quyết rũ tất cả Hội đồng giám khảo, khán giả, các phóng viên báo chí ...

Loan có biết bí quyết của sự quyến rũ là gì không? Xin mời Loan ngẫm nghĩ lại vì sao mà thần Vệ nữ đã quyến rũ được anh mục đồng Pâris ? Mời Loan dừng đọc vài phút, đoán đại một ý xem, rồi mình sẽ nói tiếp !


E hèm, đó là vì nàng hiểu anh ấy muốn gì ! Quyến rũ, nghĩa là hiểu được người khác. Pâris thực ra tượng trưng cho tất cả đàn ông nói chung, đấy là một chàng mục đồng trẻ tuổi, đẹp trai (mục đồng có nghĩa là một anh chăn cừu hoặc/và một anh chăn dê), anh ấy muốn đủ thứ, nhưng thực ra chỉ muốn có một thứ ! Và chỉ có thần Vệ nữ là hiểu anh ấy, và trong khi mà Junon và Minerve từ chối thẳng thừng, thì Vệ nữ có cách của mình làm cho mọi chuyện hư hư thực thực, và mặc dù Pâris muốn cả ba nữ thần bất tử, nhưng cuối cùng là ảnh hoàn toàn hài lòng với nàng Hélène xinh đẹp người trần mắt thịt.


Vậy còn trẻ con muốn gì, phụ nữ muốn gì? Trẻ con muốn một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, hớn hở, má hồng, ăn mặc màu sắc tươi thắm; phụ nữ thường muốn một cô đẹp mà không sexy, trong khi đàn ông thì lại muốn điều ngược lại, tức là một cô cực kỳ sexy, thậm chí là không cần phải đẹp. Giải pháp dung hòa là cái khăn voan của sự e thẹn của thần Vệ nữ :-) Cho nên mình gợi ý là Loan nên mặc những đồ trong suốt, để vừa khoe vẻ đẹp vừa ra vẻ e thẹn.

Mời Loan suy nghĩ tiếp xem các sếp Elite và các công ty thời trang, mỹ phẩm... nói chung họ muốn gì, và Hội đồng Giám khảo ở Anh họ muốn gì? Lần tới mình sẽ nói tiếp nhé !

Mình cũng gợi ý Loan là mỗi lần Loan ăn mặc làm mọi người hú lên vì sốc, chính là khi đó Loan rất sexy đấy :-D, ví dụ như thế này (Body ngon lành, mờ mờ ảo ảo, ánh mắt rất sexy nhé) :

Gửi ông Tổng biên tập báo Vietnamnet


Thưa ông,

Hôm qua, tôi mới đọc bài báo "Hoa hậu 'bán ốc' sẽ làm gì ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới?", đăng trên mục "Văn hóa" của báo Vietnamnet.

Trong bài, hai phóng viên Trương Công Trung - Đăng Quang có đề cập đến việc cô Nguyễn Thị Loan vừa được cấp phép tham dự cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới 2014, và nói thêm rằng, sau nhiều lần thuyết phục, cô Loan mới ngần ngại đồng ý chấp nhận trả lời cuộc phỏng vấn này.

Trong bài phỏng vấn, cô Loan kể lại những những nỗ lực rèn luyện bản thân của cô ấy trong hành trình dài 4 năm, để rèn luyện bản thân, để xứng đáng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu lớn của thế giới.

Vậy mà, tựa đề bài báo, như ông thấy, chứa đựng rất nhiều ác ý. Tính từ "bán ốc" ngụ ý miệt thị công việc mở nhà hàng bán hải sản của cô ấy, cũng như miệt thị những người bán ốc nói chung. Câu hỏi cô Hoa hậu "bán ốc" sẽ làm gì ở cuộc thi Hoa hậu thế giới, ngụ ý rằng cô ấy không xứng đáng có mặt ở đấy và không có gì để làm ở đấy cả. Tất cả những thâm ý này được diễn tả một cách rất khéo léo dưới vẻ bề ngoài của tri thức và văn hóa, nhưng đối với tôi, nó cũng chỉ là một bằng chứng về tư cách "lưu manh giả danh trí thức" của hai ông phóng viên Vietnamnet, và hoàn toàn là đáng khinh.


Thật vậy, cô Loan, cũng như những người bán ốc, không làm gì để đáng bị miệt thị. Những nỗ lực rèn luyện, học tập, lao động, đóng góp cho xã hội của cô ấy thật đáng quý, tấm lòng của cô ấy đối với cộng đồng, qua việc vận động hiến máu và giúp đỡ trẻ em nghèo, vv. thật là đáng trân trọng. Cô ấy còn là một nhan sắc lớn, chuẩn mực, được mọi người nhớ tới lâu dài. Giá trị của con người là ở lao động của họ, đối xử giữa con người với nhau cần nhất là sự tử tế. Trong khi mà, phóng viên các báo, nhân danh trí thức, viết bài phổ biến tin tức, văn hóa, tiếc thay từ lâu nay đã nổi tiếng về sự ăn bám, tống tiền của họ, liệu ai là người đáng miệt thị hơn?


Thưa ông Tổng biên tập, tôi tưởng rằng, là Tổng biên tập một tờ báo lớn, được nhà nước cấp giấy phép hoạt động chính thức, thì ông cũng là một trí thức lớn. Cớ sao ông để cho hai phóng viên viết bài cho mục "Văn hóa" cư xử kém văn hóa, viết bài về sắc đẹp và sự tử tế, mà cư xử một cách đê tiện ? Ông nghĩ là ông sẽ cho cộng đồng một hình ảnh như thế nào về văn hóa, về cách cư xử tử tế?

Nếu Vietnamnet không thay đổi, vẫn giữ nguyên cái lối hành xử tồi tệ như vậy đối với người khác, thì nó không xứng đáng với người đọc đâu !

Xin gửi ông lời chào kính trọng !

Phulangsa


Nguyen Thi Loan - MW 2014 (23) - Cặp đùi


Hi Loan và các bạn !

Trước tiên, chúc Loan tiếp tục nỗ lực không ngừng, đi từ thành công này đến thành công khác.
MW là cuộc thi nhan sắc khó khăn nhất, mình tin là như vậy. Một phần vì tất cả các nước đều gửi những cô khỏe đẹp nhất của đất nước họ đi thi, hai là tiêu chuẩn của cuộc thi MW là những tiêu chuẩn về một nhan sắc tự nhiên, nữ tính và hài hòa nhất.

Với hình thể, sức khỏe và gương mặt của Loan, việc vào top 10 là đã nắm chắc trong tay.  Loan chỉ cần trau giồi thêm những kỹ năng mềm, cụ thể là : chuyển động và tư thế uyển chuyển hài hòa hơn nữa, ăn mặc gợi cảm hơn nữa, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên hơn nữa. Và đặc biệt là, tìm hiểu càng nhiều càng tốt về quan niệm về sắc đẹp của MW.


Vậy thì mình cho rằng, yếu tố đầu tiên tạo nên vẻ đẹp là sự vận động, thể hiện ở việc rèn luyện thể chất. Một cô ít vận động, không bao giờ rèn luyện thể dục thể thao thì cô ấy có xinh bằng giời đi nữa cũng không đẹp. Cho nên mình đồng ý với quan niệm phương Tây là nhìn người đẹp từ dưới chân nhìn lên, chứ không phải từ trên mặt nhìn xuống như cách của VN ta.

Vậy thì, từ dưới chân nhìn lên, một cô gái vận động nhiều, thì cặp đùi của cô ấy phải đầy đặn, săn chắc. Trong đó, đầy đặn là biểu hiện của nữ tính, săn chắc là biểu hiện của vận động. Bởi vì, nếu muốn một cặp đùi săn chắc, thì đùi đàn ông cũng săn chắc, nhưng nếu chỉ nhìn đùi thôi để nhận dạng xem ai là đàn ông, ai là phụ nữ, ai là chuyển giới, thì chỉ có một cặp đùi đầy đặn mới chứng tỏ đấy là một phụ nữ.



Cho nên, mời Loan ngắm lại hình của tất cả các cô HHTG, HHHV nói chung, Loan sẽ thấy là tất cả các cô ấy đều thỏa mãn điều kiện này. Cho nên, mình khẳng định lại là chê Loan cơ bắp quá là sai, cặp đùi to tròn cơ bắp là ưu điểm lớn nhất của Loan, cũng là của ĐTT HHĐD. Khi mình ngắm người đẹp để chọn HH, mình ngay lập tức nhìn cặp đùi. Nếu cặp đùi không to tròn, cơ bắp, thì mình loại ngay lập tức. Xét theo tiêu chí này, thì 20 thí sinh HHVN mình chỉ chọn được mỗi cô Đỗ Thị Huệ, có thể thêm cô Bùi Thị Thu Trang. (Hình dưới đây, đùi Thùy Dung đẹp nhất).


http://cafecuoi.com/mai-phuong-thuy-thuy-dung-dang-thu-thao-thi-bikini/#.VFH8F1XA_nY


Đùi như đùi Trương Thị May thì không có cơ may nào cả :



truong-thi-may5-8361-1382676302.jpg
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/quoc-te/truong-thi-may-an-tuong-khi-chup-hinh-voi-ao-tam-2900565.html

Cho nên các bạn VN cứ bận tâm hò hét các người đẹp ăn mặc trang điểm sao cho nối bật. Nổi bật hay không là ở cặp đùi ! Có nổi bần bật đến đâu đi nữa thì với một cặp đùi mảnh dẻ là out ngay. Vậy mình khẩn thiết yêu cầu Loan thận trọng suy nghĩ cho kỹ về việc giảm cân nhé ! Gầy như Trương Thị May là không đẹp đâu.

mercredi 29 octobre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (22) - HH Canada


Chúc mừng Loan nhé, mình đã uống một ly vin rosé để ăn mừng :-) Mình rất xúc động và thán phục những nỗ lực và hành trình mà Loan đã vượt qua ! Cứ tiếp tục như vậy nhé, Loan sẽ còn tiến xa.
Hôm nay mình đã bỏ công ngồi ngắm các cô được Gobal Beauties xếp hạng cao. Nói chung các "chuyên gia" là các nhà báo có quan tâm đến lĩnh vực sắc đẹp, và họ chọn những cô sexy nhất. Nhưng sexy quá cũng không phải là hay đâu. Và danh sách sẽ còn thay đổi (hehe, sao lại thay đổi chứ? Đã chọn thì phải chọn đúng chứ?) Cô HH Nam Phi rất xinh khi cô ấy không cười, nhưng khi cô ấy cười, thì trông có vẻ đau khổ ! HHTG thì phải cười tươi rạng rỡ như cô Marine Lorphelin ấy chứ? Mình gần như tin chắc rằng Marine Lorphelin là Á hậu 1, đứng sau Megan Young, chỉ bởi vì da cô ấy trắng !
Cô HH Thái Lan thì có cặp giò mảnh dẻ, cũng có cơ bắp, nhưng không có đầy đặn tròn trịa. Còn cô HH Canada bị họ xếp hạng chót, vì nụ cười hở lợi khi cô ấy cười hết cỡ, nhưng không phải lúc nào cũng hở lợi đâu nhé. Và có những tấm hình đẹp lắm :


http://www.carolsphotography.org/sask-photographer-carols-photography-miss-world-canada-2014-annora-bourgeault/


Hihi, bây giờ nghỉ ngơi đã ! Ngày mai chúng mình sẽ bắt tay vào làm việc bài bản và tăng tốc lên ! Ôm hôn Loan, chúc mừng Loan lần nữa. Nhớ từ nay hết sức tránh tai nạn, bệnh tật nhé (đừng có leo trèo đu dây nhảy ngựa nữa nhé :-) )

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (21) - Cân nặng

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/lam-dep/nguyen-thi-loan-toi-sai-lam-khi-co-nhin-an-de-giam-can-3099363.html

Bài báo hay lắm ! Đọc thấy Loan quan sát và xử lý vấn đề rất là thông minh, chừng mực. Thực ra vấn đề của Loan là vấn đề của tất cả các vận động viên chuyên nghiệp khi họ đột ngột ngừng chơi thể thao, họ bị mất cân bằng và tăng ký. Giải pháp là vẫn phải duy trì rèn luyện thể chất, và giảm dần từ từ thôi. Mình sẽ bàn thêm về chuyện này sau.

Tuy nhiên có một chi tiết Loan làm mình hơi lo, là Loan nói Loan hy vọng sẽ đạt được cân nặng là 56kg. Nếu mà Elite muốn như vậy thì Loan cứ cố gắng để giành được vé đi thi, nhưng cái này thực sự là một vấn đề rất tế nhị đấy !

Nếu Loan để ý, thì sẽ thấy rất ít khi người ta công bố rộng rãi chiều cao cân nặng của các cô HH thế giới. Mình phỏng đoán là vì nếu công bố ra thì ngành thời trang may mặc sẽ có nhiều khó khăn khốn đốn :-D, bởi vì, như người ta nói, có hai cách để đẹp, một là ăn mặc đẹp, hai là có cơ thể đẹp. Hai cách này nó chỏi nhau, vì muốn mặc đồ đẹp thì người phải gầy, muốn cơ thể đẹp thì người phải nở nang đầy đặn. (Cho nên cho một cô thiết kết thời trang chấm thi HH thì cô ấy lập tức đẩy văng người đẹp ra, vì tiêu chí của cô ấy là "thí sinh phải biết chọn trang phục đẹp").

Một trong những đặc điểm khác biệt giữa cơ thể phụ nữ và đàn ông là lượng mỡ, phụ nữ trông mềm mại, nữ tính hơn là vì họ nhiều mỡ hơn đàn ông. Cô Elodie Gossuin HH Pháp, HH Châu Âu có cơ thể hoàn hảo, cơ bắp và rất ít mỡ, bị nghi là chuyển giới làm cổ tức gần chết, phải bỏ thi HHHV (sau này thì cổ đẻ đầy con). Mình nghĩ là Loan với chiều cao 1m76, thì cân nặng 56kg là sẽ không đẹp, 57kg thì chắc ăn hơn.

Loan coi cô HH Nam Phi mà người ta thích, cánh tay của cô ấy đầy đặn như thế nào? Nhìn rất là nữ tính. Trông cánh tay Loan còn có vẻ hơi gầy so với cổ. Nhưng nhìn hình thì thế thôi, chứ cổ mặc váy như vậy là chưa biết phần vai ngực thế nào. Nụ cười chưa thấy răng thì chưa biết có tươi không, khuôn mặt rất xinh nhưng mặt Loan dài hơn, mặt cô ấy nếu trên một cơ thể cao thì sẽ hơi ngắn, chưa chắc đẹp  đâu. Ấnh mắt đẹp nhưng chưa thấy rạng rỡ. Thân hình Loan nhìn hình này là thấy chắc ăn đẹp rồi. Nhưng Loan coi chừng không nên mặc đồ da vì hội bảo vệ động vật họ ghét, với lại Loan coi nước da trắng của Loan bên cạnh làn da nâu hồng óng ánh của cô ấy thì Loan thấy có chán không ? (Phơi nắng đi em, phơi toàn bộ cơ thể, chứ chỗ trắng chỗ nâu là không được nhé !)

Nguyen-Thi-Loan-9072-1414492468.jpg
http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/nguyen-thi-loan-xep-thu-53-tai-miss-world-2014-3099688.html

Cô Jimena Navarrete HHHV cao 1m74, cân nặng khi thì ghi là 55kg, khi thì là 57kg, trông thân hình Loan khá giống cô ấy đấy. Phải hơi đầy đặn một chút mới đẹp, vấn đề là phải eo thon, muốn eo thon thì phải tập các động tác căng eo (như bên múa ballet), chứ không phải gập eo (và khi đo eo phải để bụng đói). Eo 63cm mình nghĩ là khá ổn đấy ! Nhìn tự nhiên là thấy Loan eo thon, bụng phẳng.

http://www.diariodemexico.com.mx/ximena-navarrete-embarazada/

mardi 28 octobre 2014

Global Beauties xếp hạng

http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/nguyen-thi-loan-xep-thu-53-tai-miss-world-2014-3099688.html


Coucou Loan, bắt đầu chịu áp lực thực sự rồi nhé ! :-)
Lưu ý Loan ngay lập tức là kết quả dự đoán của Global Beauties chưa bao giờ chính xác. Trước đây mình có theo dõi, nhưng những năm gần đây mình không theo dõi nữa, là vì mình thấy những cô được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng của họ thường biến mất tăm mất tích, trong khi mà những cô mà họ không để ý đến thì lại vào top 10. Cho nên mình cũng không muốn Loan gây ấn tượng lúc ban đầu, sợ lúc đầu nổi quá sau này lại chìm xuống.

Tuy nhiên với những tấm hình da trắng, trang điểm đậm và dáng đứng không đẹp, chắc chắn là Loan mất điểm với khán giả phương Tây. Vậy mà Loan vẫn còn xếp hạng 53, tức là trên trung bình, thì là không tồi chút nào đâu.
Nhưng mình cũng lưu ý Loan là không nên vội vàng đi nhuộm da nâu, vì cái gì cũng phải tự nhiên, nhuộm da nhân tạo, da sẽ vàng như củ cà rốt ấy, rất xấu. Loan cứ từ từ phơi nắng nhẹ là da sẽ thẫm dần lại.

Cô HH Thái Lan người ta thích vì da cô ấy sẫm màu, chứ cô ấy không đẹp đâu, Loan đừng sợ. Các cô Israel và Philippines cũng không đẹp. Cô HH Nam Phi thì thấy khuôn mặt trên bài báo này có vẻ đẹp, đôi mắt đẹp, nhưng trên trang MW thì cũng không đẹp lắm, thường là MW họ thích những khuôn mặt đầy đặn hơn (nhưng mà thon gọn chứ không phải mặt to má phính nhé !). Cô ấy hấp dẫn cũng một phần vì có làn da nâu đấy. Người châu Âu họ rất sợ làn da trắng, cho là da cớm nắng. Mình thấy các cô HH Canada, Vénézuéla và Pháp mới thực sự đáng ngại. Không biết họ được xếp hạng ở vị trí nào ? Để mình thử kiếm xem !

Và mình cũng lưu ý Loan là hầu hết các cô chụp hình ăn ảnh thì ở bên ngoài không đẹp :-D Ảnh chỉ cho mình nhìn nhiều góc độ khác nhau xem cô ấy có dễ thương không, các nét như mũi, mắt, miệng có đẹp không, có bị khiếm khuyết không. Ví dụ như mọi người nói Loan răng hô, nhưng nhìn hình chụp nghiêng răng Loan rất thẳng, là mình biết Loan không hô. Có bạn chê Loan eo to (vì mình biết khối cô photoshop đến cong cả cột đi để cho eo nhỏ), nhưng mình nhìn dáng hơi nghiêng bụng phẳng eo lưng thắt lại, là mình biết eo Loan nhỏ. :-)

Đặng Thu Thảo - Miss International

Loan nhớ theo dõi chặt chẽ ĐTT thi Miss International nhé !

Hiện giờ là khuôn mặt của ĐTT đẹp, cân đối và tươi tắn nhất ở đây, Loan thấy không? Đôi chân cần chọn dáng điệu đẹp hơn (hơi kiễng gót chân lên, giống như cô ngồi ngoài cùng bên phải ấy). Thu Thảo cũng nên mát xa hàng ngày cả đầu gối và cổ chân, trông sẽ mượt mà hơn. Thực ra ít người biết, chứ việc mát xa nhẹ nhàng ve vuốt làm cho các bộ phận cơ thể đẹp lắm, chỉ cần làm vài ngày là đã thấy hiệu quả rồi. Những chỗ lồi lõm, gồ lên, cứ mát xa là nó sẽ phẳng lại. Cổ chân, cổ tay, đầu gối, bụng, bụng dưới, eo, nọng cằm chẳng hạn, cứ mát xa dưới cằm hàng ngày chỉ cần vài nhát thôi là sẽ không bao giờ có nọng cằm. Nhưng nhớ đừng mát xa má nhiều quá, thịt cơ sẽ giảm đi khiến cho má không đầy, mặt xương xương bị coi là xấu đấy. Và khi mát xa, phải luân phiên hai tay đều đặn, để không làm mất cân đối, động tác xoay tròn, mát xa trán thì động tác phải từ giữa trán hướng sang hai bên và từ giữa hai chân mày hướng lên trên.

http://www.vnbeauties.com/t57028-topic

Mình thích các cổ động viên như thế này nè : (Chứ không phải các bà xấu xí và đức hạnh nhé !)



Nội lực của sự quyến rũ


Bài này, thường là không phải dạy, các cô sẽ học được ngay khi có một anh bồ. Nhưng khổ nỗi HH ta thường là trinh nữ (nè cái chi tiết này thì Loan và các bạn nên giấu biến đi chứ đừng nói ra, các cô ở nước ngoài mà thấy trên hai chục tuổi rồi mà vẫn còn là trinh nữ là các cô ấy kinh ngạc lắm, các cô ấy cho là mình bị làm sao ấy!)
Vậy trong quyến rũ, đối với đàn ông, có sự sexy. Thực ra hình như mọi người cũng đều thích sexy cả chứ không phải chỉ có đàn ông, ví dụ một cô bé gái cô ấy cũng rất thích có vẻ sexy, nên cũng đòi diện bikini chứ không phải chỉ mặc đồ dành cho trẻ con. Nhưng đến đây thì ta có thể phân biệt được rõ ràng, cái vẻ sexy của cô ấy trông rất buồn cười. Ví dụ như một phụ nữ sexy thì cô ấy sẽ tìm cách hở càng nhiều càng tốt (mời Loan và các bạn tìm xem hình cô Irina Shayk, bồ của anh Ronaldo mà xem) thì cô ấy sẽ muốn bỏ luôn cái phần trên của bikini ra, nếu không bỏ thì chỉ là vì không dám mà thôi. Còn cô bé gái, thì thường đồ bơi của cô ấy chỉ có cái quần thôi, nhưng cô ấy lại kiên quyết đòi mặc phần trên bằng được, trong khi mà, thực ra cô ấy cũng chẳng có gì mà che cả, và thường là cái chỗ cần phải che thì lại không được che :-)

http://swimsuit.si.com/swimsuit/models/irina-shayk/photos/1

Cho nên nghĩ đến việc giảng bài sexy cho một nàng trinh nữ, thì mình cũng hơi nản chí, sợ là có làm được thì cũng nói mỏi cả mồm. Nhưng mình biết có một điều khác nó khiến cho các cô nhà mình không có sexy đó là vì các cô ấy không chịu phơi nắng (thường là do các cô ấy muốn da trắng, tắm trắng, cô Ngọc Trinh trước khi trắng nhách như bây giờ cô ấy hẳn cũng đã từng phơi nắng rất nhiều, nên da rất là rám nắng đấy nhé !). Nhiều lúc nghĩ mà mình ghét gớm cái bọn bán mỹ phẩm họ nghĩ ra những trò ngu ngốc để kiếm tiền của phụ nữ ngây thơ. Vậy thì, Loan phải biết là, cũng như một cái cây (con người khác thực vật ở chỗ là người đi được mà thôi !), mọi sinh vật đều cần ánh sáng mặt trời, trừ vài loài kỳ dị nhất. Mặt trời truyền cho ta năng lượng, ánh sáng, hơi ấm. Những cây hoa hồng được coi là nữ hoàng của các loài hoa là những cây ưa thích mặt trời nhất, trời càng nắng gắt, thì lá càng sum suê, hoa càng rực rỡ, còn cây nào bị trồng trong bóng râm, thì nó ốm yếu, bệnh tật, đầy ve bét, nấm lác, và còn không nở hoa nữa luôn.

Phải ở bên Tây thì mới thấy được giá trị của mặt trời. Trong những tháng dài cuối thu, suốt mùa đông, đầu xuân, trời lạnh, không thấy mặt trời, mọi người rất khổ sở, hay bệnh tật, nhất là lúc cuối xuân, nhiều lúc cảm thấy không thể nào chịu được nữa. Nhưng khi trời ấm lên một chút, mọi người đều vui sướng, nằm ngồi phơi nắng khắp nơi. Mùa hè đến, trên bãi biển, toàn các cô cực kỳ sexy nằm phơi nắng, chỉ mặc có một nửa bikini thôi, trông mà lóa hết cả mắt. (Thế mà các anh rất lịch sự, chả bao giờ thấy nói gì :-D )


Thế cho nên, nếu Loan và các bạn để ý, các cô sống ở đồng quê, hay gần bờ biển, những nơi trù phú thức ăn dồi dào không có thiếu đói, là những cô nổi tiếng về nhan sắc nhất (các cô Thái Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ... chẳng hạn), vì các cô ấy hàng ngày được phơi nắng. Trong khi mà các cô thành phố suốt ngày ở trong phòng, trông nhan sắc hơi ỉu ỉu. Từ khi mà Loan bắt chước các cô ấy, giữ da trắng, là mình thấy Loan trông kém sexy đi đấy ! Cô ĐTT HHVN cô ấy nhìn cũng không hề sexy, Loan thấy không? Cố lắm thì chắc cũng giống như một bé gái cố gắng sexy mà thôi !

Vậy thì lời khuyên của mình cho Loan và các bạn đây : Mỗi ngày Loan phải phơi nắng, ít thì 20mn, vừa thì nửa tiếng đồng hồ, nếu sợ đen da thì phơi lúc sáng sớm hoặc lúc xế chiều. Loan thử làm mà xem, ngay lập tức Loan sẽ thấy người mình hồng lên như một trái cây chín, da căng, môi mọng, cảm thấy mình xinh đẹp suốt cả ngày. Bao nhiêu ve bét nấm lác sẽ rơi rụng hết, làn da rất khỏe khoắn. Bật mí cho Loan biết là cái cảm giác khi khỏa thân nằm phơi nắng, ánh nắng mặt trời ấm áp mơn man trên cơ thể, nó cũng gần giống như khi mình nằm bên cạnh một chàng mục đồng trẻ khỏe nồng nhiệt ấy ! Đấy chính là bí quyết của sự sexy !


lundi 27 octobre 2014

Nội lực của nhan sắc

Đó là sự khỏe mạnh. Biểu hiện của sức khỏe là sự tươi tốt, như một cái cây tươi tắn, tràn trề nhựa sống. Một cái cây đẹp thì có thân cây mập mạp, chắc khỏe, lá nó phải dày dặn, óng ánh, hoa nụ tròn đầy, rực rỡ, giống như một cô gái đẹp thì  phải đầy đặn, da dẻ tươi thắm, tóc óng ả, mắt sáng long lanh, môi mọng đỏ. Một cô gái khỏe mạnh thì điều kiện tiên quyết là cô ấy phải ăn uống lành mạnh, vận động nhiều. Vận động nhiều thì cô ấy phải có cơ bắp, eo lưng thon thả.

Báo VNExpress đưa tin HHĐD Đặng Thu Thảo đi thi HH Quốc tế, phần comment thì đăng toàn những lời chê bai, trù ẻo, cấm có được một lời động viên, chúc mừng. Tôi comment nói cô ấy đẹp, hỏi các bạn xem họ thấy cô ấy xấu ở chỗ nào thì nói rõ ra, thì báo ỉm đi, tồi thật đấy! Chẳng biết có ăn tiền của ai để mà bôi bác, nói xấu cô ấy không ?
DTT-0574.jpg
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/dang-thu-thao-sang-nhat-thi-hoa-hau-quoc-te-3098906-p3.html

Tôi thì tôi nói rằng Thu Thảo xinh đẹp, khỏe mạnh, dịu dàng, quyến rũ. Khuôn mặt thon dài cân đối, mắt to, mày dài, vầng trán cao sáng khuôn mặt, mũi dọc dừa, cằm thon, má lúm đồng tiền, môi mọng, nụ cười rộng miệng rất tươi, da dẻ tươi tắn, mái tóc dày dặn óng ả. Xin hỏi các bác thấy cô ấy xấu ở chỗ nào, thì làm ơn nói rõ. Chứ còn cứ nói "xấu quá", thì chỉ là chửi đổng mà thôi.

Về thân hình thì cô ấy cổ cao, ngực đầy, vai lộng lẫy, tay tròn trịa, eo thon, đùi đầy đặn, các bác thấy xấu ở chỗ nào? Tôi chỉ chê hai đầu gối chưa thon, đấy là vì có vẻ các cô Việt Nam không biết là đầu gối phải mát xa thì nó mới tan mỡ, thon gọn được.

Nhưng cô ấy có mắt ti hí, mũi to, lỗ mũi bự, ngực phẳng, eo to, chân thô kệch như cô HH nào ấy mà báo chí ăn tiền cứ viết bài ca tụng mãi không ? Cô ấy có chân tay teo tóp, photoshop rầm rộ như một cô HH khác không? Cô ấy có mắt lồi, người múp múp, nhan sắc vô vị như một cô bé gái như cô Kiều Khanh mà các bác mê tít cù đèn không? Và nói chung, các bác có biết thế nào là đẹp, thế nào là xấu không? Nếu không, thì tôi gợi ý các bác là đừng bao giờ đưa những cô yếu xìu, mặt xương xương, mắt bé, ánh mắt quàu quạu, và người lép ở bất cứ chỗ nào (tay, chân, mông, ngực,...) đi thi quốc tế cả.

Về phần tôi, tôi xin chúc mừng Đặng Thu Thảo đi thi Miss International, chúc cô ấy sức khỏe tốt, tâm lý vững, nỗ lực thật nhiều và giành giải cao trong kỳ thi này. Cô ấy còn rất trẻ, các cố vấn nên theo dõi không ngừng để luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ !

dimanche 26 octobre 2014

HHĐD & Miss International (2)

Xem hình này so sánh hai cô mặc cùng một cái áo đầm, mà phóng viên khen cô ca sĩ Minh Hằng đẹp hơn cô HHĐD Đặng Thu Thảo, các bác thấy sao ? Nếu mà các bác đồng ý, thì tôi xin gửi các bác đi học một lớp vỡ lòng về nghệ thuật, chứ không thì tôi sắp sửa chán các bác phát điên lên được !

Dạ thưa các bác mô ve gu, cô Minh Hằng có thể duyên hơn, dễ thương hơn, hợp gu của các bác hơn, nhưng mà cô ĐTT đẹp hơn, cân đối khỏe mạnh đầy đặn hoàn hảo hơn !
 Những vụ đụng váy áo gây chú ý mới nhất của sao Việt
http://news.zing.vn//Nhung-vu-dung-vay-ao-gay-chu-y-moi-nhat-cua-sao-Viet-post468904.html
 
Nhưng mà Thu Thảo em ơi, sao em để cái mái tóc kinh khủng như vầy (hình dưới)? Em định vác cái mái bằng ấy đi thi HH Quốc tế à ? Cái vầng trán của em đẹp như thế, sao lại để cái mái bằng như là một bé gái 6 tuổi che đi mất vậy ? Em tưởng thế là hay lắm sao?
Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo hội ngộ đàn chị trong “Quyền năng phái đẹp”
http://m.vietgiaitri.com/super-star/sao-viet/2014/10/hoa-hau-dai-duong-dang-thu-thao-hoi-ngo-dan-chi-trong-quyen-nang-phai-dep/


Và nói chung, mình cho là đi thi Quốc tế thì không thể cập rập, chểnh mảng như vậy ! Nghe nói là cô ấy còn cố đóng nốt bộ phim nào đấy rồi mới đi thi ! Cô HH Nga sau này trở thành HHTG, cô ấy kể là khi cô ấy đăng quang HH Nga rồi, cô ấy phải chuẩn bị, tập luyện, tập múa suốt 1 năm rồi cô ấy mới đi thi. Còn nếu Thu Thảo vẫn quyết định thi ngay năm nay, thì mình hơi tiếc đấy, nhưng mình chúc Thu Thảo cố gắng thật nhiều và nhiều may mắn.

Nhưng mình thấy Thu Thảo có một khuyết điểm lớn nó sẽ làm khó cho cô ấy, đó là, cũng giống như HH Ngọc Hân, cô ấy có hai đầu gối rất to, khiến cho đôi chân trông nặng nề và thô. Hồi xưa, đi học thể dục thẩm mỹ, mình nhớ cô giáo có dạy bài tập cho đôi chân đẹp : nằm ngửa, đạp chân vòng tròn nhẹ nhàng như đạp xe đạp, khi nào mỏi thì ngồi dậy mát xa đầu gối. Thực hiện như sau : ngồi trên mặt đất, chân hơi co lên, lần lượt dùng hai tay cùng mát xa mỗi đầu gối (mỗi bên cũng chỉ chừng một phút thôi), hai tay cùng xoa vòng tròn hai bên đầu gối rồi xoa toàn bộ đầu gối. Làm hàng ngày, chỉ chừng 2 tuần là đầu gối sẽ thon.

Bonus : Phoi nang giup nguoi thon tha :http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/203754/phoi-nang-giup-nguoi-thon-tha.html

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (20) - Tươi tắn yêu kiều


Các hình dưới đây, mặc dù ăn mặt trang điểm vẫn chưa đẹp đúng ý mình (tự nhiên hơn nữa, da bớt trắng hơn !), nhưng đều có một vẻ tươi tắn yêu kiều đặc biệt quyến rũ. Mình cho rằng đấy là đặc điểm lớn nhất của nhan sắc của Loan (còn hơn cả vẻ ngọt ngào). Loan thử ngắm những hình này và nhớ lại xem khi chụp những hình ấy, Loan cảm thấy như thế nào? Loan có cảm thấy mình xinh đẹp không? Giữ những cảm giác ấy !
Buổi trình diễn đã thành công tốt đẹp!

http://binhdinh.vnpt.vn/detail/ao-dai-viet-long-lay-kieu-sa-tai-van-mieu/707989/l0


Hình này Loan thực sự xứng đáng là HHTG này ! Sao mà cơ thể lại có thể cân đối đẹp đẽ hoàn hảo đến như vậy ?! Ninh Hoàng Ngân HH Biển 2012 mình cũng thấy đẹp lắm, thế mà đứng bên cạnh vẫn còn thua Loan ! Gương mặt Loan có bề sâu hơn, ngực đầy đặn ngon lành như thế kia, trong khi mà chị em ra sức độn đủ thứ mà vẫn trống huếch trống hoác ! Khi nhìn hình này của Loan, thì nhiều người hỏi tại sao người ta lại có thể bỏ qua một nhan sắc như vậy ? Thật là không gì có thể biện minh được cho sự tham lam xấu tính của họ ! (Mình cảm thấy Loan rất hợp với những đồ trong suốt đấy nhé !)
Ninh Hoàng Ngân sải bước bên cạnh Nguyễn Thị Loan.

http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/mau-viet-dien-bikini-o-thuong-hai-2594649.html

Trong những hình mà Loan hơi xoay nghiêng người một chút, như hình này, thì eo lưng Loan nổi rõ lên rất đẹp, cả mông nữa. Đấy là vì Loan chơi thể thao, nên lồng ngực nở nang, phần eo dưới xương lồng ngực mới thắt eo lại như vậy (giống cô tài tử điện ảnh nổi tiếng Gina Lolobrigida). Mình xem hình bikini 20 cô miền Bắc mới được tuyển chọn vào VCK HHVN mới đây, mà mình buồn quá ! Lồng ngực họ không có nở nang gì cả (chưa nói đến bầu vú nhé !), trông cứ như ho hen ấy ! Chân tay lép lép như cua hóp ! Vòng ngực dưới 80cm !! Hương Giang vòng ngực 83cm là trông đã rất khiêm tốn rồi ! Làm sao mà giám khảo lại có thể chọn như vậy? Họ có kiến thức về vẻ đẹp không? Lồng ngực hẹp như vậy, nhìn từ sau lưng sẽ thấy lưng rất hẹp, đấy là tướng nghèo hèn ! Thưa các cô nương ngực lép, xin các cô đi bơi sải 6 tháng giùm tôi cho nó nở nang ra !
Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan khoe vóc dáng cân đối trên sân khấu.

Nhân tiện, có bạn cứ đay đi nhiếc lại cái danh hiệu Á hậu của Loan, mình xin thưa rằng, HH chính danh, đẹp như Nguyễn Thị Huyền, to cao như Mai Phương Thúy, thì cũng chỉ vào top 16 thôi, trong khi mà cô Hương Giang cũng chỉ là Á hậu thôi mà cô ấy đoạt giải tưng bừng, xưa nay chưa chị em nào sánh bằng. Những kẻ tự ti, thì Loan đừng nghe họ, họ tự ti là vì họ lười biếng, ốm o, bệnh tật thế nào ấy chứ ! Thực ra, cái danh hiệu HH nhiều người, nhiều nước thèm khát quá, nên họ tìm cách đoạt được bằng mọi giá, cho nên đối với mình, cô Á hậu 1 mới chắc ăn là cô đẹp nhất. Cô HH là người đẹp nhất, nếu cuộc thi công bằng, còn cô Á hậu 1 là chắc chắn đẹp luôn (không nói ở Việt Nam mình nha, ở Việt Nam mình thì chỉ có tiền là đẹp).

jeudi 23 octobre 2014

Crêpes de riz à la vapeur (2)

Thành phẩm (2kg bột),  ăn xong cho phần còn lại vào tủ lạnh đậy kỹ cho bánh khỏi khô, khi nào ăn tiếp hâm nóng bằng micro-ondes. Ăn bánh cuốn chan với nước mắm pha : đường = chanh = nước mắm, nước gấp 3 lần, thêm tỏi bằm, ớt nếu thích ăn cay. Bé gái nhà mình ăn say sưa vài bữa liền (ăn như vậy đời nào mập được, no ngắc ngư không thèm ăn món gì khác nữa). Rau thơm nhà trồng, có rau húng, húng quế, rau răm, tía tô, ngò, ngò gai, lá lốt, vv. (mình có cả mồng tơi). Cứ mua về ăn xong cắm gốc xuống đất là nó mọc lên, chỉ có mỗi hẹ là không trồng được, vì nó cứ chết queo. Bây giờ gần cuối thu, trời lạnh nên trông rau thơm hơi buồn một chút. Ăn rau thơm cho cơ thể thơm tho :-)







Crêpes de riz à la vapeur

Bánh cuốn nhà làm trên chảo :-) Phải có vài mẹo nhỏ thì mới làm được, không thì bánh dày, dính, rách tùm lum, mà lại không ngon. Mẹo là : mua bột bánh cuốn Vĩnh Thuận, theo công thức thì 1kg bột hòa với 750ml nước, nhưng mà như vậy thì bột đặc quá, nên bánh dày. Mình cho 1l nước, và thêm 100gr bột gạo + 100ml nước nữa, khuấy đều, thêm nửa muỗng cà phê muối và thêm một muỗng súp dầu ăn (dầu ăn rất quan trọng, để cho bánh khỏi bị khô và bở rách).

Muốn bánh mỏng, thì việc đong liều lượng là quan trọng. Một cái chảo mỏng đổ bánh kẹp đường kính 26cm thì đổ một muôi bột. Chảo nóng (nếu muốn thì phết dầu lên, nhưng mà chảo không dính thì cũng không cần), đổ nửa muỗng bột, láng đều, sau đó đổ nốt nửa muỗng kia vào chỗ nào còn lủng lỗ. Đậy vung, khoảng nửa phút, khi mở ra thấy bột trong thì chín. Kê một cái dĩa bự vào, úp bánh lên, đổ tiếp vào chảo muỗng bột thứ hai, đậy vung, trong lúc chờ bánh chín thì đổ nhân vào cuốn cái bánh trên đĩa.

Nhân thì phi hành thơm xào với thịt bằm và nấm mèo, có thể thêm tôm bằm càng ngon. Rắc một lớp nhân, gập bánh lên, rắc tiếp, gập tiếp cho tới hết.






Những thành phố vàng


Đứa trẻ mặt trời,
Anh băng qua bầu trời mặt đất
Tìm con đường của anh
Đó là cuộc sống, là số mệnh của anh
Và suốt ngày đêm
Cùng với hai người bạn thân yêu nhất
Trên cánh Đại bàng lớn
Anh tìm kiếm những Thành phố vàng
Những Thành phố vàng

Đứa trẻ mặt trời
Số phận của anh thật là vô song
Phiêu lưu mời gọi anh
Đừng chờ đợi, hãy chạy tới...

Les mystérieuses  Cité d'Or

Enfant du soleil
Tu parcours la Terre le ciel
Cherche ton chemin
C'est ta vie, c'est ton destin
Et le jour, la nuit
Avec tes deux meilleurs amis
A bord du Grand Condor
Tu recherches les Cités d'Or

(aaaah ah ah ah ah
Esteban, Zia, Tao les Cités d'Or
aaaah ah ah ah ah
Esteban, Zia, Tao les Cités d'Or)

Tou-dou-dou dou dou
Ah ah ah
Tou-dou-dou dou dou
les Cités d'Or

Enfant du soleil
Ton destin est sans pareil
L'aventure t'appelle
N'attends pas et cours vers elle ...


Read more at http://www.jedessine.com/c_5832/videos/musique/generiques-et-paroles-dessins-animes/les-cites-d-or#5dSJjxUOloOwbZED.99

mercredi 22 octobre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (20) - Vẻ quyến rũ - Le jugement de Pâris

Pâris còn đang ưu tư vì nghĩ rằng thậm chí ngay cả khi chàng có thể trở thành tình nhân của Miverve, chắc là chàng cũng sẽ cảm thấy buồn chán, bởi vì nàng khôn ngoan quá, thì chàng lạc bước đến một cánh đồng cỏ hoa tươi tốt, những khu vườn tuyệt đẹp, chim chóc ca hót véo von, ca ngợi tình yêu thời tuổi trẻ. Lạc thú len lỏi vào tim chàng, khi chàng bước vào những khu vườn được trang trí bởi Tình yêu. Nhựa sống khiến hoa trái tươi tắn dồi dào, tình yêu hạnh phúc khiến cho vẻ xanh tươi không bao giờ tàn héo, mùa đông không bao giờ chạm tới và những tình nhân không bao giờ buồn chán bên nhau. Trẻ con có cánh bay từng bầy, chơi đùa vui vẻ, những bụi lau sậy, cây cối rung động, vì có một đôi nào đó (ví dụ chim chóc) đang ẩn nấp ở trong đấy. Khắp nơi tràn ngập những cảnh tượng tình yêu, tiếng kêu khoái lạc, những nụ hôn nồng nhiệt, những vuốt ve âu yếm.

Vénus lướt tới trên cỗ xe của nàng, nàng bước xuống và với một nụ cười xuyên thấu và đốt cháy chàng. Nàng nói, em chẳng có cung vàng điện ngọc (như Junon và Minerve), em chỉ có mấy cái cây này thôi. Số mệnh đã ban cho em ngai vàng là cánh đồng xanh tươi này, và vương miện là những bông hoa. Thần dân đông đúc của em là những niềm Vui thú, sự khôn ngoan duy nhất mà em có là nghệ thuật thưởng thức. Vinh quang và vàng bạc châu báu ở đây chẳng có nghĩa gì, chỉ có ham muốn là một lạc thú còn mãi bên những kẻ yêu nhau. Liệu trái tim anh có gọi tên em không ?

Sau đó là những cảnh tượng nửa mơ nửa thực, những lời nói dối ngọt ngào kết thúc bằng sự thật êm dịu, vv. Và khi Pâris trao cho nàng quả táo, thì nàng nói là anh hãy tin rằng em còn thích có được trái tim anh hơn là có được quả táo này :-) . Sau đó nàng lao vút lên bầu trời và bước vào cung điện Olympe, nơi mà vẻ đẹp chỉ huy những vị thần bất tử.

 
Vénus à la pomme. Musée Thorvaldsen-Copenhague

https://www.flickr.com/photos/jmsatto/4237350122/

Vẻ đẹp ngày nay

(Không hiểu vì sao ngày nay ít thấy họa sĩ nào vẽ tranh khỏa thân !)

http://www.slate.fr/life/87169/minceur-raphael-degas-peint-mannequins









mardi 21 octobre 2014

Hàn huyên

(À pnh)

http://photos.asso-un.fr/main.php?g2_itemId=1253

Khói lan hương tỏa chập chùng
Ai xui chia rẽ tương phùng cách xa?
Ngây thơ nào hiểu chăng là
Tri âm đây đó sao ra chia lìa?
Ngậm ngùi một chút tình quê
Lầm lụi một bóng phòng khuê tao đàn
Ai xui con sáo ngỡ ngàng
Ai đưa con sáo bỏ đàn sang sông?
Cố nhân còn nhớ đến không
Xin đem một nắm tơ hồng tặng nhau.

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (19) - Vẻ quyến rũ - Le jugement de Pâris

Hello everybody,

Mình nói tiếp về sự quyến rũ. Câu hỏi về sự khép nép được đặt ra làm mình nhớ đến lời khuyên của các giáo sư là đặt ra câu hỏi thì phải đi tìm câu trả lời. Cho nên sáng nay mình tìm kiếm một trận chí tử. Bắt đầu từ ý tưởng là thần Vệ nữ chỉ có một trang phục duy nhất là cái thắt lưng của sự quyến rũ (trong đó chứa đựng sự duyên dáng, những dáng vẻ hấp dẫn, nụ cười thu hút, tiếng thở dài thuyết phục, sự im lặng truyền cảm và đôi mắt biểu cảm), nhưng ngoài ra nàng cũng có một tấm voan của sự e thẹn.

Mình tìm ra được một bài thơ cổ tả lại cảnh tượng chàng mục đồng trẻ tuổi Pâris được mời tặng quả táo cho người đẹp nhất trong ba nữ thần Junon, Minerve và Vénus :

http://books.google.fr/books?id=d7LEfGsv6QEC&pg=PA299&lpg=PA299&dq=v%C3%A9nus,+voile+de+pudeur&source=bl&ots=UrfKPFxPAA&sig=3e1YAxoKpJkP0AZ5FojYW6z9jrY&hl=fr&sa=X&ei=JV5GVJ6VBIrtaICXgJAF&ved=0CDgQ6AEwBzgK#v=onepage&q=v%C3%A9nus%2C%20voile%20de%20pudeur&f=false

Junon là vợ của thần Jupiter, chúa tể của các vị thần; Minerve là nữ thần của sự khôn ngoan, bảo trợ cho khoa học và nghệ thuật. Khi Pâris được mời đến để phân xử xem ai là người đẹp nhất, thì chàng bị lóa mắt đi không biết chọn ai. Chàng bối rối một lúc lâu rồi đề nghị là được nhìn rõ hơn, bởi vì không thể chọn được chỉ bởi nhìn qua những đôi mắt đẹp và những đường nét hấp dẫn. Junon kháng cự lại, Minerve (vốn là một nàng trinh nữ và sẽ là một nàng trinh nữ vĩnh cửu) quay đi, còn Vénus thì đỏ mặt mỉm cười và cho rằng là sự e thẹn này là thận trọng. Sau đó thì Pâris hiểu ra rằng là nữ thần E thẹn chỉ chống đối quyết liệt khi mà có đông người thôi, chứ còn một mình cô đơn thì nàng rất yếu đuối và rụt rè. Thế là mọi người quyết định gửi nàng đi nơi khác. Sau đó Vénus ra lệnh cho các nữ thần duyên dáng cởi bỏ hết những trang phục rườm rà, chỉ giữ lại vẻ đẹp nguyên thủy vốn là sự trần truồng thôi. Junon và Minerve ngại quá nhưng vì ham quả táo quá nên đành chịu. Pâris thì choáng váng ngất ngây trước bao nhiêu là vẻ đẹp, nên cứ chần chừ mãi không quyết định được, làm hai nữ thần càng giận !

Pâris cho rằng là nếu chỉ có sắc đẹp thôi thì không thể quyết định được, chắc còn phải có một cái gì hơn thế nữa. Chàng bèn đề nghị gặp riêng từng nữ thần. Junon đưa chàng đến một cung điện nguy nga và hứa cho chàng tất cả sự giàu có và quyền lực trên đời. Nhưng Pâris không thích lắm, chàng muốn chính nữ thần cơ. Junon bèn nổi giận mắng rằng tất cả các thần đều không ai xứng đáng với ta, ngoại trừ thần Jupiter ra, lẽ ra thì ta đã trừng phạt ngươi rồi, nhưng ta tạm tha cho, nếu mà không chọn ta là người đẹp nhất thì ta sẽ hành cho đến khổ (đại khái thế).

Sau đó Pâris gặp Minerve, nàng đưa chàng đến ngôi đền rạng rỡ của nghệ thuật, nơi hội tụ của bao nghệ sĩ lừng lẫy nhất. Pâris thấy nghệ thuật thật là đẹp, nhưng cũng làm cho buồn chán, chàng muốn chính nữ thần cơ. Minerve bị xúc phạm quá chừng, nàng nói rằng chỉ riêng việc trần truồng trước mặt chàng cũng đã khiến cho hàng thế kỷ cũng không xóa đi được sự xấu hổ của nàng.

Rồi Pâris gặp Vénus, và nàng nói gì, xin chờ xem hồi sau sẽ rõ !


Raphaël Mengs, Le Jugement de Pâris (1757), musée de l'Ermitage.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_discorde

lundi 20 octobre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (18) - Vẻ quyến rũ

Chào các bạn,

Về xinh đẹp cân đối là Loan ổn rồi đó, tuy mình còn muốn nói thêm về chuyện nguồn năng lượng của vẻ đẹp, nhưng mình sẽ nói chuyện đó sau. Bây giờ chúng mình nói về chuyện quyến rũ nha, tại vì mình nóng lòng muốn thấy Loan quyến rũ trong một bộ hình bikini cho mọi người ngắm đã mắt và mình phân tích. Hoa hậu Biển thì phải là người có thân hình gợi cảm nhất rồi còn gì ! Phải cho mọi người ngắm với chứ ! :-)

Nhân tiện mình nói đến nguyên tắc thứ hai của phép thanh lịch parisienne. Mặc dù thanh lịch không đồng nghĩa với quyến rũ, nhưng thanh lịch kiểu Paris thì luôn bao gồm sự quyến rũ, chính vì thế mà nó đặc biệt hơn. Vậy nguyên tắc thứ hai là : có mà như không có.

Ví dụ như là : có trang điểm mà như không trang điểm, có mặc đồ lót mà như không mặc đồ lót... Như Việt Nam mình thì hay gọi là trang điểm tự nhiên, ăn mặc trông tự nhiên, nhưng mà thực ra không phải là tự nhiên thật, mà là tự nhiên giả bộ thôi.

Vậy từ đó mình nói đến một khuyết điểm thường gặp nhất nó khiến cho chị em Việt Nam mình mất đi vẻ quyến rũ sexy (mặc dù sexy thôi thì lại còn là một chuyện khác nữa, nhưng ở đây mình tạm coi là một), đó là cái vẻ khép nép. Chẳng hiểu sao dân mình lại tưởng thế là hay, thì mình chịu không hiểu nổi, chắc là các anh nhà mình thích thế. Nhưng mà mình thật không hiểu nổi tại sao các anh ấy lại thích thế !! Loan tưởng tượng xem, đứng giữa gần một trăm cô hoa hậu, trông cô nào cũng quyến rũ, kiêu hãnh, còn mình thì lại khép nép, có mà ma nó nhìn !!

Cho nên cái loạt hình Loan quấn lụa mà mọi người khen ấy, ý tưởng thì hay, người mẫu thì đẹp, mà nhìn nó không có sexy, vì trông Loan có vẻ khép nép thế nào ấy ! Quấn lụa che kín như bưng, chả nhìn thấy cái gì cả ! Loan xem cái bức tranh vẽ thần Vệ nữ sinh ra trên vỏ sò của Botticelli xem ! Cô ấy che che đậy đậy, nhưng che bên này, thì lại hở ra bên kia, có ấy kéo tóc che đi phần phía đưới, nhưng mà tóc xòe ra trông lại còn gợi cảm hơn nữa ! :-D Chứ Loan tưởng tượng xem nếu mà cô ấy có vẻ khép nép, che kín như bưng, thì liệu Botticelli có cầm cọ lên mà vẽ nổi hay không ?

Thế cho nên, có khép nép đi nữa, thì chỉ là khép nép giả bộ thôi, làm bộ che chỗ này, để khoe ra chỗ kia. Đấy là bài học đầu tiên về sự quyến rũ. Mời Loan và các bạn suy ngẫm.
 
Cổ cao cũng là một nét quyến rũ lắm đó nghen (nhưng mà hình này thì Loan quyến rũ tự nhiên thiệt, chứ không phải giả bộ) :


http://danviet.vn/hau-truong-giai-tri/nguoi-dep-nguyen-thi-loan-toa-thom-nhu-lua-giua-dong-153952.html

dimanche 19 octobre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (17) - Tư thế đẹp

Hi Loan và các bạn,

Mấy loạt hình mới của Loan tung ra, trông Loan đẹp mềm mại tươi trẻ quá, làm mình xúc động gần chết, không biết viết tiếp cái gì nữa, hihi ! Loan thử so sánh những hình mới chụp với những hình trước đây mà xem, trông cử chỉ điệu bộ khác hẳn ấy. Mà mình cũng rất là mừng vì Loan lấy lại được cái vẻ quyến rũ hồn nhiên lúc mới giành Hoa hậu Biển, mình chỉ sợ Loan đánh mất những nét ấy đi. Nhưng chắc hẳn đấy là bản chất tự nhiên của Loan nên nó quay trở lại :-)


Hình này, báo Dân trí nhận xét rất đúng là "Nét đẹp dịu dàng ẩn chứa trong bộ trang phục lính mạnh mẽ". Mình nói thêm là chi tiết Loan đã từng ở trong đội bóng chuyền của Quân đội cũng rất là đắt giá đấy. Ở phương Tây họ rất thích thú khi thấy phụ nữ ở trong quân đội, vẻ nam tính của quân phục càng khiến nữ tính nổi bật hơn (hồi xưa có một cô HHTG người Ai-len cũng là quân nhân, lâu quá mình quên rồi, nhưng vẫn nhớ là cô ấy đẹp lắm). Vậy nếu có dịp Loan cứ tự giới thiệu mình từng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp trong quân đội (nếu có cái lon trung sĩ hay hạ sĩ gì đấy khoe ra lại càng hay :-D, không có thì thôi).
Nét đẹp dịu dàng ẩn chứa trong bộ trang phục lính mạnh mẽ của Nguyễn Thị Loan.
http://dantri.com.vn/giai-tri/hoa-hau-ngoc-han-va-nguyen-thi-loan-manh-me-trong-mau-ao-linh-956277.htm


Hình này, Loan đứng trông rất nhẹ nhàng, thanh thoát này ! Tay phải đặt nhẹ rất đẹp (hihi cái tay phải buông thõng của Loan làm mình sợ gần chết, lúc nào cũng phải canh chừng). Loan biết không, ở bên múa, trong tư thế thư giãn, họ thường không để bàn tay xòe ra, mà giữ cho bàn tay hơi khum tròn, bốn ngón tay trừ ngón tay cái ra luôn sát vào nhau. Nếu Loan luôn ghi nhớ điều này, nhất là đối với bàn tay phải, thì tay của Loan sẽ không bao giờ buông thõng, vì đã phải hơi vận dụng một số cơ để giữ cho bàn tay khum tròn, bốn ngón tay áp vào nhau rồi. Nhớ nhé !
 
http://2sao.vn/sao/ngoc-han-keo-ca-gia-dinh-den-xem-minh-bieu-dien-p0c1000n20141019073408830.vnn


Hình này trang điểm rất đẹp (cho mình gởi lời khen ngợi người nào trang điểm cho Loan). Đôi môi rất đẹp, màu môi rất đẹp, Loan nên thường xuyên sử dụng các màu trong tông màu này cho son môi đấy. Mắt đậm hơn môi, và mặc dù không thật tự nhiên, nhưng trông cuốn hút (các cô đẹp các cô ấy ỷ y là mình đẹp cho nên được phép đôi lúc kém tự nhiên đấy, cô bé gái nhà mình khi ra sân chơi với bạn trai cổ bôi trét tùm lum làm ảnh rất là bối rối :-), mặc dù để tự nhiên thì trông nàng xinh hơn!) Tóc búi cũng đẹp đấy, trông tóc óng ánh, nhưng nên cân đối hơn một chút nữa. Người mẫu thì nên mất cân đối, nhưng Hoa hậu thì phải cân đối. Mình không hài lòng lắm về da mặt (so với da tay chân thì da mặt có vẻ hơi dày dày), nhưng dạo gần đây mình thấy tất cả các cô Hoa hậu, kể cả Thùy Dung và hai cô Đặng Thu Thảo đều có một làn da giống nhau, trông như hơi bị phù nước, mình sợ là các cô ấy uống collagen hoặc là bôi trét kem lên mặt nhiều quá. Các loại kem ấy đều là hoá chất, bôi nhiều da nó trông như da thuộc ấy. Mình cũng ngại các hãng mỹ phẩm tức mình, tức lây cả Loan, nhưng chắc mình sẽ nói về điều này trong một bài khác. Hai tay rất đẹp !

http://www.tienphong.vn/giai-tri/nguyen-thi-loan-kieu-sa-lam-vedette-thoi-trang-phong-cach-y-772504.tpo


Nói chung mình rất hài lòng với loạt hình mới, dáng đứng dáng đi của Loan cân đối thăng bằng mềm mại. Quần áo cũng đẹp, có cái áo dài đỏ in hình chim phượng cũng rất hay (đừng mặc áo in rồng), có những áo dài tay trong suốt rất gợi cảm. Loan có đôi cánh tay đẹp ơi là đẹp, phải luôn khoe ra, mình đề nghị là khi mặc áo Loan phải lưu ý, hoặc để hai cánh tay trần, hoặc tay áo trong suốt, hoặc khi tay dài thì phải ôm sát.

Cứ tiếp tục như vậy nhé ! :-)

Sứ mệnh của Hoa hậu


Có một nhà văn đã dành hàng trang sách để miêu tả một nàng thiếu nữ xinh đẹp, giàu lòng trắc ẩn, sau đó ông ấy cảm khái thốt lên rằng, không biết tạo hóa phải mất bao nhiêu lâu mới tạo nên được một nàng trinh nữ hoàn hảo như thế ! (Đấy là tại cụ ấy sống ở thế kỷ 19 nên mới đòi là phải trinh nữ, chứ còn thời nay thì một cô gái trẻ là được rồi).

Quả vậy, một cô gái đẹp người, đẹp nết phải là hội tụ của biết bao yếu tố. Trước tiên là, nàng được tạo nên bởi tình yêu của cha mẹ nàng, một đôi nam nữ ngày đêm mơ tưởng đến nhau, rồi gặp được nhau, rồi trao cho nhau biết bao là vuốt ve âu yếm, cuồng nhiệt nồng nàn. Để cuối cùng là một đứa trẻ xinh đẹp được thụ thai (ở đây ta nói đến bé gái). Chín tháng mười ngày được ấp ủ trong bụng mẹ là chín tháng mười ngày hạnh phúc hồi hộp của đôi chim cúc cu. Sinh ra được bao người mừng rỡ. Rồi được mẹ cho bú mớm, cha bảo bọc, biết bao là chăm bẵm, nàng lớn lên như một cái cây được chăm sóc tốt, tươi tắn trong yêu thương, cho đến khi đơm nụ và nở hoa. Ăn uống lành mạnh, chăm chỉ vận động, tắm trong ánh sáng và hơi ấm của mặt trời, vẻ đẹp của nàng khiến bao người say mê. Nhà thiết kế thời trang may quần áo cho nàng, nghệ sĩ múa dạy nàng những cử động uyển chuyển, các chàng trai truyền cho nàng ngọn lửa tình yêu, thi sĩ ca ngợi nàng... Biết bao là tinh túy tinh hoa được dành cho một mỹ nhân hoàn hảo.

Vậy thì, nhận lấy biết bao ân huệ của trời đất và con người như vậy, thì sứ mệnh của một người đẹp hoàn hảo là gì? Là đem trao trả lại cho tất cả mọi người vẻ đẹp của sự khỏe mạnh, tình yêu, hạnh phúc, bắt đầu bằng việc chính nàng luôn khỏe mạnh, tươi thắm, nâng niu hạnh phúc và ban tặng tình yêu.


Sandro Botticelli - La nascita di Venere
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Naissance_de_V%C3%A9nus_(Botticelli)

samedi 18 octobre 2014

Bốn mùa say

Mùa buông mình trôi trong thời gian
Xuân khoe tươi thắm nét dung nhan
Nụ chồi e ấp hương thơm gió
Chim muông ca hót tình hân hoan

Mùa hạ khoe sung mãn nồng nàn
Sum suê lá biếc nhựa dâng tràn
Ngời ngời sắc lửa hoa đơm trái
Tắm ánh mặt trời đương chói chang

Mưa thu dịu mát giấc mơ vàng
Khát khao chín mọng đỏ mỡ màng
Hoa thu lộng lẫy ganh đua sắc
Một bông cúc nhỏ nép bên đàng

Trời đông lạnh giá tuyết rơi dày
Lá rơi cây buồn bã khô gầy
Ngọn lửa tình yêu em sưởi ấm
Tình nhân em ôm ấp trong tay.


http://le-paradis-des-anges.forumactif.fr/t4108-les-photographies-animalieres

vendredi 17 octobre 2014

Nguyen Thi Loan - Candidate Miss World 2014 (16) - Yếm đào

Hi Loan, mình thích cái áo dài cách điệu này (chỉ không thích cái quần !) Nó gợi cho mình ý tưởng về trang phục dân tộc của Loan. Loan nên mặc một cái yếm đào bên trong, và một cái áo tứ thân trong suốt bên ngoài. Cái yếm đào của các cụ nhà mình là gợi tình lắm đấy :-D, chứ các cụ có phải đức hạnh cứng nhắc như các quý bà kém duyên ngày nay đâu ?! Mặc yếm tức là đồ lót rồi, khỏi cần mặc áo ngực nữa (hihi cô nào ngực xệ ngực lép thì đành chịu sầu luôn)!

Nếu có thể, những tà áo của cái áo tứ thân của Loan nên lấy lại những màu sắc cổ của các cụ được thì tốt (màu nâu gụ, màu hoàng yến... có 5, 6 màu gì ấy), nên hết sức cổ điển, chứ đừng cách điệu vì thời trang của ta còn kém, cách điệu trông còn xấu đi nữa. Chỉ cách điệu phần trên với áo ngoài trong suốt và cái yếm đào thôi.

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=995405


Hình này dáng điệu xinh ơi là xinh này, đùi gối gợi cảm chưa !



Hình này cổ cao thanh nhã như cổ thiên nga này :
Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan tự tin sải bước catwalk khi làm vedette

Nguyen Thi Loan - Candidate Miss World 2014 (15) - Cổ cao tuyệt vời

Hi Loan, tất cả hình chụp ở đây dáng điệu đều đẹp tuyệt rồi đó. Cái đầm màu xanh trắng này rất nhẹ nhõm dễ thương. Loan xem tấm hình chụp chung với bạn gái coi Loan đáng yêu tươi tắn quá chừng luôn !

Mình chỉ lưu ý Loan một chút là Loan phải luôn ghi nhớ phân biệt rõ hoa hậu với người mẫu. Người mẫu họ muốn phô bày ra vẻ đẹp của bộ quần áo nên chính bản thân họ phải chìm đi, ví dụ như mặt họ lạnh lùng không biểu cảm, người họ gày gò để dễ mặc đồ... Loan chỉ nên học họ cách trình diễn và chọn quần áo thôi, chứ đi thi hoa hậu mà phong cách đó là tiêu dên !

Các cô hoa hậu luôn phải tỏ lộ ra được vẻ biểu cảm, gợi cảm, nồng ấm, nồng nàn, quyến rũ... của chính bản thân họ. Biểu tượng của sắc đẹp là thần Vệ Nữ, bao giờ cũng là khỏa thân, khi khoác quần áo lên người nàng, thì đó là do các nữ thần duyên dáng, mà cũng chỉ là khoác một tấm voan mỏng thôi. Nên nói cho rõ ra thì thi hoa hậu thực ra là để phô bày toàn bộ vẻ đẹp của cơ thể, quần áo chỉ là để làm duyên mà thôi. Trong khi trình diễn thời trang thì hoàn toàn ngược lại.


Cho nên có bạn khuyên Hà Anh cố vấn cho Loan, nhưng mình tin là Hà Anh không thể cố vấn cho Loan được đâu, vì Hà Anh là người mẫu chuyên nghiệp quá. Chỉ có thể là Hương Giang cố vấn cho Loan mà thôi, còn nếu không, thì phải là một diễn viên múa. Diễn viên múa thì nghề của họ là phải phô bày được tất cả những vẻ đẹp của cơ thể và của cử động.

Không biết Loan có nghe lời mình mà đi học vũ đạo không, nhưng mình lưu ý thêm là cánh tay phải của Loan thường buông thõng không đẹp (ở các hình ở đây là khá ổn rồi), trong khi mà cánh tay trái tạo thế thì luôn đẹp.

Loan thử bài múa này xem : đứng thẳng người, vươn cao, một tay (tay trái) vịn vào đâu đấy, tay phải đưa lên cao rồi hạ xuống nhiều lần. Nguyên tắc là, khi đưa tay hoặc chân lên, thì không phải đưa thẳng như một cái đòn gánh, mà là nâng lên từng phần một. Ví dụ như khi đưa tay lên, thì bắt đầu là nâng phần cánh tay trên, rồi đến phần cánh tay dưới, rồi mới đến bàn tay, khi hạ tay xuống cũng vậy. Khi giơ chân, thì nâng đùi trước, rồi mới đến bắp chân, rồi mới đến bàn chân. Loan thử mà xem, trông điệu bộ như là múa ngay lập tức.

Loan cừ lắm, những khuyết điểm đã sửa hết rồi đấy :-) Uyển chuyển hơn nữa, tươi tắn hơn nữa !

http://www.anninhthudo.vn/hau-truong/hoa-hau-bien-nguyen-thi-loan-long-lay-voi-thoi-trang-phong-cach-y/576047.antd



mercredi 15 octobre 2014

Nguyen Thi Loan - Candidate Miss World 2014 (14) - Thanh lịch kiểu Paris

Mình có may mắn được quen biết vài bà và cô là nghệ sĩ kịch nói và cô giáo, tiếp viên... đều thuộc hàng các bà các cô thanh lịch bậc nhất Paris. Chà chà đến mình là phụ nữ mà còn mê, huống chi các ông. Vẻ thanh lịch quyến rũ của họ thì thật không thể nào tả ra bằng lời được, mà có tả thì cũng không sao nói hết được, tuy nhiên cũng có một vài nguyên tắc.

Nguyên tắc thứ nhất : luôn luôn phải có hai thứ đẹp, theo thứ tự cao thấp, và chỉ khoe ra mỗi lần một thứ (giống như là món kia để dành vậy, chứ không bao giờ khoe tất cả ra cùng một lúc, cái này là Loan hay phạm lỗi nặng đây !). Ví dụ trên gương mặt thì có mắt và môi phải luôn được chăm sóc cẩn thận. Nếu muốn trang điểm mắt nổi bật, thì son môi phải nhạt đi để nhường phần cho mắt. Ngược lại, nếu tô môi đậm, khêu gợi, thì mắt phải chìm hơn (nhưng vẫn phải đẹp). Ví dụ kế tiếp là trên người thì có bộ ngực và cặp đùi là hai thứ phải đẹp. Nhưng hễ hở ngực thì phải mặc váy dài để che bớt đùi đi, còn nếu mặc váy ngắn, hở đùi cao, thì phần ngực phải kín.

Hình này là Loan đạt yêu cầu ấy đây : hở ngực, váy dài (nhưng vấn đủ ngắn để khoe cơ bắp của đùi), môi đậm hơn mắt.


https://vn.nang.yahoo.com/t%C3%BA-anh-th%E1%BB%8B-loan-v%C3%A0-ng%E1%BB%8Dc-h%C3%A2n-c%C3%B9ng-030100770.html

Hình này tạm được vì váy ngắn (mình thích độ dài váy, ngắn hơn chỗ hõm giữa đùi, Loan thấy không?), phần trên kín theo đúng nguyên tắc, nhưng tiếc thay lại quá xấu, Loan thấy không? Áo bùng nhùng không có ôm sát, gợi cảm gì hết. Mặt thì không có điểm nhấn, cả mắt lẫn môi đều mờ nhạt như nhau. Nhưng dáng đứng ngồ ngộ dễ thương phết (tay phải của Loan nên hơi cong khuỷu tay một chút xíu để không cho cảm tưởng là tay buông thõng, nhưng tay như thế này cũng không phải là buông thõng đâu).
Nguyễn Thị Loan
http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Hoa-hau-Bien-Nguyen-Thi-Loan-tu-tin-dien-thoi-trang/11188095/401/

Thường thì mình thấy Loan hay tô môi đậm, trông cũng rất đẹp vì môi Loan mọng mà nét môi đẹp lắm. Nhưng mắt Loan cũng rất là đẹp mà ánh mắt lại mạnh mẽ trong trẻo có hồn, còn quyến rũ hơn cả đôi môi (thường khi tô môi đậm là mình muốn sexy), cho nên Loan cũng phải nhấn mạnh điểm ấy, không được bỏ phí. Còn khi Loan tô cả mắt đậm môi đậm thì lại mất ép-phê đi, vì người xem hơi bị rối nên không biết nên nhìn vào cái gì. Muốn "hút hồn" người khác thì luôn luôn phải giữ cho (họ nhìn) lâu lâu một chút, không được rời ra.

Phân tích một chút thì mình nghĩ là nguyên tắc này dựa trên ý tưởng là phải thu hút người khác nhìn vào cái gì đẹp của mình. Vì thường là ai cũng có điểm mạnh điểm yếu (Hoa hậu cũng chỉ đẹp gần như là hoàn hảo thôi, chứ không có ai là hoàn hảo cả), nhưng mà phải giữ sao cho tổng thể chung là đẹp, và hài hòa, đồng thời có một điểm nhấn trên bộ phận cơ thể nào đẹp nhất của mình.  Hương Giang, khi thi HHTG (cô ấy lọt vào top thời trang đấy, và rất là xứng đáng), được mọi người khen ngợi là cô ấy đeo một bông hoa ở cổ tay, tạo nên điểm khác biệt, nhưng khen thế vẫn là khen chưa đủ. Cô ấy đeo bông hoa ở cổ tay, là thu hút sự chú ý vào vùng hông và đùi của cô ấy, cực đẹp (vòng mông 93cm), chứ nếu cũng bông hoa ấy mà cô ấy gắn lên ngực áo là hỏng, Loan thấy không? Cô ấy rất khéo léo kéo sự chú ý của mọi người lên nơi đẹp nhất của cơ thể mình, để mọi người bớt chú ý đến vòng ngực, vòng ngực cũng rất là đẹp nhưng rõ ràng là kém nổi bật hơn.
 
http://vietbao.vn/Van-hoa/Huong-Giang-lot-top-3-HH-goi-cam-nhat-the-gioi/65186288/181/

Còn Loan thì cả ngực lẫn mông đùi đều đẹp, nên ta cứ lần lượt khoe hết món này đến món khác, cho nó thường xuyên thay đổi, đa dạng, không chán, nhớ đừng khoe tất cả cùng một lúc nhé ! :-D


(Lần tới mình sẽ nói tiếp nguyên tắc thứ hai)


dimanche 12 octobre 2014

Nguyen Thi Loan - Candidate Miss World 2014 (13) - Hình chụp MW

Hình này mới xứng là HHTG nè em !

Thấy chưa, cổ luôn phải cao như vầy, tay chân không có cái gì buông thõng cả. Nhìn từ góc độ này Loan cũng đẹp quá trời luôn, vì sao chỉ chọn có mỗi góc nghiêng bên trái mà thôi? Váy thì không xuất sắc lắm nhưng may mà người đẹp bù lại (nhưng cũng không cần hoàn hảo đâu, miễn là đừng xấu thôi, chứ kém hoàn hảo một chút lại càng quyến rũ, hình này quyến rũ thật đấy).

http://see24h.net/nguoi-dep-viet/nguyen-thi-loan-ngay-cang-quyen-ru-4708.aspx

samedi 11 octobre 2014

Nguyen Thi Loan - Candidate Miss World 2014 (12) - Về ăn uống

Mới hôm qua mình đọc bài báo trên Vietnamnet, kể chuyện các cô Diễm Hương và Trúc Diễm ăn kiêng luyện tập khắc nghiệt như thế nào để đi thi hoa hậu, có ý khuyên Loan phải như vậy ! Em ơi em ơi, dục tốc bất đạt, luyện tập cấp tốc mà đi thi hoa hậu sao được? Mình lưu ý Loan đấy là hai cô thi rớt không để lại tăm tích gì cả, và chế độ ăn của họ là để giảm mỡ, tăng cơ, vì các cô ấy có tí cơ nào đâu cơ chứ ? Muốn có cơ như ta đây cũng phải có thâm niên 30 năm bơi lội, như Loan là mấy năm thể thao chuyên nghiệp... Ăn lòng trắng trứng và mấy cái khỉ khọt gì ấy và luyện tập gấp một tháng mà có được cơ bắp, hehe, thì đàn ông trên thế giới này có cơ bụng sáu múi cả rồi. Tự hành hạ mình khắc nghiệt như vậy thì chỉ phô ra được một vẻ đẹp đau khổ mà thôi ! Mình nói cho Loan biết là đọc phỏng vấn các cô HH Pháp, cô HHHV Nathalie Glebova và cô HHTG Ksenia Sukhinova, các cô ấy đều nói rằng các cô ấy không hề ăn kiêng gì cả, các cô ấy ăn những thứ mình thích, và cơ thể các cô ấy đẹp như vậy đều chỉ do luyện tập mà thôi.

Các chế độ ăn kiêng, như chính Loan cũng đã nhận thấy, là nó chỉ làm cho mình càng đói điên cuồng, càng thèm ăn, càng mập và mất thăng bằng về tâm thần. Hồi xưa mình chưa hiểu vì sao nhưng bây giờ mình đã hiểu ra. Ở bên Pháp, mình biết mấy cô theo học ngành dinh dưỡng, ăn kiêng đều là những cô học rất dốt ở phổ thông, rất chán học và không thể theo học ngành nào khác, nên mới vào ngành ấy ! Thế cho nên bản thân các cô ấy đều béo gầy trồi sụt, tâm thần bấn loạn và nhiều khi ngã lăn ra ngất vì ăn kiêng, thế mà lại còn đi dạy mọi người làm theo mấy cổ chứ  !!

Mình rất mong là chính Loan sẽ tự biết cách làm cho mình xinh đẹp. Loan thử nhớ xem hồi Loan chơi bóng chuyền ấy, thì chế độ ăn uống ra sao, cường độ luyện tập như thế nào? Đấy mới là chế độ lành mạnh đấy, nên hồi ấy Loan mới đẹp làm mọi người rúng động cả lên ! Loan xem chế độ ăn của các anh cảnh sát biển của ta chưa? Một nồi cơm bự, mỗi anh một tô bí xanh luộc tổ chảng, một tô thịt và còn thêm cá mực câu được nữa ! Các anh ấy còn ăn thêm cả củ chuối để thêm chất xơ (phần của mấy chú heo con rất tội nghiệp bị mang theo tàu để có thịt tươi nữa), rồi Loan xem tất cả các anh ấy thân hình đều đẹp đẽ như thế nào?

Cho nên mình biết chắc chắn một điều là việc nhịn cơm, loại tinh bột ra khỏi bữa ăn để giảm cân là sai hoàn toàn, đấy là ý tưởng của bọn dốt. Tinh bột cung cấp năng lượng lâu bền, ta gọi là "chắc dạ", phải có năng lượng thì mới hoạt động được. Loan nhịn ăn tinh bột, người mệt phờ ra, không nhấc chân tay lên mà luyện tập được nữa. Cơ thể đói năng lượng, nó càng làm cho mình thèm những thứ giàu năng lượng như là mỡ, đường, rất giàu năng lượng mà lại không chắc dạ, làm mình càng béo thêm, càng đói thêm. Ăn cơm thì có thể tăng cân, nhưng mình tin là nếu Loan ăn cơm không thôi, thì chắc cũng khó mà tăng cân được, tăng cân là do những thứ ăn kèm, xốt béo hay thịt béo gì ấy chứ ! Và nếu tăng cân do ăn cơm, thì mình phải tăng thời gian luyện tập lên để giảm ký, và lúc đó người sẽ có đường nét rất đẹp, eo thon, mông ngực và tay chân đầy đặn. Nếu Loan có ăn kiêng, thì chỉ ăn một thời gian ngắn, 1 tuần, trước khi trình diễn thôi, còn luôn luôn phải duy trì một chế độ ăn đều đặn, bình thường. Cô nào ăn ngon miệng cô ấy mới vui vẻ hạnh phúc, chứ cô ấy mà nhịn ăn, ăn kém thì trông nhan sắc buồn rầu, đau khổ lắm !!

Xem cặp giò cơ bắp của mình không? Hơi ngắn tí nhưng anh nào cũng thích (Váy cỡ của Pháp là 38, dài váy phía trước là 39cm, phía sau là 41cm, và vạt váy lượn lượn một chút chứ không có thẳng). Mình nặng 48kg, thua Thu Thảo HHVN 1kg, nhưng thấp hơn 1m60, mà từ hồi nào giờ toàn bị chê mảnh mai (khi không mặc bikini), cho nên mình đảm bảo là Thu Thảo gầy tong teo, thân hình không đẹp, chỉ có quần áo là đẹp thôi !