mercredi 30 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - Nhẹ nhàng tươi tắn (28)


Hi my friends,

Thấy fans của Loan nhận xét càng về cuối Loan cười càng nhẹ nhàng tươi tắn, đúng đó nghen, mấy bữa nay mình cũng định khen Loan cười đẹp, mà chưa kịp. Mình thấy Loan cười rộng miệng, tươi tắn, đúng kiểu hoa hậu đấy. Tức là cười rộng miệng sang hai bên (giống cô Nguyễn Thị Thành), khi tập cười người ta cũng cắn cây bút chì giữa hai hàm răng để cười rộng miệng sang hai bên đấy, và cười như vậy thì tha hồ ngoác miệng đến tận mang tai cũng không sợ hở lợi, hoặc là chỉ hở chút chút tự nhiên thôi, trong khi mà, nếu mình cười nhếch miệng lên cao và nheo mắt, thì thường là hở lợi.

Trong tấm hình này thì đúng như các bạn nhận xét là cười chưa được thoải mái lắm. Mình gợi ý Loan là, khi Loan cười, thì Loan nghĩ là người chụp hình đang khen Loan đẹp, và Loan cười thật tươi để cảm ơn anh ấy.

Dáng đứng đẹp đúng kiểu diễn viên múa nhé ! Loan thấy không, quay gót chân vào trong thì chân không bao giờ xấu !



Mình muốn lưu ý cái mái tóc buộc đuôi ngựa của Loan. Các cô bé học múa trước khi vào phòng múa đều bắt buộc phải cột tóc lên cho gọn gàng. Động tác của các cô ấy là : cúi gập người về phía trước để cho tóc rũ xuống, rồi đứng thẳng lên hất tóc ra phía sau, làm hai ba lần như vậy, đến khi tóc gọn rồi thì dùng hai tay ôm lấy và cột lại, khá chặt nhưng mà không chặt quá. Như vậy tóc ôm tròn quanh đầu rất đẹp. Mình thấy Loan cột tóc đuôi ngựa thường là đầu trông không tròn, tóc cột chặt quá, Loan thử làm lại xem sao.

Cô bên cạnh Loan cũng được đấy, gương mặt cân đối, cổ cao, cánh tay đẹp đấy, nhưng đừng có buông thõng thế.

Bon courage ma belle :-)

Tinh thần của vẻ đẹp - Top 10 (27)


Hi các bác, sáng nay tôi bận không viết nhiều được, tôi thử chọn top 10 cho các bác xem nhé. Lưu ý các bác là tôi chọn qua ảnh và các chỉ số hình thể, chứ tôi không có thời gian chọn qua vidéo, nên có thể chưa chính xác lắm.

Vậy tiêu chuẩn tôi chọn như sau :

Trước tiên là gương mặt (mặc dù tôi coi trọng thân hình hơn khuôn mặt), nhưng mà có nhiều cô quá, nên tôi phải nhìn mặt trước rồi mới coi chỉ số sau. Vậy gương mặt tôi thích là phải mắt dài (nếu xếch càng đẹp), miệng rộng, mặt dài càng đẹp, vẻ mặt tươi tắn có nội lực chứ không buồn rầu, quạu cọ. Xấu đối với tôi là đôi mắt ngắn, đuôi mắt cụp xuống, hoặc mắt gần nhau quá (mắt hơi xa nhau không phải là xấu), mặt nhỏ hoặc ngắn quá cũng không đẹp; mũi không quan trọng lắm, mũi hơi to hay hơi thấp một chút cũng không sao. Tôi bỏ qua các cô chụp nghiêng vì không nhìn được rõ.


Cổ thì tôi ưa cổ cao, nhưng có thể có vài cô ưa đứng rụt cổ nên tôi chưa xét.

Hai vai phải rộng, nở nang. Hai bắp tay nếu gầy cũng phải có cơ bắp. Đùi cũng vậy. Nhưng đùi phải to (thì mông mới to tròn giàu nữ tính, không thì rất có thể vòng ba to do xương hông to mà mông lép, tức là người không có "dày cơm").

Khi nhìn chỉ số thì chiều cao là quan trọng, top 5 phải từ 1m72 trở lên nếu muốn đi thi quốc tế. Top 10 cũng phải từ 1m70 trở lên, nếu thấp hơn thì người cô ấy phải rất đẹp, tức là luyện tập rất nhiều, có cơ bắp thật đẹp và các vòng hài hòa.


Các vòng thì nếu top 5, vòng 1 phải từ 84cm trở lên, vòng hai từ 64cm trở xuống, vòng ba từ 90cm-96cm. Top 10 thì vòng 1 phải từ 80cm trở lên, vòng ba 88cm nếu cô ấy gầy, nhưng người có cơ bắp.


Như vậy top 5 của tôi là : Cô Nguyễn Thị Loan, và do không có cô nào khác thỏa mãn điều kiện của tôi nữa cho nên tôi hạ thấp điều kiện xuống, tức là hạ thấp chiều cao, và ưu tiên cơ bắp đẹp và da nâu, thì tôi chọn tiếp là : cô Lê Thị Sang (vòng 1 là 82cm là hơi nhỏ, cô ấy phải lên 2kg nữa), cô Quỳnh Mai (vòng 3 hơn 100cm là hơi lớn, cô ấy phải giảm từ 3-4kg nữa), cô Nguyễn Thị Thành (các vòng cân đối, cơ bắp đẹp nhưng hơi gầy, phải tăng 5kg), cô H'Ăng Niê (hơi gầy, phải tăng 2kg).

(tôi tạm post đoạn này)

Tiếp tục top 10 là : cô Phạm Thị Hương (lẽ ra nếu cô ấy am hiểu về sắc đẹp, thì cô ấy phải tăng ít nhất 2kg nữa để vòng một được 80cm là rất khiêm tốn rồi, nhưng cô ấy có chiều cao, khung xương và cơ bắp đẹp), cô Diệu Ngọc, chỉ số chiều cao đẹp, nhưng cơ bắp kém, cô Khánh Vân (vai ngực hẹp), cô Đỗ Mỹ Linh (chiều cao thấp), cô Hồng Hà (hơi mập và cơ bắp cũng chưa đẹp lắm, nhưng khá ổn, mặt cô ấy mắt dài miệng rộng, nếu biết trang điểm sẽ đẹp đấy).


Cô Trà My chỉ số hình thể xấu, mặc dù mọi người nói cổ đã giảm 8kg rồi, đẹp lắm rồi nhưng mà tôi không thích mua mèo trong bị như thế, tôi chỉ nhìn chỉ số chính thức thôi. Tôi cũng để ý cô Hoài Nhi.

Chúc các bác một ngày tốt lành, chiều nay tôi sẽ xem kỹ lại danh sách này.




mardi 29 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - charisme (26)


Hi everybody,

Charisme ở đây mình dịch là "thu hút nổi bật" nha !

Nói tiếp chuyện dân Việt Nam thích gì. Thứ nhất, thích da trắng, cái này là Loan gặp khó rồi hihi. Nhưng thế giới thì họ thích da nâu, chỉ riêng việc xuất hiện với nước ra nâu óng ả là sẽ thu hút báo giới ngay lập tức rồi. Loan xem cả năm cô top 5 của HHHV năm ngoái đều da nâu và rất nâu, kể cả cô người Ukraine lẽ ra da phải trắng :-) Tuy vậy, đây là cuộc thi ở Vietnam, và còn lâu dân VN mới ưa nước da nâu.

Thứ nhì, dân Việt Nam thích trẻ, gái tơ ngây thơ. Đây chắc là cái bản chất ấu dâm của đàn ông Việt Nam còn sót lại từ thời tảo hôn, cho nên là ông Dương Kỳ Anh chỉ toàn thích chọn nụ (hihi, nhưng mà ổng chọn người cũng đẹp đấy). Cho nên thế giới thì họ gọi là nữ hoàng sắc đẹp, còn dân Việt Nam ta thì chỉ thích công chúa thôi, cho nên họ mới chết mê chết mệt nàng Đặng Thu Thảo "thần tiên tỷ tỷ" :-)

Đến đoạn này thì mình tạm dừng để nói về cái đầm dạ hội của Loan đêm chung kết. Mình sẽ muốn đấy là một cái đầm kiểu công chúa, hơi cổ điển, như là của cô HH Mỹ Olivia Jordan (cô ấy có vẻ giản dị giống Loan đấy, nhưng điệu hơn, và mình cũng muốn Loan điệu hơn một chút, một chút thôi ):

Miss Oklahoma Olivia Jordan competes in the evening gown competition during the preliminary round of the 2015 Miss USA Pageant in Baton Rouge, La., on July 8, 2015. (Associated Press)
http://www.washingtontimes.com/multimedia/image/oliviajordanjpg/

(Mình post lên rồi viết tiếp)

Cho nên mình muốn Loan ngỏ lời với anh Võ Việt Chung là, nếu đúng là anh tài giỏi thật, thì anh may thử cho em một cái đầm kiểu dáng tương tự như thế này : Hở vai hở ngực (nếu cần thì có dây đeo trong suốt hoặc thật mảnh mai để chắc ăn váy khỏi rơi), nhưng đường cúp ngực phải cong theo hai bầu ngực chứ không được thẳng. Loan nhìn kỹ phần eo hông nhé ! Váy bằng lụa tơ tằm, càng óng ánh càng tốt, màu đỏ hoặc màu nóng (năm nay Loan sao Thái Bạch phải hết sức tránh xa màu trắng nhé, ví dụ như cái đầm dạ hội màu bạc của cô Paulina Vega cũng rất đẹp nhưng Loan nhất thiết không được chọn màu ấy), váy xòe rộng chừng 20m lụa vào (Loan nói em trả tiền lụa, anh đừng sợ), có gọng ở trong để dễ bước đi. Nếu có thể và nếu kịp, đính thêm một chút pha lê hoặc sequin, cho thêm phần duyên dáng và bắt ánh sáng.


Thường những cái váy kiểu này, họ có một cái phần khung xiết eo bụng cho nổi hơn, trông cho hoành tráng, thường là một thứ vải lưới hơi cứng, Loan thử hỏi xem anh VVC có không? Bây giờ mình bận rồi, có gì lần tới nói tiếp nghen.

Nỗ lực, nỗ lực không ngừng, ma chère !

Tinh thần của vẻ đẹp - Tóc bồng bềnh (25)


Tóc bồng bềnh, Loan đẹp, chẹp chẹp ! Cổ cao, cười rộng miệng rất tươi, thấy không, hở lợi cũng đâu có sao đâu, rất tự nhiên, rất đẹp :-) Bravo Loan !



Tinh thần của vẻ đẹp - HH Biển (24)


Hi Loan và các bạn,

Lâu lắm mình mới thấy một bài phân tích nhan sắc rất đúng nè :

http://2sao.vn/thoi-trang/top-7-thi-sinh-co-voc-dang-quyen-ru-nhat-hh-hoan-vu-viet-nam-2015-p0c1004n20150928101043763.vnn



Vậy mình xin đính chính lại là bữa trước chê Diệu Ngọc vòng eo 70cm, là nghe tin đồn, số đo vòng eo chính thức của nàng như trong bài này là 64cm là khá hơn nhiều rồi, và như vậy là Diệu Ngọc có số đo đẹp. Nhưng mình vẫn giữ nguyên ý kiến là cô ấy ít luyện tập và thể thao, như trong bài nói là không có săn chắc. So với cô Lê Thị Sang số đo không đẹp bằng nhưng mà nhìn cổ là thấy luyện tập rất nhiều, cặp đùi nổi cơ lên đẹp không kém gì Loan đâu nghen ! Diệu Ngọc phải hít đất hàng ngày và nằm đạp chân trong không khí, để cải thiện ngay lập tức cơ bắp tay và cơ đùi, còn về lâu về dài thì cô ấy phải chơi một môn thể thao cường độ cao thì dáng người sẽ đẹp lắm.


Sắp tới đây thi HH Biển, mặc dù Loan đã có giải này rồi nhưng mình vẫn muốn Loan cố gắng đoạt giải này lần nữa, là vì hồi 2010, Loan có những hình chụp bikini rất xấu, xấu một cách cố ý, dìm hàng chứ một nhiếp ảnh gia hay thậm chí người bình thường cũng không chụp và đưa lên những ảnh xấu như vậy, trong khi mà, ở trong các vidéo clips, thấy body Loan tuyệt đẹp.


Vậy mà, nếu như Loan dự thi HHHV, thì Loan phải có những hình ảnh đẹp đưa lên trang web của Loan, để khi khán giả trên thế giới muốn tìm hiểu về Loan, họ phải thấy những hình ảnh đẹp. Đây cũng là một lý do khiến cho Loan không thu hút được sự chú ý của công chúng, tức là Loan không có trang web riêng, với những hình ảnh đẹp. Vậy nếu có thể, Loan nên nhờ ngay một anh tin học viên trình độ cao (hihi quên, Loan nên gọi ảnh là kỹ sư tin học, chứ đừng gọi tin học viên mà ảnh giận!), lập cho Loan một trang web chính thức, và nhân kỳ thi HHHVVN lần này, Loan cố gắng chụp và quay phim nhiều hình ảnh đẹp để cập nhật lên (trả tiền mạnh tay vào, đừng có tiếc tiền nha cô nương).

Loan xem, trang Miss World họ chọn đăng hình này của Loan, và bình luận rằng đấy là một vẻ đẹp hoàn hảo (anh nào chụp hình cho Loan mà đẹp dữ vậy (trang điểm làm tóc cũng đẹp nữa) ? Mời ảnh chụp tiếp, trả tiền mạnh tay vào !). Váy đẹp mềm mại gợi cảm quá chừng luôn, màu đỏ tuyệt vời luôn. So với cái hình mặc đầm dạ hội đỏ, mắt lờ đờ trên trang HHHVVN, thì Loan thấy cái nào đẹp hơn?



(mình post lên rồi viết tiếp)


Rồi mình trở lại chuyện vì sao Mai Phương Thúy và Đặng Thu Thảo thu hút công chúng nghen !

Tất nhiên là như Loan thấy đấy, các cô ấy có nhiều hình ảnh đẹp, chỉn chu, chắc chắn là có đầu tư nhiều, cẩn thận. Nhưng điều quan trọng nhất là các cô ấy có ý thức muốn vừa lòng công chúng, điều này cực kỳ quan trọng. Ngay cả các chính khách ở Pháp chẳng hạn, họ cũng phải ra sức tìm hiểu xem dân chúng thích gì, để làm vừa lòng dân, cho nên thường hay bị chê là "mỵ dân". Mình nghe kể hồi 2012, cô Thu Thảo thường hỏi phóng viên là cô ấy tạo dáng, ăn mặc, trang điểm, vv. như vậy có đẹp không? Là mình biết cô ấy rất là khéo léo đấy !



Mai Phương Thúy thu hút công chúng là vì cổ rất sexy. Mình nhớ có lần thấy hình chụp tấm pa nô lớn có hình cổ mặc bikini ở Nha Trang, phía trước là một người đàn ông đứng ngắm miệng há cả ra :-D :-D Nhưng mà MPT cũng phải rất là thông minh, bởi vì dân chúng mình kỵ hình ảnh sexy, có dạo họ làm um sùm vụ cổ mặc áo dài trong suốt, thế là nàng ra sức xin lỗi xin lỗi, nhưng mà sau đó vẫn sexy :-D

Còn Thu Thảo thì có vẻ mong manh, nữ tính, hợp ý người Việt Nam nên dân chúng khoái. Nhưng nếu MPT thông minh nổi bật thì Thu Thảo có vẻ là người rất là tình cảm, cho nên là cô ấy cũng rất quyến rũ đấy. Cô ấy hấp dẫn về mặt cảm xúc.

Loan thì cân bằng hơn, mình biết Loan là người tình cảm, hay xúc động (cho nên nói ngọng khó kiểm soát hihi, nhưng Loan đừng quá sợ, nếu Loan nói ngọng, thì Loan mỉm cười nói "xin lỗi" và sửa lại một chút, đặt tay lên ngực để ý nói là "tôi xúc động quá"), nhưng Loan hay kiềm chế cảm xúc bằng lý trí. Loan có thể thả lỏng cảm xúc trước, và kiểm soát bằng lý trí sau, là hoàn hảo đấy.

Bây giờ, thì mời cô nương vắt óc suy nghĩ xem dân Việt Nam thích gì, rồi tôi sẽ nói. Lúc đầu tôi định gợi ý cô là phải đi nhuộm da trắng nhưng mà không kịp :-) Nhưng thôi không sao, chứ mình cứ lúc trắng lúc nâu đổi màu liên tục thì mọi người lại rối loạn cả lên.

Bon courage Loan, tiens bon !


lundi 28 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - Tóc bồng bềnh (23)


Bonjour tout le monde :-)

Ah ah, hôm qua mình nằm suy nghĩ một chút, thì nghĩ ra vì sao mà Loan không để được kiểu tóc đẹp, mặc dù là tóc Loan đẹp lắm đó, dày dặn, sung mãn.

Đúng là Loan chưa gặp được người làm tóc giỏi. Người nào giỏi (nghề của họ), là bao giờ họ cũng phải có tính nghệ sĩ trong đó (cho nên mình rất thích anh Võ Việt Chung, rất nghệ sĩ, mặc dù phong cách của ảnh hơi rườm rà, nữ tính cho nên rườm rà).

Loan dỏng tai lên mà nghe, mình nói cho Loan biết là, ở bên Pháp này, cũng phải tìm đỏ mắt mới được một người làm tóc giỏi. Bà nghệ sĩ kịch nói ở gần nhà mình, bà ấy chỉ đi làm tóc ở một tiệm chuyên dành cho nghệ sĩ Paris, mỗi lần làm đầu trả hết 300 ơ rô, nhưng mà bên cạnh bả thì bả là hoàng hậu mà mình là nữ tỳ. Mỗi lần xin hẹn làm tóc, là phải chờ 6 tháng, bả là nghệ sĩ, nên được ưu tiên chờ chỉ có 3 tháng thôi. Mà giá làm tóc bình thường, bình dân ở Pháp thì là khoảng 30-40 ơ rô thôi (đàn ông thì chừng 10E). Trong khi mà, mái tóc của mình thì đàn ông Pháp đã ngất ngây rồi, mà về Việt Nam thì mọi người khen tấm tắc. Để mình sẽ kể cho Loan nghe về phần mình thì minh làm thế nào.

(Hehe mình post đoạn này lên rồi đi ăn sáng đã rồi viết tiếp).

Hình này cô ăn mặc rất đẹp, vừa giản dị vừa rực rỡ nè cô nương, đúng tính cách của Loan. Váy hai dây mỏng như vậy vừa thanh nhã vừa gợi cảm, khoe được vai ngực, vải mềm mại khiến tà váy trông mềm mại rất đẹp, thấy chưa cô nương? Cái váy này nó khoe được tất cả đôi tay đẹp và cặp giò đẹp của Loan, trên hở nhiều, dưới hở ít (nhưng vẫn hở), đúng kiểu Paris nhé :-) Tóc trông cũng khá đấy, không có độn một đống trên đầu rồi trét keo trông như tổ quạ nữa !


http://www.vnbeauties.com/t61014p924-topic


Rồi tôi kể tiếp cho cô nương nghe tôi đi làm tóc ở Pháp thế nào.
Hồi ở VN thì tôi để tóc dài, vì càng làm càng xấu. Thợ làm tóc VN chê mình xấu nên khó làm đẹp ! Trong khi bên Pháp thì họ làm cho người xấu thành đẹp, còn ở VN thì biến người đẹp thành xấu, xong rồi chê xấu ! Sang Pháp thì tôi cũng để y như vậy rồi tự cắt tóc lấy, vì sinh viên nghèo tiếc ba chục ơ rô. Sau đó mình bắt đầu đi kiếm việc làm, nên phải chỉnh trang bề ngoài, nên bắt đầu đi làm tóc, mà thấy vẫn không đẹp. Đến một hôm định đi thi làm tiếp viên hội nghị, lương 10E/giờ, là ngon lành lắm (lương tối thiểu của Pháp là khoảng 6,6E), thế là mình bèn tung hết thần công lực ra.

Mình đến một tiệm tóc nhỏ ở trung tâm thành phố, trang trí có vẻ rất nghệ thuật, mình để ý từ lâu rồi. Có hai người làm tóc là một anh và một chị, mình thích đàn ông làm kia, nhưng lúc đó chị kia rảnh, nên chỉ làm. Chị hỏi mình muốn làm gì, mình nói muốn uốn quăn, chị nói trời ơi tóc thẳng dày đẹp như vậy uốn quăn làm gì (hihi lần đầu tiên được khen tóc đẹp), người Pháp họ ước có mái tóc như mình mà không được, mình nói tại vì người Việt mình toàn tóc thẳng, mình lại ước tóc quăn như người Pháp kia, làm cổ cười quá trời. Săm soi một lúc, cổ nói tóc mình sợi to và dày, uốn quăn là khó và lâu lắm đó nha, vì nó khó ăn thuốc. Cổ nói bây giờ cổ làm cho tăng volume (thể tích) lên, cho nó hơi bồng bềnh, rồi mai mốt tóc ăn thuốc rồi, có gì làm quăn tiếp.

Vừa làm cổ vừa giải thích nhiều điều rất hay về tóc, cổ nói là sợi tóc thực ra là những lớp vảy xếp chồng lên nhau, muốn tóc quăn thì phải tẩm thuốc vào lầm cho những lớp vảy đó tách ra, thì tóc sẽ phồng lên, và sau đó uốn quăn được. Khi cổ làm xong, thì tóc mình đẹp thiệt, tuy chưa quăn, nhưng bồng bềnh như mây. Cổ dặn là, khi gội đầu xong, thì không được sấy tóc, mà phải lau khô rồi để tự khô, thì tóc sẽ luôn bồng bềnh. Nếu thấy nó xẹp xuống, thì thấm ướt nó (phun nước nhẹ lên), rồi để tự khô, là nó lại bồng bềnh.

Từ đó trở đi, mình chỉ đến đó làm tóc. Sau đó thì mình làm quăn, lúc thì quăn nhiều, lúc thì quăn ít, tóc bao giờ cũng đẹp cực kỳ. Có dạo về VN hơi lâu, mình muốn đi làm tóc mà sợ xấu, cậu em trai mình mới tặng vé đi làm tóc ở một tiệm ở Sài Gòn chuyên làm cho nghệ sĩ điện ảnh, khổ quá mình không nhớ tên nữa, hình như là Lộc thì phải, ở đâu chỗ quận 5 ấy, hình như là đường Nguyễn Trãi, nhưng rất có thể mình nhầm đấy. Lần này là một anh làm tóc, mình dọa chàng là tóc ở bên Pháp mình làm đẹp như vậy, về VN sợ làm xấu. Thế là chàng ra sức cố gắng, sau đó thì mình cũng có một mái tóc rất đẹp, lọn ngắn lọn dài, làm mọi người rất ngạc nhiên là sao lại có thể cắt lọn ngắn lọn dài như vậy mà lại vẫn rất đẹp, hehe.

Tóm lại là, để làm một mái tóc đẹp, cần phải tùy theo khuôn mặt, chất lượng tóc, tính cách... của người đó, và phải có thêm chút tài hoa nghệ sĩ của người làm, chứ không phải cứ bôi trét lên là xong. Loan phải kiếm một anh nghệ sĩ thực thụ, chứ không phải tay mơ, và nói ảnh là anh làm sao cho tóc em tự nhiên bồng bềnh óng ả thiệt đẹp. Vì cho tới giờ, ngay cả khi Loan uốn quăn, thì lọn tóc của Loan cũng không tròn như lọn tóc của Thành, mà nó méo méo, nhọn nhọn. Đấy là vì, trước khi uốn quăn, Loan phải làm cho tóc tăng volume (làm cho sợi tóc phồng lên) trước đã.

Bon courage cô nương, lần này cô có nhiều đối thủ nặng ký lắm đó nha, phải chơi chặt chẽ vào !

À quên nói là tóc mình làm hết 70E mỗi lần thôi, nhưng hàng năm mình phải đi hàng trăm km về thành phố cũ để làm đúng cô thợ làm tóc ấy :-) nhân dịp đi nghỉ hè ấy ! Còn anh gì ở VN thì làm hết 400000đ (tất nhiên là mình có tặng thêm vì hài lòng quá, nhưng mình không nói bao nhiêu kẻo có người hú lên), nhưng mà đó là dịp ảnh giảm giá, bình thường hình như 600.

dimanche 27 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - Tóc bồng bềnh (22)


Thành để mái tóc quá đẹp, đường ngôi thẳng thớm, tóc óng ả buông lơi hai bên trán, mà vẫn khoe được trán cao, lượn sóng bồng bềnh, uốn lọn buông xuống kiểu "à l'anglaise". Vì sao mà mình không bao giờ thấy Loan để được mái tóc như thế này? Vì Loan hay vì anh làm tóc ?



http://www.vnbeauties.com/t61051-topic



Tinh thần của vẻ đẹp - Giao cảm (21)


Hi Loan và các bạn,

Trước tiên, mình muốn đính chính lại một chút vì việc hôm qua chê cô nọ cô kia, sắp chung kết rồi mà chê sợ các nàng mất tinh thần. Nhưng mà xin thông báo cho các cô biết là, chỉ có một lời chê nhỏ xíu như vậy thôi mà các cô đã mất tinh thần, thì tinh thần các cô còn yếu lắm, chưa đi thi quốc tế được đâu !

Các cô cũng phải biết là, HHHVVN là một cuộc thi tầm cỡ quốc gia, các cô lọt được vào vòng bán kết là nhan sắc cũng phải hơn người rồi, và năm nay dàn thí sinh cũng rất là đẹp mắt, khỏe mạnh, duyên dáng, nhìn thích thực sự. Các cô được công chúng chú ý, là các cô cũng có sức thu hút mạnh (tiếng Pháp gọi là avoir du charisme, tôi gọi là "giao cảm"). Nhưng mà các cô muốn đi thi quốc tế, thì vẻ đẹp phải đủ chuẩn, các cô cứ nghe lời tôi luyện tập sửa mấy khuyết điểm của các cô đi, thì các cô hoàn toàn có thể tham gia các cuộc thi quốc tế, với điều kiện là, các cô nên tham dự nhiều cuộc thi, để được rèn luyện, học tập thêm, và được khán giả góp ý. Đã muốn theo đuổi con đường nhan sắc thì phải đầu tư cho nó chứ !


Vậy một khi nhan sắc đã đủ chuẩn rồi, thì hầu như các cô đều đẹp như nhau, và lúc đó sẽ chỉ chọn được cô nào có sức thu hút lớn nhất. Ở bên Pháp thì có các cuộc thi địa phương để chọn ra người đẹp nhất vùng, thường các nhan sắc mới phát hiện cũng phải thi đi thi lại vài lần, thì mới được tham dự vào kỳ thi quốc gia. Tức là họ đã được chuyên gia tuyển chọn khá kỹ rồi. Sau đó, trong kỳ thi quốc gia, thì chuyên gia và khán giả cùng bình chọn (50/50), và khi đến top 10, thì chỉ còn khán giả bình chọn mà thôi. Chứ khán giả không bình chọn ngay từ đầu, vì cũng có nhiều khán giả dốt lắm. Cho nên thường là cô HH là dân chúng thích nhất, trong khi mà cô Á hậu 1 thì chuyên gia thích hơn.

Cô Nguyễn Thị Thành (SBD 214) rất đẹp, nếu cô ấy tăng chừng 4-5kg nữa thì cô ấy sẽ còn đẹp hơn cả Nguyễn Thị Loan :-)

VDV bong chuyen vuot kho thi Hoa hau Hoan vu Viet Nam
http://vietbao.vn/The-gioi-tre/VDV-bong-chuyen-vuot-kho-thi-Hoa-hau-Hoan-vu-Viet-Nam/441293932/275/

Ở Việt Nam thì ta cũng có giải người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất, nhưng đấy chỉ là giải phụ thôi, và công nhận là khán giả của ta cũng có nhiều người có gu kinh dị. Nhưng dù sao các HH và AH cũng phải là người có sức thu hút công chúng, truyền thông, thì ban tổ chức thi HH mới sống được chứ, đúng không ? Cho nên tôi nhận thấy là những năm gần đây, các cuộc thi HH quốc tế có khuynh hướng nghiêng theo thị hiếu khán giả, tức là chọn người được khán giả ưa thích nhất. Nhưng như vậy có nghĩa là, ở Việt Nam, thì ta không nên chọn người được khán giả ưa thích nhất, vì khán giả Việt Nam có thị hiếu khác rất xa với thế giới, cứ cái gì họ cho là đẹp thì ta lại cho là xấu. Ví dụ hồi xưa tôi nghe có người khuyên cô Loan nên nuốt trứng giun để teo cơ đi, tôi mới bảo tổ cha thằng ngu, người ta luyện tập thấy ông bà ông vải để tăng cơ, còn hắn thì lại muốn teo cơ đi ! Tôi rất muốn trông thấy vợ hắn đấy, chắc phải là con cháu nhà Thị Nở.


Vậy trở lại vấn đề "giao cảm", tức là giao tiếp về mặt cảm xúc, với giám khảo, với công chúng. Thì đây cũng là vấn đề quan trọng, Loan nên lưu ý, để cho cuộc thi được thành công, vì nếu Loan được chọn, thì Loan cũng phải vừa lòng một số lượng lớn công chúng, chứ nếu không thì họ tẩy chay cuộc thi thì sao ? Về mặt này mình cũng không lo lắm, vì hồi 2010, Loan đã từng rất thu hút công chúng. Nhưng mà các HH thu hút công chúng nhất, thì là hai cô Mai Phương Thúy và Đặng Thu Thảo. Loan để ý một chút phong cách của hai cô ấy, vì sao mà họ lại thu hút công chúng (cô Kỳ Duyên cũng rất thu hút công chúng đấy, mặc dù là các ý kiến trái chiều).

Vậy lần tới mình sẽ bàn tiếp vì sao mà các cô ấy thu hút công chúng nghen. Bon courage, Loan trả lời phỏng vấn tốt đấy, cười hở lợi vẫn rất tươi, không sao đâu :-)


(còn tiếp)

samedi 26 septembre 2015

Điếm tử tế


Mới đây có một bác Mộng Long nào đấy, nhiếc Bộ Giáo dục của ta là một "con điếm".

Trước tiên, tôi xin lưu ý các bác là, những kẻ hay chửi người khác là điếm chính là bọn mặt rô (tiếng miền Nam đọc là "mặc rô", chắc là từ chữ "marquereau" của Pháp). Chứ một chàng nam tử phong lưu như là Kim Trọng ông ấy còn lấy điếm về làm vợ cơ. Điếm thì cũng có ba bảy đàng, có điếm tử tế, cổ nói cổ làm nghề đó vì yêu nghề, yêu đàn ông, muốn an ủi họ. Người thì cũng có ba bảy loại, trí thức sang trọng nhưng tâm hồn mặt rô.

Cái bác Mộng Long kia, Long đây là Long đất, tức là con giun, Mộng đây là mơ ước, mơ ước một vì sao, chắc là ba mẹ đặt tên lấy từ tích Ruy Blas của Victor Hugo "un verre de terre, amoureux d'une étoile" (tôi chỉ là một con giun đất, mơ ước một vì sao!). Liệu hồn kẻo gặp phải một cô tuổi phượng, tức là tuổi gà, cô ấy mổ cho, thì hết đời giun !

Résultat de recherche d'images pour "verre de terre"
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dossiers/d/zoologie-ver-terre-allie-jardin-1157/


Tinh thần của vẻ đẹp - Gợi cảm (20)

Hello everybody,

Tất cả những hình trong loạt hình thể thao mới này Loan đều đứng rụt cổ, mặt đưa ra phía trước như hươu cao cổ, trông rất ghê (mình yêu cầu Loan là bất cứ khi nào có thể, Loan đặt một cuốn sách lên đầu và vươn cao cổ lên cao nhất có thể, để quen với tư thế giữ cổ cao và thẳng) :



http://www.vnbeauties.com/t61014p840-topic

Đây, trong hình này thì cô giữ cổ cao và thẳng, thưa cô nương :



Hình này Loan rất xinh đẹp, biểu cảm, nồng nàn :




Mình rất kinh ngạc vì có người chê khuôn mặt Loan tầm thường ! Loan và Huyền là hai cô có gương mặt đẹp nhất từ trước tới nay. Còn lâu mới có được một khuôn mặt trái xoan, mắt dài, miệng rộng, môi dày, mũi dọc dừa như Loan. Đấy mới đúng là tác phẩm của tạo hóa, chứ thân hình thì còn có thể luyện tập được. Cái bọn chuyên gia dỏm ấy chúng có bị dị tật gì hay không vậy?

Mà tôi cũng nói cho các vị biết là bất cứ cuộc thi nào thì cũng có thể tìm kiếm gương mặt mới, trừ cuộc thi HHHV. Một cô gà tơ lơ mơ ra thi với các nhan sắc chuyên nghiệp bậc nhất thế giới thì chỉ có đóng vai nô tì cho các cô kia thôi. Đừng có làm chuyện "bắt cóc bỏ dĩa", "đánh trống bỏ dùi", nếu một nhan sắc thực sự đẹp thì cô ấy không bao giờ cũ. Còn các cô mà các vị khen đẹp hơn Loan ấy, thì tôi sẽ chỉ ra cho các vị thấy là các cô ấy đẹp chưa có đủ chuẩn. Chờ chút nghen !

Cô Diệu Ngọc thì có vòng eo 70cm chứng tỏ là nàng không có bao giờ luyện tập thể dục thể thao gì cả, cô ấy định đi thi hoa hậu bụng to hay sao? Hai cánh tay cô ấy cũng rất là suôn đuột và xấu, cô ấy có đẹp thế chứ đẹp nữa thì người ta cũng loại ngay ra từ vòng đầu.

Cô Khánh Vân thì lúc đầu cũng khá vừa mắt tôi, nhưng mà cô ấy vai và lồng ngực hẹp, chứng tỏ nàng cũng chưa bao giờ hít đất, bơi sải hay là đánh bóng chuyền. Vì vậy nên cô ấy sức khỏe yếu, nên vẻ mặt không bao giờ có nội lực, lúc nào cũng nhàn nhạt, yếu yếu. Mà tôi nói cho các bác biết là luyện tập cho khung xương nở nang là cái mất nhiều thời gian nhất. Ví dụ muốn gày đi hay béo lên thì chỉ mất chừng 3-6 tháng thôi, chứ còn muốn vai ngực nở nang thì cô Khánh Vân phải bơi sải chừng một năm nữa rồi tôi xem lại xem có khá khẩm gì hơn không.

Cô Ngọc Quý gương mặt khả ái, điệu bộ duyên dáng nhưng cô ấy gày tong teo và lồng ngực cũng rất hẹp. So với hai cô ấy thì cô Phạm Hương vai ngực nở nang trông đẹp hơn nhiều, nhưng mà rõ ràng là vòng một của PH quá nhỏ, cô ấy phải lên chừng 2-3kg nữa thì cô ấy có thể đi thi các giải quốc tế khác, nhưng mà không thể là HHHV. Rất đáng tiếc vì Phạm Hương chuyên nghiệp, đầu tư cho nhan sắc rất nhiều.

Cô Trà My thì rõ ràng là vòng 3 quá to (103cm), không cân đối, mà gương mặt cũng không đẹp lắm, mũi to, cô ấy với cô Hồng Hạnh có ánh mắt hơi quạu cọ giống cô HH Diễm Hương.

Các cô vừa mắt tôi là : cô Nguyễn Thị Thành (rất đẹp, nhưng cô ấy hơi thấp và hơi gầy), cô Đỗ Mỹ Linh (cũng còn hơi thấp, phải từ 1m72 thì mới được), cô Hồng Hà và cô Quỳnh Mai cũng được, nhưng mỗi cô nên giảm chừng 2-3kg.

Còn vài cô nữa nhưng khi nào nhớ ra thì tôi sẽ thêm tên vào. Cô H'Ăng Niê cũng khá chuẩn nhưng mà cô ấy cứ thiếu tươi tắn thế nào ấy, chắc là nàng ăn uống không được tốt lắm.







vendredi 25 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - Gợi cảm (19)


Hi Loan và các bạn,

Mình mời Loan tự ngắm mình cho kỹ trong hai tấm hình này, rồi suy nghĩ xem Loan trông có gợi cảm không?

Còn mình thì nhìn hai tấm hình ấy mình tức sùi bọt mép lên suốt cả ngày hôm qua. Mình thông báo cho Loan biết là mình ngắm Loan và người đẹp nói chung, là để cảm thấy thoải mái dễ chịu, chứ không phải là để chuốc lấy bực mình vào thân! Có mấy mụ sồn sồn chê là Loan vô duyên, coi bộ mấy mụ ấy cũng không sai lắm đâu, mặc dù là theo ý mình, thì mấy mụ ấy hơi thừa duyên quá, giá mà bớt duyên đi thêm đẹp lên thì hay hơn !!

Tui post đoạn này lên rồi viết tiếp !



http://www.vnbeauties.com/t61014p804-topic


Thưa cô, từ hồi cô đi thi Miss World, tôi đã nói rã cổ bỏng họng ra trong mấy chục bài, rằng là để gợi cảm, thu hút, thì cô phải mặc đồ màu sắc tươi thắm, vải vóc mềm mại bồng bềnh. Thế mà ở đây, cô mặc màu xám, màu đen, vải dày cui, cô tưởng là ông Donald Trump già rồi, thì ông ấy không thích gái trẻ nữa, ông ấy tổ chức HHHV cụ bà hả?

Tôi cũng hò hét hết cả hơi mất cả giọng, rằng là phụ nữ đẹp thì phải có những đường cong, chứ không phải là những góc nhọn và những đường thẳng. Thế mà ở đây, cô mặc cái váy xám có cái đường sọc dài hình chữ nhật màu đen, trông hổng có giống ai! Thà là cô làm mấy khoang đen ngoằn ngoèo, trông cho nó giống con gấu trúc panda, thì ít nhất cô cũng có vẻ đáng yêu của gấu trúc !

Tôi cũng kêu gào năn nỉ cô, là cô có cái gì đẹp thì cô phải khoe ra, chứ không phải là che che giấu giấu như là của quý, thế mà cô xem hai cái váy của cô đều dài quá gối che hết cả đùi, trông mợ quá đi mất !!! Cô bảo mọi người chờ cô bùng nổ đêm chung kết, tôi xin thưa với cô là cô nên bùng nổ ngay bây giờ, ngay lúc này, chứ đừng bắt mọi người phải chiêm ngưỡng những hình ảnh xấu xí của cô, rồi đến chung kết, lỡ cô không nổ mà lại xịt, thì biết làm thế nào ?!!!


Tôi nói cho cô biết là tôi không có thừa thời gian phí sức mà đi làm chuyện vác tù và hàng tổng. Nếu lần này mà cô không giành ngôi Hoa hậu, thì tôi không bàn tiếp chuyện thi nhan sắc nữa. Tôi cũng định là nếu cô được HH, thì tôi sẽ viết tiếp một loạt bài chỉ cô cách làm sao sexy để cho đàn ông từ già đến trẻ, từ bác sĩ đến đại giáo sư... đều mê mình như điếu đổ, còn nếu cô không cố gắng nỗ lực, thì thôi! Rồi cô cứ việc mà ngồi chờ duyên tới và suy nghĩ vì sao mà mãi duyên nó hổng tới !

Cố gắng lên, một nhan sắc tầm quốc gia, thế giới rồi thì phải luôn nỗ lực để cho hình ảnh của mình luôn xứng đáng !

Bonne journée các bạn.

mercredi 23 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - Gợi cảm (18)



Hi Loan và các bạn


Váy này kiểu dáng ôm thân hình rất đẹp, hoa văn rất đẹp nhưng màu sắc không đẹp, vì không làm cho Loan nổi bật lên, mà lại hơi chìm. Có lẽ màu phải hơi nâu, hoặc hơi hồng hơn, nói chung là thẫm hơn. Cổ áo cao khiến cho cổ Loan trông không được cao, Loan phải đặc biệt lưu ý rằng cổ cao là nét đặc trưng của sự duyên dáng, tất cả các diễn viên múa cổ đều rất dài.

Trang điểm kiểu tóc đẹp, ánh mắt, khuôn mặt phải xinh tươi biểu cảm hơn, Loan mà giữ vẻ mặt lạnh lùng của người mẫu là hỏng việc đó nha !

Lưu ý cho cô nương biết là tôi rất bực mình mỗi lần cô nương mặc đồ lộ đồ lót ra. Đối với phụ nữ Paris như thế là rất thô thiển, rất xấu. Nếu Loan mặc đồ xuyên thấu, thì đồ lót của Loan phải hoàn toàn tiệp với màu da, để cho người ta tưởng là mình không mặc đồ lót, nhưng mà vẫn có. Đấy mới gọi là gợi cảm.

Gấu váy xấu, sao lại may vụng thế? Gấu váy phải thật là mảnh, hoặc là ren rua gì đấy che đi, chứ sao lại khoanh một khoanh như vậy?


Tinh thần của vẻ đẹp - Dáng điệu (17)


Hi Loan và các bạn,

Mình định sẽ viết thêm bài "Hình thể" vì mình còn vài điều để nói, khi nào viết thêm mình sẽ báo cho Loan biết để quay lại đọc. Bây giờ mình viết về dáng điệu.

Hôm qua mình đi vào trung tâm Paris, rue de la Paix (nghĩa là đường Hòa Bình) là một đường phố nổi tiếng của Paris, với những cửa hàng sang trọng bậc nhất. Bình thường thì mình cũng chẳng bén mảng đến đấy làm gì, nhưng cô bé gái nhà mình bắt đầu học múa ở Nhạc viện Montreuil, phải mua một số đồ đặc biệt cho cô ấy, cho nên cô giáo giới thiệu đến mua ở đấy, là một cửa hàng bán đồ chuyên dụng cho dân học múa. Mình dẫn link cho Loan vào xem một trang web của cửa hàng ấy, trong đó có hình đủ mọi dáng điệu của diễn viên múa, mời Loan tham khảo thực tập theo :


http://www.repetto.fr/danse-1/explorer-1/femme.html




Mình post đoạn này lên rồi viết tiếp.


Hihi kể chuyện tiếp.
Mình mất cả buổi sáng chuẩn bị một bộ đồ thanh lịch nhất có thể, rồi buổi trưa mới dám đi đến đấy. Đến trước cửa rồi còn quay trở lại không dám đi vào, nhưng mà không vào thì không mua được đồ, thôi thì đành phải đi vào. Ôi giời mình chắc cũng phải run bằng Loan trình diễn trên sân khấu thi hoa hậu, hoặc là khi nói chuyện với người yêu lần đầu. Vào trong cửa tiệm, thấy khách hàng toàn người đẹp, chắc là diễn viên múa, các cô bán hàng cực kỳ duyên dáng thanh tao (nhưng mà không đẹp lắm vì tất cả các cô đều rất gầy, trơ hết cả xương ra), cửa hiệu trang trí cực kỳ sang trọng, đẹp mắt, có hình các diễn viên múa với những động tác, tư thế tuyệt đẹp.

Hihi nhưng mà các cô hết sức dễ thương, chuyên nghiệp, lại còn hỏi có phải dân nhạc viện không thì được giảm giá 10%. Lần sau chắc mình dẫn bé gái đến cho nàng tha hồ chọn. Mỗi lần đi với cô ấy thì mình rất yên tâm vì người Pháp có vẻ rất là ưa một cái nhan sắc Á Đông như vậy, mà cô ấy thì điệu bộ duyên dáng lắm :-)

Cô ấy học múa được một buổi rồi, đã học động tác xoay tròn (une tournade) và điệu ếch nhảy (le saut de la grenouille), hihi cô ấy nhảy giống y chang như một con ếch thật. Mình sẽ chụp hình, quay phim cho Loan xem để Loan học vài động tác cơ bản, Loan nhớ theo dõi nhé. Hiện giờ thì mình vẫn còn đang bận quá, vì đang khai giảng đủ thứ, ngày nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi.

Mình xem Loan chơi bóng chuyền thấy cũng chẳng khác gì múa. Mình thì thấy là thể thao rất gần với múa, thể thao giống múa chắc cũng giống như toán giống với vật lý vậy, cả hai đều là tính toán, trong đó toán giống với múa hơn vì phần kỹ thuật khó hơn, còn vật lý giống với thể thao vì gần với tự nhiên hơn.

Cho nên mình nghĩ chính vì Loan chơi bóng chuyền cho nên động tác cử chỉ của Loan đẹp và tự nhiên lắm. Mình mới xem cái clip Loan bị vấp rồi, vấp cũng rất đẹp hihi, vì đầu vẫn ngẩng cao bước tiếp tự nhiên như một bà hoàng ấy, làm mình lại nhớ cái clip cô HHHV người Úc bị tuột mất váy, nhưng nàng vẫn giữ điệu bộ tư thế rất là đàng hoàng, uyển chuyển :-D

Còn về thân hình thì mình thấy Loan đẹp hoàn mỹ, y như bức tượng Vénus de Praxitèle. Loan đừng nghe ai chê Loan xấu, vai thô, họ không biết gì đâu. Vai ngực Loan đẹp lộng lẫy, giống như cô Rolène Strauss với cô Paulina Vega, chính những đôi vai hẹp như vai dê mới gọi là xấu.



Loan nhìn cô HHHV này : vai cô ấy nở nang, hai bắp tay to tròn, bụng nổi cơ, đùi nổi múi, da nâu óng ả ; thế dân Việt Nam già mồm mô ve gu của ta thấy cô ấy đẹp hay là xấu ?

Au revoir mes amis, bisous, et à bientôt !

mardi 22 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - Hình thể (16)


Hi Loan và các bạn, mình viết vội mấy dòng rồi phải chạy đi, chắc phải chiều tối về mới viết tiếp được.

Xem mấy hình các cô chơi bóng chuyền bãi biển, có anh comment là, sao mà ảnh chẳng thấy bóng đâu, mà chỉ thấy hai quả cầu mây :-)


Hình thể đẹp (có báo nhận xét là nhìn các cô chơi đùa sáng rực cả một góc bãi biển Diamond Plaza) :



Mình muốn lưu ý Loan về đầm dạ hội. Năm nay Loan sao Thái Bạch, phải chi tiền nhiều thì mới thành công, đừng có chi li nhé. Mình nghe nói các cô các anh tuổi Ngọ là chi li lắm :-) Hồi 2010, nghe Loan nói là khi Loan không được HH, Loan buồn vì làm nhiều người giúp đỡ mình thất vọng, vậy năm nay đừng lặp lại nữa nghen. Ai giúp mình mình cũng phải đáp trả lại họ. Ví dụ anh nào tài trợ đầm dạ hội cho Loan, thì Loan nói là, em xin nhận công lao và sự sáng tạo của anh, còn hàng hóa thì anh để em góp tiền. Loan đặt may riêng cho Loan một cái đầm dạ hội, bằng lụa tơ tằm chẳng hạn, chọn loại đắt tiền không cần ủi mà vải luôn thẳng, gắn đá, pha lê Swarovski, hạt cườm... màu sắc lấp lánh vào.

Bon courage, tiens bon ma belle !

lundi 21 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - Cơ bắp (15)


Hi Loan và các bạn

Mình nói vội một chút về cơ bắp, định nói từ lâu rồi mà chưa có dịp.

Vậy thì coi như là ta đã có một khung xương đẹp rồi, thì phần da thịt, cơ bắp trên đó phải vừa vặn, hài hòa, đúng không ạ? Chứ ví dụ chỉ có một bộ da bọc xương thôi thì hồi năm 1945 ta phải thấy khối người đẹp. Béo quá thì tất nhiên là cũng không đẹp, vậy như thế nào thì là vừa?

Thưa các cụ và các bà sồn sồn, rất đơn giản thôi ạ, thế giới người ta đã cung cấp chỉ số vàng là 90-60-90, nhưng trên thực tế là, chỉ số đó nếu cộng trừ thêm 3cm thì vẫn gọi là "vàng", ví dụ như, ngực-3cm =87cm thì vẫn còn đẹp, eo thêm 3cm cũng vẫn còn đẹp, mông 93cm thì lại càng đẹp, càng nữ tính. Nhưng ta thấy rằng, ngực 86cm thì là giới hạn rồi, kém nữa là thua chị kém em, mông 95cm cũng vậy, thêm nữa là to quá.


Vậy chỉ số vàng là như vậy, ta chỉ có việc luyện tập thôi. Hồi xưa tôi nghe nói rằng, vòng ngực không thay đổi được, tôi rất kinh ngạc, là bởi vì tôi nhớ hồi còn thiếu nữ, ngực tôi to đùng, mỗi lần giờ thể dục chạy lắc lư khiến tụi con trai cười nhạo, làm tôi rất xấu hổ, thế mà sau này không biết nó đi đằng nào mất. Sau đó, tôi bèn ngồi suy nghĩ mất một lúc lâu, thì bèn nghĩ ra. Muốn ngực to lên hay nhỏ đi, rất đơn giản, chỉ cần tăng hay giảm ký.

Cho nên các ông chuyên gia sắc đẹp nào đấy nói là, phụ nữ Việt Nam có gen di truyền ngực nhỏ, là cóc phải, đấy chỉ là vì các cô ấy gầy ốm quá. Chứ tôi nhận thấy là, hễ ta cứ tăng 1kg là vòng ngực (và eo và mông) đều tăng 1cm. Như vậy, nếu như cô Đặng Thu Thảo HHVN có vòng ngực 83cm, nặng 49kg, thì cô ấy phải tăng ít nhất là 3kg, để có vòng ngực 86cm, và như vậy là cô ấy phải nặng 49+3=52kg, thì mới gọi là tạm ổn. Nhưng mà như vậy thì eo và mông cũng tăng lên, và giải pháp là, cô ấy phải luyện tập nhiều hơn, để vòng eo nhỏ lại, cơ bắp nổi lên như cô Nguyễn Thị Loan ấy.



Tôi tạm post đoạn này lên rồi có thể sẽ viết tiếp.

Loan đẹp, giống cô Ivian Sarcos, đẹp bằng cô ấy, nhưng mà da cô ấy nâu hơn Loan nhiều, đứng cạnh cổ trông Loan trắng hơn :



Cho nên những vòng ngực dưới 80cm thì thật là không thể nào chấp nhận được, không thể nào gọi là đẹp được, cái đó gọi là có ngực mà không có vú, mời chị em về luyện tập ăn uống thêm, năm sau đi thi tiếp. Vòng ngực 84cm-86cm (như cô Hương Giang), thì chỉ được các giải phụ thôi, còn từ 83 trở xuống thì gọi là đi thi giao lưu học hỏi thôi. Các bạn nhìn xem vì sao vòng một của Loan đẹp thế (89cm)? Vì cô ấy nặng 57kg, là cân nặng phù hợp với cô ấy. Hồi xưa cổ nặng 58kg, thì vòng ngực là 90cm; nếu cô ấy giảm 5kg chẳng hạn, còn 52kg, thì vòng ngực sẽ chỉ còn khoảng 84, 85cm thôi, và nó sẽ sụp xuống.

Bây giờ, giả sử một cô gái trời sinh ra có được thân hình với những số đo khá chuẩn như vậy, mà cô ấy không luyện tập, thì cô ấy vẫn không đẹp, vì người không săn chắc, không có cơ bắp (như nàng Mai Phương Thúy). Hai cánh tay có cơ bắp trông sẽ tròn chứ không dẹt, và muốn có một vòng eo nhỏ, mà không gày gò ốm đói, thì chỉ có mỗi một cách là vận động hai cặp đùi thật nhiều. Từ hơn hai chục năm nay, tôi chẳng có bao giờ tập bụng, chỉ có bơi thôi, mà khi mặc bikini chụp hình lần đầu (sang Pháp mới dám mặc chứ ở Việt Nam cóc dám vì sợ chúng chửi), tôi rất ngạc nhiên thấy cơ bụng của mình cuồn cuộn như cô Ánh Viên ấy, hehe.


Cho nên tôi thấy các chuyên gia sắc đẹp của ta hoàn toàn là bất tài vô dụng. Tôi đây chỉ cần nhìn hai cánh tay và hai bắp đùi, cho dù có ăn mặc se sua đủ kiểu, tôi cũng biết ngay là thân hình cô ấy đẹp hay không. Hai bắp tay to tròn là đảm bảo cặp vú to đẹp (các bác thử nhìn bắp tay của tất cả các cô HH trên thế giới, có ai bắp tay dẹt không? Cho nên tôi thấy cái ông Vịt Nguyễn gì ấy ổng thấy là cô Loan nâu như trâu, cô Diệu Ngọc mới đẹp, là tôi biết ổng là chuyên gia dỏm), hai bắp đùi to tròn nổi múi lên, là đảm bảo eo thon, các cô có photoshop đằng trời cũng không qua mắt tôi được !

Nhưng vấn đề là cuộc thi có thực sự trung thực hay không lại là chuyện khác, chứ lắm kẻ ăn tiền cho cô xấu lên dìm cô đẹp xuống là việc hoàn toàn có thể. Cho nên là chưa có thể nói trước việc gì được ! Mình tạm dừng tại đây, chúc Loan chăm chỉ cố gắng :-)

‘TQ nên chấp nhận đàm phán Hoàng Sa’ - merde, merde, merde !

PLS : Cái thằng cha Vũ Cao Phan này, Tổng thư ký, phó chủ tịch hội hữu nghị Việt-Trung này, hắn nhân danh ai mà viết lá thư này? Định tìm cách cho Tập Cận Bình chia đôi Hoàng Sa hả? Hoàng Sa là của Việt Nam, trả lại chúng tao, không có đàm phán gì sất ! Đồ quân cướp ngày Tàu Khựa cùng cả lò cả họ Tàu gian chúng mày !



BBC
19-9-2015
Tác giả kiến nghị lãnh đạo Trung Quốc chấp nhận 'đàm phán' về vấn đề Hoàng Sa với Việt Nam, một quần đảo mà TQ đã tấn chiếm từ năm 1974 từ tay chính quyền VNCH.
Tác giả kiến nghị lãnh đạo Trung Quốc chấp nhận ‘đàm phán’ về vấn đề Hoàng Sa với Việt Nam, một quần đảo mà TQ đã tấn chiếm từ năm 1974 từ tay chính quyền VNCH.
Tôi hân hạnh gửi đến ông Tập Cận Bình lá thư ngỏ này với lòng kính trọng lớn về sự dũng cảm và kiên quyết cùng những thành tựu quan trọng mà ông với tư cách Chủ tịch nước, Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc đã giành được trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ông.
Tuy nhiên, tôi chưa thật tường minh về quan điểm của ông trong quan hệ đối với Việt Nam – một vấn đề hệ trọng của cả hai nước chúng ta – cùng những cách thức mà ông chủ trương để ra khỏi tình trạng hiện nay mà thực tế không phải là “ láng giềng hữu nghị “, với những tranh chấp và xung đột kéo dài, những tuyên truyền cáo buộc và phủ định lẫn nhau.
Vì vậy mà có lá thư này và tôi hy vọng nó sẽ được đặt trên bàn làm việc của ông.
Việt Nam và Trung Quốc là những nước láng giềng; phong tục, văn hóa nhiều điểm tương đồng. Nhưng bởi trong lịch sử đã có nhiều cuộc xâm lược từ phía Bắc xuống nên không ít người cho rằng, có một mối thù truyền kiếp giữa hai nước. Tôi không cho như vậy. Mối thù truyền kiếp (mối thù máu) luôn có nguồn gốc từ mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn tôn giáo, xung đột văn hóa, rất khó hóa giải giữa các quốc gia như chúng ta đều biết.
Nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc không có những mâu thuẫn ấy, hàng ngàn năm nay giao lưu, giao thương qua lại bình thường, và do đó làm dầy thêm sự hiểu biết và tương trợ lẫn nhau. Chúng ta thậm chí còn có những quan hệ hơn thế khi không ít dòng tộc Việt Nam đến từ phía Bắc, (ông ngoại tôi cũng đến từ Trung Quốc). Chiến tranh thực tế là do những tham vọng của tầng lớp thống trị, như Chủ tịch Mao Trạch Đông từng nói.
Trung Quốc đã có sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước trong khoảng 30 năm của lịch sử cận đại. Người Việt Nam đã từng rất quý trọng Trung Quốc. Trong một cuộc khảo sát hẹp ở Hà nội vào năm 1964, có đến hơn 80% người Việt Nam có quan điểm rất tích cực về Trung Quốc. Nhưng nếu nhìn vào những thời điểm cụ thể ấy mà cho rằng dòng chảy quan hệ giữa hai nước trong mấy chục năm qua “cơ bản” là hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau thì không chính xác, cần phải thẳng thắn nhìn nhận như vậy.

Bất chấp phản ứng

Một cuộc thăm dò mới đây của hãng Pew (Hoa Kỳ) đưa ra một kết qủa hoàn toàn ngược lại: hơn 80% người Việt Nam không thích Trung Quốc. Một cuộc thăm dò khác vào năm 2011 cho kết quả tệ hơn: 92% .
Tại sao? Trong rất nhiều nguyên nhân, có một nguyên nhân quan trọng: người Trung Hoa không hiểu văn hóa ứng xử của người Việt. Có lẽ vì là một nước lớn – lớn nhất thế giới – luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, lại đang “trỗi dậy” đứng đầu thiên hạ, người Trung Quốc hành xử quyết đoán, áp đặt, bất chấp; thích gì thì nói, thích gì thì làm, không cần biết điều đó sẽ tạo nên những hiệu ứng/ phản ứng gì.
Tôi xin dẫn ra đây những câu chữ từng đăng tải trên một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt những năm vừa qua. Tờ báo này từng mỉa mai “cũ nát thế kia mà cũng đòi…” khi một hạm đội nhỏ tàu chiến Việt Nam được mời đến thăm Trung Quốc bảy năm trước đây. Nhưng lại viết “hung hăng muốn kiểm soát Biển Đông” khi hai năm sau đó, Hải quân Việt Nam đặt mua tàu chiến mới. Tờ báo này từng không chỉ một lần đăng tin tức về các kế hoạch đánh chiếm Việt Nam với những phương án tỉ mỉ “đã được lãnh đạo thông qua”, thậm chí với thời điểm cụ thể.
Trong khi đó lại bịa đặt “Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (nêu ra một cái tên không có thực) tuyên bố sẽ đánh thẳng đến Bắc Kinh”.
Sự nhẫn nhịn trong văn hóa ứng xử của người Việt khiến tờ báo này không chỉ một lần viết: “Việt Nam đã nhảy vào lòng Mỹ, Nhật, là kẻ ngông cuồng nhất ở Đông Nam Á chống Trung Quốc…”.
Và khi soi lại lịch sử, họ khinh mạn nói về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam thế này: “Trung Quốc đã cầm tay dắt Việt Nam từ núi rừng âm u về Thủ đô Hà Nội”, vân vân và nhiều lắm. Chỉ xin dẫn ra một vài. Chắc ở cương vị của ông, ông không có điều kiện biết đến những sự hàm hồ, diễu cợt ngạo mạn ấy.

Sự thực thế nào?

Theo tác giả, cố lãnh đạo Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Bình từng 'thừa nhận' có sự tranh chấp và nói việc 'đàm phán' nên rời đến thời điểm thích hợp.
Theo tác giả, cố lãnh đạo Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Bình từng ‘thừa nhận’ có sự tranh chấp và nói việc ‘đàm phán’ nên rời đến thời điểm thích hợp.
Người Trung Quốc sẽ nghĩ thế nào trước sự tuyên truyền như vậy? Có lẽ tờ báo trên (và không ít cơ quan truyền thông khác của Trung Quốc) cho rằng càng làm già Việt Nam càng ngán ngại run sợ. Thật là một sự nhầm lẫn tai hại.
Nhân dịp ông sắp sang thăm Việt Nam, mà tin cho hay có thể chỉ trong một đôi tháng nữa, tôi xin được kiến nghị với ông một vấn đề. Đó là sự cần thiết phải có đàm phán giữa hai nước chúng ta (Việt – Trung) về quần đảo Hoàng Sa.
Cả hai bên Việt Nam và Trung Quốc đều nhiều lần tuyên bố có chủ quyền ở đây và đưa ra các bằng chứng lịch sử hỗ trợ cho tuyên bố của mình. Tuy nhiên, do Trung Quốc đang chiếm giữ quần đảo này, Trung Quốc cự tuyệt đàm phán, tuyên bố không có tranh chấp ở đây.
Sự thực thế nào? Vào năm 1978, Ông Đặng Tiểu Bình từng thừa nhận có sự tranh chấp, bằng cách nói rằng việc đàm phán nên rời đến thời điểm thích hợp, khi Việt Nam đưa ra yêu cầu này.
Sự thực thế nào? Năm 2014, khi có sự kiện giàn khoan Hải Dương – 981 đặt trong vùng nước của quần đảo này (cũng đồng thời đặt trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam), Trung Quốc đã cho lưu hành tại Liên Hợp Quốc – cũng có nghĩa là sự thừa nhận có sự tranh chấp – một tài liệu nêu ra những bằng chứng về chủ quyền của mình.
Sự thực thế nào? Nếu hỏi về tính lịch sử thì hàng ngàn năm nay Hoàng Sa là ngư trường truyền thống, không hề bị tranh chấp của ngư dân Việt Nam cho đến gần đây.
Sự thực thế nào? Trong thế kỷ XIX, triều đình Nhà Nguyễn của Việt Nam đã thiết lập quyền cai trị ở đây bằng cách thành lập các đội dân binh mang tên Hoàng Sa để quản lý và khai thác khu vực này, trong khi Trung Quốc cho đến tận năm 1974 mới thiết lập chủ quyền Hoàng Sa bằng cách dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo từ tay quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Vì sao nên đàm?

Sự thực là như thế nhưng vấn đề là trong những năm gần đây, để khẳng định chủ quyền thuộc về mình, Trung Quốc đã luôn luôn có những hành động lấn lướt và áp bức, bóc lột ngư dân Việt Nam hành nghề trong vùng biển này: xua đuổi, đánh đắm thuyền, tịch thu hải sản và luới cụ của ngư dân, bắt giữ người yêu cầu nộp tiền phạt…
Những hành động ấy hoàn toàn trái với khẩu hiệu hai bên đang giương lên: “láng giềng hữu nghị”, “láng giềng tốt, bạn bè tốt”. Tôi muốn lưu ý là 70% ngư dân miền Trung Việt nam và gia đình họ sinh sống dựa vào nghề biển và cũng chừng ấy phần trăm phụ thuộc vào ngư trường Hoàng Sa.
Chấp nhận đàm phán vấn đề Hoàng Sa có thể đưa đến một điều bất lợi cho Trung Quốc. Chân lý vốn thuộc về mình như Trung Quốc chứng tỏ, chấp nhận đàm phán nghĩa là chấp nhận chân lý “có vấn đề”.
Nhưng có ba điều lợi: Trước thiên hạ, Trung Quốc được hiểu là nước lớn có thiện chí, sẵn sàng thảo luận; Trung Quốc không tránh né và đây là cơ hội để Trung Quốc trình bày tính pháp lý của mình; Trung Quốc luôn có quan hệ tốt, có tình hữu nghị dựa trên rất nhiều sự tương đồng như Trung Quốc vẫn tuyên bố.
Đối với cả hai nước, bước vào đàm phán có nghĩa là giảm căng thẳng, nghĩa là sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, tuân thủ Công ước quốc tế về Luật biển mà hai bên thừa nhận, và sẽ được quốc tế ủng hộ.
Đàm phán có thể có bên được bên thua, và cũng có thể dẫn đến cả hai bên cùng thắng bởi vì trong đàm phán còn có thương lượng, mà thương lượng là sự nhân nhượng lẫn nhau trên cơ sở hiểu biết, hợp tình hợp lý, các bên đều có thể chấp nhận.
Được biết ông đang nóng lòng trông đợi chuyến thăm Việt Nam. Tôi cũng vậy, tôi cũng nóng lòng chờ đón chuyến thăm của ông và đặc biệt quyết định của ông.
Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, nguyên Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung, một nhà nghiên cứu và phân tích chính trị, bang giao Trung – Việt đang sống ở Việt Nam.

https://anhbasam.wordpress.com/2015/09/20/5156-tq-nen-chap-nhan-dam-phan-hoang-sa/#more-152518

Tinh thần của vẻ đẹp - Thư giãn (14)


Hi Loan và các bạn,

Mình kể chuyện Hoài Linh đi thi hoa hậu cho các bạn bớt căng thẳng nghen.

Hoài Linh mặc đồ đẹp, uyển chuyển thướt tha, đi thi hoa hậu. Tới nơi, anh giám khảo mắt hấp ha hấp háy, giọng ngọt ngào hỏi "Tên em là gì?", nàng e ấp trả lời "Tên em là : Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thị Nhặt Lon".


Ảnh mới ngập ngừng bối rối nói : "Ủa... sao người em đẹp vậy, mà tên em lại xấu như vậy?" Nàng nói :"Trời ơi, cái tên cha mẹ em đặt cho em đẹp như vậy, sao anh lại chê xấu?" Ảnh nói "Vậy chắc là... cha mẹ em làm nghề bán ve chai hả, chớ không tại sao lại đặt tên em là Nhặt Lon?"

Nàng nói : "Trời ơi, trong tên của em, cái từ "Nhặt" có nghĩa là "mặt trời", còn "Lon" thì có nghĩa là con chim Loan, chim Phượng đó, chớ tên em hổng phải là "Lượm Lon""

NB : Chuyện này, chắc chỉ có bác pnh cười, chứ dân Việt Nam, Việt Kiều vùng miền khác chưa chắc đã cười, còn anh J. London mà cười được, thì mình khen ảnh giỏi :-) Gợi ý : dân vùng đồng bằng sông Cửu Long phát âm cả hai tên đều là "Nhặc Loong" :-D

khanh thi phunutoday1

samedi 19 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - Chỉ số vàng (13)

Loan quá đẹp, với chỉ số vàng (89-62-92), Loan hoàn toàn xứng đáng là HHHV của thế giới :-)
(Ai chê Loan không sang thì Loan đừng sợ, Loan có vẻ sang trọng của trí tuệ ) Nhưng mà cẩn thận đừng có để bị bong gân trật khớp đó nghen !


http://daklakseo.com/thi-sinh-hoa-hau-hoan-vu-vn-do-dang-bikini-tren-bai-bien/



Thí sinh HHHVVN năm nay có nhiều cô tiềm năng, thân hình bốc lửa, khuôn mặt cũng khả ái lắm, để đấy mình chọn thử vài cô :-) Nhưng các cô ấy cũng phải tham gia thêm vài cuộc thi nữa, rèn luyện thêm thì vẻ đẹp mới chuẩn được.

Bonus : http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Thi-sinh-Hoa-hau-HVVN-mac-bikini-choi-bong-chuyen/120581311/49/


Tinh thần của vẻ đẹp - Belles poses (12)

Mê hồn chưa :-)




Nhiếp ảnh gia và trang điểm, kiểu tóc... tuyệt vời !



http://www.vnbeauties.com/t61014p624-topic

vendredi 18 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - Belles poses (11)

Hình này ngồi nghiêng chân hơi điệu rất đẹp này : (Tất cả các hình trong loạt hình váy trắng quấn khăn rằn này Loan đều có tư thế đẹp, trông rất thư thái nhẹ nhàng)

http://www.vnbeauties.com/t61014p564-topic

Hai hình dưới đây (và các hình khác trong loạt hình này) đều có vẻ mặt rất xinh tươi, Loan pose ổn rồi đấy. Mắt trang điểm dài và hơi xếch rất đẹp, rất sắc sảo. Cứ giữ vững phong độ như vậy thì điều gì cũng có thể :-)



http://www.vnbeauties.com/t61014p576-topic

mercredi 16 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - Belles poses (10)

Hình này pose đẹp đấy, cân đối, cổ cao, mặt xinh, vòng một chá lửa chưa, không cần phải độn nhé :-)  Màu xanh lá cây rất hợp với Loan, giày đẹp, giày dây trông thanh nhã, có gắn đá trông lấp lánh rất bắt mắt. Mọi người chê kiểu tóc Loan nhưng mình thấy đẹp, tóc dày dặn uốn búp như vậy là gợi cảm nhất đó, đừng xịt keo nhiều kẻo mất vẻ óng ánh. Hai cánh tay cơ bắp đẹp, chân cũng rất đẹp nhưng đừng khép chặt vào nhau trông có vẻ khép nép kém sexy, mình có chân đẹp thì phải khoe ra chứ.


http://phununews.vn/man-nhan-top-45-nguoi-dep-vao-chung-ket-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-202133.html


Xem cô Hương Giang pose đẹp chưa này :
Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ VN:  Nhiều gương mặt sáng giá "lỡ hẹn"
http://phunutoday.vn/giai-tri/ban-ket-hoa-hau-hoan-vu:--nhieu-guong-mat-sang-gia-lo-hen-85040.html

Mai Phương Thúy nhan sắc cũng rực rỡ nhưng chưa bao giờ cô ấy thuyết phục được mình là cô ấy thực sự đẹp, cô ấy thiếu luyện tập thế nào ấy. Giám khảo năm nay có cô Hương Giang và cô Thanh Mai (hồi xưa là một nàng diễn viên múa xinh như mộng, nếu mình nhớ không nhầm), là hai cô duyên dáng tuyệt vời, Loan để ý nhìn kỹ dáng điệu cử chỉ của hai cô ấy.

Hình này cũng rất đẹp (Loan đừng mặc màu nâu là màu kém sexy nhất đấy!)

http://www.vnbeauties.com/t61014p528-topic

mardi 15 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - Photographie (9)

Vậy trở lại chuyện Loan và Kỳ Duyên chụp hình không đẹp. Thường là Loan chụp thân hình xấu và Kỳ Duyên gương mặt xấu. Trong khi mà Loan có thân hình cực đẹp và Kỳ Duyên có gương mặt rất xinh với đôi mắt phượng rạng rỡ.

Lời khuyên ngay lập tức cho hai cô là : Khi chụp hình, và bình thường cũng vậy, Loan phải giữ cho thân mình luôn vươn lên cao, đặc biệt là cổ, và lưu ý sao cho không tạo ra những góc nhọn, mà luôn phải là những đường tròn, hai bên cân đối, hài hòa. Về gương mặt, thì phải giữ cho nét mặt thật xinh tươi. Về nụ cười, thì mình sẽ nói sau nhé :-)

Hình này cô Phạm Hương pose rất đẹp nè (nhưng vẫn còn vài lỗi) :

Phạm Hương pose hình hầu như dáng người luôn vươn cao, nên cô ấy có cái vẻ thảnh thơi rất dễ chịu. Hai tay đưa cao hai bên nên trông khá cân đối, đẹp mắt, tuy nhiên tay phải đẹp, mà tay trái bị góc rất nhọn, có lẽ cô ấy nên đưa khuỷu tay trái hơi ra phía trước một chút chứ đừng đưa ngang thì đỡ nhọn hơn. Chân không lộ mắt cá bên ngoài nên nhìn rất đẹp, tiếc rằng đùi vẫn hơi gầy. Khuôn mặt trông rất xinh tươi, nhưng đôi mắt vẽ dài hơn một chút thì sẽ lộng lẫy hơn.

Mình post đoạn này rồi có thể sẽ viết tiếp.


(Năm nay ở bãi biển Pháp cũng thấy các cô mặc bikini hai màu, chắc đang là mốt :-) trông dễ thương quá hén !)

Về nụ cười, thì mình trở lại bài phỏng vấn anh Emmanuel Petit, cựu tiền đạo của đội tuyển Pháp, hihi. Vậy báo chí mới hỏi ảnh là anh đá làm sao hay quá vậy, đưa đội Pháp vô địch thế giới như vậy? Thì ảnh mới trả lời là, " Tất cả những gì chúng ta nỗ lực làm được, đều chỉ là để làm vừa lòng người phụ nữ mà chúng ta yêu" :-D Thôi bây giờ mình phải đi đón con, lát nữa nói tiếp là vậy là mình phải cười như thế nào nghen Kỳ Duyên !


Rất đơn giản thôi, mình phải cười như là cười với người yêu của mình, với cái vẻ là "Em hài lòng dữ lắm !", để cho ảnh nỗ lực tiếp chứ, đúng không? Cho nên cô Loan cổ kể chuyện là hay cãi nhau với người yêu là tôi nói rồi rồi, đi thi hoa hậu nữa đi, còn phải học nhiều nghe em. Mình muốn trở thành người phụ nữ giỏi giang thì đàn ông họ cũng muốn trở thành người tài, họ muốn làm mình vui lòng thì mình cũng phải khuyến khích họ thì họ mới thích chứ !

Nói đùa chút vậy thôi, còn nói thật thì là, một nụ cười đẹp là một nụ cười mà người đó cảm thấy hạnh phúc, làm lan tỏa hạnh phúc đến cho người ngắm họ, ví dụ như cô Ánh Viên cười rất đẹp (mà cô ấy thực ra cũng đẹp, mắt dài miệng rộng, mặt trái xoan, thân hình đẹp kiểu vận động viên, chứ còn cái cô MC gì mà chê Ánh Viên xấu ấy, tôi thấy chính cô ấy mới là xấu ỉn, yếu xìu, da bờn bợt, chẳng có một nét nào đẹp cả, chỉ được cái tự tin !)

Bisous mes amis, et à demain !

lundi 14 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp (8) - Photographie


Hi Loan và các bạn,

Trong nhiều bài trước đây mình nói về vẻ đẹp thể chất, hồi Loan đi thi HHTG 2014 ấy, mình có nói về những yếu tố được coi là đẹp đối với một cơ thể, đó là : sự khỏe mạnh, cân đối, chuyển động hài hòa. Mình cũng có nói về một khung xương đẹp, là phải nở nang (do vận động nhiều), mình định nói, mà chưa kịp nói, về hình thể đẹp ở trên khung xương ấy, tức là những cơ bắp đẹp (do luyện tập nhiều). Mới đây mình bắt đầu nói về tinh thần của vẻ đẹp, tức là cảm giác dễ chịu và tập trung mà những gì đẹp tạo ra cho chúng ta khi ta chiêm ngưỡng.

Tinh thần cũng sẽ tương đồng với thể chất. Loan sẽ thấy là, vẻ đẹp tinh thần của một cơ thể cũng sẽ là cảm giác mà nó gợi lên về một tinh thần khỏe mạnh, cân bằng, hài hòa. Và trong cả hai phần thể chất và tinh thần đó, sự chuyển động (về mặt tinh thần), hay vận động (về mặt thể chất), dường như là điều thiết yếu tạo nên vẻ đẹp.

Một cô bé gái, một con hươu... chạy nhảy nhiều đều trông rất đẹp, rất thu hút. Một trí tuệ mạnh mẽ, hoạt động không ngừng, là một trí tuệ đẹp hấp dẫn tất cả mọi người.

Vậy một bức hình (photo) đẹp là nó phải diễn tả được cả hai vẻ đẹp này, những hình ảnh đẹp, và tinh thần của hình ảnh ấy. Tức là nó phải diễn tả được sự chuyển động. Nếu Loan để ý, Loan sẽ thấy là hầu hết các bức tượng, các bức tranh... đều đang diễn tả nhân vật đang làm hành động gì đấy, vén tóc, rướn người lên, hôn nhau... Và Loan cũng để ý xem, những tấm hình chụp nhân vật đang hoạt động, như một cô bé gái đang bỏ chạy vì thấy sóng biển ập tới chẳng hạn, đều là những tấm hình rất đẹp. Trong khi mà, nếu ta nói với cô ấy là, chụp hình nha, một, hai, ba, ouistiti, là nàng sẽ tạo dáng cứng đơ với một nụ cười gượng gạo thấy mà thương.

Cả Loan lẫn Kỳ Duyên, đều là hai cô vận động rất nhiều, đều phạm phải lỗi này. Chắc là vì hai cô vốn không quen chụp hình thôi. Nhưng mà lẽ ra cái anh chụp hình ảnh phải nói hai cô cử động liên tục, quay qua quay lại, rồi ảnh chụp liên tục nhiều tấm, thì sau đó sẽ chọn được ra một tấm đẹp nhất, tự nhiên nhất. Ở nước ngoài mình thấy người ta chụp hình các cô hoa hậu, người mẫu như vậy đấy. Còn ở Việt Nam thì chắc là mấy ảnh lười đến nỗi chỉ thích mấy cổ đứng đờ ra cho họ bấm một cái là xong. Đấy là chưa kể là họ cố tình chụp xấu nếu mình không trả nhiều tiền nữa chứ. (Còn nữa nghen nhưng mà bây giờ mình bận rồi, khi chụp hình thì nhớ vươn cổ cao lên nha cô nương).

Hình này đẹp chưa nè :

Mai Phương Thúy đeo khăn rằn đọ sắc với loạt hoa hậu - 8
http://us.24h.com.vn/thoi-trang/mai-phuong-thuy-deo-khan-ran-do-sac-voi-loat-hoa-hau-c78a734342.html

Tinh thần của vẻ đẹp (7) - Photos

Good morning everybody :-)

Hình này ánh mắt rất đẹp, tóc đẹp :

Nguyễn Thị Loan nóng bỏng với váy da sexy
http://bao.hay.la/van-hoa/nguyen-thi-loan-nong-bong-voi-vay-da-sexy/13057108

Hai hình dưới đây tư thế tay đều đẹp :




http://www.vnbeauties.com/t61014p408-topic

Hình váy trắng nếu cổ vươn cao thêm một chút nữa là hoàn hảo, phần váy hở ngực rất đẹp, rất gợi cảm. Đôi môi mọng rất là đẹp, Loan có đôi môi dày mọng đẹp gợi cảm lắm đó, Loan phải trang điểm sao cho khéo để khoe ra được, màu son trầm như vậy là đẹp.

Hình dưới cùng váy rất đẹp rất gợi cảm !

Bon courage, et bisous :-)



dimanche 13 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp (6)

Hi, mời Loan và các bạn xem chân mình :-D

1- Mình để máy đúng một góc độ cho cả ba hình, Loan nhìn xem : Đây là chân để thẳng, mũi chân duỗi. Bình thường thì như vậy cũng khá rồi, nhưng mà vẫn hơi thấy mắt cá chân bên ngoài lồi ra, Loan thấy không?


2- Hình thứ hai này là một cái chân có tư thế xấu : mũi chân xoay vào trong, khiến mắt cá chân bên ngoài nhô ra, rất to, rất thô :

3- Đây là một cái chân đẹp : gót chân xoay vào trong, khiến cho mắt cá chân bên ngoài hoàn toàn ẩn vào trong, tại mình không tự mình chụp nghiêng được, chứ nếu chụp từ phía bên ngoài vào (từ phía bên phải của mình), thì Loan và các bạn vẫn hoàn toàn không nhìn thấy mắt cá chân nhô ra đâu. Và tư thế này nó khiến cho cả bắp chân lẫn bắp đùi đều đẹp.

Mình tạm post đoạn này lên rồi sẽ tiếp tục phân tích cái hình dưới đây :



Trông cả ba cô này thì đều đẹp rồi, thân hình nở nang, cân đối, gương mặt đẹp. Bây giờ, mình dám cá là hầu hết dân Việt Nam sẽ thấy là cái cô mang số 501 ở bên phải là đẹp nhất, họ thấy cô ấy thon thả mượt mà, da trắng mịn, mặt trông hiền lành. Nhưng mình cũng dám cá là cô ấy đi thi quốc tế bất cứ cuộc thi nào cũng sẽ đều rớt. Bởi vì khắp toàn thân cô ấy đều không thấy một cơ bắp nào cả, chứng tỏ là cô ấy luyện tập quá ít. Nhìn hai bắp tay trên của cô ấy gày gò, không có cơ gồng lên, thì mình đoán là lồng ngực của nàng hẹp, hai bầu ngực cũng nhỏ, nói chung là vòng một nhỏ. Mặc dù cô ấy pose khéo, duyên dáng (nhưng Loan xem cái tay trái chống hông nhọn làm mất hết cả vẻ hài hòa), nhưng mà cái tay phải của cô ấy có vẻ như cố che đi phần ngực và eo không được đẹp.

Cô Phạm Hương đứng giữa cũng khá đấy, trông cô ấy cũng có cái vẻ thảnh thơi, nhẹ nhàng của dân thể thao, và rõ ràng là cơ bắp của cô ấy khá hơn cô đầu tiên, nhìn hai bắp tay trên của cô ấy có những đường cơ hơi lượn lượn, thấy không? Mấy cái cơ đó thì các anh tin học viên photoshop đừng hòng làm được, hihi, vì các anh ấy chỉ có thể kéo cho to ra hay nhỏ vào, dài ra hay ngắn lại thôi, chứ những đường cơ lượn gồng lên thì mấy ảnh chịu chết :-D, làm được thì chắc cũng thành nghệ sĩ rồi. Vì Phạm Hương có luyện tập phần trên, nên lồng ngực của cô ấy nở nang, nên phần eo ngực nổi rõ rất đẹp. Hông rộng nên phần eo hông cũng rất đẹp. Nhưng mà cô ấy gầy quá nên bầu ngực nhỏ và đùi hơi gầy trông không có ngon lành. Cô ấy mà lên chừng 2kg nữa thì sẽ đẹp hẳn lên đấy. Cổ vươn cao nên dáng cũng rất đẹp, nhưng Loan nhìn xem, cái bàn chân phải của cô ấy có tư thế mũi chân cong vào, nên cái chân vẫn chưa đẹp đâu, mặc dù ở góc độ này thì mình không trông thấy mắt cá chân phía ngoài của cổ, nhưng đấy vẫn là một tư thế xấu.


Thế thì cô nào đẹp nhất? Tất nhiên là cô Nguyễn Thị Loan, mặc dù nàng vẫn đứng kiểu xuống tấn và rụt cổ :-D (bài sau mình sẽ nói vì sao Loan và Kỳ Duyên pose hình không được đẹp, mặc dù cả hai cô ở trong vidéo thì đều đẹp. Đấy phần lớn là lỗi của anh chụp hình, nhưng mình phải có cách làm cho anh ấy chụp đẹp lên chứ !)

Chỉ nội nhìn cánh tay thôi là thấy ngay tay ai đẹp nhất. Sau đó nhìn bộ cơ bụng sáu múi mê ly của Loan kìa :-) Việt Nam mình cứ chuộng eo nhỏ, nhịn ăn cho eo thật nhỏ, mặc cho ngực mông kêu rên thảm thiết, trong khi mà, một vòng eo đẹp là một vòng eo phải hiện rõ cơ bắp lên, chứng tỏ là eo đùi hoạt động rất nhiều. Nhìn cặp đùi xem ai đẹp nhất? Đùi Loan tròn mọng lên, trong khi mà đùi Phạm Hương thì quá mảnh dẻ, còn đùi cô kia thì cũng mọng mọng cũng đẹp đấy, nhưng mà lại không có cơ bắp. Chân phải của Loan pose cũng khá đẹp đấy, không bị lộ mắt cá chân, nhưng nếu Loan xoay gót thêm một chút nữa vào trong, thì trông sẽ còn đẹp và điệu hơn. Chân trái cũng thấy rõ những đường cơ lượn rất đẹp.

Hihi mình phải tạm dừng ở đây, bài tới sẽ nói việc làm sao để chụp hình luôn được đẹp nhé. Bisous Loan và các bạn.



jeudi 10 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp (5)

Mon amour errait après vos pensées (P. Verlaine)
(Câu này có nghĩa là "Tình yêu của em quấn quýt theo tư tưởng của anh", hihi thỉnh thoảng mình khoái đệm vào vài câu tiếng Pháp, Loan đừng quan tâm).


Hi Loan và các bạn,

Có một điều khác nhau rất là lớn giữa cách làm của người Pháp và của người Việt, trong lĩnh vực nghệ thuật. Người Pháp khi tập luyện một điều gì, thì họ luôn luôn tìm kiếm tinh thần của điều ấy, trong khi mà người Việt Nam chúng ta thì cố gắng làm cho hoàn hảo một động tác chẳng hạn, nhưng chỉ hoàn toàn chú ý đến phần vật chất của động tác ấy thôi. Ví dụ như, khi dạy trẻ con bước đi, thì cô giáo dạy múa người Pháp vừa bước đi cho chúng xem, và vừa nói rằng, các em phải bước đi như thể là các em đang đi một đôi hài thủy tinh ấy. Khi cô ấy giơ tay lên, thì cô ấy nói là, các em phải giơ tay lên như thể là các em đang đứng trên mây ấy. Trong khi mà, các cô giáo Việt Nam sẽ nói là, giơ tay cao nữa lên, nữa, nữa, như vậy chưa được, đau cũng phải ráng mà chịu, vv. Thế cho nên, nếu các bạn xem múa ballet của Pháp và của Việt Nam, thì các bạn sẽ thấy là thiên nga của Pháp thì nhẹ nhàng, bay bổng, mà thiên nga của ta thì hơi nặng nề một chút.

Và chúng ta cũng thấy là, Paris là một thành phố rất đặc biệt, nó đẹp hơn những thành phố khác, vì vẻ lộng lẫy của nó, và nhất là vì cái "tinh thần" của nó. Các tòa nhà có kiến trúc rất đẹp, rất thanh thoát bay bổng, các bức tượng, các họa tiết trang trí, mỗi thứ đều toát lên một vẻ gì đấy khiến cho người ta phải dừng lại ít phút để xem xem mình cảm thấy điều gì. Ví dụ như xem bức tượng "Thánh Michel hàng phục Rồng" ở quảng trường Saint-Michel, thì ta cảm thấy vị Đại Thiên thần rất là mạnh mẽ, cao quý còn quỷ dữ (là con Rồng, mà không giống Rồng châu Á của ta) thì có vẻ rất sợ hãi, mà trông vẫn rất là khỏe và láu cá.


Image illustrative de l'article Michel (archange)
(Wikipedia) Saint Michel terrassant le dragon (le Diable) par Francisque DuretFontaine Saint-Michel de Paris.


Khi bọn trẻ con Pháp học bài "Diễn đạt bằng cơ thể" (Expressions corporelles), thì chúng nó học làm điệu bộ để diễn tả các con vật, con voi, con nhện, con vịt, con cá sấu... chẳng hạn, trông rất giống mà rất là đáng yêu, rất đẹp. Ví dụ như con cá sấu thì chúng dang rộng hai tay, một tay lên cao, một tay dưới thấp, xong rồi đập hai cánh tay vào nhau, làm bộ cá sấu đớp mồi. Trong khi mà, trẻ em ta khi học các bài hát, thì chê con lợn xấu, con vịt vụng về, khen nịnh là con chim xinh, con thỏ ngoan, đại khái thế, chẳng thấy tinh thần đâu cả, chỉ thấy xách mé nhau, chắc là tập chửi nhau.

Cho nên tinh thần của một tác phẩm (nghệ thuật), của một ngành học, của bất cứ việc gì chúng ta làm... dường như là cái tinh tế nhất, chính yếu nhất mà ta phải luôn hướng tới, nếu ta muốn làm được một điều gì tốt đẹp. Cách đây hai năm, GS NBC, khi về Việt Nam thuyết trình về việc "học thế nào", thì ông ấy nói là, bản năng của con người là luôn hướng thượng, hướng thiện. Năm nay thì chàng đổi tông nói là, ta phải theo đuổi cái gì đẹp. Tất cả những "chân, thiện, mỹ" ấy đều là tinh thần mà chúng ta theo đuổi.

(còn tiếp)

mercredi 9 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp (4)


Hi Loan về các bạn,

Mình quay lại ba tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của điện Louvre.

Mặc dù Louvre còn vô số tác phẩm nghệ thuật khác, được trưng bày ra hoặc lưu trữ dưới mặt đất, mà tác phẩm nọ thì đẹp hơn tác phẩm kia, và cứ ngắm càng nhiều thì ta càng cảm nhận được sự đa dạng của vẻ đẹp... Nhưng mà ta tạm chọn ba tác phẩm cực kỳ nổi tiếng này, vì chúng được sự thừa nhận của đông đảo công chúng, đặc biệt là các chuyên gia về nghệ thuật, và tôi tin là, khi các bạn ngắm chúng, các bạn sẽ đồng ý là chúng đẹp thật.

Vậy khi ta ngắm ba tác phẩm ấy, rất là khác nhau, thì ta có nhận ra điểm gì chung giữa chúng không? Cái gì khiến ta thấy là chúng đẹp? Bức tượng nữ thần chiến thắng giang cánh như đang bay lên, những nếp áo ướt dán vào thân mình (ôi không thể nào tưởng tượng nổi là cái ông nghệ sĩ điêu khắc ông ấy làm thế nào mà lại khiến đá lại có thể mang một cái vẻ tinh tế đến như thế !), cái dáng vẻ kiêu hãnh của nàng...

Bức tượng thần Vệ nữ của Praxitèle thì cho ta thấy một thân hình đẹp hoàn hảo, mặc dù mất hết cả đầu lẫn tay chân. Ở trong điện Louvre, một số tác phẩm khác thì ta phải đứng chiêm ngưỡng từ xa, còn bức tượng này thì ta có thể đến gần, đi xung quanh, thậm chí có thể chạm tay vào (nhưng không ai làm thế!), và trông nó mượt mà, mềm mại, sống động đến nỗi tôi đứng ngẩn tò te mất một lúc, và các bạn thử nhìn kỹ mà xem, vai, eo, hông, ngực, lưng, cặp mông ... tất cả đều đẹp một cách hoàn hảo, với một tỉ lệ hoàn hảo. (Cho nên tôi thấy những vòng eo 56, 58cm thì tôi cho là hơi quái vật, những bộ ngực phẳng lỳ, những cánh tay gày gò và những cặp mông không hề có múi đầy đầy lên, rồi các bạn cứ muốn thuyết phục mọi người rằng đấy là đẹp, e hèm, thì may ra các bạn thuyết phục được đàn ông Việt Nam thôi, vì các ông ấy đức hạnh quá, cứ phải nhịn thèm hoài, cho nên gày béo, cao thấp, to nhỏ, teo tóp hay xệ thõng gì các ông ấy cũng thấy đẹp hết !)

Bức tranh La Joconde thì có một vẻ đẹp khác, và xưa nay người ta vẫn ca ngợi cái nụ cười bí ẩn của nàng. Nàng ấy thì tất nhiên là đẹp, mặc dù là hơi béo quá, nhưng mà dù có không béo, thì đi thi hoa hậu chưa chắc đã đậu. Thế mà ta cứ ngắm mãi mà không rời mắt ra được, thì là vì sao?

Cho nên tôi cho là, cái đẹp nó có hai phần, phần vật chất cụ thể, là cái mà ta nhìn thấy, sờ thấy được, và phần tinh thần, là cái mà ta cảm thấy. Vậy điều gì làm ta cảm thấy đẹp? Tôi sẽ nói dài dòng và kỹ hơn ở trong bài kế tiếp, nhưng ở trong bài này, để kết luận, tôi sẽ nói giả thiết của tôi là, tinh thần của cái đẹp, đó là cảm giác dễ chịu khi ta ngắm một vật, một người nào đấy, và đó là một cảm giác thảnh thơi, nhẹ nhõm, bay bổng khiến cho ta duy trì được sự tập trung, chú ý.

Portrait de Juliette Récamier assise, par le baron Gérard en 1805. Musée Carnavalet (Wikipedia)

(còn tiếp)

mardi 8 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp (3)


Hi Loan và các bạn

Mình cảm thấy hơi vội một chút, vì theo thông tin trên báo thì đến ngày mùng 10 này thì thí sinh HHHVVN tập hợp ở Nha Trang rồi, sợ rằng lúc đó có nhiều hoạt động và Loan sẽ không theo dõi được thường xuyên blog của mình (nếu mà Loan có theo dõi :-) )

Vậy trước khi phân tích một chút ba tác phẩm nghệ thuật ở bài trước (cũng rất là quan trọng, mình sẽ ráng làm lát nữa), thì mình muốn lưu ý Loan một vài điều khác khẩn cấp hơn.

Loạt hình bikini của Loan chụp gần đây rất là đẹp, thực sự đẹp, cái anh nào chụp hình ấy cho Loan là anh ấy giỏi đấy, anh ấy nắm được cái "tinh thần" của vẻ đẹp của Loan, khiến cho những hình ảnh rất tự nhiên, nghệ thuật mà có một vẻ đặc biệt "Nguyễn Thị Loan" hồi 2010, khiến mình rất thích. Loan chú ý ưu tiên làm việc với anh ấy.

Nguyễn Thị Loan cao 1m74, số đo 3 vòng tuyệt mỹ: 90 - 60 - 93.

http://vtc.vn/duong-cong-hut-mat-cua-7-my-nu-hot-nhat-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam.13-569945.htm

Có hai lỗi Loan không nên phạm phải khi chụp hình (mặc dù hồi này Loan cũng ít khi phạm phải lỗi ấy khi chụp hình, nhưng có vẻ như tất cả các cô VN đều phạm phải), đó là hai tư thế xấu của tay và chân. Đặc biệt trước tiên là chân, vì đôi chân đẹp rất quan trọng. Vậy thì, điều lưu ý là, khi chụp hình, Loan không được giơ mắt cá chân bên ngoài ra trước ống kính (đấy là bài học đầu tiên của các bạn tập múa), vì đấy là một khúc xương chối rất xấu xí, tư thế ấy làm xấu cả đôi chân. Cô Phạm Hương với đôi chân hơi gầy của cô ấy, khi cổ chụp nghiêng để lộ mắt cá chân ra, nàng cho thấy một đôi chân xương xẩu làm mình thất kinh, nhưng thực ra thì chân nàng cũng không xấu, cũng có chút cơ bắp thể thao :-)

Vậy làm thế nào để giấu hai mắt cá chân ấy đi? Tư thế đúng là gì? Bây giờ Loan thử duỗi chân ra trước mặt, mũi chân thẳng, sau đó, nếu Loan quay gót chân ra phía ngoài, thì mắt cá chân bên ngoài sẽ lộ ra, đó là tư thế xấu. Ngược lại, nếu Loan quay một chút gót chân vào phía trong, khiến cho mũi chân hơi xoay ra phía ngoài, thì Loan sẽ thấy là mắt cá chân bên ngoài sẽ được ẩn đi, và đó là tư thế đẹp. Vậy thì khi Loan chụp hình, dước bất kỳ góc độ nào, thì cái chân quay về phía ống kính phải được đặt sao cho gót chân quay vào trong và mũi chân hướng ra ngoài. Khi đó chụp hình chân lúc nào cũng đẹp, Loan thử xem. Lát nữa mình sẽ chụp cho Loan xem để thấy tư thế chính xác, nhưng mà đi tắm biển về, chân mình đang tróc da, thay da, trông hơi mốc meo đấy !

Thứ hai là tư thế tay. Theo nguyên tắc, hai khuỷu tay không được tạo thành góc nhọn. Loan thấy là các cô múa ballet các cô ấy luôn đứng cong chân cong tay thế nào đấy để thậm chí là không tạo ra bất kỳ góc nhọn nào, điều vốn bị coi là xấu. Nhưng tất nhiên là làm thế thì quá khó. Đối với người thường như chúng ta đây thì chỉ cần không cần chổng hai cái khuỷu tay nhọn hoắt ra là được. Cho nên mình thấy Loan thường hay chụp hình chống tay lên hông, khuỷu tay nhọn trông hơi có vẻ đe dọa, và có thể vì thế mà có nhiều người kém thiện cảm đấy, họ cảm thấy bị đe dọa :-) Nếu Loan nhớ lại hình cô HH Nga và HHTG Ksenia Sukhinova chụp hình bikini, cô ấy cũng để tay nhẹ lên hông, nhưng rất thấp, cánh tay hơi đưa ra phía sau, khiến cho khuỷu tay tròn chứ không nhọn, thì đấy là vì cô ấy có học ballet đấy (cô ấy có học trong 1 năm để đi thi HHTG thì phải).


Trong số các cô HH, Á hậu của mình có cô Hoàng Anh (và cô Hương Giang) đều học múa nên các tư thế chụp hình tay chân của các cô ấy đều rất đẹp. Nếu có dịp Loan nên tham khảo ngay vài bài. Trong lúc chờ đợi, Loan nên đứng trước gương và tập ngay hai bài này, là giấu mắt cá chân bên ngoài và khuỷu tay nhọn :-)

Bon courage, lát nữa mình bàn tiếp nghen.


lundi 7 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp (2)

Mời Loan và các bạn ngắm ba tác phẩm nghệ thuật được coi là ba "ngôi sao" (les trois stars) của Bảo tàng Louvre (mình xếp không theo thứ tự, nếu theo thứ tự nổi tiếng thì chắc là bức tranh La Joconde đứng đầu).

1. La Victoire de Samothrace (Nữ thần chiến thắng Samothrace)

La Victoire de Samothrace à la loupe

Ngắm váy áo nàng ướt nước, trong suốt, dán vào thân người (nữ thần có cánh, đứng trên mũi tàu, biểu hiện cho chiến thắng trong các trận hải chiến) :
SC_HF_18_06_14_SAMOTHR_2

2. La Vénus de Praxitèle (l'Aphrodite de Cnide)


Nhìn từ phía sau :

3. La Joconde (Mona Lisa, par Léonard de Vinci)

Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg