lundi 30 mai 2016

Ai chỉ đạo sửa tin ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử với tỷ lệ 68,32% thành 86,32%?

PLS : Tớ cóc quan tâm ông Trọng trúng cử 68% hay 86%, tớ quan tâm đến vụ lão Hòang Trung Hải trúng cử với số phiếu bầu cao nhất kia ! Merde ! Cái bọn Hà Nội khốn nạn này ! Bọn Trung Quốc mua hết tụi bay rồi hay sao? Không có ông Trọng thì đừng hòng có vụ ông Obama thăm Việt Nam nhé ! Bác Trọng, tôi và bác sẽ chiến đấu đến cùng ! 



Ai chỉ đạo sửa tin ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử với tỷ lệ 68,32% thành 86,32%?



BÁO TIỀN PHONG CÓ ĐÁNH MÁY NHẦM KHI ĐƯA TỶ LỆ ĐẮC CỬ CỦA ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ 68,32%

Báo giấy Tiền phong ngày 28/5/2016 và được sửa lại ngày 29/5/2016
Ngày 28/5 báo giấy Tiền Phong đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử với tỷ lệ chỉ 68,32%. Qua ngày 29/5, báo Tiền Phong online và các báo khác đồng loạt đưa tin ông Trọng đắc cử với tỉ lệ 86,32%. Có vẻ như báo TP đã đánh máy nhầm con số từ 86,32% thành con số 68,32% và nghe nói báo ấy phải họp kiểm điểm và sẽ bị xử lý đích đáng vì cái sự nhầm lẫn cực kỳ chết người nầy.

Nhưng liệu báo TP có đưa lộn con số hay không?

Bản tin ấy có đoạn nguyên văn như sau:

"Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đắc cử với tỷ lệ cao nhất 87,16%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, chủ tịch HĐND TP Hà Nội trúng cử với tỷ lệ 72,5%, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử với tỷ lệ 68,32%"

Nếu thật sự ông Trọng đắc cử 86,32% thì ông đứng thứ nhì sau ông Hoàng Trung Hải, nên trong bản tin phải xếp ông vào vị trí thứ hai sau ông Hải và trước bà Bích Ngọc dù con số có bị đánh nhầm thành 68,32%.

Nhưng báo TP vẫn xếp chắc nụi ông Trọng vào vị trí thứ ba khi đưa tin. Báo chỉ có thể đánh máy nhầm con số chứ không thể nào đánh máy nhầm cả một đoạn văn xếp thứ tự như trên được.

Mà bản tin quan trọng loại nầy thì ai đã từng làm báo đều biết ngay là phải bê nguyên xi và chính xác đến từng dấu chấm phẩy của cơ quan thẩm quyền gởi qua. Báo TP có được ông trời chống lưng cũng không dám tự ý thay đổi vị trí ông Trọng từ thứ hai xuống thứ ba được khi lỡ gõ nhấm con số 68,32%.

Báo TP không thể nào nhầm lẫn.

Vậy thì sự nhầm lẫn nầy là từ ban bầu cử Hà Nội? Không thể nào có chuyện nầy vì sau khi có kết quả bầu cử và trước khi công bố ra báo chí, bản thông báo kết quả ấy phải được duyệt qua cấp cao nhất của địa phương là bí thư thành uỷ Hà Nội. 

Ban bầu cử Hà Nội có thể đánh máy nhầm chứ liệu thành uỷ Hà Nội có dám để nhầm một chuyện cực kỳ quan trọng như thế này không? Nhắc lại ở đây không chỉ nhầm con số mà nhầm cả vị trí trong bản thông báo.

Một người quan trọng như tổng bí thư thì dù kết quả kiểm phiếu có thấp thì cấp uỷ địa phương cũng phải tự động nâng lên con số cho đẹp trước khi thông báo ra ngoài mới phải đạo.

Tuy nhiên báo TP vẫn nhận được bản tin đã qua duyệt và đưa nguyên xi lên. Tại sao như vậy? Rất là vấn đề.

Vấn đề là thành uỷ Hà Nội đang vút râu hùm.

Hì hì

Huỳnh Ngọc Chênh

(FB. Huỳnh Ngọc Chênh)


http://www.ijavn.org/2016/05/ai-chi-ao-sua-tin-ong-nguyen-phu-trong.html

vendredi 27 mai 2016

Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 - Phân tích


Tôi xin có vài lời nhận xét về Hoa Hậu và cuộc thi như sau :

Trước tiên tôi tạm hài lòng về kết quả cuộc thi. Cô HH có thân hình khá chuẩn (trừ chiều cao nhưng khó có cô nào hơn). Về tướng số thì thân hình đầy đặn hài hòa như vậy là ổn (các bác cũng thấy là ngay sau khi cổ đăng quang là ông Obama tới :-), chứ các bác đừng có chọn cô nào lép chỗ nọ lép chỗ kia, xui xẻo lắm !) Tôi không ưa cái làn da trắng bợt của cổ chút nào nhưng mà các bác cứ dở hơi như thế thì tôi đành phải cố chịu đựng.

Tôi nói ngay là cô ấy thông minh đấy, bác nào chê câu trả lời của cổ chính là bác ấy ngu. Cô ấy nói cảm tưởng của cổ về vịnh Hạ Long, về sự hòa hợp của màu xanh của biển, núi và rừng, là rất hay, cô ấy có cảm xúc về sự hài hòa. Cô ấy mong đất nước làm giàu từ biển, đây cũng là một ý rất hay và đúng, tức là cổ thông minh. Cô ấy ngập ngừng chứng tỏ là cô ấy thực sự suy nghĩ trả lời, chứ không phải học thuộc đọc như hô khẩu hiệu.

Khuôn mặt của cổ xinh, nhưng tôi không thích. Nụ cười trông như mếu, và cặp mắt hơi nhỏ, trông hơi dữ, hơi quạu cọ giống cô Diễm Hương. Hoa hậu là phải trông tươi tắn, hiền hòa. Xét về tướng số thì tôi thấy là sau khi cổ đăng quang Hoa Hậu thì có nhiều tai nạn chết người, cho nên tôi mong là cô nương trang điểm và luyện tập sao cho nét mặt trông tươi tắn hiền hòa hơn !

Cô Á hậu 1 có vẻ mặt buồn rầu,  may quá mà cổ không đăng quang, nhất là vòng ngực có 82cm thôi là ngực lép. Cô Á hậu 2 có vòng eo 65cm là quá to, tức là nàng lười luyện tập. Và như vậy theo tôi là cả hai cô này đều không xứng đáng với danh hiệu của các cô ấy. Tôi yêu cầu là để vào được top 5 thì các cô ấy phải có vòng 1 từ 84cm trở lên, vòng 2 từ 64cm trở xuống, vòng 3 từ 88cm tới 96cm.

Nhưng mà dẫu sao thì tôi cũng hài lòng về kỳ thi HH Biển lần này vì các thí sinh tuy không cao lắm nhưng nhiều cô có thân hình chuẩn (cho nên bác Dương Kỳ Anh bác ấy nói phụ nữ Việt Nam ngực nhỏ là không phải, tại bác ấy là nhà thơ nên bác ấy khoái các cô gầy ốm, nên ngực lép là đúng thôi, nhưng mà như vậy các cô ấy hổng có sexy thi sĩ ơi !). Vì các cô ấy khỏe mạnh cân đối, nên các cô ấy cười rất tươi, nhìn rất thích. Tôi hy vọng là ban tổ chức có lời lãi để tiếp tục tổ chức hàng năm, để khuyến khích các cô gái Việt Nam chăm chỉ luyện tập để có thân hình đẹp.


Tôi không hài lòng lắm về hai điều, thứ nhất là ban Tổ chức có vẻ đối xử tồi với thí sinh (về vụ giả bộ đuổi ba cô vì đi dự tiệc trễ ấy, đùa gì tởm quá, tính tình chát chúa như vậy thì khó nhìn được ra người đẹp lắm !)


Thứ hai là, không cho cô Đinh Thị Thùy Liên một danh hiệu nào cả, trong khi cô ấy thực sự là tuyệt đẹp. Về vụ này là mình giận Loan luôn đấy, cho nên mình nghĩ ngày xưa Loan bị Ban giám khảo dìm hàng kể cũng đáng đời Loan. Loan không nhìn ra là cô ấy xinh đẹp à? Nếu Loan đẹp thì Loan phải biết thế nào là đẹp chứ?

Tôi sẽ so sánh cô ấy với cô Hoa hậu sau. Xin kính chúc các bác một buổi tối tốt lành.


mercredi 25 mai 2016

Ấn tượng Obama


Obama, I love youuuuu ! :-)

Tổng thống Obama kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Hihi, không biết các bác ra sao, chứ hôm nay tôi hết ăn nổi cơm luôn !! Sáng nay tôi chỉ uống café mà không ăn sáng, trưa thì chỉ ăn được món đậu dẹt xào (haricots plats sautés), cố mãi mới ăn được một ít cơm cháy chiên giòn. Không biết mình có phải lòng ổng thiệt không, chứ đời tôi chỉ có khi nào thất tình thì mới mất ngon miệng !


Các bác có thấy là, đúng như lời tôi dự đoán, ổng đi đến đâu là đem may mắn đến đấy không? Ổng đến quán ăn là bà chủ quán bán mệt nghỉ, ổng ghé qua Mễ Trì là Mễ Trì nước ngập cá nhảy lên bờ luôn ! Mà ổng đi đến đâu là mưa ầm ầm đến đó (kỳ này Việt Nam hên thiệt rồi ! ) Đấy là điềm sung túc, giàu có đấy. Tuy là hôm qua lúc ổng đến Sài Gòn, nghe nói mây đen vần vũ, tôi phải khấn Phât Bà cho ổng một câu, vì đấy là điềm dữ (nghe nói hồi xưa khi ông Kennedy bị ám sát, cũng thấy có mây đen như vậy), đến tối thấy ổng đi đâu không về khách sạn, khiến dân chúng chờ mãi, tôi lại phải khấn thêm một câu nữa. Nhưng sau đó thì trời quang mây tạnh, nên tôi nghĩ là ông này vía mạnh, chắc không sợ :-)



Các bác phải đọc báo Pháp đưa tin rần rần thì các bác mới sướng ! Nhưng mà tôi còn đang bị kích động quá, phải vài ngày nữa lắng xuống thì tôi mới tổng hợp phát biểu cảm tưởng cho các bác nghe được !

Công nhận là ổng làm một chuyến công du spectaculaire thiệt ! Làm dân chúng sướng gần chết :-D Các anh thì ra sức đếm xem ổng có bao nhiêu cái Không lực 1, Quái thú, Marine One, các cô thì nhận xét rất tinh rằng mấy anh lính bắn tỉa của ổng trông rất đã :-) Ah ! Tôi mới bảo, nếu mà GS NBC mà cũng cưỡi hai cái xe Cadillac chạy khắp Hà Nội, Sài Gòn, thì chắc GS có phát biểu fantaisie một chút thì dân Việt cũng không nổi khùng lên như vậy !!

Au revoir M. Obama ! Bon voyage, et bonne continuation, mes meilleurs voeux pour vous,  thank you for your visit !

mardi 24 mai 2016

Mùa xuân đầu tiên


Che Guevara du 21e siècle

( (version bienheureuse :-) )


http://vnexpress.net/photo/thoi-su/nguoi-sai-gon-ra-duong-don-tong-thong-obama-3408324.html

Thương GS Ngô Bảo Châu !


Chu cha, xem dân ta, Việt kiều cũng như Việt cộng, hân hoan khoái chí vì chuyến thăm của ông Obama, mà nghĩ lại thấy thương GS NBC !

GS viết có mỗi một cái status nhỏ xíu thôi, mà cả Việt kiều lẫn Việt cộng đều xông vào chửi GS đến đinh tai nhức óc. Việt Cộng thì nói, "định dẹp lăng Ba Đình à?", "đồ ăn cháo đá bát", "lấy lại cái căn hộ 12 tỉ ", vv... Nhầm nhầm, ý GS nói là, đem xác Bác Hồ đi thiêu rồi đưa vào lăng Ba Đình cho nhân dân thắp hương thờ cúng, chứ có nói dẹp lăng đâu ? Còn "ăn cháo đá bát" ấy hả, GS nói, "Bố mày có đòi căn hộ 12 tỉ đâu? Đấy là tự dưng đi mời tặng để vinh danh bố mày đấy chứ? Ngày xưa nuôi ta toàn bằng cơm hẩm, cháo gạo mốc, sữa quá đát... mà bây giờ lại muốn giây máu ăn phần, kể công à? Bố mày đá văng cái bát đi cho chúng mày xem !"

Việt kiều thì vẫn cái bài ca chống cộng xưa nay thôi, nhưng mà có thêm một cô Mỹ Tiên, Ý Tiên gì ấy, cổ nói là cổ "giang rộng vòng tay đón GS trở về với chính nghĩa" !! Tôi mới bảo, gớm, cô tưởng cái chính nghĩa của cô nó to lắm đấy à? Cô bênh gì mà bênh khôn thế? Khôn thế thì cô có ăn được người không? Có ăn được hết của bàn dân thiên hạ không? Ăn từ cái thời cha ông của cô, ăn hết của hơn hai triệu nông dân miền Bắc hồi Ất Dậu 1945 ấy, ăn no ăn đẫy, ăn phủ phê, lòi kèn ra, ăn sang tận Mỹ quốc, Tây phương, ăn trợ cấp, ăn tàn phá hại... đủ thứ ! Rồi cô vẫn ra rả chửi dân nghèo theo Cộng sản !


Em mà là GS ấy hả, mỗi ngày em làm một cái status như vậy cho chúng chửi mệt lử ra, động não đi may ra chúng khôn hơn đấy !

lundi 23 mai 2016

Ông Obama ăn 2 suất bún chả Hà Nội :-D

PLS : Ehehe, ông ấy lại còn ngồi bàn thấp ghế nhựa uống bia nữa chứ ! :-D :-D Dễ thương quá chừng luôn, đâu có kém gì GS NBC của ta đi dép tổ ong dạy học ở miền núi đâu hén? :-) Nhưng mà tối ăn bún thì đêm về sẽ đói !!

Ông Obama ăn 2 suất bún chả Hà Nội
http://vnexpress.net/

Bức ảnh selfie ấn tượng với Tổng thống Obama của các diễn viên Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Ảnh: FB Duc Nguyen
http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/khoanh-khac-chop-thoi-co-selfie-cung-obama-cua-doan-nghe-si-viet-3407856.html?utm_source=home&utm_medium=box_widgetione_home&utm_campaign=boxtracking

dimanche 22 mai 2016

Nhắn ông Obama !

Doan Tong thong Obama o khach san nao tai Ha Noi?  hinh anh 1

https://kimdunghn.wordpress.com/2016/05/22/doan-tong-thong-obama-o-khach-san-nao-tai-ha-noi/

Ối ông Obama ơi, mấy bữa nay đọc bài về ông rất là hoành tráng làm tôi choáng cả đầu lộng cả óc !

Tôi mới bảo, đấy lâu lâu mới có được ông Tổng Thống hay như thế, thế mà chắc là khối kẻ muốn bộ da của ổng, cho nên lực lượng bảo vệ ổng mới hùng hậu chứ ! Còn mấy ông lãnh đạo nhà mình, bị nhân dân chửi bới tí thì đã là gì mà cứ sôi sùng sục lên !

Nhưng mà ông Obama ơi, ông phải coi chừng tính thâm hiểm của các bác Tàu khựa, foi de phulangsa ! Tôi xem trong lịch trình của ông có buổi dự tiệc do ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiêu đãi ! Thế mà ông biết không, cái ông Trần Đại Quang ấy, theo mắt người Việt như tôi thì khuôn mặt ổng có nét Tàu chứ không phải nét Việt, mà trước đây ổng là tướng Công an. Vào thời ông Nguyễn Bá Thanh lâm trọng bệnh rồi chết, nếu đúng là do đầu độc, thì chắc chắn ông Đại Quang phải biết !

Cho nên tôi khuyên ông nên rất cẩn trọng, ông Obama ơi ! Nếu ông có bề gì thi bang giao Việt Mỹ đi đời nhà ma, và bọn Tàu đang xâm chiếm biển Đông sẽ mừng rỡ lắm !


Ví dụ như, vệ sĩ của ông phải mang theo máy dò polonium. Và nói chung, ông cứ xơi đồ ăn riêng của ông mang từ Mỹ sang cho chắc ăn. Còn nếu bọn nào cứ chèo kéo mãi, thì ông nói, ký hiệp ước cho tàu Mỹ vào cảng Cam Ranh trước đã, rồi tiệc tùng sau !

Kính chúc ông cùng đoàn hộ tống có một chuyến thăm Việt Nam thành công tốt đẹp !

Hoa Hậu Biển Việt Nam 2016


Chúc mừng Tân Hoa hậu Phạm Thùy Trang :-)




Nhưng mà tôi chấm HH là cô này nè :(Đinh Thị Thùy Liên của TP HCM, SBD 025), các bác không thấy là cô ấy cực đẹp à? Sao mà các bác không cho cô ấy cái giải gì hết trơn vậy?


http://kienthuc.net.vn/showbiz/truc-tiep-chung-ket-hoa-hau-bien-viet-nam-2016-685285.html

Afficher l'image d'origine

hoa hau dinh thi thuy lien
http://tamsudemkhuya.net/do-dang-voi-bikini-voi-dam-thi-sinh-hoa-hau-bien-2016.html



mardi 17 mai 2016

Tổng thống Obama thăm Việt Nam, hơn 1.000 người tháp tùng, bao trọn 6 khách sạn

PLS : Ông Obama, theo thiển ý của tôi, là ông Tổng thống trung hậu nhất trong lịch sử và có thể cả trong tương lai của nước Mỹ :-) Hy vọng là ông sẽ đem tới cho Việt Nam may mắn !

Việc ông ấy thay đổi lịch trình, đến VN muộn hơn một ngày (tức là bớt đi một ngày, thay vì 3 ngày thì chỉ còn có 2 ngày thôi), là một thất bại về mặt ngoại giao của VN. Xét rằng quan Tư Mã của ta là Đô đốc Minh, người làng Liên Minh, Vụ Bản, là người giỏi giang, thao lược, quán xuyến, thì lỗi này hẳn không phải do Bộ Ngoại giao của ngài, nhưng hẳn là ngài cũng hao tâm tổn trí (xin nhắn Tướng quân rằng sức khỏe là trọng, còn thành bại hay không còn có mệnh trời !) Tôi trộm đoán rằng đó là do sự vụ Thừa tướng Xuân Phúc của ta không hiểu sao lại cập rập đi thăm xứ Đại Nga ngay trước giờ ngài Tổng thống Hoa Kỳ ghé thăm tệ xá.

Xem giọng điệu của đám "kền kền", "lá cải" Việt Nam thì thấy là chuyến viếng thăm này của ông Obama có nhiều chống đối ngầm. Tôi biết trong tờ Vietnamnet có vài tay đểu, có thể là tình báo Hoa Nam, nhưng nể măt bà Kim Dung nên còn chưa chửi chúng ! Trong tình thế như vậy thì bà Obama và các con không đến Việt Nam là phải (nhưng cũng là một thất bại ngoại giao), và việc ông Obama mang theo thức ăn riêng lại càng phải lắm !

Các bạn dân chủ sao không nhân dịp này đi biểu tình ủng hộ đón tiếp ông Obama? Chính quyền sẽ không thể đàn áp được, có phải không ạ? Đây có phải là biểu tình chống đối đâu ? Mà là biểu tình ủng hộ cơ mà? Ủng hộ khách quý của chính phủ cơ mà ? Để xem bác nào ra mặt đàn áp lần này, chứ cứ núp mãi trong bóng tối như loài dơi cú, thì sớm muộn cũng lộ mặt thôi !

PS : Các bác có thấy là ngay cả cái đám cá con ở trên blog của tôi cũng tự nhiên biến mất không? Lạ thật !



Tổng thống Obama thăm Việt Nam, hơn 1.000 người tháp tùng, bao trọn 6 khách sạn

Công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam đã được thực hiện bảo mật tối đa và tính chuyên nghiệp cao. Hơn 1.000 người sẽ tháp tùng Tổng thống Obama bao gồm quan chức chính phủ, nhân viên, tùy tùng, doanh nghiệp, lực lượng an ninh và cả mật vụ.
Q.Trung – L.Nam – /Thứ Ba, ngày 17/5/2016 – 10:01
Tổng thống Obama (bìa trái) được các mật vụ bảo vệ trong một lần đáp xuống sân bay Tampa (Mỹ) - Ảnh: AFPTổng thống Obama (bìa trái) được các mật vụ bảo vệ trong một lần đáp xuống sân bay Tampa (Mỹ) – Ảnh: AFP
Ngày 16-5, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận lịch trình thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama có thay đổi. Theo đó, chuyên cơ Air Force One sẽ đến sân bay Nội Bài rạng sáng 23-5 và rời Việt Nam chiều 25-5.
Nguồn tin riêng cho biết có trên 1.000 người sẽ tháp tùng Tổng thống Obama bao gồm quan chức chính phủ, nhân viên, tùy tùng của tổng thống, doanh nghiệp, lực lượng an ninh và cả mật vụ.
Bao trọn gói hơn 6 khách sạn
Do số người khá đông nên phía Mỹ dự định thuê khoảng 6 khách sạn trở lên để lưu trú.
Sáng 16-5, bà Lisa Wishman, tùy viên báo chí của Đại sứ quán Mỹ, cho biết Ngoại trưởng John Kerry sẽ tháp tùng Tổng thống Obama trong chuyến thăm lần này, nhưng đệ nhất phu nhân Michelle Obama và các con không có kế hoạch thăm Việt Nam.
Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, trong số các quan chức cấp cao tháp tùng Tổng thống Obama chắc chắn có bà Susan Rice – cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Ông Michael Froman, đại diện thương mại Mỹ, nhiều khả năng sẽ tham gia cùng các quan chức cấp cao ở nhiều bộ ngành khác.
Bà Lisa Wishman cho biết thêm hiện lịch trình của ông Obama chưa được hoàn tất, hai bên vẫn còn đang họp bàn để quyết định lịch trình chính thức cuối cùng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, lãnh đạo hai bên sẽ thảo luận các phương thức thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện Việt – Mỹ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, quyền con người, tôn giáo, các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Lãnh đạo hai nước dự kiến cũng trao đổi về lĩnh vực hợp tác khoa học công nghệ, chẳng hạn như năng lượng hạt nhân dân sự. Ngoài ra, Mỹ mong muốn có một tuyên bố với Việt Nam về hợp tác chống các tác động của biến đổi khí hậu.
Trước đó theo thông báo của Nhà Trắng, trong các cuộc gặp và sự kiện ở Hà Nội và TP.HCM, Tổng thống Obama sẽ thảo luận tầm quan trọng của việc phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong năm nay.
Ngoài ra, Tổng thống Obama sẽ gặp các thành viên của Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI), doanh nghiệp và cộng đồng kinh tế.
Đưa đến vài trăm tấn thiết bị
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, từ nhiều ngày qua các đoàn phụ trách an ninh và phục vụ hậu cần trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama đã qua lại làm việc rất nhiều lần với phía Việt Nam để bàn các vấn đề liên quan đến phương thức đón tiễn, đến chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama.
Theo nguồn tin này, đã có ba chuyến bay bằng máy bay vận tải C-17 Globemaster III (có khả năng chở đến hơn 77 tấn hàng hóa), mỗi chuyến chở vài chục tấn hàng hóa, trang thiết bị hậu cần phục vụ hoạt động của đoàn Tổng thống Obama đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Nguồn tin tiết lộ các máy bay C-17 sẽ chở trực thăng, xe của tổng thống, xe cho một số thành viên chủ chốt trong đoàn, xe đặc chủng bảo vệ đoàn, xe cứu thương, trang thiết bị, vũ khí phục vụ an ninh, bảo vệ và thông tin.
Ngoài ra, phía Mỹ cũng sẽ đưa đầu bếp và thực phẩm riêng đến Việt Nam để phục vụ chuyến thăm lần này.
Chuyến bay C-17 gần nhất đến Nội Bài cách đây vài ngày mang theo 53 tấn hàng hóa, trang thiết bị. Nguồn tin này cũng cho biết toàn bộ ba chuyến bay C-17 đến Việt Nam chỉ mang thiết bị hậu cần, chưa chở xe hay máy bay trực thăng Marine One chuyên chở Tổng thống Obama đến Việt Nam.
“Từ nay đến khi đoàn Tổng thống Obama sang ít nhất sẽ có 4 máy bay C-17 nữa mang thêm nhiều thiết bị chuẩn bị cho chuyến viếng thăm. Trực thăng và các xe chở tổng thống cùng các xe của đoàn hộ tống sẽ sang cuối cùng” – nguồn tin này khẳng định.
Công tác kiểm tra và giám sát an ninh tại khu vực nhà khách VIP A và vị trí dự kiến đậu của máy bay Air Force One đã được Trung tâm an ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp cùng các bên liên quan kiểm tra, giám sát cực kỳ nghiêm ngặt.
Theo Tuổi Trẻ

https://daohieu.wordpress.com/2016/05/17/tong-thong-obama-tham-viet-nam-hon-1-000-nguoi-thap-tung-bao-tron-6-khach-san/

lundi 16 mai 2016

CSVN loay hoay chống đỡ sự phẫn nộ của dân chúng

PLS : Hehe, có muốn tớ cứu thoát khỏi sao quả tạ không ?


Gợi ý 1 : Hỏi xin lời khuyên của ông Nguyễn Tấn Dũng, ông ấy biết cách làm thế nào để an dân đấy :-) (Ai biểu vội vội vàng vàng đi bãi nhiệm ổng làm gì? Sướng chưa?)

Gợi ý 2 : Đóng cửa cái nhà máy luyện thép xả thải của Formosa ấy, nếu chưa đóng được ngay tất cả chúng nó !

Gợi ý 3 : Đừng có trao giải thưởng công chúng cho cái con ranh Phạm Hương nữa (giải cá nhân hay quốc tế thì cứ việc, xin mời !) Cái con nhỏ xạo tổ ấy nó xui xẻo lắm (lần trước bầu nó làm Hoa hậu Quốc dân là cụ Rùa lăn ra chết, biết chưa? Đừng có để ta phải nói nhiều !)


CSVN loay hoay chống đỡ sự phẫn nộ của dân chúng





15-5-2016
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Có hàng loạt dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam đang hoảng sợ trước sự phẫn nộ của công chúng nhưng không tìm được giải pháp giảm sự giận dữ mà chỉ chống đỡ.
H1Một số thanh niên biểu tình ở Hà Nội hôm 15 Tháng Năm. (Hình: tinhdongchuacuuthe.com)
Các giải pháp mà chính quyền Việt Nam đã áp dụng như phát gạo cứu đói, mua lại toàn bộ hải sản mà ngư dân đánh bắt nhưng không bán được cho ai, tuyên bố giãn nợ, giảm lãi, cho các nạn nhân của thảm họa cá chết trắng biển vay thêm tiền, dắt díu nhau cùng tắm biển, ăn hải sản, liên tục công bố “kết quả quan trắc,”… nhằm chứng minh biển đã sạch, hải sản đã an toàn đều… vô tác dụng.
Biểu tình phản kháng tình trạng môi trường sống bị đầu độc vẫn bùng nổ tại nhiều nơi trong ba Chủ Nhật liên tiếp. Để có thể ngăn chặn mà không mang tiếng, chính quyền Việt Nam đã sử dụng dân phòng, dân quân, bảo vệ các doanh nghiệp, thanh niên xung phong và những kẻ mặc thường phục tấn công, bắt giữ người biểu tình. Tuy nhiên, sự tàn bạo không những không làm người ta sợ mà chỉ gây thêm căm phẫn và quyết tâm phản kháng.
Suốt tuần vừa qua, người sử dụng Internet tại Việt Nam đã hỗ trợ nhau truy tìm lai lịch của một số cá nhân mặc thường phục đã đánh đập họ. Ít nhất họ đã tìm ra được tung tích của một số kẻ hung hãn nhất. Một người được xác định là sĩ quan của công an quận 5, Sài Gòn, và một người là sĩ quan của tiểu đoàn Kiểm Soát Quân Sự của Bộ Chỉ Huy Quân Sự ở Sài Gòn.
Công an thành phố Sài Gòn xác nhận, sau khi bị nhận diện, “một số người tham gia giữ trật tự” trong cuộc biểu tình hôm 8 Tháng Năm bị “dọa giết,” có người bị hành hung ngay tại tư gia.
Cũng trong tuần vừa qua, nhiều cựu thành viên của lực lượng thanh niên xung phong ở Sài Gòn đã chính thức lên tiếng phản đối việc sử dụng “thanh niên xung phong” để đàn áp biểu tình vì điều đó “trái với truyền thống” của họ. Đang có khá nhiều ý kiến cho rằng phải kiện thanh niên xung phong ra tòa vì “lạm quyền” khi “trấn áp, bắt người” như công an.
Cuối tuần vừa qua, khi có dấu hiệu cho thấy dân chúng nhiều nơi sẽ tiếp tục biểu tình lần thứ ba (Chủ Nhật, 15 Tháng Năm) và đặc biệt lần thứ tư (Chủ Nhật, 22 Tháng Năm, vừa là ngày bầu đại biểu quốc hội, vừa là thời điểm ông Barack Obama, tổng thống Hoa Kỳ, đến thăm Việt Nam), chính quyền Việt Nam đã áp dụng thêm nhiều giải pháp nữa.
H1Giáo dân giáo xứ Song Ngọc ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, biểu tình hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Năm. (Hình: tinhdongchuacuuthe.com)
Có những lời kêu gọi, ý kiến phân tích sự cần thiết phải bày tỏ thái độ về nhu cầu được sống an toàn lan rộng và được hưởng ứng mạnh mẽ trên Internet, từ trưa cho đến chiều ngày Thứ Bảy, 14 Tháng Năm, mạng Internet tại Việt Nam đột nhiên tê liệt. Nếu nội dung các tin nhắn qua điện thoại có những từ thời sự như “cá chết,”… đều không thể gửi cho người nhận. Chưa rõ việc chặn Internet và hạn chế hoạt động của các mạng điện thoại di động có thể giảm tác động của những lời kêu gọi biểu tình hay không nhưng những điều này gây khó chịu cho toàn xã hội.
Cảm nhận sự sợ hãi của chính quyền về sự kiện “cá chết” càng lúc càng rõ ràng khi người ta tận mặt chứng kiến một MC của hệ thống truyền hình quốc gia, giựt lại microphone từ tay một giáo viên lúc ông này đề cập đến hai từ “cá chết,” khi trả lời phỏng vấn của MC này về đội tuyển do ông dẫn đi tham dự một cuộc thi chế tạo robot.
Nếu hai tuần trước, dù biểu tình bùng nổ tại nhiều nơi nhưng hệ thống truyền thông của Việt Nam không hề đả động đến những sự kiện đó thì tới giữa tuần này, một số tờ báo bắt đầu khuyến cáo dân chúng rằng tham gia biểu tình là bị “kẻ xấu lợi dụng.”
Hôm Thứ Bảy, các tờ báo đồng loạt đưa thông báo của công an Sài Gòn, khẳng định, các cuộc biểu tình là do đảng Việt Tân “tổ chức.” Bởi vì chắc chắn lý do này sẽ khiến nhiều người ngần ngại vì việc tham dự biểu tình của họ chỉ thuần túy là bày tỏ sự bất bình về tình trạng môi trường sống bị đầu độc, qua Internet, một số người đã đề nghị người biểu tình cầm theo các biểu ngữ “Đả đảo Việt Tân” nhằm vô hiệu hóa những cáo buộc vô căn cứ ấy.
Bên cạnh đó, một số người dùng Internet tại Việt Nam cũng đã chụp lại, công bố thông báo của một số trường đại học, cao đẳng, buộc sinh viên phải tập trung để “ôn tập đột xuất” vào… sáng Chủ Nhật. Những thông báo này cảnh báo việc vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của sinh viên.
Cũng trong ngày Thứ Bảy, Bộ Khoa Học-Công Nghệ và Môi Trường của Việt Nam hối hả công bố “nguyên nhân” dẫn tới thảm họa môi trường khiến cá chết trắng bờ biển miền Trung. Cũng giống như hai lần trước, lần này, sau khi kể lể dông dài về nỗ lực của chính quyền Việt Nam, một thứ trưởng của bộ này tuyên bố “sẽ có câu trả lời với căn cứ khoa học.” Hai yếu tố cốt lõi và là một trong những nguyên nhân khiến người Việt tràn ra đường biểu tình: Độc chất nào làm cá chết và chúng từ đâu ra (?) vẫn còn nằm ở tương lai. (G.Đ.)

https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/16/8319-csvn-loay-hoay-chong-do-su-phan-no-cua-dan-chung/#more-166390

samedi 14 mai 2016

Mở đường cho hoa quả Thủ đô xuất khẩu

PLS : Bonne nouvelle :-) Bravo Monsieur Cao Duc Phat !

Mở đường cho hoa quả Thủ đô xuất khẩu

14/05/2016
(Chinhphu.vn) – Theo đánh giá của Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoa quả khu vực miền Bắc đang đứng trước nhiều cơ hội xuất khẩu. Tuy nhiên, các thị trường nhập khẩu khó tính đòi hỏi việc kiểm dịch thực vật rất khắt khe. Tại Hà Nội, một trung tâm chiếu xạ đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đến thăm Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dũng
Cơ hội và thách thức
Cuối năm 2014, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã cho phép nhập khẩu 4 loại quả chiếu xạ của Việt Nam gồm: Thanh long, chôm chôm, quả vải và nhãn. Năm 2015, Bộ Nông nghiệp Australia cũng cho phép nhập khẩu quả vải tươi chiếu xạ của Việt Nam. Tuy nhiên, khi đó chỉ có 2 thiết bị chiếu xạ ở Bình Dương được phép xử lý chiếu xạ hoa quả nên việc xuất khẩu quả vải vẫn rất hạn chế do chi phí vận chuyển tăng mạnh.
Không chỉ quả vải, theo ông Lê Sơn Hà, Trưởng phòng Kiểm dịch thực vật, Cục Bảo vệ thực vật cho biết, nếu giữ được đà tăng trưởng như năm 2015, rất có thể năm nay xuất khẩu hoa quả tiếp tục có những thắng lợi mới, tuy nhiên vấn đề vận chuyển xa để chiếu xạ sẽ làm “đội” chi phí sản xuất lên rất nhiều.
Để giải quyết vấn đề đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã làm việc với nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân xúc tiến đầu tư cơ sở chiếu xạ ở phía Bắc (Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam). Sau thời gian tích cực triển khai thực hiện, dự án đã hoàn thành với việc lắp đặt mới hệ thống kho lạnh đầu vào và đầu ra, trên diện tích 200 m2. Hạ tầng cơ sở chiếu xạ được nâng cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc xử lý chiếu xạ kiểm dịch hoa quả tươi xuất khẩu theo quy định.
Hiện nay, cơ sở đó đã hoàn thành việc nâng cấp. Cục Bảo vệ thực vật được Bộ NN&PTNT giao theo dõi, đánh giá cơ sở đó xem có đáp ứng yêu cầu xuất khẩu hay không. “Chúng tôi đã làm việc và gửi hồ sơ sang phía Australia để họ xem xét có đáp ứng yêu cầu chiếu xạ xuất khẩu sang nước này. Dự kiến, vụ vải năm nay, những lô vải xuất khẩu đầu tiên sẽ được chiếu xạ tại Hà Nội”, ông Hà cho biết.
Tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội nằm trên đường quốc lộ 32, quận Bắc Từ Liêm, ông Đặng Quang Thiệu, Giám đốc Trung tâm cho biết, với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, đến nay, trung tâm đã hoàn tất việc nâng cấp, đạt tiêu chuẩn đủ điều kiện chiếu xạ cho mặt hàng nông sản như: Vải, nhãn ở phía Bắc từ vụ thu hoạch năm 2016. Ngoài hệ thống kho lạnh đầu vào, đầu ra, trung tâm còn bổ sung thêm các khu vực bến bãi cho xe container ra vào, khu vực đóng gói, nâng cấp hoạt độ nguồn xạ.
Chiếu xạ được xem là một công nghệ “lành” vừa có khả năng diệt hoàn toàn vi khuẩn, vi sinh vật, vừa tăng thời gian bảo quản cho sản phẩm lên đến hàng tháng. Công nghệ này được nhiều quốc gia như Úc, Canada, Mỹ… ưa chuộng và yêu cầu bắt buộc hoa quả tươi khi xuất khẩu vào nước họ phải áp dụng biện pháp này.
Mở đường cho người dân và doanh nghiệp
Với việc trực tiếp chiếu xạ ở Hà Nội, doanh nghiệp có thể giảm được từ 15 – 16 triệu đồng chi phí/tấn so với việc vận chuyển vào miền Nam như trước đây đồng thời rút ngắn được thời gian vận chuyển, kéo dài thời gian bảo quản, giữ được chất lượng sản phẩm lâu hơn.
“Với vai trò là đơn vị sự nghiệp khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ chiếu xạ phục vụ đời sống, chúng tôi sẽ kiến nghị đơn vị chủ quản có cơ chế giảm bớt chi phí chiếu xạ cho doanh nghiệp, dự kiến ở mức 6.000 đồng/kg” - ông Đặng Quang Thiệu, Giám đốc Trung tâm chia sẻ.
Mỗi ngày, trung tâm có thể chiếu xạ cho 5 - 10 tấn hàng hóa. Về kỹ thuật, có thể khẳng định tương đương với các nước trong khu vực.
Tại Hà Nội, theo thống kê của Sở NN&PTNT hiện nay diện tích cây ăn quả chiếm gần 80% tổng diện tích cây lâu năm và chiếm 10% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Những cam Canh, bưởi Diễn, bưởi Cát Quế, bưởi Vân Hà… đã được Hà Nội nâng tầm từ những đặc sản của đia phương trở thành các sản phẩm hàng hóa với việc chứng nhận các nhãn hiệu tập thể.
Để thúc đẩy phát triển cây ăn quả, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Đề án phát triển một số loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao giai đoạn 2012 – 2016. Từ đề án này, các cán bộ của Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội đã sát cánh cùng các nhà vườn để hướng dẫn các quy trình kỹ thuật, quản lý, chỉ đạo sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ.
Chưa nói đến tiềm năng xuất khẩu, riêng nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội đã khoảng 960 nghìn tấn/năm. Đặc biệt, người dân thủ đô đang có xu hướng tăng dần tiêu thụ hoa quả nhập khẩu do lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm.
Như vậy, sự ra đời của Trung tâm chiếu xạ tại TP Hà Nội không những giúp được các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả giảm được chi phí vận chuyển để đưa hoa quả Việt lên đường xuất ngoại. Hy vọng hơn, việc ra đời của Trung tâm chiếu xạ là phương cách để người tiêu dùng quay trở về và tăng cường niềm tin với hoa quả nội địa bằng chính những trái cây tươi, sạch, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

http://thanglong.chinhphu.vn/mo-duong-cho-hoa-qua-thu-do-xuat-khau

vendredi 13 mai 2016

El Bimbo - Marlène Mourreau


Tanha Shodam - Ahmad Zahir


Jardin de Mai

Vườn xuân để đó, người xa chưa về !

 Le (rosier) Panthère rose

 Les oeuillets du poète

 Mon citronnier



 La pivoine

 La violette de la Loire

 Le rosier Pierre de Ronsard

 Les pétunias

 Les pétunias encore (et les verveines)

 Les vignes

Les petis raisins

 Les lilas

L'olivier (c'est le petit arbre au milieu, le grand arbre derrière est le cerisier)

jeudi 12 mai 2016

Mỹ ưu tiên đầu tư cho tài sản quý nhất của VN là ‘nhân dân Việt Nam’

PLS : Tin tốt lành :-)

Mỹ ưu tiên đầu tư cho tài sản quý nhất của VN là ‘nhân dân Việt Nam’

>

TTTG - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel nhấn mạnh, Mỹ sẽ ưu tiên tập trung đầu tư vào tài sản quý giá nhất của Việt Nam- đó chính là nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi học thuật.

Phát biểu với các phóng viên tại Hà Nội ngày 10/5, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến mối quan hệ trong quá khứ, hiện tại và tương lai với Việt Nam.

Cũng trong chuyến thăm này, phía Mỹ mong muốn hợp tác với Việt Nam giải quyết những vấn đề còn tồn tại liên quan đến quá khứ “đầy khó khăn” giữa hai bên, trong đó có chiến tranh Việt Nam. Ngoài ra, Mỹ và Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cùng giải quyết những thách thức hiện tại trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên cũng sẽ đặt ra những mục tiêu cho tương lai, trong đó Mỹ sẽ ưu tiên tập trung đầu tư vào tài sản quý giá nhất của Việt Nam- đó chính là nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi học thuật.

Mỹ và Việt Nam cũng tập trung đầu tư vào một trong những ưu tiên hàng đầu hiện này là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thứ trưởng Ngoại giao Russel đã trình bày 5 vấn đề trọng tâm trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama:

“Đầu tiên, chuyến thăm của ông Obama nhằm khẳng định về một Việt Nam giàu mạnh, an toàn, thịnh vượng và độc lập, một Việt Nam tôn trọng các vấn đề về nhân quyền và luật pháp quốc tế. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam mà còn mang lại lợi ích cho người dân Mỹ.

Việc tăng cường quan hệ Việt-Mỹ là một nhân tố quan trọng trong việc mở rộng chính sách tái cân bằng trong khu vực. Điều này cũng giúp thúc đẩy lộ trình phát triển kinh tế cho cả Mỹ và Việt Nam nhất là trong bối cảnh Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập TPP. TPP mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Việt Nam cũng như các quốc gia khác trong khu vực và Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện TPP.

Tăng cường hợp tác quốc phòng cũng là một vấn đề quan trọng trong mối quan hệ Việt-Mỹ. Việc hợp tác này tập trung vào nỗ lực gìn giữ hòa bình quốc tế, các vấn đề nhân đạo và đối phó với thảm họa. Quan trọng hơn, hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ còn nhằm tăng cường ý thức về an ninh hàng hải.

Vấn đề trọng tâm thứ 2 trong mối quan hệ Việt-Mỹ là mối quan hệ giữa nhân dân hai nước chưa bao giờ gắn bó như hiện nay. Điều này đạt được là nhờ các chương trình trao đổi giữa giới trẻ hai nước thông qua việc trao đổi học thuật và việc thành lập Đại học Fulbright tại Việt Nam. Thông qua việc giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, Mỹ đã có điều kiện để đầu tư vào giới trẻ cũng như đầu tư vào tương lai của Việt Nam.

Trọng tâm thứ 3 mà Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Việt Nam rất quan tâm là việc giải quyết những thách thức trong khu vực và trên toàn cầu. Chúng tôi đã hợp tác để đối phó với biến đổi khí hâu, đặc biệt là tình hình hạn hán khốc liệt mà chúng tôi đã chứng kiến tại các quốc gia Mekong.

Ngoài ra, Mỹ và Việt Nam cũng chung tay đối phó với các vấn đề toàn cầu khác như y tế và các bệnh truyền nhiễm cũng như khủng bố quốc tế.

Trong khu vực, Mỹ đang nỗ lực để thúc đẩy một trật tự theo luật pháp quốc tế đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng nghiêm trọng ở Biển Đông. Điều này là nhằm đảm bảo rằng các quốc gia có tranh chấp trong khu vực tôn trọng và tuân thủ tự do hàng hải và luật pháp quốc tế cũng như tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.

Trọng tâm thứ 4 trong chuyến thăm của ông Obama là giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại. Mỹ và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong việc việc rà phá, tháo dỡ bom mìn, tìm kiếm các binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh và tẩy rửa chất độc dioxin như Mỹ đã làm tại Đà Nẵng.

Cuối cùng, Mỹ và Việt Nam sẽ trao đổi và hợp tác nhằm thúc đẩy vấn đề nhân quyền và cải cách pháp luật ở Việt Nam. Đây là một trong những vấn đề rất quan trọng trong mối quan hệ giữa hai bên.

Chúng tôi đã tiến hành những cuộc trao đổi quan trọng với giới chức Việt Nam về vấn đề nhân quyền thông qua các cuộc đối thoại song phương hoặc thông qua các cuộc tiếp xúc giữa quan chức cấp cao hai nước.

Mỹ cũng rất quan tâm đến tiến trình cải cách pháp luật của Việt Nam không chỉ phù hợp với Hiến pháp của nước này mà còn theo đúng chuẩn mực quốc tế”.

http://phuocbeo.blogspot.fr/2016/05/my-uu-tien-au-tu-cho-tai-san-quy-nhat.html

lundi 9 mai 2016

La fête de la Victoire

Bravo, Monsieur Putin et la Russie ! :-) (N'écoutez pas trop les Chinois !)

https://fr.sputniknews.com/russie/201605091024834432-parade-victoire-moscou/

Nam Em đẹp :-)

Cô Nam Em này trước đây tôi thấy cũng được được nhưng chưa phải là xuất sắc, hồi này thì cô ấy đẹp hẳn lên rồi nè !

Nam Em muốn dự thi Hoa hậu Việt Nam 2016
http://giaitri.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/nam-em-muon-du-thi-hoa-hau-viet-nam-2016-3383439.html

Nếu số đo hình thể của Nam Em đúng là 85-61-90 thì đấy là một số đo rất đẹp. Mình có lời khuyên Nam Em là nên tăng thêm 1kg nữa để có số đo là 86-62-91 thì đấy sẽ là một số đo cực đẹp, xứng tầm nhan sắc thế giới đấy ! Vòng eo 62cm là rất óng ả rồi, không cần eo 59cm, 61cm làm gì bởi vì eo quá nhỏ như vậy khiến cho ngực cũng nhỏ là hư bột hư đường hết !

Mọi người nói cô ấy trông giống cô Đặng Thu Thảo, nhưng mà cũng không giống lắm đâu ! Cô ấy trông đầy đặn, khỏe khoắn hơn ĐTT. Các nét của cô ấy hơi dài dài cũng rất là đẹp, tuy là mắt không được dài, nhưng lại hơi xếch (mắt xếch là mắt rất đẹp đấy các bạn ngu ạ !), và nu cười rộng miệng là những nét phương Tây họ rất thích !

Nam Em nên tỉa cho chân mày cao hơn, trông mặt sẽ thoáng và nữ tính hơn. Lông mày thấp xuống mắt trông hơi gò bó và kém nữ tính.

Và nói chung là tôi thấy cô nào muốn đi thi quốc tế thì nên thi ít nhất là hai cuộc thi uy tín trong nước, để có chuyên gia họ đào tạo cho thì mới biết thế nào là đẹp, chứ nhiều khi đẹp lại tưởng xấu cứ ra sức sửa cho nó hết đẹp đi.

Bon courage, mademoiselle Nam Em :-)

PS : Tôi mới xem một loạt hình bán kết các cô thi HH Biển Việt Nam 2016 (chưa xem vidéo), tôi thích lắm ! Đây là lần đầu tiên được xem các cô thí sinh HH khỏe khoắn, rạng rỡ như vậy. Đúng như báo chí nhận xét, là trông họ trẻ trung và đa phong cách. Các bác thấy không, người đẹp là phải như vậy, mỗi người một vẻ, cũng như là "trăm hoa đua nở" ấy (hihi dùng lời của cô Loan), chứ các bác cứ ngắm mãi một cái vẻ yếu ớt trắng bệch ngây thơ ngực lép xẹp mà các bác chưa ngán đến tận cổ à? Vẻ đẹp trước tiên là phải cân đối, khỏe mạnh, săn chắc, sau đó thì mỗi cô đẹp một kiểu, thì nhìn mới thích chứ !

Thợ lặn của Formosa Hà Tĩnh phát hiện cá chết hàng loạt tại miệng ống xả thải

PLS : Các bác đã đọc bài về Formosa chưa? Chúng đi đến đâu xả thải độc đến đấy, dân các nước đuổi đi bắt mang về, đang ôm đầy cả đống chất thải kim loại nặng ở Đài Loan kia kìa, thấy bảo cả mấy trăm tấn thủy ngân ! (Gớm cử bảo tại sao cái đảo bé tí giàu có ấy lại toàn đàn ông tâm thần cứ sang Việt Nam kiếm vợ !!) Bây giờ chúng mua được vài ông Cộng sản tham nhũng Việt Nam nhà mình, chúng tha hồ mà đem đổ hết xuống vùng biển của mình ! Lưới trời tuy thưa nhưng mà khó thoát, để ta xem chúng bay ôm nhau chạy đi đâu, hai cái thằng chết già chết tiệt Vương Vĩnh Tại và Vương Vĩnh Khánh kia ! Chúng mày mới học hết tiểu học, chúng mày đi kinh doanh, chúng mày dạy con cái không ra gì, chúng nó đang đi giết người hàng loạt để kiếm tiền kia kìa ! Ta cầu cho cả họ chúng mày quây quần với nhau ở dưới địa ngục cùng mấy thằng khốn con cháu Cộng sản Việt Nam vừa tham lam vừa ngu xuẩn, để chúng hầu hạ phục dịch chúng mày !

Chúng mày xem những người khỏe mạnh chăm chỉ lương thiện, họ phải chịu cực chịu khổ chịu nguy hiểm, tổn hại sức khỏe để kiếm miếng ăn nuôi gia đình !! Chúng mày  tưởng mình khôn, láu tôm láu cá, ăn trên ngồi chốc, hưởng công sức xương máu của người khác, mà chúng mày đành lòng ư? Cứ ăn cho đầy họng ra, chết xuống âm phủ chống mắt lên mà xem đời con cháu chúng mày ra sao? Thật cũng mang tiếng làm người mà còn tồi hơn cả súc vật !


Thợ lặn của Formosa Hà Tĩnh phát hiện cá chết hàng loạt tại miệng ống xả thải

1_HUGE
Thợ lặn Chu Văn Đại
Là thợ lặn chuyên nghiệp của Cty Formosa Hà Tĩnh, ông Chu Văn Đại (thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện cá chết rất nhiều vào trưa 6.4, sức khỏe bị ảnh hưởng nên ông cùng 14 thợ lặn làm đơn xin nghỉ. Vị trí lặn tại điểm cuối của Cty Formosa, sát vị trí xả thải.
Phóng viên Lao Động liên hệ để trao đổi về việc ông phát hiện cá chết trong quá trình lặn tại Cty Formosa, ông Đại đồng ý và hẹn gặp vào 17h30, sau khi đi làm về.
Đúng 17h30 ngày 7.5, PV có mặt tại thôn Hải Phong 2, Kỳ Lợi. Ông Chu Văn Đại năm nay 52 tuổi, người rắn chắc, là thợ lặn chuyên nghiệp có thâm niên vài chục năm, đã từng lặn ở đảo Trường Sa. Ông Đại chính thức vào làm cho nhà thầu phụ của Cty Formosa đã được 4 năm. Trong thôn Hải Phong 2 có 5 thợ lặn, toàn đội lặn là 15 người.
Công việc của các thợ lặn là san đá, ghép bê tông, trải vải chống lún, vải chống thấm, ngày lặn một buổi, làm trên bờ một buổi. Vị trí lặn ngay điểm cuối của Cty Formosa, phía đông, ngay sát vị trí xả thải của Cty Formosa.

Cty Fomosa Hà Tĩnh nhìn từ âu thuyền Kỳ Phương. 
Về thời điểm phát hiện cá chết, ông kể: “Lúc đó, tôi lặn lên vào khoảng 9 giờ ngày 6.4, thì phát hiện cá chết rất nhiều. Ông bảo vệ cũng đã bắt được vài cân cá. Mùi nước thì không cảm nhận được do mũ lặn bịt kín, còn nước biển có màu hơi vàng.
Đây là hiện tượng mà từ mấy chục năm nay, ông và các bạn lặn chưa hề gặp. Mọi người đều nhận định, xưa nay chỉ có con cá đồng chết giá (rét), chứ chưa bao giờ có chuyện cá biển chết nhiều như thế này. “Chúng tôi cảm thấy nước độc”, ông Đại nói.
Ông Đại tiếp tục lặn thêm vài ngày nữa, khi lên bờ cảm thấy đắng trong miệng, về nhà cảm thấy mệt hơn những lần trước.
“Trước đây nước chỉ có vị mặn chứ không thấy khác lạ như lúc đó”, ông nói.
Cả 15 người đều thấy đi lặn về người mệt mỏi, khó chịu.
Lo lắng cho sức khỏe, sau đó, ông và mấy anh em trong tốp thợ lặn bàn nhau xin nghỉ một thời gian. Mọi người viết đơn và được Cty phê duyệt đồng ý. “Bọn anh được nghỉ từ 14.4 đến ngày 3.5, đúng 20 ngày”, ông Đại cho biết.
Đến ngày 3.5, ông Đại và tốp thợ lặn được Cty Formosa gọi đi làm lại. Về lý do đồng ý đi làm trở lại, ông Đại bộc bạch: “Anh em cũng bàn nhau chắc nước đã nhạt rồi, không độc nữa. Mặt khác, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có việc gì khác, con cái đi học, chi tiêu trong gia đình trông chờ vào bố cả, bố không có việc làm thì chết đói”. Mức tiền công của ông là 400 nghìn đồng/ngày, được đóng bảo hiểm đầy đủ.
PV hỏi sau khi đi làm lại có hiện tượng gì khác thường không, ông Đại cho hay: “Ngày đầu thì chát, còn ngày qua (6.5) thì thấy đắng đắng trong miệng”. Tốp thợ lặn được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Kỳ Anh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Tốp thợ lặn báo cáo với Cty, thì được trả lời nguyên nhân là “tảo nở hoa và thủy triều đỏ”.
Về nguyện vọng, ông Đại mong muốn các cơ quan ban ngành xử lý làm sao để ngư dân ra khơi đánh bắt, ổn định cuộc sống.

http://dannews.info/2016/05/09/tho-lan-cua-formosa-ha-tinh-phat-hien-ca-chet-hang-loat-tai-mieng-ong-xa-thai/