jeudi 6 novembre 2014

Tơ vò

Ước sao trên mọi nẻo đường
Quanh co khúc khuỷu vẫn thường có nhau
Quên làm sao những niềm đau
Dò làm sao được nông sâu lòng người
Thiết tha cũng ngắn ngủi thôi
Còn lưu luyến mãi một đời không quên
Phải đâu là tại phận hèn
Hay còn luyến tiếc bao phen ngậm ngùi
Ngại chi miệng thế chê cười
Chỉ e không được lòng người thương yêu
Thả hồn trong gió phiêu diêu
Biết đâu bến lặng mà neo con thuyền
Những khi ngắm bóng chim uyên
Lại khi đôi én sóng duyên bên trời
Hỏi xem đâu những lứa đôi
Thắm duyên hạnh phúc trọn đời bên nhau
Tóc xanh thoáng chốc bạc đầu
Đâu người tri kỷ mà cầu tri âm
Thương ai thương một tấm lòng
Trách ai trách phận má hồng mà thôi
"Yêu nhau chín bỏ làm mười"
Thương nhau thương cả phận người lầm than
Hỏi ai trong kiếp nhân gian
Mà chưa lầm lạc trái ngang bao lần
Thời mong một chút bao dung
Cùng trong bể khổ mà chung con thuyền
Một ngày dâu bể sẽ yên
Xin cho đôi lứa êm đềm bên nhau.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire