mercredi 26 novembre 2025

Bài thuốc chữa bách bệnh (2) - Nattokinase

 Nattokinase : bienfaits, avis, dangers, posologie de cette enzyme

Đấy là món tương hạt đậu nành của Nhật Bản (Việt Nam mình cũng có hehe, cho nên tôi lại đoán là nó vốn xuất xứ từ Việt Nam), nhưng các bác cũng nên dùng đồ của Nhật chất lượng đảm bảo hơn, mặc dù tôi tin rằng món tương hột của Việt Nam mình ngon hơn.

Mới đây tôi đọc thông tin từ một bác sĩ Nhật Bản, ông ấy khuyên mọi người dùng món này để loại trừ protéïne Spike (của vaccin Covid) ra khỏi cơ thể. Đại khái cơ chế là những vi sinh vật lên men ở trong món này (và các món lên men nói chung, như là yaourt chẳng hạn) thì đều rất tốt cho sức khoẻ, vì chúng làm sạch hệ tiêu hoá, cũng như là làm sạch máu. (Các bác thấy không, việc làm sạch cơ thể, máu và hệ tiêu hoá nói chung, rất là quan trọng để có sức khoẻ tốt!) Tôi tưởng tượng chúng giống như những sinh vật nhỏ làm việc dọn dẹp cho cơ thể sạch sẽ, cũng như khi chúng ta làm việc dọn dẹp nhà cửa ấy.

Tôi cảm thấy lo lắng vì vào mùa này trong năm hay bị cảm cúm, cho nên ở bên Tây này người ta hay đem chích ngừa vaccin cho người già. Mà tôi nói thật với các bác là tôi tởm cái ngành y của bên Tây này lắm rồi, chỉ toàn giết người nuôi bệnh để kiếm tiền ! (Tôi bật mí với các bác là dạo này tôi hay về Việt Nam để thăm khám bệnh, tuy là không phải tứ chứng nan y gì nhưng mà tôi không tin bác sĩ Tây nữa, và bác sĩ Việt Nam của ta giỏi thật, nhưng tất nhiên là ông bác sĩ mà người ta giới thiệu cho tôi thì được các bà mẹ tin tưởng, cho nên ông ấy không phải là người tầm thường !).

Cho nên tôi thấy có bác kia vẫn tin tưởng bác sĩ lắm, đi chích ngừa cúm flu vào, sau đấy tôi thấy ông ấy có vẻ không khoẻ. Tôi bảo, đã chích ba liểu mRNA rồi, người đầy protéïne Spike ra rồi, lại còn chích thêm đủ thứ nữa, thì thật là ông dại quá, hay là bác sĩ chúng bắt ổng chích để cho ổng đi sớm ? Vậy em khẩn thiết van xin ông chịu khó ăn các món ăn lên men, như là món nattokinase này, hoặc là món yaourt, hoặc là các thức uống lên men (món Bongbong của Hàn Quốc), để mà tống khứ những chất độc ấy ra khỏi cơ thể !

Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát ! 🙏🙏🙏

 

Những ngôi chùa có cảnh quan hòa hợp thiên nhiên ở Bà Rịa Vũng Tàu

 

Bài thuốc chữa bách bệnh - Artemisia annua

  500 Graines d'Armoise annuelle, Artemisia annua, Graines d'assenzio douce:  Seeds only : Amazon.fr: Autres

Đó là cây "ngải cứu", tên latin là Artemisia annua. Thuốc này đã đem về giải Nobel Y khoa cho Trung Quốc, dùng để chữa bệnh sổt rét (la malaria). Tôi thì nghĩ là thuốc này vốn là của Việt Nam, nhưng mà thôi, ai được giải cũng được, miễn là thuốc được đưa đến tay người dùng.

Từ xưa, khi tôi còn nhỏ, đã nghe nói thuốc này chữa được bách bệnh (tức là tất cả các bệnh), kể cả khi phụ nữ bị doạ sảy thai thì dùng nó cứu được cả mẹ lẫn con. Tuy nhiên nhà tôi ít dùng, có thể là do vị đắng khó uống, trẻ con không chịu uống. Mới cách đây vài tháng, tôi thấy có bán cây ngải cứu ở siêu thị Việt Nam, tôi mới mua về dùng thử. Tôi có thử chiên với trứng, ăn cũng được (vì tôi thích vị rau đắng). Ngoài ra tôi có thử luộc lên, ăn lá rau và uống nước, vị giống như mùi hoa cúc, hay là cải cúc, thấy cũng dễ chịu lắm.

Cây ngải cứu này có vị đắng, tốt cho gan, và nó lọc những chất độc trong máu, tốt cho thận, nó lọc được cả virus sốt rét. Cho nên tôi đoán là nó lọc được tất cả các virus khác nữa (Covid).

Vậy thì tôi mời các bác dùng thử trà thảo dược Artemisia annua hàng ngày, rồi theo dõi tình hình sức khoẻ xem có tốt lên không. Nói chung là tất cả những thứ gì mình ăn và uống vào người, thì sẽ thấy ngay tác dụng của nó trong khoảng 12h sau đó. Nếu các bác cảm thấy khoẻ hơn, trong người dễ chịu, thì dùng tiếp, nếu thấy khó chịu, thì thôi không dùng nữa, vì có thể thuốc ấy không hợp với thể trạng của các bác.

Bisous các bác ! 💖😘

 

vendredi 14 novembre 2025

Bài thuốc chống trầm cảm (2)

 

Đây là bài thuốc chống trầm cảm của riêng tôi, cứ nghe anh Slash chơi đàn là tôi cảm thấy như đang ở nơi tiên cảnh! 💘💖

(Các bác có thấy là, cái bài chống trầm cảm trước của tôi bị kiểm duyệt là do có để tên anh EM, chứ không phải là do hình vẽ bãi biển tự nhiên không ? Hehe, thế mà mình để tên Tổng Thống thì không bị kiểm duyệt. Thiệt là tò mò quá chừng luôn !!)
 

jeudi 13 novembre 2025

Bài thuốc chống trầm cảm

 Hi các bác, 

Vào mùa này, ở các xứ ôn đới đang vào mùa thu đông, thời tiết u ám, mọi người bị trầm cảm nặng lắm. (Tháng 11 là tháng có nhiều người tự tử nhất trong năm, còn tháng 4 thì có nhiều vụ tấn công giết người nhất, do dị ứng phấn hoa gây mất ngủ.)

Vậy tôi chỉ các bác bài thuốc chống trầm cảm nè : đó là phơi nắng mặt trời.

Năm nay vì lý do công chuyện, tôi phải đi du lịch nhiều đến xứ nhiệt đới, tôi bèn lợi dụng cơ hội đi tắm biển liên tục. Cho nên bây giờ da tôi rám nắng, người khoẻ mạnh và không hề cảm thấy trầm cảm như mọi năm. Các bác chắc cũng để ý thấy dân ta ít trầm cảm hơn dân Tây (toàn là tính tình hung tợn hăng máu chứ làm gì mà có trầm cảm ??)

Cho nên có lần tôi nghe anh kia nói ảnh rất ghét nằm phơi nắng ở trên bãi biển là tôi nói rồi rồi, thảo nào mà da trắng nhách và hay bị trầm cảm.

Anh nghe em nói nè : 

1. Anh không việc gì phải nằm phơi nắng trên bãi biển. Anh cứ việc xuống nước mà bơi, vừa khoẻ cơ, vừa rám nắng, chỉ cần bơi 1/2h-45mn là đủ. ((Nhớ đừng có bôi kem chống nắng.)
2. Anh giàu sụ thế thì anh có thể dùng tiền để mua thời gian chứ ? Có tiền mà không có thời gian thì sao gọi là giàu ? Thời gian nó còn quý hơn tiền nữa ! Anh có tiền mà anh quy tiên sớm (phỉ thui, phỉ thui !) thì tiền đó cũng đâu còn là của anh nữa ?

Bisous anh và mọi người !😘💞

 

Wow các bác biết không, tôi cực kỳ sửng sốt !!!
Cái bài này tôi vừa mới post lên lúc nãy, nó bị kiểm duyệt giật xuống !!!
Tôi không biết có phải vì trong bài có hình vẽ (hình vẽ thôi chứ không phải là photo nhé !) hai người trên bãi biển tự nhiên, hay là vì tôi có gọi tên một nhân vật nổi tiếng (chỉ là bịa chuyện cho vui thôi mà !), thế mà tôi bị dán mác là vi phạm luật gì đấy !
Oh là là, kinh ngạc thật !!! Kiểm duyệt còn ác chiến hơn là Cộng sản nhà ta nữa !

Bisous các bác ! 

Bài thuốc chống trầm cảm

Hi các bác, 

Vào mùa này, ở các xứ ôn đới đang vào mùa thu đông, thời tiết u ám, mọi người bị trầm cảm nặng lắm. (Tháng 11 là tháng có nhiều người tự tử nhất trong năm, còn tháng 4 thì có nhiều vụ tấn công giết người nhất, do dị ứng phấn hoa gây mất ngủ.)

Vậy tôi chỉ các bác bài thuốc chống trầm cảm nè : đó là phơi nắng mặt trời.

Năm nay vì lý do công chuyện, tôi phải đi du lịch nhiều đến xứ nhiệt đới, tôi bèn lợi dụng cơ hội đi tắm biển liên tục. Cho nên bây giờ da tôi rám nắng, người khoẻ mạnh và không hề cảm thấy trầm cảm như mọi năm. Các bác chắc cũng để ý thấy dân ta ít trầm cảm hơn dân Tây (toàn là tính tình hung tợn hăng máu chứ làm gì mà có trầm cảm ??)

Cho nên có lần tôi nghe anh kia nói ảnh rất ghét nằm phơi nắng ở trên bãi biển là tôi nói rồi rồi, thảo nào mà da trắng nhách và hay bị trầm cảm.

Anh nghe em nói nè : 

1. Anh không việc gì phải nằm phơi nắng trên bãi biển. Anh cứ việc xuống nước mà bơi, vừa khoẻ cơ, vừa rám nắng, chỉ cần bơi 1/2h-45mn là đủ. ((Nhớ đừng có bôi kem chống nắng.)
2. Anh giàu sụ thế thì anh có thể dùng tiền để mua thời gian chứ ? Có tiền mà không có thời gian thì sao gọi là giàu ? Thời gian nó còn quý hơn tiền nữa ! Anh có tiền mà anh quy tiên sớm thì tiền đó cũng đâu còn là của anh nữa ?

Bisous anh và mọi người !😘💞

 Flat design naturism concept illustration | Free Vector

mardi 11 novembre 2025

CA SĨ KIỀU HƯNG- LÁ ĐỎ

 


💙💗 

Les feuilles rouges 

Je la rencontre sur des hauts plateaux aux vents tournoyants

Dans la jungle de Truong Son où les feuilles rouges tombent en avalanche

Elle se tient debout au bord de la route

A l'image de la patrie 

portant sur l'épaule la carabine

en son uniforme défraîchi

L'armée avance en grande vitesse

La poussière de terre rouge se fond dans le ciel embrasé

"Salut, ma jeune sœur au front

On se reverra à Saigon !"

"Salut, ma jeune sœur au front, 

À bientôt à Saigon !"

Notes :  

Dans le poème original de Nguyen Dinh Thi,  les mots "la jungle de Truong Son" ont  été dits "la jungle inconnue", ou "étrangère". Cette notion introduit la sensation d'une étrangeté, presque une illusion ou une hallucination, aussi surréelle que toute l'atmosphère rouge cosmique qui entoure le poète. Il s'agit d'une mélange d'un rouge mythique à la fois splendide et violent, telle l'image de la jeune femme qui incarne une force calme mais explosive comme suggère la carabine sur son épaule. Il s'agit aussi d'une mélange de la réalité et du fantastique : au milieu de la beauté de la nature et de la violence des hommes, dans le tourbillon de la guerre et et des feuilles rouges, sous un ciel infiniment embrasé, la présense de la figure féminine est surréelle, comme si elle absorbait en elle toute l'énergie et en irradiait. 

dimanche 9 novembre 2025

Bài thuốc chống đông máu

 Hi các bác, các bác nào đã chích 3 liểu ARNm thì nghe tôi dặn nè :

Các bác không được để bị thiếu nước ! Nếu các bác cảm thấy người không khoẻ, thì phải coi chừng đang bị máu đông. Các bác phải uống nước ngay lập tức, nhất là nước dừa. Máu đông sẽ làm hỏng các cơ quan nội tạng, và có thể chết ngay ấy (như là bị rắn cắn ấy).

Bác nào quyền cao chức trọng thì phải cẩn thận kẻo bị đầu độc, hoặc coi chừng bác sĩ cho thuốc độc hại ! Bọn Big Pharma đang phát điên (chúng đang hăm dọa tôi đấy !).

 🙏💖😘

Vietnam information, Hanoi information, Halong Ninh binh, Hue, Danang, Hoi an, Hochiminh city, Mekong, Cu chi tunnel, Phu quoc island, Nha trang, Mui Ne, Mai Chau, Quy Nhon, Luxury Vietnam Travel, Best Vietnam beach, Vietnam Travel, Hanoi travel tips, Vietnam shopping, Vietnam Visa Vietnam Visa, Golden Bridge in, Danang, Vietnam Guide to being prepared, Best Vietnam Golf Course 2019, Sapa, Mai Chau, Mui ne, Phnom Penh, Siem reap, Visa to Vietnam