jeudi 2 septembre 2021

Việt Nam vượt Singapore, quy mô nền kinh tế có thể vượt mốc 500 tỷ USD năm 2021

https://vn.sputniknews.com/vietnam/2021070410757859-viet-nam-vuot-singapore-quy-mo-nen-kinh-te-co-the-vuot-moc-500-ty-usd-nam-2021/ Không cần đến 10 năm như dự báo của DBS Bank, quy mô nền kinh tế Việt Nam đã nhanh chóng đuổi kịp và vượt Singapore, lọt top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ tư ASEAN. Em xin chúc mừng các bác (công đầu là bác Trọng, bác Phúc) ! Xuất sắc quá chừng luôn ! (Thảo nào mà anh Lý Hiển Long phát khùng !). Em cũng xin chúc mừng bác Phạm Minh Chính, coi bộ bác ấy cũng khá vững, cầm cự tốt. Bác Phạm Minh Chính, Việt Nam phải có vaccin và thuốc của Việt Nam sản xuất thì mới dập dịch được. Bác nhớ trọng dụng anh Vũ Đức Đam, có kẻ ghen tức chửi bới ảnh nhưng anh Đam xuất sắc đấy !

4 commentaires:

  1. Ý bàn về vaccine thì em không có ý kiến gì, nhưng mấy ý khác Em không đồng ý với nhận định của Chị. Em sống ở Việt Nam em thấy không có như vậy đâu, chị có vẻ hơi cảm tính. Ô Trọng mà đi so với Lý Hiển Long thì khập khiễng quá. Riêng Ô Đam thì có phần còn nhiệt tình và biết nghĩ cho Dân, còn mấy lão kia thì chỉ nghỉ cho cái ghế của mình. Cho Đảng không phải cho tổ quốc

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bonjour mac ngon, comment ça va ?

      Chị có cảm tính gì đâu ? Đấy là con số các ngân hàng quốc tế họ đưa ra, chị cũng cảm thấy ngạc nhiên luôn. Nhưng chính sách mở cửa và xuất khẩu của các ông ấy như vậy là đúng đấy ! Ở nước ngoài người ta cũng khen Việt Nam phát triển là do dân Việt Nam thông minh :-) Còn mac ngon không cảm thấy gì chắc là do em không chịu học ngoại ngữ đấy. Học tiếng Pháp, tiếng Anh đi ! Mỗi ngày chỉ cần chép tay nửa trang sách, rồi đọc to lên vài lần, thì chỉ sau một tuần thôi là đã thấy tiến bộ rồi. Ba tháng là cãi nhau chửi nhau với Tây, Mỹ được rồi :-) Cố gắng lên nghen !

      Supprimer

    2. Khi nào dập dịch ổn, dân nước ngoài họ đi du lịch nhiều, mac ngon thử làm nghề hướng dẫn viên du lịch xem, việc làm không hết ấy, hồi xưa chị là sinh viên đi làm thêm kiếm được khối tiền. Nói chung hễ cứ rành ngoại ngữ là dễ kiếm việc, không sợ thất nghiệp.

      Supprimer
  2. Cảm ơn Chị. Ý em là em không ưa mấy ông như ô Trọng, ông bảo thủ lắm. Nếu mà các nhà lãnh đạo Việt Nam không bảo thủ và đặt lợi ích quốc gia trên lợi ích Đảng phái, phe nhóm thì nền giáo dục nước nhà cũng như kinh tế mới tiến lên được. Chị thấy đó,vaccine giờ cũng chưa tự sản xuất xong nữa. Như Chị nói đó sao không học hỏi Ấn Độ và thậm chí là Campuchia nữa.
    Em còn mơ xa hơn nữa không chỉ học để làm hướng dẫn viên Du lịch đâu. Em đồng ý với Chị phải có ngoại ngữ mới tiến được bất cứ lãnh vực nào.
    Nếu không nói chuyện hay triết lý chỉ gãi rốn để mà lập luận thôi và rồi cũng luẩn quẩn chả đâu vào đâu, không đi vào tri thức chung của phương Tây được.
    Tiếng Pháp vẫn không tiến, tiếng Anh thì em có tiến bộ hơn nhiều (I’m making tangible progress).
    Lần trước em nhắn hỏi thăm Chị thấy Chị im re, em sợ chị quên em và còn nghi ngờ gì em nữa.
    Cảm ơn chị

    RépondreSupprimer