samedi 27 novembre 2021

Lên ngàn

 

Em đi cắt lúa trên ngàn, rẫy trên ngàn nắng thiêu chang chang

Đường đi nước ngập mênh mang, bàn chân dẫm gai lòng không thở than...

 

PLS : Bài hát này của Hoàng Việt rất là hay, nhưng mà tôi chưa thấy ca sĩ nào thể hiện hay. Bà Diệu Thúy này là khá nhất nhưng mà tôi sẽ thích là bài hát buồn hơn một chút, và cái đoạn "kháng chiến nhất quyết thành công" nó bớt chói lói đi một chút :-) Đó là bởi vì, Cộng sản ta thì nhất quyết là kháng chiến sẽ thành công, nhưng mà một đôi trai gái yêu nhau thì họ không tin chắc thế, họ mong ước là nó thành công để họ được đoàn tụ (chứ nhỡ nó không thành công thì sao ?)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire