Bonjour Messieurs Dames ! (Tôi sắp đi thử việc nên phải lịch sự trở lại !)
Thưa các bác, tôi hay được khen là chuyên gia về tình yêu, nếu mà không có lửa thì làm sao có khói ! Cho nên tôi thử bàn luận về tình yêu cho các bác nghe xem có thấy hay không nghen ! (Đó là vì tôi đang bận xin việc thử việc, hết thời gian để mà ngồi nghe nhạc với lại dịch ca từ, cho nên tôi cứ ứng khẩu mà viết luận văn cho nó nhanh, đấy cũng là nghề của tôi !)
Vậy thời thưa các bác, đối với tôi, tình yêu quan trọng nhất là hai người phải hợp tuổi nhau, bởi vì tôi mê tín lắm. Tuổi mà không hợp, lại khắc nhau quá, mà lại cứ chung sống, thì có ngày tai hoạ, nhẹ thì mắng chửi, bỏ nhau, tai nạn thương tích, nặng thì uyên ương gãy cánh. Lấy được nhau mà thành goá vợ hay là quả phụ, thì thà cứ yêu nhau từ xa cho "tình dang dở", vừa đẹp lại vừa lành. Cho nên tôi mới thấy có những người họ yêu nhau quá, họ thề là, nếu mà lấy được nhau, mà ăn cơm rau, uống nước rau luộc, vv. hay là gãy tay què chân gì đấy, thì họ vẫn không rời nhau ! Tôi mới bảo, ối giời ơi, phỉ thui, phỉ thui ! Nếu đã bị tai hoạ đến như vậy thì tức là tuổi không hợp, nên chia tay nhau càng sớm càng tốt, chứ lại còn cứ bám chặt lấy nhau cho mà chìm xuồng cả đám à !!!
Nhưng vì tính kỹ như vậy nên chuyện tình duyên của tôi thường hay trắc trở, bởi vì không hiểu sao tôi cứ toàn gặp phải người khắc tuổi không à ! Cho đến nay tôi mới chỉ gặp được mỗi một anh hợp tuổi là anh Slash, nhưng mà chẳng biết duyên tình có tiến tới đâu không ! Nhiều khi quen vài anh rất duyên dáng đáng yêu, đến khi biết được tuổi chàng thì tôi bèn chuồn mất, làm ảnh không biết cứ nghĩ là mình phụ rẫy ảnh. Cũng có khi yêu nhau say đắm quá, tôi bèn bảo, thôi thì số do trời, hay mình cứ thử liều mạng một phen xem sao, mình cũng sống hơn nửa đời người rồi cũng không sợ chết lắm nữa ! Nhưng mà nghĩ lại, lỡ không phải mình, mà là chàng bị gì thì sao ? Thế là tôi lại rối như tơ vò !
💞😚😘
(à suivre)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire