mercredi 26 juin 2019

THƠ TÓC BAY GIÓ ĐÔNG ÙA

Thưa các bác,

Tôi xin chào các bác để đi nghỉ hè, ôm hôn các bác, bisous, chút chút !

Đang đợt nắng nóng, xin mời các bác đọc bài thơ mùa đông để nhớ đến tôi đang tắm mát ở biển khơi :-)


Hoa Quynh
http://www.pixhd.me/hoa-quynh.html


THƠ TÓC BAY GIÓ ĐÔNG ÙA

Thơ em trộn cát da em trắng
màu tim tím đỏ hoa xương rồng môi em ngọt
độ mặn muối biển chiều xanh thẳm
nồng nàn những gió lên và tiếng chim
bình minh dậy

Thơ em bay, quãng ba dịu ngọt họa mi
dây đàn chạm đáy cốc buồn sân ga
định mệnh vắt ngang trán trầm lặng
khẩu phần cơm áo, vất và bỏ, hoang mang

Thơ em lay, mệnh đề không bằng phẳng
những kinh tuyến và vĩ độ ảo
con đường sinh tử, tiếng khóc và nụ cười
thỏa hiệp khốn quẩn, khốn quẩn
con kiến chết dí bàn chân
ve ngủ mùa đông

Thơ em về mưa ri ri ngày vu quy
áo đỏ phấn hồng
mở cửa xiêm y trắng
chiêm bao nụ quỳnh đêm mất ngủ
thơ tóc bay hốt nhiên gió đông ùa
gối ngực anh …

Lam Hạnh
https://www.facebook.com/www.hopluu.net/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire