jeudi 4 novembre 2021

Tô Lâm với Thánh Rắc Muối

 https://baotiengdan.com/2021/11/04/to-lam-voi-thanh-rac-muoi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=to-lam-voi-thanh-rac-muoi

 (Bác Đông A, bác bỏ bớt cái thói gièm pha người khác đi có được không ? Ông Tô Lâm ông ấy ăn tối chỉ có bít tết với rượu vang đỏ thôi thì có gì mà làm ầm ỹ lên ? Lãnh đạo Pháp họ ăn tiệc như thế nào bác có biết không ?) 


Bác Tô Lâm, em nghe tin đồn bác sẽ lên Tổng Bí Thư thay bác Trọng, em thích lắm ! (Em kính chúc bác Trọng và bác luôn được mạnh giỏi!)

Thưa bác Tô Lâm, từ xưa đến nay, em rất căm ghét những kẻ nào nói câu "miếng ăn là miếng tồi tàn", em hy vọng khi bác lên chức TBT, bác diệt những kẻ nào nói năng như vậy đi ! Em quan sát thấy, xưa nay, phụ nữ nào mà nói câu ấy là hạng phụ nữ lười nấu ăn tồi, chém to kho mặn, nuôi con như nuôi lợn (mà lợn gày chứ cũng chẳng được lợn béo !).  Đàn ông nào nói câu ấy, là hạng keo bẩn, tàn nhẫn, lúc nào cũng sẵn sàng giật miếng ăn ra khỏi miệng con. Thời xưa chắc là nghèo đói, thiếu ăn, nên người ta nhiếc móc như vậy để người khác không dám ăn nhiều (các cụ ta ai cũng gày tong teo, thấy mà ớn !). Chứ xưa kia các cụ cũng có câu "có thực mới vực được đạo".  Trẻ con nhà nào nuôi ăn kém, chúng nó sức khoẻ kém, học hành kém rất là đáng thương.


Em ở bên Pháp này cũng phải chiến đấu với cha mẹ Pháp rất ghê, bọn chúng thì không nghèo, nhưng lại sính tật ăn kiêng, ăn chay vegan để cho người gày gò thon thả (trông xấu bỏ mẹ đi mà cứ tưởng là hay). Em cứ phải nói mãi, nói mãi, là chúng mày muốn ăn kiêng thì kệ chúng mày, nhưng chúng mày để trẻ con ăn kiêng chúng nó không học hành được, sau này ngu dốt hỏng cả đời chúng nó !

 


Còn ở bên Tây này, các nhà hàng phục vụ họ chiều khách, họ mụốn khoe tay nghề của họ thế thôi (để mình còn cho pourboire). Ở các nhà hàng Nhật Bản (do người Việt Nam làm chủ), em còn thấy người phục vụ họ nướng đồ ăn trên chảo, rồi bảo thực khách há miệng ra, họ làm cho miếng thức ăn bay trúng vào miệng khách :-) bọn trẻ con rất khoái ! Mình đến ăn thì mình hoà đồng như vậy thôi, chứ lại còn ra vẻ kênh kiệu a ? Chê "miếng ăn là miếng tồi tàn" a ?

Bác Tô Lâm, em hy vọng sau này bác khuyến khích dân chúng chăm sóc sức khoẻ, ăn ngon, ngủ đủ, thể dục thể thao, chăm sóc bản thân (vệ sinh, răng miệng, vv.) Bác cũng lưu ý cho phép dân chúng dùng thuốc Hydroxychloroquine và Ivermectine để điều trị Covid nhé ! Bọn bán vaccin ARNm là bọn lừa đảo kiếm tiền đấy ! Bác có mua thì mua vaccin Valneva, hoặc là đốc thúc Việt Nam tự sản xuất vaccin. Nếu được, thì bác thay ông Phạm Minh Chính đi, đưa ông Vương Đình Huệ lên thay ! (Ông Huệ coi chừng an toàn sức khoẻ tính mạng nghen !)


Em xin kính chào bác !


(PS : Cái món thịt bò entrecôte hun khói làm bifteck saignant nó ngon tuyệt ấy !)


1 commentaire:

  1. Em đồng ý Chị về ô Phạm Minh Chính nè. Nói thật, ô ấy nhìn mặt không sáng lắm, nhìn quê quê sao, miệng thì hơi méo. Thủ tướng ít ra cũng phải có tướng như ô Dũng. Ô Chính giống kiểu mấy ô hiệu trưởng trường cấp 3 hay đại học thui.

    RépondreSupprimer