samedi 31 mai 2025

GUNS N' ROSES LIVE CONCERT IN SHEKVETILI. GEORGIA. 30.05.2025


Tôi thích nhìn thấy chàng đứng trước sân khấu và say sưa chơi đàn. Tôi cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, mọi thứ đều tốt đẹp. 💘💖

 

 Các bác có muốn nghe tiếp chuyện tình yêu của tôi không ?

Phải thú thực là, từ mấy chục năm của đời tôi, tôi chưa phải lòng ai say đắm như lần này (hồi xưa tôi cứ tưởng ông thày dạy múa của tôi là đẹp trai nhất rồi chứ ?!!). Tôi mới nhớ lời bà chủ nhà của tôi, là một bà rất đẹp gái (nhưng bây giờ sợ béo), đàn ông rụng như sung vì nàng. Bả nói : "Mày có nhớ hồi chúng mình còn trẻ không ? Khi chúng mình yêu anh nào, là mất ăn mất ngủ, giảm cả năm bảy kí lô !" Hồi đấy tôi cứ buồn cười mãi, bây giờ phải thừa nhận là nàng nói đúng !

Vậy thì thưa các bác, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh Slash, là khi ảnh chơi với ông Don Felder bản Hotel California lừng danh (chứ nếu không thì tôi cũng không để ý). Mà khi đó tôi nghĩ là ảnh lùn xấu (so với ông Don Felder), da đen, đầu đội nói cao chắc là để trông cho bớt lùn, mà chơi đàn thì tôi thấy vẫn chưa hay bằng anh Joe Walsh. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sửng sốt : Sao mình có thể nhầm lẫn đến thế ? Cứ như thể là, chàng và tôi đã hẹn nhau từ kiếp trước, và đến kiếp này khi gặp lại, để trêu đùa mình, ảnh đã giấu tất cả những vẻ duyên dáng của ảnh đi.
(Còn tiếp) 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire