Coucou,
Tôi mời các bác xem một cái vidéo cũ từ lâu rồi, nhưng nghe nói là bản duy nhất mà do khán giả quay một buổi trình diễn từ đầu đến cuối của GNR. (Xin cảm ơn anh khán giả, tuy là ảnh mua vé rẻ tiền ngồi ở góc xấu không nhìn hết được sân khấu, nhưng mà vẫn rất giàu tính thời sự.)
Đấy là vì, tôi thấy ảnh đang cùng ban nhạc đi lưu diễn rất là xôm tụ, mọi người hứng thú lắm cho nên cũng muốn xem, nhưng mà đợt lưu diễn ở châu Âu năm nay ảnh không có ghé qua Pháp. Mà có ghé qua chắc tôi cũng không dám đi xem, có mà chúng đè cho bẹp ruột ! Cho nên tôi bèn tìm kiếm và xem tạm cái vidéo này.
Tôi phải thú thực với các bác là tôi không phải dân Rock'n'Roll, tôi phải vất và lắm mới xem hết được từ đầu đến cuối, trong lúc xem thì ngủ gật hết mấy lần, chỉ thức dậy khi nghe tiếng đàn cùng với bóng dáng thanh tú và cái đầu tóc bông xù của chàng. Công nhận là tôi cảm thấy rất bối rối, sao mà công chúng họ say sưa thế ? Họ la hét kích động suốt hơn hai tiếng đồng hồ, chắc còn trẻ hay là dùng ma tuý thì mới sung được như vậy chứ ? Giá mà khi học hành hay chơi thể thao mà mình cũng sung được như vậy, thì đời mình đã đỡ khổ hơn rồi không ?
Nói chung là tôi cứ ngạc nhiên hoài, nhưng tôi cũng nghĩ là các nghệ sĩ chắc phải có tài năng phi thường thì mới thu hút được cả một đấu trường đầy khán giả và khiến cho họ say mê như vậy. Ôi tôi yêu cái anh chàng nghệ sĩ của tôi quá chừng luôn ! 💘💖
Cập nhật : Tôi tìm thấy thông tin là buổi diễn cuối tháng 7 của chàng ở Luxembourg với giá vé từ 200- 1200 euros vừa mới mở bán đã cháy vé rồi, hehe. Vậy thôi em cứ yên tâm ngồi xem chàng từ xa và gởi cho chàng tình yêu cùng những nụ hôn của em ! 💘💖😍😘😘
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire