Thưa các bác, dân nước ngoài thì không biết, chứ dân Việt Nam ta ai cũng biết câu "Phúc thống phục nhân sâm... tắc tử", nghĩa là, đau bụng mà uống nhân sâm vào là chết chắc. Mở rộng ra là, khi ta đang đau yếu bệnh tật thì không được dùng ginseng !!! Ginseng là một thứ thuốc rất quý, nhưng phải dùng nó một cách vừa phải, thận trọng !
Chống chỉ định thứ hai là, nếu dùng nhân sâm quá mức, hoặc là dùng nó vào buổi chiều tối, thì nó sẽ làm cho ta mất ngủ cả đêm, và như vậy thì người sẽ rất mệt và kiệt sức.
Tôi nghe nói ông TT Hoa Kỳ ổng có vẻ mệt và mất ngủ, nên ổng hay ngủ gật. Nếu mà ông có nghe lời em dùng nhân sâm rồi thì ông phải ngưng lại, vì nếu dùng không đúng cách như em nói ở trên đây, thì chắc chắn là ông sẽ bị mất ngủ. Em đây mà có dùng nhân sâm thì chỉ dám uống một viên con nhộng vào buổi sáng sớm thôi (và sau đó sẽ tỉnh như sáo sậu cả ngày, chứ làm gì lại có chuyện ngủ gật !!). Có dạo em phải làm việc nhiều căng thẳng, em bèn uống 2 viên vào buổi sáng, thế mà mất ngủ cả đêm sau đó, cho nên em lại thôi, giảm liều lượng xuống !
Em xin viết tiếp về việc giữ gìn sức khoẻ cho TT, nhưng em thông báo cho các bác biết là bọn mafia đang giãy chết chúng rất là điên, chúng hăm dọa và theo dõi em, nên em phải rút lui vào hoạt động bí mật. Nhưng có một chuyện khẩn cấp em xin nói ngay là em nghi ngờ những bác sĩ đang chăm sóc ông TT, có thể là có nội gián. Ông nên tham khảo ý kiến các bác sĩ riêng của ông trước đây, họ giữ được cho ông sức khoẻ rất tốt. Em thấy cái ông bác sĩ mà kê đơn thuốc Hydroxychloroquine cho ông trước đây, trong thời dịch Covid ấy, ông ấy rất là giỏi và là người tốt. Ông phải cho tham vấn và bảo vệ ông ấy ngay !
Ôm hôn ông và các bác ! 😘💞💗
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire