mercredi 11 février 2026

Cách chữa viêm mũi dị ứng (tăng độ ẩm)

Hehe thưa các bác, viêm mũi dị ứng và dị ứng phấn hoa thì cũng chỉ là một thứ mà thôi, ở bên ta thì gọi là "viêm mũi dị ứng", còn bên Tây thì gọi là "dị ứng phấn hoa", chắc là để cho nó đẹp !!

Thưa các bác, tôi vẫn còn đang tiếp tục suy nghĩ và quan sát, và đã hiểu ra nhiều điều. Trước tiên là, bố tôi luôn luôn đúng (đời tôi chưa bao giờ thấy ông ấy nói cái gì mà sai cả!) ! Ông ấy nhận xét là mũi bị viêm là do không khí khô (chứ đếch phải là do phấn hoa !). Không khí khô khiến cho mũi bị viêm, nên sau đó sẽ bị dị ứng với mọi thứ bụi, chứ không phải là chỉ dị ứng do phấn hoa ! (Vì tôi luôn nhận thấy là vào khoảng tháng 5 tháng 6 hoa bắt đầu nở tưng bừng khắp mọi nơi, thì dị ứng lại bắt đầu giảm. Bọn bá láp bá xàm lại bào chữa rằng thì là những thứ hoa ấy không gây dị ứng, chỉ có vài thứ hoa như là mimosa thì mới gây dị ứng ! Tổ cha cái bọn vừa ngu vừa đểu vừa bất lương, nói thế chó nào chúng cũng nói được (y như cái vụ vaccin Covid ấy) !!! 

Vậy thời các bác mới hỏi tôi rằng, vì sao mà không khí khô ? Thưa các bác, đấy chính là do máy sưởi, hoặc là máy điều hoà nhiệt độ. Mùa thu và mùa đông lạnh nên không khí rất ẩm, nhà nào mà không bật máy sưởi lên thì nấm mốc mọc đen sì khắp nhà và cả trên tường, khi máy sưởi được bật lên thì hết nấm mốc. Nhưng vào tiết xuân, thời tiết ấm lên, thì máy sưởi khiến cho trong nhà bị khô quá, là lúc đó mũi sẽ bắt đầu viêm. Tôi có bạn bè bị dị ứng phấn hoa ngay từ giữa tháng Giêng/January (tôi cũng hơi cảm thấy thế), cho nên tôi đã suy nghĩ lúc đó nào đã có hoa nở để mà có phấn hoa gây dị ứng ??

Và các bác để ý là những nhà giàu ở Việt Nam mà nhà có máy lạnh thì trẻ con hay bị viêm mũi dị ứng rất nặng, nhà lại có người hầu giúp việc lau chùi sạch sẽ, lấy đâu ra bụi với lại phấn hoa để mà gây dị ứng ? Đó là cái máy điều hoà nó làm cho không khí khô khiến cho trẻ con bị viêm mũi, mũi viêm nên nó không chịu được bụi nên gọi là dị ứng !

Mấy bữa nay tôi ngủ rất ngon, nên trong người cảm thấy rất khoẻ và phấn chấn ! Tuy nhiên buổi sáng thức dậy tôi vẫn cảm thấy mũi hơi bị khô, chắc là suốt cả đêm dài máy sưởi khiến cho trong nhà khô quá, mấy cái bình nước nhỏ không đủ để làm ẩm. Thế là tôi lại đun nước sôi và phun nước khắp nhà, thì mọi sự lại ổn. Cho nên tôi vẫn còn đang suy nghĩ tìm cách nào cho nó optimal ! Và tôi nhận thấy là khi đi ra ngoài đường tôi không bị dị ứng phấn hoa, trong khi mà, phấn hoa bay đầy trời như thế thì lẽ ra tôi phải bị dị ứng chứ ? Hehe, nhưng mà do mũi tôi hết viêm cho nên nó tự lọc bụi, lọc phấn hoa mà chẳng có bị dị ứng gì cả !

Tôi đang suy luận rằng, nếu quả như thế thì mình tắt máy sưởi đi thì sẽ hết dị ứng. Hiềm một nỗi mấy cái máy sưởi dỏm nhà tôi dùng chung cho cả khu nhà, tôi không có tự tắt chúng nó đi được. Với lại lạnh quá thì lại sinh ra bệnh khác. Thôi từ từ để tôi suy nghĩ tiếp. Các bác có kế gì hay hiến cho tôi với ??

Bisous các bác, chúc các bác được khoẻ khoắn, người nhẹ nhàng thơ thới không có viêm nhiễm chi mô cả !

Atchoum : 133 images vectorielles de stock et images vectorielles |  Shutterstock 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire