lundi 20 mai 2019

NGẪU HỨNG CHIỀU QUÊ





Có những chuyện ta tưởng là bất biến
Rồi bỗng nhiên sáng đúng, chiều sai
Có những thứ ta vẫn tin là quy luật
Rồi một hôm đảo lộn đến kinh người
Ngày trở lại bãi bồi thành bến lở
Đò bâng khuâng không biết nói cùng ai
Trời nín gió cho cánh diều chao đảo
Tiếc công anh nối sẵn sợi dây dài
Trời đổ lửa cho ai buồn héo hắt
Cóc nghiến răng ken két đợi ngày mai
Ta gom lại thơ tình xưa cũ
Như lão phu vá lưới, đan chài
Như Lã Vọng ngồi câu bên ghềnh đá
Chờ bồng bềnh một áng mây trôi
Cho lưỡi câu không vướng vào đàn cá
Đang ngược dòng tìm chốn để sinh sôi
Chờ con trẻ về nghe cổ tích
Chuyện cha ông ngớ ngẩn đến nực cười
Từng gào thét đến vỡ tung lồng ngực
Quên mất mình nhưng lại nhớ đến ai
Ta không đợi nhưng đất trời chuyển dạ
Để sinh ra mơ ước cho đời ...
H-T-N
19-5-2019
http://vanhien.vn/news/ngau-hung-chieu-que-69381 

:-) :-D

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire