samedi 2 mai 2020

Ngược nhất nghỉ lễ: Biển Vũng Tàu không bóng người, Đà Lạt kẹt từ tinh mơ


Hello các bác, các bác đọc bài ở đây (tôi chỉ liếc titre thôi) :



https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguoc-nghi-le-bien-vung-tau-khong-bong-nguoi-da-lat-ket-tu-tinh-mo-638018.html

Ngược nhất nghỉ lễ: Biển Vũng Tàu không bóng người, Đà Lạt kẹt từ tinh mơ

Cái bọn Vũng Tàu này chúng nó vô duyên kinh hồn. Cấm tắm biển là thế đéo nào ? Người ta đang cần tăng cường vitamine D để miễn dịch, mà chúng nó cấm người ta tắm biển !!! Cán bộ Vũng Tàu toàn là lũ ngu hay sao ?



Tôi có chuyện khác nữa nhờ vả các bác : Các bác nên chuyển bệnh nhân phi công người Anh sang bệnh viện Chợ Rẫy, trước khi quá muộn. Tôi nghĩ là có vấn đề về chăm sóc chữa trị ở bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, không nên để cho ông ấy ở đấy lâu.




Kính chúc các bác được mạnh khoẻ, tự chăm sóc tốt !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire