vendredi 16 juillet 2021

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ, tham vấn chuyên gia dịch tễ

 https://thanhnien.vn/thoi-su/bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguyen-van-nen-gap-go-trung-cau-y-kien-chuyen-gia-dich-te-1412135.html

 

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi với các chuyên gia tại buổi gặp gỡ /// Ảnh: Sỹ Đông

 

Thưa bác Trọng, bác Phúc, bác Nên,

Chừng nào các bác còn cầm cự được thì các bác cứ cầm cự. Nhưng chừng nào cầm cự hết nổi (em nghe có bạn nói mình nhà nghèo thì đâu có thể chữa theo kiểu nhà giàu ?), thì các bác nên nghe em.

Các bác không đọc nghiên cứu mới về thuốc Hydroxychloroquine à ? Thuốc ấy có tác dụng thật, thậm chí là có tác dụng ngừa bệnh, như là ông Trump đã dùng một viên mỗi ngày, sau này đến khi hết dùng thì ông ấy mới mắc bệnh. Bọn nào cấm không cho dùng thuốc ấy là bọn đểu cáng vô liêm sỉ. Trong lúc tình hình nguy cấp, mà bọn chúng không cho phép các bác sĩ tuyến đầu tự kê đơn thuốc trị bệnh. Chúng tưởng cái đầu ngu xuẩn của chúng suy nghĩ được thay cho các bác sĩ à ? Các bác cẩn thận đấy, các bác có nghe nói đợt dịch này bọn giàu càng giàu to không ? Các bác có biết vì sao chúng giàu không ? Bán vaccin mà lại bán cho toàn thế giới, thì chúng không giàu sao được ?

 
Ở bên này em đang rất phiền về lệnh mới của anh Macron, em mong mau mau đến kỳ bầu cử tới ảnh cút đi cho rồi ! Hiện giờ là ảnh đang bắt buộc mọi người tiêm vaccin, cho nên tình thế của em là khó khăn vì nếu không chích thì em không lên tàu đưa con em đi nghỉ mát được. Còn nếu chích thì em chẳng sợ tác dụng phụ, em chỉ sợ có bề gì thì con em mồ côi (Phỉ thui ! Phỉ thui!), mà từ cả hơn năm nay em đéo cần vaccin của ảnh, em chạy khắp hang cùng ngõ hẻm em có làm sao đâu ? Em điên nhất là ảnh bắt trẻ con trên 12 tuổi chích ngừa (đéo có con nên không hiểu gì cả). Em đoán là ảnh mua vaccin về cho cố, rồi sợ quá date nên phải cố sức chích đâu được thì chích. Ảnh lại có một tên bộ trưởng Y tế ngu ngốc (khéo còn ngu hơn ông Thanh Long nhà mình), dân Pháp bảo rằng "Veran là cái l." (Nghĩa là Veran là thằng ngu, em cũng không hiểu sao cái l. nó lại ngu nhưng mà thành ngữ Pháp nó là như thế.)

Thế thôi, em kính chúc các bác nhiều sức khoẻ, phòng chống dịch tốt. Em mong các chuyên gia y tế đừng ngu lâu kẻo dân khổ ! Việt Nam ta xưa nay là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, chứ Tây mấy khi có bệnh truyền nhiễm bao giờ đâu ? Cho nên các bác đừng nghe chuyên gia Tây Tàu.

Vậy nghen, nếu khó quá, hết tiền, dân đói khát, thì khu nào lây mạnh các bác cho dùng hydroxychloroquine ngừa bệnh, vừa ngừa vừa chữa trị. Đơn giản thế thôi. 


Em xin kính chào các bác !

 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire