samedi 3 juillet 2021

Chủ tịch nước: Đánh giá đúng mức xem 'chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải làm gì'

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh Nhật Bắc

https://tienphong.vn/chu-tich-nuoc-danh-gia-dung-muc-xem-chung-ta-dang-o-dau-va-chung-ta-phai-lam-gi-post1351818.tpo

 

Hi bác Xuân Phúc và các bạn,

Dạo này em bận dốc sức theo dõi hỗ trợ ông Trump, nên bỏ rơi các bác luôn, nhưng mà em biết là các bác ổn :-)

Nhưng nghe bác hỏi : "Đánh giá đúng mức xem 'chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải làm gì ?", em thấy thích quá nên em trả lời bác nghen.

Đúng là chúng ta phải phục vụ nhân dân. Và nói chung theo em trị nước thì cũng giống như tề gia. Tức là, trước tiên là phải lo kinh tế để không thiếu tiền, nhưng có tiền rồi thì phải "phục vụ nhân dân", để nhân dân phát triển thì mình mới vững chắc chứ !



Cho nên em suy từ chuyện tề gia của em, thì em thấy là :

1- Trước tiên là ta phải luôn lo trau giồi phúc đức, nuôi ăn, xây cầu, tiếp tục xuất khẩu gạo, nông sản, hải sản. Về vụ này bác quản lý chặt ông Phạm Minh Chính giùm em. Em thấy là ổng cũng được, trong lúc dịch bệnh ở Bắc Giang, em tưởng kỳ này xuất khẩu vải tiêu rồi, vì bị Trung Quốc phá. Nhưng mà xuất khẩu rất tốt, ở bên này em ăn vải thiều quá trời luôn :-) Vải rất là thơm ngon, tươi mát, ai cũng thích mê ly luôn (bây giờ thì hết rồi). Vậy là thử thách đầu tiên là ông Phạm Minh Chính vượt qua được.

2- Về dịch China Covid, ông Thanh Long rõ là không ổn. Và em thấy là họ không nghe lời các chuyên gia kỳ cựu về dịch bệnh của miền Nam. Các bác đừng có nghe theo Âu Mỹ, bây giờ mafia trong ngành y dược chúng hoành hành dữ lắm, chúng sẵn sàng giết người để kiếm được tỷ đô, cho nên các bác phải nghe chuyên gia của Việt Nam, họ giỏi thật đấy.

3- Ngành giáo dục cũng phải đầu tư tốt hơn cho Toán và Tin học, và dinh dưỡng, thể dục thể thao. Các bác không nghe ông Ngô Bảo Châu nói toán là tương lai của thế giới à ? Việt Nam hết nghèo rồi, thì đầu tư cho bọn trẻ con được khoẻ mạnh, nếu khoẻ mạnh thì chúng sẽ thông minh. Một dân tộc thông minh thì sẽ rất là mạnh, em đảm bảo với các bác. Mấy đứa nhỏ nhà em xuất sắc quá chừng làm cho tình hình gia đình tươi sáng hẳn lên :-)

4- Về vụ vaccin, em đã bảo các bác là phải để yên cho ông Vũ Đức Đam làm, mà các bác không nghe, cứ đẩy ổng đi lung tung, cho nên bây giờ bị chậm trễ thấy không ? Ông Đam có Tây học, cho nên ông ấy rất là hiệu quả, pragmatique. Ông ấy mà không làm, thì người khác làm chỉ có hỏng mà thôi.

5- Về Trung Quốc, thì em đã hy vọng là ông Tập Cận Bình đầu óc cởi mở, nhưng sau nạn dịch này thì phúc đức của ông ấy và của Trung Quốc bị hao tổn dữ lắm, họ sẽ không trụ được đâu. Cho nên em nhắn các bác nào thân Tàu thì tìm đường rút, kẻo mà không kịp.

6- Các bác phải hỗ trợ cho ông Trump. Ông ấy mà trở lại làm Tổng Thống thì Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh.

7- Các bác có thấy là tình hình ở bên Mỹ rất là bi đát không ? Bầu cử gian lận lừa đảo như thế thì còn gì là dân chủ nữa ? Cho nên em thấy dân chủ xã hội chủ nghĩa như ta là được. Các bác cứ giữ vững, làm sao để dân không thiếu ăn, mà Đảng Cộng Sản cũng có lợi ích, thế là được.

Từ từ nếu em nghĩ ra thêm điều gì thì em sẽ nói tiếp.

Em kính chúc bác cùng bác Trọng vui khoẻ, sâu sát chăm lo cho dân chúng. :-)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire