dimanche 3 mars 2019

Ấm lòng bữa sáng của BĐBP cho học sinh vùng biên

 Vidéo : http://vnews.gov.vn/am-long-bua-sang-cua-bdbp-cho-hoc-sinh-vung-bien


PLS : Các bác thấy trẻ con bé xíu sáng ăn cả tô cơm chưa ? Có đứa nào béo phì không ? Trông chúng nó thông minh rạng rỡ, mặt mày tươi tỉnh thoải mái, ông Hiệu trưởng cũng nói là từ khi được ăn sáng chúng không nghỉ học, chất lượng học tập tốt lên thấy không ? Tôi đã bảo mọi người cứ hỏi vì sao con tôi thông minh học giỏi, dạ đó chỉ là vì tôi cho chúng ăn sáng no chắc dạ, ăn cơm đó các bác !

Lưu ý các bác là người Việt Nam hay cho con gái để mái tóc ngang trước trán, bên Tây này họ tránh để như vậy là vì tóc dài buông xuống mắt, trẻ hay nhìn
tóc vì cảm thấy vướng, nên dễ bị cận thị từ sớm. Nếu để mái thì tóc phải luôn được cắt cao hơn chân mày, hoặc là phải kẹp tóc lên, đừng để dài xuống mắt như vậy !

Ấm lòng bữa sáng của BĐBP cho học sinh vùng biên

2 giờ 43 phút trước
Hơn 6 năm qua, đều đặn mỗi ngày, những suất ăn sáng của các em học sinh vùng cao ở xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập chuẩn bị. Những bữa sáng được đóng góp từ suất ăn, tiền lương của các cán bộ, chiến sĩ đã giúp các em học sinh có thêm động lực để đến trường mỗi ngày.
Hơn 4 giờ sáng, khi mọi người vẫn đang ngủ thì khu bếp ăn của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã sáng đèn. Để kịp bữa sáng cho hơn 50 em học sinh trước giờ lên lớp, các cán bộ, chiến sĩ ở đây phải dậy từ sớm để bắt tay vào việc chuẩn bị. Các loại thực phẩm như rau, trứng, thịt nhanh chóng được các chiến sĩ chế biến thành món ăn. Gần 6h sáng, những món ăn đã hoàn tất.
Chiến sĩ Vàng A Chu, Đồn BP cửa khẩu Lóng Sập, Bộ Chỉ huy B tỉnh Sơn La Chúng tôi dậy sớm để nấu cơm tuy vất vả, nhưng các em học sinh còn vất vả hơn nên việc chúng tôi dậy sớm cũng không ngại gì. Vi được góp một phần để nâng bước em tới trường là niềm vui của chúng tôi.
Em Tráng Thị Giang, Trường PTDTBT tiểu học, THCS xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Được các chú bộ đội mang cơm xuống cho ăn rất là ngon. Cháu rất vui khi được đến trường.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở Lóng Sập hiện có gần 90 em học bán trú tại điểm trường trung tâm. Trong số này có hơn 40 em sinh sống ở các bản đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ hỗ trợ ăn, ở bán trú theo Nghị định của CP. Còn lại 44 ở điểm trường trung tâm và 8 em ở điểm lẻ không được hưởng chế độ này. Vì thế, để đảm bảo cho các em tham gia học tập thường xuyên, ổn định, nhà trường đã huy động nhiều nguồn đóng góp nhằm giúp đỡ học sinh có đủ 3 bữa ăn trong một ngày.
Thầy Đỗ Văn Kiệm, Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT tiểu học, THCS Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Bữa ăn sáng của Đồn biên phòng dành cho các cháu không chỉ là tình cảm quân dân mà chính là sự quan tâm đặc biệt để giúp các em có bữa ăn sáng ấm lòngKể từ thời gian đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập quan tâm đến các em thì hầu như các em không nghỉ học, đi học thường xuyên, đều đặn, chất lượng học tập cũng được nâng lên.
Thượng tá Tòng Văn Sáng, Chính trị viên ĐBP cửa khẩu Lóng Sập, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La Xuất phát từ việc thấy điều kiện sinh hoạt của đồng bào ở vùng biên còn khó khăn, từ năm 2012 đơn vị đã quyết định trích khẩu phần ăn của ngày thứ 7 và chủ nhật và một phần tiền lương, phụ cấp của cán bộ chiến sĩ để có một nguồn vốn nhỏ nhằm duy trì bữa ăn sáng cho các em học sinh.
Ngoài các bữa ăn sáng cho học sinh ra, từ năm 2015, thực hiện chương trình Nâng bước em đến trường do, đơn vị còn nhận đỡ đầu 3 em học sinh, trong đó có một em ở nước bạn Lào. Hàng tháng, mỗi em sẽ được 500 nghìn đồng và nhận đỡ đầu từ khi vào lớp 1 đến lúc học hết lớp 12. Những việc làm này đã góp phần thắp sáng những ước mơ của các em học sinh khi được các chú bộ đội luôn sẵn sàng nâng bước hôm nay./.
http://vnews.gov.vn/am-long-bua-sang-cua-bdbp-cho-hoc-sinh-vung-bien

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire